Thursday, October 5, 2017

 
TRANG TƯỞNG NIỆM CÁC NẠN NHÂN
Trong vụ thảm sát tại:
 The Route 91 Harvest Music Festival,
Las Vegas
Vào tối ngày 1-10-2017 
Hình ảnh: trích từ NET
Tối 1/10, khi lễ hội âm nhạc đồng quê Route 91 Harvest đang diễn ra tại một sân khấu ngoài trời cách khách sạn Mandalay Bay khoảng 500 m, Paddock đập vỡ hai tấm kính cửa sổ căn phòng y thuê, một cửa sổ phía trước và một cửa sổ trong góc.
Y bắt đầu xả đạn. Trong 10 phút đồng hồ, Paddock cướp đi sinh mạng 59 người, khiến 527 người bị thương, gây ra vụ thảm sát chết chóc nhất lịch sử Mỹ hiện đại.


Stephen Paddock and the Las Vegas massacre: A timeline

 
....... Sept. 28
Paddock checks into a suite on the 32nd floor of the Mandalay Bay Resort and Casino with uninterrupted views of the Las Vegas Strip and the festival grounds across the street.
Sept. 28-Oct. 1
Over the course of several days, Paddock brings in excess of 10 suitcases up to his suite, Sheriff Lombardo says. Housekeepers visited the suite and did not see anything amiss.
Paddock sets up at least 23 weapons inside his hotel room, including multiple rifles, some of which had scopes. He also attaches 12 "bump-fire stocks" -- devices that enable shooters to fire bullets at a faster rate -- on the guns.
Paddock sets up cameras inside his hotel suite, in the hallway and in his door's peephole, all of which may have been used to watch for people approaching his room, Lombardo says.
Sept. 29
The Route 91 Harvest Festival, a three-day country music concert, kicks off at the Las Vegas Village, a venue across the Strip from the Luxor hotel and the Mandalay Bay Resort and Casino.

Sunday, October 1

9:40 p.m.
Country music star Jason Aldean begins his set as the final musical act of the festival.
10:05 p.m.
Paddock smashes out two windows of his suite with a hammer, then opens fire at the 22,000 concertgoers below. The shots are caught on closed-circuit television from the concert venue. Concertgoers, confused at first, soon scatter in panic.
10:12 p.m.
Two Las Vegas police officers make it to the 31st floor of the Mandalay Bay after working their way up the building. One radios in: "I'm inside the Mandalay Bay on the 31st floor, I can hear automatic fire coming from one floor ahead... one floor above us."
10:15 p.m.
Paddock fires his final shots, which are recorded on an officer's bodycam.
10:17 p.m.
The first two officers arrive on Paddock's floor.
10:18 p.m.
A hotel security guard on the 32nd floor tells Las Vegas Metropolitan Police that he's been shot and provides the room number from which Paddock was firing.
10:26-10:30 p.m.
Eight more officers arrive on the 32nd floor. Not hearing gunfire, they move down the hall, clearing rooms along the way in case the shooter has barricaded himself.
10:55 p.m.
The officers arrive in the stairwell nearest the suite at the north end of the hall. Noting two cameras set up on a room service cart, they pull back to wait for a SWAT team.
11:20 p.m.
SWAT officers use an explosive to breach the door to Paddock's suite and discover him dead on the floor, possibly of a self-inflicted gunshot wound. Officers note the door to one of the suite's bedrooms is closed.
11:27 p.m.
The SWAT team uses another charge to gain entry to the bedroom and discover no one else is there. An officer radios that the suspect is down.
Trần gian có một tên điên khùng
Lắm bạc nhiều tiền lại ác hung.
Súng ống trữ gần năm chục khẩu
Máy bay mua một cặp trung trung.
Người ta tích đức, y cờ bạc
Thiên hạ tu tâm, hắn mánh mung.
Quả báo nhãn tiền, thân tự hủy
Hồn sa hồ lửa cháy trùng trùng.
Vinh Hồ

Bài họa:
Lắm kẻ điên
(Cẩn hoạ bài Tên Điên Khùng của TS Vinh Hồ)

