Wednesday, December 2, 2020

GỞI NGƯỜI TRONG MỘNG ST-TM

 

GỞI NGƯỜI TRONG MỘNG

ST-TM

TÌNH ĐÃ BAY XA (Hoạ bài Đã Không Duyên Nợ của Mít To Cuội) 
_
Chiều buồn
trở lại quê xưa
Phất phơ ngọn gió buổi trưa chờ phà
Dáng nàng xinh đẹp kiêu sa
Đôi tà úp mở đợi ta ngày nào.
*
Mơ màng
tưởng giấc chiêm bao
Tình nàng sâu nặng lẽ nào lãng quên
Lục bình tím giữa mông mênh
Trôi trôi về tận cuối ghềnh sóng xô.
*
Bao nhiêu 
ký ức mơ hồ
Tan theo bọt nước lô nhô mạn phà
Nghe ai hát bản "tình xa"
Âm thầm tình réo tình là... cố nhân.
*
Nàng nay 
quyền quý thờ tân
Còn ta trôi dạt hồng trần ngược xuôi
Trở về ôm nỗi ngậm ngùi
Hoang sơ bãi biển, dập vùi nương dâu.
*
Ngày nào
đẹp mối duyên đầu
Ai hay đời đổi tình sầu lao đao
Ngày nào mây trắng phau phau
Ai hay đời đổi tím màu khói vương.
*
Ta ru
ta mộng bình thường
Ru nàng phước hạnh con đường đang đi.
————//—————//————-
V - Thân tặng MÍT TO CUỘI (lỡ mê cái tên)

NGÀY NÀO ANH THƯƠNG - Hoạ thơ Mít To Cuội.
———//————-
Đi xa anh nhớ bến quê
Nhớ xưa cần mẫn đam mê ruộng đồng
Nhớ nàng nhà ở bên sông
Trưa hè giặt áo thường trông phương nầy
Thương nàng mười sáu thơ ngây
Thương nàng hương tóc ngất ngây duyên lành
Thương môi hồng, thương áo xanh
Thương đôi gót đỏ dạo quanh đường làng
Thương nàng thương cánh đồng vàng
Thương bầy mục tử thổi vang sáo diều
Thương nàng thương bếp lửa chiều
Thương ngàn sợi tóc hiu hiu gió lùa
Thương nàng thấp thoáng rừng mua
Thương hoa ban nở trắng mùa cam chanh
Mong sau ngày cưới vòng quanh
Hưởng tuần trăng mật nơi thành phố hoa (Đà Lạt)
Nếu nàng chẳng muốn đi xa
Thì cứ ở nhà đóng cửa thương anh. 

V- thương tặng Mít To Cuội. 
Mar 23, 2020

TƯƠNG TƯ VÌ MỘT TẤM HÌNH
(Gởi Tiểu Muội)
Tình cờ xem tấm hình em
Bỗng nhiên xúc động như quen thuở nào
Trước hàng trăm bức thanh tao
Mà sao ta chỉ xuyến xao hình nàng
Nụ cười toả nắng nhẹ nhàng
Đôi mắt biết nói lại càng vấn vương  
Sáng chiều tơ tưởng, nhớ thương
Ngày dài rầu rĩ, đêm thường chiêm bao

Như quen nhau tự kiếp nào?
Phải đôi mắt ấy ba đào tim ta?
Phải bờ môi ấy phù hoa?  
Ướp bao rượu mật cho ta say tình?

Tương tư vì một tấm hình
Tận cùng hồn phách tâm linh bồi hồi
Thần giao lớp lớp mây trôi
Từ đâu tiền kiếp xa xôi bay về.
SÔNG TƯƠNG
15/3/2020



Kim Hiếu Trần cùng với Nguyễn Trinh.

Cũng đã hoàn thành song một ngày ròng rã đi se duyên kết tình cho thiên hạ. KHT Xin Cảm ơn và vinh dự được đồng hành cùng các Trung tâm tiệc cưới, dịch vụ ẩm thực, anh em band nhạc, và các Vũ đoàn. Chúc cả nhà nhiều may mắn và thuận duyên trong công việc nhé!❤🎤🎼💞 
P/s:lưu lại mai này về vườn xem cho đỡ buồn hì...
Nhớ phòng chống dịch bệnh cho tốt nha bà con ơi!😷😷

Vinh Ho ❤🎤🎼💞 

Cũng đã hoàn thành xong một ngày 
ng rã se duyên tình đắm say. 
Cảm tạ ông Trời cho năng khiếu
Đồng hành Tiệc cưới, Band nhạc hay. 

Cuộc sống muôn màu lẽ tự nhiên
Quên hết lo toan lẫn ưu phiền.
Mai này dẫu muôn ngàn vạn biến
Vẫn mong cuộc sống được bình yên.

P/s: Lưu lại mai này xem đỡ buồn
Nhớ phòng chống dịch nha bà con. 
Chân thành chúc cả nhà may mắn.
Vạn sự hanh thông được thuận duyên. 

-Lời Kim Hiếu Trần, chuyển thành thơ cho dễ nhớ. Chúc vui . Thứ Ba, 17/3/2020 lúc 12: 19

SN: 5/3/2020
Kim Hiếu Trần Thinh Ho chời ơi.... hay quá nà. KHT cảm ơn thi sĩ ạ. Chúc a cùng gia đình luôn đc an yên, nhớ luôn giữ gìn sức khoẻ và phòng dịch thật tốt ạ (lúc 12:28

Vinh Ho Ninh Hoà - Vạn Giã đâu xa 
Từ trong tiền kiếp vẫn là bà con 
Cùng trông con mắt đã mòn 

Cùng thương đỉnh núi Ba Non mây bồng 

Cùng xuôi thuyền vịnh Vân Phong,
Cùng qua Đèo Cả một lòng thuỷ chung
Ngày nào chung sống Khánh Ninh 
Vì đâu phân rẽ duyên tình đôi ta?

Ninh Hoà - Vạn Giã đâu xa 
Từ trong muôn kiếp vẫn là một thôi
(Ninh Hoà - Vạn Giã đâu xa. Thơ tặng KHT).

17/3/2020 lúc 13:18
Kim Hiếu Trần Thinh Ho Quê a Ninh Hoà hả? Quê của rất nhiều nghệ sĩ. Anh em nhạc sĩ Hình Phước Liên, giờ thêm nhà thơ Thinh Ho 18/3/2020 lúc 20:32

Vinh Ho Kim Hiếu Trần HPL là anh ruột KHT ? 18/3/2020
Kim Hiếu Trần Thinh Ho Dạ ko! Là thầy HPL dạy lớp dân ca, biên đạo cho KHT! Là giám khảo các cuộc thi Văn Hoá Nghệ Thuật tỉnh Khánh Hoà mà KHT dự thi. Chứ họ Hình và Trần khác mà a hihi Thứ Tư 18/3/2020 lúc 08:17
Vinh Ho Hình PLiên tốt bụng là người giúp VHo + ĐC xuất bản tập thơ đầu tiên Ngàn Hương 1994. Vạn Ninh, có nhiều VNS nổi tiếng,trong đó KHT. VHo có may mắn quen 3 người. 18/3/2020 lúc 08:55




GỞI NGƯỜI TRONG MỘNG

Mùa dịch thế giới buồn đau
Phố phường hoang vắng, ve sầu nỉ non
Còn ta khắc khoải cô đơn
Muốn quên nhưng trái tim còn nhớ thêm.

Người bên ngày, kẻ bên đêm
Đại dương cách trở lại càng nhớ thương 
Nhớ Vân Phong, nhớ Hiền Lương
Nhớ người Ca sĩ vấn vương tơ lòng.

Bốn mùa xuân hạ thu đông
Nguyện làm thiếu phụ bên sông đưa đò
Con đò em kết bằng thơ
Chỉ hồng kết tóc xe tơ bao người?

Thế nhưng em vẫn đơn côi
Đi về một bóng bên đời quạnh hiu
Làm sao cắt nghĩa tình yêu?
Đêm qua thức trắng nghĩ nhiều về em.

Muốn quên lòng lại nhớ thêm 
Tóc dài óng ả, dáng tiên diễm kiều
Mắt hồ thu khói sương chiều
Nhốt hồn ta đã bao nhiêu đêm dài.

Môi hồng chẳng phải hoa đào
Cũng không rượu mật mà sao thế này?
Chỉ nhìn thôi đã đắm say 
Cho linh hồn phải lưu đày bến Tương. 

Muốn quên lòng càng nhớ thương
Người bên đêm cứ vấn vương bên ngày
Trái tim thầm lặng đắm say
Mà người trong mộng chẳng hay biết gì!

V
Mar. 25, 2020

BUỒN ĐAU GIỮA MÙA ĐẠI DỊCH 
1
Giữa mùa dịch thế giới buồn đau
Vạn nẻo đường không một bóng câu
Thánh phố hoang vu như tận thế
Dòng sông lạnh lẽo chảy qua cầu
Cuộc tình lận đận vừa nhen đã
Nghĩa tử đa truân mới kết sầu
Ly rượu đầy chờ ai nốc cạn
Con đò bến hạ vọng giang đầu.
 
2
Đêm đen tiềm thức vọng kinh cầu
Lời dự ngôn buồn bã đêm sâu
Cõi tạm ưu sầu đang nhiễm bịnh
Trần gian mờ mịt sẽ về đâu?
Cuộc tình ly cách xa ngàn dặm
Vạn sự phai mờ trước biển dâu
Sầu khổ ngàn đêm trăn trở mãi
Người giang vĩ nhớ thương giang đầu.
V
Mar. 25, 2020


NGƯỜI SAO XINH ĐẸP
Cảm tác bài EM MỚI BIẾT YEU của Em Không Cần
Người sao xinh đẹp quá chừng! 
Bài thơ hay lạ tưng bừng dấu yêu. 
Nhìn đôi môi hồn dạt phiêu. 
Đọc bài thơ ngát hương yêu bốn mùa.
Ước gì ta bị bỏ bùa.
Theo em tận cánh rừng mua thơm lừng.
Người sao duyên dáng quá chừng. 
Nhìn môi em tưởng mùa xuân đang về.
Quên đi đại dịch ê chề.
Quên đi tất cả não nề buồn đau. 
Thà hồn về chốn phong lâu. 
Có em xinh đẹp nhiệm màu lửa yêu.
(V thân tặng EM KHÔNG CẦN)



MÊ THƠ 
(Cảm tác bài ĐẮM SAY của Vy Khánh)
Mê thơ quá rồi ! 
Càng mê người ngọc bồi hồi bâng khuâng. 
Nụ cười toả nắng mùa xuân. 
Muốn về Hà Tĩnh một tuần để thăm ? 
Người có cho chăng ? 
V
(Thân tặng Vy Khánh)


BUỒN ĐAU GIỮA MÙA ĐẠI DỊCH 
1
Giữa mùa dịch thế giới buồn đau
Vạn nẻo đường không một bóng câu
Thánh phố hoang vu như tận thế
Dòng sông lạnh lẽo chảy qua cầu
Cuộc tình lận đận vừa nhen đã
Nghĩa tử đa truân mới kết sầu
Ly rượu đầy chờ ai nốc cạn
Con đò bến hạ vọng giang đầu.
 
2
Đêm đen tiềm thức vọng kinh cầu
Lời dự ngôn buồn bã đêm sâu
Cõi tạm ưu sầu đang nhiễm bịnh
Trần gian mờ mịt sẽ về đâu?
Cuộc tình ly cách xa ngàn dặm
Vạn sự phai mờ trước biển dâu
Sầu khổ ngàn đêm trăn trở mãi
Người giang vĩ nhớ thương giang đầu.
V
Mar. 25, 2020


HỒNG NHAN TRI KỶ
(Cảm tác 1 từ bài thơ của Kim Hiếu Trần)
Hồng nhan tri kỷ là đây rồi
Xuất khẩu thành thơ  ý tuyệt vời
Từ đây trong chốn tao nhân ấy
Uyên thuý hoà minh ta có đôi.
V
Mar. 25, 2020
TÌNH THƠ 

CẢM TẠ TÌNH EM
(Cảm tác 2 từ bài thơ của Kim Hiếu Trần)
Thơ em cũng đẹp như em vậy
Hồn ta chết lịm giữa tầng mây
Cám ơn em đã vì tri kỷ
Xô tan khoảng cách giữa đêm ngày.

Ôi đời rất thực mà như mơ
Em xoá biên cương, vượt bến bờ
Để sống để yêu và hạnh phúc
Tình em ta nguyện mãi tôn thờ.
V
Mar. 25, 2020

CẢM TẠ ƠN EM
(Cảm tác 3 từ bài thơ của Kim Hiếu Trần)
Cảm tạ tình em vạn đoá hồng
Đẹp nhất dương trần vạn sự không 
Em là Hoàng hậu nghìn năm nữa
Sắc nước hương trời tâm sáng trong. 
V
Mar. 25, 2020

HAI TRÁI TIM 
(Cảm tác 4 từ bài thơ của Kim Hiếu Trần)

Gởi về em vạn đoá hoa hiên 
Và hồn thơ lãng mạn cuồng điên
Vượt qua hoang mạc qua bồng đảo 
Để đến bên em hai Trái Tim. 
V
Mar. 25, 2020

GỞI NGƯỜI TRONG MỘNG

Mùa dịch thế giới buồn đau
Phố phường hoang vắng, ve sầu nỉ non
Còn ta khắc khoải cô đơn
Muốn quên nhưng trái tim còn nhớ thêm.

Người bên ngày, kẻ bên đêm
Đại dương cách trở lại càng nhớ thương 
Nhớ Vân Phong, nhớ Hiền Lương
Nhớ người Ca sĩ vấn vương tơ lòng.

Bốn mùa xuân hạ thu đông
Nguyện làm thiếu phụ bên sông đưa đò
Con đò em kết bằng thơ
Chỉ hồng kết tóc xe tơ bao người?

Thế nhưng em vẫn đơn côi
Đi về một bóng bên đời quạnh hiu
Làm sao cắt nghĩa tình yêu?
Đêm qua thức trắng nghĩ nhiều về em.

Muốn quên lòng lại nhớ thêm 
Tóc dài óng ả, dáng tiên diễm kiều
Mắt hồ thu khói sương chiều
Nhốt hồn ta đã bao nhiêu đêm dài.

Môi hồng chẳng phải hoa đào
Cũng không rượu mật mà sao thế này?
Chỉ nhìn thôi đã đắm say 
Cho linh hồn phải lưu đày bến Tương. 

Muốn quên lòng càng nhớ thương
Người bên đêm cứ vấn vương bên ngày
Trái tim thầm lặng đắm say
Mà người trong mộng chẳng hay biết gì!

V
Mar. 25, 2020

TÌNH YÊU NHIỆM MÀU 
(Thân tặng nhà thơ/ ca sĩ Kim Hiếu Trần)
Làm sao cắt nghĩa được người ơi
Tình yêu màu nhiệm ánh tơ trời
Khiến trái tim cô đơn sầu não
Cho hồn xao xuyến đến bồi hồi.

Lạ quá mỗi lần nghĩ đến em
Là tràn ngập hạnh phúc, trời đêm
Vì đôi mắt ấy ngàn sao rụng
Cùng nét son môi ướp mật mềm. 

Biết nói gì đây em, bóng đêm
Trái tim trằn trọc khổ triền miên
Lận đận hai phương trời cách biệt
Cố quên nhưng lòng lại nhớ thêm.

Xin gởi về em những quạnh hiu
Và khúc tình "như đã dấu yêu"
Để em nghe những khi về muộn
Và khẻ ngân nga với gió chiều.

Xin gởi về em khúc "phượng yêu"
Yêu người yêu "lá đổ muôn chiều"
Yêu người yêu cả vầng trăng khuyết
Yêu cả mùa ngâu nắng lửa thiêu

Làm sao cắt nghĩa được em yêu
Chỉ biết khi yêu khổ sầu nhiều
Hồn đã theo em về xứ nớ 
Cô đơn để lại giữa đìu hiu.

V
Mar. 25, 2020





THEO EM VỀ BẢN
Theo em về bản em cho không ?
Lên miền cao ngắm núi không chồng 
Tránh covid vui cùng hoa cỏ
Bởi yêu em cô gái bản Mông 
Vinh Hồ. Thương Đông

Ninh Hoà - Vạn Giã đâu xa
Từ trong tiền kiếp vẫn là bà con
Cùng trông con mắt đã mòn
Cùng thương đỉnh núi Ba Non mây bồng
Cùng xuôi thuyền vịnh Vân Phong,
Cùng qua Đèo Cả một lòng thuỷ chung
Ngày nào chung sống Khánh Ninh
Vì đâu phân rẽ duyên tình đôi ta?
Ninh Hoà - Vạn Giã đâu xa
Từ trong muôn kiếp vẫn là một thôi

(Ninh Hoà - Vạn Giã đâu xa. Thơ tặng KHT).


NGÀY NÀO ANH THƯƠNG - Hoạ bài thơ Hôm Nay Em Say của Mít To Cuội.
———//————-
Đi xa anh nhớ bến quê
Nhớ xưa cần mẫn đam mê ruộng đồng
Nhớ nàng nhà ở bên sông
Trưa hè giặt áo thường trông phương nầy
Thương nàng mười sáu thơ ngây
Thương nàng hương tóc ngất ngây duyên lành
Thương môi hồng, thương áo xanh
Thương đôi gót đỏ dạo quanh đường làng
Thương nàng thương cánh đồng vàng
Thương bầy mục tử thổi vang sáo diều
Thương nàng thương bếp lửa chiều
Thương ngàn sợi tóc hiu hiu gió lùa
Thương nàng thấp thoáng rừng mua
Thương hoa ban nở trắng mùa cam chanh
Mong sau ngày cưới vòng quanh
Hưởng tuần trăng mật nơi thành phố hoa (Đà Lạt)
Nếu nàng chẳng muốn đi xa
Thì cứ ở nhà đóng cửa thương anh. 

Vinh Hồ - thương tặng Mít To Cuội. 


TÌNH ĐÃ BAY XA (Hoạ bài Đã Không Duyên Nợ của Mít To Cuội) 
_
Chiều buồn
trở lại quê xưa
Phất phơ ngọn gió buổi trưa chờ phà
Dáng nàng xinh đẹp kiêu sa
Đôi tà úp mở đợi ta ngày nào.
*
Mơ màng
tưởng giấc chiêm bao
Tình nàng sâu nặng lẽ nào lãng quên
Lục bình tím giữa mông mênh
Trôi trôi về tận cuối ghềnh sóng xô.
*
Bao nhiêu 
ký ức mơ hồ
Tan theo bọt nước lô nhô mạn phà
Nghe ai hát bản "tình xa"
Âm thầm tình réo tình là... cố nhân.
*
Nàng nay 
quyền quý thờ tân
Còn ta trôi dạt hồng trần ngược xuôi
Trở về ôm nỗi ngậm ngùi
Hoang sơ bãi biển, dập vùi nương dâu.
*
Ngày nào
đẹp mối duyên đầu
Ai hay đời đổi tình sầu lao đao
Ngày nào mây trắng phau phau
Ai hay đời đổi tím màu khói vương.
*
Ta ru
ta mộng bình thường
Ru nàng phước hạnh con đường đang đi.
————//—————//————-
VINH HỒ - Thân tặng MÍT TO CUỘI (lỡ mê cái tên)


HAVE A NICE DAY - Hoạ 2 bài thơ ĐL Good Morning Day của Mít To Cuội.
—————//——————-
1
Ruộng biền nhà Ngố thiếu tay cày
Đợi đó sẵng sàng ta đến ngay
Vét lạch thông mương chừng nửa buổi
Ban gò ủi bãi khoảng hai ngày
Ruộng sình đám bự cày không xuễ
Mương cái đáy sâu nghẹt khó lay 
Dù đổ mồ hôi chân bủn rủn
Vẫn cày chết bỏ cày dạn dày.
——-
2
Ruộng đất phì nhiêu Ngố bỏ không
Bốn mùa hoang phế chẳng người trồng
Đồng trên gò đống ngay hàng đứng
Thủa dưới lác lùng thẳng lối trông
Tháng lụn ao tù nghe tiếng cóc
Trăng tàn nước đọng hoá màu đồng
Bằng lòng ta sẽ qua cày ải
Xong vụ không cần Ngố trả công !
————@@——————
VINH HỒ
Tặng Mít To Cuội.

SỐNG ĐỜI CỦA EM
Cảm tác bài ANH ĐÃ ĐI RỒI!!! của Mit To Cuội
Nếu người đã quên em rồi. 
Thì em cứ việc sống đời của em.
 Đừng buồn phận gái thuyền quyên. 
Mít To Cuội đẹp như tiên lo gì ? 
VINH HỒ (Thân tặng Mít To Cuội)

MÊ MÍT TO CUỘI  
(Cảm tác bài LỜI NGUYỆN CẦU TRONG ĐÊM !!! của Mít To Cuội.) Bài này đọc thấy quen quen.
Nhưng vì mê Ngố tắt đèn nằm mơ.
Mít To Cuội, bưởi cũng to
Suốt đời cứ mãi mê O, O tròn.
Vinh Hồ (tặng Mít To Cuội)
-----
NGƯỜI SAO XINH ĐẸP
Cảm tác bài EM MỚI BIẾT YEU của Em Không Cần
Người sao xinh đẹp quá chừng! 
Bài thơ hay lạ tưng bừng dấu yêu. 
Nhìn đôi môi hồn dạt phiêu. 
Đọc bài thơ ngát hương yêu bốn mùa.
Ước gì ta bị bỏ bùa.
Theo em tận cánh rừng mua thơm lừng.
Người sao duyên dáng quá chừng. 
Nhìn môi em tưởng mùa xuân đang về.
Quên đi đại dịch ê chề.
Quên đi tất cả não nề buồn đau. 
Thà hồn về chốn phong lâu. 
Có em xinh đẹp nhiệm màu lửa yêu.
(Vinh Hồ thân tặng EM KHÔNG CẦN)



MÊ THƠ 
(Cảm tác bài ĐẮM SAY của Vy Khánh)
Mê thơ quá rồi ! 
Càng mê người ngọc bồi hồi bâng khuâng. 
Nụ cười toả nắng mùa xuân. 
Muốn về Hà Tĩnh một tuần để thăm ? 
Người có cho chăng ? 
V
(Thân tặng Vy Khánh)CÔ ÚT Cô Út ăn nói nhẹ nhàng. Vành môi duyên dáng, dung nhan diễm kiều. Rằng cô đã có người yêu? Áo hồng cô mặc mỹ miều làm sao. Vinh Hồ (Thân tặng Cô Út xinh đẹp)


MÙA DỊCH BUỒN TRONG CẢ TIẾNG THƠ

Mùa dịch buồn trong cả tiếng thơ
Bầy chim tu hú gọi ơ thờ
Luỹ tre xanh biếc không còn nữa
Đồng nội hoa màu cũng xác xơ

Mùa dịch buồn trong cả tiếng ve
Nỉ non điệp khúc của trưa hè
Thầy Cô vắng bóng sau hàng phượng
Vắng áo thư sinh dưới bóng me

Mùa dịch buồn trong cả tiếng cười
Của chàng trai trẻ tuổi đôi mươi
Tự cách ly mình sau cửa kính
Nụ cười là giọt lệ chia phôi

Mùa dịch buồn trong cả tuổi xuân
Cô đơn sầu muộn của giai nhân
Thương khóc người yêu vừa lỗi hẹn 
Lặng lẽ ra đi chẳng mộ phần

Mùa dịch buồn trong cả những lời
Đọc kinh Nhật Tụng của em tôi 
Nguyện cầu Đức Chúa Cha từ ái
Xua hết ma binh cứu giúp người

Mùa dịch buồn trong cả tiếng chuông
Lời kinh Bát Nhã vọng đêm sương
Nguyện cầu Phật Tổ từ b độ
Cứu sinh linh thoát khỏi ma vương

Mùa dịch buồn trong cả ước mơ 
Gởi người trong mộng chẳng mong chờ
Đời như huyễn mộng, như bào ảnh
Ảo vọng hư danh sợi khói hờ.
V
Mar. 27, 2020


GỞI NGƯỜI TRONG MỘNG 8  

Làm sao cắt nghĩa được người ơi
Tình yêu mầu nhiệm ánh sao trời
Khiến trái tim cô đơn sầu não
Cho tâm hồn xao xuyến bồi hồi.

Lạ quá mỗi lần nghĩ đến em!
Ngập tràn trong hạnh phúc dịu êm
Vì đôi mắt ấy ngàn sao rụng
Và nét son môi rượu mật mềm. 

Biết nói gì đây em, bóng đêm
Trái tim trằn trọc khổ triền miên
Lận đận hai phương trời cách biệt
Khi cố quên lòng lại nhớ thêm?

Xin gởi về em những quạnh hiu
Và khúc tình "như đã dấu yêu"
Để em nghe những khi về muộn
Và khẽ ngân nga với gió chiều.

Xin gởi về em khúc "phượng yêu"
Yêu người yêu "lá đổ muôn chiều"
Yêu người yêu cả vầng trăng khuyết
Yêu cả mùa ngâu nắng lửa thiêu

Làm sao cắt nghĩa được em yêu
Chỉ biết khi yêu khổ sầu nhiều
Hồn đã theo em về xứ nớ 
Cô đơn để lại giữa đìu hiu.

Hoàng Nguyễn Tương Như
Mar. 25, 2020



Huynh mở nghe ca sĩ Tân Nhàn hát xé lòng, cô hát hay hơn nhiều người. Co 4 câu độc đáo nhất:
Em nhớ ngày em nhớ đêm
Giận mà thương xói lòng em đỏ
Thương mà giận dễ gì đã có
Em chỉ tìm thấy ở anh thôi.



Vì thích bài thơ muội mà huynh thích luôn bài dân ca phổ thơ. 

H đọc nhiều lần bài thơ M, cảm nhận được tâm hồn của M rất nhạy cảm và đầy nữ tính. Tuyệt vời. Ngoài nội dung trong bản nhạc, M còn sáng tạo ra những câu rất thâm thuý:
Đã thương thì mấy cũng tìm 
Lời thương theo gió đi tìm người xa

Hay:
Bồi hồi nghe điệu dân ca 
Vừa thương vừa giận mới là tình yêu

Hết sức vui và xúc động. Chỉ biết ngợi ca 1 thi tài. Nghe 1 bản nhạc rồi sáng tác thàn 1 bài thơ hay như thế, dễ ai làm được. 
Độc đáo lắm. Thông minh và dạt dào tình cảm lắm.
Thân mến,
HNTN
Mar 27, 2020


NỖI BUỒN VÔ ẢNH VÔ HÌNH

Ngày nào cũng ở trong nhà
Hết nhìn mặt lại trông ra ngoài đường
Phố phường vắng lặng lạ thường
Không xe cộ chẳng ai buồn tới lui

Chỉ vài chiếc lá rơi rơi...
Bay bay như sắp đến thời "The End"
Mỗi lần nhảy mũi, ho hen
Lo lo như sắp đến phiên của mình

Nỗi buồn vô ảnh vô hình
Nghe như từ cõi vô minh hiện về
Cứ len lén, cứ mân mê
Nhập vào tim óc làm tê tái lòng

Nỗi buồn đâu tự hư không
Mịt mù sương sáng, mênh mông mây chiều
Gà không gáy, vượn không kêu
Hoang vu một nỗi buồn hiu hắt buồn

Ngồi hoài nhớ bạn văn chương
Nhớ người xa nhớ con đường cũng xa
Ngồi nhìn về phía chiều tà
Dưới màu mây trắng là nhà của em

Ngồi nhìn về hướng quê hương 
Nửa vòng trái đất khói sương u hoài
Làm sao biết được ngày mai?
Nỗi buồn xé ruột xả hai con người

Ngồi trông về phía luân hồi
Tam thiên thế giới vọng lời chân kinh
Thoảng bên tai tiếng chày kình
Cầu xin thế giới thái bình tịnh an.
Mar 30, 2020


CON ĐƯỜNG LÀNG
(Vinh Hồ cảm tác tặng chị Dao Nguyen)

Con đường làng nhà chị
Giống con đường quê tôi
Có cây dừa trước ngõ
Mây trắng mù phương trời

Lòng chị vương niềm nhớ
Tim tôi cũng u hoài
Buổi trưa hè nắng chói
Hồn gởi về quê ai ?

Con đường về nhà chị
Buổi trưa không bóng người
Buổi chiều trời gió lộng
Đâu khác đường quê tôi

Con đường thời thơ dại
Con đường tuổi học trò
Bây giờ xa xôi quá
Chỉ còn trong giấc mơ.

V
Apr. 4, 2020


Mắt Biển
/———
Giữa Vườn thơ tình cờ ta đã đến
Là tình cờ hay ước hẹn từ xưa
Ánh mắt buồn, trong sáng tựa nắng trưa
Sao nói hết cho vừa niềm khắc khổ

Anh từng nói Mắt Là Khung Cửa Sổ
Để cho ta khép mở cánh cửa lòng
Còn em ví mắt kia là biển rộng
Để thấy mình nhỏ dại giữa mênh mông

Em soi mình vào ánh mắt sáng trong
Chợt nhận ra cõi lòng đầy ảo giác
Em như thuyền giữa ngàn khơi biển mắt
Được vỗ về bằng ngọn sóng yêu thương

Bỗng đâu đây nguồn rung cảm lạ thường
Lạc lối rồi giữa trùng dương mắt biển
Giữa đại dương tình thơ còn ẩn hiện
Ánh mắt còn lưu luyến mãi ngàn sau.
KHT
Apr. 5, 2020
-(Lời V: bài này chỉ 5 phút hoàn tất, làm trước mặt VHo khi cả hai đang trao đổi Tin Nhắn)

MẮT BIỂN
Đứng trước Cam Ranh cảnh gợi tình
Một trời dát ngọc biển long lanh.
Trắng phau cát động mờ chân đảo
Xanh ngắt dừa xanh rợp xóm mành.
Bãi sáng tương tư triền sóng bạc
Vịnh chiều đăm đắm ánh vàng hanh.
Em ngồi núi dựng chàm nâu trổ
Mất biển mù khơi gió thổi gành.
V
1994

Thân gởi: nhà phê bình văn học Trần  4 bài thơ của 1 mối tình thơ (thiên tình sử):

GỞI NGƯỜI TRONG MỘNG

Mùa dịch thế giới buồn đau
Phố phường hoang vắng, ve sầu nỉ non
Còn ta khắc khoải cô đơn
Muốn quên nhưng trái tim còn nhớ thêm.

Người bên ngày, kẻ bên đêm
Đại dương cách trở lại càng nhớ thương 
Nhớ Vân Phong, nhớ Hiền Lương
Nhớ người Ca sĩ vấn vương tơ lòng.

Bốn mùa xuân hạ thu đông
Nguyện làm thiếu phụ bên sông đưa đò
Con đò em kết bằng thơ
Chỉ hồng kết tóc xe tơ cho người.

Thế nhưng em vẫn đơn côi
Đi về một bóng bên đời quạnh hiu
Làm sao cắt nghĩa tình yêu?
Đêm qua thức trắng nghĩ nhiều về em.

Muốn quên lòng lại nhớ thêm 
Tóc dài óng ả, dáng tiên diễm kiều
Mắt hồ thu khói sương chiều
Nhốt hồn ta đã bao nhiêu đêm dài?

Môi hồng chẳng phải hoa đào
Cũng không rượu mật mà sao thế này?
Chỉ nhìn thôi đã đắm say 
Cho linh hồn phải lưu đày bến Tương. 

Muốn quên lòng càng nhớ thương
Người bên đêm cứ vấn vương bên ngày
Trái tim thầm lặng đắm say
Mà người trong mộng chẳng hay biết gì!

V
Mar. 25, 2020

(KHT trả lời bài "Gởi người trong mộng" bằng bài thơ sau:)

Mộng Tình Thơ!
———————-
Đêm nghe gió hát rì rào
Mộng thường chân bước lạc vào vườn thơ
Xuyến xao ngắm những đường tơ
Khen ai khéo dệt bên bờ sông Tương

Giọng ai êm ái lạ thường
Phải chăng lời của người thương, kiếp nào?
Tìm về trong giấc chiêm bao
Mơn man làn tóc, ngọt ngào đắm say

Hồn lạc tận chín tầng mây
Xoá tan khoảng cách đó ngày, đây đêm.
Chỉ còn lại phút êm đềm
Bên chàng thi sĩ ru êm giấc nồng

Dẫu đời sắc sắc, không không
Em xin giữ đoạn phiêu bồng tình thơ
Để khi tỉnh giấc thẫn thờ.
Sắc, không?!? em lại trở về chính em

Ngoài hiên, sương lạnh... gió đêm
Cô phòng, thiếu phụ buông rèm đọc thơ.

KHT
Mar 26, 2020
(Lời tác giả: hoàn tất bài thơ trong vòng 30 phút.)

_____________

-Vì nàng im lặng... không trả lời... (trong mục Tin Nhắn), V tưởng nàng giận mình điều gì nên có lời than thở, buồn bã, gởi tin nhắn mong nàng đừng giận hờn nữa. Và nàng đã trả lời bằng bài thơ sau:
Giận.. Mà Thương!

Chiều nghe câu lý Giận Thương
Bổng trầm câu hát vấn vương nỗi niềm
Đã thương thì mấy cũng tìm
Lời thương theo gió đi tìm người xa

Bồi hồi nghe điệu dân ca
Vừa thương vừa giận mới là tình yêu
Thương nhau xin chớ trách nhiều
Yêu nhau đâu chỉ biết chìu lòng nhau

Trách mình trước, trách người sau
Giận thương là để hiểu sâu lòng người
Chiều nghe câu lý cuộc đời
Đã thương đừng giận với người mình thương!

KHT
Mar 27, 2020
--------------

-(Lời V bài thơ sau hoàn tất trong vòng 5 phút, làm trong thời gian hai người đang trao đổi bằng viết qua lại với nhau trong mục Tin Nhắn)

Mắt Biển
/———
Giữa Vườn thơ tình cờ ta đã đến
Là tình cờ hay ước hẹn từ xưa
Ánh mắt buồn, trong sáng tựa nắng trưa
Sao nói hết cho vừa niềm khắc khổ

Anh từng nói Mắt Là Khung Cửa Sổ
Để cho ta khép mở cánh cửa lòng
Còn em ví mắt kia là biển rộng
Để thấy mình nhỏ dại giữa mênh mông

Em soi mình vào ánh mắt sáng trong
Chợt nhận ra cõi lòng đầy ảo giác
Em như thuyền giữa ngàn khơi biển mắt
Được vỗ về bằng ngọn sóng yêu thương

Bỗng đâu đây nguồn rung cảm lạ thường
Lạc lối rồi giữa trùng dương mắt biển
Giữa đại dương tình thơ còn ẩn hiện
Ánh mắt còn lưu luyến mãi ngàn sau.
KHT
Apr. 5, 2020


ĐỢI

Mình ta hồn võ vàng
Đợi một mùa thu sang.
Xế bóng rồi bóng xế
Hoàng hôn rồi hôn hoàng.
Dòng sông nào chảy mãi 
Tình ái nào mênh mang.
Trên chiếc cầu thương nhớ
Tiếng cây buồn thở than.

V
Apr. 7, 2020

Từ nghịch đảo dùng rất hay.

Âm sắc như tiếng chuông gió vậy

-TM


Bài hoạ:

Đợi gì? Giữa mây ngàn Hồn phiêu lãng đi hoang Nhặt được nhành thơ ái Mắc vào giấc mộng lành Thấp thoáng kìa dáng nguyệt Môi hồng mắt biếc xanh Đưa tay níu nhân ảnh
Chợt giấc mộng tàn nhanh.
TIỂU MUỘI
(TM chỉ hoạ cho mình H đọc.)


ÁO EM
(Cảm tác sau khi đọc 2 câu thơ Cô Út)
Thân tặng Cô Út tác giả 2 câu thơ trên)

Áo em trang nhã một màu
Nếu ai làm nhàu, ông Địa phạt cho
Áo em vải lụa thơm tho
Không ai có thể đem so sánh bằng
Áo em màu của hoa đăng
Đẹp như trăng để ai hằng ước mơ
Áo em mỏng mảnh vần thơ
Dệt bằng muôn vạn sợi tơ rạng ngời
Áo em đơn giản thế thôi
Nhưng mà sắc nước hương trời là đây
Thi hào nam bắc đông tây
Hỏi ai là chẳng đắm say mơ màng?
Áo em chiếc áo dịu dàng
Qua cầu tre lắt lẻo càng thêm xinh.

V
Apr. 9, 2020

CÓ PHẢI NÀNG TIÊN
Thương nàng xinh đẹp lại hiền lành
Khiêm tốn dung hoà tựa yến oanh
Nhân hậu dịu dàng không hám lợi
Thông minh sắc sảo chẳng tham danh
Viết lên thi phú, hồn mây trắng
Điều khiển chương trình, mắt biển xanh
Có phải nàng tiên vừa giáng thế
Bao người say đắm ước mong manh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 9 tháng 4 năm 2020
BÀI HOẠ NGUYÊN VẬN:
TRONG MẮT TÔI, EM LÀ TIÊN NỮ 

Bao kẻ thầm yêu, dệt mộng lành
Dung nhan kiều diễm, giọng hoàng oanh.
MC duyên dáng đầy linh hoạt
Giọng hát ngọt ngào sớm nổi danh. 
Đoạt những huy chương vàng nghệ thuật
Làm nhiều thơ lãng mạn tình xanh.
Thông minh, tài sắc, lòng cao cả
Nặng gánh phong trần, phận mỏng manh.
V
Apr. 9, 2020




Gởi TMH xem bài hoạ của KHT: 

ĐỢI

Mình ta hồn võ vàng
Đợi một mùa thu sang.
Xế bóng rồi bóng xế
Hoàng hôn rồi hôn hoàng.
Dòng sông nào chảy mãi 
Tình ái nào mênh mang.
Trên chiếc cầu thương nhớ
Tiếng cây buồn thở than.

VINH HỒ
Apr. 7, 2020

Từ nghịch đảo dùng rất hay.

Âm sắc như tiếng chuông gió vậy

(nhận xét của Ông Thầy về bài Đợi của VHo)


Bài hoạ:

MỘNG

Đợi gì? Giữa mây ngàn Hồn phiêu lãng đi hoang Nhặt được nhành thơ ái Mắc vào giấc mộng lành Thấp thoáng kìa dáng nguyệt Môi hồng mắt biếc xanh Đưa tay níu nhân ảnh
Chợt giấc mộng tàn nhanh.
TIỂU MUỘI
"Em thấy trong thơ VH có hình ảnh một cô gái, mà ý thơ cũng nói VH đợi trong mơ hồ, nên... em vẽ cho đậm cô gái đó có hình dáng luôn hihi"
"chỉ làm thơ cho anh VHo đọc thôi". (ý nói không phổ biến. VHo)

Tạo hoá ưu ái Vịnh Vân Phong Sơn bao thuỷ bọc tự tiên bồng Thi khách tìm về từ cõi mộng Thoả lòng du ngoạn khắp núi sông Thiếu phụ áo thô, hoà thiên nhiên Truân chuyên phận bạc, bến không thuyền Gửi niềm tâm sự vào thơ nhạc Nào phải giai nhân chốn thần tiên.





NINH HOÀ QUÊ TÔI

(Hoạ bài thơ Hương Quê của thi sĩ TKH)


Ninh Hoà có ruộng Đồng Hương
Tân Lâm, Tân Tứ ai thương, nhớ về
Vọng Phu tạc mối tình quê
Bồng con đứng đợi câu thề bến nao?


Ninh Hoà có chim bồ chao
Lío lo tiếng hót ngọt ngào dễ thương
Bến Đò xưa ở cuối đường
Người đi kẻ ở vấn vương tơ tình


Ra đi nhớ bóng thương hình
Hòn Hèo sừng sững một mình đứng trông
Người đi còn nhớ hay không ?
Thác Bay, Hòn Khói thắm nồng tình ai


Đầm Vân nhè nhẹ gót hài
Ba Hồ, Dốc Lết hát bài tình ca
Từ ngày phiêu bạt xa nhà
Lòng tôi vẫn nhớ Ninh Hoà quê xưa.


V

Apr. 15, 2020


MIỀN TÂY SÔNG NƯỚC
(Tặng thi hữu Kim Ngân)

Miền Tây sông nước hữu tình
Tao nhân diễm phúc được nhìn dung nhan.
Má hồng nhân dáng cao sang
Nước da bông bưởi nồng nàn tình xuân. 
Về miền Tây nhớ người dưng 
Đôi tà khép mở bâng khuâng cõi lòng. 
Đò chiều sông nước mênh mông 
Nghe câu vọng cổ cho lòng nhớ thêm.
V

(Apr. 15, 2020)

THẾ GIỚI SẼ VỀ ĐÂU

Ai đã gây nên cảnh thảm sầu

Một tỷ người tự cách ly nhau

Mỗi chiều ngàn, vạn tin đau đớn

Thế giới này rồi sẽ về đâu ?



Không dưng thế giới nhận tai ương

Khi không bốn biển chịu sầu thương

Những thành phố chết nằm bất động

Chỉ có lá khô chạy trên đường


Ngày mai ai biết ai còn mất

Mỗi ngày qua một thảm thương hơn

Sau chiếc khẩu trang, trong ánh mắt

Em tôi không dấu nỗi căm hờn


Vang trong vô thức tiếng kinh cầu

Lời cầu nghe thê thiết buồn đau

Dòng sông trắng tựa khăn sô trắng 

Thế giới này rồi sẽ về đâu ?


SÔNG TƯƠNG



BỜ CÁT NHA TRANG

Biển vô cùng lãng mạn
Thì thầm lời dịu êm
Rằng anh con sóng bạc
Khao khát bờ cát em

Nghìn năm còn dong ruổi
Muôn kiếp chẳng xa rời
Sáng chiều luôn đeo đuổi 
Ôm ấp bờ cát em

Này bờ cát, bờ cát !
Sóng rì rào mỗi đêm
Bên hàng dừa diễm tuyệt
Cuộc tình đẹp như Tiên

Từ ngày rời phố biển
Xa bờ cát cô miên
Vì đâu tình tan biến 
Mang nỗi sầu muôn niên ?

SÔNG TƯƠNG

NHA TRANG BIỂN NHỚ
Biển muôn đời vẫn mãi Thỏ thẻ lời nhớ mong Như cát vàng bên sóng Trao lời yêu thắm nồng Cát âm thầm lặng lẽ Đếm con nước vơi đầy Dang vòng tay ngóng đợi Bao giờ chàng đến đây Này sóng ơi! sóng ơi! Chàng vô tình có biết? Vắng anh vài phút thôi Khát cháy cả một miền Thuỳ dương vẫn còn đó Nha Trang vẫn dịu hiền Cuộc tình xưa bên biển 

Vẫn trắng màu trinh nguyên.

TIỂU MUỘI


TRẦN GIAN KHỐN KHỔ


Thời gian như đứng lại
Trái đất cũng ngừng quay
Chỉ lo âu, ái ngại
Mỗi ngày như mọi ngày

Tất cả như ngừng thở
Con chim cũng ngừng bay
Chỉ sinh ly, tử biệt
Mỗi ngày khác mọi ngày

Ngàn vạn người ra đi
Không bao giờ trở lại
Những cuộc tình chia ly
Bao mảnh hồn tê tái

Từ phương trời diệu vợi
Em khuyên anh đừng buồn
Nhưng trái tim yếu đuối
Đã để lệ trào tuôn


Anh cầu Đức Phật Thầy
Mau ra tay tế độ
Cứu trần gian khốn khổ
Thoát khỏi cơn đau nầy.

SÔNG TƯƠNG
Apr. 5, 2020

BI THƯƠNG MÙA COVID

Từ quê đến phố phường
Từng đôi chân bước vội
Lạnh lẽo tận góc đường
Chẳng còn đông như hội

Lối quen chẳng ai đi
Quán xá không người đến
Toàn xã hội cách ly
Vắng như thuyền không bến

Trái tim như thắt lại
Thế giới lệ tuôn tràn
Sinh mệnh như cỏ dại
Trước đại dịch hung tàn

Bao giờ dịch sẽ qua?
Toàn cầu đang mong ngóng
Vacxin được tìm ra
Cứu loài người được sống

Từ cố hương xa vợi
Nguyện cầu đấng Siêu Nhiên
Cứu độ toàn nhân loại
Cho anh được bình yên


TIỂU MUỘI


GIỮA CHỐN CÔ LIÊU

Một mình ngồi giữa chốn cô liêu
Nắng hắt, ngày buông, hoang lộ chiều
Trắng xoá một bầu trời tuyết giá
Lam mờ những bóng núi đìu hiu
Nhớ màu mắt tím sầu điên dại!
Và nét môi hồng mộng lạc xiêu.
Rượu mật nào cho tình đắm đuối
Thân hình ngà ngọc đẫm hương yêu

ST
Apr. 5, 2020

VẪN NHỚ THƯƠNG NGƯỜI

Tự ngồi tù tự cách ly người
Nhìn xuống dòng sông sương khói trôi.
Lạnh ngắt công viên chiều đổ lá
Vắng hoe góc phố sáng sầu đời.
Không còn một bóng ma tâm sự
Chỉ có hàng cây oak sánh đôi.
Người ở phương trời xa có biết
Đêm đêm tôi vẫn nhớ thương người

ST
Apr. 5, 2020

ĐỢI
Mùa hè sao võ vàng ?
Chiếc lá rơi khẽ khàng
Cứ sáng chiều chiều sáng
Rồi tàn đêm đêm tàn
Ta chờ trong rét buốt
Sông vẫn chảy mênh mang
Ơi hỡi người trong mộng
Mãi hờ hững bẽ bàng ?
ST

Bài hoạ:

MỘNG

Đợi gì? Giữa mây ngàn Hồn phiêu lãng đi hoang Nhặt được nhành thơ ái Mắc vào giấc mộng lành Thấp thoáng kìa dáng nguyệt Môi hồng mắt biếc xanh Đưa tay níu nhân ảnh
Chợt giấc mộng tàn nhanh.
TM

CÔ GÁI TUY HOÀ
(Hoạ bài thơ CÔ GÁI PHÚ YÊN của nhà thơ S Hồ)

Cô gái Tuy Hoà chiều nao quen biết  
Chỉ một lần tha thiết mối tơ vương?
Nhớ nụ cười duyên, nhớ thương dáng dấp 
Ôi nhẹ nhàng thanh thoát đến lạ thường!

Đôi mắt nàng huyền ảo ánh sao đêm
Bờ môi mọng cho hồn tôi xao xuyến
Nước sông Ba càng trong trẻo dịu hiền
Đỉnh Núi Nhạn cho tình thêm quyến luyến.

Rồi từ đó tôi chưa về Phú Yên!
Thăm người em má lúm đồng tiền
Thăm gành Đá Dĩa đầy thơ mộng
Xinh đẹp như là một cảnh Tiên.

Bao năm ấp ủ bóng hình ai
Bể dâu dâu bể quá ai hoài!
Kẻ ở quê nhà người đất khách
Bao giờ gặp lại lần thứ hai ?

V

Florida 19/4/2020

THƯƠNG/ Nhớ
Ta ngồi giữa quạnh hiu
Ôm nỗi buồn cô liêu
Đêm tối tăm mờ mịt
Ngày hoang vắng tiêu điều
Người chân trời xa thẳm
Kẻ góc bể buồn thiu
Ôi cuộc tình hư ảo
Mà thương tím cả chiều
ST

VẪN NHỚ THƯƠNG NGƯỜI

Tự ngồi tù tự cách ly người
Nhìn xuống dòng sông sương khói trôi
Lạnh ngắt công viên chiều đổ lá
Vắng hoe góc phố sáng sầu đời
Không còn một bóng ma tâm sự
Chỉ có hàng cây oak sánh đôi
Người ở phương trời xa có biết
Đêm đêm tôi vẫn nhớ thương người

SÔNG TƯƠNG
Apr. 5, 2020

BÀI HOẠ: (Hoạ Ý bài thơ trên):
NỖI NHỚ VỢI XA Người nhốt hồn ta giữa tim người Ngước nhìn bóng nhạn quyện chung đôi Lạc lõng một mình bên hiên vắng Ngẫm đời bất chợt giọt châu rơi Nhờ gió mang theo niềm tâm sự Gửi nỗi nhớ nhung đến xa xôi Người đây kẻ đó sầu muôn lối
Hồn ẩn tim ai chẳng muốn rời

TIỂU MUỘI

NINH HOÀ QUÊ EM
(Hoạ bài thơ "Quê của em" của TH Qi)

Ninh Hoà biển núi sông quê em
Tụ họp, cũng là quê của nem.
Thiên Bửu danh lam chờ khách viếng
Ba Hồ thắng cảnh đợi người xem.
Cá bò Đông Hải cha mẹ khoái
Mắm xút Hà Liên em út thèm.
Xa cách cố hương lòng nhớ mãi
Cái đêm thề thốt trăng bên thềm.
V
Apr. 20, 2020

VẪN NHỚ THƯƠNG NGƯỜI

Tự ngồi tù tự cách ly người
Nhìn xuống dòng sông sương khói trôi
Lạnh ngắt công viên chiều đổ lá
Vắng hoe góc phố sáng sầu đời
Không còn một bóng ma tâm sự
Chỉ có hàng cây oak sánh đôi
Người ở phương trời xa có biết
Đêm đêm tôi vẫn nhớ thương người

SÔNG TƯƠNG
Apr. 5, 2020




GỞI NGUỜI TRONG MỘNG
HAI TRÁI TIM MỘT TÂM HỒN

Cuộc đời như cơn mộng dài
Mối tình thơ (dại) đã hai mươi ngày
Biết bao hạnh phúc, đắm, say
Biết bao mong nhớ, đắng, cay, giận, hờn. 
Phương trời ni có cô đơn ?
U phòng ngục địa mỏi mòn thân tâm
Câu thơ tình bị giam cầm
Đạo nhân-hiếu cũng u trầm đớn đau
Phương trời nớ có dãi dầu ?
Mười hai bến nước qua cầu điêu linh
Thương cô lái đò xinh xinh
Trường giang lạnh lẽo, lục bình xót xa

Mải mê lo việc người ta
Riêng mình đơn lẻ đi về một thân
Giữa đời hư ảo phù vân.
Bến không thuyền bấy gian truân tủi hờn. 

Thời gian ngựa nản chân bon
Không chờ, chẳng đợi, hoàng hôn, hôn hoàng 
Mà lòng canh cánh, ngổn ngang
Bèo mây lớp lớp hàng hàng trôi mau

Dòng sông lặng lẽ qua cầu
Nỗi sầu ờ lại tím màu thu phong
Thương hồng nhan phận long đong
Canh dài một bóng đèn chong võ vàng

Thương mùa đông nhánh mai vàng
Trơ vơ, gầy guộc, phong hàn, tuyết sương
Hồn mai nương ánh sao Thương
Vươn lên từ đá sắc hương rạng ngời

Thơ em xúc động bồi hồi
Giọng ca em đã dâng đời niềm vui.
Người tình thơ của tôi ơi !
Mộng tình phiêu lãng mây trời hoàng hôn

Hai trái tim, một tâm hồn
Từ muôn kiếp trước vẫn còn hôm nay
Hồng trần nhiều nỗi đắng cay
Nhưng duyên thơ vẫn đắm say muôn đời.

SÔNG TƯƠNG 

Apr. 17, 2020


Đường trần vạn nẻo chơi vơi Trăm cay ngàn đắng bến đời quạnh hiu Thuyền tình trên bến cô liêu Sót thương cô lái chịu nhiều bão giông Cầu mong Nguyệt Lão, Tơ Hồng Đưa đường dẫn lối tình nồng se duyên Bên ni, bên nớ chung thuyền Đó, đây đẹp mãi vẹn nguyên Thơ Tình
TIỂU MUỖI
/4/2020


MỐI TÌNH THI SĨ RẤT TRONG XANH
(Tặng thi sĩ Vinh Hồ)
Cảm ơn em đã đến cho anh
Cảm hứng làm thơ, tựa bức tranh
Ôi giọng hát hay luôn óng ánh
Ôi đôi mắt đẹp mãi long lanh
Em ca bản nhạc lời tung cánh
Em viết bài thơ chữ lượn quanh
Có phải thời xưa giờ vận tánh
Mối tình thi sĩ rất trong xanh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 27 tháng 4 năm 2020  


Khung trời mong đợi
Cuộc đời ngắn chỉ bằng gang
Không chờ chẳng đợi, trường gian lạnh lùng
Nỗi sầu che kín không trung
Mòn con mắt đợi nơi khung trời nào?
SÔNG TƯƠNG

THƯƠNG
Ta ngồi giữa quạnh hiu
Ôm nỗi buồn cô liêu
Đêm tối tăm mờ mịt
Ngày hoang vắng tiêu điều
Người chân trời xa thẳm
Kẻ góc bể buồn thiu
Ôi cuộc tình hư ảo
Mà thương tím cả chiều
ST
NHỚ
Nhớ Em đứng nhìn mưa rơi 
Lệ chan mặn bờ môi 
Trời phủ màu sương khói 
Đất ướt sủng giọt đời 
Đó màn đêm giăng lối 
Đây vệt sáng buồn rơi 
Chỉ trái tim nồng ấm 
Dâng nỗi nhớ đầy vơi
 M hoạ bài “Thương” của ST thế này đc hong?

ĐỢI
Mùa hè sao võ vàng ?
Chiếc lá rơi khẽ khàng
Cứ sáng chiều chiều sáng
Rồi tàn đêm đêm tàn
Ta chờ trong giá buốt
Sóng gợi sầu mang mang
Ơi hỡi người trong mộng
Mãi hờ hững bẽ bàng ?
ST


NẶNG NỢ

Ngăn giọt châu rơi đẫm lệ buồn
Loay hoay học ghép lại vần Buông.
Cố giấu tâm tư vào quên lãng
Cớ sao đời mãi dậy sóng cuồng?!?

Trời đã không thương phận má hồng
Khiến xui phần số lắm long đong.
Nào đâu dám mộng duyên như ý
Chỉ nguyện đời ta thôi bão giông.

Thu đi đông vội kéo mùa sang
Se sắt tim ta lệ chứa chan.
Tiếng gió lao xao ngoài khung cửa
Hay tiếng lòng ta đang khóc than?!?

Ta lại miệt mài học chữ Buông
Học hoài học mãi vẫn cứ buồn
Mới biết chữ tình đâu dễ dứt
Nặng nợ kiếp này lệ dầm tuôn.

MTKH

BÀI HOẠ: 
MONG ĐỜI THÔI BÃO DÔNG
(Hoạ bài NẶNG NỢ của nữ tác giả THK)

Cô ca sĩ có tâm sự buồn
Niềm sầu vây kín chẳng chịu Buông
Dông gió đã qua, mưa đã tạnh
Nhưng đời cứ mãi nổi sóng cuồng.


