Monday, June 24, 2019

Hình Ảnh 
VINH HỒ & ĐOÀN THỦY TIÊN 
Cùng Anh Chị Em, Thân Hữu
























































































FIFA Women’s World Cup 2019: 
1. Sơ lược:
Giải vô địch bóng tròn thế giới nữ 2019 (FIFA Women’s World Cup 2019) có trên 500 cầu thủ của 24 đội đại diện 5 châu lục so tài tại 9 thành phố ở Pháp diễn ra 1 tháng từ ngày 7-6 đến ngày 7-7, chia ra 6 bảng: A, B, C, D, E, F; mỗi bảng gặp nhau theo thể thức vòng tròn, hai đội đầu mỗi bảng và bốn đội thứ ba có thành tích cao nhất sẽ vào vòng 16 đấu loại trực tiếp.
Giải đấu kỳ này được giới chuyên gia đánh giá có chất lượng chuyên môn cao nhất từ trước tới nay. 
Cúp bóng tròn nam thế giới lần đầu tiên tổ chức tại Uruguay năm 1930, nhưng Cúp nữ đến năm 1991 mới ra đời tại Trung cộng. Nữ cầu thủ Mỹ, Michelle Ankers là người đầu tiên giành danh hiệu Giầy Vàng ghi 10 bàn thắng trong 6 trận; đồng đội của cô là Carin Jennings đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.
Bắt đầu từ năm 2015, từ 16 đội tăng lên 24 đội. Các suất vé dự vòng chung kết phân bổ như sau: châu Âu (UEFA) 9 suất; châu Á (AFC) 5 suất; châu Phi (CAF) 3 suất; Bắc và Trung Mỹ (CONCACAF) 3 suất ; Nam Mỹ (CONMEBOL) 3 suất và 1 cho châu Đại Dương. 
Mỹ vô địch 3 lần (1991, 1999, 2015), Đức 2 lần (2003 và 2007), Norway 1 lần (1995), Nhật Bản 1 lần (2011).
Marta, cầu thủ Bazil vừa lập kỷ lục mới: có tổng cộng 17 bàn thắng vượt qua kỷ lục cũ của Miroslav Klose bên nam có 16 bàn thắng. Cô đang giữ kỷ lục 6 lần đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới của FIFA, cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử ghi bàn ở 5 kỳ World Cup, Cô dự World Cup đầu tiên năm 2003 khi mới 17 tuổi. 
Ngày 07/06, sân Công viên các Hoàng tử (Parc des Princes) tại Paris diễn ra trận khai mạc. Trận chung kết ngày 07/07 diễn ra tại Lyon, một trung tâm của bóng đá Pháp. 
FIFA hôm 11/6 khẳng định hơn 1 triệu vé được bán ra cho cổ động viên trên toàn thế giới.
Theo thông tin của Goal, đội tuyển vô địch World Cup nữ 2019 sẽ nhận 4 triệu USD. Tổng số tiền thưởng cho các đội dự giải đấu trên đất Pháp là 30 triệu USD. 
Số tiền thưởng trao cho các đội khác phụ thuộc vào vị trí xếp hạng họ có được, khởi điểm là 750.000 USD cho các đội tham gia vào vòng đấu bảng.
Tổng cộng, FIFA thưởng 30 triệu USD cho các đội thi đấu trong giải đấu nữ.
Ngoài tiền thưởng, mỗi đội bóng nữ nhận được hơn 800.000 USD cho chi phí chuẩn bị và đền bù cho câu lạc bộ. 
Vinh Hồ sưu tầm trên NET.
2. Chùm Thơ Vui Về FIFA Women’s World Cup 2019: 
Tôi yêu bóng đá
Chẳng khác bạn bè cùng thế hệ
Tôi yêu bóng đá thuở còn thơ.
Chẳng có banh da hái trái bưởi
Chân không mà đá đến trưa trờ.


Trong trại tù lao động khổ sai
Rừng thiêng nước độc đói dài dài.
Chạy không nỗi vẫn ra sân đá
Đá rất hăng say, đá miệt mài.



Bây giờ gần đất lại xa trời
Mỗi mùa bóng mở ti vi coi.
Euro, World Cup không hề bỏ
Chỉ có ngồi xem cũng mệt nhoài.

