Friday, August 17, 2018


TRANG THƠ VĂN NGUYÊN NGỘ
Giáo sư Lê Văn Ngô  
Hình ảnh minh họa: nguồn NET

 
 
 Lê Văn Ngô
Bút hiệu: Nguyên Ngộ
Người làng Phước Đa, Ninh Hòa, Khánh Hòa.
 Cựu Giáo sư trường
Trung Học Trần Bình Trọng, Ninh Hòa, Khánh Hòa

niên khóa 1959-1962.
Hội viên: Hội Văn Nghệ Tự Do, Văn Bút VNHN Vùng ĐNHK
Thơ/văn đăng trên nhiều đặc san, tuyển tập, websites
-Bài thơ họa "Thuyền Nhân" đăng trên Đặc san VT-NTH Nha Trang trúng giải nhất
trong cuộc tuyển chọn năm 2007.
Tác phẩm: -Nguyên Ngộ thi tập, 2016
-Quê hương Ninh Hòa, 2016 (biên khảo cùng 5 tác giả)
Hiện sinh sống tại San José, California. 
 


 
Nhân mùa Phật Đản 2018 Phật lịch 2562, mời quý bạn hữu đọc bài “HÀNH HƯƠNG TỨ ĐỘNG TÂM”. (Theo dấu chân Phật)
 

HÀNH HƯƠNG TỨ ĐỘNG TÂM 
   “THEO DẤU CHÂN PHẬT”


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Cám ơn thầy Giác Minh hướng dẫn chuyến hành hương,
 “THEO DẤU CHÂN PHẬT”
Con đường Thích Ca tu .

 
Chưa đi trí tuệ mịt mù,
Đi rồi mới thấy Bổn Sư đã làm,
Rừng sâu thú dữ không màng,
Đem thân ngũ uẩn thi gan đất trời .
Tìm ra chân lý tuyệt vời,
Thế gian chỉ có một người mà thôi .


 I - VƯỜN LÂM TÌ NI NƠI PHẬT ĐẢN SANH.
 (LUMBINI ẤN ĐỘ) - nay thuộc- NEPAL
 

Lâm Tỳ Ni một thuở sáng Trời,
Muôn hoa đua nở, chim thời ca vang .
Duyên lành khẩn báo trần gian,
MAYA Hoàng Hậu trên đàng về quê,

 

Dừng chân xuống kiệu bên lề,
Nhìn xem phong cảnh bốn bề bao la .
Đến bên cây đẹp Sala
Hạ sanh Thái Tử Hoàng gia ngọc vàng .

 
Chín Rồng phun nước Kim Cang,
Bước chân sen nở danh vang Trời Người .
Ba hai tướng tốt sáng ngời
Quý nhân hạ thế đời đời Như Lai .
 

Ngày nay Liên Hiệp Quốc  chọn ngày Vesak ,
Trăng tròn vào tháng năm tây,
Thế gian mừng đón đức thầy Thích Ca .
Bổn sư của cả muôn nhà,
Người Trời đều thảy hoan ca tôn thờ .
Nguyên Ngộ
        Pho tượng SAKYA MUNI trước cổng vào vườn LUMBINI - NEPAL.
                Ảnh của Nguyên Ngộ
            
Đền thờ Hoàng Hậu Maya Devi và hồ nước Pushkarni trong vườn Lumbini
Ảnh của Nguyên Ngộ



