Monday, June 20, 2016

TRANG NHÀ


Nguồn: NET




Đôi Lời Phi Lộ:

Trang nhà Vinh Hồ 
Xin chia sẻ tâm tình đến quý mặc khách
tao nhân bốn phương qua mấy vần thơ.
Mong đón nhận hồi âm chân thành
 từ quý độc giả xa gần.
Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc.
Thân ái, 
Orlando, ngày 16/6/2016
Vinh Hồ

-Địa chỉ E-mail:  vinhho5555@gmail.com 
-Địa chỉ trang nhà:  www.vinhho11.blogspot.com



Trở Về Tuổi Học Trò
Thân tặng quý tao nhân bằng hữu ghé thăm vườn.

Cám ơn bằng hữu, tao nhân
Đường còn xa vẫn dừng chân thăm vườn.
Lắng nghe tình khúc yêu đương
Ngắm màu hoa dại tỏa hương nhẹ nhàng...
Lung linh kìa chiếc lá vàng!
Thắm tươi ngọn cỏ hàng hàng mưa rơi...
Nhìn màu mực tím thương ơi!
Nhớ ơi là nhớ một thời thư sinh.
Lần đầu ngồi viết thư tình
Mối tình thơ dại lặng thinh tháng ngày.
Hành trình xa thẳm miệt mài
Vẫn mang theo mối u hoài ngàn năm.
Vinh Hồ
28/7/16




Nguồn: NET








Hits: 2793URL: http://lmstflorida.com/?1766



-Quê Hương Mình Có Gì Ngộ Đâu Em:
Nhạc LMST
Thơ Vinh Hồ
Trình bày Cung Đàn

 

-Sắc Màu Kỷ Niệm:
Nhạc Cung Đàn
Thơ Vinh Hồ
Ca sĩ Tâm Thư






CÁCH TÌM BÀI:

Nhìn bên tay phải dưới Blog Archive:
Có các chữ và số như:



Click vào sẽ hiện lên bài viết. Dưới cùng của bài viết có chữ:  

Newer Posts   -   Home   -  Older Posts

Click vào Newer Posts: sẽ hiện ra bài mới.  

Click vào Home: sẽ hiện ra trang bìa.

Click vào Older Posts: sẽ hiện ra trang cũ.






MỤC LỤC TRANG NHÀ:
(mới nhất ở trên cùng, xem xong bấm để trở lại trang mục lục):















TRANG THƠ TỐ ANH





















Sống ẩn dật tại Lỗ Giáo 

 Mừng Hội Ngộ   


The Poem OF  Number FIVE And Number SIX

Bốn Mươi Tám Năm Tình Vẫn Đẹp



Đẹp mãi với thời gian








QUÊ NHỎ CỦA EM
 HỒN ĐITHEO NGƯỜI







TÌNH TÔI VÕ TÁNH - HUYỀN TRÂN 




















Cánh Đồng Mùa Xuân
Musician: Lmst2004
Harmonist: Vũ Thế Dũng
Singer: Tâm Thư
PPS Artist: Huyền Ái
LMST2.jpg





VINH HỒNHỮNG BÀI THƠ VIẾT VỀ QUÊ HƯƠNG NINH HÒA
TẬP 1   &  TẬP 2

 
Nhạc Bản
Tiếng hát

Nhạc
 


Thơ
 
Quê TôiHà Thị Thu ThủyLMSTVinh Hồ

BÀI HÁT ĐƯỢC HÁT TẠI HỘI NGỘ NH-DM NGÀY 11/6/2011
 





"Nhớ Công Ơn Mẹ":
Thơ: Đoàn Thủy Tiên;
Phổ nhạc: LMST
Trình bày: Tâm Thư
Hòa âm: Cao Ngọc Dũng
Slide Show: Trịnh Kiều Oanh



Hits: 3009URL: http://lmstflorida.com/?1115

 


Video for youtube Trịnh Kiều Oanh Nhớ công ơn mẹhttps://www.youtube.com/watch?v=LAHKPxEvgnw
Sep 3, 2018 - Uploaded by Oanh Trinh




Thân kính tặng anh Michel Trương (LMST) by Kiều Oanh. ...
"Nhớ Công Ơn Mẹ" Thơ Đoàn Thủy Tiên; LMST phổ ...
 