Mỗi lần tiền đạo bị phang đốn
Lòng cũng nhói đau như các sao.
Mong sớm cách tân luật bóng đá
Chơi cho thanh lịch mới là cao.
Vinh Hồ

Hai đội thư hùng, mạnh lại thua
Úc - Ý: 1 - 2
Đội Úc áo vàng, Ý áo xanh
Thư hùng một trận hổ long tranh.
Trung phong Ý bén sút tung lưới
Hậu vệ Úc tồi để mất banh.
Đội yếu ăn may mừng chiến thắng
Kèo trên thua ngược đứng buồn tanh
Thể thao chẳng khác chi đời thực
Sát phạt, ganh đua, quyết giựt gành.
Vinh Hồ
10/6/19
*Đội Úc (FIFA xếp hạng 6) kiểm soát bóng 64%, Ý (hạng 16) kiểm soát bóng chỉ có 36%. Úc mạnh hơn dẫn trước 1-0, nhưng rồi thua ngược: 1-2

Trận đấu không bàn thắng
Nhật - Á Căn Đình: 0 - 0
Hôm nay tuyển Nhật thật gà mờ
Gặp Á Căn Đình đội dưới cơ. 
Đá huỹ đá hoài không tỉ số
Đưa qua đưa lại chẳng ăn rơ.
Bao nhiêu cơ hội bay theo gió
Cả chục đường banh bị phất cờ.
Bóng trước khung thành đều sút bổng
Ngồi xem mà thất vọng vô bờ.
Vinh Hồ
Orlando, 10/6/19
Cơn Mưa Bàn Thắng
Mỹ - Thái Lan: 13 - 0
Bảng F, Hoa Kỳ gặp Thái Lan
Cầu trường như sấm động rền vang.
Mười ba bàn thắng không khoan nhượng
Bốn chục lần công quá dã man.
Bão táp cứ liên tu bất tận
Sóng thần từng lớp lớp hàng hàng.
Một mình Alex ghi năm quả *
Đội Mỹ ra quân thắng dễ dàng.
Vinh Hồ
11/6/2019
Buồn Vui Sân Cỏ
1. Nigeria
Lần đầu một đội bóng Phi châu
Chiến thắng vượt gian nan dãi dầu
Mang hạnh phúc về cho đại lục
Nuôi hy vọng sẽ vào vòng sau.
2. South Korea
Cùng bảng xót xa cho Đại Hàn
Thua Pháp thua Nig tới sáu bàn
Sút bóng vụng về thêm phản lưới
Bốn năm kỳ vọng bỗng tiêu tan.
Vinh Hồ
12/6/2019
Trận Cầu Đầy Kịch Tính
Trận cầu đầy kịch tính là đây
Sống mái một phen Úc - Ba Tây.
Kẻ mở hai biên công tới tắp
Người chuyền trung lộ sút hăng say.
Ba Tây may mắn làm bàn trước
Đội Úc kiên trì gỡ lại ngay.
Kết cuộc, nam bán cầu thắng trận*
Tinh thần sắt đá tuyệt vời thay!
Vinh Hồ
*Vào trận, Úc thua Ba Tây 2-0, nhưng sau đó gỡ hoà và ăn ngược 3-2. 
Bảng D Thật Cam Go
Bảng D là bảng thật cam go
Các chiến lược gia đều đắn đo.
Quần thảo hai lần chưa ngã ngũ
Thư hùng bốn hiệp vẫn giằng co.
Đội hình sắp xếp không phù hợp?
Chiến thuật đề ra có rủi ro?
Nhật Bản hôm nay mừng chiến thắng
Riêng Tô tay trắng đứng buồn xo. *
Vinh Hồ
14/6/2019
Nhật Bản - Scotland: 2 - 1
*Tô: Tô Cách Lan
Thành Bại Chuyện Bình Thường 
1. Hà Lan:
Sơ đồ chiến thuật: bốn - ba - ba
Hai trận đều công, công tối đa
Thi đấu hết mình và chiến thắng
Vượt lên đầu bảng quá tài hoa.
2. Cameroon:
Thua liền hai trận sẽ về thôi
Gỡ được một bàn là tốt rồi
Thành bại chuyện bình thường chớ nản
Có thua mới cố gắng rèn trui.
Vinh Hồ
15/6/2019
Hà Lan - Cameroon: 3 - 1
Đội Nào Vô Địch? 
Đội nào vô địch Giải kỳ này?
Cũng khó mà tiên đoán rủi may.
Vòng loại chưa xong chưa biết được
Final có thể có vần xoay.
Mỹ, Ca, Nhật, Úc chơi bùng nổ
Pháp, Đức, Anh, Hà đá tuyệt hay!
Chiếc Cup vàng chờ bàn tay ngọc
Tình yêu bóng đá mãi mê say.
Vinh Hồ
June 16, 2019
Đương Kim Vô Địch Tuyển Hoa Kỳ
Hoa Kỳ - Chi-Lê: 3 - 0
Hoa Kỳ sử dụng đội hình B
Chí Lợi vẫn thua, thua não nề.
Ertz đội đầu vào nơi góc chết
Lloyd tung lưới bởi cú vô lê.
Trung phong đón bóng đẹp vô kể
Tiền vệ đưa banh dài hết chê.
Chiến thắng ba-không đứng nhất bảng
Qua hai trận đấu vạn người mê.
Vinh Hồ
16/6/2019
Thiên đường bóng đá
Thiên đường bóng đá ở Nam Mỹ
Xứ sở bồng lai của mỹ nhân.
Đường phố quay cuồng ngày lễ hội
Samba* nóng bỏng đẹp toàn thân.
Vinh Hồ
*Cách đây gần 100 năm, Samba ra đời tại châu Phi, nhưng lại được người dân thành phố Rio de Janeiro ưa chuộng, từ đó, vũ điệu nóng bỏng này trở thành một trong những biểu tượng văn hóa của Brazil. Các động tác lắc hông, lắc vai... thể hiện sự quyến rũ chết người giữa 2 cơ thể là một trong những điệu nhảy kỹ thuật phức tạp nhất thế giới.
Tại Brazil dễ dàng bắt gặp những vũ công nhảy múa điệu Samba trên đường phố, tại khách sạn, nhà hàng, hoặc trong các lễ hội, tiệc tùng.
Hai Thủ Quân Xuất Sắc
1. Thủ Quân Đội Úc
Bốn quả vượt qua Jamaica
Đều do tài nghệ Samatha
Thủ quân Úc mới hăm lăm tuổi
Hi vọng tràn trề sẽ tiến xa?
(Úc - Jamaica: 4 - 1)