Con Tạo ghét ghen kiếp má hồng
Tự ngàn xưa đã lắm long đong
Nên Cô chẳng mộng mơ duyên phận
Mà chỉ mong đời thôi bão giông


Tràng giang lạnh lẽo, mùa thu sang
Bèo dạt, mây trôi, sầu chứa chan
Tiếng vịt kêu chiều trên bến vắng
Như tiếng lòng Cô đang thở than


Dĩ vãng muộn phiền cố bỏ, Buông
Nhưng trong tim vẫn cứ u buồn
Này nhé thời gian sẽ xoa dịu
Đọc thơ Cô mà lệ tôi tuôn
SÔNG TƯƠNG
Ngày 26/4/2020

Cô Lái Cầu Duyên Tơ trời đã định nhân duyên Kiếp này cô phải đưa thuyền tình yêu Thuở xưa lỡ chuyến đò chiều Nên giờ một bóng đìu hiu thân cò Đường tình mấy đoạn ai đo? Lòng người sâu, cạn? Ai dò được đâu? Cô đành ôm mối tình sầu Nguyện làm người kết trầu cau cho người Sóng tình xô đẩy chơi vơi Trăm cay, ngàn đắng bến đời quạnh hiu Thuyền về neo bến cô liêu Xót thương cô lái chịu nhiều bão giông Cầu xin Nguyệt lão, Tơ hồng Cảm thương đưa lối tình nồng se duyên Bên ni, bên nớ chung thuyền Đó, đây thắm mãi vẹn nguyên thơ tình.
TIỂU MUỘI
Ngày 26/4/2020

Gởi Người Trong Mộng

LỜI TỎ TÌNH THÁNG TƯ 


Tháng tư về phượng nở hay không nở

Ve nỉ non hay im bặt tháng ngày

Tôi vẫn yêu em cuồng nhiệt đắm say

Yêu như thể ngày mai là tận thế


Em yêu ơi dù chân trời góc bể

Người đầu sông hay ở cuối con sông

Tôi vẫn yêu với tất cả tấm lòng 

Yêu như thể đời u uyên tịch lặng 


Tháng tư về trời nắng hay không nắng

Con sông xưa xanh biếc hay không xanh

Tôi vẫn yêu, yêu đắm đuối nhiệt thành

Yêu như thể em là người trong mộng


Em yêu ơi dù tình thơ lận đận

Cách xa nhau bằng cả một đại dương 

Tôi vẫn yêu em như bướm say hương 

Yêu như thể trong hoang đường cổ tích


Yêu em mãi cho đến ngày chuyển kiếp

Cho hết vòng đời, hết kiếp lai sinh

Cho hết tam thiên thế giới siêu hình

Cho hết luân hồi trầm luân khổ nhục


Yêu cả thiên đường, yêu luôn địa ngục

Yêu như yêu pho tượng nữ thần 

Yêu như yêu tuyệt thế giai nhân

Sắc nước hương trời nghìn năm hội tụ


Là em đó công dung gồm đủ 

Rất thông minh, ngôn hạnh, thật thà

Rất ngọt ngào giọng hát lời ca

Và áo não vần thơ sầu mộng


Là em đó bên dòng sông in bóng

Dáng kiêu sa, hồn mộng gởi phương trời

Một mùa hè phiêu lãng áng mây trôi

Còn ghi dấu mối tình thơ diễm tuyệt 

ST

Ngày 29/4/2020


BÀI XƯỚNG: mời hoạ
VÂN PHONG VỊNH THẦN TIÊN.

Vân Phong đệ nhất vịnh thần tiên
Trời biển bao la "thuỷ phách thiên" (1)
Lạch Cổ Cò thuyền vào bến mộng
Đảo Hòn Săng khói tụ muôn niên
Tuyệt vời thuỷ mặc tranh như huyễn
Vi diệu thiên thai xứ ảo huyền
Đến Bịp Sơn quên niềm tục luỵ
Lên Hòn Ông xoá mọi ưu phiền

SÔNG TƯƠNG
Ngày 20/4/2020
(1) Mượn chữ "thuỷ phách thiên" nghĩa là nước vỗ trời, trong thơ Nguyễn Trãi:
Ðộ đầu xuân thảo lục như yên,
Xuân vũ thiêm lai thuỷ phách thiên.
(Cỏ xuân bến đầu bến xanh như khói
Lại có mưa xuân nước vỗ trời.)

Vân Phong Thiên Tạo, Hữu Tình Đồng Tâm. 
VÂN du chiếu thuỷ tựa dáng tiên 
PHONG quyện Thiên Ân thắm vị thiền 
THIÊN phú Mũi Đôi chào nắng mới 
TẠO nên cảnh sắc quá linh thiêng 

HỮU ý đợi chàng nơi Bãi Giếng 
TÌNH dệt nên thơ thoả ước nguyền 
ĐỒNG dạ tao nhân về hạnh ngộ 
TÂM hợp mặc khách đến hoà duyên
TIỂU MUỘI
22/4/2020


TỰ TÌNH


Này cô đưa đò Bến Tình
Cớ sao cô mãi một mình qua sông?
Đã bao giờ? Cô chạnh lòng?
Khi nhìn thiên hạ vợ chồng có đôi.

Có khi nào...? thấy đơn côi?
Trái tim nhỏ bé từng hồi nhói đau.
Mải mê đi nối nhịp cầu
Sao cô không kết trầu cau cho mình!?!?

Đời người nặng chữ Nhục Vinh
Đời cô thêm chữ Nặng Tình phải chăng?!?!
Phận tằm trọn kiếp tơ giăng
Phận cô lận đận, nặng quằn đôi vai.

Rồi đây trên bước đường dài
Trăm ngàn sóng gió... biết ai đỡ đần !?!?
Cô rằng: Một Kiếp Phù Vân
Đò tình lỡ chuyến... số phần... đành thôi.

Hỏi chi thêm tủi người ơi ?!?
Cuộc Đời Dâu Bể Thôi Thời... Tuỳ Duyên.

MTKH

KHÚC TỰ TÌNH

Nửa mảnh trăng treo, nửa mảnh sầu Nửa hồn đơn lạnh, biết về đâu? Nửa câu hò hẹn còn bỏ dở Biết người còn nhớ mối duyên đầu? Nửa hạt nắng tàn nhuộm tóc em Nửa tiếng thở than não nề thêm Nửa đời mong ngóng người phương ấy Biết người còn nhớ phút êm đềm? Nửa khúc "hoài lang dạ cổ" buồn Nửa đêm nức nở lệ dầm tuôn Nửa đoạn tơ lòng sầu ai oán Biết người có tỏ nỗi sầu thương? Nửa bóng nhạn bay tận trời xa Nửa thương, nửa đợi chốn quê nhà Nửa câu hẹn ước ghi trong dạ Người ơi! có hiểu thấu lòng ta?


TIỂU MUỘI

Apr. 30, 2020

KHÚC TÌNH THƠ

Một khúc tình thơ, một phiến sầu Một hồn si dại lạc trôi đâu? Một bài thơ viết trong năm phút Hỏi người có nhớ buổi ban đầu? Một suối tóc huyền đẹp dáng em Một tiếng ca buồn thêm nhớ thêm Một đôi mắt mộng sầu biết tỏ Hỏi người và kỷ niệm êm đềm? Một điệu "giận mà thương" mà buồn? Một trái tim sầu nước mắt tuôn Một cảnh, hai phương trời cách biệt Hỏi người chung một niềm đau thương? Một vầng mây trắng lững lờ xa Một lòng canh cánh nhớ quê nhà Một ngôi Giác Hải đêm nào hẹn? Hỏi người trong mộng thấu lòng ta?


SÔNG TƯƠNG

May, 1, 2020

TÌNH THƠ SẦU MỘNG
Gởi TÂM NHƯ

Cho T gởi đến nơi xa
Một lời đa tạ N và tình thơ
Biết bao sầu khổ bơ vơ
Khi nào buồn dựa câu thơ đỡ buồn

Trời đày phải chịu cô đơn
Lênh đênh, lận đận, tủi hờn, nhớ thương
Một người lưu lạc tha phương
Một người ở lại cố hương ưu sầu

Mà đời còn lắm thương đau
Dòng sông ai biết nông sâu mà dò
Phương ni trời đất buồn xo
Gởi về phương nớ tình thơ mộng sầu.
THANH TÂM
Ngày 7/5/2020


GIẬN... MÀ THƯƠNG !
(Cảm tác sau khi nghe bản nhạc Giận Mà Thương (Hò Ví Giặm), Dân Ca Nghệ Tĩnh, qua giọng hát nữ ca sĩ Thu Hiền)


Chiều nghe câu lý Giận Thương
Bổng trầm câu hát vấn vương nỗi niềm
Đã thương thì mấy cũng tìm
Lời thương theo gió đi tìm người xa

Bồi hồi nghe điệu dân ca
Vừa thương vừa giận mới là tình yêu
Thương nhau xin chớ trách nhiều
Yêu nhau đâu chỉ biết chìu lòng nhau

Trách mình trước, trách người sau
Giận thương là để hiểu sâu lòng người
Chiều nghe câu lý cuộc đời
Đã thương đừng giận với người mình thương!

TIỂU MUỘI
Mar 27, 2020


BÀI HOẠ:
Chiều Nghe Ai Hát "Giận Thương"
(Hoạ bài "Giận Mà... Thương!" của Tiểu Muội)

Chiều nghe ai hát "giận thương"
Cứ da diết cứ vấn vương bao niềm
Thương ai ai kiếm ai tìm
Giận ai rồi lại ai tìm ai xa

Chiều nghe ai hát dân ca
Lại thương lại giận lại là tình yêu
Càng ghen càng giận ai nhiều
Càng yêu tha thiết, càng chìu chuộng nhau

Giận thì giận sẽ thương sau
Thương thì thương cứ xoáy sâu tim người
Giận thương thương giận ở đời
Giận thương chỉ có ở người mình thương

SÔNG TƯƠNG
Ngày 9/5/2020



MỘNG TÌNH 
(Gởi Tiểu Muội)

Ngồi buồn bấm đốt ngón tay
Đúng một tháng rưỡi từ ngày yêu M
Mộng tình lãng mạn êm đềm
Ngày ngày tưởng bóng, đêm đêm thương hình

Yêu vì cốt cách M xinh
Nụ cười duyên dáng, tánh tình khiêm nhu 
Hồn thơ sầu mộng miên du
Giọng ca sương khói trăng thu cháy lòng

Buồn vì số kiếp long đong
Trời đày hai đứa bềnh bồng nổi trôi  
Người góc bể kẻ chân trời 
Bao nhiêu cách biệt, chơi vơi, xa lìa

Hằng hà biên giới ngăn chia
Tả tơi lá gió, đầm đìa sương đêm 
Yêu M bằng cả trái tim
Hồng nhan tri kỷ càng thêm nặng sầu  

Chiều nay ôm mối tình sâu
Vượt ngoài giới hạn, qua cầu chia ngăn 
Về bên M có sương giăng
Có song thuý liễu, có trăng xuyên rèm

SÔNG TƯƠNG
12/5/2020


Mộng Tình Thơ!
———————-
Đêm nghe gió hát rì rào
Mộng thường chân bước lạc vào vườn thơ
Xuyến xao ngắm những đường tơ
Khen ai khéo dệt bên bờ sông Tương

Giọng ai êm ái lạ thường
Phải chăng lời của người thương, kiếp nào?
Tìm về trong giấc chiêm bao
Mơn man làn tóc, ngọt ngào đắm say

Hồn lạc tận chín tầng mây
Xoá tan khoảng cách đó ngày, đây đêm.
Chỉ còn lại phút êm đềm
Bên chàng thi sĩ ru êm giấc nồng

Dẫu đời sắc sắc, không không
Em xin giữ đoạn phiêu bồng tình thơ
Để khi tỉnh giấc thẫn thờ.
Sắc, không?!? em lại trở về chính em

Ngoài hiên, sương lạnh... gió đêm
Cô phòng, thiếu phụ buông rèm đọc thơ.

TIỂU MUỘI
Mar 26, 2020
(Lời tác giả: hoàn tất bài thơ trong vòng 30 phút.)


Nhớ !!!!
(Gởi Thanh Tâm)

Hạt mưa rơi xuống vô tình
 Cho tim giá lạnh cho mình nhớ ai

Mưa rơi giọt ngắn giọt dài
 Nhớ người nên dạ sầu ai khóc thầm
Đôi ta đồng một chữ Tâm 
Trái tim đồng điệu gọi thầm tên nhau

Bao giờ cho đến ngày sau 
Người đây kẻ đó nhớ nhau tìm về

TÂM NHƯ
Ngày 7/5/2020

NHỚ AI 
(Hoạ bài "NHỚ !!!" của Tâm Như)

Thơ ai lãng mạn trữ tình?
Mượt mà êm ái cho mình nhớ ai

Nhớ ai suốt những canh dài
Suốt bao ngày Hạ cho ai khóc thầm
Nhớ ai cùng một chữ Tâm 
"Trái tim đồng điệu gọi thầm tên nhau" 

Từ ngàn xưa đến ngàn sau
Tri âm tri kỷ "nhớ nhau tìm về"

Thanh Tâm
Ngày 8/5/2020



THƯƠNG
Ta ngồi giữa quạnh hiu
Ôm nỗi buồn cô liêu
Đêm tối tăm mờ mịt
Ngày hoang vắng tiêu điều
Người chân trời xa thẳm
Kẻ góc bể buồn thiu
Ôi cuộc tình hư ảo
Mà thương tím cả chiều
SÔNG TƯƠNG

Nhớ Em đứng nhìn mưa rơi Lệ chan mặn bờ môi Trời phủ màu sương khói Đất ướt sũng giọt đời Đó màn đêm giăng lối Đây vệt sáng buồn rơi Chỉ trái tim nồng ấm Dâng nỗi nhớ đầy vơi
TIỂU MUỘI
M hoạ bài “Thương” của ST thế này đc hong?


Lục Bát Tình Yêu Và Thiên Đường
(Gởi Tiểu Muội)

Lòng T dào dạt sóng tràn 
Tình yêu hạnh phúc địa đàng là đây!
Như vừa cạn cốc rượu đầy
Rượu tình chếnh choáng ngất ngây tâm hồn

Hôm qua lòng cứ bồn chồn
Sáng nay nhận được phước ơn tràn đầy
Trái tim vừa chắp cánh bay
Tháng Năm phượng tím, cỏ cây rộn ràng

Ngoài vườn chim yến ca vang 
Dương cầm thánh thót ngàn ngàn lời yêu
Sóng hôn bờ cát mỹ miều
Hoa hồng triệu đoá gởi người yêu thương

Tạ ơn M tạ ơn đời
Tạ ơn tri kỷ ngàn lời dấu yêu 
Tình M cao cả bao nhiêu
Cho T Lục Bát Tình Yêu Thiên Đường!

SÔNG TƯƠNG
Ngày 14/5/2020


MỘNG TÌNH
(Gởi Tiểu Muội)

Ngồi buồn bấm đốt ngón tay
Đúng một tháng rưỡi từ ngày yêu M
Mộng tình lãng mạn êm đềm
Ngày ngày tưởng bóng, đêm đêm thương hình

Yêu vì cốt cách M xinh
Nụ cười duyên dáng, tánh tình khiêm nhu
Hồn thơ sầu mộng miên du
Giọng ca sương khói trăng thu cháy lòng

Buồn vì số kiếp long đong
Trời đày hai đứa bềnh bồng nổi trôi  
Người góc bể kẻ chân trời
Bao nhiêu cách biệt, chơi vơi, xa lìa

Hằng hà biên giới ngăn chia
Tả tơi lá gió, đầm đìa sương đêm
Yêu M bằng cả trái tim
Hồng nhan tri kỷ càng thêm nặng sầu  
Chiều nay ôm mối tình sâu
Vượt ngoài giới hạn, qua cầu chia ngăn
Về bên M có sương giăng
Có song thuý liễu, có trăng xuyên rèm
SÔNG TƯƠNG
12/5/2020

LỤC BÁT TÌNH YÊU
(Gởi Sông Tương)
Chiều buồn Muội nghĩ về Huynh Cũng ngót hơn tháng chúng mình gặp nhau Nhớ sao cái buổi ban đầu Ngại ngùng khẽ hỏi thăm nhau vài lời Yêu từ cách gọi “Muội Ơi!” Thương từ cách sống nói lời khiêm cung Hai phương dẫu cách nghìn trùng Đôi lòng chung nhịp tim rung rộn ràng Từng đêm giấc ngủ mơ màng Má kề vai tựa chứa chan ân tình Đến khi tỉnh mộng giật mình Chỉ riêng ta với lặng thinh tứ bề Tình đời lắm nỗi nhiêu khê Cách trở vẫn cứ nhớ về phương nao Ngoài kia sóng biển lao xao Sóng tình trong dạ thét gào nhớ anh Đàn chim ríu rít chuyền cành Như đôi ta thuở non xanh buổi đầu Chiều nay bỗng thấy nhớ nhau Mượn câu lục bát bắt cầu yêu thương

TIỂU MUỘI
Ngày 14/5/2020

Lục Bát Tình Yêu Và Địa Đàng
(Gởi Tiểu Muội)

Lòng T dào dạt sóng tràn 
Tình yêu hạnh phúc địa đàng là đây!
Như vừa cạn cốc rượu đầy
Rượu tình chếnh choáng ngất ngây tâm hồn

Hôm qua lòng cứ bồn chồn
Sáng nay nhận được phước ơn tràn đầy
Trái tim vừa chắp cánh bay
Tháng Năm phượng tím, cỏ cây rộn ràng

Ngoài vườn chim yến ca vang 
Dương cầm thánh thót ngàn ngàn lời yêu
Sóng hôn bờ cát mỹ miều
Hoa hồng triệu đoá gởi người yêu thương

Tạ ơn M tạ ơn đời
Tạ ơn tri kỷ ngàn lời dấu yêu 
Tình M cao cả bao nhiêu
Cho T Lục Bát Tình Yêu Địa Đàng !

SÔNG TƯƠNG
Ngày 14/5/2020


Khung Trời Mong Đợi

Cuộc đời ngắn chỉ bằng gang
Không chờ, chẳng đợi, trường giang lạnh lùng
Mối sầu che kín không trung
Mòn con mắt đợi nơi khung trời nào?

SÔNG TƯƠNG
25/4/2020
(TM đặt tựa trên)

Khung Trời Ước Vọng
Tình người vốn tại nơi Tâm Có duyên có nợ mới tầm được nhau Trường giang cuốn mọi ưu sầu Khung trời ước vọng ngàn sau vẫn chờ

TIỂU MUỘI
25/4/2020
(Cả 2 bài ứng khẩu tại chỗ)


ĐỢI
Mùa hè sao võ vàng ?
Chiếc lá rơi khẽ khàng
Cứ sáng chiều chiều sáng
Rồi tàn đêm đêm tàn
Ta chờ trong giá buốt
Sóng gợn sầu mênh mang
Ơi hỡi người trong mộng
Mãi hờ hững bẽ bàng ?
SÔNG TƯƠNG

Bài hoạ Ý:
MỘNG
Đợi gì? Giữa mây ngàn
Hồn phiêu lãng đi hoang
Nhặt được nhành thơ ái
Mắc vào giấc mộng lành
Thấp thoáng kìa dáng nguyệt
Môi hồng mắt biếc xanh
Đưa tay níu nhân ảnh
Chợt giấc mộng tàn nhanh.
TIỂU MUỘI


MỘNG TÌNH BẾN NƯỚC CÂY ĐA

(Hoạ Ý bài thơ " Qua Bến Mù U" của TS Diệp Bảo Thành, riêng tặng N)


Ra đi từ giã câu hò,

Dòng sông, bến nước, con đò, cây đa  
Đường đời nhiều nỗi phong ba

Biên cương sinh tử, phồn hoa rã rời 


Bao năm phiêu lãng xứ người

Xác nơi đất khách, hồn nơi quê nhà 

Mộng tình bến nước, cây đa

Dòng sông lớp lớp màu hoa tím buồn 

 

Này cô lái đò bến Tương

Phải người trong mộng ta thường chiêm bao? 

Câu hò điệu lý ngọt ngào

Vần thơ sầu mộng xuyến xao tâm hồn


Hữu duyên gặp giữa hoàng hôn

Ngàn hoa vàng núi, trăm non tím trời 

Này cô lái giữa dòng trôi 

Bao năm nàng đợi chờ tôi bến này?


Hữu duyên mình gặp nơi đây

Mối tình thơ dại đắm say lòng người 

Dòng sông bến nước xanh tươi

Cây đa làm chứng tình tôi yêu nàng


Này cô lái bến đò ngang 

Nhờ cô lái chở tôi sang bến tình

"Dòng sông xanh" của chúng mình

Sáng chiều ôm ấp bóng hình đôi ta


Thanh Tâm


-Dòng sông xanh (Le beau Danube bleu): nhạc sĩ Phạm Duy soạn lời Việt.


CHIỀU NAO XA BẾN CÂY SUNG

(Hoạ Ý bài thơ " Qua Bến Mù U" của Diệp Bảo Thành)


Tuổi tôi gắn với đò ngang
Cô lái còn ngủ tôi sang sông rồi. 
Cây sung in bóng dòng trôi
Thuyền ai thả mộng trùng khơi hàng giờ.


Còn tôi ngẩn ngẩn ngơ ngơ
Gởi hồn trên những bến bờ chân đê.
Chiều nao tôi xa sông quê,
Bến đò, em, với tứ bề nắng mưa.


Nhớ em mòn mỏi sông xưa
Hoa bèo tím cả buổi trưa hẹn hò.
Cây sung, bến nước, con đò 
Áo bà ba trắng bao giờ nhạt phai?


Nước trong leo lẻo, sào dài
Đò em vẫn chống, cò bay tìm đàn.
Mây chiều lớp lớp lang thang
Hàng tre ngủ mộng kê vàng gởi đâu ?


Nhớ em trên bến giang đầu
Bao nhiêu kỷ niệm in sâu đáy lòng.
Nhớ em hương tóc bềnh bồng
Dịu dàng ánh mắt, xanh trong tiếng cười.


Chiều nao từ chốn xa xôi
Tôi quay về giữa bến đời đục trong.
Mà người xưa đã sang sông
Bến buồn ôm trọn nỗi lòng người đi.

V

May, 14, 2020  



HAI BÀI THƠ CŨ
(Gởi Tâm Như)

Hai bài thơ cũ đôi dòng lệ
Như hai mảnh vỡ cứa tim ta
Tình đầu chiếc lá còn xanh rụng
Em gởi vào thơ những xót xa

Em khóc thương mà lòng ta đau
Muốn gánh thay em vạn nỗi sầu
Muốn lau dòng lệ lăn trên má
Muốn em hãy làm lại từ đầu

Có buông bỏ lòng mới an yên
Thời gian thần diệu liều thuốc tiên
Chữa lành mọi vết thương trần thế
Cuộc sống đang chờ em diệu huyền

Có ngả mới đứng lên mạnh mẽ
Có đau mới từng trải cuộc đời
Hãy sống hãy yêu từng khoảnh khắc
Chữ Tâm là tất cả em ơi!
Thanh Tâm
19/5/20


CON THUYỀN VƯỢT BIỂN
(Hoạ bài CẤT THUYỀN TRĂNG của thi sĩ Điềm Ca)

Từ giã quê nhà đêm tối trăng
Con thuyền vượt biển gió bằng bằng... 
Triều lên sóng đánh mây che phủ
Biển động bờ xa khói toả giăng.
Trước mặt xanh tươi màu ước vọng
Sau lưng buồn bã cả lời văn. 
Thiên di mang tấm lòng của biển
Cố vượt đông sầu, bấc thổi săng.

Vinh Hồ
May, 7, 2020


NHỚ VỀ THÔN CŨ
(Hoạ bài CẤT THUYỀN TRĂNG của thi sĩ Điềm Ca) 

Bao tháng ngày thơ rượu dưới trăng
Không nhà cao, cửa rộng, văn bằng.
Giữ tròn khí tiết cây tre thẳng
Coi nhẹ hư danh sợi khói giăng.
Còn đó Bát Tiên bên chiếu rượu (1)
Thương đêm Thiên Bửu luận thơ văn (2)
Xứ người vẫn nhớ về thôn cũ
Rượu túi, thơ bầu, tay siết săng.
Vinh Hồ
May, 8, 2020
(1) Bát Tiên: nhóm thơ ra đời năm 1986 gồm các nhà thơ:
-Nguyễn Nhương: Tiên trưởng
-Đặng Chất: Tiên phó (mất)
-Đinh Văn Thoại
-Vinh Hồ
-Hoàng Giang Thạch
-Nguyên Bích
-Điềm Ca
-Đặng Khải
-Hừng Đông
(2) Lễ ra mắt thi tập Ngàn Hương tại sân chùa Thiên Bửu: nhà thơ Tôn Phong đến từ Nha Trang giới thiệu tác phẩm.

GIỮA CHỐN CÔ LIÊU
Một mình ngồi giữa chốn cô liêu
Nắng hắt, ngày buông, hoang lộ chiều
Trắng xoá một bầu trời tuyết giá
Lam mờ những bóng núi đìu hiu
Nhớ màu mắt tím sầu điên dại!
Và nét môi hồng mộng lạc xiêu.
Rượu mật nào cho tình đắm đuối
Thân hình ngà ngọc đẫm hương yêu.
Sông Tương
Ngày 5/4/2020

HỒNG NHAN TRI KỶ
(Gởi Tâm Như)
Hồng nhan tri kỷ là em rồi
Xuất khẩu thành thơ ý tuyệt vời
Từ đây trong chốn tao nhân ấy
Uyên thuý hoà minh ta có đôi.
Thanh Tâm

THƠ EM
(Gởi Tâm Như)
Thơ em cũng đẹp như em vậy
Chết lịm hồn ta lớp lớp mây
Cám ơn em đã vì tri kỷ
Xô tan khoảng cách giữa đêm ngày

Ôi đời rất thực mà như mơ
Em xoá biên cương vượt bến bờ
Để sống để yêu và hạnh phúc 
Tình em ta nguyện mãi tôn thờ
Thanh Tâm


ĐÔI MẮT BIẾT NÓI
(Gởi Tâm Như)

Thằng Gù ở nhà thờ Đức Bà
Câm nín nhưng lòng đầy phong ba
Yêu cô gái hát rong kiều diễm 
Chuông buồn trên mỗi bước nàng qua

Nhưng ta không phải là thằng Gù
Sao lại buồn như chiếc lá thu  
Buồn tựa mối tình thơ áo não  
Buồn như thạch động đêm sa mù

Ta lỡ lầm yêu nàng ca sĩ        
Hương trời sắc nước đẹp kiêu sa
Thơ nàng một khối tình tan vỡ  
Xé nát tim ta ngày tháng qua

Nàng mượn lời thơ để khóc thầm
Còn ta ray rứt lệ không cầm
Hai trái tim như hoà một nhịp
Xót phận hồng nhan nỗi cát lầm 

Từ cuối chân mây cách nửa vòng
Ta gởi về em một tấm lòng
Cả trái tim đêm đêm sầu mộng
Và mối tình câm lặng hư không

Ta muốn làm Werther lãng mạn (1)
Lau khô những ngấn lệ mi em
Ôi đôi mắt long lanh biết nói 
Biết tỏ cùng ta mọi nỗi niềm. 
Thanh Tâm
20/5/2020
(1) Werther yêu nàng Lotte trong cuốn tiểu thuyết "Nỗi đau của chàng Werther" (Die Leiden des jungen Werthers) (1774) của đại thi hào Goethe nước Đức. Cuốn sách  góp phần thổi bùng phong trào lãng mạn châu Âu vào thế kỷ 18. Bản chất của chủ nghĩa lãng mạn là đối lập, đối kháng với sự gò ép, trói buộc của chủ nghĩa cổ điển, đề cao tự dophóng khoáng kể cả mộng tưởng, trả lại cho người nghệ sĩ quyền tự do để phát huy khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng.




HUYNH VÀ MUỘI
(Gởi Tiểu Muội)

Ninh Hoà, Vạn Giã đất linh
Từ ba thế kỷ nghĩa tình sắt son
Cùng trông lên đỉnh Ba Non
Cùng nhìn núi Mẹ Bồng Con mây bồng

Cùng xuôi thuyền vịnh Vân Phong,
Cùng lên Đèo Cả xem hòn Đá Bia
Cùng về Hòn Khói canh khuya
Xem cá đặc nước, xem cua sắp hàng

Sắm sanh lễ vật nghiêm trang
Cùng ra Hòn Đỏ cúng hang Lỗ Lường
Cầu xin vạn sự kiết tường, 
Xứ Ninh xứ Vạn quê hương an bình

Cùng chung hai chữ Khánh Ninh
Ai đem chia cắt địa linh hiền hoà ?
Ninh Hoà, Vạn Giã đâu xa ?
Ba trăm năm trước vẫn là một thôi

Huynh và Muội có xa xôi
Nhưng muôn kiếp vẫn là đôi nhân tình.

Sông Tương 
Mar. 2020

KHÚC TRI ÂM
(Họa ý bài thơ "Khúc Tự Tình" của Tiểu Muội)
Nửa tiếng gọi đò vang trên sông   
Cũng làm xao động cả cõi lòng    
Nửa câu hò cất lên trầm lắng
Cũng gieo bao nỗi niềm nhớ mong

Nửa tiếng chim kêu, vượn hú buồn   
Nửa vầng trăng, nửa ánh chiều buông    
Cũng làm trái tim ai thổn thức      
Thương ai lả chả lệ canh trường   

Nửa bài thơ viết còn lở dở   
Nửa lời tâm sự phải cắt ngang 
Cũng làm trái tim ai se sắt     
Thương bạn tri âm tình mang mang 

Nửa cuộc đời, một cảnh, hai quê     
Nửa vòng trái đất sầu lê thê        
Mỗi lần thấy nhạn bay về núi    
Lại nhớ thương ai buồn não nề      
Thanh Tâm
May
May 3, 2020

Bài cũ nhưng zui gởi M xem

TÌNH THƠ
Lên phây thấy Muội làm thơ
Lòng Huynh sung sướng vô bờ Muội ơi!
Huynh đọc chỉ thơ Muội thôi
Đọc thơ Muội thấy cuộc đời như mơ
Huynh là fan của Muội mờ 
Huynh iu thơ Muội như iu thơ mình
Iu hoài iu mãi bóng hình 
Iu thơ Muội giữa minh mông biển sầu
Nguyện làm bãi bể nương dâu 
Để nghe Muội hát qua cầu áo bay
SÔNG TƯƠNG

TƯƠNG TƯ VÌ MỘT TẤM HÌNH
(Gởi Tiểu Muội)
Tình cờ xem tấm hình em
Bỗng nhiên xúc động như quen thuở nào
Trước hàng trăm bức thanh tao
Mà sao ta chỉ xuyến xao hình nàng
Nụ cười toả nắng nhẹ nhàng
Đôi mắt biết nói lại càng vấn vương  
Sáng chiều tơ tưởng, nhớ thương
Ngày dài rầu rĩ, đêm thường chiêm bao

Như quen nhau tự kiếp nào?
Phải đôi mắt ấy ba đào tim ta?
Phải bờ môi ấy phù hoa?  
Ướp bao rượu mật cho ta say tình?

Tương tư vì một tấm hình
Tận cùng hồn phách tâm linh bồi hồi
Thần giao lớp lớp mây trôi
Từ đâu tiền kiếp xa xôi bay về.
SÔNG TƯƠNG
20/3/2020

ĐỌC THƠ M
M ơi ngủ bù đi M
Huynh đi trẫy hội mùa Xuân tưng bừng
Về nhà đọc những vần ưng
Vần iêu M viết mà lòng ngẩn ngơ
Mộng tình ơi "Mộng Tình Thơ"
Lời thơ M viết thẫn thờ tim ai?
Vượt bao khoảng cách, đường dài
Xoá bao biên giới, phía ngày bên đêm
Cho mình gần gũi nhau thêm
Cho đời ý nghĩa cho đêm yên lành
Cho trời đất thắm màu xanh
Cho tình đẹp tựa bức tranh êm đềm
Mượn vần thơ tạ ơn M
Chúc M thường lạc càng thêm yêu kiều
Thanh Tâm


Cô Lái Cầu Duyên Tơ trời đã định nhân duyên Kiếp này cô phải đưa thuyền tình yêu Thuở xưa lỡ chuyến đò chiều Nên giờ một bóng đìu hiu thân cò
Đường tình mấy đoạn ai đo? Lòng người sâu, cạn? Ai dò được đâu? Cô đành ôm mối tình sầu Nguyện làm người kết trầu cau cho người

Sóng tình xô đẩy chơi vơi Trăm cay, ngàn đắng bến đời quạnh hiu Thuyền về neo bến cô liêu Xót thương cô lái chịu nhiều bão giông
Cầu xin Nguyệt lão, Tơ hồng Cảm thương đưa lối tình nồng se duyên Bên ni, bên nớ chung thuyền Đó, đây thắm mãi vẹn nguyên thơ tình.
TIỂU MUỘI
Ngày 26/4/2020

BÀI HOẠ:
NÀNG TIÊN TRÊN BẾN MỘNG
(Họa bài thơ Cô Lái Cầu Duyên của Tiểu Muội)

Bởi vì nặng nợ tình duyên
Trời đày Tiên phải chèo thuyền tình yêu
Chở đầy thơ nhạc sáng chiều
Miệt mài trên bến buồn thiu cánh cò

Mà đời khó hiểu sâu đo
Nương dâu bãi biển có dò được đâu
Ta bà toàn những u sầu
Đây trầu cánh phượng, nọ cau vườn người

Duyên tình trắc trở chơi vơi
Bến xưa đơn lẻ, dòng đời hẩm hiu
Một mình một bóng cô liêu
Trần gian biển khổ quá nhiều gió giông

Yêu nàng Tiên, phận má hồng
Chiêm bao gặp gỡ mặn nồng mối duyên
Bến thơ ôm ấp mạn thuyền
Bài ca em hát thảo nguyên diễm tình

Thanh Tâm

ĐỢI
Mùa hè sao võ vàng ?
Chiếc lá rơi khẽ khàng
Cứ sáng chiều chiều sáng
Rồi tàn đêm đêm tàn
Ta chờ trong giá buốt 
Sóng gợn sầu mênh mang
Ơi hỡi người trong mộng
Mãi hờ hững bẽ bàng ?
SÔNG TƯƠNG

GỞI NGƯỜI TRONG MỘNG 

Mùa dịch thế giới buồn đau
Phố phường hoang vắng, ve sầu nỉ non
Còn ta khắc khoải cô đơn
Nửa vòng trái đất quay còn nhớ thêm.

Người bên ngày, kẻ bên đêm
Đại dương cách trở lòng càng nhớ thương 
Nhớ Vân Phong, nhớ Hiền Lương
Nhớ người Ca sĩ vấn vương tơ lòng.

Bốn mùa xuân hạ thu đông
Nguyện làm thiếu phụ bên sông đưa đò
Con đò em dệt bằng thơ
Chỉ hồng kết tóc xe tơ cho người?

Thế nhưng em vẫn đơn côi
Đi về một bóng bên đời quạnh hiu
Làm sao cắt nghĩa tình yêu?
Đêm qua thức trắng nghĩ nhiều về em.

Muốn quên lòng lại nhớ thêm 
Tóc dài óng ả, dáng tiên diễm kiều
Mắt hồ thu khói sương chiều
Nhốt hồn ta đã bao nhiêu đêm dài.

Môi hồng chẳng phải hoa đào
Cũng không rượu mật mà sao thế này?
Chỉ nhìn thôi đã đắm say 
Cho linh hồn phải lưu đày bến Tương. 

Muốn quên lòng càng nhớ thương
Người bên đêm cứ vấn vương bên ngày
Trái tim thầm lặng đắm say
Mà người trong mộng chẳng hay biết gì!

Sông Tương 
Mar. 25, 2020




Mắt Biển
/———
Giữa Vườn thơ tình cờ ta đã đến
Là tình cờ hay ước hẹn từ xưa
Ánh mắt buồn, trong sáng tựa nắng trưa
Sao nói hết cho vừa niềm khắc khổ

Anh từng nói Mắt Là Khung Cửa Sổ
Để cho ta khép mở cánh cửa lòng
Còn em ví mắt kia là biển rộng
Để thấy mình nhỏ dại giữa mênh mông

Em soi mình vào ánh mắt sáng trong
Chợt nhận ra cõi lòng đầy ảo giác
Em như thuyền giữa ngàn khơi biển mắt
Được vỗ về bằng ngọn sóng yêu thương

Bỗng đâu đây nguồn rung cảm lạ thường
Lạc lối rồi giữa trùng dương mắt biển
Giữa đại dương tình thơ còn ẩn hiện
Ánh mắt còn lưu luyến mãi ngàn sau.
TIỂU MUỘI
Apr. 5, 2020


TÌNH EM
(Gởi Tâm Như)

Cảm tạ tình em triệu đoá hồng
Thanh cao thuỳ mị đẹp vô song
Thông minh Tiên nữ cung Thi nhạc
Sắc nước hương trời tâm sáng trong 

 Thanh Tâm
24/ 5/2020



TÌNH THƠ
(Gởi Tâm Như)

Xin gởi về em hồng vạn đoá 
Cùng mối tình thơ đẹp ảo huyền
Vượt qua biển cả, qua sa mạc
Để đến bên em hai trái tim

Thanh Tâm
Mar. 25, 2020

MAI HOA
(Gởi Tâm Như)

Xin gởi về em vạn mai hoa
Dù sương tuyết vẫn đẹp kiêu sa
Vẫn ngời khí tiết người quân tử
Lời thơ ý nhạc quyện chan hoà

Thanh Tâm
26/5/2020

EM HÁT
(Gởi Tâm Như)

Sau những tháng ngày dài cách ly
Chàng rể quý người xứ Na-Uy
Cùng cô dâu Việt hiền xinh xắn
Làm lễ Vu quy tại chốn ni

Khán phòng khách dự đông như hội
Sân khấu trông hoành tráng uy nghi
MC thật đoan trang thuỳ mị
Nụ cười duyên dáng nét xuân thì

Lời cô lịch sự và có duyên
Yêu kiều rạng rỡ một nàng Tiên
Đôi tà áo đỏ thêu loan phụng
Sắc màu của hạnh phúc uyên nguyên

Và khi cô cất lên tiếng hát
"Đêm nằm lại nhớ mình ơi!
Thì trái tim tôi như muốn rớt
Ngọt ngào, thánh thót, chơi vơi

Và khi cô cất lên tiếng hát
"Giờ này mình ngủ hay chưa?"
Thì lòng tôi ngập tràn cảm xúc  
Thương em nói sao cho vừa! 
Thanh Tâm
23/5/2020

-Trong bài "Em Hát" trên: có hình ảnh đám cưới đặc biệt Na Uy - VN : ngầm gởi thông điệp rằng tình yêu vượt biên giới quốc gia, chủng tộc, đẹp vô song. Cho nên MC càng đẹp bội phần:
Lời cô lịch sự và có duyên
Yêu kiều, rạng rỡ, một nàng Tiên
Và khi cô hát thì:
Ngọt ngào, thánh thót chơi vơi
Đã làm cho tác giả bài thơ:
Thương em nói sao cho vừa 


CHUYỆN BUỒN CÂY SI
(Gởi Tâm Như)

Có những ngày Hè buồn não nề
Và những đêm Hè dài lê thê
Ta đã hoá thân thành cổ thụ 
Sù sì gốc rễ, lá sum sê

Vô số sợi tơ lòng rũ xuống
Đêm đêm trầm lắng tiếng thâm u
Tình em một mối tình vô vọng
Chỉ phút giây mà sầu thiên thu

Tình si một khối rét căm căm 
Bộ rể thòng tích tụ nghìn năm
Ngày trước nàng T. T. Kh. (1)
Mượn cánh tigôn để khóc thầm


Tiết lập Hạ trời như đổ lửa 
Em ra ngồi dưới gốc cây si
Cành lá xoè ra làm chiếc lộng
Nắng vàng lấp lánh đẹp như ri 


Chim chóc cũng bay về hội tụ 
Yến, oanh ca điệu lý giao duyên 
Vành khuyên, sáo sậu cùng khiêu vũ
Mừng người trong mộng đẹp như Tiên


Thế nhưng nàng chẳng chút đoái hoài
Tóc huyền buông xoã mộng liêu trai
Mắt sầu đăm đắm ngoài xa thẳm
Hồn thả nơi mô tận ải ngoài?

Nàng đẹp mà lòng ta héo hắt
Mùa hè tuyết giá đổ mê ly
Lá thắm chẳng thương người lãng tử
Cho Lý Bạch sầu Dương Quý Phi 


Địa cầu bỗng hoá thành sa mạc
Cây si chết đứng giữa hoàng hôn
Còn ta đã biến thành du tử
Đêm nghe tiếng vượn hú mà buồn.

Thanh Tâm
14/5/2020


TÌNH YÊU BÍ ẨN

Một thời đẹp nhất một đời
Một đời đẹp nhất rạng ngời tam thiên
Tam thiên đẹp nhất đại thiên 
Đại thiên đẹp nhất trong thiên hà nào? 

Mà đời ta tựa chiêm bao
Có bâng khuâng nhớ, có xao xuyến buồn
Có trách móc, có giận hờn
Có hạnh phúc, có u buồn, hẩm thiu

Đủ men ngọt, đắng, tình yêu
Tự ngàn xưa vẫn còn xiêu, đắm người 
Tình yêu bí ẩn nhất đời 
Cho ta đau khổ, cho người cô đơn

Càng mong đợi, càng trách hờn
Càng xa, càng nhớ, càng buồn, càng thương
Bởi tình ta chẳng chung đường
Kẻ Vân Phong nhớ, người Sông Tương sầu

Nửa vòng trái đất buồn đau
Đại dương vời vợi tím màu quan san
Mòn con mắt lệ đôi hàng
Con tim khờ khạo, ngỡ ngàng, bơ vơ

Chỉ còn gặp ở trong mơ
Chỉ còn hiện hữu trong câu thơ buồn
Dòng sông nước chảy đá mòn
Thời gian ánh chớp chẳng còn đợi ai

Bên cầu vương nắng chiều phai
Mình ta thiền định u hoài tháng năm
SÔNG TƯƠNG
Cảm tác tại chỗ 10 phút.



ĐÊM ĐÊM NHÌN ÁNH THIÊN HÀ
Vượt qua thế giới đại thiên
Qua vòng sinh tử đảo điên luân hồi
Ngàn năm trôi, vạn năm trôi
Từ trong vô thức bồi hồi tâm can

Hai tâm hồn hai trái tim
Lạc trôi trong cõi tam thiên mộng sầu 
Mênh mang trời đất tìm đâu?
Mộng tình thơ đã úa màu thời gian

Trải qua địa ngục thiên đàng
Thâm sơn cùng cốc tràng giang lạnh lùng
Bốn bề sương khói mông lung
Đại dương cách trở núi rừng ngăn chia

Hằng hà vạn kiếp xa lìa
Hữu duyên tương ngộ đằm đìa giọt sương
Người ơi trăm nhớ ngàn thương
Mối ơn tri ngộ còn phương đáp đền?

Hai tâm hồn hai trái tim
Từ trong muôn kiếp vẫn tìm dấu thương 
Mộng tình thơ vượt sông Tương
Xoá tan khoảng cách, biên cương, đoạ đày

Bao nhiêu ngày có một ngày
Thoả bao nhiêu kiếp đoạ đày vô minh
Tấm hình xao động tâm linh
Tìm đâu Giác Hải, Vạn Bình, mũi Đôi...?

Đêm đêm nhìn ánh sao trời
Nghìn năm chưa hết yêu người tình xa
Đêm đêm nhìn ánh Thiên Hà
Nghìn năm còn mãi thiết tha yêu người
THANH TÂM
6/5/2020

TÌNH VÔ VỌNG CỦA SÓNG
Trong cơn mộng em là bờ cát trắng
Mà bản thân ta con sóng bạc đầu
Cuộc hành trình dài nửa quả địa cầu
Vượt biển cả, qua muôn ngàn ghềnh thác

Chỉ một mục đích về bên em bờ cát
Hàng dừa xanh chồm ra biển đón ta
Rặng phi lao vi vút bản tình ca
Đời đẹp quá! cổng thiên đường rộng mở

Ta rón rén đến bên em bỡ ngỡ
Khẽ đặt nụ hôn, ôm lấy thân ngà
Em giật mình hốt hoảng đẩy ta ra
Ta tan biến thành muôn ngàn bọt biển

Gió từ đâu đẩy sóng lên cuồn cuộn
Ta lại ung dung tiến thẳng vào bờ
Lại hôn em bằng cả mối tình thơ
Nhưng em vẫn đẩy ta về với biển

Tình chết lịm không một lời đưa tiễn
Điệp khúc sầu tiếp diễn mấy ngàn năm
Tình đơn phương chiếc vỏ ốc âm thầm
Mượn hồn Trương Chi vi vu tiếng sáo

Ta muốn làm thằng Gù xưa mạnh bạo
Đấm ngực mình bằng vũ bão cuồng phong
Nổi trận sóng thần bất kể tây đông
Huỷ diệt lầu vàng, phá tan điện ngọc

Nhưng không chiếm được trái tim người ngọc
Đành phải ra đi lủi thủi u buồn
Trái tim hồng thổn thức hoá băng sơn
Hải âu sắp chữ: "hữu duyên không nợ"

"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề" (1)
Lời thơ ai nghe sầu não tái tê
Bờ và sóng mối tình thơ bi đát

Bờ đêm đêm trải lòng trên cát
Sóng vỗ về hai chữ thuỷ chung
Vẫn yêu bờ đến vô tận vô cùng
Dù biết đó chỉ là tình vô vọng
THANH TÂM
8/5/2020
(1) Mượn ý thơ Hồ Dzếnh:
"Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
Ðời chỉ đẹp những khi còn dang dở"

TÌNH VÔ VỌNG CỦA SÓNG
Trong cơn mộng em là bờ cát trắng
Mà bản thân ta con sóng bạc đầu
Cuộc hành trình dài nửa quả địa cầu
Vượt biển cả, qua muôn ngàn ghềnh thác

Chỉ một mục đích về bên em bờ cát
Hàng dừa xanh chồm ra biển đón ta
Rặng phi lao vi vút bản tình ca
Đời đẹp quá! cổng thiên đường rộng mở

Ta rón rén đến bên em bỡ ngỡ
Khẽ đặt nụ hôn, ôm lấy thân ngà
Em giật mình hốt hoảng đẩy ta ra
Ta tan biến thành muôn ngàn bọt biển

Gió từ đâu đẩy sóng lên cuồn cuộn
Ta lại ung dung tiến thẳng vào bờ
Lại hôn em bằng cả mối tình thơ
Nhưng em vẫn đẩy ta về với biển

Tình chết lịm không một lời đưa tiễn
Điệp khúc sầu tiếp diễn mấy ngàn năm
Tình đơn phương chiếc vỏ ốc âm thầm
Mượn hồn Trương Chi vi vu tiếng sáo

Ta muốn làm thằng Gù xưa mạnh bạo
Đấm ngực mình bằng vũ bão cuồng phong
Nổi trận sóng thần bất kể tây đông
Huỷ diệt lầu vàng, phá tan điện ngọc

Nhưng không chiếm được trái tim người ngọc
Đành phải ra đi lủi thủi u buồn
Trái tim hồng thổn thức hoá băng sơn
Hải âu sắp chữ: "hữu duyên không nợ"

"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề" (1)
Lời thơ ai nghe sầu não tái tê
Bờ và sóng mối tình thơ bi đát

Bờ đêm đêm trải lòng trên cát
Sóng vỗ về hai chữ thuỷ chung
Vẫn yêu bờ đến vô tận vô cùng
Dù biết đó chỉ là tình vô vọng
THANH TÂM
8/5/2020
(1) Mượn ý thơ Hồ Dzếnh:
"Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
Ðời chỉ đẹp những khi còn dang dở"


LỜI CỦA SÓNG
Nghìn năm một điệp khúc u sầu
Biển vẫn cứ lặp đi lặp lại
Ta yêu người không hề ái ngại
Vượt không gian vượt cả thời gian

Vượt Hè thiêu vượt cả đông hàn
Nhưng phần số hữu duyên vô nợ
Ôm mối tình thiên thu sầu khổ
Hội ngộ nhau là để xa nhau

Là ra đi trăm thảm nghìn sầu
Giọt nước mắt biến thành bọt bể
Còn bờ cát đêm đêm ứa lệ
Ngày chói chang khô khốc hao gầy

Cổ đã dài mong ngóng từng ngày
Thuỳ dương cũng sầu thương sướt mướt
Hàng dừa xanh chẳng còn như trước
Mùa hạ vàng theo lá thu bay

Sóng thét gào suốt cả đêm ngày
Nhưng cái kết vẫn là bi kịch
Ôi ! định mệnh bất di bất dịch
Sóng và bờ muôn kiếp trầm luân
Thanh Tâm
9/5/2020

LỜI CỦA TRÁI TIM
Sóng vào bờ vội vã chia tay
Hội ngộ có nghĩa là ly biệt
Anh với em bao đêm thao thiết
Ôm niềm đau của cả đại dương

Em yêu ơi dù chẳng chung đường
Phải xa cách nửa vòng trái đất  
Yêu là khổ, lòng sầu chất ngất
Nhưng nghìn trùng vẫn hướng về em
Thanh Tâm
10/5/2020


Tình Đẹp Nhất

Anh và em duyên kiếp đoạn trường
Mang nỗi sầu của Sâm và Thương (1)
Triệu triệu năm không hề chợp mắt 
Nhấp nháy giữa trời đông giá rét

Giọt lệ sầu lả chả sao băng
Suốt đêm ta thao thức ăn năn
Ai đã bảo có duyên không nợ
Tình đẹp nhất khi còn trắc trở

Khi vần thơ héo úa nhân gian
Khi khúc ca lệ chảy thành hàng
Khi bức hoạ muôn đời đau khổ
Tình ta mãi bẽ bàng dang dở?

Thanh Tâm
11/5/2020
(1) Tên hai vì sao, tức sao “Sâm” ở phương tây và sao “Thương” ở phương đông, sao này mọc thì sao kia lặn, không gặp nhau bao giờ. Chỉ sự cách biệt.


TÌNH THƠ SÂU NẶNG
Tình mãnh liệt khi còn cách trở
Tim khát khao khi còn dang dở
Hồn đắm say hướng vọng về nhau

Trời bắt ta phải uống chén sầu
Cạn ly đắng đêm trường thê thiết
Xưa Lý Bạch ôm trăng mà chết 
Thằng Gù không nói được lời yêu

Thâm Tâm buồn say khướt từng chiều
Bởi duyên kiếp trăm cay nghìn đắng
Em yêu hỡi tình thơ sâu nặng
Của đôi ta sầu đến bao giờ ?

Đầu sông Tương lệ chứa chan thơ 
Mong với ngóng đã mòn con mắt
Cuối sông Tương nàng TKH
Có thấu chăng duyên phận sầu thương

Thanh Tâm
12/5/2020


Trời bắt tình dang dở

Ta với nàng hữu duyên tương ngộ 
Tâm đắc nhau từ những buổi đầu 
Thế nhưng Trời bắt tình dang dở
Đêm đêm thao thức nhớ về nhau

Hai phương trời cách xa ngàn dặm
Người Tương giang vĩ, kẻ giang đầu
Chỉ có trao thơ và tin nhắn
Thơ nàng oằn nặng mối tình sâu

Sắc tài cho lắm để u sầu
Thông minh đức hạnh vướng buồn đau
Đọc thơ nàng trái tim ta rớt
Thương kiếp hồng nhan sớm dãi dầu

Trời lại ghét ghen ta với nàng
Bắt tình lận đận, duyên trái ngang    
Trăm muôn cách trở, ngàn biên ải 
Đời chia hai ngả chẳng chung đàng
Thanh Tâm
15/5/2020

ĐÔI MẮT DIỆU KỲ   

Này đôi mắt cửa sổ tâm hồn
Biết nói biết chia sẻ vui buồn   
Biết tỏ bày tình duyên thân phận   
Biết an ủi nỗi niềm cô đơn       


Này đôi mắt biết nói của em

Nhìn vào thấy cả bầu trời êm    
Thấy cả hồ thu sương khói tụ  
Và thấy ai sầu mộng đêm đêm 


Ôi đôi mắt biết nói điều chi ?

Đôi mắt của kiêu sa diệu kỳ

Đôi mắt từng thôi miên quyến rũ

Long lanh sầu mộng lệ hoen mi 

   

Ôi đôi mắt của ngàn ánh sao

Của làn thu thuỷ của ba đào

Cuốn hút hồn ta vào kiếp kiếp

Chết lịm trên bờ môi ngọt ngào


Đôi mắt biết nói đẹp rạng ngời

Đa sầu đa cảm hớp hồn tôi

Thuyền tình tôi dạt trôi ngiêng ngửa

Chìm đắm trong sầu khổ đơn côi


Ôi đôi mắt huyền thật đáng yêu

Cho tôi niềm hạnh phúc từng chiều

Cho tôi vô số lời âu yếm

Một cái nhìn bằng vạn chữ yêu.


Ôi đôi mắt thần tiên huyễn hoặc

Hương trời sắc nước đẹp vô ngần

Một lần gặp gỡ ngàn năm nhớ

Đôi mắt diệu kỳ của giai nhân

Thanh Tâm


TÌNH THƠ MỘNG SẦU

Tiểu Muội ơi chớ có buồn

Cho lòng Huynh phải vấn vương tơ sầu

Sáng trông con sóng bạc đầu

Chiều nhìn chiếc lá tím màu thời gian


Ánh đèn heo hút không gian

Mong chờ một chữ một hàng cũng không

Con đò lạnh cóng trên sông.  

Mùa hè tuyết đổ, hư không úa sầu 


Biệt vô âm tín vì đâu?

Một lời chẳng có, một câu chẳng hoài 

Cho lòng lo lắng bi ai

Cho đêm dằn vặt, u hoài, hoang mang 


Cuộc đời ngắn chỉ bằng gang

Em ơi chớ giận, bẽ bàng duyên thơ

Chớ hờn, lạnh nhạt thờ ơ 

Chớ buồn thương để đôi bờ tịch liêu


Cho chim kêu thót cả chiều 

Cho tình thơ mãi sầu hiu hắt buồn. 

Thanh Tâm

16/5/2020


CHỜ EM
Chờ em chẳng thấy em đâu
Thoảng nghe tiếng lá bên lầu bay sang
Chờ em viết xuống đôi hàng
Là trăm phước hạnh, muôn ngàn yêu thương

Chờ em viết xuống đôi dòng 
Hay em còn bận sang sông đưa đò?
Đò em chở nhạc chở thơ 
Bốn mùa kết tóc xe tơ cho người

Chờ em chỉ thấy lá rơi
Chỉ nghe trăng rụng trên đồi cô đơn 
Chờ em con mắt như mòn
Ngựa thồ đã nản chân bon lối nào?

Chờ em gà gáy lao xao
Chờ em rón rén mèo cào sau hiên
Chờ em vẫn lạnh như tiền
Lá rơi ngõ trước, trăng nghiêng sau hè
Thanh Tâm
29/3/2020


ĐỢI
Mùa hè sao võ vàng ?
Chiếc lá rơi khẽ khàng
Cứ sáng chiều chiều sáng
Rồi tàn đêm đêm tàn
Ta chờ trong giá buốt 
Sóng gợn sầu mênh mang
Ơi hỡi người trong mộng
Mãi hờ hững bẽ bàng ?
SÔNG TƯƠNG

Bài hoạ Ý:
MỘNG
Đợi gì? Giữa mây ngàn
Hồn phiêu lãng đi hoang
Nhặt được nhành thơ ái
Mắc vào giấc mộng lành
Thấp thoáng kìa dáng nguyệt
Môi hồng mắt biếc xanh
Đưa tay níu nhân ảnh
Chợt giấc mộng tàn nhanh.
TIỂU MUỘI

SAO ĐỚN ĐAU BẼ BÀNG
(Họa bài thơ ĐỢI của Sông Tương)

Tháng năm nắng hanh vàng
Tiếng chim nghe khẽ khàng
Anh nhớ em đến sáng
Anh mơ em trăng tàn
Ôi hồn anh đau buốt
Nghe tiếng đàn mang mang
Em có là cơn mộng
Sao đớn đau bẽ bàng

Trần Minh Hiền Orlando ngày 25 tháng 5 năm 2020

CHỜ ANH

Đường xưa giờ quạnh vắng Những hạt mưa rơi đầy Xóm nhỏ buồn yên lặng Gió hững hờ mây bay 
Chờ người bao lâu nữa Để mỗi ngày giờ qua Chiều úa vàng bóng ngả Nhạt nhoà duyên chúng mình
Còn thương còn mong đợi Dù vất vả gian nan Đường dẫu xa diệu vợi Vẫn chờ anh suốt đời

Nhớ !!!!
(Gởi Thanh Tâm)
Hạt mưa rơi xuống vô tình Cho tim giá lạnh cho mình nhớ ai
Mưa rơi giọt ngắn giọt dài Nhớ người nên dạ sầu ai khóc thầm
Đôi ta đồng một chữ Tâm Trái tim đồng điệu gọi thầm tên nhau
Bao giờ cho đến ngày sau Người đây kẻ đó nhớ nhau tìm về
TÂM NHƯ
Ngày 7/5/2020

NHỚ AI
(Hoạ bài "NHỚ !!!" của Tâm Như)

Thơ ai lãng mạn trữ tình?
Mượt mà êm ái cho mình nhớ ai

Nhớ ai suốt những canh dài
Suốt bao ngày Hạ cho ai khóc thầm
Nhớ ai cùng một chữ Tâm 
"Trái tim đồng điệu gọi thầm tên nhau" 

Từ ngàn xưa đến ngàn sau
Tri âm tri kỷ "nhớ nhau tìm về"
Thanh Tâm
Ngày 8/5/2020



Khung trời mong đợi
Cuộc đời ngắn chỉ bằng gang
Không chờ, chẳng đợi, trường giang lạnh lùng
Mối sầu che kín không trung
Mòn con mắt đợi nơi khung trời nào?
SÔNG TƯƠNG
25/4/2020
(TM đặt tựa trên)

Khung Trời Ước Vọng Tình người vốn tại nơi Tâm Có duyên có nợ mới tầm được nhau Trường giang cuốn mọi ưu sầu Khung trời ước vọng ngàn sau vẫn chờ

TIỂU MUỘI
25/4/2020
(Cả 2 bài ứng khẩu tại chỗ)
Sau khi đọc 2 bài trên TMH cảm tác:

THIÊN ĐƯỜNG CHO NHAU
Xướng họa thật là thần kỳ 
Tâm đầu ý hợp còn gì đẹp hơn
Yêu thương, thông cảm, dỗi hờn
Thi ca mầu nhiệm thiên đường cho nhau
Trần Minh Hiền Orlando ngày 15 tháng 5 năm 2020

SA MẠC TÌNH YÊU
(Gởi Tâm Như)

Đời cách ngăn, tình cũng xa xăm
Linh hồn ốc đảo lạnh căm căm
Trái tim hoá đá sầu muôn kiếp
Mang mối tình vô vọng nghìn năm?

