Wednesday, September 28, 2016


Hội Trăng Rằm Ở Tampa

Bốn nàng xinh đẹp như Tiên!
Rủ nhau dự Lễ rước đèn Trung Thu.
Hỏi ra mới biết Liên Nhu,
Liên Nhi là chị đến từ Tampa.
Tố Anh từ Mount Dora,
Anh Đào từ xứ sở hoa mặt trời.
Bốn nàng Hoa Hậu xinh tươi
Trên hai tà áo sáng ngời bông hoa.
Giữa trời vằng vặc bóng nga
Tampa múa hát bài ca yêu đời.
Hội Trăng Rằm rộn tiếng cười
Tết Trung Thu ở xứ người đẹp sao!
Vinh Hồ
26/9/2016 
 
*Hội Trăng Rằm ở Tampa ngày 18/9/2016 có khoảng
 700 đồng hương tham dự.
 
 

SONG ANH
Thương Anh mà lại Tố Anh
Tố Anh mà lại Thương Anh nhất đời
Đôi uyên ương quá tuyệt vời!
Thơ văn nhạc họa sáng ngời niềm tin.
Vinh Hồ

ANH ĐÀO
 
Cao nguyên gió lạnh mây mù
Bay về xứ lạ, giã từ quê hương
Loài hoa ngào ngạt sắc hương
Tấm lòng rộng rãi, tình thương trọn đầy.
Vinh Hồ
 
 
LIÊN NHU
 
Lai Huyền Tôn Nữ Liên Nhu
Lài - sen thơm ngát tên người Hoàng gia
Đài trang nhan sắc kiêu sa
Uyên ương nhiếp ảnh múa ca tuyệt vời.
Vinh Hồ


 
LIÊN NHI
 
Lai Huyền Tôn Nữ Liên Nhi
Màu hoa e ấp bên ni nắng tề
Bên tê mưa gió lê thê
Cho uyên ương mãi thương về Cố Đô.
Vinh Hồ



 

Wednesday, September 21, 2016

               
  CHUYẾN ĐI SAN JOSE

                                        Bài viết của VINH HỒ
                
PHẦN I.
 
1. Kể chuyện trên đường đi:
Sau 1 tuần giông gió sấm sét, ngày lên máy bay nắng đẹp, trời xanh. Chuyến bay cất cánh đúng giờ từ phi trường MCO, Orlando trực chỉ San Diego.

Tại phi trường Orlando - Quầy ăn uống.
Từ cao độ 10,000 mét, nhâm nhi ly cà phê nhìn xuống địa cầu thấy đời vẫn đẹp sao! Mây trắng bay đầy như muốn ôm trái đất vào lòng. 
 
Khi qua khỏi địa phận Houston máy bay bay qua vùng sa mạc trắng xóa rồi bay đến vùng đồi núi gồ ghề một màu xám xịt khô khốc , không hồ, không sông suối, không nhà cửa...

Vùng đồi núi nhìn từ phi cơ.
Tôi đoán đó là vùng bắc Texas - tiểu bang rộng lớn thứ hai trong 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, rộng gấp đôi nước VN.  Máy bay tiếp tục bay qua địa phận của hai tiểu bang New Mexico và Arizona (của BS Lê Ánh) cũng chỉ thấy toàn là núi đồi hoang vu trùng điệp trước khi đến thành phố San Diego ở cực nam tiểu bang CA.

Thành phố San Diego nhìn từ phi cơ.
-Đến phi trường San Diego:
Thành phố San Diego nằm sát biển cách biên giới nước Mexico chỉ độ 15miles, cách thành phố Los Angeles độ 150 miles. Từ  trên máy bay nhìn xuống thấy trên sườn đồi nhà cửa nằm san sát. Phía dưới là thành phố toàn cao ốc nguy nga tráng lệ soi bóng bên bờ Thái Bình Dương.
 
Máy bay đáp xuống phi đạo an toàn. Ra khỏi máy bay, tôi kéo vali vừa tìm đường vừa... chạy. Cuối cùng cũng đến được Gate 1A để đổi chuyến bay đi San José. Trước khi đến Gate 1A lại phải qua trạm kiểm soát an ninh (Security Checkpoint).
 
Chạy bở hơi tai, vậy mà khi đến Gate 1A, hành khách đã vào cổng gần hết, chỉ còn lèo tèo năm bảy người. May quá! Chỉ cần chậm 1 chút xíu thôi là đã trễ chuyến bay rồi! Tôi thở phào nhẹ nhỏm kéo vali bước vào cổng. Là người cuối cùng lên máy bay nhưng vẫn còn một ghế trống sát cửa sổ - dành cho tôi. Tôi mê mải ngắm biển Thái Bình Dương xanh thẫm một màu ở phía dưới. Máy bay bay dọc theo bờ biển tiến về phía bắc. Ngoài khơi nổi lên nhiều hòn đảo có hình thù kỳ dị. Sau hơn 1 giờ, máy bay êm ái đáp xuống phi trường San José.  Phi trường San Jose (SJC) cách trung tâm thành phố chừng 2 miles.
 
-Anh Nguyễn Văn Thành đến đón tại phi trường San josé:
Khi còn ở phi đạo, tôi đã gọi anh Nguyễn Văn Thành, tiếng anh vang lên trong phone:
-Khi ra ngoài đường, bạn nhớ cho tôi biết bạn đang đứng ở khu A hay khu B, sau 10 phút tôi sẽ có mặt để đón bạn.
Dù không phải là cư dân San Jose, nhưng anh Thành rất rành đường. Với tinh thần trách nhiệm hiếm có, từ  MN anh đã bay đến San José trước 3 ngày  trọ tại hotel để phụ giúp Thầy Ngô -Trưởng Ban Tổ Chức- trong việc đưa đón khách xa.
San José buổi chiều nắng ngã vàng như mật ong và mát mẻ dễ chịu làm sao!
Từ phi trường San José, anh Thành lái chiếc Van 8 chỗ ngồi chở tôi rẽ vào đại lộ US-101 boong boong trên đường dài. Sau hơn 40 phút, vượt qua khoảng 33.0 miles, chiếc Van đến phi trường San Francisco, nơi bà xã anh Thành - chị Giỏi - đang chờ anh đến đón. Chị Giỏi cũng vừa đến từ tiểu bang MN.
Rời phi trường San Francisco,  anh NVT cho xe rẽ trái vào đường CA-92 băng qua Vịnh San Francisco với hảo ý muốn cho tôi được nhìn thấy cây cầu dài nhất tiểu bang CA: cầu San Mateo-Hayward Bridge. 

Anh Thành lái xe qua cầu San Mateo-Hayward Bridge.
2. Cầu San Mateo-Hayward Bridge:
Dài 11,3 km, cầu San Mateo Bridge là cây cầu dài nhất ở tiểu bang CA, cũng là cây cầu dài thứ 25 trên thế giới bắt ngang qua Vịnh San Francisco, nối liền bán đảo San Francisco với East Bay, được xây dựng năm 1929, trùng tu năm 1967. Đoạn cao nhất được nâng lên hơn 41m cho tàu bè qua lại. Trung bình mỗi ngày có khoảng 81.000 lượt xe cộ lưu thông. Năm 1999 cầu được mở thêm 2 làn đường, tổng cộng 6 làn. Hiện cầu được lắp đặt thiết bị phát hiện địa chấn nhằm chống động đất.
 
Ra khỏi bờ Vịnh phía Tây chừng 1.5 km, cây cầu rẽ phải, rồi chạy thẳng, lẫn khuất trong sương mù, không nhìn thấy bờ phía Đông.
 
3, Trực chỉ hotel Fremont Marriott:
 Qua khỏi cầu, anh Thành cho xe rẽ phải chạy băng băng trên đường I-880 S trực chỉ hotel Fremont Marriott nằm trên đường Landing Pkwy, Fremont, CA. Không biết khách sạn 5 sao JW Marriott 9 tầng nằm trên đường Đỗ Đức Dục, Hà Nội - nơi TT Obama đã lưu trú trong chuyến viếng thăm VN mới đây ra sao?  Chớ khách sạn Fremont Marriott này có tới 10 tầng sừng sững, trông nguy nga tráng lệ vô cùng là nơi mà anh chị Thành và anh chị Khâm sẽ vào ở trong tối nay và trong 4 ngày kế tiếp.
 
 
 
Tìm chỗ trong parking khách sạn đậu xe xong, anh Thành cùng mọi người xuống xe. Tôi tiến vào hotel lobby để làm thủ tục check-in, nhận 2 chìa khóa 2 phòng giảm giá một cho anh chị NVT và một cho anh chị PTK sẽ ở đó 5 đêm. Xong xuôi, ba người lên xe. Từ hotel Fremont Marriott đến nhà Thầy Cô Ngô (nằm trên đường Yerba Buena Rd, San Jose) xe chạy mất nửa tiếng (18 miles). Về tới nhà vừa đúng 7:30 PM, trong nhà đã đủ mặt "bá quan văn võ" đang ngồi chờ chúng tôi để cùng đi ăn tối: Thầy Cô Lê Văn Ngô, Chuyên gia Phạm Thanh Khâm & Phù Linh Trân, Bác sĩ Lê Ánh và phu nhân, Thầy Hiệu trưởng Trần Hà Thanh.
 
4. Ăn tối tại Phở Bằng:
Thầy Ngô mời tất cả lên 2 xe trực chỉ nhà hàng Nha Trang trong Khu thương mại Lion Plaza nhưng khách đông quá (đứng sắp hàng dài như con rắn). Có người đề nghị vào Phở Hòa, nhưng Cô Ngô và quý Bà lại muốn đi Phở Bằng nằm bên kia đường cho rằng ngon hơn. Mọi người lội bộ chừng 150m thì tới.  Giờ này ai cũng đói nhừ tử. Trọn 1 ngày ngồi máy bay, tôi chỉ ăn có 4 gói Chips, nên khi thưởng thức tô phở bò bốc khói thấy ngon chưa từng thấy.
 
ÔB Bác sĩ Lê Ánh.
 
Anh Phạm Thanh Khâm, Thấy Cô Ngô.
 

Thầy Trần Hà Thanh, anh Nguyễn văn Thành, chị Giỏi.
 
Chị Phù Linh Trân, Chị Kim Hoàn ngồi đầu bàn.
5. Bác tài cần mẩn:
Ăn xong, tôi lên xe Thầy Ngô về nhà Thầy trú ngụ. Còn anh Thành thì chở ACE về lại hai khách sạn của họ nằm cách xa nhau gần15 miles.
 