2. Thủ Quân Đội Brazil
Sáu lần đoạt giải nhất FIFA
Nay đã ghi bàn giúp đội nhà
Huyền thoại chỉ cao năm feet bốn
Lại là danh thủ quá tài ba.
(Brazil - Ý: 1 - 0)
Vinh Hồ
18/6/2019



Chiến Đấu Tới Cùng
1. Các Cô Gái Xứ Tango
Scotland - Á Căn Đình: 3 - 3
Bị dẫn trước ba-không chới với
Chỉ còn hai chục phút phù du
Các cô gái có tinh thần thép
Vẫn gỡ hoà đâu kém trượng phu?
2. Đội Anh
Anh - Nhật: 2 - 0
Ứng viên vô địch sút vèo vèo
Ba trận thắng ba tuyệt cú mèo
Nhất bảng vào vòng mười sáu đội
Đường đi còn lắm thác nhiều đèo.
Vinh Hồ
19/6/2019

Kẻ Cười Người Khóc
1. Mỹ Thắng Thuỵ Điển 2-0 Đứng Đầu Bảng
Vào sân ba phút Mỹ ghi bàn
Hạ Thuỵ Điển hai-không dễ dàng
Ba trận thắng ba đứng nhất bảng
Tràn trề hi vọng sẽ đăng quang?
2. Chi Lê Thắng Thái Lan 2-0 Lại Về Nhà.
Trong ba đội tuyển cùng điểm ba
Chỉ có Chi Lê là xót xa
Dù thắng Thái Lan đầy thuyết phục
Nhưng thua hiệu số phải về nhà.
Vinh Hồ
20/6/2019