Published on Sep 20, 2018


SUBSCRIBE 366

Thơ Đoàn Thủy Tiên
Nhạc LMST 2010
Hòa âm Vũ Thế Dũng
Tiếng hát Tâm Thư
Hình ảnh: nguồn internet

https://www.youtube.com/watch?v=d9vkkY0ZoAs

Attachments area


 

























































 


Tổng số lượt viếng thăm:

AmazingCounters.com


HỘP THƯ BẠN HỮU:

24 comments:

  1. Chúc mừng anh thành công trên bước đường Văn Học Nghệ Thuật.

    Bạn học
    Nguyễn Văn Thành

    ReplyDelete
  2. Trang nhà của VH Vinh Hồ càng ngày càng đẹp
    QThai

    ReplyDelete
  3. Cám ơn Nhà văn Nguyễn Văn Thành và Nhà thơ Quốc Thái đã vào thăm vườn và có lời chia sẻ đầy khích lệ chân thành.
    Thân,
    Vinh Hồ

    ReplyDelete
  4. Nội dung của commment:

    Trang Web của VH Vinh Hồ mới thành lập được một tháng mà đã được VTH bốn phương gửi về nhiều hình ảnh, thơ văn đặc sắc đọc và xem thấy thích quá chừng! SH thích nhất là bản nhạc hòa tấu Love Story. Và cách trình bày lẫn màu sắc hài hòa, trang nhã. Kính chúc Anh thành công hơn nữa và Trang Nhà luôn được sự ủng hộ của quý mặc khách tao nhân.
    Kính
    HTPhước



    Chúc Mừng Trang Web Vinh Hồ

    Trang Web Vinh Hồ mới lập đây
    Đẹp về màu sắc lẫn trình bày
    Bức tranh sống động nhìn thu hút
    Bản nhạc du dương nghe ngất ngây
    Lục bát bài thơ lời quá tuyệt
    Hộp thư bạn hữu ý đều hay
    Chúc mừng văn hữu nhiều tài trí
    Tuổi thọ sống lâu hạnh phúc đầy.
    Sông Hồ
    1/7/2016

    ReplyDelete
  5. Trang nha cua anh Vinh Ho rát nén tho va am cung.Bai vo phong phu ,hình anh đẹp va đạc biet nhát la tuần nay rát soi dong voi các bai tho da banh va các hình anh thật sexy ,hấp dan cua các co co dong vien lam trang nha Vinh Ho cang thêm hấp dan
    Chúc mùng anh da cho ra doi đua con van chuong,nghe thuật de chung vui cung các van thi hữu
    Hoangyen

    ReplyDelete
  6. -"Cách trình bày lẫn màu sắc hài hòa, trang nhã"-Sông Hồ.
    -"Trang nhà cua anh Vinh Ho rất nên thơ và ấm cúng"-Hoàng Yến.
    Cảm ơn Anh Sông Hồ và Chị Hoàng Yến không những đã bỏ thì giờ ghé thăm vườn, mà còn cầm bút ghi lại những cảm nhận thân ái chân tình, kể cả làm bài thơ ĐL quá hay!
    Thưa quý tao nhân,
    Theo VHo, trên đời này nói cho cùng thì cũng chỉ có Tình Yêu và sự Đồng Cảm là sẽ còn sống mãi với thời gian.
    Hạnh phúc của VHo là đã nhận được sự đồng cảm đó từ bằng hữu bốn phương.
    Nét chữ màu tím thơ ngây viết trên tờ giấy trắng tinh khôi, hay hoa cỏ đầu mùa đẫm ướt dưới cơn mưa Xuân, hay tiếng nhạc không lời Love Story phát ra êm ái, cũng chỉ là sự hoài vọng quay về khởi điểm tươi đẹp/ lãng mạn nhất của một đời người. Đó là thời vàng son của tuổi học trò đã lùi sâu trong dĩ vãng.
    Bước vào mảnh vườn đơn sơ mộc mạc, niềm ước mong lớn nhất của người làm vườn là muốn quý tao nhân mặc khách có đôi phút thoải mái trở về với thời thanh xuân thơ mộng, tuổi thần tiên đẹp nhất của đời mình.
    Nếu được như vậy là sự đồng cảm, cũng là niềm hạnh phúc chung của chúng ta.
    Kính chúc mọi sự tốt lành.
    Thân ái.
    Vinh Hồ
    Orlando, 13/7/16