Có thể nói chỉ trong 1 buổi tao ngộ chiều thứ Năm mà "bác tài" Thành đã di chuyển quá nhiều. Từ hotel ở trung tâm San José chạy lên phi trường San José, rồi chạy đến phi trường San Francisco, rồi lai chạy đến hotel Marriott, rồi lại chạy tiếp để về nhà thầy Ngô đúng hẹn, anh đã vượt qua cả 100 miles bằng từ Vạn Giã đi Phan Rang. Chưa hết, từ nhà Thầy Ngô anh còn chạy đến Phở Bằng  3.5 miles, rồi từ Phở Bằng chạy đến hotel của Bs Ánh 6.5 miles, rồi từ hotel của Bs Ánh chạy đến hotel Marriott 13 miles nữa, vị chi gần 25 miles mà anh đã lái chạy tới chạy lui trong đêm tối Thứ Sáu. Nói ra như thế để thấy tấm lòng của anh đã dành cho mọi người đậm đà như thế nào?
 
6. San José, thành phố hoa phượng tím:
Thầy Cô Ngô dành cho tôi 1 phòng trên lầu rộng rãi thoáng mát, có cửa sổ nhìn ra vườn sau. Khu vườn trồng vài cây ăn trái, 1 giàn nho đang ra lá tốt tươi, có cả sân bóng rổ mini. Sáng sớm thức dậy, Thầy Cô bận việc  lên xe chạy đến nhà cô con gái Út lấy đồ đạc bông hoa... Ở nhà một mình, trong lúc chờ hai ông bạn vàng đến đón chở đi dạo phố Little Sài Gòn San José, tôi bưng ly cà phê ra sân trước nhâm nhi, rồi đi bách bộ 1 đoạn ngắn trên con đường vắng trước nhà Thầy. Hai bên đường có những cây phượng tím nở hoa tím ngát. Lần đầu tiên nhìn thấy, tôi ngắm nghía và lấy máy chụp vài tấm hình.
 Lê văn Ngọ, Vinh Hồ, cây phượng tím.
Trên nhiều con đường rợp bóng cây tại San José mà tôi đã đi qua, có nhiều cây phượng tím cao lớn tàn lá sum sê đang nở rộ để chào đón mùa Hè đã tạo nét trữ tình lãng mạn cho thành phố vốn đã thơ mộng.
 
Ngô Cửu, Lê Văn Ngọ và cây hoa phượng tím.
Có lẽ nhờ sống trong 1 thành phố trầm mặc êm đềm, có khí hậu mát mẽ, có hoa vàng mùa Xuân, có phượng tím mùa Hè, có mái chùa cong cong núp bóng dưới tàn cây mà Thầy Nguyên Ngộ và Cô Hà đã phát tâm cầu đạo, siêng năng đi chùa, trì chí tụng niệm và đã làm nhiều thơ Phật thơ Thiền.
 
Hoa phượng tím.
San José là thành phố lớn nhất ở Bắc CA, lớn thứ 10 ở Mỹ, nằm trong Thung lũng Silicon, thuộc phía Nam Vịnh San Francisco.
 
San José (theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là Thánh Giuse) được thành lập năm 1777 là thị trấn đầu tiên của thuộc địa Tây Ban Nha tại vùng Nueva California. Năm 1850 nhận được quy chế tiểu bang, San Jose là thủ phủ đầu tiên của tiểu bang California. Trong thập niên 70, San Jose có nickname là Thủ đô Thung lũng Silicon, có tên chính thức là The City of San José.
 
Người Việt San Jose: có chừng 82.834 người (năm 2000) là thành phố có đông người Mỹ gốc Việt nhất, chiếm 9.2% dân số toàn thành phố. Năm 2007 Viet Museum hoạt động trong Kelley Historic Park. Tháng 11 năm 2007, Hội đồng thành phố San Jose bỏ phiếu tán thành khu phố dành cho công đồng người Việt trên đường Story với tên là "Saigon Business District". Nhưng cộng đồng người Việt tại đây đã biểu tình phản đối danh xưng này, sau 1 năm đấu tranh, năm 2008, Hội đồng thành phố San Jose chấp thuận danh xưng "Little Saigon". Đến năm 2011, khánh thành Bia Đá Little Saigon San Jose.
 
Khí hậu San Jose mát mẻ gần như Đà Lạt, có trên 300 ngày nắng trong 1 năm được bao quanh 3 mặt là núi nên ít mưa, lượng mưa trung bình hằng năm chỉ bằng 1/3 so với các nơi khác trong vùng Vịnh. Ngồi trên máy bay nhìn xuống thấy núi đồi trùng điệp. Sông thì vắng bóng. Chỉ có 1 con suối (khô) chạy dài xuyên qua thành phố. Hồ nước rất hiếm, đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên có dăm ba hồ có bề dài từ 2 đến 6 miles nằm trên vùng núi đồi hoang dã xa thành phố. Mùa xuân hoa cỏ nở vàng trên sườn đồi, nên người Việt đã đặt tên cho San Jose là "Thung Lũng Hoa Vàng".
 
San Jose còn có tên là "Thung lũng Silicon" vì là nơi tập trung các đại bản doanh của các công ty lớn nhất thế giới về kỹ nghệ điện tử như Google, Apple, Oracle, Adobe, Facebook, IBM, Intel, AMD, Sun Microsystem, Oracle, Cisco, eBay, Yahoo, v.v...
 
Ở San Jose đông nhất là người da trắng, kế đến là người châu Á. Trong số người châu Á: Việt Nam đông nhất rồi mới đến Trung Quốc, Philippines, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia, Thái Lan, Pakistan, Lào.  Có 33% người nói tiếng Tây Ban Nha mà đông nhất là người Mexico.
 
7. Little Saigon San Jose:
San Jose là thành phố đa sắc tộc, mà cộng đồng người Việt đông nhất trong số các cộng đồng người Á châu như Tàu, Phi, Nhật... Văn hóa ẩm thực San Jose theo từng cộng đồng, nếu muốn ăn món Tàu thì tới China Town, món Nhật thì đến Japan Town, món Tây thì đến các nhà hàng Ý, Pháp…
Little Saigon San Jose là khu vực thương mại Người Việt gồm các malls, cửa hàng, nhà hàng...  nằm dọc theo đường STORY. Năm 2007, nghị viên thành phố chấp thuận đặt tên là Vietnamese Business District - Khu Thương Mại Việt Nam cho đoạn đường Story từ McLaughlin đến Senter Rd, năm 2008, chấp thuận đổi tên là "Little Saigon". Năm 2013 trên hai xa lộ 101 và 280 đều có bảng chỉ dẫn Exit ra "Little Saigon".
 
a. Trung tâm thương mại Lion Plaza: tọa lạc tại góc đường Tully Rd. và S. King Rd. với siêu thị Lion và các hàng quán Việt Nam chung quanh.
Lion Plaza
Cuối tuần người Việt thường tập trung tại Khu Lion Plaza có nhiều món ăn thuần túy Việt Nam như: Phở, bún việt, cơm tấm, cơm mặn, cơm chay, bánh mì thịt nguội, bánh bao (mặn, lạc)… Mỗi ngày đều có người ngồi quây quần quanh một bàn cờ tướng, có ít nhất là 3 đến 10 bàn cờ được bày ra tranh tài. Có nhiều vị cao niên ở nhà buồn ra đây đọc báo, đánh cờ hay coi đánh cờ. Lion Plaza là một trung tâm thương mại của người Việt có sớm nhất tại thành phố San Jose. Lion Plaza có nhiều cửa hàng bán áo quần, gift, băng đĩa nhạc, nhiều restaurant và một Lion Supermarket với đủ các loại thực phẩm Á Châu.
 
Khúc đường Tully Road: từ tiệm Bún Bò Huế An Nam 2 đến đường South King Road dài không quá 500m mà đã thấy chợ búa, nhà hàng, tiệm cà phê... nằm dày tréo ở cả 2 bên đường, có thể kể ra là:
-Huong Lan Sandwich, Pho Bang, Tully Market, Tully Market, Bon Mua Restaurant, Dai Loi Bakery, Pho Ga Ho Hoan Kiem, Han Kee 2 Restaurant, Long Phung Sandwich & Food, Bánh Bao Kim Lợi, Com Tam Thien Huong, Pho 90 Degree.
-Bánh Cuốn Bắc Ninh, The Vape Cafe, Pho Huot Noodle House Corporation, Em Quyen Cafe, Pho Hoa Noodle Soup, Nha Trang Restaurant, Kim Loi Banh Bao, Quan Hue Restaurant, Lion Supermarket, Quyen Coffee Shop, Le Goi Tien Le, Da Thao Cafe,  Nam Thanh Restaurant, Pho Ga Nha, Banh canh 3 mien, Thuy Em Cafe, Dong Thuong Tofu, Cháo Vịt Thanh Đa, Cơm Tấm Đạt Thành, Ánh Hồng Restaurant (có Bò 7 món với 7 cách chế biến khác nhau:  bò nhúng dấm, bò nướng lá cách, bò mỡ chày nướng, bò sa tế, bò bít tết, chả đùm, cháo bò).
 
 Xa hơn trên Tully Road qua khỏi đường King Rd có Huong Lan Sandwich...
 Không xa Trung tâm thương mại Lion Plaza có:
-Phở Tàu Bay trên đường Hostetter Road
-Thien Thanh Supermarket trên đường Keyes Street
-Cafe Vietnami trên đường Seacliff way.
-An Dong Tofu, New Van Loi, Nam Vang Restaurant trên đường Alvin Avenue.
-Cao Nguyen Restaurant, Que Huong Fast Food trên đường South King Road.
 -Tiệm Cơm Chay Di Lặc trên đường E. Capitol Express Way.
-Mì La Cay trên đường McKee Rd.
-San Jose Flea Market trên đường Berryessa Rd.
 
b. Grand Century Mall: Tọa lạc tại góc đường Story Rd. và McLaughlin Ave (cách Khu Lion Plaza chưa tới 2 miles). Vào cuối tuần, người Việt thường lui tới để ăn uống, mua sắm. Grand Century Mall là một thương xá lớn nhất nằm trong khu vực thương mại Little Saigon San Jose, với trên trăm cửa hàng buôn bán áo quần thời trang, tiệm vải, tiệm bán quà tặng và các đặc sản từ Việt Nam và các nước Á Châu khác.
Cổng Chính đi vào Grand Century Mall 
Trong Grand Century Mall có một Khu Vực Ăn Uống (Food Court) gồm hàng chục cửa hàng  thức ăn. Lees Sandwiches và nhà hàng Phở Hòa đã thiết lập đầu tiên ở đây. Ngoài ra còn có Paloma Cafe,  Cơm Tam Thien Huong,  Quan Ngon, Huong Duong...
 