Thế giới ngày nay lắm kẻ khùng
Giết người lộ cái vẻ tàn hung
Lái xe đụng thường dân đi phố
Cầm súng bắn đồng loại tập trung
Thủ ác lẩn trong màu trắng bạc
Hiền lương hoà vào chất đen mung
Nhìn vào ai có nào hay biết
Một thoáng đạn bay lại giỗ trùng
QThái

Bài họa:
  TÊN MỸ TRẮNG KHÙNG
Stephen Paddock một thằng khùng,
Sáu bốn già đầu Mỹ trắng hung !
Mua súng giết người nơi nhạc hội,
Đề tên sát thủ tại nhân trung.
Nổi danh muôn thuở tên đồ tể,
Lưu xú bạn niên gã mánh mung.
Tội ác tày trời năm chín mạng,
Năm trăm què quặt hận muôn trùng !
LDPP Oct.05.17

4
Kẻ Sát Nhân
Sát nhân rồi tự bắn vào đầu
Nằm sấp trên sàn máu ướt râu.
Nã đạn điên cuồng gây nghiệp ác
Bóp cò tới tắp để hồn đau.
Gia tài bạc triệu mèo ma khóc
Địa ốc tiền muôn cú vọ sầu.     
Quả báo giết người sa địa ngục    
Đầu thai làm súc vật bò trâu.
Vinh Hồ
Bài họa:
Tên giết người
(Cẩn hoạ Kẻ Sát Nhân của TS Vinh Hồ)
Giết chục mạng người, tự bắn đầu
Tên này là quỷ có nhiều râu
Dân hiền lương thiện, cầu vui vẻ
Mày dữ hung hăng, gây khổ đau
Bè bạn anh em mừng hội ngộ
Hắn tay súng đạn tính gieo sầu
Hàng ngàn tiếng nổ bao thân đổ
Thằng chả kiếp sau sẽ hoá trâu.
QThai

 Bài họa:
TÊN HUNG THỦ TỰ SÁT

Kết liễu cuộc đời tự bắn đầu,
Sát nhân da trắng khá nhiều râu.
Chưa ai hiểu rõ tên vô lại,
Ít kẻ am tường gã khổ đau.
Hung thủ vốn giàu không phiền muộn,
Nạn nhân vui hưởng cố quên sầu.
Một mình giết chết năm mươi mạng !
Thác xuống tuyền đài hoá ngựa trâu.
LDPP Oct.05.17

5
Lễ Hội Nhạc Đồng Quê
Lễ hội nhạc đồng quê tuyệt vời
Biến thành đêm thảm sát động trời.
Lầu ba hai: pháo đài kiên cố
Sân lộ thiên: dân chúng tả tơi.
Trữ sung kể từ hai thập kỷ
Giết người chuẩn bị bao lâu rồi.
Lạnh lùng, khép kín và đơn độc
Con quỷ dạ xoa khát máu người.
Vinh Hồ

Bài họa:
Tiếng nhạc đồng quê
(Cẩn hoạ bài Lễ Hội Nhạc Đồng Quê của ts Vinh Hồ)
Đồng quê tiếng nhạc bỗng xa vời,
Khi súng vang lên khắp đất trời.
Khách sạn lầu cao... con quỷ dữ,

Mặt sân đất trống... vườn mồng tơi.
Giết dân nuôi ý nhiều năm trước,
Vũ khí giữ lưu lâu lắm rồi.

Sát thủ cô hồn và lạnh máu,
Kéo cò liên tiếp bắn trăm người.
QThai

Bài họa:
       ĐÊM THẢM SÁT

Nhạc hội đồng quê mới nửa vời,
Bị tên Paddock đứng bên trời.
Từng viên nhả đạn cười hoa nở,
Xối xả liên hồi giết tả tơi !
Tổng kết hàng trăm còn ngáp gió,
Sơ sơ năm chín đã đi rồi !
Ngoài kho vũ khí thêm ngòi nổ,
Đã biến đêm vui bãi giết người.
LDPP Oct.05.17

Bài họa:
Bao giờ gặp lại
(Họa bài Lễ nhạc hội đồng quê)
 
Tình đến bên em quá tuyệt vời
Còn chi hơn nửa ngỡ từ trời
Gặp nhau bất chợt tâm tao ngộ
Đứt đoạn nào ngờ dạ tả tơi
Cứ  tưởng bên em sum họp đó
Nào hay đòi đoạn nát tan rồi
Quê hương ngàn dặm ôi thăm thẳm
Biết đến bao lâu gặp lại người
 