Nhìn Lại Vòng Bảng
1. Kỷ Lục
(Mỹ ghi 18 bàn)
Ba mươi sáu trận không khoan nhượng
Mười bốn ngày đêm quyết đấu tranh
Chỉ một Hoa Kỳ giữ sạch lưới
Ghi bàn cao kỷ lục, lừng danh.
2. Hiện Tượng
(Hà Lan xếp hạng 7 nhưng lại đứng đầu bảng)
Thuộc nhóm thư hai, hạng bảy thôi
Nhưng ra sân kỹ thuật cao vời
Thắng liền ba trận đứng đầu bảng
Đối thủ thua tan nát rã rời.
3. Kịch Tính
(Nhờ Chi Lê đá hỏng cú phạt đền, và Cameroon ghi bàn ở phút 90+5, nên Cameroon mới có vé vớt vào Vòng Knockout) 
Những tưởng Chi Lê sẽ bước tiếp
Thế nhưng quả phạt trúng xà ngang.
Cameroon tưởng về nhà sớm
Ai ngờ phút chót lại ghi bàn.
Vinh Hồ
21/6/2019

Đội Đức, Ứng Viên Sáng Giá Nhất
Đức - Nigeria: 3 - 0
Hai năm qua chửa hề thua ai
Như chiếc xe tăng chạy miệt mài.
Tuần trước nốc ao ba đối thủ
Hôm nay xô ngã một danh tài.
Có trung phong Popp nhanh như gió
Cùng hậu vệ Gwinn giỏi bắt bài.
Lừng lững tiến vào vòng tứ kết
Quyết tâm đoạt Cúp, vượt chông gai.
Vinh Hồ
22/6/2019

Bốn Đội Đầu Thua Vòng Đấu Loại
1. Nigeria, Cameroon
Vòng đầu nhiều lận đận lao đao
Vào trong càng lắm nỗi gian lao
Hai đội Châu Phi vừa thất trận
Mai về đại lục lòng nao nao!
2. Úc, Ba Tây
Chiến đấu hết mình Úc, Ba Tây
Dằn co suốt bốn hiệp chua cay
Chung cuộc phài làm người chiến bại
Bởi có tài nhưng chẳng gặp may.
Vinh Hồ
22/6/2019

Đội Mỹ Trình Diễn Không Thuyết Phục
Mỹ - Spain: 2 - 1
Ăn may nhờ quả phạt thành bàn
Dù đá trên chân lại bất an
Tiền đạo sút banh không chính xác
Trấn thành đưa bóng thiếu khôn ngoan
Thủ quân dính thẻ vì chơi xấu
Hậu vệ mất banh bởi chủ quan
Trình diễn nghèo nàn không thuyết phục
Ngồi xem mà cảm thấy hoang mang
Vinh Hồ
24/6/2019

Kẻ Thắng Người Thua
Canada - Thuỵ Điển: 1 - 0
1. Canada
Đá trên chân, tấn công liên hồi
Nhưng chẳng gặp may thảm bại thôi
Nối gót Ba Tây về lục địa
Lòng buồn ai hát khúc "ly bôi" ?
*Ly Bôi: Nhạc Nhật - Lời Việt của Phạm Duy. 
2. Thuỵ Điển
Biết người và cũng biết luôn ta
Thế yếu cho nên phải giữ nhà
Chỉ một đường banh dài chính xác
Là cùng hát khúc "khải hoàn ca".
*Khải hoàn ca: tên một bài thơ của Schiller đã được Beethoven phổ nhạc.
Vinh Hồ
24/6/19

Ý Đại Thắng Vòng 16
Ý - China: 2 - 0 
Trận cầu đầy bão táp phong ba
Đội Ý ra sân gặp China.
Xanh Đỏ thư hùng: khua chũm choẹ
Á Âu quần thảo: thổi tù và.
Đồng tài đồng sức đồng tâm huyết
Khác phái khác trường khác quốc gia.
Ý có thủ thành bay tựa Rạng
Cứu nhiều pha bóng thật tài hoa.
Vinh Hồ
25/6/19

Hay Không Bằng Hên
Hà Lan - Nhật Bản: 2 - 1
Hà Lan chạm trán Nhật hôm nay 
Ai thắng phải là người gặp may?
Căng thẳng từ đầu cho tới cuối
Say mê từng phút lại từng giây.
Bên chơi bóng ngắn trông hoa mỹ
Phía đá banh dài đẹp ngất ngây.
Rê bóng chuyền banh đầy kỹ thuật
Đỉnh cao bóng đá chắc là đây?
Vinh Hồ
25/6/19