    ReplyDelete
  7. Trang nhà của Chú càng ngày càng đẹp đó nhe. Nét chữ màu tím gợi lại tuổi học trò, cái tuổi mà ai cũng đã đi qua, cái tuổi có thể nói là đẹp nhất của một đời người. Cám ơn Chú một lần nữa đã tạo nên sân vườn ấm cúng để mặc khách thi nhân có thể vừa dạo chơi vừa nhâm nhi tách trà hay cà phê.
    Quốc Thái

    ReplyDelete
  8. CẢM TẠ:
    1. Mơ ước từ 5 năm trước. Duyên may đã đến. Anh bạn học cũ thời học sinh Trần Bình Trọng - Ninh Hòa - Webmaster www.ninh-hoa.com đã từ xứ lạnh tình nồng MN bay về xứ nắng ấm mặt trời FL tham dự Đêm Khánh Hòa-Nha Trang FL rồi ghé thăm nhà. Nghe bạn cũ ước ao, anh ra tay mở móng thiết lập giùm Trang Blog www.vinhho11.blogspot.com mà ai vào thăm cũng khen dễ thương, trang nhã, hài hòa, ấm cúng, "màu mực tím nổi bật trên nền trắng gợi nhớ tuổi học trò" - Quốc Thái.
    Và sau đó anh NVT còn tiếp tục bỏ công hoàn chỉnh/ điều chỉnh những trục trặc về kỹ thuật.
    VHo lấy làm hạnh phúc, xin mượn trang giấy này gởi lời chân thành cám ơn đến người bạn cũ - nhà văn Nguyễn Văn Thành - rất nhiều.
    Chúc anh đạt được 2 triệu lượt người vào thăm trang Web của anh nay mai, một sự thành công vượt bực mà anh đã theo đuổi trong 13 năm qua.

    2. Khi Trang Blog vừa mới thành lập đã được quý tao nhân bằng hữu thương mến ghé thăm, một số thân hữu đã ghi lại nhiều cảm nhận qua E-mail. VHo xin mạn phép trích đăng (vài câu, vài đoạn) dới đây để làm kỷ niệm thay lời cảm tạ.

    3. Kính chúc quý vị và gia đình vạn sự bình an.
    Thân kính,
    Vinh Hồ - 27/7/16

    Trang blog rất đẹp, trình bày trang nhã, bài vở hay, nhất là bài nhạc love story. Cám ơn VH Vinh Hồ và chúc mừng.
    TMH - Jun 21, 2016

    Quốc Thái đang dạo bước vườn hồng nhà Chú và thưởng thức bản nhạc tình hay muôn thuở đây, Love Story. Trang nhà của Chú đơn sơ nhưng tao nhã và đẹp. Màu mực tím nổi bật trên nền trắng gợi nhớ tuổi học trò.
    Cám ơn Chú đã tạo ra một khu vườn cho mặc khách tao nhân yêu văn thơ nhạc vào thăm viếng.
    Quốc Thái - Jun 21 2016

