Saturday, January 21, 2017


THƠ XUÂN ĐINH DẬU
Nhiều Thể Loại
Hình minh họa trích từ NET
 
 
 YÊU THƠ YÊU NGƯỜI
Mến gửi Nàng Thơ
Biết tình em nên tâm hồn ấm áp
Kiếp nhân sinh man mác chuyện thương sầu
Cuộc đi về qua mấy thuở bể dâu
Ta nhiều lúc nhìn đời nghe cũng nản
 
Gặp được em khi tuổi đời đã cạn
Chút ân tình bè bạn mấy thu rơi
Ta yêu thơ như yêu ánh mặt trời
Và mong em như đêm cần ánh sáng
 
Có nhiều lúc nhịp tim ta rối loạn
Bởi yêu em hay bởi nắng mưa đời
Dù thế nào tình vẫn chẳng hề vơi
Yêu em mãi đến khi tim ngừng đập
 
Em ở xa biết ngày nào được gặp
Hay tình mình như thế lại nhiều vui
Thơ viết thêm hoa nở đẹp bên đời
Biết đâu nhỉ cuộc tình ta rất lạ
 
Nàng thơ ơi chiều nay hiu hắt quá
Nợ tình này trang trải nổi hay không
Khắc tên em mãi mãi đáy tim hồng
Ngày nào đó kiếp sau ta đáp tạ.
Hoa Văn
 
 
 
NÓI VỚI NGƯỜI TRONG MỘNG 
Gửi đến em bài thơ không niêm nhỏ
Chút ân tình vàng võ thiết tha vui
Anh thương em nhiều lúc muốn mở lời
Nhưng lại sợ tình em hờ hững gió
 
 
Anh không hiểu sao mình không dám ngỏ
Ngại ngùng chăng khi lời ngỏ gió bay
Em ơi em tình đẹp chẳng quên ngày
Tình cũng lạ gặp nhau mình cũng lạ


 
 Nói thương em lòng anh ray rứt quá
Sợ không còn níu được bước chân em
Con chim hồng bay bổng giữa trời đêm
Không mỏi cánh dù gặp nhiều dông bão
 

 
 Hồn lưu lạc nghe sầu vương trên áo
Sợi tóc buồn chĩu nặng chút hương thơ
Đến với em không phải chuyện tình cờ
Duyên thơ nhạc hai tâm hồn như một


 
 Anh biết em chỉ yêu lòng chân thật
Một trái tim ăm ắp nghiã yêu thương
Bước em đi trên những khúc đoạn trường
Giữa vinh nhục hèn sang thời buổi khó


 
 Anh thương em từ ngày vừa gặp gỡ
Em như trăng anh như kẻ lữ hành
Soi đường anh đi trên cuối cuộc tình
Và tiếp nốt những gì còn dang dở


 
Anh gặp em coi như đời đầy đủ
Yêu Cúc vàng hoa nở mãi trong tâm
Mốt mai đây khi anh đã âm thầm
Về cõi khuất lúc chiều tàn nắng tắt


 
 Nàng thơ ơi tình xưa dù chiu chắt
Tình yêu nào sớm muộn cũng chân mây
Thời gian đi thân thiết cũng cạn ngày
Xin được mãi yêu em trong mộng đẹp


 
 Anh làm thơ hình như Trời cho nghiệp
Nghiệp dĩ hồng từ thuở tóc còn xanh
Anh gặp em như nhận được duyên lành
Từ em đó những ước mơ tìm thấy


 
 Trái tim anh em đã từng vực dậy
Cuối mùa tàn lại nở giữa rừng thơ
Anh yêu em chưa có một bao giờ
Chắc Thượng Đế đã cho mình hạnh phúc


 
 Vì tình anh héo tàn trong vô thức
Nên yêu em chỉ trong tiếng thơ thần
Dù em ở xa hay đã thật gần
Xin được tạ ơn em bằng tất cả.


 
 Anh yêu em như hoa lòng vạn đoá
Dâng người tình trong mộng của hôm nay
Nàng thơ ơi xin nhận tiếng thơ này
Để anh được có thêm hơi thở muộn.