c. San Jose Vietnam Town: cách Grand Century Mall chỉ  600 feets cũng nằm trên đường Story Rd  là một phần của Little Saigon San Jose, khánh thành năm 2010 cùng với Japan Town, Korea Town, China Town làm phong phú thêm nền văn hóa đa dang của San Jose. San Jose Vietnam Town có trên 250 gian hàng toàn bộ là của người Việt tọa lạc trên diện tích khoản 20 mẫu tây. Mỗi cửa hàng được thiết kế hiện đại, lôi cuốn hàng ngàn du khách người Việt đến thăm mỗi tuần.
 
d. Khu thương mại Carribbees: trên đường Senter Road giữa xa lộ Capitol Expressway và đường Burke (gần Costco là chợ Senter ở ngã tư hai đường Senter và Lewis) mà người Việt ở đây đặt tên là làng Việt Nam. Mới 7 giờ sáng mà quán cà phê Queen Bakery (còn có tên gọi là cà phê H.O.) đã có khách, nhiều vị cao niên cùng bạn bè hẹn nhau ra đây. Ngoài hành lang có đăt những chiếc ghế bằng sắt dài theo lối đi. Mọi đề tài, tin tức từ nhỏ đến lớn, từ quốc nội đến quốc tế đều được đem ra bàn cãi ở đây. Trên đường Senter Rd còn có các tiệm: Bánh cuốn Tây Hồ, May Hong Restaurant, Venus Bistro Cafe, Gio Hoe May Café.
 
e. Phương tiện giao thông thông công:
 Rời San Jose du khách chắc không quên: Cà phê Cánh Diều, Cheo Leo, Quyên, Lú, Dĩ Vãng... Để du khách di chuyển, tại San Jose có các  phương tiện giao thông công cộng như:
DASH - Downtown Area Shuttle (Hệ thống chuyên chở miễn phí phục vụ khu trung tâm thành phố.
VTA - Santa Clara Valley Transportation Authority: Hệ thống xe lửa và xe buýt phục vụ vùng Thung lũng Santa Clara
CALTrain - California Train - Hệ thống xe lửa nối liền San Jose và San Francisco.
 
 
-San Jose Municipal Rose Garden:Nằm trên Naglee Ave., San Jose.
Vườn hồng có cả ngàn bông đủ màu, từ hồng nhạt đến đỏ đậm, tứ trắng đến vàng,...

 -San Jose Heritage Rose Garden:Parking Lot nằm trên Seymour St, San Jose: Vườn hồng có hàng ngàn loại hồng khác nhau.
 
-Japanese Friendship Garden:Nằm trên Senter Rd, San Jose.
Khu vườn tĩnh mịch nằm giữa trung tâm thành phố, bài trí theo kiểu Nhật Bản.
 
-Alum Rock Park: Nằm trên Alum Rock Ave, San Jose.
Đây là một trong những công viên xưa nhất của California. Tọa lạc trong khu Alum Rock Canyon dưới chân núi của dãy Diablo Mountain Range, là nơi có nhiều cảnh thiên nhiên tươi đẹp.
 
-Winchester Mystery House:Nằm trên Winchester Blvd, San Jose.
Ngôi nhà với những lối đi bí ẩn làm ta có thể bị lạc, không tìm được lối ra. Truyền thuyết về những bóng ma ám ảnh tòa biệt thự này với những kiến trúc lạ thường bên trong sẽ đưa ta vào  thế giới  hoang tưởng. Bên cạnh, một phòng triển lãm các loại súng trường, súng lục của các tay cao bồi thời Viễn Tây.
 
-San Jose Flea Market:Nằm trên Berryessa Rd, San Jose.
Khu chợ trời nổi tiếng với tất cả các mặt hàng "thượng vàng, hạ cám".
 
-The Tech Museum of Innovation: Nằm trên South Market Street, San Jose.
Ở đây được thấy sự tiến bộ của công nghệ hiện đại với các phát minh phục vụ cuộc sống con người.
 
-Rosicrucian Egyptian Museum & Planetarium:Nằm trên Park Ave, San Jose.
Viện bảo tàng với các di vật cổ Ai Cập.
 
Đến San José, du khách không quên vếng thăm nhiều thắng cảnh tại thành phố kế cận San Francisco. Từ trung tâm San Jose đến thành phố San Francisco chỉ có  55 miles.
 
Từ trung tâm San Jose đến Golden Gate Bridge 56.5 miles.
Từ trung tâm San Jose đến San Francisco International Airport 35 miles.
 
9. THẮNG CẢNH  TẠI SAN FRANCISCO
 
-Golden Gate Bridge:Cây cầu nổi tiếng này chính thức khởi công xây dựng từ năm 1933, và hoàn tất vào năm 1937, bằng thép bắt ngang qua cửa biển của vịnh San Francisco, sơn màu đỏ, trở thành một biểu tượng của nước Mỹ, và là một trong những kỳ quan của thế giới.
 
Cầu có 6 lanes. Hai sợi dây cáp treo trên hai trụ có hình 2 chiếc võng ẩn hiện trong sương khói xa trông rất thơ mộng, tới gần to bằng cái thùng phi. Tổng cộng chiều dài cầu: 1.7 miles (2.7 km).
 
Bờ phía Nam cầu có South Vista Point.
Bờ phía Bắc cầu có North Vista Pont.
 
-Golden Gate Park:Khu Vườn Nhật Bản (Japanese Tea Garden) trong công viên này có lẽ là nơi được nhiều du khách ghé thăm hơn hết với những cây cảnh và kiến trúc xứ Phù Tang.
 
-Fisherman's Wharf và Pier 39:Đây là nơi tập trung du khách nhất với nhiều hàng quán bán đồ ăn, đồ lưu niệm. Đáp một chuyến tàu đi quanh vịnh San Francisco.
 
-The Trolley Cable Car:
Chỉ có ở San Francisco là đi xe trolley được kéo đi bằng dây cáp dưới lòng đường. Ghé Cable Car Museum để xem tận mắt hệ thống dây cáp ngầm đang vận chuyển, và lịch sử của hệ thống chuyên chở công cộng này.
 
-Lombard Street:Con đường nổi tiếng với tám khúc quanh ngắn trên con dốc 40 độ dẫn du khách trở về thời hồng hoang: một khu rừng nguyên sinh với những cây đại cổ thụ 4000 năm tuổi cao ngút trời.  
 
10. GẶP LẠI HAI NGƯỜI BẠN VÀNG:
Hai người bạn vàng đã từng chiến đấu chết sống cùng tôi trong thời quân ngũ trước 1975, nghe tin bạn mình đến San Jose đã lấy xe chạy đến nhà Thầy Ngô sáng Thứ Sáu để chở bạn đi dạo thành phố hoa phượng tím - San Jose. Cả hai chiến hữu này đã từng chiến đấu hiên ngang mình đầy thương tích, đó là anh Ngô Cửu dân Sài Gòn và anh Lê Văn Ngọ quê Vũng Tàu. Anh NC thì đã đến Orlando thăm tôi 10 năm trước, còn anh LVN thì sau 44 năm tôi mới gặp lại anh. Hai anh còn khỏe mạnh nhưng nét phong trần nắng mưa ngày nào vẫn chưa bôi xóa. Anh NC đãi chúng tôi cà phê sáng tại Paloma Cafe trên đường Story Road trong khu Grand Century Shopping Mall, rồi đưa chúng tôi đến tiệm Bún Bò Huế An Nam trên đường Tully Road đãi tiếp.
 Lê Văn Ngọ, Lê Phi Ô, Ngô Cửu, Nguyễn Thiếu Nhẫn.
Một giờ trưa, anh Ngô Cửu còn đưa chúng tôi về nhà mời ăn cơm trưa uống rượu ngâm thuốc bắc đại bổ. Tôi có dịp thăm hỏi chị Cửu bịnh nặng trong tháng trước phải vào bệnh viện nay đã khá nhiều. Chúng tôi ba người cựu binh ngồi lai rai/ trò chuyện, kể lại khúc phim đời lính gian truân chiến đấu trên các chiến trường nghiệt ngã từ Bình Long đến Long Khánh, Bình Tuy, Xuyên Mộc. Sau Tháng Tư Đen 1975 vào tù khổ sai của cs, rồi qua Mỹ diện HO. Đó là anh NC. Còn anh LVN thì đã có 1 lần bị thương rất nặng ở chiến trường Núi Nhọn-Sông Rai, Bà Rịa. Sau 1975 đã liều mạng dẫn cả gia đình vợ con (chục người) vượt biển Đông qua Mỹ. Anh cho xem hình cả nhà định cư tại thủ phủ của CA,  trông ai cũng xinh đẹp. Anh mua đất làm chủ Farm có tới 60 cái greenhouse, trồng rau cải cung cấp cho hai thành phố San Jose và Sacramento - thủ phủ xinh đẹp của CA (nằm bên dòng sông Sacramento River and American River đổ ra Vịnh Sunsul Bay thông với vịnh San Francisco Bay) là quê hương thứ hai của anh.  Từ Sacramento đến San Jose xa 120 miles, nhưng anh vẫn lái xe đến, ở lại hai ngày đêm để gặp gỡ bạn bè và còn mong muốn mỗi năm gặp nhau 1 lần. Tình bạn, tình chiến hữu cao quý mà hai anh còn ôm ấp giữ mãi tới bây giờ đã làm cho tôi thật sự cảm động, bấy nhiêu đó cũng đã làm cho chuyến đi San Jose của tôi có ý nghĩa. Chúng tôi còn gặp lại nhau suốt buổi trưa ngày Chủ Nhật trong buổi Ra Mắt Sách và buổi tối yến tiệc tại nhà Thầy Ngô. Xin cám ơn hai anh đã dành cho bạn cũ tình cảm nồng hậu. Xin chúc hai anh và gia đình an khang.
 
(còn tiếp)

Wednesday, September 7, 2016

                             Chuyến đi Palm Coast
                                              Bài viết của Vinh Hồ.
                           (Gần 140 tấm ảnh của nhiều nhiếp ảnh gia).
 
Ảnh LMST: Nhạc sĩ LMST: chụp trước khi nhập ngũ Khóa 5 Thủ Đức (tháng 5-1954),
cùng khóa với Tướng Lê Văn Hưng. Ảnh LMST
 
 
 Chị Hồ Hoàng Yến thời trẻ có bút biệu là Lệ Minh, nữ sinh Trường Trung Học Tuy Hòa,
Phú Yên.  Ảnh Hoàng Yến.
 
NS LMST và Chị Hoàng Yến vui vẻ cụng ly chúc mừng ACE đến thăm.

Ngày 15 tháng 6 năm 2016, chúng tôi có chương trình đi thăm Nhạc sĩ LMST và Chị Hoàng Yến. Trước khi lên xe, tôi có gọi nữ gia chủ:
-Thưa Chị Hoàng Yến và anh Tiến, khoảng 10 giờ sáng nay chúng em sẽ có mặt tại nhà anh chị gồm có anh chị Thành, cô Trâm Anh và vợ chồng em. Đi chung 1 chiếc xe, anh Thành lái.
Tiếng chị Hoàng Yến vang lên trong phone:
-Anh Thành lái thì tôi an tâm lắm. Vợ chồng Tố Anh có gọi báo mắc bận, chiều mới đến được.
-Vậy hả chị!
Ns LMST và Cô Trâm Anh chủ nhà in tại San Jose, CA. tại nhà LMST.

