Thursday, October 27, 2016

ĐƯỜNG LUẬT
TRẦN MINH HIỀN
Hình ảnh minh họa trích từ NET.
 
Nguồn: NET: Sa mạc Namib (nằm ở Nam Phi không rộng lớn bằng Sahara)
là một phần trong công viên quốc gia Namib-Naukluft và quốc gia láng giềng Angola.
Namib sở hữu những cồn cát Sossusvlei cao nhất thế giới, một số có thể cao tới 300m.
GIAI NHÂN SA MẠC
Cảm tác từ bức ảnh sa mạc trên.
Giai nhân sa mạc đẹp vô cùng
Thanh lịch yêu kiều dải lụa nhung
Hoàn mỹ bài thơ lồng dưới bóng
Tuyệt vời bức họa lộng trong khung
Cát vàng lay động mưa hiu hắt
Mây tím chao nghiêng gió chập chùng
Lộng lẫy thần tiên nay giáng thế
Xinh tươi hoa hậu mến anh hùng
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 29 tháng 10 năm 2016

 
CÓ NGƯỜI THI SĨ HIỆU VINH HỒ
(Kính tặng thi sĩ Vinh Hồ)
Có người thi sĩ hiệu Vinh Hồ
Cần mẫn dâng đời để điểm tô
Suốt kiếp làm thơ ươm nhịp sống
Một thời cầm súng giữ cơ đồ
Trông nom trang blog luôn tươi mát
Chăm sóc khu vườn chẳng cạn khô
Tìm kiếm ngôn từ cho ý mới
Lắng lòng im lặng với hư vô
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 25 tháng 10 năm 2016


Có Một Nhà Thơ Tâm Sáng Hiền
(Họa thơ riêng tặng thi sĩ Trần Minh Hiền)
Tâm thức trong veo tựa Ngũ Hồ
Như tầm rút ruột nhả tơ tô.
Văn chương nối nghiệp bao hiền sĩ
Triết học theo chân các cụ đồ.
Nhẫn nhục trên hành trình dịu vợi
Kiên trì giữa sạn đạo cằn khô.
Trần gian huyễn mộng đời hư ảo
Vượt khỏi bờ sinh tử, hữu vô.
Vinh Hồ
Orlando ngày 25 tháng 10 năm 2016

NGHỆ SĨ THƯƠNG ANH,
ĐÁNH TRỐNG LÀM THƠ
(Kính tặng thi sĩ, nghệ sĩ Thương Anh)
Âm thầm đánh trống với làm thơ
Nghệ sĩ Thương Anh vẫn đợi chờ
Hoà nhã vị tha, lời diệu lý
Hiền lành khiêm tốn, nghĩa huyền cơ
Sẻ chia bè bạn xây thông cảm 
Giúp đỡ mọi người dựng ước mơ
Cần mẫn từng ngày cho hạnh phúc
Âm thầm đánh trống với làm thơ
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 26 tháng 10 năm 2016

LÀM THƠ LỤC BÁT CÓ HOA VĂN
(Kính tặng thi sĩ lão thành Hoa Văn,
người mà tôi luôn yêu mến và kính phục)
Làm thơ lục bát có Hoa Văn
Thi sĩ hiền lành tựa ánh trăng
Cảm hứng yêu thương như ngọn đuốc 
Ân tình nhân bản tựa hoa đăng
Tri âm khắp chốn không phân biệt
Bè bạn bốn phương chẳng cách ngăn
Trọn kiếp vẫn là cây trúc bạch
Khiêm nhu tưới mát đất khô cằn 
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 27 tháng 10 năm 2016
 
Đọc thơ Hoa Văn
Họa thơ thi sĩ Trần Minh Hiền
Lục bát, thất ngôn, thơ Hoa Văn
Mượt mà óng ả đẹp như trăng.
Chẳng giai nhân chẳng thành thi sĩ
Không bạn bè không có hải đăng.
Mấy nốt phù hoa sầu biển động (1)
Đôi gam hư ảo tím sông ngăn.
Giang hồ khí cốt thơ và rượu (2)
Thành bại sá chi cuộc thế cằn.
Vinh Hồ
28/10/16
-(1) "Mấy nốt phù hoa": tên 1 bài thơ của thi sĩ  Hoa Văn.
-(2) "Cùng một lứa bên trời lận đận": tên 1 tuyển tập gồm
"108 bài thơ rượu giang hồ khí cốt", trong đó có bài thơ "Độc Hành" của thi sĩ Hoa Văn.
LẠY CỤ NGUYỄN DU,
KHÓC TỐ NHƯ
(Kính lạy Đại Thi Hào Nguyễn Du)
Quỳ lạy thi hào, Cụ Nguyễn Du
Tài năng, đức độ, rất khiêm nhu
Làm quan đất Việt, danh ngàn cõi
Đi sứ xứ Tàu, sáng vạn thu
Viết sách để đời, xây đạo đức
Làm thơ tuyệt bút, sống chân tu
Ba trăm năm lẻ gương còn sáng
Hậu thế muôn đời khóc Tố Như (1)
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 28 tháng 10 năm 2016
(1)Lời của Cụ Nguyễn Du (trích trong Độc Tiểu Thanh Ký)
Bất tri tam bách dư niên hậu,
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?
 
ỨC TRAI
NGUYỄN TRÃI SÁNG SAO KHUÊ
(Kính lạy Cụ Ức Trai Nguyễn Trãi)
Ức Trai Nguyễn Trãi sáng sao khuê
Oan ức kinh hoàng thật gớm ghê
Vì nước góp công cùng tướng sĩ
Giúp vua đuổi giặc giữ làng quê
Vần thơ truyền tụng trong văn học
Bài hịch lưu danh khắp dải đê
Mầu nhiệm tài hoa ghi sử sách
Ngàn đời lấp lánh ánh sao khuê
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 29 tháng 10 năm 2016

THI SĨ TỐ ANH
(Kính tặng thi sĩ Tố Anh)
Thi sĩ Tố Anh có lắm tài
Hoa hậu Phu Nhân đẹp không sai
Văn chương, ngôn hạnh, toàn oanh, yến 
Thơ phú, công dung, vẹn trúc, mai
Mãi mãi tin yêu vào hiện tại
Luôn luôn hy vọng ở tương lai
Cùng người xây đắp đời tươi sáng
Lặng lẽ, khiêm nhường chẳng nhạt phai
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 30 tháng 10 năm 2016
SÔNG HỒ
THI SĨ CỦA LÀNG QUÊ
(Kính tặng thi sĩ Sông Hồ)
Sông Hồ, thi sĩ của làng quê
Cây ngọt, trái lành đẹp khỏi chê
Buông bỏ ý mòn cùng sáo ngữ
Tìm tòi chữ mới với đam mê
Thanh tao ý nhị không câu nệ 
Vui vẻ chan hoà chẳng tỉ tê
Học hỏi từng ngày luôn tiến tới
Đưa vào văn học nét chân quê
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 31 tháng 10 năm 2016
 
Ninh Hòa Quê Bạn
Họa thơ TMH để thân tặng thi sĩ Trần Minh Hiền
Thi sĩ Minh Hiền gốc ở quê
Ninh Hòa thơ mộng đẹp không chê
Danh lam chưa đến nhưng yêu thích
Thắng cảnh muốn thăm vì quá mê
Biển Vũng Rô, Đèo Cả chốn nớ
Núi Gian Nan, Đại Lãnh bên tê
Ước ao du lịch cho tròn nguyện
Nước nhược, non Bồng nơi chốn quê.
Sông Hồ
 
NHÀ VĂN
ĐẠI TÁ LÊ VĂN HƯỞNG
(Kính tặng Bác Lê Văn Hưởng,
nhà văn Đại Tá Quân Nhu)
Nhà văn Đại Tá của quân nhu
Niên trưởng Lê Văn Hưởng, hạnh từ
Tinh tấn nhập thiền cùng định tuệ
Siêng năng viết sách với chân như
Ngày ngày tụng niệm tìm tri ngộ
Sáng sáng kinh hành luyện giác tu
Tự tại an nhiên cùng thế sự
Tâm hồn thanh tịnh tựa hồ thu
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 1 tháng 11 năm 2016
NHẠC SĨ LMST,
MỘT ĐỜI VÌ ÂM NHẠC
(Kính tặng Nhạc Sĩ LMST)
Nhạc sĩ một đời với nốt Si
LMST điệu từ bi
Dạo đàn muôn thưở mây trôi mãi
Viết nhạc từng ngày gió cuốn đi
Lặng lẽ không ngừng không tính toán
Âm thầm chẳng nghỉ chẳng so bì
Vợ hiền, con thảo và Thiên Chúa
Hạnh phúc một đời với nốt Si
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 2 tháng 11 năm 2016

THI SĨ NGỌC LINH PHONG
(Kính tặng thi sĩ Ngọc Linh Phong)
Hiền lành thi sĩ Ngọc Linh Phong
Nhập thế vì đời vẫn ước mong
Giảng đạo, giúp đời cùng phụng sự
Làm thơ, ca nhạc với thông công
Thành tâm cống hiến luôn tươi mới
Chân thật thương yêu rất sáng trong
Gắng sức từng giờ trong Ý Chúa
Cố công, tin tưởng bước thong dong
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 3 tháng 11 năm 2016
 NHỚ CỤ NGUYỄN KHUYẾN
(Kính viếng Cụ Nguyễn Khuyến,
tác giả 3 bài thơ Thu xuất sắc)
Nhớ Thu cụ Nguyễn Khuyến Tam Nguyên
Yên Đổ vang danh rạng Cửu Huyền
Học chữ, làm quan tri số mệnh
Viết thơ, đọc sách ngộ cơ duyên
Thật thà trong sáng không ham chức
Ngay thẳng thanh liêm chẳng cậy quyền
Bố chính một năm nơi Quảng Ngãi
Muôn đời hậu thế kính Tam Nguyên
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 4 tháng 11 năm 2016
 
 
VANG DANH NỮ SĨ
CÓ XUÂN HƯƠNG
(Kính phục thi tài nữ sĩ Hồ Xuân Hương)
Vang danh nữ sĩ có Xuân Hương
Bà Chúa Thơ Nôm của bốn phương
Chọc phá nhưng còn điều nghĩa khí
Trêu đùa vẫn giữ nét hiền lương
Quan viên xấu tốt Xuân Hoa Cóc (1)
Thi phú tục thanh Cổ Nguyệt Đường (2)
Hậu thế đều khen tài ứng đối
Văn chương tài trí thật phi thường
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 5 tháng 11 năm 2016
(1) Bà Hồ Xuân Hương có chồng là ông
Chánh tổng Nguyễn Bình Kình, tự Công Hòa,
được mọi người gọi là Tổng Cóc.
(2) Cổ Nguyệt Đường là bút hiệu của Bà.