 
Hoa Văn
Xuân Về Nhớ Xuân

Chiều nay ra phố cuối tuần
Nhìn mai vàng nở nhớ Xuân năm nào!
Nhớ từng cánh én lao xao,
Nhớ người em nhỏ thuở nào xa xăm...
 
Ngày xưa em mới mười lăm,
Còn tôi mười tám âm thầm ngóng trông...
Yêu em tôi bước lòng vòng,
Có ai đi thẳng mà xong chuyện đời!?
 
Giao thừa lòng thấy rối bời,
Yêu mà chẳng biết một lời nói yêu!
Nhìn em hồng má diễm kiều,
Quần đen guốc mộc, tôi về nhớ em!
 
Mùa xuân quỳnh nở hoa đêm
Trăng xuân ngào ngạt êm đềm bến xưa
Thời gian cánh nhạn thoi đưa,
Nàng Xuân tôi hỡi, sao chưa thấy về!?
 Nguyễn Hà 
Xuân về nhớ Xuân
(cảm tác từ bài thơ Xuân...của Huynh NVH)
 
Đọc Xuân ca Huynh Nguyn Hà,
Làm tôi cht nhớ Xuân nhà ca tôi.
Khi y tuở chín đôi,
Và em cp tám đẹp ôi quá chng.

Sáng ngày cp sách đến trường,
Em tuy mưới sáu nhìn dường hai mươi.
Làm duyên luôn nở nụ cười,
Hai hàm rng trng rng ngi tri Xuân.

Bao chàng lòng dạ bâng khuâng,
Mi khi gy là chân không ri.
Tôi đây cũng ri cũng bi,
Thư tình tôi ngỏ viết li ngây ngô.

..."Thương em từ thuở mi vô
Lp mười trung hc...là cô tóc dài
Nhớ em tng tháng tng ngày
Mà không dám nói...bng này bự lên...."

Thư ri lòng bng bun tênh,
Sợ nàng từ chi, tôi quên li về.
Nhưng không, mt bui chiu về,
Em nhìn tôi nói: Okay, anh à.

Thoắt cái mấy chục Xuân qua,
Xuân giờ trôi dạt phương xa nơi nào.
Xuân giờ có giống Xuân nao,
Vẫn còn thoáng nét ngọt ngào ngày Xuân?
QThai


 
Xuân mơ phố cũ
 
Đón Tết nay bỗng nhớ về Tết cũ
Bến phà xưa con nước chảy xuôi dòng
Ngôi trường cũ với hai hàng phượng rũ

Có ai kia ngày tháng đợi chờ mong


 
Trời giá buốt bỗng thấy lòng hiu quạnh
Nhớ làng quê những chuyến xe lam chiều
Khăn choàng cổ, áo khoát dầy vẫn lạnh
Nhớ những người đã gởi trọn tim yêu


 
Những buổi chiều đường quê ta chung bước
Bao năm xa mang nỗi nhớ khôn cùng
Phố chợ vui cùng mai vàng đang nở
Pháo đì đùng, đèn chớp nháy linh lung


 
Xuân lại về lòng nhớ thương chợ quận
Chiều ba mươi tấp nập bước chân người
Trời như cảm kéo dài thêm giọt nắng
Nắng lung linh như dãi lụa xinh tươi