Đời chẳng tình yêu đời cõi chết 
Trần gian sa mạc gió vi vu
Ta như con thú hoang đơn độc 
Lang thang trong tuyết giá sương mù

Thanh Tâm 

Apr. 10, 2020
Độc Hành (thân tặng) Đời thử thách, xui tình xa cách Gieo trái ngang phủ sạch lối tình Xoá bóng hình, tim đã hằng in Sao nỗi nhớ, trở mình hoằng hoải? Đời tự trách, ngày xưa khờ dại Lỡ đường tơ, lạc mãi bàn tay Bước độc hành chợt khoé mắt cay Lòng hối tiếc tháng ngày đã mất.
Tâm Như
11/5/202


CÓ PHẢI NÀNG TIÊN
Thương nàng xinh đẹp lại hiền lành
Khiêm tốn dung hoà tựa yến oanh
Nhân hậu dịu dàng không hám lợi
Thông minh sắc sảo chẳng tham danh
Viết lên thi phú, hồn mây trắng
Điều khiển chương trình, mắt biển xanh
Có phải nàng tiên vừa giáng thế
Bao người say đắm ước mong manh

Trần Minh Hiền Orlando ngày 9 tháng 4 năm 2020

BÀI HOẠ NGUYÊN VẬN::
TRONG MẮT TÔI, EM LÀ TIÊN NỮ 

Bao kẻ si mê dệt mộng lành
Dung nhan kiều diễm, giọng hoàng oanh.
MC duyên dáng đầy linh hoạt
Giọng hát ngọt ngào sớm nổi danh. 
Đoạt những huy chương vàng nghệ thuật
Làm nhiều thơ lãng mạn tình xanh.
Thông minh, tài sắc, lòng cao cả
Nặng gánh phong trần, phận mỏng manh
Vinh Hồ
Apr. 9, 2020


GỞI NGƯỜI TRONG MỘNG 3

Mùa dịch thế giới buồn đau
Phố phường hoang vắng, ve sầu nỉ non
Còn ta khắc khoải cô đơn
Nửa vòng trái đất quay còn nhớ thêm.

Người bên ngày, kẻ bên đêm
Đại dương cách trở lòng càng nhớ thương 
Nhớ Vân Phong, nhớ Hiền Lương
Nhớ người Ca sĩ vấn vương tơ lòng.

Bốn mùa xuân hạ thu đông
Nguyện làm thiếu phụ bên sông đưa đò
Con đò em dệt bằng thơ
Chỉ hồng kết tóc xe tơ cho người?

Thế nhưng em vẫn đơn côi
Đi về một bóng bên đời quạnh hiu
Làm sao cắt nghĩa tình yêu?
Đêm qua thức trắng nghĩ nhiều về em.

Muốn quên lòng lại nhớ thêm 
Tóc dài óng ả, dáng tiên diễm kiều
Mắt hồ thu khói sương chiều
Nhốt hồn ta đã bao nhiêu đêm dài.

Môi hồng chẳng phải hoa đào
Cũng không rượu mật mà sao thế này?
Chỉ nhìn thôi đã đắm say 
Cho linh hồn phải lưu đày bến Tương. 

Muốn quên lòng càng nhớ thương
Người bên đêm cứ vấn vương bên ngày
Trái tim thầm lặng đắm say
Mà người trong mộng chẳng hay biết gì!

Sông Tương 
Mar. 25, 2020

LẠI GỞI NGƯỜI TRONG MỘNG 8  

Làm sao cắt nghĩa được người ơi
Tình yêu màu nhiệm ánh sao trời
Khiến trái tim cô đơn sầu não
Cho tâm hồn xuyến xao bồi hồi.

Lạ quá mỗi lần nghĩ đến em
Ngập tràn trong hạnh phúc êm đềm
Vì đôi mắt ấy ngàn sao rụng
Cùng nét son môi ướp mật mềm. 

Biết nói gì đây em, bóng đêm
Trái tim trằn trọc khổ muôn niên
Lận đận hai phương trời cách biệt
Khi cố quên lòng lại nhớ thêm?

Xin gởi về em những quạnh hiu
Và khúc tình "như đã dấu yêu"
Để em nghe những khi về muộn
Và khẽ ngân nga với gió chiều.

Xin gởi về em khúc "phượng yêu"
Yêu người yêu "lá đổ muôn chiều"
Yêu người yêu cả vầng trăng khuyết
Yêu cả mùa ngâu nắng lửa thiêu

Làm sao cắt nghĩa được em yêu
Chỉ biết khi yêu khổ sầu nhiều
Hồn đã theo em về xứ nớ 
Cô đơn để lại giữa đìu hiu.

Sông Tương  
Mar. 25, 2020

Mắt Biển

Giữa Vườn thơ tình cờ ta đã đến
Là tình cờ hay ước hẹn từ xưa
Ánh mắt buồn, trong sáng tựa nắng trưa
Sao nói hết cho vừa niềm khắc khổ

Anh từng nói Mắt Là Khung Cửa Sổ
Để cho ta khép mở cánh cửa lòng
Còn em ví mắt kia là biển rộng
Để thấy mình nhỏ dại giữa mênh mông

Em soi mình vào ánh mắt sáng trong
Chợt nhận ra cõi lòng đầy ảo giác
Em như thuyền giữa ngàn khơi biển mắt
Được vỗ về bằng ngọn sóng yêu thương

Bỗng đâu đây nguồn rung cảm lạ thường
Lạc lối rồi giữa trùng dương mắt biển
Giữa đại dương mối tình thơ ẩn hiện
Ánh mắt còn lưu luyến mãi ngàn sau.
TIỂU MUỘI
5/4/2020


TÌNH THƠ
(Hoạ bài Mắt Biển của Tiểu Muội)
 Gởi TM.

Trong chiêm bao, hội Bàn Đào M đến (1)
Mình gặp nhau thiên tình sử, xa xưa
Đôi mắt buồn vời vợi trước nắng trưa
Là Tiên nữ vì tình yêu phải khổ

Hồn trong veo mắt là khung cửa sổ
Để cho huynh say đắm cả cõi lòng
Mà tình M mây bay đầy biển rộng
Cho thuyền huynh lạc giữa chốn mênh mông

Trong cửa sổ, tâm hồn M sáng trong
Chim én đề thơ, sóng vàng trỗi nhạc
Thuyền cô đơn giữa muôn trùng hải giác
Mắt biển vỗ về, ôm ấp, yêu thương

Dù cuộc đời mãi mãi là vô thường
Kẻ ở chân mây, người nơi góc biển
Lật từng trang, tình mình luôn hiển hiện
Mối tình thơ còn mãi đến ngàn sau.
SÔNG TƯƠNG
9/4/2020
(1) Trong Tây du kí có nói, Tây Vương Mẫu có 1 vườn bàn đào, hay sai 7 tiên nữ đem đào tiên đến Dao Trì để mở hội Bàn Đào.


BIỂN MẮT EM
(Hoạ bài Mắt Biển của Tiểu Muội)

Giữa vườn thơ cám ơn em đã đến (1)
Tình đôi ta dính dáng tự ngàn xưa
Bị lưu đày xuống cõi thế ban trưa
Vì chữ ái Trích Tiên đành sầu khổ

Em từng bảo mắt là khung cửa sổ
Khi nhìn vào sẽ thấy một tấm lòng
Đầy bí ẩn như non cao biển rộng
Cho thuyền tình phiêu bạt giữa mênh mông

Ôi ! tình em thật êm ả sáng trong
Cũng có lúc đầy phong ba ảo giác
Thuyền tình anh cuống cuồng trong biển mắt 
Biển mắt em âu yếm tỏ lời thương

Cám ơn em đã đến giữa vô thường
Thơ và nhạc gởi chân trời góc biển
Vóc dáng đoan trang yêu kiều ẩn hiện  
Cho tình ta đẹp mãi mãi ngàn sau.

Thanh Tâm 
20/5/2020


TẠ ƠN EM
Từ muôn kiếp tạ ơn em đã đến
Cho tình mình kết trái tự ngàn xưa. 
Hữu duyên thiên lý vườn đào ban trưa
Ta tái ngộ mối tình thơ sầu khổ.

Bóng giai nhân chờ ai bên cửa sổ
Chân trời xa ta thương nhớ ngập lòng.
Ta từng ví mắt em là biển rộng 
Cho thuyền tình ta lạc nẻo mênh mông.

Em yêu ơi ! hồn cao thượng sáng trong
Đã cho ta tình yêu đầy ảo giác.
Đã cho ta nguồn thơ sầu biển mắt
"Thương lắm mình ơi" còn mãi giọng thương.

Ngồi nghe em mà rung cảm lạ thường!
Nghe em ngâm thơ ngọt ngào lòng biển.
Dáng dấp yêu kiều thướt tha ẩn hiện
Cho tình ta chới với đến ngàn sau.

V
May, 29, 2020
Nhạc phẩn Thương Lắm Mình Ơi của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt sáng tác.


ĐỢI EM
(Thơ ứng khẩu tại chỗ)
(Gởi Tâm Như)
Thơ hay mà văn cũng hay
Cho H xúc động nói không ra lời 
Muội nè ! Muội của huynh ơi !!! 
Suốt ngày nhớ Muội mà tơi tả lòng

Nỗi sầu che kín hư không 
Đã mòn con mắt còn trông phương nào? 
Phương nào cũng ngập sầu đau
Nhớ người Ca sĩ, canh thâu võ vàng

Nhớ người Thi sĩ, đêm tàn
Nghe tiếng lá rụng lại càng nhớ thương
Nhớ thương suốt một đêm trường
Trái tim yếu đuối cứ tương tư hoài 

Hỡi người sắc nước, trang đài 
Có nghe lòng có đoái hoài đến chăng?
THANH TÂM
30/5/2020


ĐƯỜNG LUẬT CẦU DUYÊN
(Thơ zui)
Kỳ này cô lái muốn cầu duyên
Trên bến trông cô đẹp như Tiên.
Bên nớ Thanh Tâm xây huyễn mộng
Chốn ni Tiểu Muội ước chung thuyền.
Hải Âu tung cánh nơi trời biển
Quốc Thái thả hồn tận thảo nguyên.
Tống Mỹ Linh, Mô Bin... lãng mạn
Đình Bằng hợp bích với Minh Hiền.
THANH TÂM


MẸ YÊU
(Hoạ bài thơ "Mẹ ơi" đăng trên fb Sen Trắng Muội Muội)

Trên đồng cạn suốt ngày vất vả
Da bọc xương quên cả thân mình 
Một đời lao khổ hi sinh 
Công dung ngôn hạnh nghĩa tình thấm sâu

Màu thời gian phau phau tóc trắng
Triệu lo âu hằn nặng vết nhăn 
Ân từ mẫu bao trùm dương thế 
Tình mẹ con trời bể không già 

Đi tìm khắp bao la. Tuyệt đối
Chẳng tình nào sánh nỗi Mẹ yêu 
Biển trời quảng đại bao nhiêu ?
Mà lòng của mẹ sáng chiều bao dung

Lo đèn sách gia trung hạnh phúc 
Mong tương lai con được bình yên 
Giữa đời dâu biển lênh đênh 
Làm sao nói hết ân tình mẹ tôi
V
May, 9, 2020

GỞI NGUỜI TRONG MỘNGHAI TRÁI TIM MỘT TÂM HỒNCuộc đời như cơn mộng dàiMối tình thơ (dại) đã hai mươi ngày Biết bao hạnh phúc, đắm, sayBiết bao mong nhớ, đắng, cay, giận, hờn. Phương trời ni có cô đơn ?U phòng ngục địa mỏi mòn thân tâmCâu thơ tình bị giam cầmĐạo nhân-hiếu cũng u trầm đớn đau Phương trời nớ có dãi dầu ? Mười hai bến nước qua cầu điêu linhThương cô lái đò xinh xinhTrường giang lạnh lẽo, lục bình xót xaMải mê lo việc người taRiêng mình đơn lẻ đi về một thânGiữa đời hư ảo phù vân. Bến không thuyền bấy gian truân tủi hờn. Thời gian ngựa nản chân bonKhông chờ, chẳng đợi, hoàng hôn, hôn hoàng Mà lòng canh cánh, ngổn ngangBèo mây lớp lớp hàng hàng trôi mauDòng sông lặng lẽ qua cầu Nỗi sầu ở lại tím màu thu phongThương hồng nhan phận long đongCanh dài một bóng đèn chong võ vàngThương mùa đông nhánh mai vàngTrơ vơ, gầy guộc, phong hàn, tuyết sương Hồn mai nương ánh sao ThươngVươn lên từ đá sắc hương rạng ngờiThơ em xúc động bồi hồiGiọng ca em đã dâng đời niềm vuiNgười tình thơ của tôi ơi !Mộng tình phiêu lãng mây trời hoàng hônHai trái tim, một tâm hồnTừ muôn kiếp trước vẫn còn hôm nayHồng trần nhiều nỗi đắng cayNhưng duyên thơ vẫn đắm say muôn đời.SÔNG TƯƠNG Apr. 17, 2020 

NÉT ĐẸP TÂM NHƯ

Tâm Như tôi một nàng tiên, 

Má lúm đồng tiền trông đẹp như hoa. 

Ngọt ngào giọng nói thiết tha, 

Bờ môi rượu mật khúc ca diễm tình

Địa đàng nho nhỏ xinh xinh 

Đôi mắt biết nói và hình như N 

Muốn truyền thông điệp bình yên

Ước mong đời hết ưu phiền khổ đau 

Lời ca xoá vạn u sầu

Cho tôi hi vọng, nhiệm mầu, tương lai

Rạng ngời năm cánh hoa mai

Giữa trời tuyết giá cho ai thẫn thờ 

Tâm hồn sáng tựa vần thơ 

Bài thơ tuyệt bút ngẩn ngơ lòng người

Nàng Tiên yêu dấu tôi ơi

Tâm Bồ Tát giữa cõi người trầm luân 

Lòng tôi phước hạnh, bâng khuâng

Được tương ngộ giữa phù vân cuộc đời 

Dung nhan sắc nước hương trời

Bài ca "Thương lắm mình ơi" nhói lòng

Bài thơ tuyệt bút viết xong

Chỉ trong năm phút, mênh mông biển tình

Mối tình thơ của đôi mình

Bao la "mắt biển" nguyên trinh một đời

THANH TÂM

31/5/2020


BÀI HOẠ:
(Hoạ Ý bài NGHE TRÁI TIM NỨC NỞ NỖI Ê CHỀ
 của Trần Minh Hiền).
ĐIỀU ƯỚC NƠI EM. 
(Gởi ST)
Có đôi lúc em ước mình là gió
Đến bên anh ru giấc mộng lành
Và nếu anh hoá thành chuông gió
Ta quyện hồn tấu khúc nhạc xanh

Có đôi lúc em ước mình đừng lớn
Mãi vô tư mặc bướm hoa vờn
Chẳng luỵ tình không mùi đau đớn
Cứ theo anh lẽo đẽo dỗi hờn

Có đôi khi em ước ta hãy đợi
Góp ngày dài sâu thành chuổi yêu thương
Đêm thưởng nguyệt, ngày ngắm mây xa vợi
Dệt ý thơ, bình thế sự luân thường

Có đôi lúc em ước mình chung hướng
Dẫu hai phương cách trở vẫn mong chờ
Em vẫn mãi âm thầm nuôi dưỡng
Đến một ngày trọn vẹn mối tình thơ.
TIỂU MUỘI
28/5/2020 

BÀI HOẠ:
ĐIỀU MƠ NƠI HUYNH
(Hoạ bài "NGHE TRÁI TIM NỨC NỞ NỖI Ê CHỀ" 
thơ Trần Minh Hiền)
Gởi T.M.
Có khi huynh mơ ước hồn theo gió 
Về bên M nơi vườn mộng trong lành
Nếu M hoá thành T. T. Kh. 
Huynh- Thâm Tâm sẽ rớm lệ tình xanh

Có khi huynh mơ ước mình trẻ lại
Tuổi mười lăm hoa mộng bướm bay vờn
Rất hồn nhiên như một tờ giấy trắng 
Quấn quít bên M chưa biết giận hờn

Có khi huynh mơ thời gian quay ngược
Đưa ta về bên con suối yêu thương
Huynh gảy đàn bầu, M ca điệu lý
Sáng ngâm thơ, chiều luận nghĩa vô thường

Có khi huynh mơ đôi mình là một 
Dẫu đời chia hai ngả vẫn mong chờ
Vẫn sắt son đôi tim hoà làm một
Ngàn năm sau diễm tuyệt một tình thơ
SÔNG TƯƠNG
28/5/2020 

BÀI HOẠ:
NGƯỜI TÌNH TRONG MỘNG 
(Hoạ bài "NGHE TRÁI TIM NỨC NỞ NỖI Ê CHỀ" 
thơ Trần Minh Hiền)
Chỉ một thoáng tình cờ xem ảnh   
Mà bao đêm xao xuyến, tủi hờn
Nè có phải người tình muôn thuở ?
Bụi thời gian áo lụa chưa sờn 

Chỉ một thoáng nghe nàng tâm sự
Mà bao đêm khắc khoải, si tình  
Nè có phải người tình trong mộng?  
Mà bao đêm tưởng bóng thương hình

Chỉ một thoáng nghe nàng cất tiếng
Giọng ca buồn thê thiết vạn đời 
Mà khổ đau biến thành đá tảng
Đêm đêm nghe sóng vỗ bên trời 

Chỉ một thoáng ngàn năm thương nhớ
Hồng nhan tri kỷ mỗi đêm về
Thơ nàng lung linh như bóng nguyệt
Ru đời phù ảo bớt ê chề 
30/5/2020
THANH TÂM

BÀI HOẠ:
TÌNH THƠ HÉO SẦU
(Hoạ bài "NGHE TRÁI TIM NỨC NỞ NỖI Ê CHỀ" 
thơ Trần Minh Hiền)

Có thể nào tim ta là gỗ đá
Em quay đi mà chẳng tủi chẳng hờn.
Hàng sồi kia đông tàn trơ trụi lá
Chim xa rừng còn chíp chíp chẳng sờn.


Có thể nào tình mình chia đôi ngả
Mà vẫn vô tâm, vô cảm, vô tình.
Thuyền lênh đênh lọt vào vùng nước xoáy
Bến vẫn khăng khăng chờ một bóng hình.


Có thể nào tình mình hoài lận đận
Như Sâm, Thương xa kiếp kiếp đời đời.
Như Quý Phi không chung đường Lý Bạch
Như Quỳnh Như- Phạm Thái khóc than Trời.(1)


Có thể nào không còn ai đợi nữa?
Xuân không sang, mùa Hạ cũng không về. 
Dòng nước trôi xuôi, tình yêu cất cánh 
Trái tim băng giá, đời đã ê chề.
V
May, 31, 2020
(1) Hai thế kỷ trước, Phạm Thái quen Quỳnh Như cùng xướng họa thơ văn, rồi thầm yêu nhau. Cuối cùng tan vở vì bị ép duyên. Phạm Thái đau khổ, lang bạt, làm nhiều bài thơ khóc than sầu khổ.


Thơ TM, H đọc mà tim run, chấn động cả tâm hồn. TM ơi !!! Viết sao mà hay đến thế !!! những từ ngữ THƠ rất thơ, rất mới, rất đẹp, rất hình ảnh và triết lý nữa. 
Cái lạ ở đây là: giữa TU và TÌNH YÊU như hoà quyện ??? Rất lạ.
Cõi tu là cội phúc rất huyền bí , thiêng liêng, mầu nhiệm và Cõi luyến ái, yêu là đau khổ lại gặp nhau ở Cõi Thiên Thu qua 2 câu tuyệt bút rực sáng trên vách đá, lồng lộng giữa bầu trời mộng ảo như thế này:  

Tên chúng mình, hãy tạc lên vách đá

Cõi Thiên Thu, gần mãi chẳng lìa xa


H cứ thầm hỏi "TÊN CHÚNG MÌNH" có phải là ST & TM ? Hay là ai ?


Ôi ! Thơ Muội càng ngày càng diễm tuyệt!

Cho lòng Huynh chao đảo giữa thần tiên

Và cõi đời hư ảo khổ triền miên

Yêu là khổ mà tu là cội phúc


Muội ơi chỉ có thơ là cứu chuộc

Hai tâm hồn và cả hai con tim

Đến gần nhau trong tâm tưởng kiếm tìm

Tu nghìn kiếp mới được ơn tri ngộ

V
Jun 2, 2020


V. QUÊ HƯƠNG (Hoạ ý thơ Van Dang - thân tặng VD)
Thơ dễ thương
Lối mòn cảnh đẹp vấn vương trong lòng
Buồn mênh mông
Lúa vàng nỗi nhớ bềnh bồng ý thơ.
🍂🍂🍂🍂🍂
FL, 2/6/2020


Ôi ! Thơ Muội càng ngày càng diễm tuyệt!

Cho lòng Huynh chao đảo giữa thần tiên

Và cõi đời hư ảo khổ triền miên

Yêu là khổ mà tu là cội phúc


Muội ơi chỉ có thơ là cứu chuộc

Hai tâm hồn và cả hai con tim

Đến gần nhau trong tâm tưởng kiếm tìm

Tu nghìn kiếp mới được ơn tri ngộ


BÀI HOẠ: 

(Họa bài thơ Tình Quê của Thông Mỹ Linh)

Nhớ Mẹ

Tặng ST
Bao năm xa vắng Mẹ yêu Thắt lòng thương nhớ chín chiều chơi vơi Mẹ như bóng mát tuyệt vời Nụ cười của Mẹ suốt đời em mơ
Nhớ quê ra ngẩn vào ngơ Mong ngày thoả nguyện ước mơ vui vầy Cố hương lẫn khuất chân mây Em đi để lại thơ ngây bên trời
Xa quê nhớ lắm Mẹ ơi! Chỉ vòng tay mẹ là nơi ấm lòng Sớm chiều em mãi đợi mong Được về quê Mẹ tắm dòng yêu thương.

TIỂU MUỘI
31/6/2020


BÀI HOẠ: 
CON NGHE GIỌNG HÁT À ƠI

(Họa bài thơ Tình Quê của Thông Mỹ Linh)

Tặng TM


Mười năm xa cách Mẹ yêu

Hai phương ruột đứt, chín chiều lệ vơi

Âm thầm một bóng xa vời 

Đêm nào Mẹ cũng cầu Trời, ước mơ


Đầu non con nhớ ngẩn ngơ

Muốn về bên Mẹ tuổi thơ sum vầy

Nhưng rồi góc biển chân mây

Mịt mờ khói lửa, sầu vây kín trời


Con nghe giọng hát à ơi

Đẩy đưa nhịp võng buồn rơi ngập lòng 

Mẹ còn tựa cửa chờ mong?

Tấm lòng của Mẹ cánh đồng yêu thương


SÔNG TƯƠNG

31/6/2020


BÀI HOẠ: 
QUÊ HƯƠNG HAI TIẾNG THƯƠNG YÊU
(Họa bài thơ Tình Quê của Thông Mỹ Linh)

Quê hương hai tiếng thương yêu
Thương Cha nhớ Mẹ sáng chiều nào vơi
Những dòng sông chảy tuyệt vời
Lúa thì con gái bầu trời ước mơ

Đứng nhìn núi tím ngẩn ngơ
Câu hò trầm lắng, vần thơ vui vầy
Chày kình vang tận chân mây
Gọi đò một tiếng buồn buồn vây đất trời

Lời ru còn đó à ơi
Tuổi thơ còn đó chơi vơi cõi lòng
Quê hương còn đó hoài mong
Sáng trời hoa cải vàng nồng yêu thương
THANH TÂM

BÀI HOẠ: 

XA QUÊ

(Họa bài thơ Tình Quê của Thông Mỹ Linh)


Từ ngày xa bến đò yêu

Xa dòng sông Lốt sáng chiều chơi vơi.

Xa em thuỳ mị tuyệt vời 

Xa từng kỷ niệm một trời ước mơ.


Xa rồi cái tuổi lơ ngơ

Xa chùa Thiên Bửu đêm thơ vui vầy.

Xa Hòn Hèo đội mũ mây

Xa mùa hoa gạo hương bay tận trời.


Xa lời ru Mẹ à ơi...

Xa bầu rượu túi thơ vơi tấc lòng.

Xa đình miễu đứng thương mong

Xa cha mẹ thắm đượm nồng tình thương. 

V

Jun, 2, 2020



Trai tài gái sắc gặp nhau
Đợi gì...? không kết trầu cau trao tình?
Người ta đám cưới linh đình
Anh ơi! Chuyện của chúng mình tính sao???
MKHT

ương Ngọc Hà · 0:04 Ngọt như đường thốt nốt
Nhân Huỳnh Đẹp vừa thôi em. Đẹp quá chị thấy thèm
Nguyễn Như Hường Đẹp lắm chị gái
Kim Chung Nguyễn · 1:28 Hay tuyet voi chuc mung con
Vân Đặng · 0:00 Em gái hát rất hay
Kim Oanh · 1:54 Hay lắm chị ơi
Trần Thị Hiếu · 1:10 Ngot nhu mia van gia
Nhật Vương · 1:43 Hay lắm hiếu ơi
Que Dao · 3:06 Hay quá Kim Hiếu 👍👍👍
Em ca giọng miền Trung giống ca sĩ Bảo Yến





TÌNH NGẬP TRÀN HƯ KHÔNG
Gởi TM

Huynh ngồi nghe M hát 
Bài " chuyến đò quê hương" (1)
Lòng Huynh dường se sắt
Xiêm y tưởng nghê thường

Đôi tà áo hồng bay
Suối tóc huyền ngủ say
Trên bờ vai thon nhỏ
Hoa M cầm xinh thay !

Ôi "chuyến đò quê hương"
Vẫn còn neo trong tim
Quê hương là M đó
Hai phương trời mãi tìm

Huynh ngồi nghe mà lòng 
Tan nát niềm thương mong
Nỗi nhớ M bềnh bồng
Tình ngập tràn hư không. 

SÔNG TƯƠNG
   3/6/2020
(1) Chuyến Đò Quê Hương: Sáng tác của nhạc sĩ Vy Nhật Tảo.



ĐỌC 2 BÀI THƠ CỦA THÔNG MỸ LINH VÀ TIỂU MUỘI
Của V.

Quê hương 2 chữ thiêng liêng. Ai cũng có 1 quê hương để nhớ. Ca dao có nhiều câu hay: 

Anh đi anh nhớ quê nhà 
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương.

Trăng nơi đâu cũng là trăng, 
Mà sao vẫn nhớ vầng trăng quê nhà.

Và có 1 câu nói đáng nhớ:
"Người ta có nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về".

Chính vì thế mà kỳ này, tôi đã "đi tìm" và đã "gặp" bài thơ Tình Quê của nữ tác giả Thông Mỹ Linh (TML) để làm bài xướng và đã nhận được 11 bài hoạ của các tác giả trong và ngoài nước. 

-CẢM NHẬN 1: MẸ ĐƯỢC NHẮC ĐẾN NHIỀU NHẤT:
Trong bài xướng có 1 câu rất thú vị: 

"Quê hương đẹp lắm ai ơi"

Vã đã được 11 tác giả hoạ lại như sau: 

Nhớ hoài lời Mẹ à ơi (TMH)
Xa quê nhớ lắm Mẹ ơi! (TM)
Con nghe giọng hát à ơi... (ST)
Mắt em đẹp lắm em ơi (QT)
Lời ru còn đó à ơi... (ThT)
Nghìn trùng xa cách người ơi (LHÂ)
Quê hương nhớ lắm mẹ ơi (TMB)
Tới miền cắt rốn quê ƠI (LLX)
Em, tôi và gốc khế ơi! (NK)
Mồ côi tội lắm ai ơi! (TĐB)
Xa lời ru Mẹ à ơi... (VH)

Trong đó có 4 chữ à ơi, 2 chữ Mẹ ơi. Còn lại là: quê ơi, em ơi, người ơi, ai ơi, cây khế ơi.
Cho ta thấy trong tâm cảm của 11 tác giả, MẸ chiếm đa số, được nhắc đến nhiều nhất: 6/11.

-CẢM NHẬN 2: NGHỆ THUẬT SỬ DỤNG ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG:

Chùm xướng hoạ kỳ này, nét độc đáo nằm ở 2 nữ tác giả (duy nhất) trong việc sử dụng Đại từ nhân xưng (còn gọi là đại từ xưng hô hay đại từ chỉ ngôi). Hai nữ tác giả đều dùng từ EM là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất để tâm sự với ANH/ hay CHÀNG thuộc đại từ nhân xưng ngôi thứ hai để nói về quê hương mình thuộc đại từ nhân xưng ngôi thứ ba. 
-Thông Mỹ Linh (TML) đã dùng 5 từ EM: em mơ tìm về, em dệt vần thơ,  em mơ, em mộng, em vẫn hoà mong.
-Tiểu Muội (TM) đã dùng 4 từ EM: em mơ, em đi, em mãi đợi mong, em mơ nụ cười.

 Trong lúc chín nam tác giả tâm sự trực tiếp với quê hương - thuộc đại từ nhân xưng ngôi thứ hai, thì 2 nữ tác giả tâm sự gián tiếp với quê hương thông qua "anh" hay "chàng". 
"CON" hay "EM" ngôi thứ nhất cũng có thể gọi là chủ thể, còn "quê hương" hay "anh/ chàng" có thể gọi là khách thể. Hai nữ tác giả tỏ ra tinh tế trong việc dùng khách thể, đã chia khách thể ra làm hai vị trí rõ rệt. 
Nhờ phép dùng khách thể 1 cách gián tiếp nên 2 bài thơ trở nên đầy nữ tính, mềm mại, tình tứ hơn; cảm xúc cũng dạt dào, ướt át hơn. 

-CẢM NHẬN 3: NGHỆ THUẬT SỬ DỤNG NGÔN NGỮ THƠ:
Nếu TML sử dụng từ điệp từ láy như: em mơ em mộng, ra ngẩn vào ngơ. Thì TM cũng có như: ra ngẩn vào ngơ

Về việc sử dụng ngôn từ trừu tượng mới mẽ thần sầu: 
TML có : hoà hồn em dệt vần thơ, không vơi nỗi lòng 
TM có: Mẹ như bóng mát, Em đi để lại thơ ngây, tắm dòng yêu thương.

-Dùng chữ độc đáo (từ đắc): 

TML có: cái thuở 

TM có: thắt lòng 


KẾT LUẬN:

Tóm lại, cả 2 bài thơ của 2 nữ thi sĩ đều xuất sắc lôi cuốn độc giả. Phải công nhận là rất có hồn và đầy nghệ thuật. Hồn thơ chơi vơi; cảm xúc dạt dào; tình cảm thăng hoa. Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ thơ tinh tế, tài hoa. Cho nên cả hai bài thơ đều có độ cảm xúc cao, chạm mạnh vào tim người đọc và lưu lại nhiều ấn tượng đẹp đẽ trong lòng độc giả. 

Người viết xin chúc mừng hai nữ thi sĩ, và mong có nhiều sáng tác mới.

VINH HỒ

June, 3, 2020 

-Kèm 2 bài thơ:

TÌNH QUÊ 

Mong ngày về lại quê yêu
Tình thương của mẹ sớm chiều nào vơi 
Chốn xưa luôn mãi tuyệt vời 
Một vùng kỷ niệm khung trời em mơ 

Tìm về cái thuở ngu ngơ 
Hoà hồn em dệt vần thơ sum vầy 
Nắng hồng nhuộm cả chân mây
Hoa đồng cỏ nội hương bay khắp trời 

Quê hương đẹp lắm ai ơi
Em mơ em mộng không vơi nỗi lòng 
Tháng ngày em vẫn hoài mong 
Về bên cha mẹ ấm nồng tình thương 

THÔNG MỸ LINH 
24/5/2020

BÀI HOẠ: (Họa bài Tình Quê của Thông Mỹ Linh)
NHỚ MẸ.
Tặng ST

Bao năm xa vắng Mẹ yêu
Thắt lòng thương nhớ chín chiều chơi vơi
Mẹ như bóng mát tuyệt vời
Nụ cười của Mẹ suốt đời em mơ

Nhớ quê ra ngẩn vào ngơ
Mong ngày thoả nguyện ước mơ vui vầy
Cố hương lẫn khuất chân mây
Em đi để lại thơ ngây bên trời

Xa quê nhớ lắm Mẹ ơi!
Chỉ vòng tay mẹ là nơi ấm lòng
Sớm chiều em mãi đợi mong
Được về quê Mẹ tắm dòng yêu thương.

TIỂU MUỘI
31/6/2020


------------


BÀI HOẠ:cõi muon trùng của NXV
CÕi CÔ LIÊU
Người phương nớ ! mà tim ta tan nát
Cả linh hồn quằn quại thuở hoang sơ
Rừng đã cháy rụi không còn bóng mát
Ta tương tư chẳng biết tự bao giờ

Người nơi mô ? mà tim ta rũ rượi
Từng đêm sầu mễnh tát giữa đìu hiu
Ai đã từng nói yêu là đau khổ 
Là chết ở trong lòng, cõi cô liêu (1)

Người gần rứa ! mà cách xa vời vợi
Con thuyền tình chao đảo nước trôi phăng
Giữa đại dương vượt ngàn con sóng bạc
Hồn căm căm chấp chới loạn sao băng

Người yêu hỡi ! hồn ta chừ mắc cạn
Trên đỉnh sầu than vãn vạn phong ba
Ta trách biên cương, oán hờn vách đá
Chia cách tình ta đau đớn xót xa !

THANH TÂM
2/6/2020
(1) Yêu, là chết ở trong lòng một ít. (thơ Xuân Diệu)


CÕI THIÊN THU Tặng ST
Đời cõi tạm, vạn vật rồi sẽ nát Gieo nơi tâm hạt lương thiện ban sơ Để cảm nhận hương từ bi toả mát Kiếp nhân sinh luôn biến chuyển hàng giờ Đời luyến ái nên đời buồn rũ rượi Lắm não phiền nụ cười cũng đìu hiu Yêu là khổ... nhưng lòng hoài mong đợi Chẳng trọn duyên hồn sa chốn tịch liêu Lời hẹn ước hôm nao bên quán gió Nghĩa yêu đương... ai còn có nhớ chăng? Ta nhớ người, nhớ đến từng hơi thở Vắng xa nhau, đời bỗng hoá tảng băng Hòn Vọng Phu lưu tình sâu khó tả Núi ngàn năm sừng sững giữa âm ba Tên chúng mình, hãy tạc lên vách đá Cõi Thiên Thu, gần mãi chẳng lìa xa.

TIỂU MUỘI
2/6/2020

BÀI HOẠ:
TIỀN KIẾP
tặng TM

Thân tứ đại sẽ có ngày mục nát 
Cả tiền tài danh vọng cũng hoang sơ 
Là cát bụi sẽ trở về cát bụi
Sắc sắc không không biến chuyển từng giờ

Trời tháng Sáu mà gió mưa rũ rượi  
Nơi cô phòng ánh điện cũng hắt hiu
Thương lắm mình ơi ! sao M chửa ngủ ? (1)
Giọng ca buồn vang vọng giữa hoang liêu?

Từ phương ni hồn huynh theo ngọn gió 
Về bên M, sầu khổ cuốn phăng phăng
Nhóm lửa tình yêu Thiên đường mở cửa
Hai trái tim nồng thôi hết giá băng 

Ai bảo M là giai nhân diễm tuyệt (2) 
Cho thuyền huynh nghiêng ngửa giữa phong ba     
Cho tình thơ ghi trên những phiến đá 
Vướng víu từ tiền kiếp khó lìa xa !

SÔNG TƯƠNG
3/6/2020
(1)"Thương lắm mình ơi" nhạc của Vũ Quốc Việt
(2) mượn chữ trong thơ Lưu Trọng Lư:
Ai bảo em là giai nhân
Cho đời anh đau khổ?
(Nguồn: "Một Mùa Đông" thơ của Lưu Trọng Lư)
Mối tình thơ của Lưu Trọng Lư - Phùng Thị Cúc rất đẹp. Nàng là (hoa khôi trường Đồng Khánh, Huế) nguồn cảm hứng cho LTL viết nhiều thi phẩm, trong đó có Một Mùa Đông - bài thơ  dài 62 câu như 1 thiên tình sử (love story) thơ mộng. Tình tan vỡ khi nàng sang Pháp du học, trở thành 1 điêu khắc gia lừng danh có tên trong Từ điển Larousse của Pháp. 

BÀI HOẠ:
CÕI PHÀM
Nửa thế kỷ rồi hồn ta như vỡ nát
Hè vô tâm thiêu đốt cả hoang sơ.
Con suối cạn khô, cây không bóng mát
Ta lang thang từ đó đến bây giờ.

Ta mất hết, hình hài cũng rũ rượi
Giữa bốn bức tường đơn độc đìu hiu.
Phải nhận lãnh cả ngàn mủi tên độc
Hồn đau thương gục ngả giữa cô liêu.

Ôi ! chẳng có gì trong ngôi cổ mộ 
Một con đò cũng bị nước cuốn phăng.
Các bến đợi chẳng còn ai đứng đợi
Cõi ta bà hư ảo hoá thành băng.

Pho tượng đá mới vừa bị giật sập
Chiếc ghế buồn mục miễu vạn âm ba.
Thôi em hãy coi như ta chết thật
Trả xác thân về tro cốt xót xa.

V
June, 4, 2020


TM trân quý, 
Sáng nay vào xem, thấy tấm ảnh mới, say mê thích thú ngắm mãi, tự nhiên xuất khẩu mấy câu còn tươi rói, gởi M xem, đừng cười H nha. 
TRÊN CÁNH ĐỒNG XANH
Cảm tác từ 1 tấm ảnh, tặng TM)

Trên cánh đồng xanh đẹp mượt mà
Trời xanh, mây trắng, núi xa xa
Đôi tà áo đỏ vờn trong gió
Dung nhan kiều diễm đẹp kiêu sa !

Tuyệt vời tấm ảnh ai vừa chụp ?
Nụ cười duyên dáng đoá hồng hoa 
Xinh như hai đoá thêu trên áo
Dịu dàng, thuỳ mị, nét hiền hoà

Mơ màng, lặng ngắm, rồi mê say
Thì ra người mộng của ta đây !
Nàng Tiên vịnh Vân Phong có biết?
Lòng ta si dại đã bao ngày !

SÔNG TƯƠNG
5/6/2020


BÀI HOẠ:

THÁNG SÁU ĐAU THƯƠNG 


Tháng Sáu còn đó thương đau

Hôm qua Nam thổi suốt rầu tre non 

Gãy đọt, tre đứng chiếc đơn 

Khác chi ta cách ly còn buồn thêm


Xé gan xé ruột từng đêm

Trở trăn, thao thức, mỏi mòn, nhớ thương   

Ô kìa ! Cai Lậy, Trung Lương,

Mà người xưa đã về phương nào? lòng !


Buồn thê thiết một mùa Đông

Lạc Hồng, Em, với dòng sông, con đò

Mà trời xanh đẹp như thơ

Tiền Giang muốn kết mối tơ cho người


Ô kìa ! Cồn Phụng đơn côi 

Bốn bề sông nước, bên đời đìu hiu

Vườn dừa ướt đẫm hương yêu

Dệt bao kỷ niệm mỹ miều về Em


Lên thuyền Bát Nhã càng thêm 

Xinh xinh tựa đoá thuỷ tiên yêu kiều 

Ngân nga từng tiếng chuông chiều ! 

Lời kinh ! theo suốt bao nhiêu năm dài 


Trung Lương vườn mận, vườn đào 

Con đường tình ấy xuyến xao dường này !

Áo bà ba trắng xinh thay !

Tiền Giang mây trắng bay đầy bến Tương


Ôi ! thời gian trắng nhớ thương

Ôi ! vành khăn trắng hồn, vương tháng ngày

Ôi ! thuyền trôi... biển cuồng say

Về đâu? còn ? mất ? nào hay biết gì !


VINH HỒ

June, 6, 2020




Trung Lương, Ấp Bắc Phường  10, tp Mỹ Tho , tỉnh Tiền Giang.

 Cẩm Lương là một xã miền núi, nằm trong thung lũng của dãy núi đá vôi Bồ Um, cạnh sông Mã. Cư dân ở đây chủ yếu là người Mường. Khí hậu quanh năm ôn hoà, mát mẻ (nhiệt độ trung bình 20 - 22oC).

  Suối cá Cẩm Lương (hay còn gọi là Vó cá Cẩm Lương, hang cá Cẩm Lương) nằm trong địa phận làng Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thuỷ, cách huyện lỵ Cẩm Thuỷ 10 km về phía Tây - Bắc, cách thành phố Thanh Hoá 80 km về phía Tây.

Cách ly, đói khổ 


TÌNH EM MẦU NHIỆM

Tháng Năm chất ngất niềm đau

Người đi kẻ ở, tre sầu măng non

Còn ta mòn mỏi cô đơn 

Sau khung cửa hẹp lại còn buồn thêm 


Cách ly! ngày cũng như đêm 

Tai nghe lá rụng ngoài thềm mà thương

Thương dòng sông nhỏ Hiền Lương

Thương chùa Giác Hải sầu vương vấn lòng


Mùa Hè như thể mùa đông

Cây si, bến cũ, dòng sông, con đò

Nghe ai ru những câu hò

Sầu chim lạc bạn, se tơ sai người


Nhớ ai sầu khổ đơn côi

Nhớ ai một bóng bên đời đìu hiu

Nghe tim héo hắt vì yêu

Nghe lòng se sắt từng chiều ngóng em


Mong ngày kỳ ngộ nhanh thêm 

Tóc huyền buông xoã, tay tiên dáng kiều

Khát khao, say đắm từng chiều

Trái tim luýnh quýnh bao nhiêu đêm dài


Theo em về tận vườn đào 

Lên đồi Cổ Mã ngắm sao Rua, này

Rượu tình, trà ái, hương say

Lạc vườn mộng ảo biệt đày bến Tương 


Tình em mầu nhiệm yêu thương 

Cho ta hạnh phúc thiên đường mê say

Thời gian hết tháng lại ngày 

Xuân qua Thu tới nào hay biết gì !

THANH TÂM


GỞI NGƯỜI TRONG MỘNG 
(Gởi TM)
Mùa dịch thế giới buồn đau
Phố phường hoang vắng, ve sầu nỉ non
Còn ta khắc khoải cô đơn
Nửa vòng trái đất lại còn nhớ thêm

Người bên ngày, kẻ bên đêm
Đại dương cách trở lòng càng nhớ thương 
Nhớ Vân Phong, nhớ Hiền Lương
Nhớ người Ca sĩ vấn vương tơ lòng

Bốn mùa xuân hạ thu đông
Nguyện làm thiếu phụ bên sông đưa đò
Con đò em dệt bằng thơ
Chỉ hồng kết tóc xe tơ cho người?

Thế nhưng em vẫn đơn côi
Đi về một bóng bên đời quạnh hiu
Làm sao cắt nghĩa tình yêu?
Đêm qua thức trắng nghĩ nhiều về em

Muốn quên lòng lại nhớ thêm 
Tóc dài óng ả, dáng tiên diễm kiều
Mắt hồ thu khói sương chiều
Nhốt hồn ta đã bao nhiêu đêm dài

Môi hồng chẳng phải hoa đào
Cũng không rượu mật mà sao thế này?
Chỉ nhìn thôi đã đắm say 
Cho linh hồn phải lưu đày bến Tương

Muốn quên lòng càng nhớ thương
Người bên đêm cứ vấn vương bên ngày
Trái tim thầm lặng đắm say
Mà người trong mộng chẳng hay biết gì!

Sông Tương 
25/3/2020

BÀI HOẠ: Hoạ Ý 
Mộng Tình Thơ!
(Gởi ST)

Đêm nghe gió hát rì rào
Mộng thường chân bước lạc vào vườn thơ
Xuyến xao ngắm những đường tơ
Khen ai khéo dệt bên bờ sông Tương

Giọng ai êm ái lạ thường 
Phải chăng lời của người thương, kiếp nào?
Tìm về trong giấc chiêm bao
Mơn man làn tóc, ngọt ngào đắm say

Hồn lạc tận chín tầng mây
Xoá tan khoảng cách đó ngày, đây đêm.
Chỉ còn lại phút êm đềm
Bên chàng thi sĩ ru êm giấc nồng

Dẫu đời sắc sắc, không không
Em xin giữ đoạn phiêu bồng tình thơ
Để khi tỉnh giấc thẫn thờ.
Sắc, không?!? em lại trở về chính em

Ngoài hiên, sương lạnh... gió đêm
Cô phòng, thiếu phụ buông rèm đọc thơ.

TIỂU MUỘI
26/3/2020


TÌNH EM MẦU NHIỆM

Tháng Năm chất ngất niềm đau

Người đi kẻ ở, tre sầu măng non

Còn ta mòn mỏi cô đơn 

Sau khung cửa hẹp lại còn buồn thêm 


Cách ly! ngày cũng như đêm 

Tai nghe lá rụng ngoài thềm mà thương

Thương dòng sông nhỏ Hiền Lương

Thương chùa Giác Hải sầu vương vấn lòng


Mùa Hè như thể mùa đông

Cây si, bến cũ, dòng sông, con đò

Nghe ai ru những câu hò

Sầu chim lạc bạn, se tơ sai người


Nhớ ai sầu khổ đơn côi

Nhớ ai một bóng bên đời đìu hiu

Nghe tim héo hắt vì yêu

Nghe lòng se sắt từng chiều ngóng em


Mong ngày kỳ ngộ nhanh thêm 

Tóc huyền buông xoã, tay tiên dáng kiều

Khát khao, say đắm từng chiều

Trái tim luýnh quýnh bao nhiêu đêm dài


Theo em về tận vườn đào 

Lên đồi Cổ Mã ngắm sao Rua, này

Rượu tình, trà ái, hương say

Lạc vườn mộng ảo biệt đày bến Tương 


Tình em mầu nhiệm yêu thương 

Cho ta hạnh phúc thiên đường mê say

Thời gian hết tháng lại ngày 

Xuân qua Thu tới nào hay biết gì !

THANH TÂM



BÀI HOẠ:

TÌNH THƠ ƯỚP MẬT


Tháng Sáu còn nguyên thương đau

Gió nam thổi suốt đêm rầu măng non 

Gãy đọt, tre đứng chiếc đơn 

Khác chi ta cách ly còn buồn thêm


Xé gan xé ruột từng đêm

Trở trăn, thao thức, mỏi mòn, nhớ thương   

Nào Thiên Ân Tự, Khải Lương,

Sơn Đừng, Ninh Đảo còn vương vấn lòng 


Tháng Sáu buồn tựa mùa Đông

Nhớ miên man nhớ dòng sông, con đò

Còn trong ký ức tuổi thơ

Câu hò điệu lý sầu tơ duyên người


Hòn Ninh Chữ đứng đơn côi 

Bốn bề biển nước, bên đời đìu hiu

Đầm Môn ướt đẫm hương yêu

Tu Bông lộng gió thổi nhiều nhớ Em


Lên đèo Cả càng nhớ thêm 

Dáng xinh xinh cánh thuỷ tiên yêu kiều 

Ngân nga từng tiếng chuông chiều 

Lời kinh ! theo suốt bao nhiêu đêm dài 


Ngạt ngào hương bưởi, hương đào 

Con đường Tuần Lễ xuyến xao dường này !

Chiêm bao lòng những đắm say

Đầm Môn mây trắng bay đầy bến Tương


Trên đồng xanh mượt yêu thương

Gió vờn tà áo đỏ vương bao ngày

Tình thơ ướp mật hương say

Dệt bao mộng mị ? không hay biết gì !

V

June, 6, 2020


ĐỌC THƠ TIỂU MUỘI
Tôi (Myna Trần Nguyễn) có đam mê làm thơ và thích đọc thơ của người khác, như là kẻ chiêm ngưỡng sắc đẹp của thiên nhiên vũ trụ của nghệ thuật và giai nhân. Hôm nay tôi đọc được 3 bài thơ xuất sắc của 1 nữ thi sĩ trẻ tuổi đa tài, xinh đẹp và thông minh, duyên dáng, khiêm tốn. Thơ của Tiểu Muội rất xuất sắc, rất độc đáo, rất đặc biệt.
Bài lục bát Mộng Tình Thơ! nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, tế nhị, vi diệu.
Mở đầu bài nàng viết:

Đêm nghe gió hát rì rào
Mộng thường chân bước lạc vào vườn thơ
Xuyến xao ngắm những đường tơ
Khen ai khéo dệt bên bờ sông Tương.
Rồi nàng nói về mối tình thơ 2 bên bờ đại dương cách trở, và nàng thả hồn mình lên chín tầng mây để xoá đi khoảng cách không gian và thời gian ngày và đêm cách trở. Nàng muốn xoá hết khoảng cách thời gian , không gian để gặp nhau như THuý Kiều ngày xưa: Xăm xăm băng lối đường khuya một mình, thì TM muốn xoá tất cả những ràng buộc, cản trở, cách ngăn..Tôi mê nhất là khổ thơ thứ ba:

Dẫu đời sắc sắc, không không
Em xin giữ đoạn phiêu bồng tình thơ
Để khi tỉnh giấc thẫn thờ.
Sắc, không?!? em lại trở về chính em.
Dường như là Thiền sư, dường như là giác ngộ. Nhưng nàng đích thực là thi ca, là nàng thơ. May mắn cho thi nhân nào đã được nàng tặng bài thơ.
Và cuối cùng nữ thi sĩ kết luận:
Ngoài hiên, sương lạnh... gió đêm
Cô phòng, thiếu phụ buông rèm đọc thơ.

Thật là tuyệt vời. Hình ảnh và ý thơ quyện vào nhau tuyệt vời.

Hãy cùng tôi đọc bài thơ Giận.. Mà Thương!
Bài thơ lục bát gồm 3 khổ 12 câu mà câu nào cũng hay, chữ nào cũng hay, cảm ơn tác giả.

Chiều nghe câu lý Giận Thương
Bổng trầm câu hát vấn vương nỗi niềm
Đã thương thì mấy cũng tìm
Lời thương theo gió đi tìm người xa.

Trong tình yêu, dẫu là tình ảo, hay tình thật, dẫu tình gần hay tình xa, tình có kết quả hay không kết quả thì chuyện thương và giận luôn luôn xảy ra, không tránh khỏi và có khi đó chất liệu cho thi ca và nghệ thuật.
Và thi sĩ viết tiếp:

Bồi hồi nghe điệu dân ca
Vừa thương vừa giận mới là tình yêu
Thương nhau xin chớ trách nhiều
Yêu nhau đâu chỉ biết chìu lòng nhau

Thật là chí lý và ý nghĩa. Lời khuyên cho tất cả những người yêu nhau.
Và tác giả kết luận:

Trách mình trước, trách người sau
Giận thương là để hiểu sâu lòng người
Chiều nghe câu lý cuộc đời
Đã thương đừng giận với người mình thương!

Cái hay của tác giả là lấy lại ý của thiên hạ, của mọi người những lời đã cũ, tưởng đã sáo mòn, cũ kỹ nhưng khi vào thơ của TIỂU MUỘI  trong ngữ cảnh context của tình huống này thì bỗng trở nên mới vô cùng. Bái phục. Câu cuối cùng nói dùm cho biết bao người.

Xin mọi người cùng chúng tôi (Myna Trần Nguyễn) đọc bài thơ mà TM làm chỉ trong vòng 5 phút:
Đây mới đích thưc là thi ca giữa lai láng nguồn cảm hứng. Chúc mừng tác giả và cảm ơn tác giả, cảm ơn người đã gây cảm hứng cho nàng thơ TIỂU MUỘI bài thơ xuất sắc này. Thơ của TIỂU MUỘI đặc biệt ở chỗ tác giả đã để cho cảm xúc của mình chảy tràn trề thấm đẫm vào từng ý thơ và câu chữ làm cho độc giả càng đọc càng đọc càng thích thú và kinh ngạc. Chỉ có thể gọi là kỳ diệu, tuyệt vời và xuất sắc. Xin cúi đầu tán thán.
Myna Trần Nguyễn 06/06/2020
---------


Chiều nay, H xuất khẩu 2 bài thơ thần dược, gởi M xem, tức khắc sẽ vui trở lại. Trân quý, Thanh Tâm.

HAI TÂM HỒN TRI KỶ
Nghe em nói mà tim anh khóc
Âm thầm nhỏ những nỗi niềm đau
Oan khiên giáng xuống em, như thể
Bắn vào huynh vạn mủi tên sầu

Giận đời tàn bạo phi nhân bản
Giận phàm phu kẻ vô lương tâm
Giận Trời ganh ghét người má phấn
Giận Nguyệt se tơ kết tóc lầm

Đày đoạ làm chi phận phá hồng
Mười bảy năm trời bến đục trong
Mười bốn ngày về từ cõi chết
Ôi Trời cao đối xử bất công

Hỡi ơi người ngọc ta tri kỷ
Trân quý thương yêu tự kiếp nào !
Trích tiên phải sống cùng phàm tục
Sầu khổ thương tâm biết cỡ nào

Em là Tiên nữ của lòng ta
Kiếp nạn đời em nay đã qua
Tịnh tâm, niệm Phật, làm công quả
Tích đức đôi ta trở lại nhà

Nhà ta tận cõi thi tiên nào ?
Chén ngọc, trà tiên, giữa vườn đào
Em hát anh đàn cùng cạn chén
Mối tình thơ đẹp biết là bao !