 
NGỒI Ở CHIẾU TRÊN
CÓ TẢN ĐÀ
(Kính viếng Cụ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu)
Ngồi ở chiếu trên có Tản Đà
Thi nhân khơi dậy mạch thi ca
Lời "Thề Non Nước" ôi thanh thoát
Vần "Khối Tình Con" thật thiết tha
Phiêu lãng, làm thơ, tình với đá
Ngao du, viết báo, rượu cùng ta
Một đời cống hiến cho văn học
Mất sớm người người phải xót xa
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 6 tháng 11 năm 2016
VẦN THI SÁNG TẠO
 CỦA NGUYÊN SA (1)
(Kính phục tài hoa của thi sĩ Nguyên Sa)
Vần thi quyện nhạc của Nguyên Sa
"Áo lụa Hà Đông" đẹp thiết tha
"Tháng sáu" "Paris" ôi rộng lớn (2)
"Giấc mơ" "Decartes " thật bao la (3)
Viết văn, dạy học từng giây phút
Soạn sách, làm thơ mỗi sát na
Cống hiến một đời cho nghệ thuật
Diệu kỳ ca khúc vẫn ngân nga
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 7 tháng 11 năm 2016
(1) Thi sĩ Nguyên sa là cột trụ trong nhóm Sáng Tạo,
và ông luôn sáng tạo làm mới thi ca, tìm từ ngữ ý tưởng mới.
(2) Tháng sáu trời mưa, Paris có gì lạ không em.
(3) Truyện dài: Giấc mơ 1,Giấc mơ 2, Giấc mơ 3;
Biên khảo triết học: Descartes nhìn từ phương Đông.
 

MÀU TÍM HOA SIM
TÍM HỮU LOAN
(Kính bái thi sĩ Hữu Loan)
"Màu tím hoa sim" tím Hữu Loan
Nhân Văn Giai Phẩm những tù oan
Sống ngay bất khuất như thân quế
Đứng thẳng hiên ngang tựa bóng xoan
Suốt kiếp lao đao vì quỷ dữ
Bao năm lận đận bởi cường toan (1)

Giữ tròn chí khí là thi sĩ
 Nước mắt nhớ người vợ hợp hôn
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 8 tháng 11 năm 2016
(1) Nước cường toan được tạo bởi
3 loại axit mạnh là:
H2S04,HCl, HNO3.có thể hòa tan được vàng
và bạch kim theo tỉ lệ 1:3 .


NƯỚC PHÁP
CÓ VICTOR HUGO
(Kính viếng đại văn hào Victor Hugo)
Nước Pháp có Victor Hugo
Vang danh khắp chốn vượt kinh đô
Notre-Dame (1) xác thân vương trần luỵ
Les Mis (2) số phận bị bão xô
Viết truyện phơi bày đời nhân thế
Làm thơ diễn tả ngọn vi lô (3)
Thương yêu cuộc sống lòng nhân hậu
Ngọn bút tuyệt vời chẳng cạn khô
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 9 tháng 11 năm 2016
(1) tác phẩm của Victor Hugo: Notre-Dame de Paris
(2) Viết tắt của tác phẩm của ông: Les Misérables.
(3) Vi lô: Cây lau. Cũng gọi là Vi 葦.
Đoạn trường tân thanh : Gió chiều như gợi cơn sầu,
 Vi lô hiu hắt như màu khơi trên.
NHÀ THƠ QUÁCH TẤN
THẬT TÀI HOA
(Kính tặng cụ Quách Tấn)
Sinh ở Bình Định sống Khánh Hoà
Nhà thơ Quách Tấn thật tài hoa
Quyển " Mùa Cổ Điển" ôi không sánh (1)
Sách "Xứ Trầm Hương" thật chẳng ngoa (2)
Cảm hứng làm tươi trời nghệ thuật
Vần thi làm mới bảng đăng khoa
Trọn đời sáng tác trong trầm mặc
Nhân cách, hồn thơ mãi sáng loà 
Trần Minh Hiền
 Orlando ngày 10 tháng 11 năm 2016

(1) Mùa Cổ Điển là thi tập nổi tiếng nhất của Quách Tấn,
xuất bản 1941.(2) Xứ Trầm Hương là cuốn sách biên khảo
về quê hương Khánh Hoà, Lá Bối xuất bản 1970.
THI TIÊN LÝ BẠCH
(Kính bái Thi Tiên Lý Bạch)
Thi Tiên Lý Bạch nhất đời Đường
Xuống nước bắt trăng để vấn vương
Lẩn quẩn trong cung vương tỵ hiềm
Lang thang khắp chốn rải yêu thương
Bài "Thương Tiến Tửu" đầm men rượu (1)
Vần "Hiệp Khách Hành" đượm gió sương (2)
Đẹp mãi những câu thơ phóng khoáng
Thi Tiên Lý Bạch sáng văn chương
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 11 tháng 11 năm 2016

(1) Bài thơ của Lý Bạch: Thương Tiến Tửu: Xin mời rượu.
(2) Bài thơ Hiệp Khách Hành cua Thi Tiên Lý Bạch.
 
LÝ THƯỜNG KIỆT DIỆT TỐNG
(Kính viếng Việt Quốc Công Lý Thường Kiệt)
Nam quốc sơn hà, ở sách trời 
Lý Thường Kiệt diệt Tống tơi bời
Cứu dân chống đỡ từ muôn ngã
Dẹp giặc xâm lăng khắp mọi nơi
Một kiếp xông pha không chểnh mảng
Suốt đời bôn tẩu chẳng rong chơi
Nước Nam vững chãi muôn đời nữa
Vì nước quên mình chẳng nghỉ ngơi
Trần Minh Hiền
 Orlando ngày 12 tháng 11 năm 2016

ĐẠI THI HÀO GOETHE (1)
(Kính bái Đại Thi Hào Đức Johann Goethe)
Johann von Goethe đại thi hào
Nước Đức rạng danh sáng ánh sao
"Werther" bạn, thù còn gió bão (2)
"Kịch Faust" người, quỷ vẫn binh đao (3)
Văn chương xuất chúng, niềm hy vọng
Tài trí hơn người, nỗi khát khao 
Hậu thế ngàn sau còn ngưỡng mộ
Thiên tài chàng Goethe tận trời cao
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 13 tháng 11 năm 2016

(1)Johann Wolfgang von Goethe (28 tháng 8 năm 1749–22 tháng 3 năm 1832)một trong những vĩ nhân thế giới, nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà khoa học, họa sĩ của Đức. Do đó ông là một trong số ít những người được xem là nhà thông thái.
(2) Tiểu thuyết của Goethe: Nỗi đau của chàng Werther (Die Leiden des jungen Werther).
(3) Kịch thơ của ông: Faust.
 
QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ
(Kính viếng Hoàng Đế Quang Trung)
Anh hùng Bình Định sáng Quang Trung
Nguyễn Huệ cùng dân đánh giặc chung
Diệt Trịnh đánh Xiêm cùng báu kiếm
Dẹp Nam đuổi Bắc với thần cung
Võ hay ngựa chiến rèn quân kỷ
Áo vải cờ đào luyện sắt nung
Mất sớm dở dang nhiều nghiệp lớn
Ngàn đời vó ngựa có ung dung
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 14 tháng 11 năm 2016

 
THI SĨ WALT WHITMAN
(Kính viếng thi sĩ Walt Whitman)
Hoa Kỳ thi sĩ Walt Whitman (1)
Miêu tả thiên nhiên thật đẹp xinh
Quyển "Manly Health" xua bóng tối (2)
Tập "Leaves of Grass" xoá u minh (3)
Phá tan thành kiến soi mầu nhiệm
Làm mới thi ca sáng hiển linh
Văn học biết ơn người dũng cảm
Viết nên thi sử cháy lung linh
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 15 tháng 11 năm 2016

(1) Thi sĩ Hoa Kỳ Walt Whitman ((/ˈhwɪtmən/ 1819-1892).
(2) Tác phẩm của Whitman: Manly Health
and Training xuất bản năm 1858.
(3) Tập thơ nổi tiếng nhất của ông xuất bản lần đầu 1855
và tái bản 7 lần đến năm 1891, mỗi lần đều thêm thơ mới.
HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG
(Kính viếng Hưng Đạo Đại Vương)
Trần Quốc Tuấn Hưng Đạo Đại Vương (1)
Chiến công hiển hách rạng ngàn phương
Cứu dân một kiếp xây giềng mối
Dẹp giặc ba lần giữ kỷ cương
“Tỳ tướng hịch văn” vang khắp chốn (2)
“Binh gia yếu lược” vọng từng chương (3)
Nguyên Mông xâm lược đều tiêu diệt
Máu lửa kiêu hùng giữa khói sương
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 16 tháng 11 năm 2016
(1) Trần Hưng Đạo (1232 (?) – 20 tháng 8, 1300), tên thật là Trần Quốc Tuấn, còn được gọi là Hưng Đạo Vương hay Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương là một nhà chính trị, nhà văn, Tư lệnh tối cao (Quốc Công Tiết Chế) của Việt Nam thời nhà Trần.
(2) Tác phẩm nổi tiếng của Trần Hưng Đạo: Dụ chư tỳ tướng hịch văn (Bài văn hịch hiểu dụ các tỳ tướng, quen gọi là Hịch tướng sĩ).
(3) Một tác phẩm khác của ông: Binh gia diệu lý yếu lược (Tóm lược chỗ cốt yếu trong nguyên lý kỳ diệu của nhà binh,
còn gọi là Binh thư yếu lược)
 
 
TÙNG VĨ BA TIÊU BASHO
(Kính viếng thiền sư thi sĩ Basho)
Tùng Vĩ Ba Tiêu xứ mặt trời (1)
Thiền sư thi sĩ rạng ngàn khơi
Quạnh hiu quán chiếu, nghe ngàn cõi
Cô tịch định thiền, giữ một hơi
Bước vạn lần, “Hành Trình Nhật Ký” (2)
Đi trăm dặm, “Đồng Nội Thân Phơi” (3)
Haiku tuyệt bút vần thơ đẹp
Phật Tánh ngộ tri mãi sáng ngời
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 17 tháng 11 năm 2016
(1)Matsuo Bashō (松 尾 笆 焦 Tùng Vĩ Ba Tiêu, 1644-1694), thiền sư thi sĩ lỗi lạc của thời Edo (江戶) Nhật Bản. Nước Nhật
còn được gọi là xứ mặt trời.
(2) Một tập thơ của ông: Nhật ký hành trình Kashima
(Kashima kiko, 1687)
(3) Tập thơ của ông: Nhật ký phơi thân đồng nội
(Nozarashi kiko, dã sái kỷ hành, 1685)
BÀ HUYỆN THANH QUAN
SÁNG RẠNG DANH
(Kính viếng nữ sĩ Bà Huyện
Thanh Quan Nguyễn Thị Hinh)
Bà Huyện Thanh Quan sáng rạng danh
Lời thơ bóng bẩy nét thanh thanh
“Qua chùa Trấn Bắc” xinh như hoạ (1)
“Tức cảnh chiều thu” đẹp tựa tranh (2)
Trấn Võ quay về đường khúc khuỷu (3)
Đèo Ngang bước đến lối vòng quanh (4)
Ngàn năm truyền tụng vần thi ngọc
Nữ sĩ hiền lành sáng rạng danh
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 18 tháng 11 năm 2016
(1) Bài thơ Qua chùa Trấn Bắc của bà.
(2) Bài thơ Tức cảnh chiều thu.
(3) Bài thơ Cảnh đền Trấn Võ.
(4) Bài thơ Qua Đèo Ngang.
 