Tuấn Đình

6 
Vết Thương
Ai ngờ Lễ hội nhạc đồng quê
 Là vết thương đau đớn, não nề.
Súng nổ át lời ca tuyệt diệu
Tiếng gào thay cm giác đê mê.
Rt rơi giày mũ sân vương vãi
Loang l máu me đêm tái tê.
Một bãi chiến trường đầy chết chóc
Sẽ đi vào ký ức ê chề.
Vinh Hồ

Bài họa:
KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN
 Từ thành thị đến tận vùng quê,
 Không khí thương đau quá nặng nề !
 Tin nhắn giận hờn tên Paddock,
 Lời đồn nguyền rủa gã u mê.
 Nghiến răng văng tục thân run rẩy,
 Há miệng chưởi thề dạ buốt tê !
 Thông tấn, truyền thông câu hỏi lớn,
 Nguyên nhân thảm sát quá ê chề ?
 LDPP Oct.07.17
Bài họa:
Tưởng niệm người đã khuất
(Cẩn hoạ bài Vết Thương của ts Vinh Hồ)
Người đã ra đi xa khỏi quê,
Trong đêm nhạc hội thật ê chề.
Đạn không có mắt gây chia rẽ,
Hắn quá vô tâm tạo thú mê.
Máu đổ thịt rơi bao dạ khổ,
Người đi kẻ ở lắm hồn tê.
Năm mươi người chết trong vài phút,
Buổi tối vui chơi quá não nề.
QThai
Xin phép tác giả Vinh Hồ cho QThai được hoán đổi và dùng nguyên hai chữ cuối của hai câu 2 và 8. QThái cũng xin mạn phép được dùng chữ "người" nhiều lần để tưởng niệm các nạn nhân.
2017-10-06 12:02 GMT-07:00 Van Nguyen n.van28@yahoo.com [VanNgheTuDo15] <VanNgheTuDo15@yahoogroups.com>:
Hồ huynh quý mến,
 
Mình vừa mới đi xa về, còn jet lag, chưa kịp làm gì. Nhưng đọc nhiều bài thơ của anh về cuộc tàn sát không thương tiếc tại Las Vegas, mình cảm nhận được tâm hồn đầy nhân hậu của anh, đầy tình thương giữa người và người và dĩ nhiên là oán trách kẻ cuồng điên không còn chút tâm người, mà là loài lang sói, rắn rít đối với đồng loại. Bọn chúng sẽ sa vào hỏa ngục đời đời, làm ngạ quỷ dưới cõi địa ngục thiên niên vạn niên.
 
Hiện giờ mình còn mệt sau một chuyến đi xa, chưa họa được với huynh bài nào nên xin có vài dòng cảm nghĩ buổi sáng ngưỡng mộ tâm hồn anh trước cảnh đớn đau của các nạn nhân  
và gia đình.
 
Xin thành tâm cầu nguyện các hương linh đã ra đi sớm về an nghỉ ở cõi Vĩnh hằng.
Đa tạ huynh đã chia sẻ những vần thơ bi phẫn trác tuyệt!
Thân kính,
NXVan 
7
Phía Sau Tấm Bảng
Phía sau tấm bảng "không làm phiền"
Tội ác đang rình rập láo liên.
 Con rắn đang chờ giờ động địa
Sa tăng đang đợi phút kinh thiên.
Hăm ba khẩu súng, nghìn viên đạn
Một bụng dao găm, một óc điên.
Thương những người hiền lương thánh thiện
Vì yêu âm nhạc chịu oan khiên.
Vinh Hồ

Cho đến bao giờ
(cẩn hoạ bài Phía Sau Tấm Bảng của ts Vinh Hồ)
Bao giờ ta mới hết ưu phiền,
Trước những tên khùng mang tiểu liên?
Ra phố âu lo gặp sát thủ,
Đi chơi lại sợ thấy con thiên.
Bất thần nổ súng vào dân chúng,
Hốt hoảng đâm xe như kẻ điên.
Lớn tiếng tung hô làm viêc thánh,
Hại nhiều người chết lắm oan khiên!!!!
QThai

8
Chân Dung Kẻ Sát Nhân
 
Cha nào con nấy chẳng từ nan
Cha từng vượt ngục cướp ngân hàng  
Con mê cờ bạc tay chuyên nghiệp
Tham tiền bỏ mẹ, sống hoang đàng.