THANH TÂM
Ngày 7/6/2020

Xin Được Làm Người Tri Kỷ
Gởi Tâm Như

Em ơi đời là bể khổ 
Đó là lời của Phật Đà
Hồng trần chỉ là tạm bợ
Tam thiên thế giới bao la

Đôi ta là Tiên bị đoạ 
Trời đày xuống cõi ta bà
Địa ngục trần gian oan trái
Từng đêm sầu khổ châu sa

Nghiệp duyên từ bao kiếp trước
Nay em trả sạch hết rồi
Thoát khỏi vòng tròn oan nghiệt
Tâm như an lạc thảnh thơi

Xin được làm người tri kỷ
Dẫu hai phương trời cách xa
Hồn ta quyện hoà làm một
Như đang chung một mái nhà 

THANH TÂM
Ngày 7/6/2020

NGỒI NGHE EM HÁT
Tặng Tâm Như

Bên kia Đèo Cả xa xôi
Lung linh nắng Hạ biển trời như hoa
Khán phòng dìu dặt tiếng ca
Nỉ non "ơi Huế của ta" ngọt ngào
 
"Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào..."     
"Ấm trầm sâu lắng" xuyến xao lòng người 
"Dịu dàng pha lẫn trầm tư" 
Yêu "từ chiếc nón bài thơ" trữ tình

Ngồi nhìn vóc dáng Em xinh
Sáng trưng sân khấu, ngôn tình xứ mô ?
Vừa xa vắng, vừa mơ hồ 
Khiến người lữ khách ngẩn ngơ tâm hồn

Ngồi nghe giọng hát Em buồn 
Đốn tim, thắt ruột, sầu vương, tơ chùng 
Ngồi nghe Em nói vô cùng
Ôn tồn, tình nghĩa, thuỷ chung, dịu dàng

Hồn ta bay tới Tuy An
Trao em một đoá hồng vàng đắm say
Bồi hồi cảm động ngất ngây
Ai say men rượu ta say men tình.

THANH TÂM
9/6/2020
-Những chữ trong ngoặc kép: lời nhạc 

trong "Huế Tình Yêu Của Tôi" của Nhạc sĩ Trương Tuyết Mai, phổ thơ Đỗ Thị Thanh Bình



TM trân quý, 
Sáng nay xem hình cưới xinh đẹp của TM ở nhà hàng Đồng Thuận, H cảm tác bài sau gởi M xem cho đỡ mệt nha.

MC ĐẲNG CẤP
Tặng TM

MC đẳng cấp của tôi ơi !
Giọng nói nhanh êm rõ từng lời
Ngọt ngào cuốn hút và bản lãnh
Chuyên nghiệp tài hoa đẹp rạng ngời

Nữ hoàng thuỳ mị và nhu mì
Sân khấu cao sang đủ lễ nghi
Phong cách, thời trang và cử chỉ
Ngọt ngào giọng hát vạn người si

Những màn trình diễn nhạc lâm ly
Những khoảng lặng phi ngôn diệu kỳ
Ánh mắt thay cho ngàn lời nói
Long lanh, kỳ diệu tựa vần thi. 
SÔNG TƯƠNG 
10/6/2020



BÀI HOẠ: (Họa bài thơ GỞI VỀ NƠI ẤY của thi sĩ Quốc Thái)
NHỚ VỀ PHƯƠNG ẤY

Nhớ về em phương ấy
Đôi mắt long lanh buồn
Dù duyên tình trễ muộn
Nhưng lòng đầy yêu thương

Nhớ về em phương ấy
Sầu muộn chôn trong lòng
Từng quay lưng sự sống
Kiếp hồng nhan long đong

Nhớ về em phương ấy
Tình quê hương mặn nồng
Trái tim hừng hực cháy 
Đỏ rực trời thương mong 

Nhớ về em phương ấy
Cao cả một tâm hồn
Trăng rằm in đáy mắt
Nhiệm mầu tình yêu thương 
Thanh Tâm
8/6/2020



BÀI HOẠ:
GỞI VỀ NƠI ẤY

Xin gởi về nơi ấy
Một mùa phượng tím buồn.
Ve nỉ non sầu muộn
Mây về đâu nhớ thương?

Xin gởi về nơi ấy
Cả trái tim, tấm lòng.
Cả tình yêu, cuộc sống
Và một thời long đong.

Xin gởi về nơi ấy
Tình tri kỷ mặn nồng.
Hai trái tim là một
Suốt mùa Hè đợi mong.

Xin gởi về nơi ấy
Thơ ca chứa đầy hồn.
Em nguồn thơ bất tận
Cuồn cuộn suối yêu thương. 

SÔNG TƯƠNG
9/6/2020

BÀI HOẠ:
TRAO VỀ PHƯƠNG ẤY

Xin trao về phương ấy
Mối tình thơ đượm buồn
Trái tim thơ sầu muộn
Hồn thơ tràn yêu thương

Xin trao về phương ấy
Những ước mơ cháy lòng 
Những hoài bão cuộc sống
Dù đời còn long đong 

Xin trao về phương ấy
Trăm bài thơ thắm nồng 
Vạn ngôn tình rực cháy
Mùa Hạ hồng nhớ mong

Xin trao về phương ấy
Tình chơi vơi ngập hồn
Ngủ vùi trong biển mắt
Lung linh trời yêu thương

VINH HỒ:
June, 10, 2020


NGỒI XEM ẢNH MUỘI
Gởi TM

Tiệc cưới Hoàng Hảo, M xinh quá
Nụ cười toả nắng, áo hồng tươi
Đôi mắt có điều chi muốn nói ?
Tâm hồn từ ái đẹp rạng ngời

Bao ngày xem mãi trong âm thầm
Tấm hình này nữa là đủ trăm
Người đâu xinh đẹp như Tiên nữ
Cho trái tim Huynh cứ trở trăn

Hỡi nàng Hoa hậu của lòng Huynh
Thương nhất là đôi mắt diễm tình
Vành môi hoa nở hồng chao đảo
Cho thuyền mặc khách mãi chông chênh.
SÔNG TƯƠNG
10/6/2020


Sáng nay xem hình TM sinh hoạt GĐPT chùa Giác Hải, H cảm tác bài thơ tặng M đọc cho zui nha. Trân quý , ST

MÀU ÁO LAM CHIỀU
Tặng Tâm Như 
(Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Chùa Giác Hải)

Trót yêu màu khói lam chiều
Quê nghèo tưổi nhỏ, Mẹ khêu bếp hồng
Lớn lên đi khắp non bồng
Yêu màu lam của núi sông biển trời

Nay nhìn tấm ảnh em tôi
Áo lam em mặc làm tôi mơ màng
Tiếng chim Oanh Vũ rộn ràng
Chày kình Giác Hải ngân vang nẻo Thiền

Áo lam màu của an nhiên
Từ bi trí tuệ, hoa sen trắng cài
Em xinh tươi trước Phật đài
Bài ca Sen Trắng vọng hoài chân tâm

Em còn lặng ngắm tùng lâm
Nắng chiều rơi rụng âm thầm ngõ hoa
Khói sương mờ ảo vịnh xa
Ai như tôi dưới giang hà đợi em ?

THANH TÂM
11/6/2020


TM ơi !
Thời gian ... qua nhanh quá...
Kể từ bài thơ "Gởi Người Trong Mộng" viết ngày 25/3/2020 và bài "Mộng Tình Thơ" viết ngày 26/3/2020 
Đến nay vừa đúng 2 tháng 18 ngày, coi như gần 3 tháng chúng ta quen nhau...
Biết bao tâm sự, sẻ chia... 
Biết bao tình thương nỗi nhớ... 
Và trên 100 bài thơ của ST-TM đã ra đời...
Hôm nay H muốn dành 5 phút để cùng TM kỷ niệm những tháng ngày tươi đẹp nhất đời đó...  
Bên nớ TM cầm ly chanh đường, bên ni ST cầm ly rượu dâu... 
Chúng ta cùng nâng ly : gọi là ly "hợp cẩn" của mối tình thơ đẹp nhất thi sử. 
TM có đồng ý hong ?

-1, 2, 3 vô nè
-Vô !
-Và để ghi nhớ giây phút xúc động này, TM cho phép ST hôn TM 1 cái nhen ?


BÀI HOẠ:thơ TMB
HỠI ƠI ĐỊNH MỆNH !

Tiếng hát em buồn vang muôn nơi
Áng thơ em dệt mộng không rời 
Áo lam em mặc cài sen trắng
Cao thượng hồn em ! tiếng mõ rơi

Hồi chuông ngân vọng vạn trùng khơi
Bát Nhã Tâm Kinh mầu nhiệm thôi !
Tinh tấn, từ bi cầu Phật độ
Cuộc đời tươi sáng, giọt sương rơi

Mười bảy năm trời lệ vẫn luôn
Thầm rơi, ruột đứt, nửa đời buồn
Mười bốn ngày đêm từ cõi chết
Em về ! ta khóc lệ sầu tuôn

Hỡi ơi định mệnh ! hỡi ơi tình !
Vì đâu cam chịu, phải hi sinh ?
Vì đâu Nguyệt lão se duyên lỗi ?
Vì đâu ? ơi hỡi hỡi ơi mình ! 

SÔNG TƯƠNG
Ngày 12/6/2020


BÀI HOẠ:
BUÔNG BỎ NÃO PHIỀN
Thuyền nguyệt người ơi sắp đến nơi
Tình ta không thể cách ly, rời
Có phải sau mưa trời lại sáng ?
Cho đời bớt khổ, lệ ngừng rơi

Buông bỏ não phiền, vượt biển khơi
Phàm tục ta bà phải chịu thôi
Khổ ải trầm luân sầu kiếp kiếp
Bẽ bàng cay đắng lệ rơi rơi

Duyên nợ ba sinh có phải luôn
Đày cho tới chết ngục u buồn ?
Trời cao chẳng đoái thương người ngọc
Suốt đời đau khổ lệ trào tuôn

Trần gian điên đảo chữ nhân tình
Vạn pháp đều do nhân duyên sinh 
Lạc đạo an bần, tâm như ngọc
Người ơi thương quá chuyện tình mình!
THANH TÂM



BÀI HOẠ:
TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI
(Họa thơ Trần Mô Bin)

Hai trái tim sầu ở hai nơi
Bao niềm tâm sự đêm không rời
Tình em như núi cao vời vợi
Lồng lộng mây trời sương tuyết rơi

Tình em thăm thẳm biển trùng khơi
Bão táp muôn đời vẫn chửa thôi
Em quyết vượt qua ngàn giới hạn
Xô tan khoảng cách, vách thành rơi

Em ơi duyên nghiệp vẫn như luôn
Đeo bám, chia uyên, rẽ thuý buồn 
Định mệnh ngàn đời không thay đổi
Mãi mãi cách chia, suối lệ tuôn

Vượt qua tam giới vì cuộc tình
Tình không biên giới, nợ ba sinh
Tình cao muôn trượng không ràng buộc
Không ai phân rẽ được tình mình

V
June, 12, 2020


GIỌT LỆ RU TÌNH
Tặng TM.

Ngoài Mẹ, suốt đời chưa khóc ai
Chiều qua ngồi hoạ được nửa bài 
Đến chữ "hỡi ơi định mệnh" bỗng
Nghẹn ngào, dòng lệ cứ lăn dài...

Huynh phải chạy vào trong trùm chăn
Thế nhưng suối lệ vẫn không ngăn 
Trái tim vẫn cứ rung se thắt
Hai tiếng trôi qua lệ chẳng cầm

Như M bữa trước hai giờ khuya
Vẫn còn ngồi khóc lệ đằm đìa
Có phải hai trái tim là một
Cùng xót thương duyên phận chia lìa

Hỡi ơi định mệnh đầy phong ba
Đã dựng trường thành ngăn cách ta
Đã dựng Thái Bình Dương thăm thẳm
Cùng muôn định kiến trói tình ta

Ơi hỡi thôi em đừng khóc nữa !
Loài dơi kia sẽ ngủ qua đông
Chuông chùa Giác Hài đang đồng vọng
Ru tình ta mãi không xa lòng.

SÔNG TƯƠNG
Ngày 12/6/2020


CẦU XIN ƠN TRÊN
(Gởi TM)

Mùa Hè trời như ngọn đuốc
Phố phường hầm hập nóng ran
Gió nam ngày đêm thổi suốt
Em tôi sốt nằm mê man

Đường xa chỉ biết ủi an
Cầu xin cho em chóng bớt
Để đem lời ca tiếng hát
Ru đời phước hạnh bình an

SÔNG TƯƠNG
Ngày 14/6/2020

Vị ngọt tình thơ
Tặng Thanh Tâm 
(để kỷ niệm 1 ngày không quên)

Bước cùng anh vào vườn thơ tình ái
Nụ hồng xinh còn ngái ngủ trên cành 
Lòng ngại ngùng chẳng dám ngước nhìn anh 
Chỉ len lén rồi bước nhanh vội vã 

Hình như hoa vừa thì thầm cùng lá 
“Mối tình thơ họ đẹp quá đi thôi” 
Ghì đôi vai anh trao nụ hôn môi 
Em cứ ngỡ cả đất trời ngiêng ngã 

Từ lồng ngực cứ từng hồi hối hả 
Đôi trái tim như quên cả lối về 
Vòng tay nào xiết chặt những đam mê 
Vườn thơ ái bỗng tràn trề cảm xúc 

Anh và em đắm chìm trong hạnh phúc
Đoá hoa hồng nở rộ chúc tình thơ.
Tâm Như
Ngày 12/6/2020
H Đ/M TM giữ  lại câu trên, nếu sửa thì bị trùng chữ "vườn thơ" ở  câu trên nữa. 

M định sửa hai câu cuối : 
Cả vườn thơ chìm đắm trong hạnh phúc 
Đoá hoa hồng nở rộ chúc tình thơ.


BÀI HOẠ: thơ TDB
THIÊN ÂN KỲ NGỘ

Chiêm bao lại thấy về thăm nhà
Kỳ ngộ Thiên Ân nàng với ta
Bến cũ đò chiều mây thấp thoáng
Đường xưa phượng vỹ gió la đà
Câu hò thót ruột sông trăng tỏ
Giọng hát nao lòng sóng nước pha
Trên vịnh Gió Mây thuyền cập bến
Nụ hôn nồng cháy bến bờ xa !

SÔNG TRĂNG

BÀI HOẠ: 
NỤ HÔN

Trong mơ hoa, trở lại quê nhà
Bến nước, con đò, em với ta
Sánh bước bên nhau, triền sóng vỗ
Tay trong tay, cánh phượng la đà
Trong mắt ta, em là Hoàng Hậu
Trong tim ta, em là Châu Pha
Đẹp cả tâm hồn lẫn thể xác
Nụ hôn đầu chết lịm trăng xa
SÔNG TƯƠNG
Ngày 12/6/2020



BÀI HOẠ: 
ÁO LAM SEN TRẮNG

Hình bóng em yêu với mái nhà
Và quê hương ngập cả hồn ta
Dưới chùa Giác Hải nhà em đó 
Trên điện Quan Âm chiếc áo đà
Xanh ngắt Rừng Dương sương khói tụ
Xa mờ Hòn Đỏ ráng chiều pha
Áo lam sen trắng cài trên ngực
Hồn tựa mây bay biển đảo xa 

THANH TÂM


BÀI HOẠ: 
GIẤC MƠ CỦA LÃNG TỬ


Lãng tử chiều nao mộng mái nhà

Non bồng chỉ có em và ta

Anh đàn em hát nghe dìu dặt

Anh đệm em ngâm thấy đậm đà

Sáng sáng dạo Hòn Ghềnh khói phủ

Chiều chiều thăm Bãi Rạng sương pha 

Tay trong tay đợi hoa quỳnh nở

Cạn chén bồ đào! bóng nguyệt xa


V

June, 13, 2020



BÀI HOẠ: thơ LHA
HƯƠNG BƯỞI
Em hương bưởi, mặt trời vừa mọc
Đã thơm lừng gốc mận cành mơ
Làn da em trắng ngẩn ngơ
Tay tiên huyền diệu phím tơ ngọt mềm

Nụ cười duyên đồng tiền má lúm
Mắt trong veo dào dạt ý tình
Đò chiều trên bến đinh ninh
Ngâm câu hải thệ sơn minh thoả nguyền

Tình chất ngất vô bờ vô bến
Áng phù vân lửng thửng sông thu
Một trời lãng mạn duyên thơ
Trái tim thổn thức trên bờ quạnh hiu

Mùa hạ trắng từng chiều phai nắng
Vịnh liêu trai thuyền mộng ra khơi
Quyện hồn biển ái không- thời
Vô cùng lãng mạn tuyệt vời Em ơi !

SÔNG TRĂNG
-không- thời: không gian, thời gian

BÀI HOẠ: 
HOA PHONG LAN
Phong lan giữa thâm sơn cùng cốc
Khúc nghê thường gấm vóc rừng mơ
Thanh cao đài các ngẩn ngơ
Dáng tiên ngà ngọc, hồn tơ lụa mềm

Môi ướp mật đa tình, má lúm
Hàng mi cong ẩn giấu ân tình
Cho thuyền chao đảo đinh ninh
Linh đinh sóng mắt, lung linh lời nguyền

Trăng cổ tích chim quyên về bến
Con nai vàng đạp lá vàng thu
Lời trao yêu đẹp như thơ
Đôi tim thổn thức trên bờ đìu hiu

Nụ hôn trao trong chiều nhạt nắng
Tình vút cao vượt vạn trùng khơi
Vượt ngàn định kiến bao thời
Cuộc tình mình đẹp rạng ngời em ơi !

THANH TÂM

BÀI HOẠ: 
HOA TI GÔN
Ti gôn hình trái tim huyền diệu
Mà T T Kh thầm mơ
Mối duyên nàng đẹp ngẩn ngơ
Một thời say đắm tình thơ ngọt mềm

Ti gôn ấy nay là Muội đó
Bao áng thơ đầy ắp ngôn tình
Cho lòng Huynh mãi đinh ninh
Bao giờ tỏ hết tâm linh ước nguyền ?

Không duyên nghiệp từ bao kiếp trước
Chẳng hồng nhan tri kỷ muôn thu
Mà sao dan díu với thơ ?
Cho đêm thao thức thẫn thờ đìu hiu !

Muội ơi giữa hai bờ thương nhớ
Ngàn ngàn non, vạn vạn trùng khơi
Mọi thời khóc ngất một thời
Mối tình thơ đẹp muôn đời Muội ơi !

SÔNG TƯƠNG


BÀI HOẠ: 
HOA SIM TÍM
Hoa Sim tím khắp đồi hoang mọc
Tím một trời ngà ngọc mộng mơ.
Tần ngần lữ khách ngẩn ngơ
Mượt mà giọng hát như tơ liễu mềm !

Hoa Sim tím mắt huyền má lúm
Nụ cười duyên chúm chím ngôn tình.
Cho hồn mê mẩn đinh ninh
Vượt qua vạn dặm vô minh thề nguyền

Hoa Sim tím thuyền tình cập bến
Khói sương mờ mịt cả xuân thu.
Hai tâm hồn một áng thơ
Vầng trăng cổ độ, đôi bờ quạnh hiu.

Hoa Sim tím đường chiều nhạt nắng
Tiếng thơ buồn sâu lắng ngàn khơi.
Hồn ai chết đứng xuân thời
Ngọt ngào giọng hát thương mười Sim ơi !
V
June, 16, 2020


SÀI GÒN THÁNG SÁU TRỜI MƯA
Tặng Tiểu Muội

Mẹ và con gái đó nha !
Nhìn hình cứ tưởng như là chị em !
Sài Gòn niềm nhớ không tên
Cà phê M uống ngồi xem H thèm 

Sài Gòn bất chợt ai đem
Cơn mưa tháng Sáu ướt mèm áo hoa ?
Cho M càng đẹp thêm ra 
Tóc mai lướt thướt loà xoà má môi

Cho người ở tận phương trời
Khi không mà lại bồi hồi tâm can 
Lại đem nỗi nhớ ngút ngàn 
Trút vào trang giấy hàng hàng ý thơ

Mối tình thơ mãi tôn thờ
Yêu M vô bến vô bờ thấu chăng?
Sài Gòn tháng Sáu mưa giăng 
Cho cây xanh lá, cho trăng hạ vàng

Cho M thuỳ mị đoan trang
Cho người phương nớ lại càng nhớ thêm

SÔNG TƯƠNG
17/6/2020


BÀI HOẠ:
RỪNG THÔNG

Rừng thông chỉ có đôi mình
Không gian chìm lắng, bóng hình khắc sâu
Lá xanh biêng biếc một màu
Suối reo chim hót, canh thâu mơ màng

Giữa rừng thanh vắng bên nàng 
Đắm say tình ái miên man bồi hồi
Quyện hồn thành một, trên đồi
Có đôi chim khướu chúc người trăm năm

Hồng nhan tri kỷ tri âm
Trái tim ngày cũ dần dần hồi sinh
Vần thơ đan bện nghĩa tình
Mắt hồ thu cứ lung linh sương mù

Bên kia đồi lũng thâm u
Câu hò điệu lý còn ru mây chiều.
THANH TÂM


BÀI HOẠ:Thơ Nam Kha
ĐỒI MƠ

Đồi Mơ mình lại nhớ mình
Nhớ da diết nhớ ân tình thấm sâu
Tình yêu diễm tuyệt nhiệm mầu
Khiến người lữ khách canh thâu mơ màng

Chất đầy hồn bóng hình nàng
Từng giây từng phút miên man bồi hồi
Giật mình chuông đổ sau đồi
Ưng vô sở trụ kiếp người trăm năm

Phải trong tiền kiếp tri âm 
Đôi ta bị đoạ hồng trần tái sinh ?
Nghiệp duyên nặng nợ chữ tình
Trái ngang, sầu khổ, vô minh, mịt mù

Đồi Mơ gió thổi u u
Bóng ai kiều diễm ngồi ru ráng chiều
SÔNG TRĂNG

BÀI HOẠ:
VƯỜN THƯỢNG UYỂN

Trong Vườn Thượng Uyển tiên sinh  
Làm thơ, tưởng bóng, thương hình đậm sâu
Thi Tiên yêu Quý Phi sầu
Ôm trăng đáy nước canh thâu mơ màng

Nghìn năm sau ta với nàng
Vẫn còn vương vấn miên man bồi hồi
Bóng chiều đã ngả sau đồi
Một bóng hồng, một phận người trăm năm

Từ trong tiền kiếp tri âm
Miên trường khổ luỵ âm thầm ba sinh
Hữu duyên tình lại gặp tình
Ảo hư sương khói vô minh tít mù

Đoá phù vân giữa thâm u
Tình yêu muôn thuở ru ta từng chiều
SÔNG TƯƠNG


BÀI HOẠ:
VƯỜN MƠ
Vườn Mơ chỉ có đôi mình
Và trăng cổ tích in hình giếng sâu.
Tình yêu kỳ diệu nhiêm mầu 
Lầu đài danh vọng ta đâu có màng.

Nữ Thần Sắc Đẹp là nàng
Cho ta hạnh phúc miên man bồi hồi.
Ngựa ô truy phóng lên đồi 
Tà huy xuống lũng yêu người vạn năm. 

Ngàn lời cảm tạ tri âm
Đã cho ta một địa đàng hiện sinh.
Tấm thân ngà triệu ngôn tình
Cho ta say giữa u minh tuyệt mù.

Cho ta chết giữa thâm u
Nữ Thần Sắc Đẹp ru ta từng chiều.
V
June, 18, 2020



BÀI THƠ GỞI MẸ (1)
Gởi TIểu Muội

Sau mùa đại dịch Corona
Mẹ diễn hết mình, cháy tối đa
Quá đuối, không còn chút năng lượng
Còn về quê Nội, vượt đường xa...

Phờ phạc, yếu dần, đi chẳng vững
Thế nhưng tình Mẹ quá bao la!
Xứ Vạn - Sài Gòn bao nhiêu dặm?
Là bấy nhiêu tình Mẹ thiết tha

Mẹ đến thăm con tại Sài Gòn
Tình Mẹ thương con tính bằng non
Mẹ đã thay Cha lo tất cả
Con càng thương Mẹ triệu lần hơn

Những ngày thần tiên ở Sài Gòn
Niềm vui của mẹ là của con
Thương Mẹ, con tập trung đèn sách
Thành đạt, Mẹ sẽ mừng hơn con

Đêm tiễn Mẹ về Vịnh Vân Phong
Lệ con như chảy ngược vào lòng
Con cầu Phật Tổ phù hộ Mẹ
Mạnh khoẻ, bình an, vạn sự thông.

SÔNG TƯƠNG
20/6/2020
(1) ST tự viết thay cho cô sinh viên Huyền Trang bài thơ gởi Mẹ.


SÀI GÒN THÁNG SÁU TRỜI MƯA
Tặng Tiểu Muội

Mẹ và con gái đó nha !
Nhìn hình cứ tưởng như là chị em !
Sài Gòn niềm nhớ không tên
Cà phê M uống ngồi xem H thèm 

Sài Gòn bất chợt ai đem
Cơn mưa tháng Sáu ướt mèm áo hoa ?
Cho M càng đẹp thêm ra 
Tóc mai lướt thướt loà xoà má môi

Cho người ở tận phương trời
Khi không mà lại bồi hồi tâm can 
Lại đem nỗi nhớ ngút ngàn 
Trút vào trang giấy hàng hàng ý thơ

Mối tình thơ mãi tôn thờ
Yêu M vô bến vô bờ thấu chăng?
Sài Gòn tháng Sáu mưa giăng 
Cho cây xanh lá, cho trăng hạ vàng

Cho M thuỳ mị đoan trang
Cho người phương nớ lại càng nhớ thêm

SÔNG TƯƠNG
17/6/2020


Vị ngọt tình thơ
Tặng TT
(để kỷ niệm 1 ngày không quên)

Bước cùng anh vào vườn thơ tình ái
Nụ hồng xinh còn ngái ngủ trên cành 
Lòng ngại ngùng chẳng dám ngước nhìn anh 
Chỉ len lén rồi bước nhanh vội vã 

Hình như hoa vừa thì thầm cùng lá 
“Mối tình thơ họ đẹp quá đi thôi” 
Ghì đôi vai anh trao nụ hôn môi 
Em cứ ngỡ cả đất trời ngiêng ngả 

Từ lồng ngực cứ từng hồi hối hả 
Đôi trái tim như quên cả lối về 
Vòng tay nào xiết chặt những đam mê 
Vườn thơ ái bỗng tràn trề cảm xúc 

Anh và em đắm chìm trong hạnh phúc
Đoá hoa hồng nở rộ chúc tình thơ.
Tâm Như
Ngày 18/6/2020



THUYỀN - SÔNG - TRĂNG
Tặng Thuyền Trăng

Từ ngày thuyền ra cửa biển
Dòng sông dài cổ ngóng trông
Con suối tuôn trào nỗi nhớ 
Bờ tre gầy guộc đợi mong 

Nhưng thuyền một lòng một dạ
Nhất quyết quay về với sông
Sông mừng lệ rơi lã chã 
Dang tay ôm thuyền vào lòng

Thế rồi một chiều bão giông
Thuyền nằm chỏng chơ trên bãi
Xa sông lòng thuyền tê tái
Xa thuyền sông tựa mùa đông

Rồi giữa dòng đời vạn biến
Thu về khói toả sương giăng
Nai vàng đạp lên bóng nguyệt
Sông trăng ôm ấp thuyền trăng

Sông Trăng
18/8/2020




CHA !

Tình cha lan toả khắp muôn phương
Lẽ sống đời con, một tấm gương.
Là ngọn đuốc thiêng liêng chỉ lối
Là la bàn ảo diệu đưa đường.
Tấm lòng cao cả ngời non Thái
Trí tuệ uyên thâm giữ đạo Thường.
Vất vả cho đồng xanh lúa tốt
Cho đời con sáng, mãi thơm hương.

V
June, 19, 2020
BÀI HOẠ: hoạ tự do
QUÊ CHA
Đêm lạnh hoa cau rụng thềm nhà Văng vẳng đâu đây nhịp song la Ai hô Bài Chòi mà tha thiết? Mơ hồ con ngỡ giọng của Cha Núi Nhạn mong chờ người viễn xứ Sông Ba chào đón khách đường xa Con đi muôn nẻo trời xứ lạ Đem theo giọng hát, bóng hình Cha.

TIỂU MUỘI

BÀI HOẠ: hoạ tự do
LÒNG CHA NGAY THẲNG

Ba năm Cha Má ở hai phương
Gương vỡ lại lành ôi tấm gương !
Nuôi con khôn lớn con đi mất
Dạy trẻ thành nhân trẻ lên đường
Trơ trọi bữa no rồi bữa đói
Tù đày lao lý chuyện bình thường
Tánh tình Cha thẳng như cây trúc
Một lòng một dạ với quê hương

SÔNG TƯƠNG

BÀI HOẠ: hoạ tự do
CHA LÀ MỘT TẤM GƯƠNG

Cha về miền Cực Lạc Tây phương
Để lại bầy con một tấm gương
Cần cù vất vả trên đồng ruộng
Kiên nhẫn siêng năng các nẻo đường
Chân lấm vẫn cho con ăn học
Tay bùn vẫn vui vẻ bình thường
Nghĩa xóm tình làng luôn gắn bó
Trăng rằm đi lễ Phật dâng hương

THANH TÂM


BÀI HOẠ:hoạ tự do
ĐỜI CHA VẤT VẢ

Cha đã lên thuyền về Tây phương
Hoài niệm cháy lòng con, tấm gương!
Từ nay chẳng còn ai chỉ lối
Mai mốt biết lấy ai đưa đường
Tháng hạ Cha tụng kinh Bát Nhã
Ngày xuân Cha giảng nghĩa Cương Thường
Nước lũ Cha đặt lờ bắt cá
Mùa thu đi địu tìm trầm hương

SÔNG TRĂNG





Trong chuyến đi 3 ngày vào SG thăm con gái, TM trở về nhà trên chuyến xe Sài Gòn-Vạn Giã, lên xe ngày Jun 20, 2020 lúc 9h tối (giờ VN) về đến nhà tầm 7h sáng (giờ VN) hôm sau.
Sau đây là 4 bài thơ của ST-TM ứng khẩu trên chuyến xe, được ghi lại trong mục TN/FB:

SÀI GÒN NAY BỖNG YÊU KIỀU
Ứng khẩu tại chỗ tặng TM trên chuyến xe Sài Gòn-Vạn Giã.

Dễ thương duyên dáng quá chừng! 
Khung cảnh thơ mộng, Xuân trong mùa Hè 
Sài Gòn tất bật nhiều bề 
Mưa thương, nắng nhớ, ai về chiều nay? 

Xin làm một áng mây bay 
Theo M suốt đoạn đường đầy dấu yêu
Sài Gòn nay bỗng yêu kiều 
Huy hoàng, tráng lệ, mỹ miều, xinh tươi 

Bởi vì có mặt M tôi
Người tôi yêu quý suốt đời nhớ mong
Là nàng Tiên Vịnh Vân Phong
Gần Chùa Giác Hải, Đồi Thông, Phổ Đà

Đoan trang, thuỳ mị, mặn mà
Vào thăm con gái đường xa dặm dài
Cô sinh viên năm thứ hai
Cũng xinh như Mẹ miệt mài bút nghiên

Hôm kia gặp lại Mẹ hiền
Ngã vào lòng Mẹ là Tiên trong đời!
Tình ai lồng lộng mây trời?
Bao la biển Thái, sáng ngời niềm vui

Sài Gòn cảm động bùi ngùi
Phút giây đáng nhớ trong đời là đây!
Sài Gòn nay bỗng đầy mây
Cho tình Mẫu tử đong đầy dấu yêu 


Cầm tay con dặn bao điều 
Lên xe về Xứ Vạn nhiều ước mơ
Đường về xa lắc xa lơ
Cho xin gởi mấy vần thơ bạn cùng

SÔNG TƯƠNG
Jun 20, 2020 10: 08 AM (giờ Orlando) 
-TM: 10:12 AM: Quá tình cảm nà H. M cám ơn H ạ.
-ST: 10:13 AM: Cám ơn M đồng cảm, H muốn gởi M đọc cho zui trên đường về, chúc thượng lộ bình an. 



VIẾNG CHÙA
🙏
Xuân Tự có núi Phổ Đà
Có chùa Giác Hải, có toà Quan Âm
Vịnh Vân Phong sóng triều âm
Sơn bao Thuỷ bọc Phật Nằm an nhiên

Dịu dàng tà áo lam hiền
Tiếng chuông đồng vọng, chùa nghiêng bóng tà
Kinh cầu theo gió lan xa
Hương Trầm toả ngát, Ta Bà Tịnh Tâm.
TIỂU MUỘI
Jun 20, 2020 11:05 AM

-ST: 11: 24 AM: Cảnh Thiền môn đẹp như chốn bồng lai, tuyệt quá bài thơ M!
-TM: 11:27 AM: Ui. H khen làm M bay lên không trung mất. Cám ơn H ạ. 
-ST: 11:28 AM: Nể phục M trên xe mà vẫn làm thơ.
-TM: 11:29 AM: Dạ.


VÔ ĐỀ
Ứng khẩu tại chỗ tặng TM trên chuyến xe Sài Gòn-Vạn Giã.

H và M mối tình thơ
Mối tình đẹp nhất trên bờ thi ca
Mối tình khờ dại thiết tha
Chỉ toàn đau khổ cách xa vạn trùng

Nỗi buồn che kín không trung
Ngày đêm khắc khoải nhớ nhung ngập hồn
Yêu từ giọng nói ôn tồn
Si từ giọng hát u buồn vắng xa

Mê từ nét đẹp kiêu sa
Áo dài tim tím, đôi tà bay bay
Một trời biển mộng Gió Mây
Bên kia Giác Hải, bên này Hòn Ông

Hỡi nàng Tiên Vịnh Vân Phong!
Trầm tư chiều sáng chuông đồng vọng sang
Hương trời sắc nước là nàng
Hồn ta điên đảo ngút ngàn nhớ mong

Ta đang chết đuối giữa dòng
Mà thơ nàng lại mênh mông mộng sầu
Đưa hồn khờ dại về đâu?
Yêu là chết giữa biển sầu thiên thu

Khói sương mây sóng mịt mù
Vần thơ nàng đó đẹp như hồn nàng
Tâm hồn tuyệt diễm cao sang
Tìm đâu ra giữa muôn ngàn đại thiên?

Giọng ca nàng đẹp uyên nguyên
Tìm đâu ra giữa tam thiên, vạn hà?
Hữu duyên gặp giữa ta bà
Hồng nhan tri kỷ đậm đà ơn M

SÔNG TƯƠNG
Jun 20, 2020 12:33 PM

MUỐN THEO ANH VIẾNG CHÙA QUÊ

Ước một lần về với quê anh
Ngắm dòng Lốt hiền lành chảy nhẹ
Ôi dịu ngọt như dòng sữa mẹ!
Nuôi một thời thơ trẻ bên sông

Làng Điềm Tịnh anh nhớ nhiều không?
Tháp Bửu Dương lân long chầu phục
Nơi thánh địa, hiền nhân tri túc
Độ người phàm thoát tục, lìa mê

Cho em về thăm lại chùa Quê
Kìa! cây gạo hè về thắp lửa
Thiên Bửu Tự liêu thiền rộng cửa 
Tiếng kinh chiều chan chứa tình quê

Hứa nhé anh, hứa dắt em về?
Cùng nhau ngắm Sông Quê Yêu Dấu.
TIỂU MUỘI
Jun 20, 2020 12:36 PM

-TM: 12:37 PM: M hong biết chỗ quê H sao hết, viết đại. H đọc đừng chê á nha.
-ST: 12:38 PM: Hay lắm! Thật hiếm có trên đời! Xe vẫn cứ chạy, khách vẫn cứ làm thơ.
-TM: 12:39 PM: Say thơ đỡ hơn say xe ạ. 
-ST: 12:40 PM: M vừa viết xong?
-TM: 12:41 PM: Dạ
-ST: 12:42 PM: M đang mơ về quê H?
-ST: 12:43 PM: Tại H tả quê H đẹp nên mơ ạ.
-ST: 12:44 PM: M yêu quê H? 
-TM: 12:44 PM: Dạ.
-ST: 12:45 PM: Và cũng yêu H? 
-TM: 12:46 PM: Hong nói đâu.
-ST: 12:48 PM: Hong nói là CÓ hi.
-TM: 12:49 PM: Hì... Vô thường! sắc sắc, không không.
-ST: 12:50 PM: H hong hiểu.
-TM: 12:51 PM: Trong kinh Bát Nhã í.
-ST: 12:52 PM: H hiểu lờ mờ rằng M ko nói bây giờ, nhưng sẽ nói trong ngày zui "đáo bỉ ngạn". 
-TM: 12:52 PM: Hi.


BÀI THƠ GỞI MẸ (1)
Gởi TIểu Muội

Sau mùa đại dịch Corona
Mẹ diễn hết mình, cháy tối đa
Quá đuối, không còn chút năng lượng
Còn về quê Nội, vượt đường xa...

Phờ phạc, yếu dần, đi chẳng vững
Thế nhưng tình Mẹ quá bao la!
Xứ Vạn - Sài Gòn bao nhiêu dặm?
Là bấy nhiêu tình Mẹ thiết tha

Mẹ đến thăm con tại Sài Gòn
Tình Mẹ thương con tính bằng non
Mẹ đã thay Cha lo tất cả
Con càng thương Mẹ triệu lần hơn

Những ngày thần tiên ở Sài Gòn
Niềm vui của mẹ là của con
Thương Mẹ, con tập trung đèn sách
Thành đạt, Mẹ sẽ mừng hơn con

Đêm tiễn Mẹ về Vịnh Vân Phong
Lệ con như chảy ngược vào lòng
Con cầu Phật Tổ phù hộ Mẹ
Mạnh khoẻ, bình an, vạn sự thông.

SÔNG TƯƠNG
20/6/2020
(1) ST tự viết thay cho cô sinh viên Huyền Trang bài thơ gởi Mẹ.


BÀI HOẠ: Họa :Có Bao Giờ thơ Trần Minh Hiền)
ĐàLÂU RỒI
BA THÁNG RỒI

Ba tháng rồi em cứ hững hờ anh
Như bờ cát lạnh lùng con sóng bạc
Hàng phi lao vẫn rì rào tiếng nhạc
Và vầng trăng mùa hạ chiếu qua thềm

Ba tháng rồi bờ cát vẫn ngày đêm 
Xô đuổi sóng ra xa, thật kỳ lạ
Dù yêu sóng bằng tình yêu khó tả
Chịu nắng mưa và mong nhớ thật nhiều

Ba tháng rồi anh đau khổ vì yêu
Đã gởi cho em trái tim mầu nhiệm
Cùng hàng vạn những ngôn tình chết lịm
Nhưng hỡi ơi em vẫn cứ im lìm

Ba tháng rồi em chẳng hiểu trái tim
Đã nức nở từng đêm dài bão tố
Muốn ôm em vào lòng để thổ lộ  
Mối tình như sương khói lượn trên hồ

Ba tháng rồi trong hố thẳm hư vô
Anh trao em một nụ hôn rất khẽ
Em vẫn chối từ quay đi lặng lẽ
Con sóng tình từ đó mãi đơn cô

 SÔNG TRĂNG


BÀI HOẠ:
ĐÃ LÂU RỒI

Đã lâu rồi khô héo trái tim anh
Tình chất ngất không thể nào đong đếm
Rất nhức nhối và vô cùng mầu nhiệm
Như đoá hồng gai xinh đẹp bên thềm

Đã lâu rồi nghe tiếng vạc kêu đêm 
Cứ nhắc nhớ dòng sông trăng vọng động
Sông gặp thuyền tình cờ trên bến mộng
Có phải yêu là khổ, vấn vương nhiều ?

Đã lâu rồi có biết không em yêu ?
Hồn phách lạc trôi, tương tư mòn mỏi
Nhớ giọng hát, nhớ từng lời em nói 
Mà đàn ai than khóc giữa im lìm

Đã lâu rồi đằng đẵng một trái tim
Rất khờ dại và vô cùng yếu đuối
Cả linh hồn cũng trở nên mông muội  
Cứ lãng du trong sương khói mơ hồ 

Đã lâu rồi lặn hụp giữa hư vô
Thuyền bị bão dạt vào bờ bản ngã
Được cứu vớt trong trường tình băng giá
Tạ ơn em ngư nữ của lòng ta

 SÔNG TƯƠNG



BÀI HOẠ:
RỒI MỘT NGÀY

Rồi một ngày em quyết định xa anh
Lái con thuyền đi theo một hướng khác
Bởi hoàn cảnh quá ư là bi đát
Phải cắn răng nhìn sợi nắng giăng thềm 

Rồi một ngày chỉ có đêm và đêm
Các lục địa đã biến thành sa mạc
Bởi cuộc tình quá ư là bi đát
Toàn đau thương, mất mát quá là nhiều 

Rồi một ngày mất biệt người mình yêu
Trời tăm tối, thiên đàng cũng sụp đổ 
Tháp cổ không còn con chim gõ mõ
Và lòng anh một nghĩa địa im lìm

Rối một ngày rất kỳ diệu, trái tim
Bỗng tỉnh lại trước mùa đông gió lốc
Gương vỡ lại lành, cành khô nẩy lộc
Bởi vì em theo cánh én quay về

Rồi một ngày em mở cửa hư vô
Ru hồn bạch cho về với bản ngã
Anh từ đó biết đâu là thật giả
Biết tình em cao cả với thật thà.

THANH TÂM 



BÀI HOẠ:
CÓ THỂ NÀO

Có thể nào, có thể nào vàng anh
Trong vườn mộng không còn cất tiếng hát
Con chim sẻ qua đời vì đói khát
Hoa cau không còn rụng trắng sau thềm

Có thể nào, có thể nào từng đêm
Không còn ai để mà chờ mà đợi
Không còn ai cho con tim bối rối
Suốt đêm đông hò hẹn tuyết rơi nhiều

Có thể nào, có thể nào người yêu 
Đã thay đổi theo dòng đời vạn biến
Tình mất dấu, đâu còn ai nghĩ đến
Như bọt bèo, củi mục trôi im lìm

Có thể nào, có thể nào đôi tim
Bỗng đui tối không còn biết rạo rực 
Bởi cuộc sống quay cuồng đầy áp lực
Nên tình ta bị xoá sổ trên hồ 

Có thể nào, có thể nào hư vô
Toàn vô cảm, vô tâm, và vô ngã
Anh và em trở thành người xa lạ
Không trái tim và mất cả thật thà


V
June, 22, 2020


Vị ngọt tình thơ
(Tặng TT để kỷ niệm 1 ngày không quên)

Bước cùng anh vào vườn thơ tình ái
Nụ hồng xinh còn ngái ngủ trên cành 
Lòng ngại ngùng chẳng dám ngước nhìn anh 
Chỉ len lén rồi bước nhanh vội vã 

Hình như hoa vừa thì thầm cùng lá 
“Mối tình thơ họ đẹp quá đi thôi” 
Ghì đôi vai anh trao nụ hôn môi 
Em cứ ngỡ cả đất trời ngiêng ngả 

Từ lồng ngực cứ từng hồi hối hả 
Đôi trái tim như quên cả lối về 
Vòng tay nào xiết chặt những đam mê 
Vườn thơ ái bỗng tràn trề cảm xúc 

Anh và em đắm chìm trong hạnh phúc
Đoá hoa hồng nở rộ chúc tình thơ.
Tâm Như
Ngày 24/6/2020

BÀI HOẠ: 
EM ĐÃ ĐẾN
(Tặng TN)

Em đã đến trong khu vườn tình ái 
Sai quặt đào tiên chín bói trên cành
Cả đất trời chỉ có em và anh 
Mưa tháng sáu đâu cần chi vội vã 

Hoa hồng phấn thì thầm cùng chiếc lá 
Chim vành khuyên đứng hót mãi không thôi 
Anh ôm em trao một nụ hôn môi 
Mùa hạ chết... đất trời như sắp ngả !

Em đẹp quá mà anh thì hối hả 
Em ngọc ngà anh lại chẳng muốn về 
Em nồng nàn cháy bỏng những đam mê 
Anh lại siết chặt vòng tay cảm xúc 

Anh chết lịm đắm chìm trong hạnh phúc
Em cho anh tình ái đẹp như thơ !

THANH TÂM 
/6/2020


BÀI HOẠ: 
CÁM ƠN EM
(Tặng TM)

Cám ơn em đã cho anh tình ái
Giọt long lanh sương sớm đậu đầu cành
Là hồng nhan tri kỷ của đời anh
Em trái chín, anh là chim vội vã 

Anh tia nắng, em là hoa với lá
Không thể thiếu nhau đơn giản vậy thôi 
Nhưng lạ lùng thay ánh mắt bờ môi
Không là rượu mà anh say nghiêng ngả

Không là mật mà anh cứ hối hả
Cứ bám theo em không muốn quay về 
Như Romeo chết lịm si mê
Như Juliet dạt dào cảm xúc

Cám ơn em đã cho anh hạnh phúc
Cùng giọng ca, mà mượt những vần thơ.

SÔNG TƯƠNG


BÀI HOẠ: 
VƯỜN ĐỊA ĐÀNG

Thơ mộng quá ! vườn địa đàng dấu ái
Xoài mít na đang chín rục trên cành 
Chim chích choè đứng hót với vàng anh
Mình bước khẽ không cần chi vội vã

Tuyệt diệu quá ! lời của hoa và lá
Khúc tình ca diễm lệ mãi không thôi
Quá nồng nàn cháy bỏng nụ hôn môi
Không cần biết chuyện thuyền buồm đổ ngả

Thần tiên quá ! nhịp tim luôn hối hả
Đắm say cuồng nhiệt quên cả lối về
Hai tâm hồn ngất ngưỡng trời đam mê
Hoà làm một tràn trề ngàn cảm xúc 

Đôi uyên ương mê man trong hạnh phúc
Ngập trời xuân, chim én vẽ vời thơ

SÔNG TRĂNG



BÀI HOẠ: 
KHU VƯỜN TÌNH ÁI

Cùng sánh vai trong khu vườn tình ái
Nàng là hoa rất xinh đẹp trên cành.
Chàng là sương mai trong trẻo tinh anh
Chú sóc bông cứ lăng xăng vội vã.

Hoa phơi phới, sương long lanh trên lá
Trông yêu kiều, quyến rũ quá đi thôi.
Đắm đuối nhìn nhau trao nụ hôn môi
Chàng ngây ngất, đất trời như muốn ngả.

Hai trái tim đập liên hồi hối hả
Hai tâm hồn chết lịm trên đường về.
Chàng và nàng hoá làm một đê mê
Vòng tay siết chặt dâng trào cảm xúc. 

Đôi uyên ương đắm chìm trong hạnh phúc 
Cả khu vườn hoà tấu khúc tình thơ. 

VINH HỒ
6/ 2020


Face Book Tình Thơ   
(Gởi ST)

Nếu một ngày facbook chẳng còn em 
Bên trang anh chấm xanh em tắt lịm
Lời thăm hỏi dần trở nên khan hiếm
Anh có buồn? Có tìm kiếm em không?

Nếu một ngày ta vội lướt qua nhau
Anh chẳng thiết như ngày đầu gặp gỡ
Em cũng thấy lòng không còn mong nhớ
Bản tình thơ chắc bỏ dở đoạn trường

Nếu một ngày chẳng trọn vẹn yêu đương
Ta đi qua nhau như người xa lạ
Em chắc rằng trái tim em lạnh giá
Bởi lâu rồi nó quen đã có đôi

Ừ nếu mà... thì chỉ... nếu... vậy thôi
Chứ lòng em luôn bồi hồi suy nghĩ
Em và anh mãi là đôi tri kỷ
Hoạ tặng đời thắm hương vị Tình Thơ

TIỂU MUỘI
26/5/2020

Buổi sáng ngồi nghe em hát
(bài "Tình yêu bên dòng sông quan họ")

Buổi sáng ngồi nghe em hát
"Tình yêu có từ nơi em"
Tóc em nghiêng theo điệu nhạc
Xinh như "cô Tấm thảo hiền"

Buổi sáng ngồi nghe điệp khúc
Tình yêu có từ nơi đâu?
Tà áo em màu hoa cúc
Đẹp như những " khúc sông Cầu"


Buổi sáng ngồi nghe em hát
"Tình yêu có từ nơi anh"
Chiếc quần hồng hồng em mặc
Sáng lên màu của chân thành

Buổi sáng nghe em bày tỏ
"Tình yêu có từ đôi ta"
Tình anh "dòng sông Quan Họ"
Nồng nàn, tha thiết, thật thà.

SÔNG TƯƠNG
26/6/2020

Buổi sáng ngồi nghe em hát
(bài "Tình yêu bên dòng sông quan họ")

Buổi sáng ngồi nghe em hát
"Tình yêu có từ nơi em"
Tóc em nghiêng theo điệu nhạc
Xinh như "cô Tấm thảo hiền"

Buổi sáng ngồi nghe điệp khúc
Tình yêu có từ nơi đâu?
Tà áo em màu hoa cúc
Đẹp như những " khúc sông Cầu"


Buổi sáng ngồi nghe em hát
"Tình yêu có từ nơi anh"
Chiếc quần hồng hồng em mặc
Sáng lên màu của chân thành

Buổi sáng nghe em bày tỏ
"Tình yêu có từ đôi ta"
Tình anh "dòng sông Quan Họ"
Nồng nàn, tha thiết, thật thà.

SÔNG TƯƠNG
26/6/2020

BÀI HOẠ:họa bài TÌNH KHÚC THÁNG NĂM của ts Tuệ Tậm

TÌNH KHÚC THÁNG SÁU


Từ quen em đến bây giờ

Nỗi tương tư chẳng bao giờ chịu buông

Người dưng sao cứ nhớ thương?

Nhớ nhung giọng hát thương vương trong chiều


Nhớ lời thơ đẫm hương yêu

Nhớ tà áo tím thêm nhiều vấn vương 

Nhớ lời nói thật dễ thương

Nhớ đôi môi mọng cho sông Tương sầu


Tình ta con sóng quay cuồng

Tình em hiền dịu bãi thương bến chờ

Biển trời xanh biếc trong mơ

Ngàn năm chưa hết vỗ bờ yêu thương


SÔNG TƯƠNG



BÀI HOẠ:

TÌNH KHÚC MÂY VÀ SÓNG


Chờ ai từng phút từng giờ 

Bao nhiêu sầu khổ vật vờ không buông

Hai người vắt vẻo hai phương

Mà lòng cứ mãi vấn vương từng chiều


Tương tư khô héo vì yêu

Trái tim thổn thức ủ nhiều tơ vương

"Về đâu mái tóc người thương" (1)

 "Chỉ nghe tiếng lá" trên sông Tương sầu


Ta con sóng bạc cuống cuồng

Em làn mây trắng đậu khuôn viên chờ

Tình mây - sóng đẹp như mơ

Mênh mông bát ngát ru bờ biển thương.


THANH TÂM

(1) "Về đâu mái tóc người thương" nhạc phẩm của Hoài Linh 



BÀI HOẠ:

TÌNH KHÚC VẦNG TRĂNG VÀ GỐI MỘNG


Mình ơi từ đó đến giờ

Hờn ghen trách móc ơ hờ chưa buông

Mình ơi thương quá ! quá thương !

Chiều chiều nhìn ráng đỏ vương tơ chiều


Đêm đêm ngồi nhớ mình yêu

Nhớ quay nhớ quắt đủ điều vấn vương

Mỏi mòn, hết nhớ lại thương

Đầu sông Tương cuối sông Tương ai sầu?


Anh là ánh nguyệt khuê phòng

Mình là chiếc gối bên song thơ chờ

Một trời lãng mạn như mơ

Vầng trăng gối mộng ru bờ yêu thương 


SÔNG TRĂNG


BÀI HOẠ:

TÌNH KHÚC HOA VÀ SƯƠNG 


Chờ em mỗi phút mỗi giờ

Vầng trăng đã lặn, chuông nhà thờ buông

Bao giờ cho hết nhớ thương 

Hết nghe chim vịt trên nương gọi chiều


Đã mòn con mắt vì yêu

Đêm dài trăn trở, ngày nhiều vấn vương 

Người dưng sao lại nhớ thương

Hai phương trời để dòng Tương nặng sầu


Ta như sương sớm dại cuồng ?

Em hoa tu-lip hồng luôn đợi chờ ?

Ngàn năm còn mãi ước mơ

Đầu gối tay ấp ôm bờ yêu thương

 V

Ảnh NET: 

Chờ anh, chờ đến bao giờ..?
Hoàng hôn ngả bóng nhạt nhòa chiều buông..!

(Vmượn thơ Tuệ Tâm đặt tên cho ảnh).



Face Book Tình Thơ   
(Gởi ST)

Nếu một ngày facbook chẳng còn em 
Bên trang anh chấm xanh em tắt lịm
Lời thăm hỏi dần trở nên khan hiếm
Anh có buồn? Có tìm kiếm em không?

Nếu một ngày ta vội lướt qua nhau
Anh chẳng thiết như ngày đầu gặp gỡ
Em cũng thấy lòng không còn mong nhớ
Bản tình thơ chắc bỏ dở đoạn trường

Nếu một ngày chẳng trọn vẹn yêu đương
Ta đi qua nhau như người xa lạ
Em chắc rằng trái tim em lạnh giá
Bởi lâu rồi nó quen đã có đôi

Ừ nếu mà... thì chỉ... nếu... vậy thôi
Chứ lòng em luôn bồi hồi suy nghĩ
Em và anh mãi là đôi tri kỷ
Tặng cho đời bao hương vị Tình Thơ

TIỂU MUỘI
26/5/2020

BÀI HOẠ: 
NẶNG MỐI TÌNH THƠ
(Gởi TM)

Nếu một ngày Facebook chẳng còn anh
Và trang thơ cũng im lìm chết lịm
Một tin nhắn cũng không còn, hàng hiếm
Em có sầu, có đi kiếm anh không?

Nếu một ngày không ai nghĩ về nhau
Lạnh nhạt thờ ơ chối từ gặp gỡ
Chẳng còn chút gì để thương để nhớ
Tập tình thơ cũng chết dở, đoạn trường!

Nếu một ngày mất hút chữ yêu đương
Em và anh bỗng trở thành xa lạ
Trời đất chìm trong âm u buốt giá
Không còn lễ lạt, cưới hỏi, chung đôi

Em yêu ơi ! chỉ giả dụ mà thôi
Trong đáy lòng anh luôn luôn suy nghĩ
Đôi ta muôn đời vẫn là tri kỷ
Từ kiếp nào đã nặng mối tình thơ

SÔNG TƯƠNG
27/5/2020


BÀI HOẠ: 
TÂM HỒN CAO THƯỢNG

Làm sao anh có thể thôi yêu em 
Hạnh phúc đâm chồi mùa Hè ngọt lịm 
Tình yêu em là món quà quý hiếm
Trời đã cho anh từ con số không

Làm sao mình có thể sống xa nhau
Bờ và sóng còn trông mau gặp gỡ
Hai phương trời ngập tràn thương với nhớ
Đã hẹn cùng nhau ra khỏi đoạn trường

Làm sao mình có thể thôi yêu đương
Khi em là đoá hoa hồng đẹp lạ ! 
Khi anh là sương mai tình tứ quá !
Khi phượng loan còn muốn kết thành đôi

Khi tình mình lãng mạn quá đi thôi !
Khi lòng anh ngập tràn bao ý nghĩ
Rằng em chính là hồng nhan tri kỷ
Mà tâm hồn cao thượng đẹp như thơ

THANH TÂM. 
27/6/2020


BÀI HOẠ: 
CHỈ YÊU EM THÔI
(họa bài FACEBOOK TÌNH THƠ của Tiểu Muội) 

Này em ơi ! anh mãi mãi yêu em
Bằng tình yêu nồng nàn và ngọt lịm
Tin sáng tin chiều chẳng bao giờ hiếm 
Phương trời xa em thấu hiểu anh không? 

Có bao giờ mình sẽ thất lạc nhau ?
Có khi nào quên lần đầu gặp gỡ 
Em yêu hỡi ! tình mình từ vạn thuở 
Chỉ nhớ thương thôi cũng đủ đoạn trường 

Từ cái ngày mình nói tiếng yêu đương 
Hạnh phúc dâng tràn, niềm vui rất lạ 
Tình yêu nồng nàn xua tan băng giá 
Muôn đời muôn kiếp mình vẫn chung đôi 

Muôn kiếp muôn đời chỉ yêu em thôi 
Luôn nghĩ về em trong từng ý nghĩ 
Đôi uyên ương cũng là đôi tri kỷ 
Mùa hạ hồng càng đẹp mối tình thơ 

SÔNG TRĂNG


BÀI HOẠ: 
TÌNH ĐẸP TỰA BÀI THƠ

Có khi nào tình dãy chết không em ?
Ngọn lửa trong tim dần dần tắt lịm. 
Vườn hoang vu chẳng còn chi quý hiếm 
Tình đôi ta mất trắng con số không. 