 
THI SĨ BYRON CỦA NƯỚC ANH
(Kính viếng Lord Byron)
Thi sĩ Byron của nước Anh
Nhà thơ nam tước của mong manh
Vần “Fare Thee Well”, mây trôi gấp (1)
Điệu ” Maid of Athens”, gió cuốn nhanh (2)
Nỗi sợ cướp điên “The Corsair” (3)
Mối tình đảo nhỏ “The Island”(4)
Cuộc đời chìm nổi và danh tiếng
Thi sĩ Byron vọng sử xanh
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 19 tháng 11 năm 2016
George Gordon Noel Byron, nam tước Byron đời thứ 6 (1788 – 1824) là nhà thơ lãng mạn nước Anh, thường được gọi là Lord Byron. Ông được coi là một trong những nhà thơ lớn của thế giới thế kỷ 19. Ông được biết đến với lối sống tai tiếng
về tình ái và lỗi lạc về ngôn ngữ thơ.
(1) Bài thơ nổi tiếng của Lord Byron: Fare Thee Well.
(2) Bài thơ nổi tiếng của ông: Maid of Athens, ere we part.
(3) Thi tập của ông: The Corsair, 1814.
(4) Thi tập của ông: The Island, 1823.
THI SĨ TRẦN VẤN LỆ
(Kính tặng thi sĩ Trần Vấn Lệ)
Thơ Trần Vấn Lệ có vầng trăng
Đà Lạt quỳ vàng khó cách ngăn
"Quán Cóc Bên Đường" cùng khắc khoải (1)
"Ngày Xuân Không Nắng" với băn khoăn (2)
Bề ngoài độc đáo không câu nệ
Phong cách rất riêng chẳng khó khăn
Tuyệt diệu thi ca như bức hoạ
Bài ca cuộc sống có hay chăng ?
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 19 tháng 11 năm 2016
Thi sĩ Trần Vấn Lệ sinh 31 tháng 5 năm 1942.
(1) Quán Cóc Bên Đường thi tập của TVL 2016.
(2) Ngày Xuân Không Nắng thi tập của nhà thơ 2012.
 
 
NGÀN ĐỜI
TA VẪN CỨ TRÊN MÂY
Em là sương khói má hây hây
Cháy bỏng hồn anh nỗi ngất ngây
Vạn kiếp bay hoài về Bến Giác
Bốn mùa trôi mãi đến Phương Tây
Nâng cành hoa thắm bên khung cửa
Nhặt chiếc lá vàng dưới bóng cây
Em hãy cứ là em gái nhỏ
Ngàn đời ta vẫn cứ trên mây
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 20 tháng 11 năm 2016
VẾT TRĂNG
TRÊN CỎ PHẠM TƯƠNG NHƯ
(Kính tặng thi sĩ Phạm Tương Như)
"Vết Trăng Trên Cỏ" Phạm Tương Như (1)
Lãng đãng mùa thu bỗng ngất ngư
"Lưu Bút Ngày Xanh" rồi quyến luyến (2)
"Chòm Thơ Chớm Nở" cũng tương tư (3)
Vĩnh Long mãi mãi trong thơ, nhạc
Houston muôn đời giữa thực, hư 
Cảm tạ ân tình người nghệ sĩ
Hồn thi bay bổng Phạm Tương Như
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 20 tháng 11 năm 2016
(1) Thi tập Vết Trăng Trên Cỏ, 2014 của thi sĩ Phạm Tương Như.
(2) Thi tập Lưu Bút Ngày Xanh (thơ học trò).
(3) Thi tập Chòm Thơ Chớm Nở Trên Mây ( thơ tình yêu, chiến tranh, bay bổng)
 
 
TRẠNG TRÌNH
NGUYỄN BỈNH KHIÊM
(Kính viếng Trạng Trình
Nguyễn Bỉnh Khiêm)
Nức tiếng Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
Muôn đời hậu thế hiểu nhiều thêm
Câu Thơ mầu nhiệm soi trần thế
Bài Sấm huyền vi mở bóng đêm
Bút tích cẩn ghi từ sắc sắc (1)
Văn bia chạm khắc chữ êm êm (2)
Công lao to lớn cho dân Việt
Kim cổ ai bằng Cụ Bỉnh Khiêm
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 20 tháng 11 năm 2016
Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491–1585), tên huý là Nguyễn Văn Đạt, tên tự là Hanh Phủ , hiệu là Bạch Vân am cư sĩ , được các môn sinh tôn là Tuyết Giang phu tử , là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của lịch sử cũng như văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 16.
(1) Bút tích của Cụ: Ôi, nói tâm là nói về cái chỗ mà chí đạt tới vậy, mà thơ lại là để nói chí. Có kẻ chí để ở đạo đức, có kẻ chí để ở công danh, có kẻ chí để ở sự nhàn dật.
(2)  Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng để lại nhiều bài văn bia (bi ký) nổi tiếng như Trung Tân quán bi ký, Thạch khánh ký, Tam giáo tượng bi minh… Hầu hết bia đá ông cho khắc lúc sinh thời đã bị thất lạc hay hư hại qua hàng thế kỷ nhưng nhiều bài văn bia nhờ được người đương thời chép lại mà còn lưu đến hôm nay.
 
ĐẠI THI HÀO PUSHKIN
(Kính viếng Đại Thi Hào Nga Pushkin)
Nước Nga nổi tiếng có Pushkin
Lãng mạn thi ca rất đẹp xinh
“Tiểu thuyết Bức Thư” thêm sáng suốt (1)
“Truyện thơ Ruslan” xoá u minh (2)
Viết văn nói đến điều nhân bản
Viết kịch vẽ lên nét hiển linh
Đấu súng làm cho Người chết trẻ
Ngàn đời đau đớn khóc Pushkin
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 21 tháng 11 năm 2016
Aleksandr Sergeyevich Pushkin (1799 – 1837) là một nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng người Nga. Được tôn vinh là đại thi hào, Mặt trời thi ca Nga . Năm 1837, do những tin đồn thất thiệt về quan hệ ngoại tình của vợ mình với Georges d’Anthès, một sĩ quan kỵ binh trong quân đội Sa hoàng, Puskin đã thách đấu súng với viên sĩ quan trẻ tuổi này. Cuộc đọ súng đã kết thúc hết sức bi kịch khi cả hai đối thủ đều bị thương, nhưng Puskin đã bị trọng thương và qua đời hai ngày sau đó – ngày 10 tháng 2 năm 1837
 (29 tháng một trong lịch Julian).
(1) 1827: Cuốn tiểu thuyết về những bức thư (tiểu thuyết).
(2) 1820: Ruslan và Lyudmila (truyện thơ).
 
 
HỒN THƠ HÀN MẶC TỬ
(Kính viếng hồn thơ Hàn Mặc Tử)
Thi nhân Hàn Mặc Tử Trường Thơ (1)
“Chơi Giữa Mùa Trăng” đẹp bến bờ (2)
“Kỳ Ngộ” thiêng liêng cho khốn khổ (3)
“Thơ Điên” đau đớn để ngu ngơ (4)
Đam mê quyến luyến làm đờ đẫn
Say đắm cuồng si đến thẫn thờ
Hăm tám tuổi đời đành vĩnh biệt
Ngàn đời thương tiếc một hồn thơ
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 22 tháng 11 năm 2016
Hàn Mặc Tử hay Hàn Mạc Tử (tên thật là Nguyễn Trọng Trí, sinh 22 tháng 9 năm 1912 mất 11 tháng 11 năm 1940) là một nhà thơ nổi tiếng, khởi đầu cho dòng thơ lãng mạn hiện đại Việt Nam.
(1) Trường Thơ Loạn (? – 1946) do Hàn Mặc Tử chủ xướng thành lập tại Bình Định.
(2) Chơi Giữa Mùa Trăng (tập thơ-văn xuôi).
(3) Duyên kỳ ngộ (kịch thơ 1939)
(4) Thơ Điên (hay Đau Thương, thơ gồm ba tập: 1. Hương thơm; 2. Mật đắng; 3. Máu cuồng và hồn điên 1938)
NHÀ VĂN COLLEEN MCCULLOUGH
(Kính viếng nhà văn
Colleen McCullough)
Colleen McCullough nhà văn
Tiểu thuyết viết nhanh chẳng khó khăn
“Morgan’s Run” niềm đau hối hận (1)
“The Thorn Birds” nước mắt ăn năn (2)
Nhiều câu chuyện hận không xa vắng
Những trái tim yêu chẳng cách ngăn
Miêu tả cuộc đời bằng ngọn bút
Mặt hồ tĩnh lặng sóng lăn tăn
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 23 tháng 11 năm 2016
Colleen McCullough-Robinson(1 tháng 6 năm 1937 – 29 tháng 1 năm 2015) là nhà văn nữ người Úc nổi tiếng thế giới. Bà được biết đến nhiều nhất với tiểu thuyết Tiếng chim hót trong bụi mận gai.
(1) Tiếu thuyết của bà Morgan’s Run (2000).
(2) Tiểu thuyết nổi tiếng nhất của bà, đã được dựng thành phim: The Thorn Birds (1977).
Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Phạm Mạnh Hùng dịch từ bản tiếng Nga, Nhà xuất bản Phụ nữ
Những con chim ẩn mình chờ chết, Trung Dũng dịch từ bản tiếng Pháp Les oiseaux se cachent pour mourir, Nhà xuất bản Trẻ, 1988
 
