Monday, January 2, 2017



Đường Luật Xướng Họa
Mừng Chúa Giáng Sinh 2016
Happy New Year 2017
(Hình ảnh minh họa trích từ NET)


Mừng Chúa Giáng Sinh 2016
Bài Xướng:
Mừng Chúa Giáng Sinh  
Mừng Chúa Giáng Sinh lại trở về
Âm vang Thánh nhạc hồn đê mê.
Ngàn sao xuất hiện chuông ngân vọng...
Trời đất giao hòa đêm tỉ tê...
Tuyết trắng rơi đều trên nội cỏ
Tình thương trải rộng khắp sơn khê.
Công bình, bác ái, tâm lương thiện    
Hạnh phúc an vui quên não nề.  
Vinh Hồ
23/12/16
 
Bài Họa
Chuyện Đêm Giáng Sinh
Họa thơ TH Vinh Hồ
Lại mùa Đông đến Giáng Sinh về
Nhớ chuyện ngày xưa tính muội mê
Lẽo đẽo bám theo, người nóng rực
Lơn tơn đeo đuổi, máu rần tê
Bực mình nàng mắng đồ lì lợm
Giục tốc tôi thành kẻ quá khê*
Kinh nghiệm tình trường nay thấm thía
Tập lòng kiên nhẫn chẳng gì nề.
Sông Hồ
GS 2016
*Khê(nghĩa bóng):việc gì làm quá cũng hỏng.
 
Bài Họa
Xin Chúa Soi Đường
Họa vận thơ tiền bối Vinh Hồ
Bao năm lạc bước mất đường về* ,
Chẳng biết ăn năn mãi ngủ mê.
Chủ nhật lo cày quên lễ buộc,
Ngày thường cắm cúi lượm tiền T**.
Ngồi sòng quăng chíp mờ con mắt,
Cá độ vung đô khuất nẻo khê.
Chúa đến soi đường ngay lối chánh,
Giáng sanh máng cỏ cũng không nề.
Hai lúa NJ
Vọng giáng sanh năm 2016
* Chúa chờ con, từ bao năm con vẫn ngủ mê;
từ bao năm lạc mất đường về (Trích thánh ca VN)
** Tiền T : tiếng Ăng lê gọi là tiền Tip ,
 còn tiếng Tây gọi là pourboire



Happy New Year 2017
Bài Xướng 1:
Tân Niên Vạn Phúc
Khai bút đầu năm 2017
Hạnh phúc, niềm vui đến với người
Hai không một bảy - năm yêu đời.
Ước mơ thành tựu tình sông núi
Hi vọng tràn trề duyên lứa đôi.
Bóng tối tiêu tan ngày hiện diện
Vầng dương chiếu sáng âm xa rời 
Hai không một bảy - năm tươi đẹp
Ca khúc khải hoàn vang khắp nơi.
Vinh Hồ
1/1/17
Bài Họa
 Năm Mới, Cầu Chúc!

Vô ưu, lộc Tết hái dâng người,
Năm Mới tình thương thắm cỏi đời
Hào khí  hào hoa  lờ  độc chiếc
Quốc hồn quốc túy giữ song đôi
Âm dương hòa hợp không xao dứt
Thủy hỏa tương liên chẳng tách rời
Thế giới bình an, tâm chính gốc
Thiên đàng hiện thực khắp nơi nơi.
 
Mai Quang
1/1/17
 
Bài Họa
NĂM MỚI NGUYỆN CẦU
Đầu năm khai bút chúc người người, 
Sức khỏe dồi dào để sống đời.
Tết đến an khang đạt ý nguyện,
Xuân về hạnh phúc mừng duyên đôi.
Bính Thân lận đận xin từ biệt,
Đinh Dậu yên vui hết rã rời.
Năm mới bắt nguồn khơi mạch sống,
Nắng xuân tươi đẹp khắp nơi nơi...
Tố Anh
1/1/2017 

Bài Họa
MẶT TRỜI
TOẢ SÁNG KHẮP MUÔN NƠI
(Cẩn họa bài Tân Niên Vạn Phúc của thi sĩ Vinh Hồ)
Chờ xuân năm mới khắp muôn người
An lạc ngộ tri hiểu nghĩa đời
Những kẻ sân si nên rã đám
Những người yêu dấu sẽ thành đôi
Hy sinh hỷ xả không mê chấp
Thông cảm từ bi chẳng muốn rời
Vạn vật luân phiên và biến đổi
Mặt trời toả sáng khắp muôn nơi.
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 1 tháng 1 năm 2017
 
Bài Họa
 Lời Hay Ý Đẹp Đầu Năm Mới
 
Tân niên lại đến với con người
Pháo đốt chào mừng khắp cõi đời
Nghĩa trọng thâm giao không lẻ bạn
Tình luôn thắt chặt mãi chung đôi
Khỉ lui nhường bước đi ngơi nghỉ
Gà tới dương mào chẳng chịu rời
Năm mới ngày đầu tiên cẩn họa
Lời hay ý đẹp gởi muôn nơi.
 