Có khi nào em quyết định xa nhau
Lòng đã chán nên không màng gặp gỡ. 
Tim giá băng chẳng còn gì để nhớ
Đêm hành cung ai hát khúc đoạn trường.

Có khi nào tim tắt lửa yêu đương ?
Nghoảnh mặt quay lưng như người xa lạ.
Bốn mùa chỉ là mùa đông tuyết giá
Toàn hư vô, không có chuyện chung đôi.

Xin lỗi em, anh chỉ giả định thôi
Để trân quý trong tầm tay, nếp nghĩ.
Để mãi mãi mình là đôi tri kỷ
Để yêu nhau, tình đẹp tựa bài thơ.

VINH HỒ. 
June, 28, 2020






THAY LỜI MUỐN NÓI.
(Cảm tác tặng M, sau khi M cho xem 1 đoạn Video ngắn)

Mắt em chớp chớp nói điều gì ?
Chính đôi mắt ấy làm ta si
Môi mọng mĩm cười cũng muốn ngỏ
Mối tình thơ lãng mạn quá đi !

Áo hồng em thêu nhánh hoa lan
Muốn chúc đôi mình vạn sự an
Muốn hát thay em bài hát cũ
"Một mái tranh hai trái tim vàng"

Sáng nay xem ảnh em, ngoài cửa
Chim líu lo, hàng phượng thắp lửa
Cũng thay lời muốn nói cùng ta
Tình mình đẹp tựa một bài ca !

SÔNG TƯƠNG
Ngày 27/6/2020.
-Nhạc phẩm Hai trái tim vàng: Sáng tác : Trịnh Lâm Ngân 



CHIẾC ÁO DÀI LAM
Tặng TM (sau khi xem hình TM đi sinh hoạt GĐPT, H mới làm tức thì)

Một chiều cuối tuần em đi trong nắng
Chiếc áo dài lam cài hoa sen trắng
Mái tóc bay bay gọi gió mây về
Dáng em xinh xắn cho lòng đê mê

Trên cao Điện Quán Thế Âm Bồ Tát
Dưới kia biển trời bao la bát ngát
Gió chiều lồng lộng, thổi mát Thiền môn 
Kìa đội thiếu niên ca múa dập dồn

Đuốc tuệ từ bi soi đường chỉ lối 
Sưởi ấm cuộc đời, xua tan bóng tối 
Nhất tâm đảnh lễ quỳ dưới Phật Đài 
Em chắp hai tay cầu nguyện ngày mai


Vượt qua khổ đau bình minh ló dạng
Ánh Đạo Vàng soi, tâm Bồ Đề rạng
Phật Tổ độ trì, em hết đa đoan
Tà áo lam nay trông thật hiền ngoan. 
ST
29/6/2020

NHỮNG MỐI TÌNH THƠ
        Bài viết của Vinh Hồ

Trong nền thi ca VN hiện còn lưu những mối tình thơ, cùng những vần thơ tuyệt tác của họ như những "chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em" (Em Đến Thăm Anh Đêm 30 - Nhạc Vũ Thành An, thơ Nguyễn Đình Toàn) đã và sẽ hiện diện trong suốt chiều dài thi sử.  
Những mối tình thơ, những nàng thơ, những người trong mộng, đầy lãng mạn, đẹp lung linh kỳ diệu trong lòng nhân thế. 
Những mối tình thơ của những người trong mộng, của những đôi tình nhân, hay của những cặp vợ chồng. Có thể đó chỉ là những mối tình đơn phương thầm lặng, hay chỉ là những đôi tình nhân tri âm tri kỷ, có thể có tên tuổi, cũng có thể là không. 
Dù thế nào đi chăng nữa thì mối tình thơ của họ cũng hết sức tươi đẹp, hấp dẫn. Họ đến với nhau bằng tất cả trái tim, bằng tất cả tâm hồn.

CHIỀU TRÊN PHỔ ĐÀ SƠN
(Tặng TM, (vừa nói chuyện vừa làm xong tức thì gởi em xem)

Chiều trên núi Phổ lá bay bay
Lấp lánh Vân Phong đảo nổi bày
Chiều xuống Thiền môn thêm tỉnh mịch
Hồi chuông Giác Hải động chân mây

Thấp thoáng bóng em trước cửa Thiền
Áo lam em mặc gắn hoa sen
Em muốn trút, buông niềm tục luỵ
Của kiếp hồng nhan lắm não phiền

Vần thơ em chạm trái tim anh
Giọng hát em như muốn dỗ dành
"Anh ơi đừng khổ đừng sầu nữa
Tình em bát ngát một màu xanh"

Em hỡi hai tâm hồn là một
Hạnh phúc của em là của anh
Sầu khổ của em ngàn vạn nỗi
Cũng của anh, chân chất nhiệt thành

ST
29/6/2020

CẢM NHẬN VỀ BÀI THƠ " FACEBOOK TÌNH THƠ" CỦA TÁC GIẢ TIỂU MUỘI.


1. Bài thơ là 1 sự thể hiện, nói lên, khám phá. Khám phá 1 hiện tượng có thật đang diễn ra trên FB, kể cả cái tên của Trang VHNT Tình Thơ. Những mối Tình Thơ ẩn hiện khắp nơi trên NET mà theo lời của nhà bình thơ Trần Minh Hiền thì 


Những mối tình thơ đã có từ lâu trong lịch sử văn chương thế giới và Việt Nam, từ ngàn xưa đến giờ nhưng ngày nay nhờ vào internet, diễn đàn forum, email, facebook mà những mối TÌNH THƠ rất độc đáo, đặc biệt đã phát triển rất nhiệm mầu kỳ diệu." 


Bài thơ này cùng với bài "Vị ngọt tình thơ" của nữ thi sĩ TÂM NHƯ:  có thể nói như là "tiếng nói", hay là "phát ngôn nhân" của Trang VHNT Tình Thơ" vậy. Qua đó, người ta có thể cảm nhận, thấy được vai trò, ý nghĩa, ý hương cao đẹp của Trang VHNT Tình Thơ. 


Trên FB, tôi gặp khá nhiều bài thơ nói về mối tình thơ rất hay rất tuyệt. Và bài "Facebook Tình Thơ"  là 1 trong số đó,  tôi đã chọn làm bài xướng, đã được 12 tác giả hoạ, bài hoạ nào cũng xuất sắc, lâm li bi đát, chuyên chở nhiều cung bậc vừa đau khổ tận cùng, vừa hạnh phúc tột độ. 


2. Cái tựa đề bài thơ: mang tính thời sự nóng hổi hiện nay trên FB và của Trang VHNT Tình Thơ. 

 

3. Nội dung lạ lẫm: 3 khổ đầu đưa ra 1 giả định, dù là giả định nhưng đã nói lên được cái mặt trái đau thương của các cuộc tình... qua những ngôn ngữ thơ gây xúc động rã rời nát gan đứt ruột như:  "FB chẳng còn em, chấm xanh tắt lịm, bản tình thơ bỏ dở đoạn trường, như người xa lạ, trái tim em lạnh giá...

Tấn bi kịch tình yêu đầy nước mắt có thật từng diễn ra nhan nhản ở ngoài đời, quanh ta. 


4. "Bản tình thơ chắc bỏ dở đoạn trường". Bản tình thơ là gì, vẫn là bí ẩn của tác giả, gợi cho người đọc sự tò mò.


5. Khổ chót khẳng định 1 tình yêu cao cả , 1 ý hướng cao thượng. Tuyệt vời có hậu! 


Về hình thức :

6. Giữ vần san sát: vần chân (cước vận), kể cả vần lưng (yêu vận) mà ngay bản thân tôi cũng khó mà giữ được vần lưng. 


7. Ba chữ "Nếu một ngày" như 1 điệp khúc buồn, cứ lặp đi lặp lại làm se lòng.


8. Những chữ thơ đầy cảm xúc như: 

chẳng còn em 

 tắt lịm
trở nên khan hiếm
Có tìm kiếm em không?

chẳng thiết 

 như người xa lạ
chắc rằng

quen đã có đôi

mãi là đôi tri kỷ
Tặng cho đời 


9. Những từ thơ đầy trừu tượng như:

vội lướt qua nhau
 bỏ dở đoạn trường

trọn vẹn yêu đương
Ta đi qua nhau

 trái tim em lạnh giá

hương vị Tình Thơ


10. Thi sĩ Tiểu Muội cũng không khác 2 thi sĩ Tuệ Tâm, Thông Mỹ Linh: dù bộn bề công việc, không còn 1 chút thời gian để thở, nhưng vẫn cố gắng hết sức... để dành thì giờ cho Thơ, cho Trang Thơ, và hôm nay Cô đã cho đọc 1 bài thơ tuyệt vời, xuất sắc về hình thức nghệ thuật; thâm thuý  sâu sắc, giàu cảm xúc về nôi dung. 


Chúc Cô dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống, tiếp tục sáng tác thơ và giữ mãi niềm đam mê nghệ thuật ca hát và sân khấu của mình.


VINH HỒ

June, 29, 2020


CÁM ƠN EM TÌNH YÊU
Cảm tác tặng TM (sau khi xem Video trái Tim bạn làm từ gì? Đá)

Kìa dòng sông phơi bãi cát cằn khô 
Khu vườn hoang chẳng có người chăm sóc
Tiếng gà trưa nghe sao mà eo óc
Trái tim anh hoá đá tự bao giờ

Kìa căn nhà quanh năm cứ đóng cửa
Băng giá mênh mông, đêm không ánh lửa
Bầy dơi đen ngủ suốt một mùa đông
Tuyết ngập trời xa, sầu khổ ngập lòng

Khi hàng phượng bên kia đường thắp lửa
Khi màu nắng mới tràn qua khung cửa 
Khi đầm lầy nở rộ ngát hương sen 
Em cũng theo về gõ cửa trái tim

Cảm ơn em, cao cả một tâm hồn
Đã cho ta tình yêu và lẽ sống
Kể từ đó cuộc đời như giấc mộng
Theo mùa Hè in bóng xuống dòng sông

SÔNG TƯƠNG
30/6/2020
-Cám ơn TM cho xem Video trái Tim bạn làm từ gì? Đá: có ghi hàng chữ:

"Trái tim của bạn khô cằn và chai sạn.
Nhưng bạn ơi đừng như vậy nữa, hãy sống bằng tình cảm mãnh liệt của chính mình, trái tim sẽ cho bạn một lối đi mới lãng mạn hơn.
Trái tim bạn được hình thành từ 1 chút yêu thương, đôi lần đổ vỡ và nhiềi lần tổn thương. Nhưng đừng vì vậy mà khép kín lại. Hãy mở lòng để con tim được chọn lại lần nữa nhé."

THIÊN ĐƯỜNG CÓ THẬT
Tăng TM (cảm tác sau khi nghe em tâm sự)

Em từng nói trái tim em đóng băng 
Ngày nở nụ cười, đêm sầu lả chả
Đời nghiệt ngã, em như chim bị ná
Thấy cành cong là khép kín cõi lòng

Trái tim em sầu héo mấy mùa đông?
Em sợ quá tình đời, em sợ quá!
Không cần biết ngoài kia Xuân rất lạ
Trời đất mênh mông quá đỗi nhiệm mầu

Oanh líu lo ca hát ở vườn sau
Mãn đình hồng khoe sắc nơi sân trước
Hôm qua em có thấy cây cỏ xước
Bị chân người giẫm đạp hai bên đường

Sau một đêm cỏ đứng dậy phi thường
Nở tặng đời những nhánh hoa xinh xắn
Tình yêu anh là mùa Xuân tươi thắm
Rất nồng nàn làm tan chảy giá băng

Cho tim em hoà với trái tim anh
Thật vi diệu đời không còn khắc khoải
Tình yêu làm trái tim em vui lại
Sống hết mình trong từng phút từng giây

Thiên đường có thật trên cõi đời này 
Hai trái tim nồng trong khu vườn ái
Hai tâm hồn tri âm yêu nhau mãi 
Tình thơ ý nhạc đời lại thăng hoa

SÔNG TƯƠNG
Ngày 2/6/2020


MỐI TÌNH THƠ RẤT ĐẸP
Tặng TM (cảm tác sau đêm tâm sự)

Đại dịch cứ mỗi ngày mỗi tăng
Hôm qua anh nói với em rằng
Kiếp người như giọt sương trên cỏ
Đời là cõi tạm khói mây giăng

Ngày mai nếu rủi chẳng còn anh
Em ơi đừng tiếc đời mong manh
Hãy gom góp những vần thơ lại 
Chứng tích một thời em với anh

Gởi hết cho MH bạn anh
Gia tài chỉ có tấm lòng thành
Hai trái tim đã hoà làm một
Và mối tình thơ rất đẹp, lành

SÔNG TƯƠNG
Ngày 2/7/2020


NGHE EM NÓI MÀ ANH RƯNG LỆ
Tặng TM (cảm tác sau khi nghe em nói)

Em nói anh là cây cổ thụ
Mà em là cỏ dại bên triền
Bão có thể xô cây cổ thụ
Nhưng em cọng cỏ vẫn còn nguyên

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào 
Em chẳng muốn cành cong phải sợ
Dù cho đời em có thế nào
Cũng không muốn ai vương sầu khổ

Anh từng giả định một ngày nào 
Thế giới sẽ không còn anh nữa
Cổ thụ không còn che cỏ nữa
Thì em lo sợ biết là bao !

Và nếu tự nhiên em biến mất
Em hỏi rằng anh sẽ thế nào
Anh bảo làm sao anh sống nỗi
Khi em từ bỏ cõi ba đào

Em bảo anh rằng anh phải sống
Sống thay cho phần đời của em
Bởi em căn bản là mệnh khổ 
Sống nhiều chỉ tổ khổ càng thêm

Trời ơi em có biết không ?
Lắng nghe em nói mà lòng anh đau
Mười bảy năm triệu nỗi sầu
Vẫn chưa buông bỏ, canh sâu lệ trào

Lòng em cao thượng trăng sao
Chịu làm cỏ mục cho cao ngọn tùng
Nghe em mà lệ rưng rưng
Yêu em đứt ruột, yêu từng nỗi đau.
SÔNG TƯƠNG
3/7/2020
EM CHO ANH CẢ MỘT THIÊN ĐƯỜNG
Tặng TM (cảm tác sau khi nghe em nói)

Em nói rằng anh chẳng nợ em
Chỉ có lỗi mà không có nợ
Lỗi là chẳng thèm chờ muội nhỏ
Đến cõi này sớm mấy chục năm

Nên bây giờ em muốn phạt anh 
Phải ở lại trần gian trăm tuổi
Để nếm hết u sầu buồn tủi
Không lý gì lại sớm ra đi

Không lý gì TM hôm nay
Được nhìn thấy tóc anh ngã màu
Mà anh lại không nhìn thấy tóc em như thế
Anh có biết trái tim em nhỏ bé

Tuy bề ngoài giữ vẻ lạnh lùng
Nhưng bên trong lại cứ nhớ nhung
Những lúc buồn muốn bên anh tâm sự
Lúc cô đơn muốn có anh tê tỉ

Muốn đọc thơ anh yêu thương lãng mạn.  
Muốn nghe lời anh chứa chan tình cảm
Muốn nghe tình anh tha thiết ân cần
Muốn anh hoàn thành công việc một thi nhân

Cám ơn TM của anh
Lòng em vời vợi trăng thanh êm đềm
Nghe em nói càng yêu thêm
Tình em giấu kín, tâm em rạng ngời

"Thông minh vốn sẵn tính trời"
Nết na thùy mị muôn người mến thương
Cảm ơn em xoá biên cương
Cho anh cả một thiên đường tình yêu
SÔNG TƯƠNG
Ngày 3/7/2020


EM CHO ANH CẢ MỘT THIÊN ĐƯỜNG
Tặng TM (cảm tác sau khi nghe em nói)

Em nói rằng anh chẳng nợ em
Chỉ có lỗi mà không có nợ
Lỗi là chẳng thèm chờ muội nhỏ
Đến cõi này sớm mấy chục năm

Nên bây giờ em muốn phạt anh 
Phải ở lại trần gian trăm tuổi
Để nếm hết u sầu buồn tủi
Không lý gì lại sớm ra đi

Không lý gì TM hôm nay
Được nhìn thấy tóc anh ngã màu
Mà anh lại không nhìn thấy tóc em như thế
Anh có biết trái tim em nhỏ bé

Tuy bề ngoài giữ vẻ lạnh lùng
Nhưng bên trong lại cứ nhớ nhung
Những lúc buồn muốn bên anh tâm sự
Lúc cô đơn muốn có anh tê tỉ

Muốn đọc thơ anh yêu thương lãng mạn.  
Muốn nghe lời anh chứa chan tình cảm
Muốn nghe tình anh tha thiết ân cần
Muốn anh hoàn thành công việc một thi nhân

Cám ơn TM của anh
Lòng em vời vợi trăng thanh êm đềm
Nghe em nói càng yêu thêm
Tình em giấu kín, tâm em rạng ngời

"Thông minh vốn sẵn tính trời"
Nết na thùy mị muôn người mến thương
Cảm ơn em xoá biên cương
Cho anh cả một thiên đường tình yêu
SÔNG TƯƠNG
Ngày 3/7/2020


THIÊN ĐƯỜNG TẠI THẾ

Anh đã đến Thiên đường tại thế
Mơ ước làm quê hương thứ hai.
Quê của nhân quyền và nhân phẩm
Tự do Thần nữ một tượng đài.

Anh đã đến Địa đàng trái đất
Giã từ quê Mẹ những đêm dài.
Dù xa cách nửa vòng trái đất
Nhưng tình em mãi mãi không phai.

VINH HỒ 
June, 4. 2020

BÀI HOẠ: 
Cõi Mơ Trần Thế
Anh đã sống Cõi Mơ trần thế Chốn Thiên đường có một không hai Đẹp tựa như bức tranh tuyệt phẩm Sống tự do hơn vạn lâu đài Anh đã sống nửa vòng trái đất In bóng em khắp nẻo đường dài Hoa quê mẹ vẫn hồng trên đất Lời hẹn thề vẫn vẹn không phai.

TIỂU MUỘI


BÀI HOẠ:
Đây Chốn Bồng Lai 

Lá đào rơi rắc trên Key West 
Đây chốn Bồng lai không có hai
Tiên nữ tóc vàng phơi bãi vắng
Mắt hồ xanh biếc liễu lâu đài

Anh ở bên này của trái đất
Ôm bóng hình em suốt dặm dài
Suối tóc huyền bay trong ký ức
Tình em chất ngất chẳng phôi phai

SÔNG TRĂNG
Key West, thuộc bang Florida: được biết đến với cảnh hoàng hôn thần thoại, thu hút khách du lịch từ khắp thế giới. 



BÀI HOẠ:
NỮ THẦN TỰ DO

Đức Giê Su là Đấng Cứu Thế
Chúa đã giáng trần từ Ngôi Hai
Cho nhân loại công bình, bác ái
Nữ Thần Tự Do sáng tượng đài

Từ đó lan truyền khắp trái đất
Văn minh dân chủ xoá đêm dài
Bạo chúa tan tành thành bụi đất
Tình người bất diệt không hề phai.

SÔNG TƯƠNG

BÀI HOẠ: 
HOA VÔ ƯU NỞ

Đấng Từ Phụ ngày xưa xuống thế
Hoa Vô Ưu nở lúc canh hai 
Chúng sinh bình đẳng, sen thơm ngát 
Niêm hoa vi tiếu hướng Phật đài 

Ánh Đạo Vàng lan truyền khắp đất
Ngọn Đuốc Từ soi thấu đêm dài
Tham sân si chuốc bao nghiệp ác
Minh tâm kiến tánh, tình không phai
THANH TÂM

Ảnh NET: Tượng Nữ thần Tự do: cao 46m, Nền bệ tượng  từ mặt đất đến đỉnh ngọn đuốc là 93 mét.
Tên đầy đủ là Nữ thần Tự do soi sáng thế giới (Liberty Enlightening the World), tác phẩm điêu khắc bằng đồng đặt trên Đảo Liberty tại cảng New York. Do kiến trúc sư người Pháp thiết kế và được khánh thành năm 1886. Có hình dáng một người phụ nữ mặc áo choàng, tiêu biểu cho Libertas, nữ thần tự do của La Mã, tay phải cầm ngọn đuốc còn tay kia một tấm đá phiến có khắc ngày tháng độc lập của Hoa Kỳ


BỐN MÙA ĐÔNG GIÁ BĂNG
Tặng TM (viết sau khi nghe em nói)

Ròng rã 4 mùa đông lạnh giá
Trái tim em buồn bã đã đóng băng
Cõi lòng em cũng 4 mùa khép cửa
Đêm từng đêm khói toả sương giăng

Nghe tiếng lá rơi ngoài khung cửa 
Nhín ánh trăng khuya chiếu qua rèm
Em thấy tương lai mờ mịt quá
Con đường phía trước 1 màu đen

Căn nhà em cứ kín cổng cao tường
Ngày tháng trôi ko chút vấn vương
Mặc cho ong bướm bay ngoài ngõ
Em vẫn lạnh lùng với gió sương

Rồi 1 ngày kia thật chẳng ngờ
Tim em ấm lại bởi nguồn thơ
Làm tan chảy lớp băng sương giá 
Sầu tủi cô đơn với hững hờ

Trăm bài thơ gởi đến cho em
Là cả tâm hồn cả trái tim 
Yêu em như thể từ muôn kiếp
Tha thiết nồng nàn rất dịu êm
ST
4/7/2020

2. Bài hoạ Cõi Mơ Trần Thế của Thi sĩ Tiểu Muội:


Hoạ đúng luật: 
-Ngay 4 chữ tựa đề cũng giữ đúng: tựa đề bài xướng là THIÊN ĐƯỜNG TẠI THẾ thì bài hoạ là Cõi Mơ Trần Thế, giữ luôn cả chữ "thế' thật cao tay đáng nể. 

-Hoạ đúng 4 chữ vần bằng và đúng cả 4 chữ vần trắc.
-Có những từ hoạ mới so với bài xướng như:
trần thế

 tuyệt phẩm
 lâu đài

 trái đất
 đường dài
 trên đất

-Dùng chữ mới không có trong bài xướng như:  
Cõi Mơ Trần Thế

bức tranh tuyệt phẩm
Sống tự do hơn vạn lâu đài

In bóng em khắp nẻo đường dài
Hoa quê mẹ vẫn hồng trên đất

Lời hẹn thề vẫn vẹn không phai. 

Nôi Dung: Về ý tưởng:
-Độc đáo: "Sống tự do hơn vạn lâu đài"

-Lãng mạn: "In bóng em khắp nẻo đường dài"
-Ca ngợi quê hương: "Hoa quê mẹ vẫn hồng trên đất"

-Ca ngợi tình yêu: "Lời hẹn thề vẫn vẹn không phai"

-Giữ chủ đề nội dung bài xướng là Tự Do, Nhân Phẩm, còn sáng tạo thêm hình ảnh đẹp quê hương, tình yêu đôi lứa, làm cho bài thơ hoạ không còn khô khan mà trở nên trữ tình, lãng mạn, mượt mà, sâu lắng, chạm tim người đọc.

Tóm lại, về hình thức nghệ thuật đã hoạ rất nghiêm chỉnh, đúng luật, có thể nói là hoàn hảo, có nỗ lực sáng tạo; về nội dung có ý tưởng cao đẹp, giàu cảm xúc, đầy nữ tính. 
Thật khó làm một bài hoạ thơ về Ngày Lễ mà đúng luật, hay, mới, trữ tình và đẹp như thế.

ĐÔI MẮT LONG LANH
Tặng TM (cảm tác sau khi xem video và ảnh cưới tại Hoàng Hảo)

Ô kìa ! Xuân đến giữa mùa Hè
Tà áo hoa hồng phấn đẹp nè !
Cùng với chiếc quần màu ngọc bích
Em đẹp nhất chiều nay đó nghe !

Có em sân khấu càng diễm lệ
Nụ cười toả nắng, lời dịu dàng
Đôi mắt long lanh như muốn chúc
Cho người hạnh phúc lẫn bình an

Cho đời cứ mãi mãi mùa Xuân
Cho nhạc thăng hoa, tình lại gần
Cho đôi lứa tròn câu ước hẹn
Cho tình nhân lại gặp tình nhân

SONG TƯƠNG
Ngày 6/7/2020

Chẳng dám hẹn thề, chẳng dám mong. Cớ sao lại nhen ngọn lửa lòng Nhặt thương giấu vào chiều loan tím Góp nhớ gửi nơi sớm mây hồng Nửa câu hò hẹn ai còn nhớ? Hay chỉ mình ta hoài thương mong.!
TM
6/7/2020


Tháng Bảy mưa ngâu dài nhớ mong
Lửa yêu đương rực cháy trong lòng
Niềm sầu lấp kín chân trời tím
Nỗi nhớ tràn dâng ngọn sóng hồng

Em Chức Nữ cầu Ô có nhớ ?
Ta Ngưu Lang dài cổ đứng mong
ST

THƯƠNG EM
Gởi TM

Thương em thương mẹ thương cha
Thương con đường nhỏ em qua mỗi ngày
Thương em thương khói thương mây 
Sáng chiều lơ lửng bay đầy Vân Phong

Thương em thương cả dòng sông
Linh Sơn, Giác Hải, Hòn Ông, Phổ Đà
Thương em thương hết cả nhà
Thương xưa Ba hát dân ca bài chòi

Thương Mẹ từ Bắc xa xôi 
Theo Ba đi khắp mọi nơi dãi dầu
Thương em thương giấc mộng sầu
Thương vần thơ đẹp, thương câu ca buồn

Thương lời em nói dễ thương
Dịu dàng tà áo tím vương lời thề
Hai phương trời, vạn sơn khê
Tình anh đầy trọn gởi về phương em.
ST
17/7/2020
-Kỹ niệm Ngày Giỗ Ba, viết khi em lo nấu nướng.

 

LƯU MÃI TÌNH THƠ

Người đến lúc nào em chẳng hay Lau hộ đời em giọt lệ đầy Khe khẽ đặt nụ hôn nồng cháy Nhẹ nhàng môi ấm phút mê say Người đến bên em trong giấc mơ Thỏ thẻ bên tai khúc tình thơ Dệt nỗi tương tư ngàn ngày nhớ Thêu niềm khao khát vạn đêm chờ Người đến bên em tự lúc nào? Cho tim trỗi nhạc, dạ xuyến xao Đường tình trống vắng giờ huyên náo Lối mộng lẻ loi bỗng xôn xao Người đến thật rồi có phải chăng? Thuyền Trăng xin mở hội Hoa Đăng Lưu lại mối tình thơ trong trắng Còn mãi Thuyền Trăng bên Sông Trăng.


THUYỀN TRĂNG

9/7/2020


BÀI HOẠ:

TÌNH THƠ SẦU MỘNG


Anh đến bên rèm, em có hay?

Tình anh như sóng biển tràn đầy

Hôn em ngàn nụ hôn cháy bỏng

Đôi môi ướp mật lòng say say


Đằng đẵng bao đêm dài ước mơ

Bao ngày sầu trút hết trong thơ

Loài thú đi hoang vẫn ngóng nhớ

Con chim bay lạc còn mong chờ


Yêu em chẳng biết tự khi nào?

Biển vàng, liễu biếc, gió lao xao

Cọc nhọn đơn côi từ vạn kỷ 

Bến vắng, uyên ương hồn xuyến xao

Từ một tấm hình, em biết chăng?

Tình thơ sầu mộng nhớ đăng đăng

Từng chiếc lá vàng rơi, thức trắng

Sông Trăng mãi mãi bên Thuyền Trăng


SÔNG TRĂNG

10/7/2020


BÀI HOẠ:
THU VỀ KỊP LÚC

Ngàn dặm xa về, em có hay? Tình duyên trắc trở nhớ nhung đầy Trao em tất cả tình đang cháy Tan chảy trong nhau phút đắm say


Môi kề môi cứ ngỡ trong mơ

Tình yêu huyền diệu đẹp như thơ

Cho thoả một mùa hè ngóng nhớ

Để bù những sát na mong chờ


Chẳng biết yêu em tự thuở nào? Đâu từ muôn kiếp phách hồn xao? Trải qua tam thế ngàn hư ảo? Tìm đến bên em vạn xuyến xao!

Có phải đây là Gió Mây chăng? Vịnh chiều lồng lộng bến Hoa Đăng Thu về kịp lúc sương rơi trắng Âu yếm Thuyền Trăng hôn Sông Trăng.


SÔNG TƯƠNG

19/7/2020


BÀI HOẠ:

MÃI MÃI GẦN NHAU


Suốt một mùa Hè, em có hay Hồn anh héo hắt, lệ đong đầy Đồng hoang, cỏ cháy, hay tim cháy Cháy bỏng một tình yêu đắm say

Tám tháng trời anh sống trong mơ Tình em đem giấu ở trong thơ Tựa người mất trí muôn năm nhớ Như kẻ thất tình vạn kiếp chờ


Mình tự phân thân từ độ nào?

Đớn đau hạnh phúc giữa trời xao

Tình muốn tịnh yên, đời náo nhiệt?

Hai trái tim sầu khổ xuyến xao


Mùa Thu ghi dấu, em hay chăng?

Đây thiên tình sử, nọ Hoa Đăng

Kết nối bằng loài hoa thạch thảo

Cho Sông Trăng mãi gần Thuyền Trăng


THANH TÂM

20/7/2020



BÀI HOẠ:

ĐÔI BỜ MỘNG THỰC

Thời gian lẳng lặng qua, không hay? Lá thu vàng lệ sương rơi đầy. Tình yêu mãnh liệt nồng nàn cháy Ngàn vạn nụ hôn đắm đuối say.


Người về bên gối, ngọn đèn mơ Cơn sóng tình chất ngất vần thơ. Cô đơn mòn mỏi hoang liêu nhớ Khao khát cuồng điên giá rét chờ.


Thuyền về với biển cả, khi nào? Tình thuyền vời vợi, sóng xôn xao. Lòng biển bao la, tim náo nức In nửa vầng trăng thuyền xuyến xao.


Đông tàn, hạ héo, biết cho chăng?

Len lén Thu về kết Hoa Đăng. Đôi bờ mộng thực sương giăng trắng Lặng lẽ Đò Trăng hôn Bến Trăng.

V

22/7/2020



Chiếc Cầu Ô Thướt
Gởi TM (cảm tác sau khi xem hình và video của em ngày cuối tuần ở NHÀ HÀNG ĐỒNG THUẬN)

Quan viên hai họ về đông đủ
Khán phòng chật ních nhạc lừng vang 
Sân khấu huy hoàng hoành tráng quá!
Đẹp nhất MC tà áo vàng

Cô dâu cùng chú rể đẹp đôi
Cắt bánh, nâng ly rượu giao bôi
Hai bên rể phụ và dâu phụ
Vũ điệu se duyên đẹp rạng ngời

Êm đềm giọng nói em tôi đấy!
Chúc phúc tân lang tân giai nhân
Suốt đời hạnh phúc yêu nhau mãi
Chúc sui gia mỗi ngày một gần

Ngọt ngào giọng hát em phải không?
Luyến láy tròn đầy vượt khán phòng
Sâu lắng qua nửa vòng trái đất
Bay đến phương trời anh ngóng trông

Bao giờ mới đến lượt đôi ta?
Chiếc cầu Ô Thướt bắt ngang qua
Cho Ngưu Lang được gặp Chức Nữ
Cho hai thành một tình chan hoà.
ST 
18/7/2020

Cuối tuần
Gởi TM

Cuối tuần em đãi cà phê
Tiễn bà con phía Nội về Tuy An,
Đường qua Đèo Cả ngút ngàn
Mây giăng vũng bạc, sương quàng núi cao

Bên hàng dương gió lao xao
Xa xa Hòn Bịp rì rào sóng xô
Lòng em trống trải đơn cô
Mắt em sầu mộng em mơ phương nào?

Bên kia trời đêm vạn sao
Tim anh trăn trở kêu gào nhớ thương
Gởi hồn qua mấy đại dương?
Gởi tình theo gió về phương trời nào?

Em ơi chằng hiểu vì sao
Suốt mùa Hạ chẳng đêm nào không mơ.
ST
18/7/2020


THI SĨ VINH HỒ
Vinh Hồ khởi xướng khu vườn thơ
Xướng hoạ thi ca rộn bến bờ
Ý hương văn chương tươi tựa biển
Con thuyền nghệ thuật sáng như mơ
Điều tiết chương trình thật khôn khéo
Minh họa áo dài đẹp sững sờ
Viết nhạc, làm thơ và hướng dẫn
Vinh Hồ khởi xướng khu vườn thơ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 1 tháng 7 năm 2020


SÔNG TRĂNG
Làm thơ xướng họa có Sông Trăng
Bút pháp tài ba vượt trở ngăn
Dùng chữ tài tình xinh dáng liễu
Dùng từ xuất sắc đẹp hoa đăng
Viết nên ngóc ngách nhiều suy nghĩ
Diễn tả tận cùng những trở trăn
Viết lách cho đời điều nghĩa khí
Làm thơ xướng họa có Sông Trăng
Trần Minh Hiền Orlando 3 tháng 7 năm 2020




TÌNH ĐẸP DUYÊN LÀNH
 (Nối thơ lục bát của Sông Tương-Tiểu Muội)


Nơi em tiếng trống tiếng đờn -ST
Người đông vui, biết có còn nhớ anh? 

Đã nhớ... nhớ suốt năm canh -TM 
Đã thương... vượt vạn trường thành vẫn thương

Em thương ai suốt đêm trường ? -ST 
Nhớ ai trên vạn bước đường hỡi em? 

Thương anh thao thức tàn đêm -TM
Nhớ anh lệ mặn ướt mềm đôi mi 

Thương em ngôn hạnh, nhu mì -ST
Tình em cất giữa vần thi êm đềm 

Lá đưa xào xạt ngoài thềm -TM 
Ngỡ rằng người nhớ đến em tìm về ! 

Thu vàng khói phủ ngoài đê -ST 
Ai như lữ khách tìm về thăm em ? 

Vần thơ ngọt lịm dịu êm -TM 
Người ơi nỗi nhớ nhiều thêm từng ngày

Anh về thăm em có hay -ST
Ôm em quên hết tháng ngày long đong 

Hứa rồi đừng để em mong -TM 
Từ nay em sẽ ngóng trông mỗi ngày 

Bên rèm em hỡi có hay -ST 
Bao nhiêu thương nhớ những ngày lao đao 

Trên trời có bao vì sao -TM 
Tình em có bấy ngọt ngào trao anh 

Trái tim anh tấm lòng thành -ST
Hôn em ngàn nụ tình anh nồng nàn

Đời em lắm đỗi trái ngang -TM 
Thương rồi đừng để bẽ bàng duyên nhau

Em ơi trăm vạn ngàn sầu -ST
Em hãy trút hết bên cầu cho anh 

Nếu đây Tình Đẹp, Duyên Lành ? -TM 
Phận em xin gửi trao anh trọn đời. 






CUỘC TÌNH DIỆU VỢI
Gởi TM (càm tác sau khi xem hình và video em hát và nhảy bản Hoa Biển tại nhà hàng Sông Xanh)

"Trùng khơi nổi gió lênh đênh triền sóng"
Dù ngăn cách nhưng tình mình thơ mộng
Vẫn lung linh hơn cả những đại dương
Dù nghiệp duyên phân rẽ hai con đường

"Chỉ thấy bọt nước tan theo ngọn sóng"
Tà áo đỏ đã khiến tim vọng động
Từng hoá thân thành con sống bạc đầu
Mơ ước gặp em bờ cát âu sầu

Ôm em vào lòng tan biến vào nhau
Nghe biển hát tình mình sao đẹp quá
Đôi mắt to, hàng mi cong rất lạ
Cứ long lanh như muốn nói điều gì

Dù hai phương xa nửa quả địa cầu
Nhưng sáng chiều mình vẫn hướng về nhau
Xoá tất cả vách thành cùng biên giới
Yêu mãi mãi cuộc tình ôi diệu vợi.

ST
26/7/2020
Kim Chung Kim Hieu !! You’re so beautiful
Huynh Thi Nhan Hôm nay chị mới thấy em nhảy đó, dễ thương lắm lắm luôn á





ĐÔI MẮT EM LONG LANH NGẤN LỆ
Gởi TM (cảm tác sau khi xem tấm hình của em, đôi mắt như ngấn lệ)

Áo em màu hoa ngọc anh

Điểm xuyết trên ngực một cành hoa sen
Em cười đôi mắt to đen
Dung nhan xinh đẹp như Tiên giáng trần

Anh nhìn trong mắt em gần
Mắt em ngấn lệ long lanh diệu kỳ!
Hồn anh vượt biển cách ly
Muốn ôm em hỏi có chi lạt lòng?

Phải em đang nhớ anh không?
Phải yêu anh cả tấm lòng biển khơi?
Phải cô độc giữa dòng đời 
Môi cười mà mắt em rơi lệ sầu

Cho anh uống cạn niềm đau 
Cho anh gánh hết dãi dầu nằng mưa
Yêu em biết mấy cho vừa
Yêu em yêu cả bốn mùa gió trăng.

ST
30/7/2020 

Tình yêu kỳ diệu nhiệm màu
Gởi TM (cảm tác sau khi xem hình + video của em tại rest Sông Xanh ngày 29/7/2020)

Hôm qua nơi rest Sông Xanh
Em mặc áo đỏ tinh anh nụ cười
Xuân sơn, thu thuỷ rạng ngời
Đôi môi như muốn gởi lời trao yêu

Từ trong tiềm thức lạc xiêu
Anh nghe từng tiếng cô liêu giữa hồn
Anh xin gởi vạn nụ hôn
Gởi ngàn nỗi nhớ con tim giao hoà

Hai phương trời đã giao thoa
Thần giao cách cảm xuyên qua địa cầu
Tình yêu kỳ diệu nhiệm màu
Từ trong tiền kiếp yêu nhau mặn nồng 

Tình em triệu đoá hoa hồng
Thiên đàng hiện hữu trong lòng đôi ta
Đêm đêm nhìn dãi Thiên hà 
Ngàn sao lấp lánh ấy là tình anh.


SÔNG TƯƠNG
30/7/2020

NHƯ CHIM HOÀNG YẾN
Gởi TM ( cản tác sau khi xem hình + clip tại Rest Đồng Thuận)

Hôm qua em mặc áo hồng
Quần xanh ngọc bích cho lòng ai say?
Đôi tà khép mở phơi bày
Thân hình cân đối, xinh thay nụ cười 

Giọng ca em đẹp từng lời
Ngọt ngào êm ái, rạng ngời dung nhan
Sân khấu lộng lẫy huy hoàng
Em càng duyên dáng, dịu dàng dễ 
thương

Từ nơi xa mấy đại dương?
Anh xin gởi đoá hoa hường tặng em
Chúc MC luôn an yên
Má lúm đồng tiền càng đẹp như Tiên

Đẹp bước đi, đẹp dáng huyền
Bốn mùa tiếp tục xe duyên dài dài
Chúc cô MC đa tài
Giọng ca lời nói hoài hoài lắng sâu 

Trong lòng khán giả, nhiệm mầu
Như chim hoàng yến bên lầu vọng sang.
ST
1/8/2020

ÁO LAM SEN TRẮNG EM VỀ
Gởi TM (cảm tác sau khi xem ảnh + clip của em sinh hoạt Gia đình Phật tử chiều cuối tuần 2/8/2020

Cuối tuần em đến Thiền môn
Áo lam sen trắng tâm hồn thanh cao
Gia đình Phật tử tự hào
Như hoa lan nở em nào cũng xinh

Trên cành chiếc lá rung rinh
Biển xa thăm thẳm lung linh ánh vàng 
Gió nồm mát rợi miên man 
Tóc mai sợi ngắn... em càng dễ thương 

Phù vân bay giữa vô thường
Tâm vô sở trụ kìa phương trời nào?
Cuộc đời đẹp tựa chiêm bao
Nhìn em kiều diễm xuyến xao tâm hồn

Non đoài phủ tím hoàng hôn
Áo lam sen trắng đường thôn em về
Lá vàng rơi rụng sơn khê
Vịnh chiều thao thiết tình quê u hoài 

ST 
Ngày 2/8/2020


THƠ VỊNH CÂY SUNG

Ai đã thổi hồn vào gốc sung?
Như con voi phục giữa khu rừng.
Sù sì lồi lõm thân oai vệ
Tím đỏ vàng xanh trái quá chừng!
Dáng thế hiên ngang như phụng vũ 
Tàn cây lẫm liệt tựa chim ưng.
Ngất trời khí tiết người quân tử
Ai đã thổi hồn vào gốc sung?

V
July, 25, 2020




BÀI HOẠ: 
LỘC VÀ SUNG

"Sanh sung tùng lộc" lộc và sung 
Một cặp uyên ương từ núi rừng
Sung kiểng trái xanh vây kín gốc 
Lộc vừng hoa đỏ đẹp quá chừng
Lộc vừng lộng lẫy như khuê các
Sung kiểng oai phong tựa cánh ưng
Bên đẹp dáng hoa, bên đẹp trái 
Văn nhân, võ tướng: lộc và sung

SÔNG TƯƠNG. 
Ngày 26/7/2020



BÀI HOẠ: 
BỎ ĐI ĐỊU VỀ TRỒNG CÂY KIỂNG

Nàng cầu dừa đủ xài thơm sung (1)
Qua Tết chàng đi địu lội rừng
Ngậm ngải tìm trầm trầm chẳng có 
Trèo đồi vượt suối suối vô chừng 
Kỳ nam biệt dạng nghe rầu rĩ 
Dầu rái đỡ lòng hỏi có ưng? 
Lỗ mễ đành về đúc chậu kiểng (2)
Trồng cây phú quý, phát tài, sung (3)

SÔNG TRĂNG
(1) 6 loại trái cây chưng Tết để lấy hên: mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, thơm, sung. 
(2) mễ = gạo (tiếng lóng của dân đi địu).
(3) cây phú quý và cây phát tài trồng chậu kiểng. 


BÀI HOẠ: 
NGHỆ NHÂN NHỚ CÂY SUNG

Xuân về ai cũng thích chưng sung
Nên phải đi đào tận núi rừng
Dáng thế huyền nhai xinh đáo để
Nhánh cành thác đổ đẹp quá chừng 
Ai qua cũng ngắm thân bồ tượng
Khách đến thường khen móng vuốt ưng
Chồng muốn để chơi, vợ gọi bán
Nghệ nhân Tết đến nhớ cây sung 

THANH TÂM
Ngày 3/8/2020

Tình yêu có từ nơi đâu
Gởi TM (cảm tác Sau khi xem hình + video tại tiệc cưới Hoàng Hảo ngày 1/8/2020, nghe em hát bản "Tình yêu bên dòng sông quan họ")

Hôm kia em mặc áo hồng
Đứng trước khán phòng người chật như nêm
Giọng em thánh thót êm đềm
Nụ cười hoa nở càng thêm nhiệm mầu

"Tình yêu có từ nơi đâu?"
Êm êm như khúc dạo đầu vang xa
Tình yêu có từ đôi ta
Thiêng liêng, huyền diệu, thiết tha, ngọt ngào

Tình yêu có từ kiếp nào?
Nghiệp duyên ràng buộc xuyến xao cõi lòng
Hôm qua em mặc áo hồng
Thắm tươi như trái tim nồng anh trao

Anh ngồi nhìn đôi má đào
Uống từng ngụm giọng ngọt ngào của em
Tình yêu đến từ đôi tim
Vấn vương giấc ngủ ngọt mềm câu thơ

ST
Ngày 3/8/2020
Tình yêu bên dòng sông quan họ: nhạc của Phan Lạc Hoa-Đỗ Trung Lai


BÊN TÁCH CÀ PHÊ
Gởi TM (cảm tác sau khi đọc bài thơ "Trái Tim Nhỏ Nhớ Anh" của em gởi)

Bên tách cà phê đọc thơ em
Buổi sáng rất thanh bình, dịu êm
Buổi sáng mùa Thu ơi rất lạ!
Bởi thơ em xao xuyến trái tim

Tuyệt vời "trái tim nhỏ nhớ anh"
Lời thơ em đốt cháy lòng anh 
Tim anh cũng nhớ em như vậy
Đôi tim cùng nhịp "nhớ" chân thành

Thơ em làn gió nhẹ khua cành
Xạc xào bên tiếng chim vàng anh
Hồn anh đã biến thành mây trắng
Theo gió bay trên bờ vịnh xanh

Thơ em chân thiện như em vậy
Tuyệt bút thanh cao, đẹp từng lời
Chạm trái tim anh, tim khờ dại
Yêu em từ vạn kiếp luân hồi.

ST
Ngày 7/8/2020

HÔN EM
Gởi TM (ứng khẩu khi xem 2 tấm ảnh của em: trên thác, và áo in hình sen)

Cho tui hôn những lá sen. 
Hôn búp hàm tiếu ở trên ngực nàng. 
Hôn đôi mắt, hôn dung nhan. 
Bờ môi vả cả dáng nàng thướt tha. 

Hôn em nhan sắc mặ mà. 
Tâm em thanh khiết như hoa sen hồng
Đời em như 1 dòng sông
Anh con thuyền mộng bềnh bồng biển khơi 

Tình ta đẹp nhất trên đời
Yêu em yêu cả những lời thơ em
Yêu em yêu giọng ca mềm
Mượt mà truyền cảm của em chiều nào 

Yêu em hãnh diện tự hào 
MC duyên dáng ngọt ngào dáng Tiên
Tình ta mầu nhiệm thiêng liêng
Yêu em yêu cả mọi miền nhân gian

Sáng chiều in dấu chân nàng. 
Bốn mùa lạ quá chỉ toàn mùa yêu
Yêu nàng hương sắc mỹ miều
Ám lam em mặc càng nhiều nhớ thương.
ST10/8/2020


BÀI HOẠ:Nguyệt thăm của ĐC

ÁNH TRĂNG


Ánh trăng lai láng sáng đêm rằm

Núi Phổ sông Hiền nguyệt ghé thăm

Hồi chuông Giác Hải tan niềm tục

Tiếng sóng Vân Phong vọng chỗ nằm

Tàu cau ướt đẫm sương giăng trắng

Chim nhạn kêu buồn tiếng mất tăm 

Thiếu phụ nhớ ai sầu điệp điệp?

Cô thôn gà gáy đã canh năm


SÔNG TRĂNG



BÀI HOẠ:

XỨ MỘNG TÌNH


Vầng trăng lồng lộng sáng đêm rằm

Sáng rõ Hòn Chồng bóng nguyệt thăm

Dưới cầu Xóm Bóng ghe thuyền đậu

Trên đỉnh Hòn Khô thiếu nữ nằm

Này vịnh Nha Phu chồng đối bóng

Nọ đầm Vân Phong gió mù tăm

Đường về xứ Mộng Tình đôi ngả

Qua đèo Bánh Ít đã canh năm

SÔNG TƯƠNG



BÀI HOẠ:

ĐÊM TRĂNG NGHE AI HÁT


Lung linh ánh nguyệt sáng trưng rằm

Sáng tỏ vườn mơ anh đến thăm

Thơm phức hoa cau bên mái vắng

Ngạt ngào hương bưởi võng em nằm

Lời thơ ca ngợi tình chung thuỷ 

Điệu lý xót thương kiếp tối tăm

Sâu lắng, bâng khuâng càng xúc động

Tình ai xao xuyến đến canh năm

THÂM TÂM HOÀI


BÀI HOẠ:

NGƯỜI TRONG MỘNG 

 

Vú sữa lung linh ánh nguyệt rằm

Ngạt ngào hoa dạ lý về thăm.

Hoa cau thoang thoảng lan can đứng

Hương bưởi thơm thơm gối mộng nằm.

Mê mẩn tâm hồn sương lạnh lạnh

Bồi hồi cảm xúc vịnh tăm tăm. 

Thân ngà dáng ngọc em tiên nữ

Hoà quyện tim yêu quên tháng năm.

V


ĐỢI...
———
Háo hức đợi người sẽ quay về
Đôi ta cách biệt mấy sơn khê?
Thuyền còn tạc dạ nguyên lời ước
Sông có ghi lòng vẹn câu thề?
Đợi phút tương phùng tràn nhạc ái
Mong giờ hạnh ngộ ngập thơ đề
Yêu nhau xa vắng, sầu nhung nhớ
Chờ buổi sum vầy thoả đam mê

TIỂU MUỘI

13/8/2020

TRÓT LỠ YÊU RỒI
———————
Đã biết rằng yêu sẽ khổ sầu
Sao lòng ta mãi nghĩ về nhau
Đường hoang xứ lạ thương ngày cũ
Ngõ vắng quê xa nhớ buổi đầu
Ray rức cõi lòng tuôn ngấn lệ
Bần thần tâm cảnh đẫm dòng châu
Say tình say cả câu thơ ái
Trót lỡ yêu rồi... quên được đâu.
TM 
14/8/2020


PHƯƠNG TRỜI DIỆU VỢI 
Gởi TM (cảm tác sau khi đọc bài thơ Đợi của TM)

Hay quá em ơi!
Yêu em rạng ngời 
Lời thơ ý nhạc 
Cho lòng chơi vơi

Bên ly cà phê
Đọc bài thơ Đợi 
Cách biệt sơn khê
Người hứa sẽ về

Yêu nhau vắng xa
Nhớ em quê nhà 
Nhớ người ca sĩ
Thi sĩ lòng ta

Yêu em thiết tha 
Phương trời diệu vợi
Xuân qua Hè qua...
Vẫn còn cách xa. 

Nhớ em ngọc ngà
Nhớ em chiều sáng
Nhớ người vịnh xa
Tri kỷ lòng ta

SÔNG TƯƠNG
13/8/2020

ĐƯỜNG EM ĐI


Đường em đi có mây có gió

Vịnh Gió Mây gần đó ko xa

Trên cao có điện Phật Bà

Phía dưới Giác hải xa xa Sơn Đừng


Đường em đi bước chân yên ắng

Áo màu lam sen trắng em cài

Thiền môn thấp thoáng bóng ai

Niêm hoa vi tiếu xuân khai tâm từ


Đường em đi có Chư Bồ Tát

Âm thầm làm bóng mát cho đời

Độ người tâm Phật rạng ngời

Đông qua Xuân đến đất trời nở hoa

SÔNG TƯƠNG

12/8/2020



NHỚ CHÀNG THƠ
———————
Thu về thổi ngọn heo may
Lá vàng rơi rụng phủ đầy lối xưa
Niềm thương biết nói sao vừa
Chàng Thơ ơi hỡi...! sao chưa thấy về?

Tình ta lắm nỗi nhiêu khê
Hai phương cách trở tái tê cõi lòng
Chàng ơi có thấu hay không?
Mòn con mắt đợi, má hồng nhạt phai

Cô phòng buông tiếng thở dài
Canh khuya gối mỏng nhớ ai cháy lòng
Giọt ngâu tí tách ngoài song
Giọt sầu mằn mặn đôi dòng hoen mi

Đời anh như cánh chim di
Để em một bóng xuân thì héo hon
Vẫn hoài giữ dạ sắt son
Những mong phương ấy chàng còn nhớ em

TM thương tặng ST nè.
TIỂU MUỘI
Chiều 11/8/2020


LÒNG EM HOÀI MƠ HOANG
—————
Em mắc chiếc võng đời
Ru à ơi nỗi nhớ
Vỗ về con tim vỡ
Cho tình khờ ngủ say

Em mơ một sớm mai
Trên đường dài em bước
Có anh chờ phía trước
Duyên lại được thắm màu

Em dệt mộng ước đầu
Nụ hôn trao dào dạt
Bàn tay tìm khao khát
Hồn chất ngất hương yêu

Bao nỗi niềm chắt chiu
Một tình yêu cháy bỏng
Đưa em vào giấc mộng
Ngủ trong vòng tay anh

Mộng đời chợt tàn nhanh
Võng đời đành dừng lại
Đường đời dài xa ngái
Lòng em hoài... Mơ Hoang.

TIỂU MUỘI
Chiều 11/8/2020

TƯƠNG TƯ
—————- Người ở phương nào? có nhớ nhau? Tim em nức nở, dạ nát nhàu Chàng xuôi bến vắng tràn ngấn lệ Thiếp ngược sông côi đẫm giọt châu
Mượn vần thơ ái trao niềm nhớ Vay nốt nhạc tình gửi nỗi sầu Đá nát... muôn đời Tương Tư mãi Vàng phai... vạn kiếp nhớ thương nhau.

TIỂU MUỘI
Chiều 11/8/2020

TÌNH MỘNG LIÊU TRAI

Lòng bồi hồi cứ mỗi sớm tinh mơ
Em đọc hoài những bài thơ anh viết Mĩm môi cười, ôi lời tình diễm tuyệt Em đắm chìm vào truyền thuyết liêu trai Yêu anh rồi chẳng cần biết đúng sai Em vẫn sẽ cứ yêu hoài yêu mãi Biết yêu xa, sẽ nhớ ai ngây dại Em đã yêu không dừng lại bao giờ Yêu để lòng, còn biết mộng biết mơ Yêu để thắm, những câu chờ câu đợi Tình chúng mình dù cách xa vời vợi Có vần thơ làm cầu nối đôi lòng Mỗi một ngày ta góp nhặt nhớ mong Bài tình thơ sẽ thành dòng mật ngọt Từng âm ngữ như nhạc lòng thánh thót Hai phương trời uống chung giọt tình say Mơ một ngày anh về Vịnh Gió Mây Trút cho cạn những tháng ngày xa nhớ Cho tứ bề hạnh phúc như oà vỡ Say men tình hoà nhịp thở yêu đương

TIỂU MUỘI
Chiều 11/8/2020


ĐÔI MẮT EM LONG LANH NGẤN LỆ
Gởi TM (cảm tác sau khi xem tấm hình của em, đôi mắt như ngấn lệ)
Áo em màu hoa ngọc anh
Điểm xuyết trên ngực một cành hoa sen
Em cười đôi mắt to đen
Dung nhan xinh đẹp như Tiên giáng trần

Anh nhìn trong mắt em gần
Mắt em ngấn lệ long lanh diệu kỳ!
Hồn anh vượt biển cách ly
Muốn ôm em hỏi có chi lạt lòng?

Phải em đang nhớ anh không?
Phải yêu anh cả tấm lòng biển khơi?
Phải cô độc giữa dòng đời 
Môi cười mà mắt em rơi lệ sầu

Cho anh uống cạn niềm đau 
Cho anh gánh hết dãi dầu nằng mưa
Yêu em biết mấy cho vừa
Yêu em yêu cả bốn mùa gió trăng.

ST
30/7/2020 

Tình yêu kỳ diệu nhiệm màu
Gởi TM (cảm tác sau khi xem hình + video của em tại rest Sông Xanh ngày 29/7/2020)

Hôm qua nơi rest Sông Xanh
Em mặc áo đỏ tinh anh nụ cười
Xuân sơn, thu thuỷ rạng ngời
Đôi môi như muốn gởi lời trao yêu

Từ trong tiềm thức lạc xiêu
Anh nghe từng tiếng cô liêu giữa hồn
Anh xin gởi vạn nụ hôn
Gởi ngàn nỗi nhớ con tim giao hoà

Hai phương trời đã giao thoa
Thần giao cách cảm xuyên qua địa cầu
Tình yêu kỳ diệu nhiệm màu
Từ trong tiền kiếp yêu nhau mặn nồng 

Tình em triệu đoá hoa hồng
Thiên đàng hiện hữu trong lòng đôi ta
Đêm đêm nhìn dãi Thiên hà 
Ngàn sao lấp lánh ấy là tình anh.