    Chúc Mừng Vi Hữu Vinh Hồ.
    Nhất Hùng (VA) - Jun 21 2016

    Nghe tin Huynh giới thiệu trang nhà VH, đệ bèn phóng vào vườn hoa xem ngay. Ai dè thấy được nhiều kỷ niệm đẹp trong đó có đệ. Thật quý hoá quá!
    Như anh em có nói, blog của Hồ huynh hình thức giản dị, trang nhã, màu sắc dịu dàng mát mắt, có lấm tấm mưa rơi, gợi tình. Người tuổi hưu thường về nhà trồng bonsai, chơi hoa lan, làm kiểng, vui thú tuổi già, còn huynh vun trồng vườn hoa tinh thần này gồm đủ thi, thơ, văn, nhạc, kể cả hình mấy cô đào cỡ BB nhìn vào thấy mát mắt thêm...
    Gia tài văn nghệ của huynh thật đồ sộ, nào nhạc Quê Tôi của NT Lmst phổ bài thơ của huynh thật tuyệt diệu, nào Đường thi mỗi ngày một bài sơ sơ cũng lên đủ cả trăm (hồi đó chắc rán chạy theo NT Lmst), nào văn, nào thơ đủ mọi thể loại, đọc bài thơ Sắc Màu Kỷ Niệm bỗng nhớ đến bài nhạc CD phổ từ thơ của huynh, nào những tâm tình của NXVan và Xứ Ninh trao đổi qua những chuyến tàu... đi cọp... tới Nha Trang.
    Thế nào rồi huynh cũng xây lên vườn hoa muôn màu nghìn sắc. Ôi chao kỳ này nữ văn thi sĩ đa sĩ Hoài Niệm hết độc quyền làm blog đẹp ha ha ha... Hay quá hay quá xin vỗ tay chúc mừng chúc mừng Hồ huynh!!!
    Cuối cùng là cám ơn bài thơ huynh tặng đệ với tấm hình đệ ở miệt dưới quê người mà huynh đã ưu ái cho lồng vào blog của mình. Hết lòng đa tạ người bạn cùng lớp VT68 năm xưa, dù cuộc đời có "bùn lầy nước đọng" cách mấy đi nữa thì huynh vẫn như đóa sen vươn lên cao mãi cao mãi... ngắm trời xanh và khoe hương với đời.
    Đa tạ đa tạ vườn thi trăm hoa nghìn sắc...
    Cho gửi lời thăm chị Đoàn Thuỷ Tiên và cháu.
    Tình thân,
    NXVan (Úc châu) - Jun 21 2016

    Xin chuc mừng anh VH, mới vào thăm trang nhà cua anh rat dễ thuong, trang nhã, va ấm cúng, rat ngac nhiên voi nhung hình ảnh xưa cua Hy. Cam on anh va chuc mừng anh với vườn thơ và âm nhac.
    Than mến,
    Hoangyen - Jun 21 2016

    Song Anh đã viếng trang Nhà ấm cúng của anh, rất trang nhã.
    Chúc mừng anh đã có một vườn thơ văn cho riêng mình.
    Thân quý,
    Song Anh - Jun 21 2016

    Đã vào thăm trang nhà của anh rồi. Đẹp, thơ mộng, ấm cúng, trang nhã. Chúc mừng anh.
    NTT - Jun 21 2016

    Trang nhà của anh đẹp quá, rất dễ thương vì có nhiều mưa trong hình. Rất tiếc là em không biết làm thơ, chỉ biết đọc thơ thôi!
    Kính chúc anh và chị Thủy Tiên những ngày thật thơ mộng.
    Mai Sa Mạc - Jun 21 2016

    (Phần I còn tiếp)

    ReplyDelete
  9. Trang blog của huynh đẹp và hay cả hình thức lẫn nội dung.
    Blog mới bắt đầu mà đã thấy rất phong phú, chắc chắn theo thời gian sẽ trở thành 1 trang web có giá trị cao.
    (.......)
    Thân mến chúc mừng một công trình hay và đẹp của huynh.
    Nguyễn văn Hà (Melbourne Úc châu) - Jun 22, 2016

    Chúc mừng Thi Hữu có trang nhà đẹp, trang nhã, hình ảnh trữ tình. Nhất là thi phú bài vở thật phong phú đầy giá trị.
    Thân kính,
    Tuấn Đình - Jun 22, 2016

    CHÚC MỪNG ANH VINH HỒ TA MỞ "LỐC" TRỮ TÌNH VĂN THƠ.
    Trữ vàng, trữ bạc mặc người
    Vinh Hồ chỉ trữ... tình chơi mút mùa!
    Trữ kim phải mất tiền mua
    Lại còn lo lắng ốm o gầy mòn.
    Mai Quang - jun 22, 2016
    https://maiquangsite.wordpress.com/