Pho tượng SAKYA MUNI được tôn thờ tại chùa TÂM TỪ, MORGAN HILL

LUMBINI là Thánh tích nơi Đức Phật Đản Sinh tọa lạc cách thành Ca Tỳ La Vệ 12 dặm . Nhận dạng được địa danh Lâm Tỳ Ni là nhờ vua Ashoka (A Dục) . Năm 245 trước Công Nguyên, Vua A dục đến viếng thăm và hành lễ tại vườn Lâm Tỳ Ni, rồi Ngài truyền cho các quan trong triều xây một pho tượng rất lớn và  một trụ đá cao để đánh dấu nơi Đức Thế Tôn xuất thế . Trụ đá hiện nay còn tốt trên trụ đá có khắc 5 hàng chữ bằng tiếng Brahmi được dịch nghĩa “ Vua Pryadarsin được các Thiên Thần kính mến và ủng hộ, Ngài thân hành đến đảnh lễ tại chỗ này, sau khi lên ngôi được hai chục năm . Chỗ này là nơi SAKYA MUNI ĐẢN SINH” . Theo ký sự của Ngài Huyền Trang 602 - 664 trên trụ đá còn có một con ngựa điêu khắc rất mỹ thuật, trơn láng, ngày nay không  tìm thấy con ngựa .  Bên cạnh trụ đá là đền thờ Hoàng Hậu Maya Devi. Tường của đền thờ xây bao bọc chung quanh một đền thờ cổ vào thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên . Năm 1896, nhà khảo cổ người Nepal khai quật phát hiện ra hai Thánh tích này là đền thờ cổ Hoàng hậu Maya và trụ đá Ashoka tại vùng đất có tên RUMMINDEI. Việc khám phá này cũng nhờ vào ký sự của haị vị tăng người Trung hoa là Ngài Pháp Hiển 337-422 và Ngài Huyền Trang 702-664 đã ghi chép khi các ngài đến chiêm bái nơi này . Bên trong đền thờ có phiến đá khắc họa sự tích của Đức Phật Đản Sanh . Bên cạnh đền thờ có một hồ nước Pushkarni, nơi Hoàng Hậu tắm trước khi Lâm Bồn và cũng nơi Đức Phật tắm lần đầu tiên . Hồ được xây dựng lại năm 1933 có hình vuông .  Sau gần 10 thế kỷ, Lâm Tỳ Ni  đã bị bỏ hoang phế, điêu tàn kể từ ngày Thánh địa này bị Quân cuồng tín Hồi giáo đập phá, khi chúng xâm chiếm được nước Ấn Độ vào cuối thế kỷ thứ 11 đầu 12 .
Năm 1997 UNESCO công nhận Lâm Tỳ Ni là di sản văn hóa thế giới và chánh phủ Nepal cho bảo quảng, trùng tu đến ngày nay .

Ngày 20 tháng 2 năm 2017 đoàn hành hương Chùa Quán Thế Âm San Jose, Bắc Cali, chúng tôi đến viếng thăm Lâm Tỳ Ni . Cổng vào thánh tích này là một đoạn đường lát gạch rộng đẹp trước khi vào thánh địa có  một  tượng Phật Hài Nhi đặt trên bồn hoa xinh đẹp .

Trong đền thờ Hoàng Hậu Maya có một nhóm thợ đang tu bổ . Trụ đá của vua Ashoka được bao bọc bằng hàng rào sắt . Hồ nước PUSHKARNI xây hình vuông bên cạnh có cây  cổ thụ rất tươi tốt . Các đoàn hành hương đến viếng thăm liên tục .

Lâm tỳ ni ngày nay chia ra làm 2 khu vực, phiá Đông là các Tu Viện Nam Tông, phía Tây là các tu viện Bắc Tông .
Khu  Thánh tích này không cho phép xây khách sạn, nhà hàng, khu thương mại .




Trụ đá vua Ashoka truyền cho triều thần xây để đánh dấu nơi Hoàng hậu Maya hạ sanh thái tử Tất Đạt Đa .

(Sử liệu tham khảo lấy trên Google)
NGUYÊN NGỘ
 

CÔNG CHA NGHĨA MẸ
(Nhân mùa Vu Lan, mời Thân hữu dành một phút nghĩ đến Song Thân)
Mẹ Cha là đấng sinh thành,
nuôi con dạy dỗ nên danh với đời .
Bây giờ con đã nên người,
núi cao chưa đủ một đời công cha .
Tình Cha nắng ấm chan hoà,
như hương trong gió bay xa ngàn trùng.
***
Nghĩa Mẹ khó nói cho cùng,
mênh mông biển cả trùng trùng sóng dâng.
Thương con hôm sớm tảo tần,
chén cơm manh áo nhọc nhằn ngại chi.
Đường đời dù khó khăn gì,
hi sinh thân mẹ cũng vì đàn con.
Nhìn con mệt nhọc không còn,
niềm vui hạnh phúc ngọt ngon tuyệt vời .
Khi con khôn lớn vào đời,
giàu sang con hưởng, tả tơi mẹ đùm .
Dù cho sóng gió bão bùng,
nhà mẹ ẩn náu cây Tùng, rừng Thông
***
Con nguyền chữ HIẾU chữ TRUNG,
chữ ÂN con trả, công dung viên thành.
Mong cho Cha Mẹ an lành,
ngon trong giấc ngủ, rừng xanh thêm màu .
Mùa Vu Lan tháng 8 năm 2018