SÔNG TƯƠNG
30/7/2020

Tình yêu có từ nơi đâu
Gởi TM (cảm tác Sau khi xem hình + video tại tiệc cưới Hoàng Hảo ngày 1/8/2020, nghe em hát bản "Tình yêu bên dòng sông quan họ")

Hôm kia em mặc áo hồng
Đứng trước khán phòng người chật như nêm
Giọng em thánh thót êm đềm
Nụ cười hoa nở càng thêm nhiệm mầu

"Tình yêu có từ nơi đâu?"
Êm êm như khúc dạo đầu vang xa
Tình yêu có từ đôi ta
Thiêng liêng, huyền diệu, thiết tha, ngọt ngào

Tình yêu có từ kiếp nào?
Nghiệp duyên ràng buộc xuyến xao cõi lòng
Hôm qua em mặc áo hồng
Thắm tươi như trái tim nồng anh trao

Anh ngồi nhìn đôi má đào
Uống từng ngụm giọng ngọt ngào của em
Tình yêu đến từ đôi tim
Vấn vương giấc ngủ ngọt mềm câu thơ

ST
Ngày 3/8/2020
Tình yêu bên dòng sông quan họ: nhạc của Phan Lạc Hoa-Đỗ Trung Lai

ĐỌC TIỂU MUỘI, THÔNG LINH VÀ TUỆ TÂM
Trần Minh Hiền Orlando ngày 9 tháng 8 năm 2020
Có 3 nữ thi sĩ mà thơ của họ cũng đẹp như tâm hồn của họ vậy: Đó là Tiểu Muội, Thông Linh và Tuệ Tâm. 3 nữ thi sĩ xinh đẹp đều làm thơ hay, xuất sắc, lãng mạn, dạt dào tình cảm nhưng 3 người 3 nét riêng độc đáo khác nhau. TM sâu sắc và kín đáo tế nhị, TL dữ dội dào dạt như núi lửa như sóng xô , TT luôn đi tìm mới mẻ, đôi khi phá cách nhưng tràn đầy tinh tế. Như 3 bài tứ tuyệt kỳ này: TM muốn ghi tạc chuyện chúng mình, TL lại rất hiện sinh như Jean Paul Sartre hãy cứ yêu, đừng để thời gian trôi lạc mất, còn TT nói về nỗi nhớ và hơi thở của tình yêu. Nếu như TM và TT là bậc thầy của nghệ thuật dùng từ ngữ để diễn đạt tư tưởng thì TL lại là bậc thầy của kể chuyện bằng thơ và dùng thơ để viết truyện.
1. TIỂU MUỘI:
Tiểu Muội làm thơ rất nhanh nhưng thật hay, tài tình trong nghệ thuật dùng ngôn ngữ để diễn đạt điều mình muốn nói. Ý thơ dạt dào tình cảm nhưng rất mới mẻ và sâu sắc: Chỉ trong 1 buổi chiều làm 4 bài thơ tuyệt bút là: NHỚ CHÀNG THƠ (thơ lục bát), LÒNG EM HOÀI MƠ HOANG (thơ 5 chữ), TƯƠNG TƯ (thơ 7 chữ), TÌNH MỘNG LIÊU TRAI (thơ 8 chữ).
Hãy đọc bài thơ NHỚ CHÀNG THƠ (bài thơ lạ và mới, thường thì thiên hạ chỉ nhớ nàng thơ nhưng ở đây nữ thi sĩ nhớ chàng thơ của mình, tuyệt quá)
Mở màn nàng viết :
Thu về thổi ngọn heo may
Lá vàng rơi rụng phủ đầy lối xưa
Niềm thương biết nói sao vừa
Chàng Thơ ơi hỡi...! sao chưa thấy về? (1 bức tranh tuyệt đẹp và lời trách cứ nhẹ nhàng)
để rồi 4 câu tiếp thật hay:
Tình ta lắm nỗi nhiêu khê
Hai phương cách trở tái tê cõi lòng
Chàng ơi có thấu hay không?
Mòn con mắt đợi, má hồng nhạt phai
Sự xa cách địa lý làm nỗi nhớ dâng trào.
8 câu cuối nói hết những gì thi nhân muốn nói:
Cô phòng buông tiếng thở dài
Canh khuya gối mỏng nhớ ai cháy lòng
Giọt ngâu tí tách ngoài song
Giọt sầu mằn mặn đôi dòng hoen mi

Đời anh như cánh chim di
Để em một bóng xuân thì héo hon
Vẫn hoài giữ dạ sắt son
Những mong phương ấy chàng còn nhớ em
Đó là nỗi lòng chân thật nhớ nhau.
Bài thơ ngũ ngôn LÒNG EM HOÀI MƠ HOANG thật dễ thương và tôi (TMH) mê nhất 4 câu và 4 câu chót:
Em mắc chiếc võng đời
Ru à ơi nỗi nhớ
Vỗ về con tim vỡ
Cho tình khờ ngủ say

Mộng đời chợt tàn nhanh
Võng đời đành dừng lại
Đường đời dài xa ngái
Lòng em hoài... Mơ Hoang.
Hình ảnh chiếc võng đời thật độc đáo.
Bài Tương Tư là thơ 7 chữ ý tình rất đẹp và tôi thích những cặp đối rất chỉnh và hay.
Chàng xuôi bến vắng tràn ngấn lệ
Thiếp ngược sông côi đẫm giọt châu

Mượn vần thơ ái trao niềm nhớ
Vay nốt nhạc tình gửi nỗi sầu
Đá nát... muôn đời Tương Tư mãi
Vàng phai... vạn kiếp nhớ thương nhau.
và tôi thích nhất bài thứ tư:
TÌNH MỘNG LIÊU TRAI xin cùng tôi đọc đi đọc lại trọn bài
Lòng bồi hồi cứ mỗi sớm tinh mơ
Em đọc hoài những bài thơ anh viết
Mĩm môi cười, ôi lời tình diễm tuyệt
Em đắm chìm vào truyền thuyết liêu trai

Yêu anh rồi chẳng cần biết đúng sai
Em vẫn sẽ cứ yêu hoài yêu mãi
Biết yêu xa, sẽ nhớ ai ngây dại
Em đã yêu không dừng lại bao giờ

Yêu để lòng, còn biết mộng biết mơ
Yêu để thắm, những câu chờ câu đợi
Tình chúng mình dù cách xa vời vợi
Có vần thơ làm cầu nối đôi lòng (hay quá!)

Mỗi một ngày ta góp nhặt nhớ mong
Bài tình thơ sẽ thành dòng mật ngọt
Từng âm ngữ như nhạc lòng thánh thót
Hai phương trời uống chung giọt tình say (khổ này xuất sắc quá, không ai viết hay hơn thế)

Mơ một ngày anh về Vịnh Gió Mây (ôi Vịnh Vân Phong Vịnh Gió Mây khen ai tài tình đặt tên độc đáo)
Trút cho cạn những tháng ngày xa  nhớ (quá dữ dội, trút cho cạn)
Cho tứ bề hạnh phúc như oà vỡ
Say men tình hoà nhịp thở yêu đương
Nói chung thơ của Tiểu Muội chữ nghĩa tuyệt vời xuất chúng không ai sánh bằng, ý tình hoà quyện chân thật tâm hồn.
Đặc biệt Tiểu Muội đã làm thơ Đường Luật: thơ ĐL khó làm và khó làm cho hay nhưng nữ thi sĩ Tiểu Muội đã làm được rất hay, ý tình sâu sắc, đúng luật, đối nhau rất chuẩn rất chỉnh. 
TƯƠNG TƯ
—————-
Người ở phương nào? có nhớ nhau? (câu hỏi rất nhẹ nhàng, dễ thương)
Tim em nức nở, dạ nát nhàu
Chàng xuôi bến vắng tuôn dòng lệ
Thiếp ngược sông côi đẫm giọt châu
Thơ ái mượn vần trao nỗi nhớ
Nhạc tình vay nốt gửi niềm sầu
Vàng phai... vạn kiếp tương tư mãi
Đá nát... muôn đời thương nhớ nhau (lời hứa muôn đời nhớ nhau thật tuyệt)

TIỂU MUỘI
Chiều 11/8/2020
TRÓT LỠ YÊU RỒI
———————-
Đã biết rằng yêu sẽ khổ sầu (biết rồi nhưng vẫn khổ)
Sao lòng ta mãi nghĩ về nhau
Đường hoang xứ lạ thương ngày cũ
Ngõ vắng quê xa nhớ buổi đầu
Ray rức cõi lòng tuôn ngấn lệ
Bần thần tâm cảnh đẫm dòng châu
Say tình say cả câu thơ ái
Trót lỡ yêu rồi... quên được đâu.
TM
14/8/2020


ĐỢI...
———
Háo hức đợi người sẽ trở về
Đôi ta cách biệt mấy sơn khê?
Thuyền còn tạc dạ nguyên non hẹn
Sông có ghi lòng vẹn biển thề? ( ý thơ quá mới mẻ, đối chan chát luôn)
Đợi phút tương phùng tràn nhạc ái
Mong giờ hạnh ngộ ngập thơ đề
Yêu nhau xa vắng, sầu nhung nhớ
Chờ buổi sum vầy thoả đam mê

TIỂU MUỘI

13/8/2020

Thật là xuất sắc, chúc mừng TM và cảm ơn.

=====

VÔ ĐỀ 


Xin giữ nơi em một chút tình
Tựa như vầng nguyệt sáng lung linh
Dẫu mai vật đổi, sao dời chỗ
Trang thơ ghi tạc chuyện chúng mình.

TIỂU MUỘI
26/4/2020

Bài Họa:

VẦN THƠ LÀM CHỨNG

Em đã cho anh một chữ tình

Như vầng trăng sáng đẹp lung linh

Vượt muôn khoảng cách, ngàn biên giới 

Vần thơ làm chứng chuyện tình mình

SÔNG TƯƠNG
Bài Họa:

BÁT NGÁT TÌNH EM

Em đã trao anh trọn nghĩa tình

Vượt không thời sáng rực tâm linh

Tình em bát ngát vô bờ bến

Tri kỷ tri âm hai đứa mình

Sông Trăng


Bài Họa:

TẠ ƠN EM

Cảm ơn em trọn nghĩa chung tình

Niêm hoa vi tiếu ngát tâm linh

Sao Hôm nhớ Sao Mai lấp lánh

Anh nhớ em cô quạnh một mình

THÂM TÂM HOÀI

Bài Họa:
LIÊU TRAI

Cảm tạ mối lương duyên cuộc tình

Xuyên qua tam giới vượt u linh

Một ngày gặp gỡ nơi dương thế

Kỳ diệu liêu trai chuyện chúng mình

Thanh Tâm


Bài Họa:

CHỨNG TÍCH

Hai trái tim yêu, một khối tình

Nửa vầng trăng sáng đẹp lung linh

Vượt ngàn hải lý, muôn sông cách

Chứng tích trăm bài thơ gởi mình

V

-----

Bài Họa:Hãy cứ yêu của TML

Phép Màu Tình Yêu

Hỡi tình yêu! có phải điều phù phép
Biến trái tim thêm xinh đẹp ngỡ ngàng
Đã thương nhau dù trắc trở không màng

Tình yêu xoá không gian tan biến mất
TIỂU MUỘI

14/8/2020


Bài Họa:

TRÁI TIM

Tim quyền lực không cần ai cho phép

Bởi bờ môi ngọt lịm đến ngỡ ngàng

Bởi hàng mi cong vút cứ mơ màng

Yêu như thể vườn địa đàng sắp mất

Thanh Tâm


Bài Họa:

MUỘN MÀNG

Yêu nồng nhiệt vượt ra ngoài khuôn phép

Yêu cuồng điên cháy bỏng đến ngỡ ngàng

Yêu si mê dù tình quá muộn màng

Yêu chẳng biết ngày mai còn hay mất

SÔNG TƯƠNG


Bài Họa:

TÌNH EM

Lời thơ đẹp diệu kỳ như có phép

Giọng pha lê trong vắt đến ngỡ ngàng

Từ quen nhau hồn phách cứ mơ màng

Quấn quít mãi như mai đời lạc mất

Thâm Tâm Hoài

HIỆN SINH


Ai hiền như Bụt Thơ ai tuyệt bút Hiện sinh từng phút từng giờ. Cuộc đời ngắn quá ai ngờ được đâu? V
7/2020

------



Bài Họa:Thu về của Tue Tam

Sóng Tình

Thu về rồi..! Anh có về không?
Con sóng nhỏ quặn lòng mong nhớ
Sóng vẫn mãi! Thương từng nhịp thở

Xô đôi bờ, chia nhớ đôi nơi
TM

14/8/2020

Bài Họa:

BỞI SẮC NƯỚC HƯƠNG TRỜI

Bởi sắc nước hương trời phải không?

Mùa hạ quay cuồng trong nỗi nhớ

Yêu quyết liệt khi tim còn thở

Yêu nồng nàn dù ở đôi nơi

SÔNG TƯƠNG


Bài Họa:

THÁNG BẢY

Tháng bảy Thiên đường có phải không?

Rượu giao bôi ở hai trời nhớ

Ly cùng cạn run run nhịp thở

Thần giao hạnh phúc cả đôi nơi

Sông Trăng

Bài Họa:

GỌI ĐÒ

Gọi đò vang vọng cả tầng không

Sông Tương nghe lạnh lùng thương nhớ

Tình chất ngất quay cuồng nhịp thở

Thu về hai đứa vẫn hai nơi

Thâm Tâm Hoài


Bài Họa:

THU VÀNG

Mưa ngâu rồi, em có buồn không?

Khi còn đó hai phương trời nhớ

Thu vàng bồi hồi từng nhịp thở

Mây bềnh bồng nức nở đôi nơi

Thanh Tâm

Bài Họa:

TRĂNG TREO ĐẦU NGÕ

Mây trắng bay bay đầy hư không

Lá vàng rơi rơi trên dòng nhớ

Hương tình say say theo nhịp thở

Trăng treo đầu ngõ sáng nơi nơi

V


Bài Họa:

THU VỀ

Thu về nhưng tình lang thì không

Bởi dòng Tương chia thương sẻ nhớ

Thuyền chở nặng sầu trong nhịp thở

Mù u nức nở ở đôi nơi

V



TRĂN TRỞ
Quê hương mình giờ buồn lắm anh ơi!
Thương đất mẹ đang gồng người chống dịch
Nỗi ám ảnh mang tên SARS- Covid
Gieo bi thương, gây thảm kịch toàn cầu

Là con người, máu cùng mặn như nhau
Cùng trăn trở, trước nỗi đau đồng loại
Người với người phải cách li xã hội
Đường tử sanh, ôi tăm tối mịt mờ

Hoạ từ đâu đem đến thật bất ngờ?
Trái đất hỡi... !? Đến bao giờ yên ổn
Đến bao giờ...?loài người thôi khốn đốn?
Chợ đông vui, phố lại rộn nơi nơi?

Con chắp tay, thành tâm khấn Phật Trời🙏🙏🙏
Linh Cảm Ứng🙏🙏🙏 cứu loài người thoát nạn
Bỡi khả năng của con người giới hạn
Con khẩn nhờ nguồn ánh sáng siêu nhiên.

Cứu nhân loài, cứu đất Mẹ thiêng liêng
Đem an lành, khắp tam thiên thế giới
Đường quê mẹ không còn xa vời vợi
Thoả nhớ mong bao kẻ đợi người chờ.

Trả nụ cười trên gương mặt trẻ thơ
Trả ước hẹn, mối tình ngây dại
Trả quê Mẹ những an bình thịnh thái
Trái Đất rồi, sẽ đẹp lại như xưa.
TM 
11/8/2020


SA TĂNG 
Hàng triệu con người nằm ngổn ngang
Sa tăng xuất hiện gây bàng hoàng
Ngàn thành phố chết trong bi thảm
Trăm quốc gia sầu giữa hỗn mang
Kẻ sống không thăm viếng kẻ chết
Tình nhân phải cách ly tình lang
Toàn cầu đại dịch ngày càng nặng
Ai đã gây ra cảnh đoạn tràng?
THANH TÂM

Virus từ đâu?

Virus từ đâu gây đau thương?
Nhân loại sa vào cảnh đoạn trường

Thế lực ngầm đi gieo chết chóc

Đoàn quân ma đến rắc tai ương
Sa tăng thống trị trời sầu thảm
Ác quỷ lên ngôi đất chán chường
"Phạm đến Thánh Thần" bao hậu quả (1)
Một ngày Thiên đạo sẽ tỏ tường. 
SÔNG TRĂNG
(1) KINH THÁNH: Luca 12:10 "Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha."


CÔ VID - CÔ RÔ
Cách ly vẫn thấp thỏm, bồn chồn
Thế giới kinh hồn nạn dịch ôn.
Cô vid đến từ Hãn Vú phố
Cô rô về tận Khải Hoàn môn.
Cô rô: hấp hối đem đi đốt
Cô vid: lâm chung chết chẳng chôn.
Cô vid quyết gieo mầm chết chóc
Cô rô tận diệt cuộc sinh tồn?
V
Aug, 21, 2020
-Cô rô: Corona


Yêu Người Trong Mộng Anh là ai phiêu lãng chốn nhân gian? Khiến lòng em cứ dâng tràn nỗi nhớ Có phải anh đã ghép từng mảnh vỡ Trao về em từng hơi thở ấm nồng

Em mơ màng... Đó! Có phải anh không? Người trong mộng giữa giấc hồng đã đến Bờ vai rộng, ánh mắt nhìn trìu mến Khơi lửa lòng thắp ngọn nến tình yêu

Chẳng thể nào đong đếm được bao nhiêu Em chỉ biết yêu anh nhiều... vô hạn Núi có mòn hay biển kia có cạn Nguyện cho mình mãi là bạn tri âm

Gieo vần thơ cho ý đẹp ươm mầm Từng giọt tình như mưa dầm thấm đất Giữa mộng ảo nhưng lòng ta rất thật Mãi yêu người dù vạn vật đổi thay.
TÂM NHƯ
23/8/2020


MÌNH ƠI THƯƠNG LẮM

Gởi TM (cảm tác sau khi nghe em hát Thương Lắm Mình Ơi của Vũ Quốc Việt ngày 24/8/2020).


"Mình ơi thương lắm!"
Anh sẽ về thăm
Bao đêm thao thức
Trong tim lệ đằm

Mình ngủ hay chưa?
Cành cây xào xạc
Ngoài hiên gió mưa
Nhớ thương dào dạt!

Mình mặc áo vàng
Quần xanh mây ngàn
Lời ca lãng mạn
Nỗi buồn mênh mang

"Đêm nằm lại nhớ"
Bóng mình bơ vơ
Mẹ già con trẻ
Đêm sâu đèn mờ

"Mình ơi thương lắm!"
Đời mãi cách ly
Gió mưa dầu dãi
Thương người cố tri
ST
24/8/2020
-"Mình ơi thương lắm!", "Đêm nằm lại nhớ": lời nhạc.

NHỚ THƯƠNG
Gởi TM
Nhớ thương thương nhớ ngập phương trời
Nhớ nhớ thương thương cũng cạn đời
Cõi nớ mịt mờ mây khói sóng
Phương ni anh đợi chẳng tăm hơi

Thương nhớ nhớ thương ngập cõi lòng Đêm dài trăn trở ngọn đèn chong Hồn bay về nớ hoa ngâu nở Vầng trăng vằng vặc sáng Vân Phong

Lá vàng rơi tưởng bóng thương hình
Mong một ngày về thăm thái bình
Hội ngộ cùng hồng nhan tri kỷ
Tình yêu kỳ vĩ vượt tam sinh.
ST
4/8/2020

ƠN MẸ

Nay Thu lại về trước ngõ Chiếc lá vàng theo gió rụng rơi Ngày con thêm một tuổi đời Là thêm một khắc mẹ rời xa con

Mẹ còn mấy sợi đa đoan Vô thường ngấp nghé dần mòn lấy đi Con chưa báo đáp được gì Công ơn trời biển con ghi trong lòng

Cài lên ngực đoá hoa hồng Nhớ ơn Mẹ đã yêu chồng thương con
Gian nan thân mẹ gầy mòn
Sợi đen sợi bạc vẫn còn hơn thua

Mẹ như chiếc lá cuối mùa Giật mình con sợ gió đưa về ngàn Tháng bảy kết hội Vu Lan Lời kinh báo hiếu vọng vang lòng người

Thành tâm con khấn Phật Trời Hộ trì cho mẹ một đời bình an Mắt mẹ mờ dấu thời gian Con nguyện dìu Mẹ dặm ngàn đường xa.
TÂM NHƯ
25/8/2020
Bài Hoạ:
NHỚ MẸ
Sương khói mùa Thu giăng trắng ngõ
Lá ngô đồng trước gió vèo rơi.
Nhớ ngày nào Mẹ xa đời
Tám mươi mốt tuổi Mẹ rời các con.

Sinh tiền chẳng thích dị đoan
Mẹ tin Phật Tổ lối mòn thường đi.
Chữ Tâm Bố tát là gì?
Ưng vô sử trụ Mẹ ghi trong lòng.

Trái tim nhân đức Mẹ hồng
Thương người đói khổ, thương chồng thương con.
Như cây khô đứng héo mòn 
Nhưng đàn chim sẻ vẫn còn thắng thua.

Môt đời vất vả, bốn mùa
Toàn mùa Đông lạnh gió mưa tím ngàn.
Năm nay con dự Vu Lan
Cài hoa hồng trắng, chuông vang cõi người.

Con quỳ khấn nguyện Phật Trời
Độ trì hồn Mẹ đời đời vĩnh an.
Con còn phiêu bạt thế gian
Vọng về chốn cũ dặm ngàn hút xa.
V
.
Bài Hoạ:
XỨ NGƯỜI NHỚ CHA MẸ
Chiều xuống xứ người mắt lệ sa
Chạnh lòng nhớ nghĩa Mẹ tình Cha.
Suốt đời quanh quẩn trên đồng ruộng
Mãn kiếp loay hoay dưới mái nhà.
Tần tảo nhọc nhằn không quản ngại
Cày bừa vất vả chẳng nề hà.
Dù no đói vẫn cho con cái 
Kiến thức, hiền lương với thật thà.
V

VU LAN CẢM TÁC
Tháng Bảy mưa ngâu giọt giọt sa
Giật mình nhớ đến Mẹ cùng Cha 
Hoa hồng trắng khẽ cài trên trên ngực
Kỷ niệm xưa về dưới mái nhà
Suốt kiếp hi sinh nào ái ngại
Cả đời dầu dãi chẳng phiền hà
Cho con đèn sách mong con lớn
Đỗ đạt thành nhân sống thật thà.
THANH TÂM
Aug, 25, 8, 2020

Bài Hoạ: đúng niêm luật
Thu đến chạnh lòng giọt lệ sa
Người cài hồng thắm có Mẹ Cha
Phần con hoa trắng cài lên ngực Làn khói lam buồn toả khắp nhà
Chiếc áo sờn vai không quản ngại
Một đời bương chải chẳng nề hà Mẹ cha hằng ước con khôn lớn Tài trí, thiện lương sống thật thà
TÂM NHƯ
25/8/2020


Bài Hoạ:hoạ tự do.
Thu đến chạnh lòng giọt lệ sa Người cài hồng thắm có Mẹ Cha Phần con hoa trắng cài lên ngực Làn khói lam buồn toả mái nhà Một đời bương chải nào quản ngại Áo rách sờn vai chẳng nề hà Cha mẹ hằng mong con khôn lớn Tài trí, thiện lương sống thật thà
TÂM NHƯ
25/8/2020


Bài Hoạ:
NHỚ MẸ CHA
Thu về nhìn đọt chuối mưa sa
Lòng lại bồi hồi nhớ Mẹ Cha
Lam lũ cày bừa trên ruộng nước    
Nặng nề quang gánh mọi việc nhà
Bán lưng cho trời nào ái ngại
Bán mặt cho đất nào phiền hà 
Hi sinh tất cả cho con cái 
Thành nhân chi mỹ sống thật thà
SÔNG TƯƠNG

.
Bài Hoạ:
Nghe tiếng chim quyên nhớ Mẹ Cha
Nam già thổi rút đọt trầu sa
Nghe tiếng chim quyên nhớ Mẹ Cha
Mẹ hái rau canh đem đến chợ
Cha đan tấm rạ lợp hiên nhà
Chân bùn tay lấm không hề ngại
Nắng lửa mưa dầu chẳng nệ hà
Nghĩa xóm tình làng luôn gắn bó
Tốt đời đẹp đạo sống thật thà
 Thâm Tâm Hoài 
.
Bài Hoạ:
VU LAN NHỚ SONG THÂN
Gió Thu lành lạnh, mưa Thu sa
Tự cách ly buồn nhớ Mẹ Cha 
Ruộng rọc cha cày chiều kịp vụ
Đồng trên mẹ gặt ở xa nhà
Tình Cha cao cả như mây núi
Nghĩa Mẹ thâm sâu tựa hải hà
Chữ Hiếu chưa đền Cha Mẹ đã
Ra người thiên cổ buồn ôi ! thà...
SÔNG TRĂNG









MÓN QUÀ VU LAN CỦA EM
Gởi TM (cảm tác sau khi đọc thơ và nghe em hát bài "Bài ca tình Mẹ" ngày 26/8/2020)

Mùa Vu Lan phải cách ly
Món quà em gởi vần thi tặng người
"Bao la tình Mẹ" ai ơi !
"Ví như có cả biển trời tình thương"

Tiếng hời ru vọng đêm trường
Vẫn còn vang giữa vô thường xuyến xao
"Bài ca tình Mẹ" ngọt ngào
Món quá báo hiếu em trao cho người

Tấm lòng em đó ! cao vời
Chữ tâm em đó ! ngời ngời Tứ Ân
Tiếng ca em đó ! ân cần
Ngồi nghe em giữa phù vân não nùng

Bồi hồi, cao vút hư không
Chạm vào tim, chạm vào lòng yêu thương
Đôi tà áo tím còn vương
Yêu em yêu cả miên trường khổ đau.
ST
26/8/2020

THIÊN ĐƯỜNG TÌNH YÊU
Gởi TM (cảm tác tại chỗ đêm 26/8/2020)

Khiêm nhu khiêm tốn khiêm cung 
Đó là Tiểu Muội thuỷ chung nhân hoà
Yêu nàng thuỳ mị nết na 
Lời thơ cao đẹp, giọng ca ngọt ngào    

Nét xuân kiều diễm má đào 
Long lanh mắt lệ dạt dào tim ai?
Xa xôi cứ nhớ thương hoài 
Thương màu sim tím áo dài vờn bay

Thương Nàng Tiên vịnh Gió Mây 
Cho ta cả một trời đầy yêu thương
Lá vàng bay thêm vấn vương 
Nhớ về bên ấy con đường mờ xa

Nụ cười xinh tựa hồng hoa
Cho tình ai đẹp thiết tha nồng nàn?
Mong sao trăng mật nắng vàng 
Đôi ta hội ngộ Thiên đàng tình yêu

SÔNG TƯƠNG 
26/8/2020

=====
Yêu Người Trong Mộng
Anh là ai phiêu lãng chốn nhân gian? Khiến lòng em cứ dâng tràn nỗi nhớ Có phải anh đã ghép từng mảnh vỡ Trao về em từng hơi thở ấm nồng

Em mơ màng... Đó! Có phải anh không? Người trong mộng giữa giấc hồng đã đến Bờ vai rộng, ánh mắt nhìn trìu mến Khơi lửa lòng thắp ngọn nến tình yêu

Chẳng thể nào đong đếm được bao nhiêu Em chỉ biết yêu anh nhiều... vô hạn Núi có mòn hay biển kia có cạn Nguyện cho mình mãi là bạn tri âm

Gieo vần thơ cho ý đẹp ươm mầm Từng giọt tình như mưa dầm thấm đất Giữa mộng ảo nhưng lòng ta rất thật Mãi yêu người dù vạn vật đổi thay.
TÂM NHƯ
23/8/2020
Bài Hoạ:
EM LÀ AI?
Em là ai xuất hiện giữa trần gian?
Cho hồn anh ngập tràn thương với nhớ
Vì yêu em, trái tim anh vụn vỡ
Xuân bớt xanh, mùa Hạ quá oi nồng

Anh tự hỏi kìa có phải em không?
Người trong mộng hay kiếp nào đã đến?
Sắc nước hương trời nụ cười dễ mến
Lòng bao dung mở cửa trái tim yêu

Tình không biên giới đẹp biết bao nhiêu?
Quá cao cả mênh mông không giới hạn!
Khiến cho anh dù non mòn biển cạn 
Vẫn yêu em ngàn vạn mối tri âm

Dòng thơ yêu từ ấy bỗng khơi mầm
Yêu chết bỏ dù chân trời cuối đất
Dù mộng ảo nhưng tình yêu có thật
Từng thề nguyền chung thuỷ chẳng dời thay!
SÔNG TRĂNG
25/8/2020

Bài Hoạ:
NGƯỜI TRONG MỘNG
Từ đào viên bị đoạ xuống trần gian?
Người bơ vơ giữa cuộc đời sầu nhớ
Tình thứ nhất toàn đau thương đổ vỡ
Bốn năm mơ duyên nợ đẹp hương nồng

Một chiều nào có phải Nữ Tiên không?
Người trong mộng thật tình cờ đã đến
Đôi mắt to đen, nụ cười thương mến
Đốt cháy tim ta ngọn lửa tình yêu

Ba tháng mùa Đông khổ sở bao nhiêu
Yêu là chết mà tình không giới hạn
Ba tháng mùa Hè dòng sông khô cạn
Thuyền chỏng chơ còn mộng bạn tri âm

Tháng bảy mưa ngâu tình ái nẩy mầm
Kẻ ở chân trời người nơi cuối đất
Cầu Ô bắt bằng vần thơ chân thật
Đôi tim yêu hoà quyện diệu kỳ thay!
SÔNG TƯƠNG
25/8/2020

Bài Hoạ:
NÀNG LÀ TIÊN
Nànglà Tiên bị đoạ xuống trần gian
Mang mệnh khổ nên suốt đời thương nhớ
Trái tim nàng đã một lần tan vỡ 
Nên cô đơn sầu khổ mộng hương nồng

Nàng là người trong mộng có phải không?
Thật kỳ diệu chiều Đông duyên nợ đến
Gieo vào lòng ta vạn niềm thương mến
Tấm thân ngà ngọc ngây ngất hương yêu!

Tình của nàng cao thượng biết bao nhiêu?
Rất thanh khiết vượt ra ngoài giới hạn
Ta cương quyết dù non mòn biển cạn
Vẫn yêu nàng vạn vạn kiếp thanh âm

Nàng là Tiên xuống cõi tạm gieo mầm
Hạt giống mới đẹp tinh anh mặt đất
Nàng là Tiên trong mơ hay cõi thật?
Ban cho ta tình ái ảo huyền thay!
Thâm Tâm Hoài
25/8/2020

Bài Hoạ:
HỎI NGƯỜI TRONG MỘNG
Nàng là ai lạc lõng giữa trần gian?
Cho hồn ta ngập tràn muôn nỗi nhớ
Ba mùa trôi qua tim ta tan vỡ
Chỉ vì yêu sầu khổ nắng oi nồng

Thật quá diệu kỳ tấm ảnh sắc không!
Có phải nàng từ trong mơ đã đến?
Mắt phụng mày ngài nụ cười thương mến
Tiếng hát ngọt ngào chạm trái tim yêu

Mối tình thơ diễm tuyệt biết bao nhiêu?
Quá can đảm vượt qua ngàn giới hạn
Dù địa ngục thiên đường có khô cạn
Nàng vẫn yêu bằng tất cả tri âm?

Nàng là Nữ Thần cổ tích khơi mầm?
Gieo hạt giống mới xanh um trên đất
Cảm tạ nàng cho ta tình chân thật
Rất thuỷ chung dù vật chất đổi thay?
Thanh Tâm
25/8/2020


Bài Hoạ:
KỲ VĨ TÌNH EM
Diệu kỳ hư ảo cõi trần gian
Cỏ nội mây ngàn đan thương nhớ
Em đẹp quá làm tim rạn vỡ
Nức nở từng đêm giấc mộng nồng

Em cao vời quá có phải không?
Từ muôn kiếp chiều nao đã đến
Mắt long lanh lòng đầy cảm mến
Đôi môi hồng thắp lửa thương yêu

Tình em kỳ vĩ biết bao nhiêu!
Vượt vạn biên cương, ngàn giới hạn
Em nói biển kia dù có cạn
Vẫn yêu anh ngàn vạn tri âm

Lời yêu thương từ đó nẩy mầm
Vần thơ ái mưa dầm thấm đất
Dù mộng ảo nhưng tình có thật
Rất sắt son mầu nhiệm lắm thay!
V
Aug, 27, 2020

====

SUỐT CUỘC ĐỜI ƠN MẸ... MẸ ƠI! Thu đã về trước ngõ Mẹ ơi! Chiếc lá vàng rụng rơi gió cuốn Nhìn dáng Mẹ dưới trời chiều muộn Con thấy lòng cuồn cuộn nhói đau
Mẹ cả đời chìm giữa bể dâu Chưa một lần nửa câu than vãn Mẹ cho con hình hài vóc dáng Vai Mẹ gầy gánh vạn gian truân
Cõi vô thường tựa áng phù vân Lấy đi dần tuổi xuân của Mẹ Cả đời Mẹ hi sinh lặng lẽ Để hôm nay con trẻ nên người
Ôi! Thiêng liêng hai tiếng “Mẹ ơi” Được cài đoá hồng nơi lồng ngực Lòng bồi hồi vô vàn cảm xúc Con thấy mình diễm phúc biết bao
Mẹ như ngàn mắt sáng trăng sao Mẹ như suối rì rào dịu mát Mẹ trong những ý thơ, điệu nhạc Mẹ tuyệt vời dào dạt yêu thương
Dù con đi muôn nẻo ngàn phương Lòng mẹ trải khắp đường con bước Lời hạn hẹp, kể sao hết được Cao hơn trời, rộng vượt ngàn khơi
Vu Lan về trên khắp nơi nơi Vui biết mấy trên đời còn Mẹ Chỉ bên Mẹ con hoài nhỏ bé
Suốt cuộc đời Ơn Mẹ... Mẹ Ơi!
TIỂU MUỒI 
29/8/2020

VU LAN HƯỚNG LÒNG VỀ CHA MẸ
Vu Lan trời chuyển động mưa sa
Khắp chốn hướng lòng về Mẹ Cha
Đạo Hiếu tựa Trời cao bể cả
Mẹ Cha như Phật sống trong nhà
Bôn ba khắp chốn Cha nguồn cội
Lặn lội muôn nơi Mẹ hải hà
Độ lương bao dung mong trẻ lớn
Thành người có đức độ tài ba
V
Aug, 28, 2020

ƠN MẸ

Nay Thu lại về trước ngõ Chiếc lá vàng theo gió rụng rơi Ngày con thêm một tuổi đời Là thêm một khắc mẹ rời xa con

Mẹ còn mấy sợi đa đoan Vô thường ngấp nghé dần mòn lấy đi Con chưa báo đáp được gì Công ơn trời biển con ghi trong lòng

Cài lên ngực đoá hoa hồng Nhớ ơn Mẹ đã yêu chồng thương con
Gian nan thân mẹ gầy mòn
Sợi đen sợi bạc vẫn còn hơn thua

Mẹ như chiếc lá cuối mùa Giật mình con sợ gió đưa về ngàn Tháng bảy kết hội Vu Lan Lời kinh báo hiếu vọng vang lòng người

Thành tâm con khấn Phật Trời Hộ trì cho mẹ một đời bình an Mắt mẹ mờ dấu thời gian Con nguyện dìu Mẹ dặm ngàn đường xa.
TÂM NHƯ
25/8/2020

Bài Hoạ:
NHỚ MẸ
Sương khói mùa Thu giăng trắng ngõ
Lá ngô đồng trước gió vèo rơi.
Nhớ ngày nào Mẹ xa đời
Tám mươi mốt tuổi Mẹ rời các con.

Sinh tiền chẳng thích dị đoan
Mẹ tin Phật Tổ lối mòn thường đi.
Chữ Tâm Bố tát là gì?
Ưng vô sử trụ Mẹ ghi trong lòng.

Trái tim nhân đức Mẹ hồng
Thương người đói khổ, thương chồng thương con.
Như cây khô đứng héo mòn 
Nhưng đàn chim sẻ vẫn còn thắng thua.

Môt đời vất vả, bốn mùa
Toàn mùa Đông lạnh gió mưa tím ngàn.
Năm nay con dự Vu Lan
Cài hoa hồng trắng, chuông vang cõi người.

Con quỳ khấn nguyện Phật Trời
Độ trì hồn Mẹ đời đời vĩnh an.
Con còn phiêu bạt thế gian
Vọng về chốn cũ dặm ngàn hút xa.
VINH HỒ
.
Bài Hoạ:
XỨ NGƯỜI NHỚ CHA MẸ
Chiều xuống xứ người mắt lệ sa
Chạnh lòng nhớ nghĩa Mẹ tình Cha.
Suốt đời quanh quẩn trên đồng ruộng
Mãn kiếp loay hoay dưới mái nhà.
Tần tảo nhọc nhằn không quản ngại
Cày bừa vất vả chẳng nề hà.
Dù no đói vẫn cho con cái 
Kiến thức, hiền lương với thật thà.
VINH HỒ

VU LAN CẢM TÁC

Tháng Bảy mưa ngâu giọt giọt sa
Giật mình nhớ đến Mẹ cùng Cha
Hoa hồng trắng khẽ cài trên ngực
Kỷ niệm xưa về dưới mái nhà
Suốt kiếp hi sinh nào ái ngại
Cả đời dầu dãi chẳng phiền hà
Cho con đèn sách mong con lớn
Đỗ đạt thành nhân sống thật thà.
THANH TÂM
25, 8, 2020

Bài Hoạ:
NHỚ MẸ CHA
Thu về nhìn đọt chuối mưa sa
Lòng lại bồi hồi nhớ Mẹ Cha
Lam lũ cày bừa trên ruộng nước    
Nặng nề quang gánh mọi việc nhà
Bán lưng cho trời nào ái ngại
Bán mặt cho đất nào phiền hà 
Hi sinh tất cả cho con cái 
Thành nhân chi mỹ sống thật thà
SÔNG TƯƠNG

.
Bài Hoạ:
Nghe tiếng chim quyên nhớ Mẹ Cha
Nam già thổi rút đọt trầu sa
Nghe tiếng chim quyên nhớ Mẹ Cha
Mẹ hái rau canh đem đến chợ
Cha đan tấm rạ lợp hiên nhà
Chân bùn tay lấm không hề ngại
Nắng lửa mưa dầu chẳng nệ hà
Nghĩa xóm tình làng luôn gắn bó
Tốt đời đẹp đạo sống thật thà
 Thâm Tâm Hoài 
.
Bài Hoạ:
VU LAN NHỚ SONG THÂN
Gió Thu lành lạnh, mưa Thu sa
Tự cách ly buồn nhớ Mẹ Cha 
Ruộng rọc cha cày chiều kịp vụ
Đồng trên mẹ gặt ở xa nhà
Tình Cha cao cả như mây núi
Nghĩa Mẹ thâm sâu tựa hải hà
Chữ Hiếu chưa đền Cha Mẹ đã
Ra người thiên cổ buồn ôi ! thà...
SÔNG TRĂNG



TRĂN TRỞ
Quê hương mình giờ buồn lắm anh ơi!
Thương đất mẹ đang gồng người chống dịch
Nỗi ám ảnh mang tên SARS- Covid
Gieo bi thương, gây thảm kịch toàn cầu

Là con người, máu cùng mặn như nhau
Cùng trăn trở, trước nỗi đau đồng loại
Người với người phải cách li xã hội
Đường tử sanh, ôi tăm tối mịt mờ

Hoạ từ đâu đem đến thật bất ngờ?
Trái đất hỡi... !? Đến bao giờ yên ổn
Đến bao giờ...?loài người thôi khốn đốn?
Chợ đông vui, phố lại rộn nơi nơi?

Con chắp tay, thành tâm khấn Phật Trời🙏🙏🙏
Linh Cảm Ứng🙏🙏🙏 cứu loài người thoát nạn
Bỡi khả năng của con người giới hạn
Con khẩn nhờ nguồn ánh sáng siêu nhiên.

Cứu nhân loài, cứu đất Mẹ thiêng liêng
Đem an lành, khắp tam thiên thế giới
Đường quê mẹ không còn xa vời vợi
Thoả nhớ mong bao kẻ đợi người chờ.

Trả nụ cười trên gương mặt trẻ thơ
Trả ước hẹn, mối tình ngây dại
Trả quê Mẹ những an bình thịnh thái
Trái Đất rồi, sẽ đẹp lại như xưa.
TM 
11/8/2020


MÌNH ƠI THƯƠNG LẮM

Gởi TM (cảm tác sau khi nghe em hát Thương Lắm Mình Ơi của Vũ Quốc Việt ngày 24/8/2020).


"Mình ơi thương lắm!"
Anh sẽ về thăm
Bao đêm thao thức
Trong tim lệ đằm

Mình ngủ hay chưa?
Cành cây xào xạc
Ngoài hiên gió mưa
Nhớ thương dào dạt!

Mình mặc áo vàng
Quần xanh mây ngàn
Lời ca lãng mạn
Nỗi buồn mênh mang

"Đêm nằm lại nhớ"
Bóng mình bơ vơ
Mẹ già con trẻ
Đêm sâu đèn mờ

"Mình ơi thương lắm!"
Đời mãi cách ly
Gió mưa dầu dãi
Thương người cố tri
ST
24/8/2020
-"Mình ơi thương lắm!", "Đêm nằm lại nhớ": lời nhạc.

NHỚ THƯƠNG
Gởi TM
Nhớ thương thương nhớ ngập phương trời
Nhớ nhớ thương thương cũng cạn đời
Cõi nớ mịt mờ mây khói sóng
Phương ni anh đợi chẳng tăm hơi

Thương nhớ nhớ thương ngập cõi lòng Đêm dài trăn trở ngọn đèn chong Hồn bay về nớ hoa ngâu nở Vầng trăng vằng vặc sáng Vân Phong

Lá vàng rơi tưởng bóng thương hình
Mong một ngày về thăm thái bình
Hội ngộ cùng hồng nhan tri kỷ
Tình yêu kỳ vĩ vượt tam sinh.
ST
4/8/2020

MÓN QUÀ VU LAN CỦA EM
Gởi TM (cảm tác sau khi đọc thơ và nghe em hát bài "Bài ca tình Mẹ" ngày 26/8/2020)

Mùa Vu Lan phải cách ly
Món quà em gởi vần thi tặng người
"Bao la tình Mẹ" ai ơi !
"Ví như có cả biển trời tình thương"

Tiếng hời ru vọng đêm trường
Vẫn còn vang giữa vô thường xuyến xao
"Bài ca tình Mẹ" ngọt ngào
Món quá báo hiếu em trao cho người

Tấm lòng em đó ! cao vời
Chữ tâm em đó ! ngời ngời Tứ Ân
Tiếng ca em đó ! ân cần
Ngồi nghe em giữa phù vân não nùng

Bồi hồi, cao vút hư không
Chạm vào tim, chạm vào lòng yêu thương
Đôi tà áo tím còn vương
Yêu em yêu cả miên trường khổ đau.
ST
26/8/2020

THIÊN ĐƯỜNG TÌNH YÊU
Gởi TM (cảm tác tại chỗ đêm 26/8/2020)

Khiêm nhu khiêm tốn khiêm cung 
Đó là Tiểu Muội thuỷ chung nhân hoà
Yêu nàng thuỳ mị nết na 
Lời thơ cao đẹp, giọng ca ngọt ngào    

Nét xuân kiều diễm má đào 
Long lanh mắt lệ dạt dào tim ai?
Xa xôi cứ nhớ thương hoài 
Thương màu sim tím áo dài vờn bay

Thương Nàng Tiên vịnh Gió Mây 
Cho ta cả một trời đầy yêu thương
Lá vàng bay thêm vấn vương 
Nhớ về bên ấy con đường mờ xa

Nụ cười xinh tựa hồng hoa
Cho tình ai đẹp thiết tha nồng nàn?
Mong sao trăng mật nắng vàng 
Đôi ta hội ngộ Thiên đàng tình yêu

SÔNG TƯƠNG 
26/8/2020

MÙA THU THƯƠNG NHỚ
Sông Tương-Tiểu Muội (nối thơ thất ngôn vần liền)

ST: Mùa Thu về đứng ở bên đường
Mang theo bao niềm thương nỗi nhớ
TM: Nghe thổn thức trong từng nhịp thở Bóng người thương vô cớ tìm về

ST: Từ quen em ngày tháng lê thê
Hồn theo mây trắng về bên ấy
TM: Người thương hỡi ! Phương nào có thấy?
Nỗi nhớ nhung nói mấy cho vừa

ST: Tháng Tám buồn nhìn mưa lưa thưa
Lá vàng tím đong đưa nghìn nỗi
TM: Có phải chăng mưa đang hờn dỗi
Khóc cuộc tình hai lối cách ngăn

ST: Phương trời xa có nhớ anh chăng?
Sương khói có giăng giăng bờ vịnh?
TM: Có phải do duyên trời đã định Mong ngày về bên vịnh tìm em

ST: Yêu em yêu cả bờ môi mềm
Yêu ánh mắt to đen ngấn lệ
TM: Giờ mới thấu Yêu Xa là Thế Người nơi này... Hồn để nơi nao?!?!

ST: Đêm từng đêm anh ngắm ánh sao
Mơ một ngày nào mình hội ngộ.
TM: Mong bình minh xua tan giông tố
Để thuyền về bến đổ bình yên.

Sông Tương-Tiểu Muội
Ngày 30/8/2020


NHỚ THƯƠNG TỪ MẪU
Hoạ bài Ơn Mẹ của Tâm Như
Gởi TN

Ngọn gió heo may về tới ngõ
Đầu tường chiếc lá đỏ buông rơi
Nhớ hình bóng Mẹ bên đời
Bồi hồi thương Mẹ của người thương con

Còng lưng Mẹ gánh đa đoan
Vết hằn năm tháng mỏi mòn chân đi
Theo chồng vạn lý sá gì
Thái Bình, Đèo Cả... còn ghi trong lòng 
Bao la tình Mẹ, biển hồng
Trọn lòng chung thuỷ yêu chồng yêu con

Mẹ già nay đã héo mòn
Trải bao mưa nắng đời còn thắng thua
Mẹ già như lá cuối mùa 
Như sương đầu ngõ, như mưa trên ngàn
Nghe Kinh Báo Hiếu Vu Lan
Con cầu cho Mẹ bình an cõi người 

Một trăm tuổi thọ Ơn Trời
Thân tâm thường lạc, cuộc đời yên an 
Tóc mây in bóng thời gian
Tấm lòng Từ Mẫu suối ngàn sông xa

THANH TÂM
31/8/2020


Bài Hoạ:
Thu đến chạnh lòng giọt lệ sa
Người cài hồng thắm có Mẹ Cha
Phần con hoa trắng cài lên ngực Làn khói lam buồn toả khắp nhà
Chiếc áo sờn vai không quản ngại
Một đời bương chải chẳng nề hà Mẹ cha hằng ước con khôn lớn Tài trí, thiện lương sống thật thà
TIỂU MUỘI
25/8/2020

VU LAN EM ĐI CHÙA

Gởi TM (cảm tác sau khi xem hình em đi chùa ngày 30/9/2020)


Sau bao ngày cách ly sầu

Là bao nhiêu lá tím màu thời gian 

Hôm nay ngày lễ Vu Lan

Em mặc quần trắng áo lam đi chùa



Lời kinh tiếng mõ chuông khua

Em cầu cho Mẹ sớm trưa yên hoà

Mắt ngấn lệ thương Mẹ già

Một đời vất vả xót xa tâm bào


Lời kinh Báo Hiếu buồn sao

Công ơn Cha Mẹ ai nào dám quên

Lời ca em rất nhẹ êm  

Bao la lòng Mẹ êm đềm sông thơ


Hồi chuông vang vọng bến bờ

Lắng sâu từng tiếng ngẩn ngơ tâm hồn

Vịnh chiều in bóng hoàng hôn

Ráng chiều soi bước cô thôn em về

ST 

1/9/2020


ĐÊM VU LAN ĐỐT NẾN
Gởi ST (cảm tác sau khi xem hình 20 em GĐPT thắp nến tri ân cầu nguyện cho Cha Mẹ tại chùa Giác Hải ngày rằm tháng 7 2020 ÂL)

Đêm Vu Lan trên Giác Hải già lam
Hai chục đoá hoa ưu đàm thanh tịnh
Quỳ trước Phật đài trang nghiêm tôn kính
Ánh nến lung linh tỏ tấm lòng thành

Cùng nguyện cầu cho các bậc sinh thành
Luôn khoẻ mạnh vui vầy bên con cháu
Tấm lòng Cha Mẹ như sao Bắc đẩu
Soi sáng đời con chỉ lối con đi

Dù chúng con chưa đền đáp được gì
Nhưng thề nguyện suốt đời luôn ghi nhớ
Trăng lồng lộng sáng soi thầm nhắc nhở
Công ơn trời biển của Mẹ cùng Cha

Tiếng sóng rì rào ngoài bờ vịnh xa
Cùng tiếng kinh cầu Gia Đình Phật Tử
Lòng anh bâng khuâng nhớ về quá khứ
Từng khoát áo lam gõ mõ tụng kinh

Thoảng bên tai vang vọng tiếng chày kình
Thấy dáng em trên lầu chuông rạng rỡ
Cũng mặc áo dài lam cài hoa hồng đỏ
Cho lòng anh tràn ngập mối yêu thương
ST
2/9/2020


Hoang Mang
Cô đơn thì cũng chẳng sao
Cô hồn cũng mặc.. đường nào nấy đi
Dập đầu em lạy... ‘“Cô Vi”
Cô mà không chết... em đi chầu trời
MKHT

ĐỪNG HOANG MANG
Hoạ thơ KHT
Cô liêu hoang vắng làm sao!
Cô hồn cháo nhão mời vào hưởng đi
Cô nương đừng sợ cô vi
Vắc xin đã có tri ân Phật Trời
ST
3/9/2020

CÁCH LY CẢM TÁC
Gởi TM

Cô vi, cô vid, cô gì nhỉ?
Đến từ hãng vú, đến từ đâu?
Toả khắp địa cầu, lan khắp chốn
Gây ra bao thảm cảnh u sầu

Cô vi, cô vid, cô gì nào?
Đến từ nhà sản, đến từ tào?
Nhân loại đang trên bờ vực thẳm
Giữa biển đau thương, tiếng thét gào

Nộ khí xung thiên Trời có thấu?
Tử biệt sinh ly Phật có hay?
Bụng rắn tâm xà bò chật đất
Ma vương quỷ sứ hiện ban ngày

Thiện tất thọ lão ác tất vong
Thánh Thần sẽ ra tay tế độ
Đưa thế giới bước qua tuyệt lộ
Cứu loài người khỏi cơn mê này

ST
3/9/2020

Trăng Vỡ❤️
————
Trăng thề ai nỡ bẻ đôi?!
Thơ tình đứt đoạn mất rồi còn đâu
Nửa theo nước cuốn qua cầu
Nửa còn, vụn vỡ tim đau ngậm ngùi.

HAI NỬA VẦNG TRĂNG
Gởi TM (hoạ bài Trăng Vỡ của MKHT)

"Vầng trăng ai xẻ làm đôi"
Đã sáu tháng rồi còn mãi thương đau
Nửa soi đất khách, nguyện cầu
Nửa in gối chiếc, nhớ nhau bùi ngùi.
ST
4/9/2020
====
Bài Hoạ: EM VIẾT THƠ TÌNH của TML
Em Bói Quẻ Tình
Hôm nay Em gieo quẻ tình Quẻ này chỉ bói cho mình anh thôi Tuổi anh đã mấy xuân rồi? Số anh “Thầy” đoán sống đời phương xa
Quẻ này linh nghiệm lắm nha Nên yêu Thầy Bói... tình xa vẫn nồng Tiền quẻ “Thầy” tính.. không đồng Miễn phí thêm sợi tơ hồng xinh xinh
Se duyên đôi đứa chúng mình Quẻ này “Thầy” phán... kết tình luyến thương. Tuy không nguyệt thẹn hoa nhường Bằng lòng “Thầy” nguyện chung đường về sau.

TIỂU MUỔI 
3/9/2020 Hi..TM hoạ vui cùng bài thơ “EM VIẾT THƠ TÌNH” rất dễ thương của Tỷ TML xinh đẹp đây ạ! Chúc tỷ yêu luôn xinh đẹp, nguồn thơ lai láng để tặng đời tặng người những tác phẩm hay nhé.
.

Bài Hoạ:
THIÊN ĐƯỜNG TÌNH YÊU

Không Bá tước cũng si tình
Chẳng Trương Chi cũng yêu mình em thôi
Trái tim khờ lỡ thương rồi
Cuộc tình thầm lặng, hai đời cách xa

Em là Tiên nữ đầm Nha
Trong mơ em đã cùng ta mặn nồng
Tình yêu hoà quyện hoà đồng
Se duyên bằng sợi tơ hồng xinh xinh

Trong chiêm bao chỉ đôi mình
Làm sao nói hết ân tình luyến thương
Tạ ơn em đã nhún nhường
Cho ta tính ái thiên đường đẹp sao!
Thâm Tâm Hoài 
.
Bài Hoạ:
CÂY SI SI TÌNH

Cây si cổ thụ si tình
Rễ thòng mơ mộng yêu mình em thôi
Tương tư đã bốn tháng rồi
Éo le duyên kiếp nên đời còn xa

Nàng Tiên thạch động Phong Nha?
Tâm hồn thanh khiết tình xa đượm nồng
Yêu em yêu trọn chữ đồng
Tạ ơn Em mối tình hồng đẹp xinh

Dù xa hai trái tim mình
Vẫn hoà một nhịp thở tình nhớ thương
Tạ ơn em đã khiêm nhường
Cho tình đẹp mãi con đường ngàn sau
SÔNG TRĂNG
.

.
Bài Hoạ:
Tấm hình kết mối duyên

Tấm hình kết mối duyên tình
Ngày tơ đêm tưởng riêng mình em thôi
Tim khờ dại lỡ yêu rồi
Hồng nhan tri kỷ muôn đời không xa

Tìm đâu thạch nhũ Phong nha?
Mũi Đôi, Bãi Rạng tình xa thắm nồng
Hai tâm hồn một chữ đồng
Miệng cười duyên dáng nụ hồng đẹp xinh

Tình thơ ý nhạc đôi mình
Quyện hoà thành một thiên tình sử thương
Yêu em thuỳ mị khiêm nhường
Chờ em viết nốt cung đường mai sau.

THANH TÂM
.
Bài Hoạ:
COI TUỔI CHO EM

Tử vi hạp tuổi, tánh tình
Lại thêm tam hạp... Coi mình em thôi
Quen nhau từ cuối Xuân rồi
Chữ duyên trắc trở, chữ đời cách xa

Thế nhưng hậu vận tốt nha!
Tri âm tri kỷ thiết tha mặn nồng
Còn thêm các chữ tương đồng,
Thần giao... hai quả tim hồng đẹp xinh

"Lưỡng mộc thành lâm" đôi mình
Tuyệt vời bổn mạng kết tình yêu thương
"Nhật nhật tân" sống khiêm nhường 
Mùa Xuân hoa nở, con đường xinh sao! 

SÔNG TƯƠNG
4/9/2020
.

.
Bài Hoạ:
MỐI TÌNH ĐẸP NHẤT

Gã khờ cũng biết si tình
Làm thơ sầu mộng yêu mình em thôi.
Bao mùa Xuân Hạ... qua rồi
Vàng Thu lá rụng cho đời vắng xa.

Ngày nào em đến phố Nha
Tình quê hương quá thiết tha mặn nồng.
Boong boong... từng tiếng chuông đồng
Lời thơ phố biển sắc hồng tím xinh.