 
Xuân năm trước tôi mong về phố cũ
Mà xuân nay lại tiếp bước gian truân
Thôi đành hẹn xuân kia ta đoàn tụ
Khúc khải hoàn nâng ly rượu mừng xuân
QThai
Tứ Tuyệt Chúc Tết
Năm Đinh Dậu
Ngàn điều may mắn, vạn điều nên
Sóng lặn, gió yên, dạ vững bền.
Mềm mại, êm đềm ra biển cả
Dòng sông từng xuống thác, lên ghềnh.
Vinh Hồ
Bài Họa:
VƯỢT THÁC GHỀNH
(Cẩn họa bài Tứ Tuyệt Chúc Tết Năm
 Đinh Dậu của thi sĩ Vinh Hồ)
Vạn thứ hanh thông, ngàn chuyện nên
Đường xa, chân vững, lòng kiên bền
Từ bi, hỷ xả về bờ cả 
Siêu vượt thời gian vượt thác ghềnh
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 15 tháng 1 năm 2017
Bài Họa:
Năm mới Gà sung ắt phải nên
Kiên tâm quật khởi giữ lòng bền
Tận trung báo đáp đền ân cả
Chẳng ngại đường trơn trượt gập ghềnh!
NmD
Bài Họa: 
Năm mới đến rồi mình phải nên
Bỏ qua chuyện cũ, tình thân bền
Ôm hoài phiền não, hư hao cả
Đoàn kết cùng nhau vượt thác ghềnh
QThai
 Bài Họa:
 Họa: An Phận Gà Già.
“Lão giả an chi” ấy cũng nên,
Một điều, một chuyện khó chuyên bền
Cày vác, núi qua nhờ sức trẻ
Già đâu hơi cởi thác  xuống ghềnh?!
Kim Lão Tà

Tân Niên Quên Chuyện Cũ
Họa thơ VH NLP
Dĩ hòa tốt đẹp cả trong ngoài
Dòng nước nhẹ êm nhưng lại oai
Xô ngã hàng cây bờ đá rắn
Tạo nên khúc nhạc ý thơ hay
Lấy ân báo oán oán tiêu tán
Dùng oán trả ân khổ kéo dài
Bác ái, vị tha Trời Phật dạy
Tân niên quên chuyện cũ. Vui thay!
Vinh Hồ
16/1/17


Theo Vinh Hồ, bỏ Bác Sĩ!
Kìa trông “lốc” bác Vinh Hồ
Xuân nay tràn ngập quí cô nõn nà
Vòng trên “núi lửa” phụt ra
Vòng dưới “thắt đáy sà sà lưng ong”
Hô hê hốc hiểm “phập phồng”
Bảo ai nhìn thấy mà không rỏ thèm?
Mắt lão đã quá lèm nhèm
Bỗng dưng vụt sáng như đèn pha xe
Cám ơn cái ngón Vinh Hồ
Đi thăm bác sĩ chi mô rứa hè?
Kim Lão Tà
 


MỪNG XUÂN ĐINH DẬU
MỪNG đón Giao Thừa đến rộn ràng  
XUÂN về trên khắp nẻo thôn trang.
ĐINH lăng sân trước phô thân trắng
DẬU bụt vườn sau nở đóa vàng.
VẠN vật bừng lên ngàn sức sống 
SỰ đời lắng xuống vạn điều an.
NHƯ vầy là đã nhiều ơn phước
Ý hợp tâm đầu hưởng thái khang.
Vinh Hồ 
Bài Họa:
Ý THƠ TUÔN CHẢY
MỘNG BÌNH KHANG
(Cẩn hoạ bài MỪNG XUÂN ĐINH DẬU
 của thi sĩ Vinh Hồ)
MỪNG vui năm mới rộn và ràng
XUÂN đến dạt dào với nẻo trang
ĐINH nụ khoe chồi hồng đẹp sáng
DẬU hoa nở rực thắm tươi vàng
VẠN nhà tốt đẹp nhiều điều thịnh
SỰ sống hanh thông mọi thứ an
NHƯ thế mới làm tâm hỷ xả
Ý thơ tuôn chảy mộng bình khang.
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 15 tháng 1 năm 2017
BÀI HỌA:
MỪNG xuân văn Hữu rộn ràng.
XUÂN  sang tươi đẹp bàng hoàng Thi nhân.
ĐINH dậu con GÀ gáy vang...
DẬU hoa leo nở...muôn và tươi xinh,
VẠN người chung một...ân tình,
SỰ  đời tạm gác ...gieo mình vào...Xuân.
NHƯ hương hoa đẹp toả lan...
Ý Xuân Văn hữu trao, ban ngọt ngào.
Vũ Thùy Nhân.