 
NHÀ BÁC HỌC LÊ QUÝ ĐÔN
(Kính viếng nhà bác học Lê Quý Đôn)
Lê Quý Đôn vang tiếng Việt Nam
Tài ba lỗi lạc, chống quan tham
Làm thơ nức tiếng người thông thái
Đi sứ lưu danh bậc thuyết đàm
"Tạp Lục Phủ Biên" ghi xứ gạo (1)
"Kiến Văn Tiểu Lục" chép vườn cam (2)
Rạng danh bác học và thi sĩ
Một bậc danh nhân của Việt Nam
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 24 tháng 11 năm 2016
Lê Quý Đôn (1726 - 1784), tên thuở nhỏ là Lê Danh Phương, tự Doãn Hậu, hiệu Quế Đường; là vị quan thời Lê trung hưng, cũng là nhà thơ, và được mệnh danh là " nhà bác học lớn của Việt Nam".
(1) Phủ biên tạp lục (chép lẫn lộn về chính trị cõi biên thùy), gồm 6 quyển, làm khi tác giả được cử làm Hiệp trấn Tham tán quân cơ ở phủ Thuận Hóa (1776). Trong sách biên chép khá tường tận xã hội xứ Đàng Trong (nhất là xứ Thuận Hóa và xứ Quảng Nam)
ở thế kỷ 18.
(2) Kiến văn tiểu lục (Chép vặt những điều thấy nghe), gồm 12 quyển, có tựa của tác giả đề năm 1777. Đây là tập bút ký nói về lịch sử và văn hóa Việt Nam từ đời Trần đến đời Lê. Trong sách, tác giả đã đề cập tới nhiều lĩnh vực thuộc chế độ các vương triều Lý, Trần, từ thành quách núi sông, đường sá, thuế má, phong tục tập quán, sản vật, mỏ đồng, mỏ bạc và cách khai thác cho tới các
 lĩnh vực thơ văn, sách vở...
THI THÁNH ĐỖ PHỦ
(Kính bái Thi Thánh Đỗ Phủ)
Thi Thánh tài danh vạn kiếp sau
Thi nhân Đỗ Phủ chẳng đi mau
Thành tâm cứu thế tìm huynh đệ
Quyết chí giúp đời nhận cháo rau
"Kiếm Khí Đại Nương" làm phách lạc (1)
"Thu Phong Mao Ốc" khiến hồn đau (2)
Suốt đời lận đận dù tài giỏi
Hậu thế tôn thờ bút đỏ au
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 25 tháng 11 năm 2016
Đỗ Phủ (712 – 770) là một nhà thơ Trung Quốc nổi bật thời nhà Đường. Cùng với Lý Bạch, ông được coi là một trong hai nhà thơ vĩ đại nhất Trung Quốc. Lý Bạch là Thi Tiên còn Đỗ Phủ
 là Thi Thánh.
(1)Bài thơ nổi tiếng của ông: "Quan Công Tôn đại nương đệ tử vũ "Kiếm khí" hành" ca ngợi tài múa kiếm điêu luyện
 của mỹ nhân Công Tôn Đại Nương.
(2) Bài thơ xuất sắc nhất của ông:
"Mao ốc vị thu phong sở phá ca ".
 
THI SĨ BÙI GIÁNG
(Kính viếng thi sĩ Bùi Giáng)
Nhà thơ Bùi Giáng chẳng hề điên
Say tỉnh giữa đời mộng với tiên
"Ngộ Nhận" sáng trời khơi vũ trụ (1)
"Mưa Nguồn" chớp bể vẽ thiên nhiên (2)
"Thi ca tư tưởng" chim hoàng yến (3)
"Sa mạc trường ca" đoá mộc liên (4)
Cầm gậy hiên ngang vào địa ngục
Làm thơ dịch sách đến vô biên
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 26 tháng 11 năm 2016
Bùi Giáng (1926-1998), là nhà thơ, dịch giả và là nhà nghiên cứu văn học của Việt Nam. Các bút danh khác của ông là: Trung niên thi sĩ, Thi sĩ, Bùi Bàn Dúi, Bùi Văn Bốn, Vân Mồng..
(1)NGộ Nhận: Truyện dịch của ông xuất bản 1967.
(2) Mưa Nguồn tập thơ đầu tay nhưng nổi tiếng nhất
của ông xuất bản 1962.
(3) Thi ca tư tưởng: tạp văn xuất bản 1969.
(4) Sa mạc trường ca: tập thơ xuất bản 1963.
 
 
NHÀ VĂN NỮ DANIELLE STEEL
(Kính tặng nhà văn nữ Danielle Steel)
Danielle Steel quả thật tài năng
Viết truyện viết văn đẹp ánh trăng
"The Duchess " mưa rơi lả tả (1)
"Going home" lá đổ giăng giăng (2)
"Kaleidoscope" vầng quang tán (3)
"Against All Odds" ngón búp măng (4)
Tác phẩm một đời đồ sộ quá
Tuyệt vời nữ sĩ sáng hoa đăng
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 27 tháng 11 năm 2016
Danielle Steel tên thật là Danielle Fernandes Dominique Schuelein-Steel  sinh ngày 14 tháng 8  năm 1947 là 1 trong những nhà văn nổi tiếng và giàu có nhất trong lịch sử. Với 800 triệu quyển sách đã bán bà là tác giả có sách bán chạy nhất hiện còn sống và là tác giả đứng hạng tư có sách bán chạy nhiều nhất trong lịch sử mọi thời đại.
(1) The Duchess tiểu thuyết mới nhất của bà sẽ xuất bản 2017.
(2) Going home tiểu thuyết đầu tay của bà năm 1973.
(3) Kaleidoscope tiểu thuyết 1987.
(4) Against All Odds tiểu thuyết 2017.
 
 
TIẾNG THU LƯU TRỌNG LƯ
(Kính viếng thi sĩ Lưu Trọng Lư)
Lưu Trọng Lư Thơ Mới sáng danh
Ngôn từ ý tứ đẹp long lanh
"Nắng Mới" não nùng gà ôm bóng(1)
"Tiếng Thu" thổn thức lá cuộn quanh (2)
Sương khói thiên nhiên thành xanh thắm
Cỏ cây đồng nội hoá vàng hanh
Thi ca bất hủ cùng bài nhạc
Tuyệt mỹ muôn đời rạng sáng danh
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 28 tháng 11 năm 2016
Lưu Trọng Lư (19 tháng 6 năm 1911 – 10 tháng 8 năm 1991), là một nhà thơ, nhà văn, nhà soạn kịch Việt Nam.
(1) Bài thơ Nắng Mới của ông.
(2) Bài thơ Tiếng Thu của ông đã được những
nhạc sĩ nổi tiếng phổ nhạc.
 

THIÊN TÀI ROWLING
(Kính tặng nhà văn J. K. Rowling
tức là Robert Galbraith.)
Thiên tài văn học có Rowling
Harry Potter nét hiển linh
Xây dựng nội dung ôi độc đáo
Hình thành nhân vật thật thông minh
Không gian huyền ảo càng kỳ lạ
Thế giới nhiệm mầu rất đẹp xinh 
Say đắm bao nhiêu là độc giả
Tuyệt vời hiện tượng của Rowling
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 29 tháng 11 năm 2016
Joanne "Jo" Rowling, sinh ngày 31 tháng 7 năm 1965, bút danh là J. K. Rowling,và Robert Galbraith. Cư ngụ tại thủ đô Edinburgh,Scotland là tiểu thuyết gia người Anh, tác giả bộ truyện giả tưởng nổi tiếng Harry Potter với bút danh J. K. Rowling.
 
 
THI SĨ ĐỖ CÔNG LUẬN
(Kính tặng thi sĩ Đỗ Công Luận
nhân sinh nhật 1 tháng 12 năm 2016)
Đỗ Công Luận nghệ sĩ tài danh
Giúp đỡ bạn bè những bức tranh
Gà trống nuôi con tâm nguyện lớn
Người ông trông cháu ước mơ xanh 
Vui trong vũ trụ xoay vần chậm
Sống giữa cuộc đời chuyển đổi nhanh
Mãi mãi chơi đùa cùng chữ nghĩa
Vần thơ ý nhạc đẹp long lanh
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 30 tháng 11 năm 2016
THẦY THƠ THẦY GIÁO TRẦM VÂN
(Kính tặng thi sĩ Trầm Vân
nhân sinh nhật 1 tháng 12 năm 2016)
Nhà thơ thầy giáo hiệu Trầm Vân
Viết tặng cho đời những cách tân
Ý nhạc thâm trầm cho cảm tạ
Vần thi lặng lẽ để tri ân
Nối tình rung khúc âm chia sẻ
Chấp bút cất lời điệu tỏ phân
Cống hiến âm thầm cho bạn hữu
Diệu kỳ bay bổng tới sông Ngân
Trần Minh Hiền
 Orlando ngày 30 tháng 11 năm 2016
 
 
THI SĨ GUILLAUME APOLLINAIRE 
(Kính viếng thi sĩ Guillaume Apollinaire)
Siêu thực là Apollinaire 
Thi ca toả bóng ánh nghiêng che
"Vitam Amori" sâu sắc (1)
"Le Pont Mirabeau" sắt se (2)
Hạnh phúc ngọt ngào hoa dưới lũng
Ái tình tuyệt đẹp nước qua khe
Tài thơ xuất sắc mà đi sớm
Để lại cho đời mãi lắng nghe
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 1 tháng 12 năm 2016
Guillaume Apollinaire (tên thật bằng tiếng Ba Lan: Wilhelm Albert Vladimir Apollinaris de Wąż-Kostrowitcki, 26 tháng 8 năm 1880 – 9 tháng 11 năm 1918) là một nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch, nhà phê bình nghệ thuật Pháp gốc Ba Lan, một trong những nhà thơ lớn của Pháp đầu thế kỉ 20. Ông là một trong những cha đẻ của chủ nghĩa Siêu thực.
(1) bài thơ Vitam Impendere Amori.
(2) bài thơ Le Pont Mirabeau.
HỌC GIẢ NGUYỄN HIẾN LÊ
(Kính viếng Học Giả Nguyễn Hiến Lê)
Học giả tài danh Nguyễn Hiến Lê
Cả đời Học, Viết (1) với đam mê
Viết văn trọn kiếp không ngơi nghỉ
Dịch sách một đời chẳng chán chê
"Thế Hệ Ngày Mai " niềm hãnh diện (2)
"Ý Cao Tình Đẹp" nét chân quê (3)
Ngàn đời hậu thế còn khâm phục
Học giả tài danh Nguyễn Hiến Lê
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 2 tháng 12 năm 2016
Nguyễn Hiến Lê (1912–1984) là một nhà văn, dịch giả, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục và hoạt động văn hóa độc lập, với 120 tác phẩm sáng tác, biên soạn và dịch thuật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, văn học, ngữ học, triết học, lịch sử, du ký, gương danh nhân, chính trị, kinh tế,...
(1) Đời tôi có thể tóm tắt trong hai chữ HỌC và VIẾT. Hai việc đó liên quan mật thiết với nhau gần suốt đời, tôi VIẾT ĐỂ HỌC và HỌC ĐỂ VIẾT - "Lời mở đầu" của tác phẩm
"Đời viết văn của tôi".
(2) Thế Hệ Ngày Mai, sách biên khảo về giáo dục 1953.
(3) Ý Cao Tình Đẹp, sách dịch 1972.
 