Bài ca thương quá đôi mình
Mượt mà luyến láy cho tình hoài thương.
Dung nhan kiều diễm hoa nhường
Mối tình đẹp nhất, con đường xinh sao!
V
Sept, 5, 2020


====

CHIA VUI CÙNG EM
Gởi TM (cảm tác sau khi xem hình đám cưới lễ Vu Quy 6/9/2020)

"Em đã quay lại sân khấu rồi"
Sau bao ngày giản cách xã hội
Phố xá quạnh hiu buồn quá đỗi
Người người lo âu "chết đến nơi"

"Em đã quay lại sân khấu rồi" 
Lời em báo, anh mừng quá đỗi
Bình minh đến sau đêm tăm tối
Cả tháng qua lo lắng bồi hồi!

Sân khấu hoành tráng lễ Vu quy
Của cặp đôi Mỹ Duyên - Anh Thi
Lời ca tiếng hát vui như hội
Líu lo thánh thót giọng MC

Chia vui xin gởi về đôi lời
Trong cơn bế tắt lệ đầy vơi
Có Bồ Tát từ bi cứu độ
Lòng thành xin cảm tạ Phật Trời
ST
Ngày 5/9/2020

Đợi Người Trong Mộng! ——— Anh là ai? Giữa trần gian nghiệt ngã Đưa bàn tay khâu vá cuộc đời em Ngỡ đời mình chìm đắm giữa màn đêm Ôm tình lỡ đứng bên thềm hạnh phúc Đời hồng nhan biết đâu vinh? đâu nhục? Bến sông tình biết đâu đục? đâu trong? Mặc phận duyên cho nước cuốn theo dòng Kệ số kiếp xoáy em trong bi kịch Anh chợt đến tựa như trong cổ tích Như ngọn đèn giữa u tịch khói sương Dìu bước em qua mờ mịt đoạn trường Đây là thực? Hay hồn vương mộng mị Anh là ai? Đến từ đâu thế nhỉ? Là ân nhân? Hay tri kỷ kiếp nào? Anh đến rồi! Hay em chỉ chiêm bao? Thực hay ảo... mà ngọt ngào đến lạ Chút ân tình xin ghi sâu trong dạ Lời hẹn thề nguyện bia đá chờ nhau Anh là ai? Dù anh ở phương nào? Có duyên phận hẹn ngay sau... Em Đợi.
TIỂU MUỘI
24/6/2020

GỞI NGƯỜI TRONG MỘNG II 

Làm sao cắt nghĩa được người ơi
Tình yêu màu nhiệm ánh sao trời
Khiến trái tim cô đơn sầu não
Cho tâm hồn xuyến xao bồi hồi.

Lạ quá mỗi lần nghĩ đến em
Ngập tràn trong hạnh phúc êm đềm
Vì đôi mắt ấy ngàn sao rụng
Cùng nét son môi ướp mật mềm. 

Biết nói gì đây em, bóng đêm
Trái tim trằn trọc khổ muôn niên
Lận đận hai phương trời cách biệt
Khi cố quên lòng lại nhớ thêm?

Xin gởi về em những quạnh hiu
Và khúc tình "như đã dấu yêu"
Để em nghe những khi về muộn
Và khẽ ngân nga với gió chiều.

Xin gởi về em khúc "phượng yêu"
Yêu người yêu "lá đổ muôn chiều"
Yêu người yêu cả vầng trăng khuyết
Yêu cả mùa ngâu nắng lửa thiêu

Làm sao cắt nghĩa được em yêu
Chỉ biết khi yêu khổ sầu nhiều
Hồn đã theo em về xứ nớ 
Cô đơn để lại giữa đìu hiu.

Sông Tương  
Mar. 25, 2020

====

Chờ Anh —————- Chắc gì..!? anh sẽ về thăm Mà em cứ đếm trăng rằm bao đêm Lặng nhìn mưa rụng ngoài thềm Ngồi ôm nhung nhớ hồn thêm thẫn thờ

Chắc gì..!? mà cứ ngóng chờ Đèn khuya chiếc bóng nhạt mờ khói sương Chắc gì..!? mà dạ cứ thương Cứ day dứt nỗi vấn vương tơ lòng

Chắc gì... !? Nhưng vẫn hoài mong Bởi tình đã trót nặng lòng bấy lâu Chắc gì...!? đã chắc gì đâu...!? Hôm nay và những ngày sau... em chờ.
TM
8/9/2020

Tất nhiên anh sẽ về thăm
(Hoạ bài "Chờ Anh" của TM)

Tất nhiên anh sẽ về thăm
Đã chín trăng rằm mong đợi hàng đêm
Thu về nghe lá rơi thềm
Nhìn mây bay trắng hồn thêm ơ thờ

Phải rồi đã ba mùa chờ
Thiên di sãi cánh hút mờ trong sương
Đúng rồi trăm nhớ ngàn thương
Như muôn sợi chỉ cứ vương vấn lòng

Đúng rồi, nhưng phải chờ mong
Toàn cầu giản cách đau lòng bấy lâu
Tháng Chín hồn gởi về đâu?
Thương em đứt ruột ngàn sau vẫn chờ
ST
8/9/2020



Lời Chúc Từ Quê Hương ———- Phương anh hoa pháo khắp trời Người người trẫy hội, nơi nơi vui mừng Đón lễ Lao Động tưng bừng Cờ bay rực rỡ phố phường đẹp tươi

Thiên Đường Trần Thế là nơi... Nhân quyền -Bình Đẳng nói lời Tự Do Đẹp thay xứ sở Cờ Hoa
Cưu mang, bảo bọc, chan hoà bốn phương

Chút tình từ chốn cố hương Em xin mến gửi người thương đôi lời Dù đi khắp nẻo cùng trời Chúc cho anh được đời đời bình an

Nơi anh vui lễ rộn ràng Đồng hương họp mặt chứa chan nghĩa tình Quê nhà em ngồi một mình Thả hồn vào đoạn thơ tình... tặng anh.
TM
8/9/2020 —————- Quà Lễ Lao Động của TM tặng ST nè! “TM chỉ có thể tặng thơ cho ST thôi chứ hong ko biết phải làm gì hết trơn í ! Chúc ST đọc thơ vui vui nhiều nhiều ạ!


LỜI YÊU TỪ QUÊ NGƯỜI
Họa thơ Lời Chúc Từ Quê Hương của TM

Phương em có pháo sáng trời?
Có người họp mặt, có nơi ăn mừng?
Lao Động: ca múa tưng bừng?
Giai nhân tài tử phố phường xinh tươi?

Phương anh dù biết là nơi
Thiên đường tại thế sống đời Tự do
Lá cờ cũng nở đầy hoa
Nhân quyền nhân phẩm chan hoà muôn phương

Thế nhưng mối tình hoài hương 
Đêm từng đêm nhớ người thương không lời
Cánh chim phiêu bạt phương trời
Thầm cầu quê Mẹ đời đời bình an

Trong ngày Lễ hội rộn ràng
Gởi về em triệu lời chan chứa tình
Xứ người anh cũng một mình
Viết hai bài hoạ tâm tình gởi EM

ST
8/9/2020

GÕ CỬA TRÁI TIM

Có đôi lúc em muốn lòng mở cửa
Muốn tim mình thử lần nữa được yêu
Muốn bờ môi lần nữa được nuông chiều
Muốn đời em bớt quạnh hiu lạnh giá

Trái tim em nào phải đâu sỏi đá
Cam lạnh lùng vì đã quá tổn thương
Lỗi đường tình nên chẳng dám yêu đương
Từng cay đắng nên kiên cường nguội lạnh

Sau cơn mưa bầu trời kia đã tạnh
Biết bao lần lòng canh cánh đơn côi
Em cũng là một cô gái mà thôi
Ngày mạnh mẽ để rồi đêm bật khóc

Em cũng muốn một bàn tay chăm sóc
Muốn trải lòng nỗi khó nhọc cùng ai
Lúc tủi hờn cũng cần một bờ vai
Khi yếu đuối mơ vòng tay nâng đỡ

Em e ngại vì đã từng dang dở
Sợ yêu rồi tình lại vỡ tim đau
Đứng trước anh, vờ chẳng hiểu lòng nhau
Nhưng sâu thẳm đã nhuốm màu thương nhớ

Biết bao lần muốn... yêu đi... đừng sợ!
Muốn cùng anh ghép mảnh vỡ tim hồng
Em bây giờ yêu lần nữa được không?
Yêu lần nữa, mở cửa lòng lần nữa

Nếu thật lòng, em đợi anh! gõ cửa
Em muốn mình thêm lần nữa yêu anh!

Thuyền Trăng
Ngày 1/7/2020



Tình Mộng Liêu Trai

Lòng bồi hồi cứ mỗi sớm tinh mơ
Em đọc hoài những bài thơ anh viết Mĩm môi cười, ôi lời tình diễm tuyệt Em đắm chìm vào truyền thuyết liêu trai Yêu anh rồi chẳng cần biết đúng sai Em vẫn sẽ cứ yêu hoài yêu mãi Biết yêu xa, sẽ nhớ ai ngây dại Em đã yêu không dừng lại bao giờ Yêu để lòng, còn biết mộng biết mơ Yêu để thắm, những câu chờ câu đợi Tình chúng mình dù cách xa vời vợi Có vần thơ làm cầu nối đôi lòng Mỗi một ngày ta góp nhặt nhớ mong Bài tình thơ sẽ thành dòng mật ngọt Từng âm ngữ như nhạc lòng thánh thót Hai phương trời uống chung giọt tình say Mơ một ngày anh về Vịnh Gió Mây Trút cho cạn những tháng ngày xa nhớ Cho tứ bề hạnh phúc như oà vỡ Say men tình hoà nhịp thở yêu đương
TÂM NHƯ
Chiều 11/8/2020
.

CHIỀU MƯA... KHÓC THẦM😓😔
———————
Chiều buồn ngồi ngắm mưa tuôn
Bỗng dưng lã chã lệ buồn xót xa
Thương thay cho một kiếp hoa
Mỏng manh đứng giữa phong ba tơi bời

Dòng nước tựa như dòng đời
Cuốn trôi tuổi mộng về nơi mịt mờ
Thả hồn về chốn ngây thơ
Đâu rồi má lúm, tóc thề chấm vai?

Đâu rồi mắt ngọc, mày ngài?
Vô tư ca hát mặc ai não phiền
Đâu rồi cái thuở hồn nhiên?
Áo lam, Sen trắng, cửa Thiền thong dong

Còn gì đâu... để ước mong
Tình đời xô đẩy xuống dòng bể dâu
Ai gieo chi cảnh cơ cầu
Hồng nhan ngun ngút tình sầu riêng mang

Xuôi chi duyên phận lỡ làng
Phù vân một kiếp trái ngang duyên đầu
Mai này đời biết về đâu!?!?
Mưa rơi hay giọt lệ sầu tuôn rơi?
MTKH
8/8/2020
.

.

ĐÔI MẮT DIỆU KỲ

Này đôi mắt cửa sổ tâm hồn!
Biết nói, biết chia sẻ vui buồn  
Biết tỏ bày tình duyên thân phận  
Biết an ủi nỗi niềm cô đơn 

Này đôi mắt biết nói của em!
Nhìn vào thấy cả bầu trời êm  
Thấy cả hồ thu sương khói tụ  
Và thấy ai sầu mộng đêm đêm 

Ôi đôi mắt biết nói điều chi?
Đôi mắt của kiêu sa diệu kỳ
Đôi mắt từng thôi miên quyến rũ
Long lanh sầu mộng lệ hoen mi 

Ôi đôi mắt của ngàn ánh sao!
Của làn thu thuỷ của ba đào
Cuốn hút hồn ta vào kiếp kiếp
Chết lịm trên đôi môi ngọt ngào

Đôi mắt biết nói đẹp rạng ngời
Đa sầu đa cảm hớp hồn tôi
Thuyền tình tôi dạt trôi nghiêng ngửa
Chìm đắm trong sầu khổ đơn côi

Ôi đôi mắt huyền diệu đáng yêu!
Cho tôi bao hạnh phúc từng chiều
Cho tôi vô số lời âu yếm
Một cái nhìn bằng vạn chữ yêu

Ôi đôi mắt thần tiên huyễn hoặc!
Hương trời sắc nước đẹp vô ngần
Một lần gặp gỡ ngàn năm nhớ
Diệu kỳ đôi mắt của giai nhân!

Thanh Tâm 
.

TÌNH VÔ VỌNG CỦA SÓNG

Trong cơn mộng, em là bờ cát trắng
Mà bản thân ta, con sóng bạc đầu
Cuộc hành trình dài nửa quả địa cầu
Vượt biển cả, qua muôn ngàn ghềnh thác

Chỉ một mục đích về bên em bờ cát
Hàng dừa xanh chồm ra biển đón ta
Rặng phi lao vi vút bản tình ca
Đời đẹp quá! cổng thiên đường rộng mở 

Ta rón rén về bên em bỡ ngỡ
Đặt nụ hôn, ôm lấy tấm thân ngà
Em giật mình hốt hoảng đẩy ta ra
Ta tan biến thành muôn ngàn bọt biển

Gió từ đâu đẩy sóng lên cuồn cuộn
Ta lại ung dung tiến thẳng vào bờ 
Lại hôn em bằng cả mối tình thơ 
Nhưng em vẫn đẩy ta về với biển

Tình chết lịm không một lời đưa tiễn 
Điệp khúc sầu tiếp diễn mấy ngàn năm
Tình đơn phương chiếc vỏ ốc âm thầm
Mượn hồn Trương Chi vi vu tiếng sáo

Ta muốn làm thằng Gù xưa mạnh bạo
Đấm ngực mình bằng vũ bão cuồng phong
Nổi trận sóng thần bất kể tây đông
Huỷ diệt lầu vàng, phá tan điện ngọc

Nhưng không chiếm được trái tim người ngọc
Đành phải ra đi lủi thủi u buồn 
Trái tim hồng thổn thức hoá băng sơn
Hải âu sắp chữ: "hữu duyên không nợ"

"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở 
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề" (1)
Lời thơ ai nghe sầu não tái tê
Bờ và sóng mối tình thơ bi đát 

Bờ đêm đêm trải lòng mình trên cát 
Sóng biển vỗ về hai chữ thuỷ chung 
Vẫn yêu bờ đến vô tận vô cùng 
Dù biết đó chỉ là tình vô vọng

THÂM TÂM HOÀI
8/5/2020
(1) Mượn thơ Hồ Dzếnh.
.
TÌNH YÊU BÍ ẨN 

Một thời đẹp nhất một đời
Một đời đẹp nhất rạng ngời tam thiên
Tam thiên đẹp nhất đại thiên 
Đại thiên đẹp nhất trong thiên hà nào? 

Mà đời ta tựa chiêm bao
Có bâng khuâng nhớ, có xao xuyến buồn
Có trách móc, có giận hờn
Có hạnh phúc, có u buồn hẩm thiu

Đủ men ngọt đắng tình yêu
Tự ngàn xưa vẫn còn xiêu đắm người 
Tình yêu bí ẩn nhất đời 
Cho ta đau khổ, cho người cô đơn 

Càng mong đợi, càng trách hờn
Càng xa, càng nhớ, càng buồn, càng thương
Bởi tình ta chẳng chung đường 
Kẻ Vân Phong nhớ, người Sông Tương sầu 

Nửa vòng trái đất buồn đau
Đại dương vời vợi tím màu quan san
Mòn con mắt lệ đôi hàng
Con tim khờ khạo, ngỡ ngàng, bơ vơ

Chỉ còn gặp ở trong mơ
Chỉ còn hiện hữu trong câu thơ buồn
Dòng sông nước chảy đá mòn
Thời gian ánh chớp chẳng còn đợi ai

Bên cầu vương nắng chiều phai 
Mình ta thiền định u hoài tháng năm

SÔNG TƯƠNG

.
ĐÊM ĐÊM NHÌN ÁNH THIÊN HÀ

Vượt qua thế giới đại thiên
Qua vòng sinh tử đảo điên luân hồi
Ngàn năm trôi, vạn năm trôi
Từ trong vô thức bồi hồi tâm can

Hai tâm hồn, hai trái tim
Lạc trôi trong cõi tam thiên mộng sầu 
Mênh mang trời đất tìm đâu?
Mộng tình thơ đã úa màu thời gian

Trải qua địa ngục thiên đàng
Thâm sơn cùng cốc tràng giang lạnh lùng
Bốn bề sương khói mông lung 
Đại dương cách trở núi rừng ngăn chia 

Hằng hà vạn kiếp xa lìa 
Hữu duyên tương ngộ đằm đìa giọt sương
Người ơi trăm nhớ ngàn thương!
Mối ơn tri ngộ còn phương đáp đền?

Hai tâm hồn hai trái tim
Từ trong muôn kiếp vẫn tìm dấu thương 
Mộng tình thơ vượt sông Tương 
Xoá tan khoảng cách, biên cương, đoạ đày

Bao nhiêu ngày có một ngày
Thoả bao nhiêu kiếp đoạ đày vô minh
Tấm hình xao động tâm linh
Tìm đâu Giác Hải, Vạn Bình, mũi Đôi...?

Đêm đêm nhìn ánh sao trời
Nghìn năm chưa hết yêu người tình xa
Đêm đêm nhìn ánh Thiên hà
Nghìn năm còn mãi thiết tha yêu người

SÔNG TRĂNG
6/5/2020

====



Bài Hoạ:TÌNH EM thơ Tue
Tình Anh!
Mắt em dịu mát nắng trưa Tóc thơm bồ kết hương đưa lưng trời Môi em ướp mật vị đời Cho mình ngây ngất ngập trời đê mê
Khi lòng trọn nghĩa vẹn thề Bao nhiêu cám dỗ chẳng hề nghiêng chao Trên trời có mấy ngôi sao Ví như bằng bấy ngọt ngào tình anh
 Duyên ta sẽ mãi màu xanh
Khi mình mãi giữ chân thành tình yêu

TIỂU MUỘI
10/9/2020


Bài Hoạ:
MONG NGÀY HỘI NGỘ

Gió Lào thổi suốt chiều, trưa
Tháng Bảy mở hội gió mưa rợp trời
Mình yêu nhau đã nửa đời
Còn bao dâu bể, núi dời, sông mê?

Ngày nào mình đã hẹn thề
Trăm năm một cõi đi về. Ôi chao!
Dáng huyền, mắt ngọc, trời sao
Em âu yếm hỏi sao nào của anh?

Tình em dát ngọc tím xanh
Mong ngày hội ngộ duyên lành trao yêu

THANH TÂM
.

.
Bài Hoạ:
NHỚ CÕI THI TIÊN

Xạc xào tiếng lá ru trưa
Anh và tịch lặng ngắm mưa lưng trời
Tạ ơn em, tạ ơn Trời 
Tạ ơn tri ngộ tuyệt vời, đê mê

Làm sao quên được đêm thề
Giao bôi hợp cẩn... Em về mưa chao?
Tình em huyền diệu trăng sao
Yêu em từ thuở kiếp nào yến anh

Nhớ Thi Tiên cõi đào xanh
Hương trời, sắc nước, tâm lành, tình yêu
THÂM TÂM HOÀI
.
Bài Hoạ:
Trích tiên từ tạ cõi Trời 

Lá đào rơi rắc lối trưa...
Suối reo, chim hót, mưa thưa cuối trời
Trích tiên từ tạ cõi Trời
Có giai nhân tiễn tuyệt vời đam mê!

Hội Bàn Đào trót hẹn thề
Vì yêu bị đoạ... nẻo về nghiêng chao
Trần gian mờ mịt... Ánh sao
Nghiệp duyên mang nặng kiếp nào tinh anh

Người về, kẻ ở, trăng xanh
Đôi bờ nhật nguyệt kết thành tơ yêu

SÔNG TRĂNG
.
.
Bài Hoạ:
TRẢI QUA TAM THẾ TÌNH CÒN MÃI

Con đường xa lắc giữa trưa
Kìa tam thiên thế giới mưa mù trời...
Bên này khói phủ trần đời
Anh Tiên bị đoạ rã rời đam mê

Ngàn năm còn đó câu thề
Từ trong duy thức nẻo về nghiêng chao
Tình em lãng đãng trăng sao 
Trải qua tam thế sao nào của anh?

Thu về nhìn ánh trăng xanh
Tình ta còn mãi mộng lành tình yêu

SÔNG TƯƠNG
.

Bài Hoạ:
TẠ ƠN

Cách ly sáng, tối, chiều, trưa 
Mùa Hè đổ lửa, hẹn mưa trắng trời.
Tình em cháy bỏng một đời 
Cho anh tan chảy tuyệt vời đam mê!

Đêm nào biển hẹn non thề 
Đẹp như loan phượng cận kề, ôi chao! 
Trên trời có triệu ngôi sao 
Sao Mai lấp lánh dạt dào tình anh. 

Tạ ơn đời, tạ cao xanh 
Tạ ơn em đã cho anh cuộc tình.
 V
.====



Bài hoạ: EM LÀ RƯỢU NỒNG ƯỚP ĐẪM CHIÊM BAO của TMH
Biết Tình Mình- Chỉ Đẹp Ở Chiêm Bao
Em vẽ đoá Tâm hoa thật tươi Biết toả hương cho đời thơm mãi Biết lan toả biết bay xa vợi Biết từ hoà làm mới tương lai

Em vẽ cô gái xinh hiền ngoan Biết làm thơ gửi người thương nhớ Biết hát tình ca, biết yêu biển gợn Biết ngóng xa xăm tháng đợi năm chờ

Em vẽ thêm một mối tình thơ Biết chất chứa mộng mơ lấp lánh Biết gặp gỡ, biết do duyên nợ Biết gợi nhớ mong vào giấc mơ lành

Em vẽ sợi tơ duyên mong manh Biết dù yêu thương chỉ là hư ảo Biết là hiện thực, biết đừng so sánh Biết tình mình chỉ đẹp ở chiêm bao.

TIỂU MUỘI
3/9/2020

Bài Hoạ:
BỨC HOẠ CHO EM

Em vẽ nụ cười em xinh tươi
Má lúm đồng tiền duyên thắm mãi
Thiên đường chẳng ở đâu xa vợi
Mà ở trong lòng, mộng thới lai 

Em vẽ tâm hồn em hiền ngoan
Áo lam sen trắng lên đồi nhớ
Địa đàng chẳng ở nơi sóng gợn
Mà ở trong tim, khao khát chờ  

Em vẽ trái tim em mộng thơ
Sao Hôm nhớ sao Mai lấp lánh
Duyên phận hai phương trời nặng nợ
Ngày đêm vò võ giấc mơ lành

Em vẽ mối tình thơ mong manh
Gam màu tím ráng chiều hư ảo
Con sóng bạc đầu trăng sóng sánh
Nhưng tình cao đẹp tựa chiêm bao!

TÂM NHƯ
Ngày 11/9/2020.
.
Bài Hoạ:
Tình Thơ Đẹp Tựa Bồng Lai

Anh đã đến lòng luôn vui tươi
Tâm nhân ái, nụ cười đẹp mãi
Nửa trái đất cách xa vời vợi
Mà tình thơ đẹp tựa bồng lai

Anh bảo em thuỳ mị hiền ngoan
Dẫu đời đa đoan ngàn sầu nhớ
Thời gian khó lu mờ nếp gợn
Vẫn yêu như tuổi biết mong chờ

Chia sẻ cùng em bao ý thơ
Đổi trao từng cơn mơ lóng lánh
Tâm đầu ý hợp xây duyên nợ
Mơ rượu giao bôi chúc phúc lành

Dẫu sợi tơ hồng buộc mong manh
Nhưng tình có thật, không hư ảo
Rất cao cả, sao nào so sánh?
Thật êm đềm, phước hạnh biết bao!

THUYỀN TRĂNG
Ngày 12/9/2020.


Bài Hoạ:
MỐI TÌNH THƠ KỲ DIỆU

Anh hoạ dung nhan em đẹp tươi
Trăng mật bờ môi say đắm mãi
Hồ thu thuỷ mắt buồn diệu vợi
Tóc huyền bay cuối nẻo tương lai

Anh hoạ tâm hồn em đẹp ngoan
Tiếng hát gọi niềm thương nỗi nhớ
Giọng thánh thót âm ba gờn gợn
Hai mùa hơn còn mãi mong chờ

Anh hoạ thân hình em như thơ
Ngọc ngà trăng sao đêm lóng lánh
Duyên nghiệp còn long đong nặng nợ?
Nữ thần tình ái có tâm lành

Anh hoạ trái tim em mỏng manh
Nhưng can đảm tuyệt vời diễm ảo
Tâm Bồ tát không gì so sánh
Mối tình thơ kỳ diệu biết bao!

SÔNG TƯƠNG
5/9/2020
.
Bài Hoạ:
Hớp giọt tiền duyên 

Anh phổ nhạc tình giai điệu tươi
Quấn quít hồn thơ em bay mãi
Tình đôi ta hai phương vời vợi
Hồn thanh xuân trú cõi bồng lai

Anh phổ trái tim em hiền ngoan
Nồng nhiệt quay cuồng trong điệu nhớ
Con sóng tràn hôn bờ cát gợn
Hoả diệm sơn khao khát nỗi chờ

Anh phổ chuyện tình đẹp như thơ
Trong thần thoại cung tơ lóng lánh
Tiên nữ hồn tinh anh vướng nợ
Yêu chàng thi sĩ dệt mơ lành

Anh phổ bản tình thơ mong manh
Giọng em sầu liêu trai diễm ảo
Vũng địa đàng nghiêng chao sóng sánh
Hớp giọt tiền duyên giữa chiêm bao

THANH TÂM
Ngày 10/9/2020


Bài Hoạ:
TÌNH YÊU CÓ THẬT TƯỞNG CHIÊM BAO
Anh vẽ chữ tâm màu son tươi
Áo lam sen trắng cài thơm mãi
Lầu chuông, điện Phật cao vời vợi
Thiền môn tĩnh lặng tựa bồng lai

Anh vẽ nàng ca sĩ hiền ngoan
Hát điệu lý ngàn năm thương nhớ
Sâu lắng mượt mà mây sóng gợn
"Giận mà thương" tháng đợi ngày chờ

Anh vẽ nàng thi sĩ làm thơ
Cảm xúc dâng tràn tình lóng lánh
Chữ nghĩa sắp hàng thương duyên nợ
Vượt trùng dương đan giấc mơ lành

Anh vẽ tình mình thật mong manh
Như khói như sương đầy hư ảo
Lá thu bay trời sao lấp lánh
Tình yêu có thật tưởng chiêm bao!
SÔNG TRĂNG
Ngày 11/9/2020.

Anh viết tình mình
Anh viết tình mình thật đẹp tươi
Như vườn hồng mùa Xuân thắm mãi
Rất can đảm vượt trường thành xa vợi
Để đến với nhau mơ chuyện tương lai

Anh viết nụ cười em duyên ngoan
Bờ môi mọng ngút ngàn thương nhớ
Mắt hồ thu long lanh muôn sóng gợn
Cho hồn ai đắm đuối mãi mong chờ?

Anh viết cho em trăm bài thơ
Ngàn lá thắm trên hồ lóng lánh
Mùa giản cách anh ngồi mơ duyên nợ
Nghe tình ca ai dệt giấc mộng lành?

Anh viết chuyện tình mình mong manh
Hai nửa vầng trăng thu huyền ảo
Hai nửa Thái bình dương sóng sánh
Nhưng tình vẫn đẹp tựa chiêm bao!
THÂM TÂM HOÀI
Ngày 11/9/2020
Bài Hoạ:
ANH VẼ TÌNH EM

Anh vẽ chân dung em thắm tươi
Sắc nước hương trời mê mẩn mãi
Chiếc áo dài đôi tà diệu vợi
Môi hồng, má lúm, mộng tương lai

Anh vẽ dáng em thật hiền ngoan
Sánh vai cùng anh trong cõi nhớ
Vịnh Nha Phu ngàn cơn sóng gợn
Vườn địa đàng ngà ngọc đang chờ?

Anh vẽ tình em đẹp như thơ
Hoả diệm sơn tuôn trào lóng lánh
Khao khát tình yêu và duyên nợ
Gót lãng du thầm dệt mộng lành

Anh vẽ cõi người quá mong manh
Tình mình thực, hay là hư ảo?
Rượu bồ đào ngọt ngào sóng sánh
Đêm giao bôi ướt đẫm chiêm bao
V
Sept, 12, 2020


====

MÙA THU NGỒI NGHE EM HÁT
Gởi TM (cảm tác sau khi nghe em hát ca khúc: MƯA CHIỀU MIỀN TRUNG )

Ngồi nghe em hát mà thương
Thương em thương cả quê hương hẹn thề
Hai mùa "mà anh chưa về"
Đò thương, bến nhớ " sông quê đã già"
Mà người "biền biệt phương xa"
Chiều mưa trắng xoá giang hà đứng trông

Ngồi nghe em hát mà lòng
Cảm thương cô phụ long đong tháng ngày
Còng lưng gánh những đắng cay 
Hai mùa mưa nắng dạn dày gió sương
Tiếng còi tàu hụ vấn vương
Dòng đời trôi mãi về phương trời nào?

Ngồi nghe em hát nôn nao
Bao đêm thổn thức, nghẹn ngào, bi  thương
Muốn bay qua Thái bình dương 
Để nghe em hát Thiên đường tình yêu 
Để gặp nàng Tiên yêu kiều
Để hôn đôi mắt làm xiêu hồn người.

ST
14/9/2020


Cảm động với bài thơ 6 khổ, quá hay, như 1 trang nhật ký ghi lại tình em thầm kín đã lớn lên từng ngày, làm cho A ngộ ra rằng:  tình yêu từ kiếp nào đã hiện hữu trong A lại da thức (duy nhức) của cả 2 người nay lộ hiện ra trong trái tim quá ư diệu kỳ bất khả tư nghị. Bài thơ TM tuyệt vời, quý báu, ghi lại cõi miền duy thức kỳ bí ấy. 

ST đa tạ tình em cao cả = 4 câu hoạ lại khổ cuối gởi E xem. 

Thầm hỏi: Người ơi! Có Thương không?
Quê nhà, thiếu phụ hoài đợi mong
Chiều buông hồn gửi về xa vắng
Mơ phút đoàn viên thoả nỗi lòng
TM
Em hỏi có còn thương nhớ không ?
Xứ người anh mỏi mòn chờ mong
Chiều South Pointe bỗng dưng hoang vắng
Hồn đã về thăm tỏ tấc lòng
ST


ĐƯỜNG EM ĐI
Gởi TM (cảm tác sau khi nghe em hát bản nhạc Con đường xưa em đi)

Đường em đi có ngoằn ngoèo khúc khuỷu
Có băng qua rừng dương liễu xanh rì?
Lá thu vàng trên mỗi bước em đi?
Cùng sương khói bay bay trên bờ vịnh?

Đường em đi núi lam mờ thanh tịnh? 
Biển chiều xa gởi gió đón chân em
Thổi tung đôi tà áo tím đêm đềm
Và hôn suối tóc thề trên vai nhỏ

Đường em đi vang vang lời lá cỏ 
Là tiếng lòng, là đôi mắt của anh
Dõi theo em từng bước rất chân thành
Giấu nhớ giấu thương trong từng nốt nhạc

Đường em đi có anh theo rất sát
Cất nỗi buồn trong sỏi cát em qua
Trót yêu em bằng mối tình thiết tha
Luôn mong mỏi một ngày mình hội ngộ

ST. 16/ 9/2020

Ngày tháng trôi qua tình ở lại
Gởi TM (cảm tác sau khi nghe em hát gõ cửa trái tim)

Chính em Tiên nữ Vịnh Vân Phong
Từ một tấm hình bắt nhớ mong
Ánh mắt nhốt hồn người lãng tử
Nụ cười mở cửa trái tim hồng
Vần thơ sầu mộng tái tê dạ 
Giọng hát liêu trai xao xuyến lòng
Ngày tháng trôi qua tình ở lại
Còn trong duy thức ngọn đèn chong
ST  17/9/2020

HAI MÙA CÒN LỖI HẸN
Gởi TM (cảm tác sau khi nghe em hát Giận mà thương)

"Giận thì giận mà thương thì thương"
Định mệnh đoạn đành ngăn đại dương
Hai trái tim ngày đêm tưởng nhớ
Một tâm hồn sớm tối sầu vương 
Cuộc đời khe khắt chia đôi ngả
Tri kỷ đau buồn nhìn một phương
Ôi hỡi hai mùa còn lỗi hẹn 
Em ơi xin chớ trách người thương

ST17/9/2020


CHIẾC ÁO EM HỒNG
Gởi TM (cảm tác sau khi xem ảnh MC đám cưới Diễm Hương ngày 2/8/năm Canh Tý)

Hoa sẽ hờn vì chiếc áo hồng
Đỏ tươi, đẹp rực rỡ khán phòng
Đẹp ngây ngất khiến vầng trăng thẹn
Đẹp ngỡ ngàng mòn con mắt trông
Trót mến MC người Xứ Khánh
Thầm yêu Tiên nữ vịnh Vân Phong
Lỡ mê giọng hát buồn xa vắng
Tháng tám mùa Thu dậy sóng lòng

ST 18/9/2020

THIÊN ĐÀNG TÌNH YÊU
Tặng TM (cảm tác sau khi xem Clip + hình ảnh ngày 4/8 năm Canh Tý)

Tân giai nhân trẻ đẹp Hà Lan
Kiều diễm cô MC áo vàng
Chú rể Đại Vương trông rạng rỡ
Nhà hàng Đồng Thuận thật cao sang
Khán phòng ấm cúng tình dào dạt
Điệu lý êm đềm nghĩa chứa chan
"Thương lắm mình ơi" thương giọng hát
Tình yêu hiện hữu ấy Thiên đàng
ST 
20/9/2020


====
Chờ Anh 

Chắc gì...!? anh sẽ về thăm 
Mà em cứ đếm trăng rằm bao đêm 
Lặng nhìn mưa rụng ngoài thềm 
Ngồi ôm nhung nhớ hồn thêm thẫn thờ

Chắc gì...!? mà cứ ngóng chờ 
Đèn khuya chiếc bóng nhạt mờ khói sương 
Chắc gì...!? mà dạ cứ thương 
Cứ day dứt nỗi vấn vương tơ lòng

Chắc gì..!? nhưng vẫn hoài mong 
Bởi tình đã trót nặng lòng bấy lâu 
Chắc gì...!? đã chắc gì đâu...!? 
Hôm nay và những ngày sau... em chờ.

TIỂU MUỘI
Ngày 8/9/2020
Bài Hoạ:
ĐÚNG RỒI

(Hoạ bài "Chờ Anh" của TM)
Đúng rồi anh sẽ về thăm

Đã chín trăng rằm còn đợi hàng đêm
Thu về chiếc lá rơi thềm
Phù vân mấy kiếp bay thêm ơ thờ

Đúng rồi đã ba mùa chờ
Thiên di sãi cánh hút mờ trong sương
Đúng rồi trăm nhớ ngàn thương
Như muôn sợi chỉ hồng vương vấn lòng

Đúng rồi bạc trắng chờ mong
Đời còn giản cách đau lòng bấy lâu
Đúng rồi hồn gởi về đâu?
Thương em đứt ruột ngàn sau vẫn chờ

SÔNG TƯƠNG
8/9/2020
.

Bài Hoạ:
THÔi RỒI

Thôi rồi không thể đến thăm
Cách ly, giản cách, bao rằm bao đêm
Mùa thu về khóc bên thềm
Giọt ngâu tí tách rơi thêm ơ thờ

Thôi rồi đêm đợi ngày chờ
Đời chia hai ngả mịt mờ khói sương
Thôi rồi ngàn nỗi yêu thương
Hai phương trời để sầu vương ngập lòng

Thôi rồi kẻ đợi người mong
Tìm trong duy thức đôi lòng dài lâu
Thôi rồi sầu tiếp nối sầu
Ráng chiều tím thẳm hai đầu nhớ thương

NINH VÂN NGUYỄN


Bài Hoạ:
LẼ NÀO

Lẽ nào chẳng viếng chẳng thăm
Bao mùa tình tự, bao rằm trắng đêm
Bao lần rêu phủ xanh thềm
Bao nhiêu sầu nhớ hồn thêm thẫn thờ

Lẽ nào chẳng đợi chẳng chờ
Sông thu trắng xoá mịt mờ khói sương
Lẽ nào chẳng nhớ chẳng thương
Hoang sơ tịch lặng buồn vương cõi lòng

Lẽ nào chẳng ngóng chẳng mong
Mối tình thơ dại trĩu lòng bấy lâu
Lẽ nào gió lá đâu đâu
Mà đôi ta phải xa nhau kiếp này?

THÂM TÂM HOÀI 


Bài Hoạ:
TẤT NHIÊN

Tất nhiên sẽ trở về thăm
Cùng em lặng ngắm trăng rằm suốt đêm
Mưa ngâu rả rích bên thềm 
Uống môi em ngọt tình thêm thẫn thờ

Tất nhiên sẽ mãi ngóng chờ
Khuê phòng cô quạnh thoáng mờ hơi sương
Tất nhiên sẽ mãi nhớ thương
Yêu nàng ca sĩ sầu vương tơ lòng

Tất nhiên sẽ mãi đợi mong
Yêu nàng thơ trải nỗi lòng bấy lâu
Tất nhiên sẽ mãi khổ đau
Nghiệp duyên ràng buộc kiếp sau vẫn chờ

SÔNG TRĂNG
.

Bài Hoạ:
NGÀY NÀO

Ngày nào anh sẽ về thăm
Mênh mông trời biển trăng rằm sáng đêm
Giọng ca sâu lắng bên thềm
Chạm vào tim khiến tình thêm thẫn thờ

Ngày nào anh đợi anh chờ
Nửa vòng trái đất mịt mờ bóng sương
Ngày nào anh nhớ anh thương
Đại dương bàng bạc mây vương vấn lòng

Ngày nào anh ngóng anh mong
Bài thơ em viết mà lòng anh đau
Ngày nào sánh bước qua cầu
Vượt ngàn vạn dặm trước sau vẫn chờ

THANH TÂM


Bài Hoạ:
NHẮN TIN 

Nhắn tin mình sẽ về thăm
Cùng ra biển ngắm trăng rằm nửa đêm.
Chiều thu lá đổ bên thềm
Hươu sao ngơ ngác nhìn thêm thẫn thờ.

Nhắn tin phương ấy đợi chờ
Hồn thơ lai láng chẳng mờ khói sương.
Nhắn tin phương ấy yêu thương
Non xanh nước biếc mãi vương đáy lòng.

Nhắn tin ngàn nỗi chờ mong 
Tri âm đồng điệu say lòng bấy lâu.
Nhắn tin vạn nẻo tìm đâu?
Tình thơ chan chứa trước sau vẫn chờ.

VINH HỒ
Sept, 27, 2020   
.

====
THÂN CÒ LẶN LỘI
Tặng TM

Thân cò lặn lội quãng đường xa
Tình mẹ bao la, tâm vị tha
Nắng dãi mưa dầu không quản ngại
Bữa no bữa đói chẳng kêu ca
Tấm lòng cao cả vì con trẻ
Đạo hiếu chu toàn phụng mẹ già
Đại Lãnh, Giã, Đầm Môn, Giác Hải
Tâm thân này ví xẻ làm ba

ST 20/9/2020 

Bài Hoạ: 
Đọc mấy dòng thơ từ xứ xa Từng câu từng ý thật thiết tha Dầm sương dãi nắng không còn ngại Trăm đắng ngàn cay chẳng nề hà Đâu sợ gian truân hoài sức trẻ Chỉ e phiền muộn phí tuổi già Lắng lòng theo tiếng chuông Giác Hải Cơ cực mười phần còn lại ba
TM21/9/2020
(A đổi chữ "Từng", chữ "Đâu" (tránh trùng chữ), chữ "tiếng" (tránh sai luật bằng trắc), chữ "cực" câu chót (tránh sai niêm). TM xem lại nha. Hai câu kết xuất sắc quá, nâng bài hoạ lên. Đa tạ TM hoạ thơ ST. Tuyệt cú mèo !!!

ĐẠI LÃNH CẢM TÁC
Tặng bạn TKH để nhớ chuyến cùng đi thăm ĐL

Biển trời mây núi gặp nhau đây
Đại Lãnh sương mờ đẹp ngất ngây
Núi tím dang tay ôm biển sóng
Bãi vàng gối mộng ngắm trời tây
Hoang sơ thắng cảnh kia Đèo Cả 
Kỳ vĩ danh lam nọ Gió Mây
Nước nhước non bồng thêm huyễn ảo 
Từ khi Tiên nữ viếng nơi nầy

Sông Trăng
Ngày 9/8/2020
-Vịnh Gió Mây

CON CẦU NGUYỆN MẸ SỚM BÌNH PHỤC
Gởi TM

Tình Mẹ láng lai như biển hồ
Hôm nay Mẹ bệnh thương vô bờ
Mẹ nằm thiêm thiếp không ăn uống
Mẹ thở khó khăn chẳng dặn dò 
Gió lạnh canh dài con ái ngại
Tuổi cao sức yếu con âu lo
Con cầu nguyện Mẹ sớm bình phục
Cho Mẹ vượt qua phút gay go. 
ST
22/9/2020

HAI VAI GÁNH NẶNG
Tặng TM

Suốt đêm thức trắng bên giường Mẹ
Cả ngày vất vả ngoài chợ đời
Hai vai gánh nặng cong đòn gánh
Bên Mẹ bên con mưa tả tơi

Mẹ già ai ví chuối ba hương
Chiếc lá mùa thu treo bên đường
Em van ngọn gió đi nơi khác
Em cầu Phật Tổ Như Lai thương

Hai con trẻ phấn đấu tối đa
Đứa học trường gần đứa học xa
Con đường thiên lý xa xôi quá
Em gánh cuộc đời giữa phong ba

Tháng Chín ai đẹm nhuộm lá vàng?
Phương trời vang vọng tiếng buồn than
Anh đem trút hết vào thơ để
Chia sẻ cùng em tình chứa chan

ST23/9/2020

Ơn Anh❤️ Cảm ơn anh những khi em cạn lực Luôn ở bên để tiếp sức chở che Thêm tinh thần khiến em bớt sợ e Tận trời xa luôn lắng nghe, thấu hiểu

Cảm ơn anh với tình yêu kì diệu Lời sẻ chia như giai điệu ngọt ngào Tấm lòng anh, ôi sâu rộng biết bao! Ân tình ấy biết làm sao đền đáp

Nếu ai hỏi : có nơi nào ấm áp Em trả lời: nơi tràn ngập tim anh Giữa bao la trong vũ trụ- ngũ hành Gặp được anh là duyên lành phước hạnh

Dạo có anh lòng không còn giá lạnh Anh nồng nàn tựa như ánh bình minh Cảm ơn anh, cảm ơn tấm chân tình 
Đem yêu thương cứu phù sinh một kiếp.
TM 
24/9/2020

EM HIỆN HỮU
(Hoạ bài Ơn Anh của TM)

Em hiện hữu cho anh nguồn động lực 
Trong cô đơn thao thức được chở che
Trước hoang vu sa mạc chẳng còn e
"Đáo bỉ ngạn" đầy yêu thương cảm hiểu

Em hiện hữu giữa trần gian huyền diệu
"Bao la tình Mẹ" âm điệu ngọt ngào
Giọng hát êm đềm sâu lắng biết bao
Công ơn Mẹ biển trời không thể đáp

Em hiện hữu bỗng dưng đời ấm áp
Là hồng nhan tri kỷ của đời anh
Trước cõi tam thiên chuyển động du hành
Xin cảm tạ Tình em nguồn phúc hạnh

Em hiện hữu bỗng dưng đời bớt lạnh
Tình yêu em cao đẹp ánh sao minh
Em đã cho anh cả một cuộc tình
Anh thệ nguyện yêu suốt đời suốt kiếp

ST
24/9/2020
  

Nỗi Nhớ Bâng Khuâng
Sao khuya ngấp nghé ngoài song
Bỗng dưng mưa rụng chạnh lòng nhớ ai?
Mưa rơi giọt ngắn giọt dài
Bâng khuâng... Chẳng biết... Nhớ ai bây giờ?
TKH
25/9/2020
Thương tặng cho những tình yêu đang có tâm trạng nhớ người thương xa xứ ca khúc Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đây ạ.🎼🎤
KHT mến chúc cả nhà Mãi Yêu! Mãi Mãi Hạnh Phúc nhé

MÙA THU THƯƠNG NHỚ
Hoạ thơ TKH
Lá Thu vàng tím nhớ song
Non Thu nhoà ánh trăng lòng nhớ ai?
Mưa Thu buồn nhớ dặm dài
Thi nhân hoài nhớ thương ai từng giờ?
ST
25/9/2020

BÊN NÀY NỖI NHỚ 
Gởi TIỂU MUỘI (Cảm tác sau khi nghe em hát "Ở 2 đầu nỗi nhớ")

Đêm ngồi nghe em hát
Khúc tình ca đoạn trường
Đại dương nào hun hút
"Sâu thẳm hơn tình thương"

Đêm ngồi nghe em ca
"Ở hai đầu nỗi nhớ"
Cơn mưa nào trăn trở
"Yêu và thương sâu hơn"

Ở bên kia nỗi nhớ
Lá chất đầy yêu thương
Khói sương nào bỡ ngỡ
Cho tình thêm vấn vương

Ở bên này nỗi nhớ
Núi tím mây giăng hàng
Trái tim nào nức nở
Biển mênh mông sóng tràn

SÔNG TƯƠNG
25/9/2020

NGHE BÀI "VỌNG CẢNH" NHỚ EM
Gởi TM (Cảm tác sau khi nghe Em hát bài "Về ngồi trên đồi Vọng cảnh" của Dũng Tôn Thọ Dương/ Lê Minh Đạo phổ nhạc) 

Chiều nghe em hát bài ca
"Về ngồi trên đồi Vọng cảnh
Bâng khuâng nhớ những ngày qua
Suốt một cuộc đời rong ruổi"

Còn tôi phiêu bạt xứ người
Chiều chiều trông về phương ấy
Nửa vòng trái đất mù khơi
Ruột đau không nói nên lời

Mùa thu lá bay lả tả
Đêm đêm tôi nhớ về em
Mịt mờ sông ngăn biển cách
Sao Khuê lấp lánh trời đêm

Ngày nào về núi Phổ Đà?
Ngồi nhìn Vịnh Gió Mây xa
Biển sóng hôn bờ cát trắng
Chuông chùa Giác Hải ngân nga

Bao giờ về thăm Đèo Cả?
Đại Lãnh mắt ngọc long lanh 
Tình mình đẹp như vầng nguyệt 
Ngàn năm biển biếc - non xanh   

ST
Ngày 28/9/2020


HAI BÀI XƯỚNG HOẠ NHƯ HAI ĐỨA CON SINH ĐÔI
(Bài viết của Vinh Hồ)

.

Trong 14 bài hoạ, bài hoạ của thi sĩ Lê Hải Âu gây sửng sốt cho tôi nhiều nhất vì hoạ rất sát, sát nội dung, sát hình thức. 
.
Bài xướng của nữ thi sĩ Tiểu Muội được nhiều độc giả khen theo tôi là chính xác. 
Bởi bài này (cũng như nhiều bài khác của TM) đều chân thật 100% "là cảm xúc thật" xuất phát từ con tim khi nhớ đến tình lang.
.
Bởi hình thức nghệ thuật điêu luyện, kỳ diệu. Để diễn đạt cung bậc tình cảm, cảm xúc rối rắm phức tạp trong trái tim/ tâm hồn, TM đã sử dụng tới 5 chữ "Chắc gì" kèm 5 dấu chấm: chấm, chấm than, chấm hỏi: ...!?  Và để tăng nhịp độ dồn dập, ngợp thở, đốn tim, từ thấp đến cao, ban đầu mỗi khổ 1 chữ Chắc gì, sau tăng lên hai... cao trào dừng lại ở khổ chót kết thúc bằng 2 chữ "em chờ" khẳng định, gây cảm giác nhẹ nhỏm, có hậu, thuỷ chung, thăng hoa. 
.
Và bởi dư âm của 5 chữ "chắc gì" đặt ở đầu câu cứ lặp đi lặp lại như điệp khúc trong 1 nhạc phẩm tạo ra cảm giác chơi vơi, lo âu... của 1 nỗi niềm u uẩn, sầu muộn, bâng khuâng, cô đơn, khắc khoải, bi đát, của thân phận con người.
.
-Khi hoạ LHA cũng đã hoạ lại y san sát, y chang: "Vẫn chờ ...!? tới 5 lần. Và khi ở đỉnh cao trào, dù biệt tăm "có đến đâu...!?" vẫn "mãi chờ" cho đến ngàn sau. Cũng vẫn thuỷ chung như nhất như trong bài xướng, gặp nhau tại 1 điểm ở cuối đường hầm son sắt. Như lời tình tự từ ngàn xưa trong ca dao hồn của dân tộc:

    -Em ơi! chua ngọt đã từng,
    Non xanh nước bạc ta đừng quên nhau
    -Thuyền ơi có nhớ bến chăng
    Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền.
Nếu bài xướng có chữ "Chắc gì" âu lo phân vân... thì bài hoạ có chữ "Vẫn chờ" khẳng định 1 tình yêu chung thuỷ.
.
Bài xướng sử dụng nhiều hình ảnh đẹp: trăng rằm, mưa...
Nội dung chân thật như đã nói, bởi tình xa, yêu xa, "xa mặt cách lòng", thì làm sao tránh khỏi phân vân lo âu, chắc gì... ko chỉ riêng TM mà ai cũng lo âu như thế nên mới có câu: "lấy vợ thì lấy liền tay, chớ để lâu ngày..." 
Cảm nhận của TM rất thật, rất thông minh, và cũng là tiếng nói thay cho bao người "yêu xa" hiện nay, nhất là yêu xa trên FB đã có 1 số người trải qua nhiều thực trạng bi đát... 
.
Đặc biệt tình yêu của tác giả TM trong bài là tình yêu sắt son chung thuỷ, cho nên dù không-thời có chia xa, cách trở, trái ngang, chắc gì... cũng vẫn yêu, vẫn "chờ anh" về. Làm chúng ta nhớ đến ca khúc ngoại quốc Nauy có câu:

Ngàn trùng dù có cách xa,
Em vẫn chờ dù đến bao giờ,
.
Xin mời nghe toàn bản nhạc lời Việt:

Cái đẹp của bài thơ TM là  ở chỗ đó: tình yêu chung thuỷ.

.
-Bài hoạ đáp lại và khẳng định tình yêu chung thuỷ như đinh đóng cột vẫn "ngàn sau mãi chờ". Bài hoạ có đưa vài hình ảnh mới lãng mạn như: cô phòng, khối tơ vương...
.
-Bài hoạ tuyệt vời ở chỗ: 12 từ hoạ vận: chữ kế từ hoạ vận: đều mới, ko lặp lại như 1 số bài hoạ khác, nói lên bản lãnh của người hoạ thơ luôn nỗ lực sáng tạo tìm kiếm từ mới (đến thăm, hằng đêm...)
.
-Bài hoạ đáp lại bài xướng từng centi mét, 2 bài như 2 đứa con sinh đôi rất đẹp trong nhiều lãnh vực.
Xin đa tạ hai tác giả, chúc niềm vui sáng tác.
.
VINH HỒ
Sept, 29, 2020

-Đính kèm 2 bài xướng hoạ:
.
CHỜ ANH

Chắc gì...!? anh sẽ về thăm
Mà em cứ đếm trăng rằm bao đêm
Lặng nhìn mưa rụng ngoài thềm
Ngồi ôm nhung nhớ hồn thêm thẫn thờ

Chắc gì...!? mà cứ ngóng chờ
Đèn khuya chiếc bóng nhạt mờ khói sương
Chắc gì...!? mà dạ cứ thương
Cứ day dứt nỗi vấn vương tơ lòng

Chắc gì...!? nhưng vẫn hoài mong
Bởi tình đã trót nặng lòng bấy lâu
Chắc gì...!? đã chắc gì đâu...!?
Hôm nay và những ngày sau... em chờ.

TIỂU MUỘI
Ngày 8/9/2020
.
Bài Hoạ:
TÌNH EM
(Hoạ bài CHỜ ANH của Nữ sĩ TIỂU MUỘI)

Vẫn chờ…!? Anh sẽ đến thăm
Nên em lại đếm ánh rằm hằng đêm
Mưa buồn mãi rớt bên thềm
Nỗi niềm nào thoả dài thêm ơ thờ

Vẫn chờ…!? Lòng vẫn mãi chờ
Cô phòng quạnh quẻ trông mờ bóng sương
Vẫn chờ…!? Mong nhớ người thương
Lòng mang nặng khối tơ vương nao lòng!

Vẫn chờ…!? Lòng mãi trông mong
Yêu thương trĩu nặng trong lòng đã lâu
Vẫn chờ…!? Đã có đến đâu…!?
Lòng nầy luôn vẫn ngàn sau…mãi chờ

Lê Hải Âu
21/9/2020 

====

YÊU THẦM —————- Cứ nhớ hoài cái thuở mới gặp nhau Trang facebook gửi đôi câu chào hỏi Dòng tin nhắn cùng đôi lời muốn nói Rồi quen dần mỗi sớm tối nhiều thêm Và thế rồi thời gian cứ trôi êm Tự lúc nào?!? dạ ngày đêm mong mỏi Biết buồn thương, biết ngấm ngầm hờn dỗi Nhớ vu vơ mà chẳng nói thành lời Ngọn lửa tình thầm nhen nhúm gợi khơi Đọc thơ anh hồn chơi vơi da diết Thương mất rồi! Anh nào đâu hay biết Cứ trách em sao mải miết vô tình Thương thật nhiều em cứ lặng thinh Vì e sợ chuyện chúng mình dang dở Em và anh hai phương trời cách trở Thương nhau rồi lòng thấy nhớ... tìm đâu? Bởi đời em đã qua cuộc bể dâu Đã nếm trải vị tình sầu cay đắng Dù không nói, cứ yêu anh thầm lặng Em giữ hoài câu Muối Mặn, Gừng Cay.
Tâm Như
18/8/2020


CHIỀU MƯA... KHÓC THẦM
———————
Chiều buồn ngồi ngắm mưa tuôn
Bỗng dưng lã chã lệ buồn sót xa
Thương thay cho một kiếp hoa
Mỏng manh đứng giữa phong ba tơi bời

Dòng nước tựa như dòng đời
Cuốn trôi tuổi mộng về nơi mịt mờ
Thả hồn về chốn ngây thơ
Đâu rồi má lúm, tóc thề chấm vai?

Đâu rồi mắt ngọc, mày ngài?
Vô tư ca hát mặc ai não phiền
Đâu rồi cái thuở hồn nhiên?
Áo lam, Sen trắng, cửa Thiền thong dong

Còn gì đâu... để ước mong
Tình đời xô đẩy xuống dòng bể dâu
Ai gieo chi cảnh cơ cầu
Hồng nhan ngun ngút tình sầu riêng mang

Xuôi chi duyên phận lỡ làng
Phù vân một kiếp trái ngang duyên đầu
Mai này đời biết về đâu!?!?
Mưa rơi hay giọt lệ sầu tuôn rơi?
TKH
8/8/2020
Bài thơ khi chiều e viết, có hai tình sầu lặp lại. E muốn a chỉnh sửa chữ tình sầu ở đoạn cuối thành Duyên đầu,

LÒNG EM HOÀI MƠ HOANG
—————-❤️————-
Em mắc chiếc võng đời
Ru à ơi nỗi nhớ
Vỗ về con tim vỡ
Cho tình khờ ngủ say

Em mơ một sớm mai
Trên đường dài em bước
Có anh chờ phía trước
Duyên lại được thắm màu

Em dệt mộng ước đầu
Nụ hôn trao dào dạt
Bàn tay tìm khao khát
Hồn chất ngất hương yêu

Bao nỗi niềm chắt chiu
Một tình yêu cháy bỏng
Đưa em vào giấc mộng
Ngủ trong vòng tay anh

Mộng đời chợt tàn nhanh
Võng đời đành dừng lại
Đường đời dài xa ngái
Lòng em hoài... Mơ Hoang.