Đường từ Orlando đến Palm Coast mất 1 giờ 30 phút xe (82 miles). Anh Thành đưa xe lên I-4 chạy tốc độ 70 miles/giờ. Khi chạy khoảng 50 miles thì đến 1 ngã ba, nhưng vì đang làm đường, nên máy GPS chỉ sai, xe rẽ phải vào đường FL-44 W đi New Smyrna Beach. Biết lạc, anh Thành tìm chỗ quay lại, thành ra khi đến nhà anh chị Tiến bị trễ mất 15 phút.
Cửa garage mở toang tự lúc nào. Anh chị Tiến vui vẻ ra đón chúng tôi tại parking. Chụp chung 1 tấm hình kỷ niệm rồi cùng vào trong nhà.

Trước nhà Ns LMST: Đoàn Thủy Tiên, Trâm Anh, Chị Giỏi.

Căn nhà bày biện nhiều đồ nội thất sang trọng không khác ngày nào (năm 2008) chúng tôi 16 người từ 4 phương trời đến thăm lần đầu, chỉ khác là có thêm đèn chùm pha lê kiểu Hoàng Gia Anh treo chính giữa phòng khách làm tăng nét quý phái. Không khí ấm cúng thân mật đến nỗi tôi có cảm tưởng như mình là 1 người thân phiêu bạt lâu ngày trở về mái nhà xưa. Căn nhà ngói đỏ, tàn oak xanh um trước nhà, con kênh biếc chạy dài sau nhà. Tất cả vẫn như xưa. Trầm mặc. Yên tĩnh. Mát rợi. An bình.

Con kênh sau nhà Ns LMST.

Ra sau bờ kênh chụp vài tấm hình. Đứng trên sàn thủy tạ nơi cô Phi Phi đã từng đứng cho anh Đỗ Xuân Hùng chụp mấy tấm hình nghệ thuật. Tôi cũng đã có 1 lần đứng nơi đây quăng lưới, quăng mạnh tối đa mà lưới vẫn không bung, trong khi anh Tiến chỉ thảy nhẹ mà lưới lại bung ra rất tròn. Tại con kênh này, anh đã bắt được nhiều cá, như cá đối, cá Shinook.
Tôi trở lại nhà lưới nằm nghỉ 1 lát trên ghế xích đu đặt cạnh hồ tắm nước trong xanh, nơi cô Phi Phi và Đoàn Thủy Tiên đã từng nằm trò chuyện.

Cô sinh viên Phi Phi, quê Cam Ranh đến từ Nam CA, 2008. 

Mới đó mà đã 8 năm, có quá nhiều thay đổi. Anh Hùng không còn nữa, Phi Phi thì không biết lưu lạc phương nào?
 
Hồ tắm, nhà lưới.

Người vẫn còn đây, âm thầm trong căn nhà này, nhìn bóng thời gian qua cửa, tận tụy viết từng lời ca tiếng nhạc (hơn 1,800 nhạc phẩm - đã đóng thành tập rất đẹp) - LMST và phu nhân Hoàng Yến - chủ nhân của 1 căn nhà đặc biệt, ở trong 1 khu dân cư đặc biệt, nằm trên một bờ biển đặc biệt.

Phòng làm việc trên lầu.
Bàn làm việc trên lầu: nơi đây Ns LMST đã sáng tác trên 1 ngàn nhạc phẩm,
đa số là phổ thơ bốn phương.
 



Ảnh LMST: Trên đây là Tủ Nhạc: chứa 1 công trình âm nhạc đồ sộ
đã được đóng thành tập rất đẹp của Ns LMST. Ngoài ra, hơn 1,800 nhạc phẩm của LMST đã được đăng tải trên Trang Nhà:  www.lmstflorida.com .
 
Vài hàng về nhạc sĩ LMST & phu nhân Hoàng Yến:


Ảnh LMST: Ns LMST khi du học tại Mỹ năm 1959.

Nhạc sĩ LMST tên thật Trương Tiến, sinh năm 1930 tại Gia Định, học trường La San Taberd, Sài Gòn. Từ năm 1950 đến 1954, Ông làm việc cho Entreprise Denis Freres - hãng xuất nhập cảng lớn nhất Sài Gòn thời đó. Năm 1954, Ông nhập ngũ Khóa 5 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức (Khóa Vì Dân 15/6/1954 - 30/1/1955) theo lệnh tổng động viên. Ông cho biết Khóa 5 Thủ Đức có gần 1,500 SVSQ nhưng chỉ có 1 Chuẩn Tướng -  Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng. Năm 1959, Ông đi du học tại Hoa Kỳ. Ông từng làm việc tại U.S. Embassy, Saigon suốt cuộc chiến VN, dưới quyền ông có cả chục người Mỹ.

Ảnh LMST: NS LMST tại New York City năm 1959.
*NS LMST ghi chú: Lmst đang trên chiếc ferry boat chở hành khách từ downtown của New York City đến Liberty Statue Island vào năm 1959 lúc đi du học. Phiá sau lưng Lmst bên trái là khoảng đất trống, đến năm 1973 hai Tòa Nhà Chọc Trời Twin Towers World Trade Center mới hoàn tất việc xây dựng.
 
 Năm 1963, NS LMST sáng tác bản nhạc "Ngày em đôi tám trăng tròn" để tặng cô Hồ Hoàng Yến, nữ sinh Trung Học Nguyễn Huệ, Tuy Hòa ngày tròn 16 tuổi (13/11/63).

 Ảnh LMST: Hoàng Yến và 3 đứa cháu của LMST tại Thảo Cầm Viên, Sài Gòn năm 1964.
 
Năm 1964, Ns LMST kết hôn cùng cô Hoàng Yến, sống êm đềm hạnh phúc tại Sài Gòn đến ngày 30/4/1975. Sau đó Ông được "hiền nội" bảo bọc che giấu suốt 4 năm tại tư gia giữa lòng Sài Gòn thoát khỏi ngục tù CS.
Ảnh LMST: Đám cưới LMST& Hoàng Yến chụp ngày 31/5/1964 tại Sài Gòn.
 Ảnh LMST: Đám cưới LMST& Hoàng Yến chụp ngày 31/5/1964 tại Sài Gòn.
 
Năm 1979, Chị Hoàng Yến chạy ngược chạy xuôi mua giấy tờ tùy thân của 2 người Hoa (và các thứ cần thiết) cho chồng là NS LMST và Paul - cậu con trai lớn (13 tuổi) để chính thức ra đi trên 1 chiếc thuyền chở 732 thuyền nhân đầy ắp, chật cứng, sắp như sắp cá mòi. Thuyền ra đến hải phận quốc tế, sau 21 ngày-đêm trôi dạt trên biển cả, tàu hư, lạc lõng, đói khát, 5 lần bị hải tặc Thái Lan khoảng 20 tên trang bị súng lục, dao găm tung hoành, vơ vét, cướp bóc vàng bạc, hãm hiếp đàn bà con gái, có nhiều thuyền nhân bị chết xác quăng xuống biển. 
Trước hoàn cảnh vô cùng áo não thương tâm, cái chết cận kề, thì xuất hiện 1 chiếc tàu của Hải quân Indonesia. Trên  boong thuyền mọi người mừng rỡ như từ cõi chết sống lại nhưng chẳng có ai biết tiếng Anh để liên lạc với họ. Dưới khoang thuyền có một người nói thông thạo tiếng Anh - NT LMST- được mời lên trên boong đại diện cho thuyền nhân bị nạn liên lạc với viên Thuyền Trưởng Hải quân Indonesia; Ông đã kể hết hiện tình bi đát và khẩn cầu sự cứu giúp, nhưng đã bị từ chối. Nằm dưới khoang thuyền tối tăm, buồn bã, mệt mỏi... trong cơn tuyệt vọng có một vòng hào quang chói lòa hiện ra trước mặt bí ẩn lạ lùng, rồi lại có tiếng ai nói nhỏ vào tai: "hãy tìm mọi cách để cứu 7 trăm thuyền nhân đang sống dở chết dở trên chiếc thuyền sắp chìm".  NS LMST thức tỉnh, đứng bật dậy đi tìm người chủ thuyền và nói như ra lệnh: "Nếu muốn sống hãy cho thuyền nổ máy rồi chạy hết ga đâm thẳng vào tàu chiến, thuyền sẽ vỡ, thuyền nhân sẽ bị rơi xuống biển, chứng kiến tận mắt tai nạn có nguy hiểm đến tính mạng, họ sẽ ra tay cứu vớt chúng ta." Sự thật đã diễn ra đúng như thế. Viên Thuyền Trưởng Hải Quân Indonesia lập tức liên lạc với NT LMST biết được hoàn cảnh nguy kịch, mạng sống thuyền nhân bị lâm nguy đã ban lệnh cứu vớt tất cả đưa vào đảo Teluk Dalam, Indonesia. Mọi người đọc kinh cảm tạ Phật Trời cứu nạn, cho họ sống sót. Nơi đây là bến bờ Tự Do đầu tiên mà họ được đặt chân đến. Thuyền nhân tạm thời cư trú trong khu rừng dừa sát biển có bờ cát trắng tinh, có hàng dừa đung đưa soi bóng dưới làn nước biển trong veo.