CHÚC XUÂN ĐINH DẬU
Họa thơ TH Vinh Hồ
MỪNG Tết năm nay quá rỡ ràng
XUÂN sang mai nở khắp gia trang
ĐINH hương trước ngõ khoe màu sắc
DẬU nứa*trong nhà ắp bạc vàng
VẠN đại giàu sang luôn khỏe mạnh
SỰ đời suôn sẻ được bình an
NHƯ diều gặp gió luôn thăng tiến
Ý thiếp tình chàng mãi phú khang.
Sông Hồ
Xuân ĐD 2017
Dậu nứa: Thúng có quai đan bằng nứa.
Xuân Sang
Trong vườn mai nở đón xuân sang
Chậu cúc, dăm ba, lốm đốm vàng
Mỗi độ xuân về lòng hớn hở
Hàng năm tết đến dạ hân hoan
Con gà Trống gáy xua năm cũ
Khỉ đột leo cây chạy có hàng
Đua nở, muôn hoa, cờ rợp lối
Muôn nhà hạnh phúc đón xuân sang
Hữu Hiền
Bài Họa:
Mừng Đón Xuân Sang
Họa thơ TS Trần Hữu Hiền 
Mai, cúc đầy sân Tết Dậu sang
Đẹp thay những đóa thắm màu vàng
Xuân về cô bác vui sum họp
Gà đến bà con thấy lạc hoan
Nữ tú nam thanh từng cặp một
Vợ sang chồng lịch dạo song hàng
Muôn hoa khoe sắc cùng chim én
Bay rợp trời mừng Tết Dậu sang.
Sông Hồ
Nông gia hai lúa cám ơn Bác Vinh Hồ đã gởi những lời cầu chúc tốt lành. Và cũng xin đa tạ Bác Mai Quang đã cho hai lúa được góp vui cùng các tiền bối trong dịp đầu xuân Đinh Dậu 
Ngoài hoa mai đang ra nụ , hoa hồng đào của hai lúa cũng đang bắt đầu trổ bông hơi sớm. Hai lúa kính gởi quí tiền bối thưởng lãm cùng với một bài thơ "chay" nóng hổi nóng giòn. Tấm hình người chiến binh QLVNCH gánh một đứa trẻ trên vai giúp người mẹ đang đi bộ tại Quảng Trị trong mùa hè đỏ lửa 1972 là của hai lúa mới sưu tầm được bên Pháp vào tháng bảy vừa qua.
Cầu chúc tát cả quí vị trong năm mới 2017 gia đình sẽ luôn được an khang thịnh vượng vạn sự hết ý...
Thân kính 
Cultivateur hai lúa NJ 
 

XUÂN VỀ
NHỚ NGƯỜI LÍNH NĂM XƯA 
Làn tên mũi đạn đỏ trên đầu,
Súng vẫn mang vai gánh thật mau. 
Chú bé ngồi im trong thúng nặng,
Mạ quê bước vội dưới bùn sâu. 
Quân dân nghĩa trọng ôi cao cả, 
Cá nước tình sâu thật nhiệm mầu. 
Viễn xứ mùa Xuân đang trở lại, 
Nhớ người chiến sĩ ấy nay đâu?
Thằng cùi khóa ..."32" NHL NJ 
Tết Đinh Dậu năm 2017
Xuân Gà
Hỏi Thăm Bác Hai Lúa NJ
Vụ rồi lúa thóc bển mần răng
Có đủ cho Gà móng đỏ ăn?
Trộm nghe chổ ấy không lo gạo
Có phải "đồn lầm  quá sức" chăng?
Kim Lão Tà
Bài Họa:
XUÂN GÀ CHƠI HOA KIỂNG 
Họa vui tứ tuyệt Bác Mai Quang 
 Ngó dưới và trên đạn với... răng, 
Có tiền đem cúng kiểng, hoa ăn. 
Bà buồn mắng nhiếc tiêu tiền bậy, 
Lão gắt: cần gà... móng đỏ chăng?
Nông gia hai lúa NJ 
Bài Họa:
Chơi Hoa Kẻo Trễ
(chuyết họa bài “Xuân Gà Chơi Kiểng” 
của Hai Lúa Nông Gia)
*“Lão gắt: cần gà... móng đỏ chăng?” (HL)
*“Lòng đã tàn tro còn đốm lửa
Còn hơn của ấy lạnh như băng” (KLT)
 