Nhìn Lại Vòng 16
1. Một Mình Đội Mỹ
Mạnh nhất châu Âu còn bảy đội
Ba châu Phi, Á, Úc đi đời
Châu Mỹ cũng từ từ rớt rụng
Chỉ còn một đội Hoa Kỳ thôi. 
2. Bảy Đội Châu Âu
Bảy đội châu Âu đẳng cấp cao
Mười năm qua ruột thắt gan bào*
Quyết đoạt Cúp vàng bằng mọi giá
Chờ xem tỉ thí dậy ba đào.
*Từ năm 2011 đến nay, châu Âu chưa bao giờ đoạt Cúp vàng.
Vinh Hồ
26/6/19







Nước Mỹ và Bóng Đá
Dân Mỹ yêu bóng rổ, foot ball
Túc cầu lại gọi là soccer.
Quá khứ tuy lơ là bóng đá
Nhưng nay đầy nhiệt huyết. Hoan hô!

Đi thuê Huấn luyện viên người Đức
Tu luyện những mong đoạt Cúp Vàng.
Noi gương Đội Nữ Mỹ oanh liệt
Từng ba lần đoạt Cúp vẻ vang!
Vinh Hồ
 6/16

Yêu nàng yêu cả Peru
Tôi có người yêu quê Peru
Quen nàng vào một sáng sương mù.
Con đường ngập lá phong vàng rụng
Môi nàng xinh mọng, mắt hồ thu

Yêu nàng yêu cả quê nàng nữa
Peru đất nước đẹp vô vàn!
Cố đô cao ngất lưng chừng núi
Tôi mong đến viếng thăm cùng nàng.
Vinh Hồ
6/2016

Giai nhân
Giai nhân tham dự lòng phơi phới
Ngồi chật như sen gió thoảng hờ
Ánh mắt đưa tình chùng điệu nhạc
Bờ môi gợi cảm cháy hồn thơ
Buông dài mái tóc càng chao đảo
Nà nuột bàn tay khiến ngẩn ngơ.
Hiện diện cho đời thêm ý nghĩa
Cho mùa Hạ đẹp những đường tơ.
Vinh Hồ
28/6/16

Thiên Đường Tại Thế

Lịch sử ba trăm năm hùng tráng
Quê hương của Nữ Thần Tự Do.
Xứ sở của nhân quyền, nhân phẩm
Quốc gia của giàu mạnh, ấm no.

Trời đất xanh tươi tranh lập thể
Trẻ em phụ nữ xếp hàng đầu 
Phi thuyền khám phá ngoài vũ trụ
Thể thao văn hóa đa sắc màu

 Kỳ diệu giữa đôi bờ đại dương
Thiên đường tại thế đẹp lạ thường!
Giấc mơ của những người lưu lạc 
Yêu tự do, dân chủ, tình thương.  

Vinh Hồ
Tháng 7/1016


Tôi yêu bóng đá
 Chẳng khác bạn bè cùng thế hệ
Tôi yêu bóng đá thủa còn thơ.
Chẳng có banh da hái trái bưởi
Chân không mà đá đến trưa trờ.

 Trong trại tù lao động khổ sai
Rừng thiêng nước độc đói dài dài.
Chạy không nỗi vẫn ra sân đá
Đá rất hăng say, đá miệt mài.

 Bây giờ gần đất lại xa trời
Mỗi mùa bóng mở ti vi coi.
Euro, World Cup không hề bỏ
Chỉ có ngồi xem cũng mệt nhoài.

 Mỗi lần tiền đạo bị phang đốn
Lòng cũng nhói đau như các sao.
Mong sớm cách tân luật bóng đá
Chơi cho thanh lịch mới là cao.

Vinh Hồ
6/2016

Thiên đường bóng đá

Thiên đường bóng đá ở Nam Mỹ
Xứ sở bồng lai của mỹ nhân.
Đường phố quay cuồng ngày lễ hội
 Samba nóng bỏng đẹp toàn thân.

Vinh Hồ
Cách đây gần 100 năm, Samba ra đời tại châu Phi, nhưng lại được người dân thành phố Rio de Janeiro ưa chuộng. Từ đó, vũ điệu nóng bỏng này đã trở thành một trong những biểu tượng văn hóa Brazil. Các động tác lắc hông, lắc vai thể hiện sự quyến rũ chết người giữa hai cơ thể là một trong những điệu nhảy kỹ thuật phức tạp nhất thế giới.
Tại Brazil dễ dàng bắt gặp những vũ công nhảy múa điệu Samba trên đường phố, tại cách khách sạn, nhà hàng, hoặc trong các lễ hội, tiệc tùng.