Thời gian tại đảo Teluk Dalam, nhờ biết Anh ngữ, NS LMST đã đại diện cho Trại đứng ra liên lạc, tiếp xúc với các phái đoàn cứu trợ của Cao Uỷ Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc. Ông đã tổ chức Trại Tị Nạn này có hệ thống quy củ từ các lều, các khu vực, cho bầu ra các cấp lãnh đạo từ cao đến thấp như trong quân đội, nhờ thế mà việc liên lạc, học tập, thông tin, cứu trợ được dễ dàng nhanh chóng. Ông lập ra trường Tedaref (viết tắt của 3 chữ Teluk Dalam Refugee) dạy tiếng Anh, tiếng Pháp, kể cả kinh nghiệm sống, cách hội nhập vào cuộc sống văn minh... do chính NS LMST và các giáo viên tự nguyện đứng ra giảng dạy trong tinh thần phục vụ bất vụ lợi để giúp thuyền nhân. Ông còn đích thân giúp làm hồ sơ nhập cảnh, tìm người/ hội bảo trợ cho các thuyền nhân gởi lên Cao Uỷ Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc cứu xét. Không computer, không điện... ông phải viết tay và đã hoàn chỉnh trên 700 hồ sơ thuyền nhân. Những hồ sơ này ông đã mang theo đến New York và gìn giữ kỷ lưởng. Tất cả những sáng kiến, nỗ lực, nhiệt tình, phục vụ, cống hiến, hi sinh và làm việc không biết mệt mỏi của ông trên đảo Teluk Dalam: từ hệ thống tổ chức sinh hoạt, học tập, đến việc liên lạc với các phái đoàn của Liên Hiệp Quốc đã đem lại lợi ích thiết thực cho trên 700 huyền nhân. Thời gian từ khi định cư trên đất Mỹ cho đến nay, Ông luôn nhớ đến họ, Ông hằng mong mỏi được gặp lại họ, được biết những tin tức về họ, được nghe họ gọi phone hay được đọc thư từ họ gởi, dù chỉ 1 người, nhưng vẫn mịt mù biệt vô âm tín. Thời gian ở đảo, nhận được 50 USD từ thân nhân, ông đã dùng tiền đó để mướn thợ chụp hình người Nam Dương chụp những tấm hình tại đảo, dưới đây là 2 tấm hình vô giá ghi lại cuộc sống hiện thực của thuyền nhân trên đảo Teluk Dalam. Xin mời xem dưới đây.
Ảnh LMST: NS LMST và cậu con trai 13 tuổi trên đảo Teluk Dalamtại Indonésia năm 1979.
Hai cha con chỉ còn 1 chiếc quần đùi mặc trên người cùng đưa tay lên trời
 tạ ơn Thượng Đế đã cho họ đến bến bờ tự do bình an.
Ảnh LMST: NS LMST và Paul - cậu con trai 13 tuổi tại hoang đảo
thuộc Indonésia năm 1979.

Năm 1979, NT LMST cùng Paul - cậu con trai 13 tuổi - đến Mỹ định cư tại New York, làm lại cuộc đời từ con số không. Ông vừa đi học vừa đi làm mau chóng ổn định cuộc sống, nhưng niềm nhớ thương quê hương vẫn canh cánh bên lòng. Những đêm buồn ngồi trong căn phòng nhỏ nghe bản "Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt" của NS Nam Lộc qua giọng hát Khánh Ly càng làm ông tan nát tâm can:
Sài gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời 
Sài gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời
 
(Nhạc Nam Lộc)
Những chiều cô đơn ra ngồi bên bờ sông nhìn bọt bèo trôi nổi mà cảm thương cho kiếp sống tha hương:
 Tôi giờ như con thú hoang lạc đàn 
Từng ngày qua, từng kiếp sống quên thời gian 
Kiếp tha hương, lắm đau thương, lắm chua cay 
Tôi gọi tên em mãi thôi. 
(Nhạc Nam Lộc)
 

 Ảnh LMST: NS LMST tại New York
Ảnh HY: Chị Hoàng Yến và cậu con trai Út tại Nhà Thờ Đức Bà, Sài Gòn năm 1980.
 
Trong lúc đó ở quê nhà chị Hoàng Yến lao đao lận đận, vất vả tảo tần giữa Sài Gòn mất tên. Những buổi tối thành phố không đèn, gió thu hiu hắt, nhìn ra song cửa nghe chiếc lá xạc xào mà cảm thương thân phận kẻ neo đơn giữa thời dâu bể đắng chát, hay khi đêm về lén mở đài VOA nghe "Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt" của NS Nam Lộc qua tiếng hát Khánh Ly từ Mỹ vọng về trầm buồn áo não mà nước mắt đằm đìa:  

Rồi mùa thu, lá còn đổ xuống công viên 
Bóng gầy còn bước nghiêng nghiêng 
Hay đã khóc thương cho người yêu 
(Nhạc Nam Lộc)
Mỗi cuối tuần Chị Hoàng Yến dẫn con thơ đến nhà thờ thành tâm cầu nguyện Thiên Chúa nhân từ xót thuơng cho gia đình chị sớm đoàn tụ.Thề nguyện một lòng chung thủy sắt son dù cuộc đời có nghiệt ngã thế nào:
 
Dù thời gian, có là một thoáng đam mê 
Phố phường vạn ánh sao đêm 
Nhưng tôi vẫn không bao giờ quên.
(Nhạc Nam Lộc)
Thế rồi một ngày đẹp trời Chúa đã nhậm lời. Chị Hoàng Yến và đứa con út đựợc chồng bảo lãnh qua Mỹ theo diện đoàn tụ. Ngày 1/7/1985 lên đường. Ngày 21/7/85 đặt chân lên đất Mỹ. Vui sướng nào hơn cảnh gia đình sum họp sau 6 năm xa cách.
Hai năm sau, 1987, họ xuống tiểu bang New Jersey (nơi sinh của Tổng thống Grover Cleveland (1885 – 1889) cách New York không xa, mua 1 căn nhà thơ mộng. Nơi đây họ sống an bình hạnh phúc, có công ăn việc làm ổn định, con cái học hành.
 
Ảnh LMST: Căn nhà thơ mộng của NS LMST tại tiểu bang New Jersey.
 
Ảnh LMST: Chị Hoàng Yến và hai tòa tháp đôi.
 
Hai tòa tháp đôi tức Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) nổi bật với 110 tầng. Khởi công xây dựng từ 1966, khánh thành ngày  4 tháng 4 năm 1973, vượt qua chiều cao của  Empire State, trở thành tòa nhà cao nhất thế giới lúc bấy giờ.  
Ảnh LMST: NS LMST và hai tòa tháp đôi. 

Ảnh LMST: Chị Hoàng Yến và World Trade Center.
 
Thời gian ở New Jersey, hai ông bà NS LMST thỉnh thoảng dạo chơi thành phố New York, viếng thăm hai tòa tháp song sinh. Ông cho biết Twin Towers chỉ thọ được 28 năm, vào ngày 9/11/2001 bị không tặc phá hủy hoàn toàn trước mắt hai ông bà. Hai ông bà xin retired. Ngày 1/7/2002 dời về Florida sống yên lành hơn.
Hiện nay, hai người con trai của hai ông bà đều thành tài đã có gia đình con cái đầm ấm hạnh phúc.
Song Kiếm Hợp Bích: Paul Truong & Susan Polgar
Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Truong
Nguồn: từ NS LMST.
Nói về tài năng thiên phú, đặc biệt cậu con trai lớn 13 tuổi tên Trương Minh Hoài Nhân, tức
Paul Truong (đã cùng ông vượt biên ngày nào) thời gian ở Sài Gòn lúc còn nhỏ xíu đã được thân phụ dạy dỗ môn chơi cờ Vua đã nổi tiếng thần đồng. NS LMST đã mua sách dạy chơi cờ Vua từ Hồng Kông, phải học tiếng Hoa, dịch sách Hoa để dạy Hoài Nhân, gởi đến chơi ở The National Sports Center Saigon - Trung tâm Cờ Vua của VNCH. Cho Paul tham dự Giải Trẻ dưới 21, Paul đã thắng các đấu thủ lớn tuổi hơn cậu rất nhiều: thắng 4 lần khi 5 tuổi và thắng 5 lần khi 8 tuổi. Paul ghi danh tham gia Giải Vô Địch Trẻ Thế Giới tại Manila, Phi Luật Tân, tổ chức vào tháng 9/1975, nhưng bỏ cuộc vì VNCH bị cưỡng chiếm ngày 30/4/1975.
Thời gian định cư ở Mỹ, Hoài Nhân - Paul Truong thắng nhiều giải đấu cấp liên bang do Liên đoàn Cờ Vua Quốc gia Hoa Kỳ tổ chức, được phong danh hiệu Kiện Tướng Quốc Gia, Kiện Tướng suốt đời của USCF và danh hiệu Kiện tướng của FIDE. Không chỉ là nhà huấn luyện, quảng bá, tổ chức, quản lý, kinh doanh, Paul Truong còn là Phó Chủ tịch Hiệp hội Susan Polgar Foundation.
Paul Truong tổ chức, quảng bá hầu hết các sự kiện mà Polgar tham gia kể từ khi Cô chuyển tới Mỹ sinh sống. Ông cũng là Chủ tịch Ủy ban Polgar của Hiệp hội Cờ Vua Mỹ giám sát giải cờ vua cho nữ thiếu niên quốc gia Susan Polgar. Năm 2007, Paul Truong trở thành Giám đốc tiếp thị và quảng bá của Học viện cờ vua Susan Polgar SPICE và trợ lý huấn luyện viên của đội cờ vua Đại học kỹ nghệ Texas trong khi Polgar là Giám đốc điều hành của SPICE và là huấn luyện viên trưởng. Paul Truong cũng phối hợp cùng Polgar trong hầu hết các sách và video của bà và là đồng tác giả của rất nhiều mục và bài báo về cờ vua. Năm 2003, Polgar và Truong đoạt giải Cramer về mục cờ vua hay nhất, 3 giải Báo chí cờ vua Mỹ về mục trên tạp chí hay nhất, mục phân tích trận đấu hay nhất và mục quảng bá cờ vua hay nhất.  Họ còn giành giải Chess Journalist of America Award 2004 dành cho mục báo kết thúc ván hay nhất trong Chess Horizons.
Năm 2004, Paul Truong là Đội trưởng và Giám đốc của đội cờ vua nữ Mỹ dẫn dắt đội tuyển nữ Mỹ tham dự và giành HC bạc Olympic đồng đội lần thứ 36, sau khi đánh bại đội tuyển Việt Nam.

Năm 2006, Paul Truong kết hôn với cô Susan Polgar, người Hungary, là Nữ Vô Địch Cờ Vua Thế Giới từ 1996 đến 1999. Susan Polgar là người nữ đầu tiên trên thế giới đoạt chức Grandmaster (Đại Kiện Tướng) và hiện nay là International Chess Ambassador. Hai cô em ruột cũng là nữ kỳ thủ lẫy lừng: Judith Polgar và Sofia Polgar cũng đoạt chức Grandmaster về Cờ Vua.

Nguồn NET: Paul Truong và Susan Polgar tại Lễ Thành Hôn năm 2006.