E hèm! Khoản ấy có mần răng
Vì chỉ mai đào khỏi đút ăn
Má mày chớ tưởng “chung vô diệm”
“Khởi nghĩa dựng cờ”  hết được chăng?
Kim Lão Tà
Bài Họa:
EM GÁI CÁI RĂNG

Em gái miền Tây ở Cái Răng
Hiền lành hoạt bát giỏi làm ăn
Chèo đò, làm ruộng, vườn say trái
Anh đã phải lòng, cô biết chăng?
NLP
1/18/2017
Bài Họa:
Dạo nầy hỏng biết có mần răng?
Mần cực mà sao chẳng có ăn,
Chắc muốn về hưu đi chơi phố.
Hay là chán cõi tạm nầy chăng?

QThai
Bài Họa:
Xuống dưới miền quê ghé Cái Răng
Gặp gà móng đỏ mãi đòi ăn
Mồi ngon đồ quý anh dâng hết
Bị phỏng tay rồi có biết chăng
QThai
E-mail của NmD

Đang nằm mơ màng giấc điệp chờ đón Tết con Gà sắp tới
 thì nghe hai bác kêu gọi tên em nhà họ Hứa ghé thăm nhậu rượu đỏ với giồi lợn rừng vừa ngắm Hoa đào nở thiệt tình hết biết...
nhưng em xa quá biết "nàm" sao?


Mỗi năm hoa đào nở
Càng thấy mình thêm già
Thấy giồi rượu nghèn nghẹn 
Biết bao giờ mới qua...???

Em mãi còn miệt dưới
Hai bác ở miệt trên
Ngắm đào cho đỡ nhớ
Say khướt chỉ còn quên!

 
Tạm biệt hai bác nhé. Quá nửa đêm rồi.
Thôi đành nhậu với hai bác trong mơ thôi!
Good nite!
NmDuoi 

Chào Bác Quang 

Hoa đào trong câu thơ "trước sau nào thấy bóng người, hoa đào năm cũ còn cười gió đông"của hai lúa còn nằm khép nép trong phòng family room tuần sau mới trổ bông cho kịp Tết con gà. 
Mấy cây đào em giồng để đợi một ông bạn già nhà họ Hứa đã hứa từ năm này sang năm sau " chừng nào qua miền Đông HK sẽ ghé nhà hai lúa nhậu giồi lợn rượu đỏ cho dzui " nên mới có thơ rằng :  

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông hai già 
Bày giồi và rượu đỏ
Đợi ông "Sanh" ghé qua 
.....
Năm nay hoa đào nở 
Vắng bóng ông hai già 
Giồi ông dấu nơi mô???
 
Gởi quan Bác thuởng lãm mấy bông hoa biết nói trên tường 
Hoa đang đun bếp là hoa rau muống Bắc kỳ. She looks real ....sexy
Hoa đang ngồi trên võng cho con bú... sau lưng là hoa diêu bông Nam kỳ 
HL NJ USA 
Mơ hồng
Đêm qua ngủ gặp giấc mơ hồng
Ngó thấy trời mây đẹp tựa bông
Vài chú chim con bay lả lướt
Ba chàng vịt nhỏ lội lông nhông

Con sông uốn khúc trong sâu thẳm
Dòng suối quanh co rộng cả mông
Chuông đổ liên hồi đành thức dậy
Mộng tan thành khói có như không
QThai

Có bao giờ
Có bao giờ đứng ngắm mưa rơi
Nước nhỏ trong veo từ giữa trời
Ríu rích mây bay trong gió lạnh
Vi vu gió thổi giữa trùng khơi