Nguyên Ngộ 

 
THƯƠNG TÌNH MẸ
(Thương kính tặng những bà Mẹ hiền)

Tình Mẹ nào ai biết độ cân ?,
Vì con quên cả mọi gian truân,
Bé thơ, Mẹ dạy điều nhân nghĩa,
Khôn lớn, con ra tự lập thân .
Vui lắm con vào đời phấn đấu,
Khóc thầm Mẹ nhớ cảnh ly phân .
Đường đời vạn nẽo dù gian khổ,
Mẹ vẫn bên con suốt dặm trần .
Lê Văn Ngô


THƯƠNG TÌNH MẸ 2



  Đời Mẹ như dòng suối  ngầm,
Thương con Mẹ đã  bao lần đầy vơi !
Hôm nay con đã nên người,
Nuôi con mới biết cuộc đời Mẹ Cha .
Lòng con đẫm lệ xót xa,
Công ơn dưỡng dục thật là vô biên .
Nhắn ai xin chớ đảo điên,
Còn Cha, có Mẹ là Tiên trên đời .
Đây là ngày tháng tuyệt vời,
Bên người SINH DƯỠNG sáng ngời ngọc châu .
Vu Lan tháng 8 / 2018
 Lê Văn Ngô

 

TÁI SANH

Thân người tựa chiếc lá rơi,
Như viên đá cuội lăn trôi vô thường .
Tương lai ai biết tỏ tường,
Nghiệp duyên đưa đẩy dẫn đường mà đi .

 ***

Duyên lành hạnh ngộ xuân thì,
Thế gian hạnh phúc huyền vì mộng đời .
Bên nhau ngày tháng tuyệt vời,
Bồng bềnh sông biển một thời vàng son .

 ***
Nhưng rồi chiếc lá không còn,
Bay theo cơn gió về non dặm ngàn ,
Tái sanh vào chiếc lá vàng,
Mây đưa sóng đầy về sang bên này .
 ***
Duyên trần món nợ còn vay,
Thuyền xưa bến cũ đêm ngày chờ mong .
Cảm thương chút phận mà hồng,
Ngưu Lang Chức Nữ mở vòng tay ôm
Lê Văn Ngô

 
 3- ƠN MẸ
Lòng Mẹ thương con khó đạt lời,
Ngàn hoa dâng Mẹ, mẹ hiền ơi .
Chiều mưa, sáng nắng, mẹ che chở,
Đêm tối canh dài, mẹ ủ hơi .
Chín chữ cù lao, con khắc nhớ,
Ba năm nhũ bộ,  mẹ cười tươi .
Lời nào nói hết công sanh dưỡng,
CHỮ HIẾU sao bằng nước biển khơi ! .
Lê Văn Ngô
Xuân Ất Mùi 2015

 
 4- NGÀN HOA DÂNG MẸ
Ngàn hoa dâng Mẹ, tình con,
Sinh thành dưỡng dục hao mòn xác thân
Bao năm cực khổ ân cần,
Theo con từng bước, Mẹ lần ước mơ …
Nuôi con, Mẹ những trông chờ,
Học hành, khôn lớn, vào đời thành nhân .
Con buồn, Mẹ lại đến gần,
vỗ về âu yếm, chuyện gần, chuyện xa .
Mẹ là dòng nước châu sa,
Cho con tưới tẩm chan hoà yêu thương .
Cuộc đời, Mẹ sáng như gương,
Trao con nghị lực lên đường lập thân .
Mỗi năm con trẻ lớn dần,
Mẹ già thêm tuổi, thêm phần gian lao .
Dù cho con ở phương nào ?
Dõi theo, mắt mẹ như sao trên trời .
Công ơn Cha Mẹ cao vời,
Con thường tâm nguyện, dâng lời cầu xin.
Xin cho Cha Mẹ hiện tiền,
Thân tâm an lạc, cửa Thiền quy y .
Khi Cha Mẹ đã ra đi,
Cầu xin Chư Phật hộ trì Tây Phương .
Tâm thành quỳ trước Phật đường,
Nén hương dâng lễ Tây Phương Mẹ về .
Lê Văn Ngô 