Susan Polgar nắm giữ vô số kỷ lục trong làng cờ vua thế giới. Năm 1994 chia tay cha mẹ, và em, sang Mỹ sinh sống, theo đuổi nghiệp cờ. Tại đây cô gặp gỡ, kết thân với Paul Truong. Họ trở thành đôi bạn tâm giao về cờ vua. Sau này, Susan Polgar nghỉ thi đấu, chuyển sang hoạt động kinh doanh, cựu nữ kỳ thủ  số 1 thế giới vẫn có Paul Truong bên cạnh, cùng hoạt động trên nhiều lãnh vực liên quan đến cờ vua. Paul Truong là trợ thủ đắc lực cho Polgar, đảm nhiệm cương vị Giám đốc tiếp thị và truyền thông Học viện Cờ Vua Tài Năng Susan Polgar (SPICE), Chủ tịch Ủy ban Polgar thuộc Liên đoàn cờ vua quốc gia Mỹ USCF (quản lý và điều hành Giải cờ vua nữ trẻ liên bang), trợ lý HLV trưởng đội tuyển cờ vua Đại học Kỹ thuật tiểu bang Texas…
The team and the people behind it: Paul Truong, Michael Khodarkovsky, Susan Polgar #1 seed, former Women World Chess Champion on red, former Men World Chess Champion Gary Kasparov, Anna Zatonskih, Jennifer Shahade, Irina Krush and WGM Rusa Goletiani (the 5th member of the training squad, who did not make the team, but would be next in line).
(The team captain is FIDE Master Paul Truong. Paul won five national championships of South Vietnam and 11 national titles overall. He was considered a chess prodigy and one of the most promising juniors in Asia back in the 70’s.)
 
Captain Paul Truong, Anna Zatonskih, Jennifer Shahade, Susan Polgar, 
Garry Kasparov, Governor George Pataki, Irina Krush, Michael
Khodarkovsky.
(The head coach is long-time Kasparov friend and trainer IM Michael Khodarkovsky, also the director of the KCF. (No, he's not a Russian billionaire jailed by Putin, that's Mikhail Khodorkovsky.) Paul Truong was the team's manager and captain in Calvia and he has long worked closely with Susan Polgar on many projects.) 


Nguồn NET: Em vợ của Paul Truong, Nữ kỳ thủ danh tiếng Judith Polgar
cũng đoạt chức Grandmaster về Cờ Vua.

Trong những năm 2007-2012, Paul tiếp tục dẫn dắt đội tuyển cờ vua Đại học Kỹ thuật Texas, giành 2 chức vô địch khu vực, 2 chức vô địch tiểu bang và 15 danh hiệu vô địch liên bang trong vòng 4 năm. Từ năm 2012 đến nay, ông là HLV trưởng đội tuyển cờ vua Đại học Webster, giành vô số danh hiệu khác. Năm 2006, Paul Truong và Susan Polgar được bầu vào Ban chấp hành Liên đoàn cờ Vua quốc gia Mỹ nhưng do bất đồng ý kiến, cả hai rời bỏ chỉ một năm sau đó. Paul Truong đã ủng hộ vợ trong nhiều dự án, đặc biệt dành cho việc phát triển tài năng các kỳ thủ nữ trẻ trên toàn thế giới. Năm 2009, với sự khuyến khích của ông, Susan Polgar đã ứng cử và được bổ nhiệm Trưởng Tiểu ban Phụ trách Kỳ thủ Nữ thuộc Liên đoàn Cờ vua Thế giới cho đến nay. Ông cũng là đồng sáng lập tạp chí cờ vua điện tử chessdailynews.com thường xuyên đăng tải các hoạt động thi đấu cờ vua đỉnh cao thế giới. Paul Truong đã được FIDE bổ nhiệm vào Ban truyền thông- báo chí của Giải vô địch cờ vua thế giới 2013 ở vị trí Phó trưởng ban, trong khi Susan Polgar là Trưởng ban.

Năm 2001, Paul thắng U.S. Open Blitz Championship in Framingham, MA, ahead of GM Hikaru Nakamura. Paul  đang viết cuộc hành trình vượt biển Đông của Paul và cha.
Nguồn NET: Ba chị em ruột: Judith Polgar, Susan Polgar, Sofia Polgar
đều là Đại Kiện Tướng (Grandmaster) Cờ Vua.
 
Phu nhân của Paul, cô Susan Polgar là người nữ đầu tiên trên thế giới đoạt chức Grandmaster (Đại Kiện Tướng) và hiện nay là International Chess Ambassador.
Paul Truong và Susan Polgar sáng lập "The Susan Polgar Foundation" giảng dạy về Cờ Vua đã huấn luyện hàng ngàn môn đệ nam nữ ở Mỹ và các nước trên thế giới, giữ chức Masters, và chức Grandmasters ở các đại học Hoa Kỳ: New York University, Texas Tech University và Westers University.
NS LMST cho biết: Susan Polgar được ghi nhận về chỉ số thông minh được xếp hạng 19 trong danh sách "50 smartest people all time in the world" do New York Post Magazine phổ biến. Susan Polgar là người nói và viết được 7 thứ tiếng lưu loát. Susan Polgar được hướng dẫn và chỉ đạo âm thầm sau hậu trường bởi phu quân Paul Truong. Họ là cặp bài trùng luôn phối hợp với nhau như trên bàn cờ để xây dựng nền tảng cho Cờ Vua đỉnh cao thời hiện đại (Chess at Modern time). Họ đã sáng lập và điều hành "Susan Polgar Institute for Chess Excellence" (SPICE) ở New York City trong nhiều năm, tiếp tục đến Texas Tech University nhiều năm và hiện nay tại Wesbster University ở St Louis. Có thể nói trong
  bộ tiểu thuyết Thần Điêu Đại Hiệp của nhà văn Kim Dung, họ là "Song Kiếm Hợp Bích" của Dương Quá và Tiểu Long Nữ vậy. Muốn biết thêm chi tiết về hoạt động hằng ngày của hai "Kỳ Nhân Thế Giới" này, xin mở link:  
Nguồn NET: From left, former Soviet president Mikhail Gorbachev and chess grandmasters Susan Polgar and Anatoly Karpov during a news conference Oct. 29 2005 at Bethany College in Lindsborg, Kan. -Photo by Paul Schrag/MWR
Nguồn NET:Former Soviet President Gorbachev, Susan Polgar,
Anatoly Karpov Hold Press Conference.
Nguồn NET:Former Soviet President Mikhail Gorbachev Serves Tea to Susan Polgar.
Sự thành công vượt bực của con cái và dâu cháu là niềm hãnh diện, là sự đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục, đồng thời cũng là kết quả đẹp tuyệt vời của hành trình vượt Biển Đông tìm tự do ngày nào do chị Hoàng Yến chạy đôn chạy đáo hoạch định, lo liệu đã được hai thuyền nhân dũng cảm thực hiện thành công: NT LMST và Paul. Người viết xin mượn trang giấy này gởi lời thành thật chúc mừng đến đại gia đình NS LMST!!!

Ngày 1/7/2002, Thuyền nhân/ NS LMST và phu nhân đến định cư tại thành phố biển Palm Coast, tiểu bang "Hoa Mặt Trời", xứ ấm tình nồng. Ngày ngày trên căn gác nhỏ, trước computer, Ông đã không ngừng sáng tác, soạn nhạc, đang nỗ lực tiến đến cột mốc 2,000 nhạc phẩm. Niềm đam mê vô hạn cộng với ý chí phi thường là yếu tính tạo nên phong cách đặc biệt của nhạc sĩ LMST trong đời thường cũng như trong âm nhạc.
Về âm nhạc:
-Tôn chỉ:  Một đời cho Âm nhạc cảm hứng từ tháng 2 năm 1950.
-Nhạc hiệu: Người Chiến sĩ Can trường (vượt biên tìm tự do).
-Huy hiệu: Con gà trống (cất tiếng gáy hàng ngày).
*Hành trình thứ nhất “Mỗi ngày 1 bài hát” gồm 1002 nhạc phẩm được sự cộng tác của 310 thi hữu gần xa (Việt-Pháp Mỹ) đã được đúc kết ngày 14 tháng 7 năm 2009.
*Hành trình thứ hai “Vườn Nhạc Cảm Hứng” (VNCH) đang được tiếp nối bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm 2009.
*Tuyên ngôn: Hân hoan chào đón và sẵn sàng cộng tác với các thi hữu bốn phương trong các tác phẩm “Thi Nhạc Giao Duyên”.
*Địa chỉ Trang Nhà:  www.lmstflorida.com
NS LMST có lần tâm sự, điều mà ông hãnh diện nhiều nhất là Hành Trình 21 ngày-đêm trên Biển Đông, 7 tháng trên hoang đảo Teluk Dalam, “mỗi ngày 1 bài hát” và "vườn nhạc cảm hứng/ nốt nhạc để yên trong tim".
Người viết xin kính chúc Ns LMST sớm hoàn tất "Hành Trình Vườn Nhạc Cảm Hứng" ở cột mốc  2,000 nhạc phẩm. Ngày nào nỗ lực kết thúc "Hành Trình Biển Đông" đầy sinh tử, hôm nay tiếp tục cố gắng hoàn tất  "Hành Trình Âm Nhạc" đầy vất vả. Người Nhạc sĩ đã phải làm việc cật lực, chạy đua với thời gian quên đi tuổi tác và bệnh tật, nhưng không quên sau lưng có hình bóng người vợ hiền Ca sĩ Lệ Minh xưa - phu nhân Hoàng Yến nay đã âm thầm hi sinh, giúp đỡ, động viên, khích lệ - thật cao quý thay!
Xin cầu chúc đôi uyên ương âm nhạc luôn luôn cười vui, sắt son gắn bó, trẻ mãi không già, đạt 4 chữ phước lộc thọ khang.

Nguồn NET: Đại gia đình Ns LMST.

Ảnh LMST: luôn cười vui.
Ảnh LMST: luôn cười vui.

Một bờ biển đặc biệt:  
 
Đó là bờ biển phía Đông Tiểu Bang FL. Nằm trên bờ biển này có 1 con đường mang tên Florida A1A bắt đầu từ giữa cây cầu Mac Athur Causeway tại Miami chạy thẳng lên phía bắc xuyên qua địa phận Jacksonville đến tận biên giới tiểu bang Georgia mới hết đường, dài trên 350 miles. Con đường này là 1 kỳ quan của tiểu bang FL, 1 bên là sông, 1 bên là biển vô cùng thơ mộng. Rất lạ lùng tôi không thấy ở đâu có như vậy!

 
Con đường Florida A1A bên phải là biển, bên trái là sông
dài hơn 350 miles, hình trên chụp đoạn xuyên qua Cocoa Beach. Ảnh: Nguồn NET.

  Những con sông và hồ có chung dòng thông nhau nằm sát và chạy dọc bờ biển từ Miami đến tận biên giới tiểu bang Georga dài trên 350 miles. Có nhiều đoạn sông / hồ lấn ra sát biển, chỉ còn cách biển 1 dãi đất hẹp chạy dài mà trên máy bay nhìn xuống giống như 1 sợi chỉ, có đoạn bề ngang chỉ có 400 feets (122m) tại Indian River, có đoạn bề ngang chỉ có 400 feets (122m) tại Indian River North gần NASA, có đoạn bề ngang chỉ có 800 feets (244m) tại Guana River gần Jacksonville, có đoạn bề ngang chỉ 700 feets (213m) tại Banana River.
Từ cửa biển tại New Smyrna Beach, con sông mang tên Halifax River chạy sát bờ biển lên đến Daytona Beach dài độ 12 miles, từ đây sông tiếp tục chạy lên công viên Gamble Rogers Memorial State Recreation dài độ 16 miles, từ đây sông Halifax River mang tên mới là sông Matanzas River.
Sông Matanzas River tiếp tục chạy lên Palm Coast dài độ 12 miles. Từ Palm Coast sông Matanzas River tiếp tục chạy đến Fort Matanzas National Monument gần Summer Haven St. Augustin FL dài độ 9 miles là đổ ra  biển. Từ đây sông Matanzas River chạy lên St Augustin dài độ 17 miles rồi đổ ra biển và mất tên luôn. Đó là sông Matanzas River gần nhà LMST. 
 