 
Sống vô tôn giáo vô gia đình
Sa mạc hồng đi về một mình        
Cửa biệt thự ngày ngày đóng kín     
Như bóng ma trong cõi vô hình.

 
Hai ngôi nhà chứa đầy súng đạn
Một lô thuốc nổ để chế bom
Đã tích trữ qua nhiều thập kỷ
Nẻo về của quỷ tối om om.

 
Hai chục năm thù hận căm căm
Lạnh lùng, khép kín và âm thầm
Lòng lang dạ thú ai hay biết?
Căn nhà tội ác tối tăm tăm.

 
Nhìn đồng hương vui sống sống vui
Yêu hoà bình, âm nhạc, tình yêu
Y thêm tức tối thêm thù hận
Quyết ra tay tàn sát thủ tiêu.

 
Stephen đã hiện nguyên hình
Quỷ dữ bước ra từ vô minh
Chung cuộc bắn vào đầu tự sát
Đêm hãi hùng hồn lạc phách kinh.

 
"Ác tất tảo vong" ông bà dạy
"Tu nhân tích đức" tuổi thọ trường
Vun bồi ruộng phước, tâm vô chấp 
Hỉ xả từ bi sống thiện lương.
Vinh Hồ


 9
Nước Mỹ Cùng Hướng Về
Nước Mỹ chìm trong nỗi đoạn trường  
 Hướng về đêm Nhạc hội tang thương.
 Những dòng lệ chảy bên hoa nến
Bao trái tim đau trước thánh đường.
 Mỗi tiếng ủi an vầng nguyệt tỏ
 Từng lời cầu nguyện khói trầm vương.
 Gởi lòng về nạn nhân nằm xuống
 Đoàn kết đứng lên khử bất lương.
 Vinh Hồ

10


Đi Vào Ký Ức
Vết máu khắp nơi đêm tái tê
Lại là Lễ hội nhạc đồng quê.
 Kinh hồn lằn đạn cày mê mỏi
Bạt vía súng trường nã chán chê.
Chốn chốn kêu gào trong sợ hãi
Người người chạy trốn giữa ê chề.  
Đi vào ký ức người dân Mỹ
Vời vợi niềm chua xót não nề.
Vinh Hồ

12
Tình Cờ Gặp Nhau
(Gởi anh Kody Robertson,
Tưởng niệm cô Michelle Võ đã vĩnh viễn ra đi)
Đêm lễ hội tình cờ gặp nhau       
Đã đi vào ký ức thương sầu.
Nàng xinh tựa đóa hoa tulip      
Chàng tốt như tia sáng ngọc châu.   
Cùng thích nhạc đồng quê lắm vẻ
Chung yêu cuộc sống mới muôn màu.
Chàng can đảm lấy thân che chắn...
Nhưng lệ sầu ngăn cách đớn đau!   
Vinh Hồ
13
Tiếc Thương Cô Gái Việt
(Gởi anh Kody Robertson,
Tiếc thương cô Michelle Võ đã vĩnh viễn ra đi)
Gặp nhau chỉ có mấy giờ thôi
Mà để tiếc thương suốt một đời.
Giọng nói êm đềm như suối chảy
Tâm hồn cao đẹp tựa sông trôi.
Có duyên không nợ ôi non biển!  
Bạc mệnh hồng nhan hỡi đất trời!  
Đêm trắng tìm nàng khắp bệnh viện
Sững sờ tin dữ lệ chàng rơi.
Vinh Hồ.
 