 
THI SĨ SULLY PRUDHOMME
(Kính viếng thi sĩ Sully Prudhomme)
Sully Prudhomme đẹp ý thơ
Thi sơn Parnasse ngỡ như mơ
Ý tình mê mẩn mưa hiu hắt 
Cảm hứng tràn trề gió phất phơ
" Stances et poèmes" không quạnh quẽ (1)
"Les vaines tendresses" chẳng chơ vơ (2)
Giọt sương ướt đẫm từng trang giấy
Hạnh phúc dâng đầy biển ngẩn ngơ
Trần Minh Hiền
 Orlando ngày 3 tháng 12 năm 2016
Sully Prudhomme, tên thật là René-Francois-Armand Prudhomme, 16 tháng 3 năm 1839 - 7 tháng 9 năm 1907) là một nhà thơ Pháp và là một thành viên của Viện Hàn lâm Pháp, người đầu tiên trên thế giới đoạt giải Nobel Văn chương năm 1901.
(1) Stances et poèmes, thi tập 1865.
(2) Les vaines tendresses, thi tập 1875.
CHÙA HƯƠNG NGUYỄN NHƯỢC PHÁP 
(Kính viếng thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp)
Chùa Hương Nguyễn Nhược Pháp muôn đời
Ý nhạc hồn thơ thật tuyệt vời
"Học vẽ" sống hoài không thể cạn (1)
"Ngày xưa" còn mãi chẳng hề vơi (2)
Văn tài mầu nhiệm thôi ngưng nghỉ
Thi hứng diệu kỳ khó hụt hơi
Từ giã cõi trần còn quá trẻ
Một bài cũng đủ sống muôn đời
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 4 tháng 12 năm 2016
Nguyễn Nhược Pháp(1914-1938) là một nhà thơ Việt Nam.
(1) Tập thơ của ông Người học vẽ (1936).
(2) Thi phẩm Ngày Xưa (1935).
 
 
DANH HỌA VAN GOGH
(Kính viếng danh họa Van Gogh)
Van Gogh ôi hoạ sĩ tài ba
Một kiếp thương đau thật xót xa
"Diên vĩ" tuyệt vời luôn lấp lánh (1)
"Hướng dương" độc đáo mãi ngân nga (2)
"Chân dung tự hoạ" còn vời vợi (3)
"Bác sĩ Gachet" vẫn thiết tha (4)
Kinh ngạc thiên tài ôi đặc biệt
Ngàn đời Van Gogh cứ trong ta
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 5 tháng 12 năm 2016
Vincent Willem van Gogh (30 tháng 3 năm 1853 – 29 tháng 7 năm 1890) là một danh hoạ Hà Lan thuộc trường phái hậu ấn tượng. Nhiều bức tranh của ông nằm trong số những tác phẩm nổi tiếng nhất, được yêu thích nhất và cũng đắt nhất trên thế giới. Van Gogh là nghệ sĩ tiên phong của trường phái biểu hiện và có ảnh hưởng rất lớn tới mỹ thuật hiện đại, đặc biệt là tới trường phái dã thú (Fauvism) và trường phái biểu hiện tại Đức.
(1) Bức Hoa diên vĩ (Iris) vẽ năm 1889 bán năm 1987 với giá 53.9 triệu dollars.
(2) Bức Hoa hướng dương vẽ năm 1888 bán năm 1987 với giá 39.7 triệu dollars.
(3) Bức Chân dung tự hoạ vẽ năm 1889 bán năm 1993 với giá 71.5 triệu dollars.
(4) Bức Chân dung Bác sĩ Gachet vẽ năm 1890 bán năm 1990 với giá 82.5 triệu dollars.
ALPHA ĐẶNG HOÀNG SƠN
(Kính tặng Anh Đặng Hoàng Sơn)
Alpha Thủ Đức Đặng Hoàng Sơn
Làm báo, làm thơ chẳng thiệt hơn
Gánh vác việc công làm tích cực
Vui đùa bè bạn tưởng bông lơn
Cầm cờ suốt kiếp, luôn trân trọng
Cầm súng một thời, mãi nhớ ơn
Giữ vững tấm lòng không nhụt chí
Quyết cùng đồng đội mãi keo sơn
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 6 tháng 12 năm 2016
 
 
THI SĨ TAGORE
(Kính viếng Thi Sĩ Tagore)
Tự hào Ấn Độ có Tagore
Thi sĩ vinh danh nghĩa tự do
"Thought Relics" xua tan khổ sở (1)
"Song Offerings" xoá hết âu lo (2)
Thanh bần nghệ sĩ làm mê mãi
Giản dị thánh sư sống ốm o (3)
Đi khắp cùng trời và cuối đất
Một đời cống hiến sáng Tagore
Trần Minh Hiền
 Orlando ngày 7 tháng 12 năm 2016
Rabindranath Tagore, hay Rabindranath Thakur, (6 tháng 5 năm 1861 – 7 tháng 8 năm 1941) là một nhà thơ Bengal, triết gia Bà La Môn và nhà dân tộc chủ nghĩa được trao Giải Nobel Văn học năm 1913, trở thành người châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel.
(1) Thi tập của ông viết bằng tiếng Anh: Thought Relics, 1921.
(2) Thi tập nổi tiếng nhất của ông bằng tiếng Bengali:  গীতাঞ্জলি, Gitanjali, (Song Offerings) 1910.
(3) Tagore gọi Gandhi là "Mahatma" - linh hồn vĩ đại, và Gandhi (cũng như mọi người Ấn Độ) gọi Tagore là "Gurudev" - thánh sư.
NHIẾP ẢNH GIA PHAN HẠNH
(Kính tặng Nhiếp Ảnh Gia
 Phan Hạnh Hoàng Chiêu Ấn)
Phan Hạnh tài ba nhiếp ảnh gia
Chụp thần khoảnh khắc thật sâu xa
Thổi hồn vào ảnh tươi da diết
Đưa ảnh vào hồn đẹp thiết tha
Rong ruổi bốn phương thơ lấp lánh
Lang thang khắp chốn nhạc ngân nga
Niềm vui tuổi hạc trong hình ảnh
Phan Hạnh tài ba nhiếp ảnh gia
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 8 tháng 12 năm 2016
 
 
THI SĨ OMAR KHAYYAM
(Kính viếng thi sĩ Omar Khayyam)
Thiên tài hiếm thấy có Khayyam
Bác học thông minh Bắc chí Nam
Sáng tạo thiên văn ôi độc đáo
Phát minh toán học rất ham làm
Văn chương tư tưởng tươi âm hưởng
Tứ tuyệt vần thơ đẹp sắc lam
Cống hiến thật nhiều cho thế giới
Thiên tài hiếm thấy có Khayyam
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 9 tháng 12 năm 2016
Omar Khayyám (18 tháng 5 năm 1048 – 4 tháng 12 năm 1123; tên đầy đủ là Ghiyath al-Din Abu'l-Fath Omar ibn Ibrahim Al-Nisaburi Khayyámi) là một nhà thiên văn học, toán học, nhà triết học, nhà thơ người Iran. Ông sinh tại thành phố Nisapure, gần thủ đô Mashhad, miền Đông Iran. Tên của ông nhiều khi được viết như Omar Khayam, Omar al-Khayyami, Omar Chayam...
VẦN THƠ LỤC BÁT ĐẸP NHƯ THƯƠNG
(Kính tặng thi sĩ Như Thương)
Vần thơ lục bát đẹp Như Thương
Như đoá hoa hồng toả ngát hương
"Thượng Đế Lỡ Tay" vương nghệ thuật (1)
"Đàn Cho Biển Hát" đượm văn chương (2)
Trót mê ý nhạc nên lưu luyến
Đã vướng hồn thi mãi vấn vương
Xin chúc đam mê còn cháy bỏng
Vần thơ lục bát đẹp Như Thương
Trần Minh Hiền
 Orlando ngày 10 tháng 12 năm 2016
(1) Thi tập: Thượng Đế Lỡ tay của thi sĩ Như Thương, 2012.
(2) Thi tập: Đàn Cho Biển Hát, 2005.
 
 
NHẠC SĨ MOZART
(Kính viếng nhạc sĩ Mozart)
Nhạc sĩ tài ba có Mozart
Tuyệt vời réo rắt khúc âm ba
Điệu "Sonata" còn bay tít (1)
Bài "Concerto" mãi vút xa (2)
Một phút dương cầm như rộng rãi
Ngàn năm âm nhạc cứ bao la
Tình yêu hoà quyện trong giai điệu
Dìu dặt muôn đời nốt Mozart
Trần Minh Hiền
 Orlando ngày 11 tháng 12 năm 2016
Wolfgang Amadeus Mozart ,tên đầy đủ Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart(27 tháng 1, 1756 – 5 tháng 12, 1791) là nhà soạn nhạc người Áo, một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng, quan trọng, và có nhiều ảnh hưởng nhất trong thể loại nhạc cổ điển châu Âu. Các tác phẩm của ông được xem là đỉnh cao trong các lĩnh vực nhạc piano, nhạc thính phòng, nhạc giao hưởng, nhạc tôn giáo và opera. Tuy đặc điểm nhạc của ông bị một số người chê trong thời đó, ông đã được nhiều nhà soạn nhạc sau này ngưỡng mộ và các tác phẩm của ông đã trở thành một phần quan trọng trong nhiều cuộc hoà nhạc. Joseph Haydn đã viết rằng "hậu thế sẽ không nhìn thấy một tài năng như vậy một lần nữa trong 100 năm."
(1) Ông viết rất nhiều bản Sonata cho dương cầm.
(2) Mozart viết nhiều bản Concerto cho dương cầm.
NHÀ VĂN VÕ PHIẾN
(Kính viếng nhà văn Võ Phiến)
Nhà văn Võ Phiến tức Tràng Thiên
Viết báo viết văn giữa đảo điên
"Văn Học Miền Nam" trong ánh sáng (1)
"Đêm Xuân Trăng Sáng" giữa thiên nhiên (2)
Văn đàn in dấu điều trên hết
Lịch sử ghi danh lẽ trước tiên
Cống hiến một đời cho nghệ thuật
Nhà văn Võ Phiến tức Tràng Thiên
Trần Minh Hiền
 Orlando ngày 12 tháng 12 năm 2016
Võ Phiến tên thật Đoàn Thế Nhơn ( 20 tháng 10 năm 1925-28 tháng 9 năm 2015.) Ông là tác giả của 4 tiểu thuyết, 9 tập tuỳ bút, nhiều tập truyện ngắn, một tập thơ và nhiều tác phẩm phê bình tiểu luận.Ông còn có bút danh là Tràng Thiên.
(1) Văn Học Miền Nam là bộ khảo luận về văn chương Miền Nam( 1987 và 1999).
(2) Đêm Xuân Trăng Sáng (Sài gòn 1961).
 