Khu nhà NS LMST đặc biệt:
Nhà LMST nằm trong khu dân cư rộng lớn tên là Palm Coast có hình chữ nhật bề dài độ 2.5milers, bề rộng độ 1.5miles: có 3 con kênh chính chảy ra sông Matanzas River để ra biển. Sau mỗi căn nhà đều có 1 con kênh phụ thông với con kênh chính. Tuy nhiên sau nhà Ns LMST lại là con kênh chính, đó là 1 lợi thế và cũng để giải thích tại sao Ns LMST có thể bắt được những con cá lớn như cá Shinook.
Khu nhà Ns LMST đặc biệt vì sau lưng nhà nào cũng có kênh đào. Cả hệ thống kênh đào này ăn thông với dòng sông Matanzas River rồi chảy ra biển như đã nói. Đó là 1 sự lạ mà tôi chưa hề thấy ở đâu có như vậy. Nhà Ns LMST cách biển độ 2 miles nên khí hậu mát mẽ quanh năm. Hai ông bà định cư ở đó chẳng khác nào đi nghỉ mát mỗi năm 365 ngày.
Nhà NS LMST ở gần khu Palm Habor Golf Club rộng rãi thoáng đãng, kể cả Legacy Vacation Club Palm Coast. Post Office cũng gần nhà. Công viên Washington Oaks State Park cách nhà NT LMST khoảng 5 miles có 1 cây oak cổ thụ nổi tiếng.

 Câu Lạc Bộ Thể Dục Thể Thao gần nhà anh Tiến mà anh là hội viên, cũng có 1 cây oak cổ thụ mà VHo, ĐTT, và chị Kim đã từng trèo lên ngồi trên cành, lên cao nhìn xuống cuộc đời hi hi ! 
 
Ba người trèo lên cây Oak. Ảnh LMST. ẢnhL LMST
Thành phố mát mẽ yên tỉnh này thích hợp với tuổi hưu trí, nhất là đối với những người thích vui thú điền viên, an bần lạc đạo, di dưỡng tính tình. Tuổi thọ sẽ được nâng lên.
 

 Đi thăm Hammock Beach
Bãi biển xinh đẹp này cách nhà LMST chỉ có 5.3miles. Hai ông bà có hảo ý muốn dành một buổi để dẫn chúng tôi đi thăm các thắng cảnh tại Palm Coast và vùng phụ cận. Chúng tôi thích lắm!
Chị Hoàng Yến làm trưởng đoàn lái xe chạy trước, xe anh Thành theo sau. Băng qua cây cầu Matanzas River, chạy vô đường Florida A1A một đỗi, rồi rẽ phải vào đường 16th Rd là ra đến biển, nhìn thấy The Club at Hammock Beach nằm bên tay trái. Bãi biển nằm thoai thoải. Dưới nắng hè chói chang, biển 1 màu xanh thẫm. Nghe rõ tiếng hải âu bay lượn từ xa.
Bãi biển xinh đẹp Hammock Beach.
  
 Đi thăm Crescent Beach:
Bãi biển xinh đẹp này cách nhà LMST độ 19 miles. Chị HY cho xe chạy trên đường Florida A1A một đoạn dài rồi rẽ phải ra biển. Bãi Crescent Beach cát trắng tinh như đường cát và mịn màng không khác bãi biển Dốc Lết ở Ninh Hòa quê tôi. Sở dĩ được như vậy là vì vùng duyên hải này không có sông suối nào chảy ra. Có 1 cây cầu bằng gỗ băng qua đụn cát đưa khách ra tận bãi biển.

Bãi biển xinh đẹp Crescent Beach.
Chúng tôi vào ăn trưa dã chiến (chị HY mang theo thức ăn) tại một căn nhà nghỉ mát công cộng trước mặt nhà hàng Paula's Beachside Grill và South Beach Grill tấp nập khách ra vào. Đến bãi biển này có thể enjoy nhiều trò chơi giải trí về water sports như surfing, swimming, boogie boarding, boating từ nhiều địa điểm công cộng trên A1A. Và có những hoạt động trên cát như beach bike rides, walks, frisbee, and volleyball.
Crescent Beach nằm giữa St. Augustine Beach và Butler Beach. Có nhiều beach house rentals, condos, and cottages available tại Crescent Beach. Vào cuối tuần, bãi biển vô cùng nhộn nhịp, du khách đạp xe dọc đường biển, chơi rollerskating, bơi lội và tắm nắng.

Đi thăm thành phố St. Augustine:  

(Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/St._Augustine,_Florida Wikipedia.)

Thành phố St. Augustine cách nhà LMST 30 miles, cách thành phố Bunnell 42 Km, cách thành phố Jacksonville 84 Km, cách thành phố Gainesville 109 Km, cách Thành phố Orlando 145 Km.
Chị HY dẫn đầu, lái xe chạy boong boong trên đường Florida A1A, chạy qua cây cầu Bridge of Lions bắt ngang sông Matanzas River. Cầu dài gần nửa cây số xây dựng năm 1927.

Con sư tử tại đầu cầu Bridge of Lions

Thành phố cổ kính Saint Augustine nằm ở đông-bắc Florida được thành lập năm 1565, dân số 12.157 người (2004), đậm nét cổ kính của 1 thời quá khứ xa xưa, còn giữ gần như nguyên vẹn sắc màu của nền văn hóa Địa Trung Hải.

Saint Augustine là thành phố đầu tiên của nước Mỹ được người Tây Ban Nha thành lập năm 1565 khi chiến thuyền của họ cập bến Tân Thế giới.
Theo Lịch sử, thuyền trưởng Pedro do Menéndez de Aviles của Tây Ban Nha tìm thấy dải đất này vào ngày lễ Thánh Augustine lúc đang ở trên tàu. Ngày 8-9-1565, ông cho xây thành phố và pháo đài, đặt tên vùng đất theo tên ngày lễ thánh: Saint Augustine.
Năm 1763, Tây Ban Nha nhường Florida (trong đó có thành phố Saint Augustine) cho Anh, sau 20 năm, Anh trả lại cho Tây Ban Nha. Năm 1821, Tây Ban Nha bán Florida cho nước Mỹ giá 5 triệu USD; những di sản văn hóa Tây Ban Nha để lại không bị đập phá, đã trở thành di tích văn hóa Mỹ ngày nay.
 
 
Cầu Bridge of Lions có một nhịp mở đưa lên cao cho thuyền qua lại. Nguồn :NET
 Trên 1 con đường lịch sử tại Saint Augustine có 1 căn nhà nhỏ cổ kính xây bằng gỗ, nơi mở lớp học đầu tiên của nước Mỹ. Tiếp nối có nhiều ngôi nhà quét vôi trắng / đỏ, mang phong cách Địa Trung Hải được xây lại vào thập niên 1960-1970, nay trở thành cửa hàng lưu niệm, nhà hang hay khách sạn cổ kính.
Tiêu biểu kiến trúc Saint Augustine là Đại học Flagler - tòa nhà mái vòm có viền sơn màu đỏ sẫm.
Bảo Tàng Viện Lightner mở cửa năm 1889, trưng bày các xác ướp, những bộ sưu tập thủy tinh, pha lê. Saint Augustine còn lưu lại di tích của bệnh viện và nghĩa trang từ thế kỷ XVI.
Mùa hè, du khách đông nhất, đến từ khắp nơi trên thế giới. Trên 500 năm tuổi nhưng Saint Augustine vẫn tràn trề sức sống và niềm vui: ánh nắng chói chang, hoa kiểng nhiều màu, du khách tấp nập, phố xá nhộn nhịp, lễ hội rộn ràng…
Kỳ thú nhất khi đi bách bộ trên những con đường lát đá từ xa xưa, hay uống cà phê trong quán cổ kính.
Thành phố cổ Saint Augustine. Ảnh Nguồn NET.
 Nhà cửa pha lẫn kiến trúc nhiều thời đại: thời Spain đô hộ, thời Anh Quốc đô hộ, thời Florida thuộc miền Nam, và cuối cùng thuộc nước Mỹ.
Có các môn thể thao như đi xe đạp, chèo thuyền, lặn, lướt ván… Có các câu lạc bộ golf và sân golf nổi tiếng. Có trang trại cá sấu Saint Augustine mở cửa năm 1908 là trại cá sấu lâu đời nhất ở Florida. Bể cá Marine Land Saint Augustine mở cửa năm 1938 là bể cá nhân tạo đầu tiên trên thế giới. Bảo tàng sáp Saint Augusitne cũng là bảo tàng sáp đầu tiên của Hoa Kỳ. Pháo đài Castillo de San Marcos của người Tây Ban Nha xưa, nay trở thành một di tích lịch sử quốc gia (National Monument): xây cất vào thế kỷ 16, một tiền đồn của đế quốc Spain để bảo vệ giao thương và chính quyền nơi vùng bờ biển. Thời đó vùng biển Caribe có nhiều hải tặc đe dọa sự giao thương giữa Spain và các đảo trong vùng biển Caribe, kể cả các cường quốc Âu Châu đang tranh nhau quyết liệt tại vùng bờ biển Florida, Georgia và Carolina.
Pháo đài Castillo de San Marcos.
Việc xây Pháo đài phải mất 23 năm để hoàn thành bằng vỏ ốc, vỏ sò, san hô, từng đối diện với sóng thần, trận chiến, nhưng vẫn tồn tại. Người Tây Ban Nha còn xây thêm pháo đài Mose ở phía Bắc, pháo đài Matanzas ở phía Nam thành phố để giữ vùng đất chiếm được. Pháo đài biểu tượng của ý chí sắt đá và sự vững bền, trở thành nơi tập trung các hoạt động văn hóa nghệ thuật của thành phố như triển lãm tranh ảnh, biểu diễn âm nhạc, diễn hành…
Đến thăm thành phố có thể mua vé xe Trolley, giá 20 đô la được dùng trong 3 ngày, có thể xuống bất cứ trạm nào trong 22 trạm. Tản bộ thăm viếng phố xá, bảo tàng viện, giải trí, ăn uống, rồi lại đón xe Trolley đi đến trạm khác.
Saint Augustine là thành phố cổ nhất nước Mỹ có nhiều di tích lịch sử, đường phố St Augutine độc đáo không đâu bằng, được nhiều du khách bầu chọn là thành phố quyến rũ nhất.
 