NGƯỜI CON HIẾU HẠNH 
 
Này con hãy, nói lời yêu thương Mẹ,
Nói lên, đừng đợi đến ngày mai.
Những tâm tình, sâu kín từ lâu dài,
Cho tình Mẫu Tử, ấm hoài theo ngày tháng .
 
Nguồn an lạc, nguyện cầu  cho Mẹ mỗi đêm ngày,
 Lòng  hiếu thảo, con luôn  trân trọng mãi .
Mai này, Mẹ già, chân yếu, thân hao gầy,
Nhưng dòng máu Mẹ, tràn đầy nơi con trẻ .
 
Nói lên con, kẻo trễ, khi Mẹ đã ra đi,
Rồi thương khóc,  sầu bi, buồn nhớ .
Kià vòng hoa, bia đá, vật vô tri ?
Tìm đâu thấy, trần gian, hình bóng Mẹ Từ Bi .
 
Cầm tay Mẹ, nói “Con thương Mẹ lắm thay”,
Lời êm ái, thân thương, dịu ngọt này,
Hành trang ấy mai kia, Mẹ đem theo vào cửa Phật .
Con cúi đầu, lạy tiễn Mẹ về PHƯƠNG TÂY .
Nguyên Ngộ

San José, Vu Lan 2012
Chùa Wat  Xiêng Thong cổ nhất tại Luang Prabang-Lào
Chùa xứ Laos
 
VU LAN

Lễ hội Vu Lan sắp đến đây,
Chùa chiền mở  hội giải căn dày
Kiền Liên một dạ đi tìm Mẹ,
Phật dạy Chư Tăng  thỉnh giúp tay.
Thiết lập trai đàn xin chẩn tế,
Mẹ hiền sám hối thoát giam đày .

Tích xưa truyền dạy ngày ân xá,
Tháng bảy ngày rằm nhớ lấy ngày .
Lê Văn Ngô
San Jose, Mùa báo hiếu, Nhâm Thìn (2012)


VU LAN TRẨY HỘI

Đoá hồng, áo Mẹ con cài,
Nhớ ngày, dáng Mẹ trang đài, tuổi Xuân,
Cùng Cha hạnh phúc vui mừng,
Cho con đời sống lẫy lừng tuổi thơ .
Bông hồng, dâng Mẹ ngàn hoa,
Vui ngày có Mẹ, có Bà bên con .
Ông Bà Cha Mẹ vuông tròn,

Nuông chìu con cháu tình thương ngập tràn .
Hằng năm ngày lễ Vu Lan

Con về lễ Phật cầu an Mẹ già .
Tình mẹ ấm cúng bao la,
Như dòng suối mát chan hòa thân con .
Cầu cho chân cứng đá mòn,
Mẹ già soi sáng cho con đời đời .
Lê Văn Ngô


Một số hình ảnh của Thầy Cô Lê Văn Ngô và thân hữu:

 




 




 




 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ảnh Hàng Khánh Liên/ Ninh-Hòa.Com: Lớp Đệ Lục 2 Anh Văn (1961-1962)
Trường TBT, cắm trại tại Sân vận động Ninh Hòa:
-Hàng ngồi từ trái: Thầy Lê Văn Ngô (1)... Nguyễn Vân (10), Nguyễn Tấn Nghinh (11) -Hàng đứng từ phải: Hồ Văn Thinh (1), Trần Đình Hồng (2)... Nguyễn Trí (4)... Bùi Xuân Duyên (6)... Lê Hữu Phái (10).
 
 

No comments:

Post a Comment