Thuyền Trăng
Chiều 11/8/2020


LỜI TỎ TÌNH THÁNG TƯ 

Tháng tư về phượng nở hay không nở
Ve nỉ non hay im bặt tháng ngày
Tôi vẫn yêu em cuồng nhiệt đắm say
Yêu như thể ngày mai là tận thế

Em yêu ơi dù chân trời góc bể
Người đầu sông hay ở cuối con sông
Tôi vẫn yêu với tất cả tấm lòng 
Yêu như thể đời u uyên tịch lặng 

Tháng tư về trời nắng hay không nắng
Con sông xưa xanh biếc hay không xanh
Tôi vẫn yêu, yêu đắm đuối nhiệt thành
Yêu như thể em là người trong mộng

Em yêu ơi dù tình thơ lận đận
Cách xa nhau bằng cả một đại dương 
Tôi vẫn yêu em như bướm say hương 
Yêu như thể trong hoang đường cổ tích

Yêu em mãi cho đến ngày cô tịch
Cho hết vòng đời, hết kiếp lai sinh
Cho hết tam thiên thế giới siêu hình
Cho hết luân hồi trầm luân khổ nhục

Yêu cả thiên đường, yêu luôn địa ngục
Yêu như yêu pho tượng nữ thần 
Yêu như yêu tuyệt thế giai nhân
Sắc nước hương trời nghìn năm hội tụ

Là em đó công dung gồm đủ 
Rất thông minh, ngôn hạnh, thật thà
Rất ngọt ngào giọng hát lời ca
Và áo não vần thơ sầu mộng

Là em đó bên dòng sông in bóng
Dáng kiêu sa, hồn mộng gởi phương trời
Một mùa hè phiêu lãng áng mây trôi
Còn ghi dấu mối tình thơ diễm tuyệt 
Thâm Tâm Hoài



ĐÔI MẮT BIẾT NÓI
(Gởi Tâm Như)

Thằng Gù ở nhà thờ Đức Bà
Câm nín nhưng lòng đầy phong ba
Yêu cô gái hát rong kiều diễm 
Chuông buồn trên mỗi bước nàng qua

Nhưng ta không phải là thằng Gù
Sao cứ buồn như chiếc lá thu  
Buồn tựa mối tình thơ áo não  
Buồn như thạch động đêm sa mù

Ta lỡ lầm yêu nàng ca sĩ        
Hương trời sắc nước đẹp kiêu sa
Thơ nàng một mối tình tan vỡ  
Xé nát tim ta ngày tháng qua

Nàng mượn lời thơ để khóc thầm
Còn ta ray rứt lệ không cầm
Hai trái tim như hoà một nhịp
Xót phận hồng nhan nỗi cát lầm 

Từ cuối chân mây cách nửa vòng
Ta gởi về em một tấm lòng
Cả trái tim đêm đêm sầu mộng
Và mối tình câm lặng hư không

Ta muốn làm Werther lãng mạn (1)
Lau khô những ngấn lệ mi em
Ôi đôi mắt long lanh biết nói 
Biết tỏ cùng ta mọi nỗi niềm. 

Sông Tương
20/5/2020
(1) Werther yêu nàng Lotte trong cuốn tiểu thuyết "Nỗi đau của chàng Werther" (Die Leiden des jungen Werthers) (1774) của đại thi hào Goethe nước Đức. Cuốn sách  góp phần thổi bùng phong trào lãng mạn châu Âu vào thế kỷ 18. Bản chất của chủ nghĩa lãng mạn là đối lập, đối kháng với sự gò ép, trói buộc của chủ nghĩa cổ điển, đề cao tự dophóng khoáng kể cả mộng tưởng, trả lại cho người nghệ sĩ quyền tự do để phát huy khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng.


MỘNG TÌNH
(Gởi Tiểu Muội)

Ngồi buồn bấm đốt ngón tay
Đúng một tháng rưỡi từ ngày yêu em
Mộng tình lãng mạn êm đềm
Ngày ngày tưởng bóng, đêm đêm thương hình

Yêu vì cốt cách em xinh
Nụ cười duyên dáng, tánh tình khiêm nhu
Hồn thơ sầu mộng miên du
Giọng ca sương khói trăng thu cháy lòng

Buồn vì số kiếp long đong
Trời đày hai đứa bềnh bồng nổi trôi 
Người góc bể kẻ chân trời
Bao nhiêu cách biệt, chơi vơi, xa lìa

Hằng hà biên giới ngăn chia
Tả tơi lá gió, đầm đìa sương đêm
Yêu em bằng cả trái tim
Hồng nhan tri kỷ càng thêm nặng sầu

Chiều nay ôm mối tình sâu
Vượt ngoài giới hạn, qua cầu chia ngăn
Về bên em có sương giăng
Có song thuý liễu, có trăng xuyên rèm

Ninh Vân Nguyễn
12/5/2020

SÓNG VÀ BỜ
Nghìn năm một điệp khúc u sầu
Lời của sóng lặp đi lặp lại.  
Sóng yêu bờ không hề ái ngại 
Vượt không gian vượt cả thời gian.

Vượt Hè thiêu vượt cả đông hàn
Nhưng phần số hữu duyên không nợ.
Ôm mối tình thiên thu sầu khổ 
Hội ngộ nhau là để xa nhau. 

Là ra đi trăm thảm nghìn sầu
Giọt nước mắt biến thành bọt bể.
Thương bờ cát đêm đêm ngấn lệ
Ngày nóng ran nứt nẻ hao gầy.

Bóng dừa xanh mong ngóng từng ngày
Tóc dương liễu buông dài ủ rủ. 
Hoa muống biển tím màu chung thuỷ 
Nắng hạ vàng theo lá thu bay. 

Sóng thét gào suốt cả đêm ngày
Nhưng cái kết vẫn là bi kịch. 
Ôi ! định mệnh bất di bất dịch  
Sóng và bờ muôn kiếp trầm luân.

VINH HỒ
Ngày 9/5/2020



Tủi phận Thêm một lần em để lòng yếu đuối Nghe tiếng mưa tim rưng rứt ngậm ngùi Khoé mắt cay có chút gì hờn tủi !?! Phận bọt bèo sầu biết thuở nào nguôi !?!
TM 7/10/2020

EM ƠI ĐỪNG BUỒN
(hoạ thơ TM)

Em ơi hỡi đừng để lòng yếu đuối
Dù tiếng mưa có xối xả bùi ngùi
Anh muốn lau khô lệ em sầu tủi
Tình nhiệm mầu xoa dịu khổ sầu nguôi
ST 7/10/2020



E yêu,
Hôm qua cơn buồn ngủ bắt A đi ngủ sớm, ko kịp ghi VS cho E , sáng dậy bên ly cafe ngồi đọc thơ E quả là bài tuyệt bút từng ý từng từ , 2 câu kết hay nhất và cảm động nhất vì đã dành cho A tất cả tình E. 
Hai phương cách trở xa vời vợi
Tình vẫn theo anh vạn nẻo đường
Cảm động nhất là trong lúc E bị bệnh, mà lại còn ráng làm thơ tặng A. 
Yêu em vô cùng tậm đó. 
A xin hoạ lại sau đây gởi E xem: 

NHỚ SÔNG TƯƠNG
Trót mắc vào tim một chữ thương Hồn như phiêu lãng chốn diệu thường Lao xao gió thoảng mơ biển nhớ Lất phất mưa bay tưởng Sông Tương
Lá úa điểm vàng dâng sầu gợi Cành khô nhuộm bạc phủ buồn vương Hai phương cách trở xa vời vợi Tình vẫn theo anh vạn nẻo đường
TIỂU MUỘI
9/10/2020

YÊU TIỂU MUỘI
Hoạ thơ TM
Thung lũng đã vàng tím sắc thương
Dòng sông còn róc rách vô thường
Thầm thì tiếng nói khua cô tịch
Thánh thót lời ca vọng bến Tương
Nhớ mãi Tâm Như sen trắng đẹp
Yêu hoài Tiểu Muội nghiệp duyên vương
Từng đêm tơ tưởng người trong mộng
Tình mãi theo em khắp lối đường
SÔNG TƯƠNG
 9/10/2020

TƠ VƯƠNG
Thương Tặng ST
————— Lãng đãng mây buồn lững thững trôi Chiều nghiêng nắng đổ phía chân đồi Én nhạn lạc bầy tung cánh vội Chạnh lòng nghe nằng nặng tim côi

Thuyền xuôi bến mộng mấy khúc nôi Bơ vơ em đợi mấy trăng rồi Tơ lòng vương vấn tình bao nỗi Bến vắng mình em đứng lẻ loi

Dõi mắt trông về chốn xa xôi Rưng rưng ngấn lệ mặn bờ môi Người đây kẻ đó, sầu giăng lối Anh hỡi! Bao giờ ta có đôi?
TIỂU MUỘI
10/10/2020

Bài Hoạ:
NỢ EM
Thương Tặng TM

Chiều thu mây khói lững lờ trôi
Sương trắng chơi vơi xoá núi đồi
Rừng lạnh chim quay về tổ vội
Thương em sầu khổ sống đơn côi

Tan nát lòng anh vạn khúc nôi
Ngóng trông dài cổ cuối thu rồi
Vàng bay trên bến thương nghìn nỗi
Để bạn tri âm khóc lẻ loi

Dằn xé tim anh chốn xa xôi
Tha thứ cho anh lệ mặn môi
Đường xa một đại dương ngăn lối
Anh nợ em tình chửa chung đôi
SÔNG TƯƠNG
10/10/2020

TÌNH NHƯ MÂY KHÓI
(Hoạ thơ MP)
Tặng TM
1.
Tình yêu đến tình cờ mong manh
Trong khoảnh khắc không hề suy nghĩ
Lòng thầm nguyện sắt son bền bỉ
Chút vàng bay đủ héo hon anh
Tình cao đẹp bầu trời long lanh
Tình diễm tuyệt bức tranh trong vắt
Tình tương tư đêm rơi nước mắt
Tình si mê quyến rũ Diamond
2.
Giữa vô thường cát bụi mong manh
Linh hồn anh trở trăn không nghỉ
Mà tình em thiêng liêng bền bỉ
Nhiệm mầu kỳ vĩ giữa tim anh
Đôi mắt to đen sáng long lanh
Làm xiêu đắm trái tim trong vắt
Mùa Hạ trắng đong đầy nước mắt
Càng yêu em quay quắt Diamond
3.
Như giọt sương trên cỏ mong manh
Như ánh chiều lung linh không nghỉ
Như tơ trời mộng mơ bền bỉ
Tình yêu em chiếm trọn tim anh
Hồn rơi rơi trong mắt long lanh
Ngụp lặn giữa hồ thu trong vắt
Tim nức nở lệ trào khoé mắt
Tình si mê huyễn hoặc Diamond
4.
Chiếc cầu Ô sương khói mong manh
Mây lãng đãng không hề ngưng nghỉ
Tình Ngưu Lang triệu năm bền bỉ
Sắt son chung thuỷ khác chi anh
Tình yêu em kỳ diệu long lanh
Chiếu lấp lánh pha lê trong vắt
Cũng có lúc tuôn trào nước mắt
Rất ảo huyền tựa Jade Diamond
5.
Tình yêu như mây khói mong manh
Luôn hiện hữu không hề ngơi nghỉ
Từ ngàn xưa diệu kỳ bền bỉ
Muôn màu muôn vẻ rất tinh anh
Tình yêu trong ánh mắt long lanh
Như trời biển trong xanh ai vắt
Đêm tương tư nhạt nhoà nước mắt
Giữa Thiên đường diễm tuyệt Diamond
SÔNG TƯƠNG
15/8/2020

Bài Hoạ:
THIÊN ĐƯỜNG TÌNH ÁI ĐẸP SAO!
(Hoạ thơ TML)
Tặng TM
1.
Không Trương Chi cũng si tình
Chẳng Thằng Gù cũng yêu mình em thôi
Trái tim khờ lỡ thương rồi
Cuộc tình thầm lặng bên đời vắng xa
Động Thiên Đường ở Phong Nha
Ngày nào mình đến tình ta thắm nồng
Hai tâm hồn một chữ đồng
Se duyên bằng sợi tơ hồng xinh xinh
Trong mơ chỉ có đôi mình
Làm sao nói hết ân tình luyến thương?
Tạ ơn em đã nhún nhường
Cho ta tình ái thiên đường đẹp sao!
2.
Cây si mà cũng si tình
Giống như anh chỉ yêu mình em thôi
Tương tư đã chín tháng rồi
Éo le duyên kiếp đời còn cách xa
Đầm Vân, Ninh Tịnh, Vịnh Nha
Quê hương anh đó tình xa đượm nồng
Hà Già, Ninh Mã, Mỹ Đồng
Quê hương em đó tình hồng thắm xinh
Dù xa xôi trái tim mình
Vẫn hoà một nhịp đậm tình yêu thương
Tạ ơn em đã khiêm nhường
Cho tình đẹp mãi con đường ngàn sau
3.
Gã khờ khổ luỵ vì tình
Trăm bài thơ chỉ yêu mình em thôi
Ba mùa thoăn thoắt qua rồi
Vầng trăng vàng rụng trên đồi hoang xa
Ngày mô em đến phố Nha?
Bài Hương Quê viết diết da mặn nồng
Long Sơn vọng tiếng chuông đồng
Phật đài trên núi mây bồng bềnh xinh
Bài ca thương quá đôi mình!
Ngọt ngào giọng hát nặng tình yêu thương
Hương trời sắc nước hoa nhường
Yêu em yêu cả con đường xưa sau
4.
Tấm hình kết mối duyên tình
Ngày đêm tơ tưởng chỉ mình em thôi
Trái tim khờ lỡ yêu rồi
Hồng nhan tri kỷ muôn đời không xa
Tìm đâu thạch động Phong nha?
Mũi Đôi, Bãi Rạng tình xa thắm nồng
Hai tâm hồn một chữ đồng
Nụ cười duyên dáng đoá hồng đẹp xinh
Tình thơ ý nhạc đôi mình
Quyện hoà thành một mối tình luyến thương
Yêu em thuỳ mị khiêm nhường
Chờ em viết tiếp đoạn đường mai sau
5.
Lá số tử vi duyên tình 
Hôm nay anh chỉ coi mình em thôi
Mình quen nhau cuối xuân rồi
Chữ "duyên" trắc trở, chữ "thời" còn xa
Thế nhưng "hậu vận" tốt nha!
Hồng nhan tri kỷ thiết tha mặn nồng
Được chữ "tam hạp" tương đồng
Thần giao cách cảm đoá hồng đẹp xinh
"Lưỡng mộc thành lâm" đôi mình
Tuyệt vời "bổn mạng" kết tình hoài thương
"Nhật nhật tân" sống khiêm nhường
Mối tình thơ đẹp con đường mai sau 
SÔNG TƯƠNG
4/9/2020

TÌNH YÊU BÍ ẨN 
Gởi TM

Một thời đẹp nhất một đời
Một đời đẹp nhất rạng ngời tam thiên
Tam thiên đẹp nhất đại thiên 
Đại thiên đẹp nhất trong thiên hà nào? 
Mà đời ta tựa chiêm bao
Có bâng khuâng nhớ có xao xuyến buồn
Có trách móc có giận hờn
Có hạnh phúc có u buồn hẩm thiu
Đủ men ngọt đắng tình yêu
Tự ngàn xưa vẫn còn xiêu đắm người
Tình yêu bí ẩn nhất đời
Cho ta đau khổ cho người cô đơn
Càng mong đợi càng trách hờn
Càng xa càng nhớ càng buồn càng thương
Bởi tình ta chẳng chung đường
Kẻ Vân Phong nhớ người Sông Tương sầu
Nửa vòng trái đất buồn đau
Đại dương vời vợi tím màu quan san
Mòn con mắt lệ đôi hàng
Trái tim khờ khạo ngỡ ngàng bơ vơ
Chỉ còn gặp ở trong mơ
Chỉ còn hiện hữu trong câu thơ buồn
Dòng sông nước chảy đá mòn
Thời gian ánh chớp chẳng còn đợi ai
Bên cầu vương nắng chiều phai
Mình ta thiền định u hoài tháng năm
SÔNG TƯƠNG

Tình Mộng Liêu Trai
Gởi ST 

Lòng bồi hồi cứ mỗi sớm tinh mơ
Em đọc hoài những bài thơ anh viết
Mĩm môi cười, ôi lời tình diễm tuyệt
Em đắm chìm vào truyền thuyết liêu trai
Yêu anh rồi chẳng cần biết đúng sai
Em vẫn sẽ cứ yêu hoài yêu mãi
Biết yêu xa, sẽ nhớ ai ngây dại
Em đã yêu không dừng lại bao giờ
Yêu để lòng, còn biết mộng biết mơ
Yêu để thắm, những câu chờ câu đợi
Tình chúng mình dù cách xa vời vợi
Có vần thơ làm cầu nối đôi lòng
Mỗi một ngày ta góp nhặt nhớ mong
Bài tình thơ sẽ thành dòng mật ngọt
Từng âm ngữ như nhạc lòng thánh thót
Hai phương trời uống chung giọt tình say
Mơ một ngày anh về Vịnh Gió Mây
Trút cho cạn những tháng ngày xa nhớ
Cho tứ bề hạnh phúc như oà vỡ
Say men tình hoà nhịp thở yêu đương
TIỂU MUỘI
Chiều 11/8/2020

PHỎNG VẤN TIỂU MUỘI:
-Hỏi: Nhà phê bình văn học Đặng Tiến viết về thơ Hàn Mặc Tử: "Thơ ông quý nhất ở sự chân thực, không phải là lối điểm trang ngôn từ vần vè để tô vẽ cuộc sống."
Riêng tôi nhận thấy thơ Tiểu Muội cũng rất chân thực. Chân thật cả trong thế giới mộng ảo?

-Trả Lời: TM cũng có những lối thơ có gì đó hơi giống Hàn, kiểu như có nhiều trắc ẩn trong thơ, câu hỏi, câu cảm thán hay nghi ngờ mơ hồ. Nhưng TM vẫn là TM vì thơ TM là đời của TM, là tiếng lòng của TM và tình yêu thật từ trái tim của TM đối với ST. Thật trong cái thế giơi hư ảo.
TM chỉ đem đời mình vào thơ, chứ ko phải dùng thơ để vẽ thêm cho đời mình. Thơ TM chính là TM, TM cảm thụ cuộc sống Buồn, Vui, Sầu, Khổ, Tương Tư, Nhớ Nhung đó đều là cuộc sống mà TM đã và đang nếm trải. Không phải viết hoa mỹ cho hay mà không có cảm xúc. 
TM từng nói với ST, thơ em chính là em, và nhân vật Anh trong thơ em chính là ST. Có chủ thể rõ ràng.
Ngày 21/10/2020


Đợi Người Trong Mộng! Gởi ST
Anh là ai? Giữa trần gian nghiệt ngã
Đưa bàn tay khâu vá cuộc đời em
Ngỡ đời mình chìm đắm giữa màn đêm
Ôm tình lỡ đứng bên thềm hạnh phúc
Đời hồng nhan biết đâu vinh? đâu nhục?
Bến sông tình biết đâu đục? đâu trong?
Mặc phận duyên cho nước cuốn theo dòng
Kệ số kiếp xoáy em trong bi kịch
Anh chợt đến tựa như trong cổ tích
Như ngọn đèn giữa u tịch khói sương
Dìu bước em qua mờ mịt đoạn trường
Đây là thực? Hay hồn vương mộng mị
Anh là ai? Đến từ đâu thế nhỉ?
Là thi nhân? Hay tri kỷ kiếp nào?
Anh đến rồi! Hay em chỉ chiêm bao?
Thực hay ảo... mà ngọt ngào đến lạ
Chút ân tình xin ghi sâu trong dạ
Lời hẹn thề nguyện bia đá chờ nhau
Anh là ai? Dù anh ở phương nào?
Có duyên phận hẹn ngay sau... Em Đợi.
TIỂU MUỘI
24/6/2020

GÕ CỬA TRÁI TIM
Gởi ST

Có đôi lúc em muốn lòng mở cửa
Muốn tim mình thử lần nữa được yêu
Muốn bờ môi lần nữa được nuông chiều
Muốn đời em bớt quạnh hiu lạnh giá
Trái tim em nào phải đâu sỏi đá
Cam lạnh lùng vì đã quá tổn thương
Lỗi đường tình nên chẳng dám yêu đương
Từng cay đắng nên kiên cường nguội lạnh
Sau cơn mưa bầu trời kia đã tạnh
Biết bao lần lòng canh cánh đơn côi
Em cũng là một cô gái mà thôi
Ngày mạnh mẽ để rồi đêm bật khóc
Em cũng muốn một bàn tay chăm sóc
Muốn trải lòng nỗi khó nhọc cùng ai
Lúc tủi hờn cũng cần một bờ vai
Khi yếu đuối mơ vòng tay nâng đỡ
Em e ngại vì đã từng dang dở
Sợ yêu rồi tình lại vỡ tim đau
Đứng trước anh, vờ chẳng hiểu lòng nhau
Nhưng sâu thẳm đã nhuốm màu thương nhớ
Biết bao lần muốn... yêu đi... đừng sợ!
Muốn cùng anh ghép mảnh vỡ tim hồng
Em bây giờ yêu lần nữa được không?
Yêu lần nữa, mở cửa lòng lần nữa
Nếu thật lòng, em đợi anh! gõ cửa
Em muốn mình thêm lần nữa yêu anh!
TIỂU MUỘI
Ngày 1/7/2020
Tình Mộng Liêu Trai
Gởi ST 

Lòng bồi hồi cứ mỗi sớm tinh mơ
Em đọc hoài những bài thơ anh viết
Mĩm môi cười, ôi lời tình diễm tuyệt
Em đắm chìm vào truyền thuyết liêu trai
Yêu anh rồi chẳng cần biết đúng sai
Em vẫn sẽ cứ yêu hoài yêu mãi
Biết yêu xa, sẽ nhớ ai ngây dại
Em đã yêu không dừng lại bao giờ
Yêu để lòng, còn biết mộng biết mơ
Yêu để thắm, những câu chờ câu đợi
Tình chúng mình dù cách xa vời vợi
Có vần thơ làm cầu nối đôi lòng
Mỗi một ngày ta góp nhặt nhớ mong
Bài tình thơ sẽ thành dòng mật ngọt
Từng âm ngữ như nhạc lòng thánh thót
Hai phương trời uống chung giọt tình say
Mơ một ngày anh về Vịnh Gió Mây
Trút cho cạn những tháng ngày xa nhớ
Cho tứ bề hạnh phúc như oà vỡ
Say men tình hoà nhịp thở yêu đương
TIỂU MUỘI
Chiều 11/8/2020

BÀI HOẠ:
LỜI CỦA TRÁI TIM
(Hoạ thơ Trần Minh Hiền)
Tặng TM
1.
Ba tháng rồi em cứ hững hờ anh!
Như bờ cát lạnh lùng con sóng bạc
Hàng phi lao rì rào muôn tiếng nhạc
Vầng trăng đơn mùa hạ chiếu qua thềm
Ba tháng rồi bờ cát vẫn ngày đêm
Xô đuổi sóng ra xa thật kỳ lạ!
Dù yêu sóng bằng tình yêu khó tả
Hứng chịu nắng mưa mong nhớ thật nhiều
Ba tháng rồi quá đau khổ vì yêu
Anh gởi cho em trái tim mầu nhiệm
Cùng hàng vạn những ngôn tình chết lịm
Nhưng hỡi ơi em vẫn cứ im lìm!
Ba tháng rồi em có hiểu trái tim?
Đã nức nở từng đêm dài bão tố
Muốn ôm em vào lòng để thổ lộ
Mối tình anh con sóng vỗ bên hồ
Ba tháng rồi trong hố thẳm hư vô
Anh gởi cho em nụ hôn rất nhẹ
Em ái ngại vẫn quay đi lặng lẽ
Hững hờ tình anh tha thiết thật thà?
2.
Rồi một ngày em quyết định xa anh?
Lái con thuyền đi theo một hướng khác
Bởi hoàn cảnh quá ư là bi đát
Phải cắn răng nhìn vạt nắng giăng thềm
Rồi một ngày chỉ có đêm và đêm?
Các lục địa đã biến thành sa mạc
Bởi cuộc tình quá ư là bi đát
Toàn đau thương và mất mát rất nhiều!
Rồi một ngày mất biệt người mình yêu?
Trời tăm tối thiên đàng cũng sụp đổ
Trong nghĩa trang không còn chim gõ mõ
Mà hồn anh ngôi tháp cổ im lìm
Rồi một ngày kỳ diệu hai trái tim?
Bừng tỉnh lại trước mùa đông gió lốc
Gương vỡ lại lành cành khô nẩy lộc
Bởi em yêu theo cánh én quay về
Rồi một ngày em mở cửa hư vô?
Ru hồn bạch cho về với bản ngã
Anh từ đó biết đâu là thật giả
Biết tình em cao cả và thật thà!
3.
Đã lâu rồi khô héo trái tim anh!
Tình chất ngất không thể nào đong đếm
Rất nhức nhối và vô cùng bí nhiệm
Cây hồng gai xinh đẹp đứng bên thềm
Đã lâu rồi nghe tiếng vạc kêu đêm
Như nhắc nhở dòng sông thôi vọng động
Sẽ gặp thuyền tình cờ trên bến mộng
Biết yêu đương là khổ vấn vương nhiều
Đã lâu rồi trên bến vắng em yêu
Hồn phách lạc trôi tương tư mòn mỏi
Nghe tiếng hát nghe câu cười giọng nói
Nhưng trong lòng suối lệ rớt im lìm
Đã lâu rồi chết lịm cả trái tim
Rất khờ dại và vô cùng yếu đuối
Cả linh hồn cũng trở nên mông muội
Mãi lãng du trong sương khói mơ hồ
Đã lâu rồi lặn hụp giữa hư vô
Thuyền bị bão dạt vào bờ bản ngã
Được cứu vớt trong trường tình băng giá
Tạ ơn em tình cao thượng thật thà! 
SÔNG TƯƠNG
22/6/2020


LỜI MẸ THIÊN NHIÊN 12

Từ thời hồng hoang đến nay

Núi rừng cây cỏ chung tay một lòng

Tự gieo hạt khắp non sông

Một màu xanh lục mênh mông bạt ngàn


Bức tranh đẹp nhất trần gian

Suối reo chim hót trúc đàn oanh ca

 Mẹ Thiên nhiên, Mẹ Ngàn hoa

Cũng là Mẹ Đất thiết tha yêu người


Nhưng người chẳng kể luật Trời

Môi trường huỷ hoại, núi đồi phá tan 

Mẹ Thiên nhiên lệ hai hàng

Sinh linh đồ thán, hoang tàn, bi ai


Nhân tai rồi lại thiên tai 

Lũ lụt sạt lở dài dài lệ rơi

Xóm làng nhà cửa cuốn trôi

Gia tài sự nghiệp một đời trắng tay


Vợ chồng lạc giữa nước mây

Trẻ thơ bám lấy đọt cây mái nhà

Màn trời chiếu đất mưa sa

Miền Trung tám tỉnh phong ba đoạn trường


Nguyện cầu Trời Phật xót thương

Cứu sinh linh thoát khỏi tai ương này

Hết cơn bỉ cực đắng cay

Cho qua đi những tháng ngày tối tăm

NINH VÂN NGUYỄN

Oct, 25, 2020



THƯƠNG QUÁ! MIỀN TRUNG ƠI!


Miền Trung ơi! Ngập trời biển nước
Đã bao ngày chưa được bình yên
Trời giận gì? Trút cơn lũ lụt
Gieo đau thương, tan tát một miền
Mỗi một giờ mưa nặng hạt thêm
Là mỗi khắc lòng thêm đau nhói
Thầm nguyện cầu mưa tạnh trời êm🙏
Cho Miền Trung qua cơn tăm tối
Thương cụ già co ro rét giật
Thương trẻ thơ lay lất mất nhà
Thương bao người hôm kia tất bật
Mà bây giờ hồn chốn tha ma😔
Xin khẩn cầu lũ lụt nhanh qua🙏
Thiên tai hỡi! Tránh xa đất Việt🙏
Hỡi tấm lòng nhân ái, vị tha
Xin Hướng Về Miền Trung Ruột Thịt.
TKH
12/10/2020

THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG ƠI!
Thương lắm miền Trung ơi thảm sầu!
Mênh mông biển nước cửa nhà đâu?
Ruộng vườn của cải trôi ra biển
Vốn liếng một đời chìm bể sâu

Thương lắm miền Trung ơi đau thương!
Vợ chồng thất lạc cảnh đoạn trường
Em thơ sống sót đeo mái rạ
Tay chị run run bấu víu tường

Thương lắm miền Trung ơi não lòng!
Màn trời chiếu đất lệ thành dòng 
Tám tỉnh suốt ba tuần khổ ải 
Nước vẫn không đi vẫn mênh mông 


Thương lắm miền Trung ơi chưa thôi!
Bão còn đe doạ ở ngoài khơi
Đang tiến vào bờ cấp mười bốn
Tương lai đen tối lệ sầu rơi...


Thương lắm miền Trung ơi nguyện cầu!
Phật Trời cứu giúp xoá nỗi đau
Vượt trăm thảm cảnh ngàn tang tóc
An cư xây dựng lại từ đầu.

TÂM NHƯ


OẰN VAI EM GÁNH CƠ HÀN     

Oằn vai em gánh cơ hàn
Dịch chưa qua lũ tuôn tràn khắp nơi
Cửa nhà theo nước cuốn trôi 
Hoa màu vườn ruộng buồn ôi là buồn!

Màn trời chiếu đất tang thương
Bao nhiêu thảm cảnh đoạn trường sinh ly?
Bao nhiêu thống khổ ai bi?
Bao nhiêu sự nghiệp còn chi hỡi Trời?

Oằn vai em gánh nỗi đời
Tai trời ách nước bời bời bể dâu
Phương trời thức trắng canh thâu
Thương em đứt ruột khổ đau chất chồng
SÔNG TƯƠNG

THƯƠNG EM VẤT VẢ KHỐN CÙNG
Miền Trung chín thảm mười sầu
Nắng lửa mưa dầu nước mặn đồng chua
Một năm chỉ có hai mùa
Mùa đông thiếu áo mùa hè thiếu cơm

Tháng Chạp bấc thổi rét run
Nhà em đã dột mưa phùn lại sa
Tháng Năm, nam thổi rát da
Ngả bụi chuối già, gãy đọt tre non

Núi ăn ra biển chon von
Đất cày sỏi đá héo hon phận người
Miền Trung héo hắt nụ cười
Thương cây đòn gánh gánh đời tang thương

Từ ngày đồi núi giơ xương
Con chim bìm bịp trên nương gọi sầu
Từ ngày biển bịnh sông đau
Cá chết đặc nước, hải âu không nhà

Miền Trung nghìn nỗi xót xa
Còng lưng hứng chịu tối đa thiệt thòi
Thảm thương ách nước tai trời 
Bão bùng, lụt lội, rã rời, xác xơ

Ai giàu ba họ ấm no
Em tôi chèo đò chiếc áo rách lưng
Thương em vất vả khốn cùng
Neo đơn chiếc bóng lao lung bọt bèo

Oằn cây đòn gánh eo sèo
Bần hàn đói khổ cứ đeo bên người
Mùa Đông em mặc áo tơi 
Mùa Hè mặc áo da trời sang sông

Hôm qua lũ lụt trắng đồng
Con đò chẳng biết long đong phương nào?
Cầu Trời cho hết ba đào
Cho tan giông bão dạt dào niềm vui

Cho em nở một nụ cười
Cho quê hương được sống đời ấm no
Cho trong trẻo những câu hò
Dòng sông bến nước con đò dấu yêu

SÔNG TRĂNG


LÊN PHÂY NHÌN THẤY QUÊ TA

Lên Facebook thấy quê ta     4. 
Tang thương ngẫu lục xót xa tận cùng
Thiên tai lũ lụt miền Trung
Trắng trời trắng đất bão bùng xót xa

Ngập làng ngập xóm ngập nhà
Người đu trên những cây đà, cây xiên
Bám trên cửa sổ, mái hiên
Mưa to gió lớn ưu phiền bủa vây

Nước cuồng chảy xiếc đêm ngày
Bọt bèo thân phận chua cay giữa dòng
Miền Trung ơi quá đau lòng!
Khắp nơi thành biển long đong phận người

Dân tình oán thán dậy trời
Môi trường ai huỷ, triền đồi ai ban?
Đồi sạt lở, rừng điêu tàn
Cuồng phong lũ lụt hàng hàng châu sa

Lên Facebook  thấy quê ta
Mênh mông biển nước cửa nhà trôi đâu? 
Thành tâm khấn vái nguyện cầu
Ngàn ngàn thảm cảnh u sầu qua mau
THANH TÂM

Cầu mong Covid chóng qua
Bão lụt sớm dứt cửa nhà an vui
Miền Trung thương lắm ai ơi!
Lá lành đùm lá rách đời đau thương

Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Miền Trung giữa đường gánh nỗi gian nan 
Nửa tháng chưa hết cơ hàn
Ngoài khơi bão lại giăng hàng lăm le

Tiến vào bờ quá  ê chề
Em ngồi ôm nỗi tái tê đắng lòng
Em lạy Thành hoàng, Thổ công
Cầu Trời khẩn Phật mở lòng từ bi

Cho thiên tai sớm qua đi
Hết cơn bỉ cực còn gì mừng hơn?
THÂM TÂM HOÀI



THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG

1.

Thương lắm miên Trung ơi khốn cùng!

Sinh linh đồ thán nỗi buồn chung.
Mưa cuồng nước xoáy ghe thuyền vỡ
Bão nổi triều dâng nhà cửa tung. 
Tử biệt sinh ly sầu kiếp kiếp
Màn trời chiếu đất khổ trùng trùng.
Núi đồi sạt lở người tang tóc
Ai đã chặt cây đốt phá rừng?


2.

Mưa mãi mưa hoài mưa trắng trời

Miền Trung chục tỉnh lệ sầu rơi...

Bồng con chị ngại dòng sông bạc

Chạy bão em còn chiếc nón cời 

Vợ khóc chồng nhà tan cửa nát
Con thương cha lúa ngập đồng trôi
Miền Trung khốn khổ bao đời kiếp!

Khổ tận cam lai? khổ chửa thôi?


3.
Bão lụt miền Trung khổ vạn bề
Nhà trôi núi lở sầu lê thê...
Cổ khô bụng đói tay run rẩy
Mặt tái môi thâm dạ tái tê.
Vợ lạc chồng, sông tràn phố thị
Con xa cha, nước cuốn làng quê. 
Em ôm bụi sậy cầu Bồ tát...
Nước vẫn trắng lăng đời não nề!

VINH HỒ

Oct, 27, 2020


MIỀN TRUNG BÃO LỤT MÃI DO ĐÂU?
Miền Trung thương lắm miền Trung ơi!
Lụt chồng lên lụt nửa tháng rồi
Bão chồng lên bão tan hoang hết
Bão số mười lởn vởn ngoài khơi

Lủ lụt kéo dài trong tang thương
Hàng vạn người đau khổ đoạn trường
Vô thường cát bụi thân bèo bọt
Màn trời ảm đạm đủ tai ương

Vốn liếng một đời cơn lũ quét
Sự nghiệp trăm năm dòng nước trôi
Vợ chồng ngồi khóc nhà tan nát
Con cái teng beng chiếc nón cời

Lủ lụt trong này chưa rút hết
Bão giông ngoài đó đang lăm le
Đêm qua thức trắng thương em quá!
Cam chịu bao nhiêu cảnh não nề

Miền Trung bão lụt mãi do đâu?
Có phải trời gây cảnh bể dâu?
Hay tại con người thời mạt pháp
Muốn phá sơn lâm để làm giàu?

Bao đêm trăn trở mãi vì sao?
Môi trường huỷ hoại biển ba đào
Khí hậu biến đổi trời giông bão
Thiên nhiên tàn phá đất lệ trào

Chưa hết còn bao nhiêu xót xa
Mà con người không dám nói ra
Lủ lụt tha hồ chồng lủ lụt
Phong ba cuồng nộ chồng phong ba
V

TẤM LÒNG CA SĨ TÂM NHƯ 
(Tặng TN)

Bão số chín mới vừa đi qua
Đèo cao, lũng thấp, đường ổ gà
Bão rớt, cao nguyên mưa xối xả
Đoàn người cứu trợ đến Ba Na


Bản Thượng đường xa bao tấm lòng
Muốn chia sẻ những đời long đong
Thiếu ăn thiếu mặc nơi biên giới
Lủ lụt cuồng phong đã chất chồng


Em đến với những người bất hạnh
Em đến tận buôn làng xa xôi
Ủi an thiếu phụ, bồng em bé
Mái rớt, tôn rơi, đời tả tơi

Tấm lòng Tâm Như là bài ca
Chạm vào tim bản làng Ba Na
Xẻ áo nhường cơm khi đói lạnh
Tình trong khổ nạn đá ra hoa 
THANH TÂM
3/11/2020

MIỀN TRUNG LỦ LỤT MÃI DO ĐÂU?

Tặng TM
Miền Trung thương lắm miền Trung ơi!
Lụt chồng lụt đã ba tuần rồi
Bão nối bão tan hoang khắp chốn
Bão số Mười lởn vởn ngoài khơi

Lủ lụt kéo dài trong tang thương
Hàng vạn người đau khổ đoạn trường
Núi đồi sạt lở thân bèo bọt
Màn trời ảm đạm phận truân chuyên

Vốn liếng một đời cơn lũ quét
Sự nghiệp trăm năm dòng nước trôi
Vợ chồng ngồi khóc nhà tan nát
Con cái teng beng chiếc nón cời

Lủ lụt trong này chưa rút hết
Ngoài khơi bão quét còn lăm le
Đêm qua thức trắng thương em quá!
Cam chịu bao nhiêu cảnh não nề

Miền Trung lủ lụt mãi do đâu?
Có phải trời gây cảnh bể dâu?
Hay tại con người thời mạt pháp
Muốn phá sơn lâm để làm giàu

Bao đêm trăn trở mãi vì sao?
Môi trường huỷ hoại biển ba đào
Khí hậu biến đổi trời giông bão
Thiên nhiên tàn phá lệ tuôn trào

Chưa hết còn bao nhiêu xót xa
Mà con người không dám nói ra
Lủ lụt tha hồ chồng lủ lụt
Phong ba cuồng nộ nối phong ba
SÔNG TƯƠNG
30/10/2020

RỪNG VẪN NGÀY ĐÊM CHẢY MÁU

Ai cũng nói rất văn minh trí thức 
Rừng là nhà của động thực vật
Bảo vệ rừng là bảo vệ con người
Nhưng hôm qua rừng bị hạ mất rồi 

Ai cũng nói lũ quét và sạt lở
Là do nạn phá rừng gây ra
Thế nhưng rừng tại tam biên hoang dã
Đã mất hàng trăm ngàn hec ta 

Ai cũng nói rừng đa dạng sinh thái
Không có rừng con người không tồn tại
Nhưng hôm qua gần Măng Bút, Đăk Hring
Ai lột da xẻ thịt rừng-nguyên-sinh?


Ai cũng nói rất oai phong quyền bính
Phá rừng làm tăng hiệu ứng nhà kính
Nhưng hôm qua nơi Mường Nhé, Điện Biên
Mất hàng trăm hec ta rừng-tự-nhiên


"Nhứt phá sơn lâm nhì đâm hà bá"
Ai cũng nói phá rừng sẽ trả giá
Nhưng hôm qua lâm tặc hạ rừng cây
Cùng mỹ nhân uống XO phây phây

Ai cũng nói như sao Khuê, Bắc Đẩu
Phá rừng tác hại khí hậu môi trường
Thế nhưng rừng vẫn ngày đêm chảy máu
Và người dân hứng chịu đủ tai ương


Ai cũng nói như hiền nhân quân tử
Cánh rừng thiêng nghe ủ rủ giơ xương
Bão lũ đã chất chồng lên bão lủ
Và đau thương chồng chất lên đau thương
SÔNG TRĂNG
31/10/2020


RỪNG NHƯ CHIẾC ÁO VÁ
Người hỡi người xin đừng hổ thẹn
Hãy nhìn lên bản đồ tam biên
Bên nớ Miên Lào rừng nguyên vẹn
Biêng biếc một màu đẹp tự nhiên

Bên ni rừng nguyên sinh quê nhà
Loang lổ như là chiếc áo vá
Như có ai xẻ thịt lột da
Quê hương ta lệ bỗng chan hoà
NINH VÂN NGUYỄN
1/11/2020


TẤM LÒNG CA SĨ THUỶ TIÊN
Ca sĩ Thuỷ Tiên vẫn ung dung
Đi vào vùng lủ lụt miền Trung
Đội mưa mưa xối mưa tầm tã
Lội nước nước mênh mông vạn trùng

Ca sĩ Thuỷ Tiên đã quên mình
Dấn thân vào thảm cảnh u minh
Cầm tay những cụ già đơn lẻ
Cho sữa bao em bé sơ sinh

Tấm lòng ca sĩ là bài hát
Đã làm lay động những con tim
Nhà còn đứng vững thương nhà đổ
Tình người trong biển khổ là Tiên

THÂM TÂM HOÀI
2/11/2020


TẤM LÒNG CA SĨ TÂM NHƯ 
(Tặng TN)

Bão số Chín mới vừa đi qua
Đèo cao, lũng thấp, đường ổ gà
Bão rớt, cao nguyên mưa xối xả
Đoàn người cứu trợ đến Ba Na


Bản Thượng đường xa bao tấm lòng
Muốn chia sẻ những đời long đong
Thiếu ăn thiếu mặc nơi biên giới
Lủ lụt cuồng phong đã chất chồng


Em đến với bao người bất hạnh
Em đến tận buôn làng xa xôi
Ủi an goá phụ, bồng em bé
Mái rớt tôn rơi đời tả tơi!

Tấm lòng Tâm Như là bài ca
Chạm vào tim bản làng Ba Na
Xẻ áo nhường cơm khi đói lạnh
Tình trong khổ nạn đã ra hoa 
THANH TÂM
3/11/2020

THIÊN TAI NẰM CẠNH NHÂN TAI
Thiên tai nằm cạnh nhân tai
"Thập diện mai phục" hai mươi năm rồi! 
Làm sao chống nỗi ai ơi?
Rừng thiêng chảy máu quê tôi rũ buồn


Thảm xanh thực vật tang thương
Như chiếc áo rách giơ xương hoang tàn. 
Người dân quê lệ hai hàng
Con chim bìm bịp thở than bên triền


Mẹ thiên nhiên chẳng ngủ yên
Núi trơ, đồi trọc, rừng nguyên sinh sầu.
Mưa nguồn chớp bể canh thâu
Đồi cao sạt lở, nương dâu lủ tràn.

Lụt chồng lên lụt tan hoang
Bão nối tiếp bão cơ hàn thảm thương!
Miền Trung tơi tả đoạn trường
Tây Nguyên xơ xác tai ương dãi dầu.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau
U sầu chồng chất u sầu quê tôi!
V
Nov, 3, 2020

MIỀN TRUNG LỦ LỤT MÃI DO ĐÂU?

Tặng TM
Miền Trung thương lắm miền Trung ơi!
Lụt chồng lụt đã ba tuần rồi
Bão nối bão tan hoang khắp chốn
Bão số Mười lởn vởn ngoài khơi

Lủ lụt kéo dài trong tang thương
Hàng vạn người đau khổ đoạn trường
Núi đồi sạt lở thân bèo bọt
Màn trời ảm đạm phận truân chuyên

Vốn liếng một đời cơn lũ quét
Sự nghiệp trăm năm dòng nước trôi
Vợ chồng ngồi khóc nhà tan nát
Con cái teng beng chiếc nón cời

Lủ lụt trong này chưa rút hết
Ngoài khơi bão quét đang lăm le
Đêm qua thức trắng thương em quá!
Cam chịu bao nhiêu cảnh não nề

Miền Trung lủ lụt mãi do đâu?
Có phải trời gây cảnh bể dâu?
Hay tại con người thời mạt pháp
Muốn phá sơn lâm để làm giàu

Bao đêm trăn trở mãi vì sao?
Môi trường huỷ hoại biển ba đào
Khí hậu biến đổi trời nổi bão
Thiên nhiên tàn phá lệ tuôn trào

Chưa hết còn bao nhiêu xót xa
Mà con người không dám nói ra
Lủ lụt tha hồ chồng lủ lụt
Phong ba cuồng nộ nối phong ba
SÔNG TƯƠNG
30/10/2020

RỪNG VẪN NGÀY ĐÊM CHẢY MÁU

Ai cũng nói rất văn minh trí thức 
Rừng là nhà của động thực vật
Bảo vệ rừng là bảo vệ loài người
Nhưng hôm qua rừng bị hạ mất rồi 

Ai cũng nói lũ quét và sạt lở
Là do nạn phá rừng gây ra
Thế nhưng rừng nơi tam biên hoang dã
Đã mất hàng trăm ngàn hec ta 

Ai cũng nói rừng đa dạng sinh thái
Không có rừng con người không tồn tại
Nhưng hôm qua gần Măng Bút, Đăk Hring
Ai lột da xẻ thịt rừng-nguyên-sinh?


Ai cũng nói đầy uy quyền quyền bính
Phá rừng làm tăng hiệu ứng nhà kính
Nhưng hôm qua nơi Mường Nhé, Điện Biên
Mất hàng trăm hec ta rừng-tự-nhiên


"Nhứt phá sơn lâm nhì đâm hà bá"
Ai cũng nói phá rừng sẽ trả giá
Nhưng hôm qua ai đốn hạ rừng cây?
Cùng gái đẹp uống XO phây phây

Ai cũng nói như sao Khuê, Bắc Đẩu
Phá rừng tác hại khí hậu môi trường
Thế nhưng rừng vẫn ngày đêm chảy máu
Và người dân hứng chịu đủ tai ương


Ai cũng nói như hiền nhân quân tử
Rừng thiêng nghe ủ rủ đứng giơ xương
Bão lũ đã chất chồng bão lủ
Và đau thương chồng chất đau thương
SÔNG TRĂNG
31/10/2020


RỪNG NHƯ CHIẾC ÁO VÁ
Người hỡi người xin đừng hổ thẹn
Hãy nhìn lên bản đồ tam biên
Bên nớ Miên Lào rừng nguyên vẹn
Biêng biếc một màu đẹp tự nhiên

Bên ni rừng nguyên sinh quê nhà
Loang lổ như là chiếc áo vá
Như có ai lột da đốt phá 
Quê hương ta lệ đã chan hoà
NINH VÂN NGUYỄN
1/11/2020


TẤM LÒNG CA SĨ THUỶ TIÊN
Ca sĩ Thuỷ Tiên vẫn ung dung
Đi vào vùng lủ lụt miền Trung
Đội mưa mưa xối mưa tầm tã
Lội nước nước mênh mông vạn trùng

Ca sĩ Thuỷ Tiên đã quên mình
Dấn thân vào thảm cảnh vô minh
Cầm tay những cụ già đơn lẻ
Cho sữa bao em bé sơ sinh

Tấm lòng ca sĩ là bài hát
Đã làm lay động những con tim
Nhà còn đứng vững thương nhà đổ
Tình người trong biển khổ là Tiên

THÂM TÂM HOÀI
2/11/2020


TẤM LÒNG CA SĨ TÂM NHƯ 
(Tặng TN)

Bão số Chín mới vừa đi qua
Đèo cao, lũng thấp, đường ổ gà
Bão rớt, cao nguyên mưa xối xả
Đoàn người cứu trợ đến Ba Na


Bản Thượng đường xa bao tấm lòng
Muốn chia sẻ những đời long đong
Thiếu ăn thiếu mặc nơi biên giới
Lủ lụt cuồng phong đã chất chồng


Em đến với bao người bất hạnh
Em đến tận buôn làng xa xôi
Ủi an goá phụ, bồng em bé
Mái rớt tôn rơi đời tả tơi

Tấm lòng Tâm Như là bài ca
Chạm vào tim bản làng Ba Na
Xẻ áo nhường cơm khi đói lạnh
Tình trong khổ nạn đã ra hoa 
THANH TÂM
3/11/2020

THIÊN TAI NẰM CẠNH NHÂN TAI
Thiên tai nằm cạnh nhân tai
"Thập diện mai phục" hai mươi năm rồi! 
Làm sao chống đỡ ai ơi?
Rừng thiêng chảy máu quê tôi nhọc nhằn!

Rừng tự nhiên nay còn chăng?
Thảm xanh thực vật vĩnh hằng tang thương.
Toàn thân lở lói đoạn trường
Như chiếc áo rách giơ xương hoang tàn. 

Người quê tôi lệ hai hàng
Môi trường sinh thái bàng hoàng đảo điên.
Từ miền Trung đến Tây nguyên
Núi trơ, đồi trọc, rừng nguyên sinh sầu.

Mưa nguồn chớp bể do đâu?
Bão cuồng lủ quét thương đau ngập tràn.
Lụt chồng lụt, đời tan hoang
Bão nối tiếp bão, điêu tàn thảm thương!

Miền Trung bầm giập đoạn trường
Tây Nguyên xơ xác tai ương ngập đầu.
Nỗi đau chồng chất nỗi đau
Niềm sầu chồng chất niềm sầu ai ơi!
V
Nov, 3, 2020


THƯƠNG EM

Mỗi lần có bão lại lo

Thương em chẳng biết bao giờ thảnh thơi

Miền Trung xơ xác tả tơi 

Mong em cố gắng mai trời sáng trong

ST

6/11/2020

Nối thơ ST

Thương anh thương bởi tấm lòng Tình anh ấm áp sáng trong cao vời Này người thương của em ơi! Duyên này vạn kiếp muôn đời khắc sâu.

TM 6/11/2020

Lạnh Mưa gió khắp trời nổi bão giông Sao nghe buông buốt tái tê lòng! Chắc tại thu tàn hồn giá lạnh Hay bởi nhớ người tim trở đông.

TM12/11/2020


Héo hắt
Hoạ thơ TM
Em ơi trời cứ mãi gió giông!
Suốt tháng lo âu bão trong lòng
Phương ni cũng buồn như phương nớ
Nỗi nhớ thương em héo hắt đông
ST 12/11/2020

CÕI VÔ THƯỜNG
Tặng tỷ TML
Chớ bận lòng chi chuyện ghét thương Đời được mấy ai sống khiêm nhường Mặc tình bao kẻ thương người ghét Nhiều lắm trăm năm cõi vô thường
Tiểu Muội
18/11/2020
BÓNG VÔ THƯỜNG
Hoạ thơ TM tặng TMH
Thị phi xỉa xói ghét rồi thương
Hãy để ngoài tai, tâm nhún nhường
Hoài bão ước mơ chưa thực hiện
Mà đời đã xế bóng vô thường
Sông Tương
18/11/2020




MỘT THỜI ĐỂ NHỚ Bỗng dưng nhớ chuyện hôm nao Nghe chừng giọt mật ngọt ngào bờ môi Cái thời... đây đó... bồi hồi Trái tim đập mạnh đất trời ngã nghiêng
Cái thời bẽn lẽn trao duyên Câu thơ bắt nhịp nối liền yêu thương Một nửa hồn vượt đại dương Một nửa khờ dại đêm trường nhớ nhau.
TM
9/12/2020

ĐÔNG VỀ NHỚ THÁNG BA NAO
Hoạ thơ TM
Đông về nhớ tháng ba nao
Từng đêm mơ mộng ngọt ngào đôi môi
Khát khao, thương nhớ, bồi hồi
Hồn anh núi lửa đất trời chao nghiêng

Tháng ba về kết mối duyên
"Gởi người trong mộng" nối liền yêu thương
Về bên em vượt trùng dương
Đôi tim si dại miên trường bên nhau.
ST
 9/12/2020

TIỄN BIỆT NGƯỜI NGHỆ SĨ TÀI HOA- CHÍ TÀI- ——————- Anh về với Chúa rồi sao? Để người hâm mộ nghẹn ngào tiếc thương. Cõi trần còn mãi vấn vương Tiễn người nghệ sĩ hiền lương Chí Tài
Từ nay sân khấu Làng Hài Vắng đi một bóng nhân tài tếu lâm Bao người bỡ ngỡ hỏi thầm!?! Lẽ nào ta đã nghe nhầm rồi chăng?
Người đi chẳng nói, chẳng rằng Để người ở lại sầu giăng ngập trời An nghỉ nhé! Chí Tài ơi! Nụ cười anh tắt mất rồi còn đâu
Xin đồng hiệp lực Nguyện Cầu Anh Về Nước Chúa Nhiệm Mầu Thảnh Thơi.
TIỂU MUỘI 
Ngày 11/12/2020



TÀI NHÂN ĐOẢN MỆNH
Kính viếng hương hồn cố nghệ sĩ Chí Tài.

Đời tuy ngắn ngủi, đẹp vô bờ
Tình nhạc tình em như trong mơ
Vượt qua rào cản vì âm nhạc
Giữ lòng son sắt với nàng thơ

Tuổi thơ dù cực khổ ê chề
Trái tim cháy bỏng niềm đam mê
Con đường nghệ thuật đơm hoa trái
Mùa xuân rực rỡ lối đi về

Thế nhưng anh bỏ hết ra đi
Bỏ ngón đàn tuyệt kỷ mê si
Bỏ hài kịch, bỏ luôn phim ảnh
Bỏ tài viết nhạc tình mê ly

Bỏ người yêu dấu bên kia trời
Tuyết phủ sương giăng thương tiếc người
Chiếc khăn tang trắng buồn cô phụ
Tài nhân đoản mệnh lệ sầu rơi.


SÔNG TƯƠNG
11/12/2020



TÀI NHÂN ĐOẢN MỆNH
Kính viếng hương hồn cố nghệ sĩ Chí Tài.

Đời tuy ngắn ngủi, đẹp vô bờ
Tình nhạc tình em như trong mơ
Vượt qua rào cản vì âm nhạc
Giữ lòng son sắt với nàng thơ

Tuổi thơ dù cực khổ ê chề
Trái tim cháy bỏng niềm đam mê
Con đường nghệ thuật đơm hoa trái
Mùa xuân rực rỡ lối đi về

Thế nhưng anh bỏ hết ra đi
Bỏ ngón đàn tuyệt kỷ mê si
Bỏ hài kịch, bỏ luôn phim ảnh
Bỏ tài viết nhạc tình mê ly

Bỏ người yêu dấu bên kia trời
Tuyết phủ sương giăng thương tiếc người
Chiếc khăn tang trắng buồn cô phụ
Tài nhân đoản mệnh lệ sầu rơi.


SÔNG TƯƠNG
11/12/2020


KHÓC CHÍ TÀI ĐỘT NGỘT ĐI XA

Ngọn lửa đam mê luôn rực cháy
Bất chấp can ngăn của gia đình
Ghi danh học nhạc, lập ban nhạc
Mang niềm vui đến đồng hương mình

Tình ca tuyệt diệu nhạc Chí Tài
"Em ở đâu", "Tình mãi không phai"
"Anh không thể quên em", "Tình muộn"
Lắng nghe anh hát, lòng u hoài?

Yêu phong cách diễn hài Chí Tài
Nụ cười duyên, chẳng cần nói dài
Tận dụng ngôn ngữ của thân thể
Diễn tả nội tâm thật kỳ tài

Vời vợi tình duyên ba thập niên
Một mối tình chung thuỷ sắt son
Biển Thái ngăn chia tình Chức Nữ
Mười năm gác trọ Ngưu Lang buồn

Nay anh đột ngột bỏ trần gian
Nụ cười tắt lịm lệ thành hàng
Bên kia biển, lá sầu đông rụng
Dòng lệ Phương Loan đẫm áo quan.

SÔNG TRĂNG
Ngày 12/12/2020


THƯƠNG TIẾC NGHỆ SĨ CHÍ TÀI

Chí Tài nhạc sĩ đàn ghi-ta
Trình diễn trên sân khấu Thuý Nga.
Thời trẻ vượt qua bao cản trở
Thành danh sống mẩu mực hiền hoà.
Diễn hài thâm thuý luôn duyên dáng 
Đóng kịch tự nhiên tránh quá đà.
Thương tiếc một tài năng độc đáo!
Danh thơm còn mãi với giang hà.
V
Dec, 10, 2020