    Trữ văn nào sợ mất còn
    Trữ tình dìu dặt véo von dzui nhà.
    Mai Quang thì trữ thi ca
    Trên Hai Bờ Giấy nở hoa bốn mùa.
    Vinh Hồ - jun 22, 2016

    VH thân,
    1. Nếu chọn được theme mới đẹp hơn thì rất tốt.
    2. Chọn được theme có large side có lẽ đẹp hơn, đọc sướng hơn.
    3. Nên cho side chữ lớn hơn.
    4. Ảnh minh họa, nếu là hình chụp, nên chọn hình thật đẹp, sắc nét, sáng. Dưới tranh, ảnh nên đề nguổn, nếu lấy từ internet đề “nguồn internet”)
    (.......)
    Để ít hao dung lượng của blog, nhất là hình ảnh, nhạc (dạng mp3), nên mở những account phụ (giống như 1 kho chứa trên trời) để upload, sau đó lấy xuống trang (không bị tốn dung lượng (đất) của blog.
    (Vì khi xin một blog, dung lượng nó có một hạn định, không phải vô hạn định, nhất là blog free, dung lượng khá hạn chế. Tải chữ không tốn đất không đáng kể.)
    Nên:
    -về hình ảnh, vào google mở 1 account cho “photobucket”. Dùng đó làm kho ảnh riêng của mình. Sau khi upload, tải xống trang hình mình muốn (trong này có cả chức năng chỉnh sữa/edit ảnh).
    -về nhạc, nếu tải dạng mp3, mở 1 acount “Sound Clound”, để uplound và lấy xuống trang. Tốt nhất nên dùng video lấy xuống từ youtube. Trang HBG tự làm video clip cho lên youtbube rồi lấy xuống.
    MQ cũng có 1 blog cá nhân, post bài bạn bè và bài riêng mình, cũng mới lập vài tháng nay. Chưa tải nhiều bài.
    https://maiquangsite.wordpress.com/
    Mai Quang - Jun 23, 2016

    Kính thưa Thi si Vinh Ho va quý ACE VNTD và VBĐNHK,
    Hình như co' ca^u "Con giống Cha là nhà co' phuoc" (?).
    13 năm về truoc, lmst đuoc cộng tac với VH trong tac phẩm "Trông Về Quê Cha" duoi đây no'i về Cha (nghe nhac đính kèm).
    13 nam sau, VH khai truơng Blogspot "Vinh Ho Van Hoc Nghe Thuat" đa da.ng, na(.ng ne^` ho+n con tra^u với ruộng đồng của Cha gấp bo^.i.
    Thật là "so^' kho^?" của đời sau (con), còn va^'t va? hơn đời trước (Cha) nhiều!
    http://vinhho11.blogspot.com/http://vinhho11.blogspot.com/ Vinh Ho Van Hoc Nghe Thuat.
    Cả đời chôn chặt với thi ca
    Yêu mến thơ văn với bạn bè.
    Ngày tháng sáng ra trào nước mắt
    Óc tim chiều xuống rủ tơ lòng.
    Cần cù vất vả đêm và sáng
    Cây viết hiền lương một chữ thơ.
    Nghìn dặm xa, để đời Văn Bút
    Hồn thơ lả tả lá thu phong.
    LMST - Jun 23, 2016
    Cam ơn nguời nghệ sĩ chân chi'nh Vinh Ho đã vuợt xa Cha mi`nh ở SO^' KHO^?
    lmst - Jun 23, 2016

    Cam on Tiền Bối Vinh Ho đã cho nông gia hai lúa quá bộ ghé thăm TRANG THƠ VĂN ĐẸP TUYỆT VỜI CẢ VỀ HÌNH THỨC LẪN NỘI DUNG.
    Thân kính
    Nông gia hai lúa NJ - Jun 23, 2016

    Chúc Mừng anh VH mới tậu được trang nhà mới toanh. Sau bao đêm mất ngủ và bứt tóc, chắc anh đã khám phá (hay ngộ) ra chân lý làm web. Đây cũng là một exercise rất tốt cho trí não.
    (......)
    Còn vấn đề làm sao cho trang web bắt mắt thì phải co chút background về graphic design, không cần biết nhiều, chỉ cần nắm căn bản về những softwares chỉnh hình như Phototoshop, để có thể thay đổi, cắt ráp hình ảnh theo ý mình muốn là được.
    Tao An - Jun 23, 2016