Cầu thủ và giai nhân 3
Mỗi ngày cầu thủ với giai nhân
Tuy hai mà một, xa mà gần.
Giai nhân nhỏ lệ khi cầu thủ
Thua trận ngồi bưng mặt giữa sân.

 Mỗi lần cầu thủ ghi bàn thắng
Giai nhân òa vỡ niềm hân hoan.
Cuộc sống càng vui tươi, ý nghĩa
Khi còn những cảm xúc dâng tràn.
Vinh Hồ
6/2016

Cầu Thủ và Giai Nhân 2

 Giai Nhân cầu thủ vẫn không rời
Gắn bó trên sân mãi chẳng thôi.
Mới vừa vui đó thì khóc đó
Lệ mới tràn mi đã mỉm cười. 

 Trong sân đi bóng như khiêu vũ
Ngoài sân nhan sắc quá kiêu sa.
Sôi động từng đường banh đột phá   
Hò reo theo mỗi tiếng tù và.

 Hương sắc làm con tim rạn vỡ
Đường banh khiến ngất ngây tâm hồn.
Giai nhân, cầu thủ hai mà một
Xúc cảm si mê lẫn tủi hờn. 
Vinh Hồ
6/16


Cầu thủ và giai nhân 1
Sân cỏ, thiên đường của cảm xúc
Loài người say đắm mãi không thôi.
Sân khấu: địa đàng của sắc đẹp
Nhân loại si mê đến vạn đời.

 Giai nhân cầu thủ hai mà một
Hiện hữu cho đời những thoáng vui.
Cho cuộc sống này thêm ý nghĩa  
Cho con Tim thổn thừc bồi hồi.
Vinh Hồ
6/16

GIAI NHÂN 20

Trái đất biến thành vườn địa đàng
Khi em xuất hiện dáng cao sang
Ráng chiều soi bóng trên dòng biếc 
Lục bình nở tím trôi hàng hàng...

Đẹp từ suối tóc mây đầu gành
Hàng mi cong rặng liễu xanh xanh
Nét xuân sơn thắm đầy ma lực
Mắt hồ thu gợn sóng khuynh thành.

 Yểu điệu chân dài tựa Giáng Tiên   
Ba vòng lý tưởng nụ cười duyên 
Dung nhan kiệt tác của trời đất
Những đường cong sóng lượn sơn xuyên.

 Lời em êm ái trong như suối 
Giọng ca cao vút tận trời cao
   Như tiếng chim oanh trong nắng Hạ
Nghê thường vũ điệu của chiêm bao.

 Bàn tay nà nuột dâng ly rượu 
Ly rượu tình chưa uống đã say
Say chết trên thân hình diễm tuyệt 
Quên cả trần gian, cả tháng ngày.

Cảm tạ phù vân vạn vạn lần
Đã cho ta được gặp giai nhân
Được sống trong Thiên Đường hạ giới 
Bốn mùa hoa nở đẹp muôn phần.

Vinh Hồ
6/16


GIAI NHÂN 19

 Trong giếng mắt giai nhân
Linh hồn ta đắm đuối
Chẳng phải là chân thân
Sao xinh đẹp tuyệt trần?

 Trong suối tóc hoang đường
Linh hồn ta ngụp lặn 
 Thời gian đã trầm lắng
Sao tình mãi vấn vương?

 Trên bờ môi diễm ảo
Linh hồn ta đắm chìm
Chẳng phải là rượu mật
Sao ta mãi say mèm?

 Trên núi đồi hoang sơ
Linh hồn ta ngu ngơ
Như con diều tuổi dại
Bay về chốn xa mờ.

 Trong thung lũng liêu trai
Linh hồn ta miệt mài   
Như Hoàng tử mới lớn
Lạc vào cõi Thiên Thai  

 Yêu Công chúa chiều sáng
Quên thời gian, quên đời 
Bốn mùa chỉ có một
Tình yêu em mà thôi. 
Vinh Hồ
6/2016


GIAI NHÂN 18
Tặng Miss Ivian Sarcos

Mất mẹ gà con kêu chít chiu
Mất cha thêm côi cút hẩm hiu
Mới tám tuổi đã vào tu viện
Được các Xơ đùm bọc thương yêu.

