Wednesday, March 15, 2017

TRANG THƠ NHẤT HÙNG
Hình ảnh trích từ NET

Tiểu sử:
Nhất Hùng
 
 Tên thật: Trần Quang Định
 Bút hiệu: Nhất Hùng
Cựu Học sinh Quốc Học Huế, Cựu Học sinh Chu Văn An Sài Gòn
Cựu Sinh viên Văn Khoa và Sư Phạm Sài Gòn
Đến Hoa Kỳ 1993
Định cư tại Tiểu Bang Maryland (Washington Area):
Hiện đảm trách:
Đồng Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn
Hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
Tổng Thư Ký Văn Bút VN Hải Ngoại Vùng Đông Bắc HK
Hội trưởng Hội Thơ Ảnh Hoa Thịnh Đốn
Đã phổ biến hai tập Thơ trên Ebook,bao gồm mỗi tập 250 bài Thơ Đường Luật và trên 500 Album Ảnh các sinh hoạt trong vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn
  Tập 1: Thơ Nhất Hùng 
  Tập 2: Thơ Chính Trị Nhất Hùng
 
 

  
Một Thời Để Nhớ
Ngày ấy mê say dáng lả lơi
Yêu sao quyến rũ nét môi mời
Ngất ngây suốt sáng, trao lời ngọt
Đắm đuối thâu đêm, rót tiếng cười
Bến ái cuồng si nay diệu vợi
Thuyền tình sôi nổi đã xa vời
Bây chừ tồn lại niềm nhung nhớ
Những lúc hoang thân của một thời.
Nhất Hùng
 
 
 

Ao Nhà Vẫn Hơn
Cảm tác sau “vacation” tại Palm Island, Florida
Ai không mê bể lạ, non xa
Quanh quẩn tại gia, trí mụ ra
Cứ núi xưa, sao hay cực lạc 
Lại hồ cũ, chớ hiểu ta bà
Nhiều nơi “tiên cảnh”, đâu khen láo
Lắm chốn “bồng lai” chả bốc ngoa        
Nhưng đã biết rồi, tâm lại ngộ
Chẳng gì sánh được với “ao nhà”
Nhất Hùng
Hoa Thịnh Đốn 9/8/2016
“Chiếu Cố Sa Mù”
Chiều ra biển, “chiếu cố sa mù”
Chợt thức tỉnh, mình quả chậm tu 
Vẫn vọng động, tâm chưa nhẫn nhịn 
Còn nê chấp, trí chửa ôn nhu
Thấy gai mắt, chẳng mau vờ dại
Nghe trái tai, không vội giả ngu
Tất cả, có ngày thành cát bụi
Nhủ lòng sớm lánh chuyện phù du
Nhất Hùng
Palm Island, Florida 6/8/2016

Mưa Trên Biển Vắng
Palm Island, Florida
Mây đen giăng kín cả bầu trời
Sấm chớp bão giông phủ khắp nơi  
Bọt nước sóng đưa tung vỡ vụn
Hàng lau gió thổi quất tơi bời
Ngoài khơi quạnh quẽ, thưa âm vạc 
Dưới bãi đìu hưu, bặt bóng người
Chợt cảm thương ai, ngoài “lữ thứ”
Chương đài, có kẻ ngắm mưa rơi
Nhất Hùng
Palm Island, Florida một ngày mưa
4/8/2016

Bình Minh Trên Palm Island,
Florida
Sáng ra biển sớm ngắm bình minh
Tìm ý thơ, săn mấy tấm hình
Mặt nước in màu soi lấp lánh
Chân mây ẩn sắc chiếu lung linh
Không gian tĩnh mịch đầy giao cảm   
Cảnh vật êm đềm quá hữu tình
Nếu có lúc tìm nơi ẩn dật
Về đây hưởng thú lánh thành kinh
Nhất Hùng
Palm Island, Florida 3/8/2016

Palm Island Lúc Hoàng Hôn
Palm Island lúc chớm hoàng hôn
Vẻ đẹp làm mê hoặc cả hồn
Mây tím giăng thành trên biển vắng
Ráng vàng phủ kín khắp cô thôn*
Nói như thượng giới không ngoa ngữ
Bảo giống bồng lai chẳng lộng ngôn
Cảnh đã nên thơ còn tĩnh lặng
Chọn đây nhàn lão mới là khôn
Nhất Hùng
Palm Island, Florida 3/8/2016
*Palm Island là đảo nhỏ chỉ có khoảng
400 cư dân, trông giống như một Thôn

Cảm tác tại 
“Palm Island, Florida”
Rời náo thị đi “vacation”
Về nơi biển vắng, lánh phong trần
Chẳng quan tâm, thịnh-suy thời cuộc
Thôi bận trí, sân-hận thế nhân
Quá chán trò đời, hư hóa thực
Lại ghê thói tục, giả thành chân
Ngắm mây nhìn nước, lòng thầm nhủ 
Đa sự đa đoan chỉ khổ thân
Nhất Hùng
Palm Island, Florida 01/8/2016

Tự Trào
Cứ sống vô danh, Vợ rủa “hèn”
Thế nên lên “mạng” cố đua chen
Thơ viết mãi, chờ không người họa
Ảnh chụp hoài, ngóng chẳng kẻ khen
Chả lẽ “văn chương” cần cố luyện
Nên chăng “nghệ thuật” phải thêm rèn
Hay là “tư tưởng” ta siêu quá
Thiên hạ ém tài, khiến nhỏ nhen
Nhất Hùng
Palm Island, Florida 3/8/2016

 
 
Như Cái Nợ
Giống như Tằm, mải miết buông tơ
Chưa nhả chữ ra, mãi vật vờ
Nghe trái tai, sao đành lẳng lặng
Thấy gai mắt, chả lẽ ơ hờ 
Tâm viên, vọng động ngay khi tỉnh
Ý mã, quay cuồng cả lúc mơ
Cứ viết lăng nhăng hầu giải tỏa
Nghĩ gì cần tỏ, tỏ trong thơ
Nhất Hùng
Hoa Thịnh Đốn 15/8/2016