    Mới vào xem... sơ qua đã thấy rất có cảm tình. Màu sắc trang nhã, rõ ràng, bài vở rất phong phú (xin lỗi không có ngồi lâu được nên chưa xem hết), còn có nhạc... tình buồn nữa...
    Xin CHÚC MỪNG! CHÚC MỪNG!
    Chúc cả nhà khỏe, vui.
    hn - Jun 23, 2016
    http://lethihoainiem.blogspot.com/


    (Phần II còn tiếp)

    ReplyDelete
  10. Chúc mừng anh hình thành trang nhà Vinh Hồ. Thích gì thì làm nấy là hạnh phúc tuổi già. Ừ nhỉ, anh em mình già rồi hỉ, hy vọng một ngày gặp lại anh chị và các cháu .
    Nhìn và đọc trang nhà của anh thấy vui chung với anh bạn. Thấy người ta có trang nhà mà ham quá, vui nha, mà có thêm bạn đời chung sức xây nữa thì tuyệt vời.
    Mến chúc Vinh Hồ và Thủy Tiên cùng các cháu khoẻ vui và tràn trề hạnh phúc, thơ văn ào ào nhé.
    Qúy mến
    Diệu Nga (San Jose, CA) - Jun 24, 2016

    Chúc mừng anh Vinh Hồ với trang nhà thật nhẹ nhàng, hài hòa màu sắc.
    Kính,
    Ca Dao - Jun 23, 2016
    http://haibogiay.net/

    XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN VINH HỒ.
    (Người Ninh Hoà 100%) Đỗ Trọng Quý - Jun 23, 2016

    Thật trang nhã! Màu sắc hài hoà, nhẹ nhàng và dễ thương quá!
    Nguyễn thị Lộc - Lê Phụng Chữ (Nam CA) - Jun 24, 2016

    Cám ơn. Hay quá!
    Kim Hạnh - Jun 25, 2016

    Trang nhà Vinh Hồ là một vườn hoa mới với sắc màu văn học nghệ thuật đa dạng phong phú.
    Sau Văn Nghệ Tự Do, đến Văn Bút Đông-Nam Hoa Kỳ, bây giờ với Trang Nhà mới này, nhà thơ Vinh Hồ chứng tỏ con người đa tài, một niềm hãnh diện cho đồng hương Ninh Hòa.
    Nào hình ảnh, nào văn thơ
    Nào hòa tấu Blog Vinh Hồ vang ra...
    Ninh Hòa xuất phát tài ba
    Đồng hương hãnh diện trang nhà mát tươi.
    Văn Hùng Đốc - Jun 26, 2016
    (Hội Trưởng Hội Đồng Hương Ninh Hòa-Dục Mỹ Hải Ngoại). http://www.hoininhhoaducmy.com/

    Nhân dịp cho phép HN gửi lời chúc mừng đến anh webmaster Vinh Hồ đã đến đích mũi tên của chính mình đã bắn ra…
    Trang Web rất đẹp, trang nhã và rất lịch lãm như chủ nhân của nó.
    Hoàng Nam - June 25, 2016 12:59 PM

    SH đã vào xem Trang Nhà Vinh Hồ. Trang blog trang nhã, đẹp và hay cả về hình thức lẫn nội dung.
    Cảm ơn và chúc mừng VH Vinh Hồ.
    SH - july 5th, 2016

    Tuyet vời qua' Hồ Huynh,
    Đã xem các bài tuởng niệm anh Đỗ Xuân Hùng thật đầy đủ và tràn đầy cảm xúc.
    Bravo trang blog rất đẹp của anh.
    Quy' mến,
    NmD (Úc Châu) - july 5th, 2016
    Chúc mừng anh thành công trên bước đường Văn Học Nghệ Thuật.
    Bạn học,
    Nguyễn Văn Thành - July 7, 2016 at 2:47 PM