Được Trời cho nhan sắc tuyệt trần!
Nước da bánh mật đẹp toàn thân
Là Hoa hậu của các Hoa hậu
Là Giai nhân của các Giai nhân.

Trời cũng cho em tim Thánh nữ
Sống vị tha thương kẻ bần hàn
Ngày em chiến thắng ngôi Hoa hậu
Mắt rưng rưng lệ chảy thành hàng...

Như loài cỏ dại em vươn lên
Nở đóa hoa hương sắc vẹn toàn
Mang niềm hãnh diện đến tu viện
Cùng trẻ mồ côi sống khổ hàn.
Vinh Hồ
6/2016
Miss Ivian Sarcos cao 1.8m: model, Miss Venezuela,
 Miss World 2011, da nâu, mắt nâu, tóc nâu.

GIAI NHÂN 17

Tóc nâu, da nâu, mắt cũng nâu
Dung nhan kiều diễm, thơ ngàn câu
Có phải em là Tiên giáng thế ?
Giữa rừng sâu ánh sáng muôn màu.
Có phải em là Ngọc xuống trần ?
Đường cong tuyệt mỹ đẹp toàn chân 
Bao nhiêu thắng cảnh đều vô nghĩa
Khi em xuất hiện đẹp vô ngần!

Trái tim em vĩ đại biết bao!
Tình yêu em biển sóng dạt dào
Bao dung mềm mại dòng sông biếc
Hiền dịu vị tha hương ngạt ngào.
 


Như đã quen nhau tự kiếp nào?
Ta về suy tưởng giấc chiêm bao
Thấy cùng người ngọc ngồi bên suối
Và sánh vai nhau dưới rặng đào.
Ta chết trong hồ mắt giai nhân
Trên thân ngà ngọc nhất dương trần
Man dại trên làn da bánh mật
Hoang sơ trên suối tóc mây gần.
Ta níu tà áo trắng trinh nguyên
Bay theo em đến cõi u huyền
Nước Nhược con ong còn rớt cánh
Huống chi ta lãng tử cuồng điên.
Vinh Hồ
6/2016

GIAI NHÂN 16
"Làn thủy thủy, nét xuân sơn 
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh." 
Người đâu xinh đẹp như tranh
Tiên nga giáng thế tinh anh rạng ngời!
Ba vòng lý tưởng tuyệt vời
Má hồng môi đỏ thắm tươi muôn phần.
Thuộc hàng tuyệt thế giai nhân !
Nụ cười duyên dáng, bước chân nghê thường.
 Tóc vàng giọng nói dễ thương
 Lông mày lá liễu vấn vương tơ lòng
Nơi nào nước Nhược, non Bồng ?
Thiên Thai Nguyễn Triệu, Lưu Thần là đây! 
Vinh Hồ
6/2016
* Thơ Nguyễn Du - Kiều


GIAI NHÂN 15
"Duyên trăm năm đứt đoạn
Tình một thuở còn hương
Hương thời gian thanh thanh
Màu thời gian tím ngát." *

Duyên trăm năm gắn bó
Tình một phút còn mang.
Tiếng thời gian đồng vọng
Bóng thời gian chập chùng.
Vinh Hồ
6/2016
*Thơ Đoàn Phú Tứ 

GIAI NHÂN 16
"Làn thủy thủy, nét xuân sơn 
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh." 
Người đâu xinh đẹp như tranh
Tiên nga giáng thế tinh anh rạng ngời!
Ba vòng lý tưởng tuyệt vời
Má hồng môi đỏ thắm tươi muôn phần.
Thuộc hàng tuyệt thế giai nhân !
Nụ cười duyên dáng, bước chân nghê thường.
 Tóc vàng giọng nói dễ thương
 Lông mày lá liễu vấn vương tơ lòng
Nơi nào nước Nhược, non Bồng ?
Thiên Thai Nguyễn Triệu, Lưu Thần là đây! 
Vinh Hồ
6/2016
* Thơ Nguyễn Du - Kiều


GIAI NHÂN 17

Tóc nâu, da nâu, mắt cũng nâu
Dung nhan kiều diễm, thơ ngàn câu
Có phải em là Tiên giáng thế ?
Giữa rừng sâu ánh sáng muôn màu.
Có phải em là Ngọc xuống trần ?
Đường cong tuyệt mỹ đẹp toàn chân 
Bao nhiêu thắng cảnh đều vô nghĩa
Khi em xuất hiện đẹp vô ngần!