 
HOẠ SĨ LEONARDO DA VINCI
(Kính viếng hoạ sĩ Da Vinci)
Ngàn đời thán phục Da Vinci
Hoạ sĩ lừng danh Italy
"The Last Supper" tươi thánh ý (1)
"Mona Lisa" đẹp từ bi
Hy sinh vô kể không cần biết
Cống hiến thật nhiều chẳng sá chi
Bác học uyên thâm nhiều lãnh vực
Ngàn đời thán phục Da Vinci
Trần Minh Hiền
 Orlando ngày 13 tháng 12 năm 2016
Leonardo di ser Piero da Vinci (sinh ngày 15 tháng 4 năm 1452 - 23 tháng 4 theo lịch Gregory hiện nay - tại Anchiano, Ý, mất ngày 2 tháng 5 - 11 tháng 5 theo lịch Gregory hiện nay - năm 1519 tại Amboise, Pháp) là một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhà giải phẫu, nhà sáng tạo và triết học tự nhiên.
(1) Bức họa: The Last Supper (Il Cenacolo hay L'Ultima Cena) do hoạ sĩ Da Vinci vẽ từ 1495-1498.
(2) Bức nổi tiếng nhất của ông Mona Lisa (La Gioconda) do Da Vinci vẽ 1503-1506, có lẽ tiếp tục đến năm 1517.
ĐỜI NGƯỜI LÀ NGỌN GIÓ
NGÀN PHƯƠNG
Mặt người dạ thú khó ai lường
Ném đá giấu tay thật thảm thương
Xúc xiểm dối lừa làm khổ ải
Tỵ hiềm ghen ghét tạo tai ương
Trần gian còn ngập nhiều oan trái
Thế giới vẫn đầy những nhiễu nhương
Biết đến bao giờ người hiểu được
Đời người là ngọn gió ngàn phương
Trần Minh Hiền
 Orlando ngày 14 tháng 12 năm 2016
 
 
NHẠC SĨ NGUYỄN HỮU TÂN
(Kính tặng Nhạc Sĩ Nguyễn Hữu Tân)
Nhạc Sĩ hát hay Nguyễn Hữu Tân
Làm thơ xướng họa thật là gân
Dạo đàn quá đã sang cung lặng
Viết nhạc rất nhanh đẹp nốt ngân
Buồn với mọi người tìm ánh sáng
Vui cùng cuộc sống hiểu phong vân
An nhiên tự tại không câu nệ
Nhạc Sĩ tài ba Nguyễn Hữu Tân
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 14 tháng 12 năm 2016
NHÀ VĂN BALZAC
(Kính viếng nhà văn Balzac)
Nhà văn Balzac Tấn Trò Đời
Cõi sống chỉ là một cuộc chơi
"L'École des ménages" chới với
"Comédie Humaine" chơi vơi
Viết văn cần mẫn không may mắn
Làm việc hăng say chẳng gặp thời
Mất sớm, nợ nần và thất bại
Cho đời tác phẩm rạng trùng khơi
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 15 tháng 12 năm 2016
Honoré de Balzac (1799–1850) là nhà văn hiện thực Pháp lớn nhất nửa đầu thế kỷ 19, bậc thầy của tiểu thuyết văn học hiện thực. Ông là tác giả của bộ tiểu thuyết đồ sộ Tấn trò đời (La Comédie humaine).
(1) Vở kịch: L'École des ménages (1839).
(2) Bộ trường thiên tiểu thuyết khổng lồ La Comédie humaine gồm 91 tác phẩm đã hoàn thành khi ông mất và 46 tác phẩm dang dở.
 
 


NỮ HOẠ SĨ LÊ THUÝ VINH
(Kính tặng nữ hoạ sĩ Lê Thuý Vinh)
Hoạ sĩ Thuý Vinh vẽ tháng ngày
Gam màu trộn lẫn với mê say
Tơ trời lãng đãng mây phiêu bạt
Sóng biển nhấp nhô gió lượn bay
Sống động ảnh hình tươi sáng tỏ
Dạt dào hương sắc đẹp phơi bày
Ngắm nhìn bức họa lòng thanh thản
Hoạ sĩ Thuý Vinh vẽ tháng ngày
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 16 tháng 12 năm 2016
THI SĨ BẠCH CƯ DỊ
(Kính viếng thi sĩ Bạch Cư Dị)
Bạch Cư Dị trích đoạ tiên sinh
Làm mới thi ca thật đẹp xinh
"Trường hận ca" niềm đau sóng sánh (1)
"Tỳ bà hành" nước mắt lung linh (2)
Thăng trầm một kiếp cùng vui khổ
Chìm nổi một đời với nhục vinh
Thi sĩ làm quan và cống hiến
Làm thơ để lại những công trình
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 17 tháng 12 năm 2016
Bạch Cư Dị (772-846) tự là Lạc Thiên, hiệu là Hương Sơn cư sĩ là nhà thơ Trung Quốc nổi tiếng thời nhà Đường. Tác phẩm nổi tiếng của Bạch Cư Dị có lẽ là bài Tỳ bà hành, Trường hận ca. Danh tiếng của ông ngang với Lý Bạch (701-762), Đỗ Phủ (712-770) và còn được mệnh danh là "thi tiên".
(1) Trường hận ca là một bài thơ của Bạch Cư Dị kể về mối tình giữa Đường Huyền Tông (tức Đường Minh Hoàng)
 và Dương Quý Phi.
(2) Tỳ bà hành là bài thơ dài 616 chữ của Bạch Cư Dị, viết về cuộc đời trôi nổi truân chuyên của kẻ ca kỹ đàn tỳ bà.
 
NHÀ THƠ Ó BIỂN LÊ VĂN CHIẾU
(Kính tặng thi sĩ Ó Biển Lê Văn Chiếu)
Nhà thơ Ó Biển có nhiều chiêu
Trào phúng thi ca thật rất phiêu
Từ bức tranh sơn làm đúng điệu
Từ câu chuyện kể viết nên điều 
Thâm trầm ý nhị vầng dương sớm
Sâu sắc thanh tao ánh nắng chiều
Đem đến nụ cười cho bạn hữu
Nhà thơ Ó Biển có nhiều chiêu
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 18 tháng 12 năm 2016
 
 
DANH HỌA RAPHAEL
(Kính viếng Danh Họa Raphael)
Raphael hoạ sĩ tài hoa
Kiến trúc, vẽ tranh rất hiếu hoà
"Madonna" hiền lành trộn lẫn (1)
"Parnassus" thánh thiện giao thoa (2)
Lung linh đẹp đẽ không tàn tạ
Lộng lẫy xinh tươi chẳng nhạt nhoà
Ba bảy tuổi đời rời thế giới
Raphael hoạ sĩ tài hoa
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 19 tháng 12 năm 2016
Raffaello, thường gọi là Raphael, tên đầy đủ là Raffaello Sanzio da Urbino(6 tháng 4 hoặc 28 tháng 3 năm 1483 – 6 tháng 4 năm 1520) là họa sĩ và kiến trúc sư nổi tiếng người Ý. Cùng với Michelangelo và Leonardo da Vinci, ông hình thành bộ ba bậc thầy vĩ đại vào thời đó.
(1) Bức The Madonna of the Pinks ông vẽ khoảng 1503.
(2) Bức The Parnassus ông vẽ 1511.
THI SĨ HUY VĂN HUỲNH VĂN CỦA
(Kính tặng thi sĩ Huy Văn Huỳnh Văn Của)
Huỳnh Văn Của bút hiệu Huy Văn
Thi sĩ làm thơ chẳng khó khăn
Ơn nghĩa người thân thời núi cách
Tình yêu người lính thưở sông ngăn
Bạn bè ngã xuống thôi ly biệt
Đồng đội hy sinh đã trối trăn
Chơi nhạc dạo đàn và cống hiến
Ca đoàn vang khúc nhạc Huy Văn
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 20 tháng 12 năm 2016
 
 
THIÊN TÀI STEVE JOBS
(Kính lạy thiên tài Steve Jobs)
Steve Jobs quả thật một thiên tài
Một kiếp đấu tranh với nạn tai
"Pixar" tuyệt vời cho hậu thế (1)
"Apple" rực rỡ để tương lai
Chấn hưng nhiều thứ không đen trắng
Thay đổi mọi điều chẳng đúng sai
Đem lại cho đời bao tiện ích
Năm mươi sáu tuổi đến thiên thai
Trần Minh Hiền
 Orlando ngày 21 tháng 12 năm 2016
Steven Paul "Steve" Jobs (  24 tháng 2 năm 1955 –5 tháng 10 năm 2011) là doanh nhân và nhà sáng chế Hoa Kỳ. Ông là đồng sáng lập viên,chủ tịch, và cựu tổng giám đốc điều hành của hãng Apple,là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất ở ngành công nghiệp vi tính.
(1) Hãng phim hoạt hình Pixar của ông.
(2) Hãng Apple do ông sáng lập năm 1976, ngày nay là một trong hãng lớn nhất thế giới.
THI SĨ CHƯƠNG HÀ
(Kính tặng thi sĩ Chương Hà)
Làm thơ, nghệ sĩ có Chương Hà
Dược sĩ hiền lành thích hát ca
Phiêu lãng dạo chơi về xứ lạ
Lang thang du lịch đến nơi xa
Yêu đàn mến nhạc luôn da diết
Thương mẹ nhớ cha vẫn thiết tha
Mong ước cuộc đời luôn hạnh phúc
Người người an lạc khúc ngân nga
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 22 tháng 12 năm 2016
 
 
TỶ PHÚ BILL GATES
(Kính tặng tỷ phú Bill Gates)
Tỷ phú Bill Gates giúp triệu người
Như là Bồ Tát của muôn đời
"Foundation" tập đoàn nhân đạo (1)
"Microsoft" vi tính tuyệt vời (2)
"Road Ahead" cơn mơ vũ trụ (3)
"Business" mộng ước trùng khơi (4)
Cứu nhân độ thế làm từ thiện
Tỷ phú Bill Gates giúp triệu người
Trần Minh Hiền
 Orlando ngày 23 tháng 12 năm 2016
William Henry "Bill" Gates III (sinh ngày 28 tháng 10, 1955) là tỷ phú giàu nhất thế giới, sáng lập tập đoàn Microsoft.
(1) Bill and Melinda Gates Foundation thành lập 2000 là tổ chức từ thiện do ông bà thành lập hiện có khoảng 50 tỷ mỹ kim.
(2) Microsoft là công ty do Bill Gates thành lập năm 1975, năm 2015 hãng có 128,076 nhân viên toàn thế giới và thu nhập hàng năm là 86.83 tỷ mỹ kim.
(3)The Road Ahead quyển sách Bill Gates xb năm 1995 viết chung với 2 người khác viết về sự toàn cầu hoá của công nghệ thông tin  information superhighway.
(4) Business @ the Speed of Thought xuất bản 1999 viết về sự giao thoa giữa kinh tế và khoa học kỹ thuật.
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
LÊ HỮU TRÁC
(Kính viếng danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác)
Hải Thượng Lãn Ông bậc giác tri
Thông kinh đạt lý rất từ bi
"Thượng kinh ký sự" ghi thời sự (1)
"Hải Thượng y tông" chép sách y (2)
Mọi chốn đợi chờ thầy thuốc đến
Khắp nơi chào đón bước chân đi
Trọn đời cứu giúp cho người bệnh
Hải Thượng Lãn Ông bậc giác tri
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 24 tháng 12 năm 2016
Hải Thượng Lãn Ông là biệt hiệu mà hậu thế gán cho Lê Hữu Trác (1720 – 1791). Tuy là người tinh thông y học, dịch lý, văn chương, nhưng ông được biết đến nhiều hơn với vai trò lang y.
(1) Thượng kinh ký sự: tả quang cảnh ở kinh đô, cuộc sống xa hoa trong phủ chúa Trịnh và quyền uy, thế lực của nhà chúa - những điều Lê Hữu Trác mắt thấy tai nghe trong chuyến đi từ Hương Sơn ra Thăng Long chữa bệnh cho thế tử Trịnh Cán và chúa Trịnh Sâm.
(2) Hải Thượng y tông tâm lĩnh gồm 28 tập, 66 quyển gồm đủ các mặt về y học: Y đức, Y lý, Y thuật, Dược, Di dưỡng chắt lọc tinh hoa của y học cổ truyền, được đánh giá là công trình y học xuất sắc nhất trong thời trung đại Việt Nam. 
 