 Bài họa:
NÀNG TIÊN NƯỚC VIỆT
(Cẩn họa bài Tình Cờ Gặp Nhau của thi sĩ Vinh Hồ)
(Tưởng niệm Michelle Võ)
Tình yêu âm nhạc đến cùng nhau
Đâu biết ác nhân tạo thảm sầu
Cảm tử Hoa Kỳ viên ngọc bích
Nàng tiên Nước Việt hạt trân châu
Chia tay cuộc sống ngàn cung bậc
Vĩnh biệt trần gian vạn sắc màu
Giao hẹn cuối tuần là gặp mặt
Xa em xa Mẹ quá thương đau.  
Trần Minh Hiền Orlando ngày 9 tháng 10 năm 2017
Bài họa:
KHÓC MICHELLE VÕ
(Cẩn hoạ bài Tiếc Thương Cô Gái Việt của thi sĩ Vinh Hồ)
(Vĩnh biệt cô Michelle Võ)
Đời sống nhân gian chỉ thế thôi
Sinh ly tử biệt chuyện muôn đời.
Khóc người phụ nữ trong tan vỡ
Thương đoá phù dung giữa nổi trôi.
Hồn phách tiêu diêu cùng vũ trụ
Hình hài phảng phất khắp khung trời
Ngàn đời mãi nhớ đêm âm nhạc
Phút chốc tràn đầy máu thịt rơi.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 12 tháng 10 năm 2017
Bài họa:
         KIỀU NỮ KHÔNG MAY
 Cô gái Việt ơi, tiếc quá thôi !
 Xuân xanh trẻ đẹp nụ hoa đời.
 Miệng cười Bao Tự, kinh thành đổ,
 Mắt liếc Tây Thi, vũ trụ trôi !
 Bạc mệnh cao xanh đà có sổ,
 Hồng nhan thiên giới gọi chầu trời .
 Không may kiều nữ vương đồ tể,
 Thịt nát xương tan máu lệ rơi !
 LDPP Oct.12.17

14
Phát Hiện Đầu Tiên
Anh lần từng bước đến cao tầng
Phát hiện đầu tiên: kẻ sát nhân.
Chưa tới "pháo đài" đã bị đạn
Mới hay ác quỷ nã vào chân.
Kịp thời báo động cho công lực
Sát cánh cùng di tản chúng dân.
Campos người thanh niên tận tụy  
Trái tim dũng cảm đẹp vô ngần.
Vinh Hồ
-Jesus Campos, nhân viên bảo vệ của khách sạn Mandalay Bay Resort & Casino, người đầu tiên phát hiện chỗ ẩn náu của Stephen Paddock, anh bị bắn ở chân. 

Bài họa:
ANH HÙNG THẦM LẶNG JESUS CAMPOS

(Cẩn hoạ bài Phát Hiện Đầu Tiên của thi sĩ Vinh Hồ)


Khách sạn Mandalay lắm tầng
Ẩn mình tàn sát, kẻ phi nhân
Hy sinh chiến đấu hồn vương áo
Gan dạ xông pha đạn trúng chân
Chung sức dựng xây hồn đất nước
Góp phần bảo vệ mạng người dân.
Anh hùng thầm lặng không nao núng
Công đức giúp người dạ trắng ngần.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 9 tháng 10 năm 2017

 Từ hôm xảy ra cuộc tàn sát vô tâm ở Las Vegas,
chúng ta đọc được rất nhiều bài thơ của Hồ Huynh
khóc thương cho những người bạc số và căm hận kẻ
cuồng điên gieo bao tang tóc đau thương.
Cảm kích tấm lòng nhân bản của Hồ huynh, đệ xin
mượn vần bài thơ Phát Hiện Đầu Tiên để có đôi lời
chia sẻ cùng Hồ huynh qua bài họa sau đây:
 
Lòng Nhân Độ Thế
Tiếng thốt từ tâm đẹp mấy tầng
Hồ huynh xa xót bởi lòng nhân
Trọng người đạo hạnh soi hư thực
Hận quỷ sa tăng lộng giả chân
Ác thú cuồng điên say bể máu
Hiền tài thánh thiện khóc bàng dân 
Trái tim độ lượng yêu tha thiết
Mấy chục bài thơ quý tuyệt ngần.
NXVạn
ĐÊM GIẢI SẦU
 Hai mươi năm hậm hực mưu cầu,
 Thù hận sục sôi chẳng hé câu.
 Vũ khí thầm gom toan rửa hận,
 Đạn bom lặng góp quyết gây sầu.
 Đám đông đối tượng tim chàng nhói,
 Công chúng mối thù dạ hắn đau.
 Nhạc hội đồng quê đêm hẹn ước,
 Stephen Paddock giải cơn sầu.
 LDPP Oct.08.17
15
Vần Thơ Ca Ngợi
 