Anh đây một bóng hồn đơn lẻ
Em đó cô đơn dạ rả rời
Hỏi thế gian sao buồn muốn khóc
Đôi đường hai ngã thấy chơi vơi
QThai
 
Giấc Mơ Xuân
Họa thơ TH QThái
Đêm ngủ thật sâu giấc mộng hồng
Tôi mơ cảnh Tết đẹp như bông
Thấy đàn chim én bay chao lượn
Trông đám gà tây rượt chạy nhông
Phía dưới suối tuôn ra róc rách
Bên trên cỏ rậm phủ mênh mông
Vợ lay thức dậy liền dò hỏi
Mình thấy gì cho biết được không?
Sông Hồ

XUÂN VỀ
NHỚ NGƯỜI LÍNH NĂM XƯA
Làn tên mũi đạn đỏ trên đầu,
Súng vẫn mang vai gánh thật mau.
Chú bé ngồi im trong thúng nặng,
Mạ quê bước vội dưới bùn sâu.
Quân dân nghĩa trọng ôi cao cả,
Cá nước tình sâu thật nhiệm mầu.
Viễn xứ mùa Xuân đang trở lại,
Nhớ người chiến sĩ ấy nay đâu?
Thằng cùi khóa ..."32" NHL NJ
Tết Đinh Dậu năm 2017

TRI ÂN NGƯỜI LÍNH VNCH
Họa thơ TH NHLinh
Quảng Trị mùa Hè lửa tuyến đầu
Súng mang Anh giúp người dân mau
Thoát quân cộng sản bầy tàn độc
Khỏi đám hung thần lũ hiểm sâu
Bảo vệ đồng bào như ruột thịt
Chở che dân chúng dưới cờ mầu...
Mùa Xuân Đinh Dậu đang dần đến
Ghi nhớ ơn hoài chẳng hết đâu.
Sông Hồ
Xuân ĐD 2017
Nhớ ơn người lính VNCH
(Cẩn hoạ Xuân Về
Nhớ Người Lính Năm Xưa của ts NHL)
Tết đến ngày đêm ở địa đầu
Canh dân, giữ nước hành quân mau
Đuổi xua bọn phỉ về phương Bắc
Giành lấy non sông từ điểm sâu
Di chuyển miệt mài vì tấc đất
Đấu tranh bền bỉ bởi cờ màu
Xuân về lần nữa nơi quê khách
Nhớ mãi dù Người đang ở đâu
QThái
(Hậu duệ "cùi K 16" Võ Bị Đalat)
 

 
THƠ VÀ BẠN
 gửi Nàng Thơ
Dẫu không có bạc tiền hay danh vọng
Rượu giang hồ cốt khí vẫn còn say
Nhưng thời gian không cho bước thêm ngày
Đành chấp nhận tuổi về theo định số
 
Ta cũng biết hôm nay không, mai có
Giữa tình đời vàng võ cả tình ân
Vì danh hờ rơi mất cả lương tâm
Nên tìm chỗ có đẹp tình thân hữu
 
Ta chỉ có lũ anh em thơ rượu
Nhìn cuộc đời qua lăng kính màu xanh
Tâm hồn thơ đầy những đoá nhân sinh
Yêu nhân thế dù vẫn sầu nhân thế
 
Nàng thơ ơi đã nhiều lần kể lể
Chỉ thơ là lẽ sống của thi nhân
Tình yêu người là tiếng của lương tâm
Còn danh lợi là ngoài vòng cương toả
 
Ngẩng mặt đi trên đường đời hoa lá
Hồn thơ ta không qụy lụy bạc tiền
Không cúi đầu khuất phục trước bạo quyền
Và thẳng bước trên gập ghềnh dâu bể
 
Chỉ có thơ - bạn bè ta cũng thế
Chẳng anh hùng nhưng là kẻ trung kiên
Một trái tim quên cả những ưu phiền
Đi và đến cùng nhìn về phiá trước
 
Vào cuộc chơi có khi thua lúc được
Được hay thua là những chuyện thường tình
Một đời người tránh sao khỏi tử sinh
Cứ bình an trong cuộc tình muôn thuở
 