 
ĐỨC CHÚA JESUS
(Kính phục Đức Chúa Jesus)
Muôn đời kính lạy Chúa Jesus
Người đã cho con biết thật tu
Làm phép cứu nhân khuyên bác ái
Bước đi truyền đạo dạy khiêm nhu
Bỏ mình cho thế tròn trăm cõi
Chịu chết vì đời đẹp triệu thu
Mong ước bình an cho thế giới 
Vinh danh Thiên Chúa chẳng xa mù
Trần Minh Hiền
 Orlando ngày 25 tháng 12 năm 2016
NHÀ VĂN NGUYỄN HUY THIỆP
(Kính tặng nhà văn Nguyễn Huy Thiệp)
Nguyễn Huy Thiệp nổi tiếng văn chương
Miêu tả cuộc đời với cảm thương
"Phẩm tiết" héo hon làm cách biệt (1)
"Xuân hồng" đẹp đẽ khiến tơ vương (2)
"Tướng về hưu" chẳng là nhàm chán (3)
"Mưa Nhã Nam" không phải cải lương (4)
Cuộc sống thu vào trong chữ nghĩa
Lạ lùng ảnh hưởng đến muôn phương
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 26 tháng 12 năm 2016
Nguyễn Huy Thiệp sinh ngày 29 tháng 4 năm 1950, là nhà văn đương đại Việt Nam trong địa hạt kịch, truyện ngắn và tiểu thuyết với những góc nhìn mới, táo bạo.
(1) Phẩm tiết: truyện ngắn gây tranh cãi của ông.
(2) Xuân Hồng, Nhà xuất bản Tân Thư, California, 1994.
(3) Tướng về hưu: truyện ngắn nổi tiếng của ông.
(4) Mưa Nhã Nam, 2001.
 
 
NHÀ VĂN KAWABATA
(Kính viếng nhà văn Kawabata Yasunari)
Kawabata "Lễ chiêu hồn" (1)
Đoạt giải Nobel thật xứng công
"Ngàn cánh hạc" âm thầm dưới núi (2)
"Đẹp và buồn" lặng lẽ bên sông (3)
"Tiếng rền của núi" không mong đợi (4)
"Danh thủ cờ vây" chẳng ngóng trông (5)
Đóng góp thật nhiều cho thế giới
Văn chương Nhật bản sáng mênh mông
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 27 tháng 12 năm 2016
Kawabata Yasunari (14 tháng 6 năm 1899 – 16 tháng 4 năm 1972) là tiểu thuyết gia người Nhật đầu tiên và người châu Á thứ ba, sau Rabindranath Tagore (Ấn Độ năm 1913) và Shmuel Yosef Agnon (Israel năm 1966), đoạt Giải Nobel Văn học năm 1968, đúng dịp kỷ niệm 100 năm hiện đại hóa văn học Nhật Bản tính từ cuộc Duy Tân của Minh Trị Thiên Hoàng năm 1868.
(1) Lễ chiêu hồn, truyện ngắn (Shokonsai ikkei, 1921)
(2) Ngàn cánh hạc (Sembazuru, 1949-52)
(3) Đẹp và buồn (Utsukushisa to Kanashimi to, 1964)
(4) Tiếng rền của núi (Yama no Oto, 1949-54)
(5) Danh thủ cờ vây (Meijin, 1951-54)
NHÀ THƠ TRẦN DẦN
(Kính viếng thi sĩ Trần Dần)
Nhân Văn Giai Phẩm có Trần Dần
Dám viết những điều bị thiệt thân
"Tôi bước đi" thơ cười lũ cướp
 "Những chân trời" chữ khóc người dân
Tâm hồn kẻ sĩ luôn trong sáng
Lòng dạ người ngay vẫn trắng ngần
Lận đận một đời vì kẻ ác
Cuối cùng công lý sáng lòng nhân
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 28 tháng 12 năm 2016
Trần Dần tên thật là Trần Văn Dần (23 tháng 8 năm 1926-17 tháng 1 năm 1997), là một nhà thơ, nhà văn Việt Nam. Ông là một trong những nạn nhân tàn khốc của Vụ Nhân Văn Giai Phẩm.
(1) Câu thơ trong bài Nhất Định Thắng của ông.
(2) Hai câu thường trích của Trần Dần: Tôi khóc những
chân trời
không
người bay
Lại khóc những người bay
không có
chân trời
 
ĐỨC PHẬT THÍCH CA
(Kính lạy Đức Phật Thích Ca)
Nhân thế tôn thờ Phật Thích Ca
Vì Ngài giúp đỡ hết người ta
Trong thành Vương Xá từng giây phút
Dưới cội Bồ Đề mỗi sát na
Vạn kiếp từ bi còn toả khắp
Muôn đời hỷ xả vẫn vang xa
Con quỳ lạy Phật lòng thanh thản
Lời dạy của Ngài mãi thiết tha
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 29 tháng 12 năm 2016
THI SĨ ĐINH HÙNG
(Kính viếng thi sĩ Đinh Hùng)
"Bài ca man rợ" của Đinh Hùng (1)
Thi sĩ tài hoa đến tột cùng
"Chớp bể mưa nguồn" còn phóng túng (2)
"Cung đàn tưởng niệm" cũng mông lung (3)
Ngôn từ cốt truyện niềm ao ước
Ý tứ hồn thơ nỗi nhớ nhung
"Cô gái gò Ôn khâu" dã sử (4)
"Đường vào tình sử" rất bao dung (5)
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 30 tháng 12 năm 2016
Đinh Hùng (1920-1967) là một nhà thơ Việt Nam nổi tiếng thời tiền chiến. Ngoài việc ký tên thật Đinh Hùng, ông còn dùng bút hiệu Thần Đăng khi làm thơ châm biếm
và Hoài Điệp Thứ Lang khi viết tiểu thuyết.
(1) Bài ca man rợ: tên 1 bài thơ của ông.
(2) Chớp bể mưa nguồn: tên 1 bài thơ của ông.
(3) Cung đàn tưởng niệm: tên 1 bài thơ của ông.
(4) Cô gái gò Ôn khâu: tiểu thuyết dã sử của ông.
(5) Năm 1961, ông cho in tập Đường vào tình sử (tác phẩm này được trao giải thưởng Văn chương về thi ca năm 1962).
 
 
DANH HỌA GAUGUIN
(Kính viếng hoạ sĩ Gauguin)
Vẽ tranh ấn tượng có Gauguin
Yêu mến đảo Tahiti xanh
"Fruits sur une table" màu óng ánh (1)
"La Seine au Pont" sóng long lanh (2)
Chân dung thiếu nữ hoa bao phủ
Tĩnh vật thiên nhiên gió lượn quanh
Đổ hết tình yêu vào hội họa
Gam màu nóng lạnh rất mong manh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 31 tháng 12 năm 2016
Eugène Henri Paul Gauguin (7 tháng 6 năm 1848 – 8 tháng 5 năm 1903) là họa sĩ hàng đầu của trào lưu hậu ấn tượng.
(1) Bức Fruits sur une table vẽ năm 1889.
(2) Bức La Seine au Pont de Grenelle ông vẽ năm 1875.
VUA TRẦN THÁNH TÔNG 
(Kính viếng Hoàng Đế Trần Thánh Tông)
Hoàng đế anh minh hiệu Thánh Tông
Thương dân, sùng Phật, sắc và không
"Thiền tông liễu ngộ" về bờ giác (1)
"Thi tập Thánh Tông" đến bến sông (2)
Gìn giữ non sông, tươi rực rỡ
Dẹp tan quân giặc, sáng mênh mông
Ngàn đời lịch sử còn ghi nhớ
Hoàng đế anh minh hiệu Thánh Tông
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 1 tháng 1 năm 2017
Trần Thánh Tông (12 tháng 10, 1240 - 3 tháng 7, 1290) là vị Hoàng đế thứ hai của nhà Trần, ở ngôi từ năm 1258 đến 1278 và làm Thái thượng hoàng từ năm 1278 cho đến khi qua đời. 
(1) Thi tập thơ thiền Phật Giáo của Vua: Thiền tông liễu ngộ
(2) Thi tập của Vua: Trần Thánh Tông thi tập
 
 
PHẬT BÀ QUÁN THẾ ÂM
(Kính lạy Phật Bà Quán Thế Âm)
Phật Bà cứu độ cả nhân gian
Bồ Tát Quan Âm thật chứa chan
Nhìn thấy muôn loài lời khóc lóc
Lắng nghe mọi cõi tiếng than van
Như là Cha tốt chăm cành huệ
Như thể Mẹ hiền tỉa nhánh lan
Bồ Tát giúp người không tính toán
Ai mà tin tưởng sẽ bình an
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 2 tháng 1 năm 2017
VUA TRẦN NHÂN TÔNG
(Kính viếng vua Trần Nhân Tông)
Nhân Tông Điều Ngự vị Vua hiền
Trị nước cứu dân giỏi định thiền
"Cơ tắc xan hề" nên hỷ xả (1)
"Cư trần lạc đạo" chớ ưu phiền (2)
An nhiên tu tập trong lừa lọc
Tự tại tuỳ duyên giữa đảo điên
Từ bỏ ngai vàng xây Phật thất
Trúc Lâm Yên Tử toả trăm miền
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 3 tháng 1 năm 2017
Trần Nhân Tông (7 tháng 12 năm 1258 – 14 hoặc 16 tháng 12 năm 1308) là vị hoàng đế thứ ba của vương triều Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông trị vì từ năm 1278 đến năm 1293, sau đó làm Thái thượng hoàng từ năm 1293 cho đến khi qua đời. Trần Nhân Tông được nhiều sử gia đánh giá là một vị vua anh minh, đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển bền vững của Đại Việt cuối thế kỷ 13, cũng cho việc bảo vệ nền độc lập và mở rộng cương thổ đất nước.Ngoài ra, ông cũng là một thiền sư lớn của Phật giáo Việt Nam thời trung đại.
(1) và (2) hai câu thơ trích trong bài thơ nổi tiếng của ông : Cư trần lạc đạo phú. 
 