    Cách trình bày lẫn màu sắc hài hòa, trang nhã.
    Trang Web Vinh Hồ mới lập đây
    Đẹp về màu sắc lẫn trình bày
    Bức tranh sống động nhìn thu hút
    Bản nhạc du dương nghe ngất ngây
    (Trích 4 câu đầu bài ĐL của SH)

    Song Hồ - July 12, 2016 at 6:49 PM

    Trang nhà của Chú càng ngày càng đẹp đó nhe. Nét chữ màu tím gợi lại tuổi học trò, cái tuổi mà ai cũng đã đi qua, cái tuổi có thể nói là đẹp nhất của một đời người.
    Quốc Thái - July 30, 2016 at 7:49 PM

    Kính tặng quý tao nhân bằng hữu ghé thăm vườn mấy câu sau:
    Cám ơn lữ khách, tao nhân
    Đường còn xa vẫn dừng chân thăm vườn.
    Lắng nghe tình khúc yêu đương
    Ngắm màu hoa dại tỏa hương nhẹ nhàng...
    Lung linh kìa chiếc lá vàng!
    Thắm tươi ngọn cỏ hàng hàng mưa rơi...
    Nhìn màu mực tím thương ơi!
    Nhớ ơi là nhớ một thời thư sinh.
    (Trích bài Trở Về Tuổi Học Trò - thơ Vinh Hồ).

    Kính chúc quý vị cùng gia đình an khang và sáng tác dồi dào.
    Thân kính,
    Vinh Hồ - 31/7/16

    ReplyDelete
  11. Chúc mừng văn hữu Vinh Hồ đã có trang web đẹp, rất hay.
    Đăng Nguyên

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn nhà thơ Đăng Nguyên.
      Chúc Anh vạn sự bình an.
      Thân kính,
      Vinh Hồ

      Delete
    2. Blog Vinh Ho
      Vinh Hồ trang Blog thiệt là hay
      Mực tím xinh tươi quyến rũ này
      Hình ảnh thêm vào xem thoả thích
      Văn thơ đưa đến đọc mê say
      Tao nhân dạo gót lòng đâu chán
      Mặc khách rong chơi dạ ngất ngây
      Thi sĩ bốn phương đều cảm mến
      Tài hoa cây bút Ninh Hoà đây
      ***
      Tài hoa cây bút Ninh Hoà đây
      Đã tạo cho đời những áng mây
      Tô vẽ niềm vui cùng hiện tại
      Điểm trang hạnh phúc với tương lai
      Cầu mong bằng hữu luôn an mạnh
      Ước muốn đồng hương mãi phước đầy
      Dâng hiến niềm riêng cho việc lớn
      Vinh Hồ luôn xứng đáng là Thầy
      QThai

      Thăm vườn thượng uyển

      Thăm vườn thượng uyển Hồ Thinh
      Trời thu mát lạnh lung linh nụ hồng
      Má đào e ấp bên song
      Ngắm nhìn bỗng thấy trong lòng vấn vương
      Tiếng chim ríu rít trong vườn
      Nghe như tiếng hát người thương thuở nào
      Đêm về có gió trên cao
      Ngôi vườn hạnh phúc đổi trao hẹn hò
      QThai

      Delete
    3. Chào nhà thơ trẻ Quốc Thái,
      Chàng rễ Ninh Hòa tài hoa, làm 2 bài ĐL và 1 bài LB cùng 1 lúc nhanh như lấy đồ trong túi áo, đã làm cho VHo liên tưởng đến Thôi Hiệu đời Đường đề thơ trên vách đá khi đến viếng Hoàng Hạc Lâu.
      Trời thu mát lạnh lung linh nụ hồng
      Má đào e ấp bên song
      Ngắm nhìn bỗng thấy trong lòng vấn vương -Thơ QT
      Lục bát thật đẹp!
      Chúc QT làm nhiều thơ sẽ tiến xa trong tương lai. Khi nào rảnh rỗi ghé thăm vườn nhen.
      Thân,
      Vinh Hồ