Cùng một hướng đừng để lòng dang dở
Xuân trong thơ mãi mãi chẳng tàn phai
Ta thương em như biển rộng sông dài
Nàng thơ hỡi ý thơ này vô hạn.
Hoa Văn
THƠ CHÚC MỪNG
 Mừng chúc Trần Minh Hiền Hội ta
 Ra toàn trắng án được về nhà.  
 Niềm vui òa vỡ gia đình họp
 Hạnh phúc trào dâng bạn hữu ca
 Tháng Một gặp điều may sự tốt
 Hăm Ba mừng nạn khỏi tai qua.
 Hai năm niệm Phật và tu tập 
 Thiền định vì đời sống vị tha.
 Vinh Hồ
 23/1/17

  Thân gửi Anh Trần Minh Hiền
CHÚC MỪNG, CHÚC MỪNG ! !
Cùng qúi Văn Hữu chúc mừng Anh,
Tai qua nạn khỏi được An lành,
Đã qua những ngày Anh lo lắng...
Bao đêm thức trắng...suốt năm ...canh !
Bây giờ sáng tỏ được Thanh danh.
Thôi nhé quên đi chuyện chẳng lành.
Năm mới Ta cùng chung bước Tiến,
Làm cho VĂN BÚT thắm mầu xanh !
Thân,
VTN.
CHÚC MỪNG TRẦN MINH HIỀN
"Thảnh thơi thơ phú điền viên
Gia đình êm ấm buồn phiền tiêu tan"
Văn Hùng Đốc
SONG HỶ
TRÁNG ÁN hai từ bổng nhẹ người
Cúi đầu cảm tạ Phật cùng Trời
Oan tình đau đớn, cầu muôn khẩn
Công lý quang minh, phán một lời
Bảo tố qua đi ngày vận hạn 
Bình an tràn ngập phút yêu đời
Trần Minh Hiền Tết này Song Hỷ
Đinh Dậu ăn mừng vui tuyệt vời
NLP
1/24/2017
VUI TẾT
Vui hát đón mừng các bạn ôi
Chân bước cha cha cùng điệu nhạc

Tay nâng ly rượu với người đời
Pháo đì đùng nổ nghe buồn nhớ
Xe khắp phố phường thấy thảnh thơi
Xin chúc một năm đầy thịnh vượng
An lành hạnh phúc khắp nơi nơi
QThai
THOÁNG NHỚ NGŨ HÀNH SƠN
Non Nước biển trởi giống cảnh tiên,
Ngũ Hành hùng cứ cách ly miền .
Non xanh mây trắng thì thầm bảo ,
Biển biếc sương mờ thủ thỉ khuyên.
Nọ chốn bồng lai Tiên chú niệm ,
Đây nơi lạc cảnh Phật ban truyền .
Ai lên thăm Động Huyền Không ấy,
Nhớ vái xin xăm giải muộn phiền .
LDPP
Jan.25.17.

Thất Sơn hùng vĩ
(cẩn hoạ "Vịnh Cảnh Non Nước"
của TH BaLe)
Tây Nam biên giới cảnh như tiên
Bảy Núi vang danh khắp các miền
Kẻ viếng, người thăm cầu nguyện khấn
Bà đi, ông đến nhận lời khuyên
Non cao xanh thẳm tao nhân biết
Đồng phẳng tươi màu mặc khách truyền
Đất nước ta ôi hùng vĩ quá
Thất Sơn ai ghé, hết buồn phiền
QThai
MẤT HOÀNG SA
Hải đảo Hoàng Sa giữa biển trời,
Bảy Tư* giặc Bắc chiếm khơi khơi.
Bốn bên đàm phán, Tàu thu lợi
Ba phía đồng ca, Mỹ lặng hơi!
Khóa sổ bốn quân đoàn thiện chiến
Rút cầu nước Việt, tựa trò chơi!
Bốn mươi năm hận tràn sông biển
Lấy lại giang sơn nguyện trọn đời.
Uyên Thúy Lâm
* Ngày 19 Tháng 1 Năm 1974