Anh Nguyễn Văn Thành Tâm Sự:
 
Chuyện trò thân mật chờ Song Anh

Trong lúc chờ đợi Song Anh đến để cùng dự bữa tiệc buổi chiều, tại phòng khách có sự hiện diện của ông bà Ns LMST, và anh chị Thành, tôi có hỏi anh Thành:

-Anh Thành vốn là thuyền trưởng của Duyên Tốc Đỉnh PCF, từng xông pha trận mạc trên các Giang đoàn Xung Phong và Ngăn Chận trên vùng kênh lạch Vàm Cỏ đầy nguy hiểm ở miền Tây. Ngày 30/4/75 anh lái tàu di tản ra hạm đội rồi qua Mỹ định cư cùng gia đình. Sau 14 năm dùi mài kinh sử, anh đã đạt những mảnh bằng về kỹ sư điện, kỹ sư cơ khí, cử nhân toán, cao học toán và bằng chuyên nghiệp quốc tế về vô tuyến điện, viễn thông và điện từ học, iNARTE (inter-National Association for Radio, Telecommunications and Electromagnetics). Có chỗ làm ổn định, Anh tiếp tục nghiên cứu (thời học sinh đã giỏi toán lý hóa) về khoa học, và đã có bằng sáng chế về khoa học có phải không?
-Anh Thành không phủ nhận những lời trên và có xác nhận bằng sáng chế đó là bằng sáng chế về cái lọc điện từ trường làm giảm sự giao thoa của nhiễu xạ, đặc biệt ứng dụng trong ngành viễn thông và trong đạn đạo pháo cầu vòng.

 
Bữa Tiệc Buổi Chiều Vui Vẻ:
Đúng 6 giờ chiều, đôi uyên ương nhà thơ Thương Anh & Tố Anh (gọi chung là Song Anh) đến, tay bắt mặt mừng. Bữa tiệc buổi chiều được dọn ra. Quá thịnh soạn! Thức ăn độc đáo do chị HY trổ tài đầu bếp nóng sốt hấp dẫn. ACE ăn uống thoải mái. Bắt đầu chương trình hát Karaoke do nữ "ca sĩ đang lên và cũng sắp xuống" ĐTT mở màn với các bản nhạc của thập niên 1960, anh Tiến đích thân tìm nhạc. Được "4 cô công chúa" ra đứng hai bên ủng hộ. ĐTT lên tinh thần hát thêm 2 bản nữa.  
 
Chị Giỏi và ĐTT
Giọng nam trầm ấm Nguyễn Văn Thành đến từ tiểu bang Minnesota (MN) hát bản nhạc ruột được vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt.
Anh Nguyễn văn Thành hát tân nhạc.
Đến phần ca sĩ Hồ Hoàng Yến, không phải ca sĩ HHY của Pari by Nights ngày nay mà là Lệ Minh ngày xưa (bút hiệu thời trẻ) đã từng hát trên Đài Phát Thanh Tuy Hòa (Phú Yên) từ đầu năm 1963 đến giữa năm 1964.
 
Ca sĩ Lệ Minh của Đài Phát Thanh Tuy Hòa (1963-1964).
Văn nghệ thật là vui vẻ: Chị Lệ Minh hát 3 bản được khán giả nhà tán thưởng nhiệt liệt.
 
 
Năm 1964, Chị Hoàng Yến làm lễ Vu Quy lên xe hoa theo Ns LMST về Sài Gòn nên không thể tiếp tục sự nghiệp ca hát nữa. Có giọng thiên phú, mạnh, thanh, vang xa, không thua giọng Lệ Thu, nếu Lệ Minh tiếp tục sự nghiệp thì làng tân nhạc VN biết đâu đã có 1 cặp song ca lý tưởng Lệ Thu - Lệ Minh, tương tự như Mai Hương - Hà Thanh vậy. Chị Lệ Minh xưa / Hoàng Yến nay đã cho ACE thưởng thức 3 bản liên tiếp. Wow Wow !!! ACE hết sức ngạc nhiên, lần đầu được nghe Chị hát thật truyền cảm, điêu luyện, cách diễn tả xuất sắc không thua gì Thái Thanh tại phòng trà Queen Bee, Sài Gòn năm xưa.
Đoàn Thủy Tiên, Chị Hoàng Yến hát, chị Giỏi, Cô Tố Anh
Tôi muốn đáp lễ nữ gia chủ ca sĩ Lệ Minh bản "không bao giờ quên anh", bản nhạc mà một người vợ tù đã hát cho chồng và 3 bạn tù nghe trong trại tù tại Bù Gia Phúc, Phước Long trong đêm Giao Thừa 1977 - nàng đã vào trại bằng cách chun qua hàng rào lồ ô, một hành động dũng cảm phi thường  - nhưng tôi đành xin khất lại vì đường xa phải về lại Orlando cho anh chị Thành, cô Trâm Anh còn về khách sạn, và đôi uyên ương Tố Anh, Thương Anh còn về tận Mount Dora hun hút xa.

Một ngày tại Palm Coast vui ơi là vui!

Vui vì chủ gia tử tế đưa đi thăm viếng ba thắng cảnh, tiếp đãi nồng hậu. Vui vì suốt ngày trên màn hình TV chạy vô số hình ảnh gia đình bằng hữu, chỉ ngồi tại sofa mà đã gặp rất nhiều khuôn mặt thân quen cũ. Vui vì chủ gia vui. Anh Tiến nói chuyện nhẹ nhàng chậm rãi nhưng lại có óc hài hước dí dỏm ưa đố vui. Còn chị Hoàng Yến thì đã từng viết e-mail như thế này:
"Cuoc doi qua ngắn ngui, cho nen chung ta nên vui và cuời that nhiều."
mà VHo đã ghi lại thành bài tứ tuyệt số 34 trong chùm xướng họa Cõi Tạm nơi link: http://vinhho11.blogspot.com  như sau:
Lời tỷ Hoàng Yến

Vì đời quá ngắn, bạn gần xa
Xin hãy cười vui vui hết ga.
Xin hãy yêu người yêu tất cả
Yêu chân thiện mỹ sống chan hòa.
Vinh Hồ
23/9/15
Xin cám ơn tình cảm nồng hậu mà anh chị Tiến đã dành cho đàn em tứ phương đã đến từ San Jose, MN, Orlando, Mount Dora. Chúng em sẽ mang về nhà bao kỷ niệm đẹp và luôn nhớ mãi chuyến đi Palm Coast tràn đầy niềm vui, sự thân ái và tình yêu thương.
Vinh Hồ
Orlando, 6/2016

-Hình ảnh chụp tại Palm Coast, có thêm 1 số hình ảnh chụp tại những nơi khác:
 

Yêu đời yêu người


Ảnh LMST: Chị Hoàng Yến
Sau nhà LMST

Ảnh Hoàng Nam: chụp tại Đêm Văn Bút 29/8/15, Orlando.


Ảnh Hoàng Nam
 
Ảnh Hoàng Nam
Ảnh Hoàng Nam
 
Ảnh Hoàng Nam
 
Tại nhà Vinh Hồ
Trước nhà LMST
Tại nhà LMST 
Tại nhà LMST 
Tại Đêm Văn Nghệ Tự Do, Orlando.
 
Tại nhà LMST 
Tại nhà LMST.
Tại nhà LMST 
Tại nhà LMST 
Tại nhà LMST 
 
Tại nhà LMST 
Tại nhà LMST trên lầu
 
Tại nhà LMST
Tại nhà LMST
 
 Bãi biển xinh đẹp Hammock Beach
 
 Bãi biển xinh đẹp Hammock Beach
 Bãi biển xinh đẹp Hammock Beach
 
 Rời Hammock Beach
 
 Chưa muốn rời  Hammock Beach
Bãi biển xinh đẹp Crescent Beach
 
Bãi biển xinh đẹp Crescent Beach
Bãi biển xinh đẹp Crescent Beach
 
Bãi biển xinh đẹp Crescent Beach
Ăn trưa tại Bãi biển xinh đẹp Crescent Beach
 
Ăn trưa tại Bãi biển xinh đẹp Crescent Beach
Trực chỉ thành phố Saint Augustine
 
Trực chỉ thành phố Saint Augustine
 
 Cầu Bridge of Lions
Tại nhà LMST
Tại nhà LMST
Tại nhà LMST
Tại nhà LMST
Tại nhà LMST
Tại nhà LMST
Tại nhà LMST
 
Tại nhà LMST
Tại nhà LMST
Tại nhà LMST
Tại nhà LMST
Tại nhà LMST
 
Tại nhà LMST
Tại nhà LMST
Tại nhà LMST
Tại nhà LMST
 
Tại nhà LMST
Tại nhà LMST
 
Ảnh Hoàng Nam.
Tại Đêm VNTD Orlando.
Tại Đêm KH-NT Orlando.
 
 
Tại nhà Vinh Hồ, Orlando.
 
Cầu Bridge of Lions: Ảnh từ NET
 
 
Tại Hotel, Orlando.
 Tại nhà LMST 
 
Tại nhà LMST
Tại nhà LMST  
 Tại sân golf gần nhà LMST 
 
Tại sân golf gần nhà LMST 
 
Tại sân golf gần nhà LMST 
 
 Tại nhà LMST 
Tại nhà LMST 
Tại nhà LMST 
 
Tại nhà LMST 
 Tại nhà LMST 
Tại nhà LMST 
 
Ảnh LMST 
Ảnh LMST  
Ảnh LMST 
Ảnh LMST 
Ảnh LMST 
Tại Đêm KH-NT Orlando 11/6/16
 
Tại Hotel, Orlando
 
Tại Hotel, Orlando
 
Tại Hotel, Orlando
 
Tại Hotel, Orlando
 
Tại Hotel, Orlando
 
Tại Đêm Văn bút 29/8/15
 
Tại Hotel, Orlando
 
Tại Đêm Văn bút 29/8/15
 
Tại Đêm Văn bút 29/8/15
Tại Đêm Văn bút 29/8/15
 
Tại nhà Vinh Hồ
 
Tại nhà Vinh Hồ
 
Tại Đêm KH-NT Orlando. 
 
 Tại Đêm KH-NT Orlando.
 
Tại nhà LMST 
 
Tại nhà LMST 
 
Bãi biển xinh đẹp Hammock Beach
 
 
Tại nhà LMST 
 
Tại Đêm KH-NT Orlando.
 
 
 Tại Đêm KH-NT Orlando.
 
Tại nhà LMST
Đa tạ quý vị đã theo dõi. Hẹn tái ngộ.
Vinh Hồ
 
Nguồn NET