      Delete
    4. Kính Chú,
      Hổm nay QThái bận đầu tối mặt tắt, hi hi, ý lộn, đầu tắt mặt tối, nên không vào diễn đàn. Tối nay được rảnh bèn lên thăm, và thật là thích thú với những bài ĐL xướng hoạ về Kiều của các cao thủ ĐL đã làm cho DĐ sôi động hẳn lên. Nhiều bài quá nên QThái không biết bài nào trước bài nào sau, những cũng may là đã có trang Vinh Hồ nên có thể vào đọc theo thứ tự từ đầu. Cám ơn ts Vinh Hồ thật nhiều. QThái cũng đã đọc comment của Chú qua email cũng như trên trang blog. Và cũng không quên cám ơn Chú đã có lời khen và khích lệ. Nếu Chú OK, cho phép QThái được copy trang Kiều từ blog của Chú về trang cá nhân của QThai để lưu giữ làm kỷ niệm.
      Thân kính.
      QThai

      Delete
  12. Tiếng nhạc réo rắt du dương như đang thôi thúc khán giả chuẩn bị ổn định chỗ ngồi nóng lòng chờ đợi Blogger kéo màn mở đầu cho chương trình văn nghệ.
    Trang mạng của nhà thơ Vinh Hồ bắt mắt về hình thức, phong phú về nội dung khiến độc giả cùng quê thật hãnh diện.
    Nếu họa sĩ nào cũng muốn tác phẩm mình như tấm gương thu hút nhiều người thì Blog của nhà thơ Vinh Hồ là một vườn hoa mà ai cũng muốn ghé thăm và thưởng lãm nhiều khía cạnh văn chương nghệ thuật.
    Chúc nhà thơ thành đạt ý nguyện cao đẹp trong việc phát huy và truyền bá văn hóa Việt Nam.
    Văn Hùng Đốc

    ReplyDelete
  13. Cám ơn NT VĂN HÙNG ĐỐC đã khích lệ.
    Kính chúc Huynh tỷ vạn an.
    Kính,
    Vinh Hồ

    ReplyDelete
  14. Trang nhà Anh Vinh Hồ đẹp, bài vở phong phú. Cám ơn đã cho Nhất Hùng cơ hội hạnh ngộ các văn hữu bốn phương trong "vườn thượng uyển" của Anh.

    ReplyDelete
  15. Bác Vinh Hồ khôn quá trời, cứ chốc chốc lại ghé vào nhà Bác ngắm "các cháu"...Sáng sớm ngồi uống cafe, "xem" trang nhà của Bác...sướng cách chi...

    ReplyDelete
  16. Cám ơn nhà thơ/nhiếp ảnh gia NHẤT HÙNG ở VA đã bỏ thời gian vào thăm và khích lệ. Kính chúc anh chị Nhất Hùng&Sâu Hùng vui khỏe dấn thân phục vụ Cộng Đồng và sáng tác không ngừng về thơ&ảnh.
    Thân,
    Vinh Hồ

    ReplyDelete
  17. Địa chỉ siêu âm kiểm tra vòng tránh thai uy tín và chất lượng
    Hiện nay, siêu âm kiểm tra vòng tránh thai được sử dụng tại nhiều cơ sở y tế để chẩn đoán, hỗ trợ điều trị. Trong đó, Đa khoa Phương Nam đang sử dụng các thế hệ máy siêu âm màu hiện đại nhất hiện nay. Kết hợp đội ngũ bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm chẩn đoán và phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của cơ thể nhằm đưa ra phương pháp điều trị kịp thời.
    >>> Khám và siêu âm vòng tránh thai tại Đa khoa Phương Nam

    ReplyDelete
  18. Các loại dược phẩm, thực phẩm chức năng, vitamin và làm đẹp của Australia có chất lượng rất tốt, tiêu chuẩn được thế giới công nhận. Nếu bạn muốn mua một sản phẩm nào đó để chăm sóc sức khỏe và làm đẹp hoặc dành cho mẹ và bé từ Úc thì vô cùng đơn giản với dịch vụ mua hộ hàng Úc Nhật của Tocamart. Chúng tôi luôn giúp bạn mua được bất cứ thứ gì từ Úc và Nhật nhanh và tốt nhất

    Website: https://tocamart.com/
    Phone: 098.9599.966
    Local: 14 - 16 Belmore Road North Punchbowl NSW 2196

    ReplyDelete