Song Phượng
01/01/2017
Bài Họa
XUÂN ĐÃ VỀ
 
Xuân đã về đây với mọi người
Bình an hạnh phúc ước muôn đời
Xui chi rước lấy duyên phiền muộn
Hạnh phúc nào bằng chuyện lứa đôi
Năm mới hanh thông mong đón nhận
Chuyện cũ rủi xui quyết tách rời
Bính Thân sắp hết tràn hy vọng
Đinh Dậu niên lai mừng khắp nơi
 
Tuấn Đình
Đinh Dậu 2017
 
 
Bài Họa
Chúc Mừng Năm ĐINH DẬU

Đinh Dậu Tân Niên chúc mọi người
Bình an, sức khỏe mãi yêu đời
Gia đình hạnh phúc, điều vui nhất
Buôn bán phát tài, một hoá đôi
Con cháu thuận hoà thương trọn vẹn
Bạn bè thân thiết mến không rời
Tương lai năm mới trong tay Chúa
Ban Phước muôn nhà chẳng thiếu nơi.
 
NLP
1/1/17
 
Bài Họa

Chờ Xuân Ngẫm Đời
Tết Tây, tháng chạp ấy xuân người
Nghỉ lễ nằm nhà ngẫm sự đời
Nợ nước hồn thiêng lòng biển núi
Tình nhà lý đạo ý song đôi
Bính thân thế giới găng đa diện
Đinh dậu năm châu loạn ắt rời
Năm mới bút khai tâm thức đẹp
Chờ Xuân xông đất... khắp nơi nơi.
Phạm Tương Như
phamtuongnhu.org

Bài Họa
ĐẦU XUÂN KÍNH CHÚC
Đầu Xuân chúc bạn chúc muôn người
Đinh Dậu cười vang rộn rã đời.
Phu phụ bền duyên càng hợp nhất,
Gái trai sơ ngộ sớm chung đôi.
Giai nhân sắc diện thêm tô điểm,
Mặc khách văn thơ chớ tách rời.
Mọi giới phúc lành lên tột đỉnh,
An khang thịnh vượng khắp nơi nơi.
LDPP
Jan.02.17.

Bài Họa
Xuân Vạn Phúc
Họa thơ TH Vinh Hồ
Xuân về hạnh phúc chúc người người
Khang kiện, an vui với cuộc đời
Phu xướng phụ tùy hòa quyện một
Trai thanh gái lịch kết thành đôi
Bạn bè gắn bó luôn đoàn kết
Huynh đệ thương yêu chẳng tách rời
Ruộng lúa đầy đồng vàng trĩu hạt
Thanh bình khúc nhạc vọng muôn nơi.
Sông Hồ

ĐẦU XUÂN KÍNH CHÚC
Đầu Xuân chúc bạn chúc muôn người
Đinh Dậu cười vang rộn rã đời.
Phu phụ bền duyên càng hợp nhất,
Gái trai sơ ngộ sớm chung đôi.
Giai nhân sắc diện thêm tô điểm,
Mặc khách văn thơ chớ tách rời.
Mọi giới phúc lành lên tột đỉnh,
An khang thịnh vượng khắp nơi nơi.
LDPP

Jan.02.17.
 Bài Xướng 2:
ĐÓN CHỜ XUÂN

Bài Họa 
GIỮ SẮC MÙA XUÂN 
Họa Vận thơ Song Phượng 
Chiều đông ngắm nghía nhánh mai Xuân,
Nhớ thưở xa xưa ngóng chúa Xuân. 
Vợ hỏi ông mần răng đón Tết, 
Chồng thưa lão tuốt lá chờ Xuân. 
Mong hoa sớm nở mừng năm mới, 
Ước nụ mau bung kịp hội Xuân.
Cố quốc phương trời xa cách biệt, 
Vẫn luôn giữ mãi sắc mùa Xuân... 
Cultivateur le nhaque (nhà quê )
HL NJ 
1/1/2017
Bài Họa
Quê hương mòn mỏi đợi chờ Xuân
Họa thơ VH Song Phượng
Nói Xuân mà chẳng thấy gì Xuân
Tìm bạch mai mong gặp Chúa Xuân.
Gió tuyết lạnh lùng mờ West Woods
Đường mưa tơi tả nhạt Màu Xuân.
Trong mười hai tháng bao ngày Tết!
Giữa một cộng đồng mấy hội Xuân?
Dài cổ chờ ngày về mịt mịt
Quê hương mòn mỏi đợi chờ Xuân.
Vinh Hồ
1/1/17