Vần thơ ca ngợi gởi Winston
Trong đêm bi thảm, cựu quân nhân.
Đứng bên sân khấu may còn mạng
Cùng với người yêu chạy thoát thân.
Những tiếng thét gào ngay trước mặt
Bao lời kêu cứu sát bên chân.
Cặp đôi quay lại cùng xe truck
Đã tải thương hai chục nạn nhân.
Vinh Hồ
-Cựu lính thủy quân lục chiến Taylor Winston và bạn gái Jenn Lewis, tìm thấy một chiếc xe tải có chìa khóa đã lái chở hơn 20 nạn nhân đến bệnh viện.
16 
Người Chồng Trẻ Ra Đi
Người chồng trẻ khác tên Sonny

Cùng vợ đến từ Tennessee.
Đang nói thì thầm ngày đám cưới
Thì nghe khiếp đảm đường đạn đi.
Lấy thân mình chở che bao bọc  
Cầu thánh linh thương xót hộ trì.
Nhưng hỡi ơi người chồng dũng cảm 
Đã ra đi trước cảnh ai bi.
Vinh Hồ
-Sonny Melton, y tá, ở Tennessee đến cùng vợ là Heather.
Khi súng nổ, anh che chắn cứu mạng cho vợ. Anh bị thương nặng và đã qua đời.

 
17 Người Phụ Nữ Kiên Cường
Lindsay người phụ nữ kiên cường
Nhân ái thông minh trọng kỷ cương. 
Cùng sở thích đi xem nhạc hội
Bên người yêu dệt mộng uyên ương.
Trong mưa đạn chạy tìm nơi trú
Liều lái xe quay lại hiện trường.
Không thể quay lưng trước hoạn nạn
Chở người đau khổ đến nhà thương.
Vinh Hồ
-Lindsay Padgett 22 tuổi cùng chồng sắp cưới biến xe tải của mình thành xe cứu thương, đưa mọi người đến bệnh viện.
 

 

18


Xả Thân Cứu 30 Người

Người thanh niên dũng cảm, trung kiên
Nhân hậu tâm như một đóa Thiền.
Cùng với người anh đi dự tiệc
Chúc mừng sinh nhật ở bên hiên.
Đứng nhìn thảm kịch mà tim vỡ
Chứng kiến đồng bào bị đạn xuyên.
Liều mạng lao ra trong hoảng loạn
Quên mình chạy đến giữa cuồng điên.
Hai mươi người: tải thương băng bó
Chục nạn nhân: sơ tán cõng khiêng.
Tả đột hữu xông anh trúng đạn
Tình anh vô đối, đức vô biên.
Vinh Hồ
-Jonathan Smith 30 tuổi làm nghề sửa máy photocopy, xả thân cứu 30 người, bị thương nặng được vinh danh trên mạng xã hội là người can đảm nhất nước Mỹ.

19

Tình Người Trên Nước Mỹ

 (Cảm nhận về nước Mỹ sau tấn thảm kịch Las Vegas)

Nước Mỹ mỗi lần gặp bão bùng
Đều đoàn kết để chống tàn hung.
Trọng tình nhân ái tâm ngay thẳng
Quý tính nhân văn dạ thủy chung.
Giữa sống chết vô vàn dũng sĩ
Trong nguy nan chẳng thiếu anh hùng.
Không quay lưng trước người lâm nạn
Bác ái từ bi động cửu trùng.
Vinh Hồ
11/10/17

  20
Tinh Thần Nước Mỹ
Liều chết vì người bỏ mạng mình
Là tình vĩ đại nhất hành tinh.
Biết câu "kiến nghĩa" nhưng vô cảm
Lạ chữ "lâm nguy" lại nhiệt tình.
Cô gái bán bar không trốn tránh
Anh chàng thợ máy đã hi sinh. 
Chắn che cho vợ anh y tá 
Băng bó chở người chú cựu binh.
Phụ nữ tải thương trong lửa đạn
Ông già cứu hộ suốt hành trình.
Tinh thần nước Mỹ phim thần thoại
Vượt mọi gian nguy kiến thái bình.
Vinh Hồ
13/10/17

















 


No comments:

Post a Comment