Trái tim em vĩ đại biết bao!
Tình yêu em biển sóng dạt dào
Bao dung mềm mại dòng sông biếc
Hiền dịu vị tha hương ngạt ngào.
 


Như đã quen nhau tự kiếp nào?
Ta về suy tưởng giấc chiêm bao
Thấy cùng người ngọc ngồi bên suối
Và sánh vai nhau dưới rặng đào.
Ta chết trong hồ mắt giai nhân
Trên thân ngà ngọc nhất dương trần
Man dại trên làn da bánh mật
Hoang sơ trên suối tóc mây gần.
Ta níu tà áo trắng trinh nguyên
Bay theo em đến cõi u huyền
Nước Nhược con ong còn rớt cánh
Huống chi ta lãng tử cuồng điên.
Vinh Hồ
6/2016


GIAI NHÂN 18
Tặng Miss Ivian Sarcos

Mất mẹ gà con kêu chít chiu
Mất cha thêm côi cút hẩm hiu
Mới tám tuổi đã vào tu viện
Được các Xơ đùm bọc thương yêu.

Được Trời cho nhan sắc tuyệt trần!
Nước da bánh mật đẹp toàn thân
Là Hoa hậu của các Hoa hậu
Là Giai nhân của các Giai nhân.

Trời cũng cho em tim Thánh nữ
Sống vị tha thương kẻ bần hàn
Ngày em chiến thắng ngôi Hoa hậu
Mắt rưng rưng lệ chảy thành hàng...

Như loài cỏ dại em vươn lên
Nở đóa hoa hương sắc vẹn toàn
Mang niềm hãnh diện đến tu viện
Cùng trẻ mồ côi sống khổ hàn.
Vinh Hồ
6/2016
Miss Ivian Sarcos cao 1.8m: model, Miss Venezuela,
 Miss World 2011, da nâu, mắt nâu, tóc nâu.

GIAI NHÂN 19
 Trong giếng mắt giai nhân
Linh hồn ta đắm đuối
Chẳng phải là chân thân
Sao xinh đẹp tuyệt trần?
 Trong suối tóc hoang đường
Linh hồn ta ngụp lặn 
 Thời gian đã trầm lắng
Sao tình mãi vấn vương?
 Trên bờ môi diễm ảo
Linh hồn ta đắm chìm
Chẳng phải là rượu mật
Sao ta mãi say mèm?
 Trên núi đồi hoang sơ
Linh hồn ta ngu ngơ
Như con diều tuổi dại
Bay về chốn xa mờ.
 Trong thung lũng liêu trai
Linh hồn ta miệt mài   
Như Hoàng tử mới lớn
Lạc vào cõi Thiên Thai  
 Yêu Công chúa chiều sáng
Quên thời gian, quên đời 
Bốn mùa chỉ có một
Tình yêu em mà thôi. 
Vinh Hồ
6/2016

GIAI NHÂN 20

Trái đất biến thành vườn địa đàng
Khi em xuất hiện dáng cao sang
Ráng chiều soi bóng trên dòng biếc 
Lục bình nở tím trôi hàng hàng...

Đẹp từ suối tóc mây đầu gành
Hàng mi cong rặng liễu xanh xanh
Nét xuân sơn thắm đầy ma lực
Mắt hồ thu gợn sóng khuynh thành.
 Yểu điệu chân dài tựa Giáng Tiên   
Ba vòng lý tưởng nụ cười duyên 
Dung nhan kiệt tác của trời đất
Những đường cong sóng lượn sơn xuyên.
 Lời em êm ái trong như suối 
Giọng ca cao vút tận trời cao
   Như tiếng chim oanh trong nắng Hạ
Nghê thường vũ điệu của chiêm bao.
 Bàn tay nà nuột dâng ly rượu 
Ly rượu tình chưa uống đã say
Say chết trên thân hình diễm tuyệt 
Quên cả trần gian, cả tháng ngày.
Cảm tạ phù vân vạn vạn lần
Đã cho ta được gặp giai nhân
Được sống trong Thiên Đường hạ giới 
Bốn mùa hoa nở đẹp muôn phần.
Vinh Hồ
6/16