 
MẸ TÊRÊSA
(Kính viếng Mẹ Têrêsa thành Calcutta)
Cúi đầu lạy Mẹ Têrêsa
Thánh nữ âm thầm Calcutta
Suốt kiếp hy sinh cùng thế giới
Một đời gian khổ với người ta
Đỡ nâng rét mướt ôi thê thảm
Cứu giúp đói nghèo thật xót xa
Bà đã vượt qua nhiều thử thách
Cúi đầu lạy Mẹ Têrêsa
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 4 tháng 1 năm 2017
Mẹ Têrêsa (còn được gọi là Thánh Têrêsa thành Calcutta; tên khai sinh tiếng Albania: Anjezë Gonxhe Bojaxhiu; 26 tháng 8 năm 1910 – 5 tháng 9 năm 1997) là một nữ tu và nhà truyền giáo Công giáo Rôma người Ấn Độ gốc Albania.
NHÀ THƠ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
(Kính viếng nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu)
Bỏ thi khóc Mẹ đến mù loà
Gương sáng nhà nho sống hiếu hoà
"Truyện Lục Vân Tiên" thơ tiểu thuyết (1)
"Ngư Tiều Vấn Đáp" sách y khoa (2)
Một đời cứu thế ôi không xuể
Suốt kiếp giúp người thật chẳng ngoa
Dạy học, làm thơ và tạo thuốc
Lưu danh hậu thế nở ngàn hoa
Trần Minh Hiền
 Orlando ngày 5 tháng 1 năm 2017
Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888), tục gọi là Đồ Chiểu (khi dạy học), tự Mạnh Trạch, hiệu Trọng Phủ, Hối Trai (sau khi bị mù); là nhà thơ lớn nhất của miền Nam Việt Nam trong nửa cuối thế kỷ 19.
(1) Lục Vân Tiên (truyện thơ Nôm, bắt đầu soạn khoảng 1851), gồm 2082 câu thơ lục bát.
(2) Ngư Tiều vấn đáp nho y diễn ca (Ngư tiều y thuật vấn đáp, 1867?), gồm 3.642 câu, trong đó phần lớn là thơ lục bát, có xen 21 bài thơ và một số bài thơ ca, phú…trích từ các sách thuốc Trung Quốc Đây là một quyển sách dạy nghề làm thuốc chữa bệnh, viết dưới hình thức truyện thơ Nôm. Song giá trị chủ yếu ở việc tác giả đã lồng tư tưởng yêu nước vào nội dung y thuật.
THƠ ĐƯỜNG LUẬT TMH
 6/1/2017 đến 22/1/2017
PHẬT A DI ĐÀ
(Kính lạy Đức Phật A Di Đà)
Cúi đầu kính lạy Phật Di Dà
Niệm niệm không quên nghĩa thứ tha
Trì giới ngộ tri tươi bát nhã
Tín tâm nguyện hạnh đẹp bài ca
Siêng năng cố sức từng giây phút
Tinh tấn gắng công mỗi sát na
Pháp Tạng tỳ kheo và đại nguyện
Tây Phương tịnh độ chẳng đâu xa
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 6 tháng 1 năm 2017
 
ANH NGỠ HỒN MÌNH HẾT
 NGỔN NGANG
Năm mới đã về rất nhẹ nhàng
Tựa hồ cánh bướm đợi xuân sang
Lượn lờ lơ lửng vùng mơ ước
Lấp lánh long lanh cõi địa đàng
Bài hát ngày xưa còn vọng mãi
Tiếng đàn năm cũ vẫn âm vang
Mơ hồ bên những vườn hoa đẹp
Anh ngỡ hồn mình hết ngổn ngang
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 7 tháng 1 năm 2017
TO REGRET
There are always something to regret
Are you sorry for the time we haven't met
Everything is nothing to reset
Sometimes I play with the words as if I play with my soul to bet
Trần Minh Hiền
Orlando January 7, 2017
NHÀ THƠ NHƯ NGUYỆT
(Kính tặng nhà thơ Như Nguyệt)
Nhà thơ Như Nguyệt có như trăng?
Cảm xúc trào dâng chẳng cách ngăn
Mến bạn vô tư mê nghệ thuật
Yêu đời trong sáng thích thơ văn
Phiêu lưu mọi chốn không lo nghĩ
Du lịch khắp nơi chẳng trở trăn
Tâm tịnh nhìn đời bằng trí huệ
Nhà thơ Như Nguyệt sáng như trăng
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 7 tháng 1 năm 2017
 
NHÀ VĂN FRANCOISE SAGAN
(Kính viếng nhà văn Françoise Sagan)
Nữ sĩ Sagan vẽ nỗi buồn
Như đời lãng đãng dấu mưa tuôn
"Certain sourire" không sao chép (1)
"Bonjour tristesse" chẳng rập khuôn (2)
Suốt kiếp viết văn cho đến biển
Một đời sáng tác để về nguồn
Đa tài xuất sắc nhiều công việc
Nữ sĩ Sagan vẽ nỗi buồn
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 8 tháng 1 năm 2017
Françoise Sagan ( 21.6.1935 – 24.9.2004)
 – tên thật là Françoise Quoirez – l
à nhà văn, nhà biên kịch người Pháp. 
(1) Tiểu thuyết thứ hai của Sagan: Un certain sourire (1955).
(2) Tiểu thuyết đầu tay và nổi tiếng nhất của Sagan: Bonjour tristesse (1954).
THI SĨ MINH HỒ
VÀ MINH HỒ ĐÀO
(Kính tặng hai thi sĩ Minh Hồ và Minh Hồ Đào)
Hai người thi sĩ cặp uyên ương
Tri kỷ tri âm đẹp sắc hương
Thế giới đổi trao xây quý mến
Vườn hoa xướng hoạ kết yêu thương
Bao trùm đôi cánh toàn muôn cõi
Mở rộng vòng tay khắp bốn phương
Thầm lặng Minh Hồ Đào khích lệ
Minh Hồ quyến luyến với văn chương
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 9 tháng 1 năm 2017
 
NHÀ VIẾT KỊCH SHAKESPEARE
(Kính viếng William Shakespeare)
Viết kịch tài danh có Shakespeare
Làm thơ viết sách chẳng phân chia
Niềm đau bất tận cùng "Hamlet" (1)
Nỗi khổ vô cùng với "King Lear" (2)
Juliet tâm hồn héo hắt
Romeo nước mắt đầm đìa
Ngàn đời nhân thế còn khâm phục
Viết kịch tài danh có Shakespeare
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 10 tháng 1 năm 2017
William Shakespeare (23/4/1564-23/4/1616, theo lịch Julian) là một nhà văn, nhà thơ và nhà viết kịch Anh, được coi là nhà văn vĩ đại nhất của Anh và là nhà viết kịch đi trước thời đại.
(1) Vở bi kịch của ông: Hamlet (1600–1601).
(2) Vở bi kịch: King Lear (1605–1606)
NGUYỄN CÔNG TRỨ 
(Kính viếng danh nhân Nguyễn Công Trứ)
Nguyễn Công Trứ trí tuệ toàn tài
Văn võ song toàn giữa nạn tai
"Cách Ở Đời" không lo vực thẳm (1)
"Chí Làm Trai" chẳng sợ đường dài (2)
Lên voi sướng khổ còn vương vấn
Xuống chó nhục vinh đã miệt mài
Dẹp loạn cứu dân và chính trực
Làm cây thông đứng đón ngày mai
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 11 tháng 1 năm 2017
Nguyễn Công Trứ (1778 – 1858), tự Tồn Chất, hiệu Ngộ Trai, biệt hiệu Hy Văn, là một nhà quân sự, một nhà kinh tế và một nhà thơ lỗi lạc trong lịch sử Việt Nam cận đại.
(1) và (2) Cách ở Đời và Chí Làm Trai: tên hai bài thơ của ông.
 
NHÀ THƠ JACQUES PREVERT
(Kính viếng thi sĩ Jacques Prevert)
Thi sĩ Prevert rất nổi danh
Viết thơ, kịch bản giữa mong manh
"Spectacle" nóng bỏng như bài hát (1)
"Paroles" ấm nồng tựa bức tranh (2)
"Moutonnet" hào quang cuốn vội (3)
"Ciboulette" bóng tối trôi nhanh (4)
Miệt mài sáng tác không ngơi nghỉ
Cống hiến cho đời viết sử xanh
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 12 tháng 1 năm 2017
Jacques Prévert (4 tháng 2 năm 1900 – 11 tháng 4 năm 1977)
nhà thơ và tác giả kịch bản phim Pháp. 
(1) Spectacle (1951) tập thơ.
(2) Paroles (1946) tập thơ của ông.
(3) Ciboulette là bộ phim nhạc kịch năm 1933.
(4) Moutonnet bộ phim hai do ông viết kịch bản 1936.
CAO BÁ QUÁT
(Kính viếng Cụ Cao Bá Quát)
Cao Bá Quát danh tiếng Mẫn Hiên (1)
Thương người phạm huý tội oan khiên
Đứng lên cứu nước cùng dân khổ
Khởi nghĩa cứu dân với bạn hiền
Vạn kiếp uy nghi như tướng lãnh
Ngàn đời chí khí tựa thần tiên
Chu Thần thơ phú còn ghi dấu (2)
Chết thảm thành thần của vạn niên
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 13 tháng 1 năm 2017
Cao Bá Quát (1809 – 1855) là quốc sư của cuộc nổi dậy Mỹ Lương, và là một nhà thơ nổi danh ở giữa thế kỷ
19 trong lịch sử văn học Việt Nam.
(1) Mẫn Hiên là hiệu, là bút danh của ông
(2) Chu Thần cũng là hiệu, là bút danh của ông
 
NHÀ BÁC HỌC NEWTON
(Kính viếng nhà bác học Newton)
Bác học tài ba có Newton
Một đời cống hiến kiếp nhân sinh
Giả kim, quang học nên phân tích
Toán học, thiên văn được giải trình
Hấp dẫn trọng trường ôi xuất sắc
Tích phân phép tính thật thông minh 
Đa tài kỳ diệu như thần thánh
Trái táo tuyệt vời của Newton
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 14 tháng 1 năm 2017
Isaac Newton Jr. là một nhà vật lý, nhà thiên văn học,
nhà triết học, nhà toán học, nhà thần học và nhà giả kim thuật người Anh, được nhiều người cho rằng là nhà khoa học vĩ đại và có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Theo lịch Julius, ông sinh ngày 25 tháng 12 năm 1642 và mất ngày 20 tháng 3 năm 1727;
theo lịch Gregory, ông sinh ngày 4 tháng 1 năm 1643
và mất ngày 31 tháng 3 năm 1727.
NỖI ĐAU NGUYỄN VĂN THÀNH
(Kính viếng đại công thần Nguyễn Văn Thành)
Công thần khai quốc Nguyễn Văn Thành
Dẹp giặc dựng Vua thắng chiến tranh
"Bộ Luật Gia Long" cho xét xử (1)
"Quốc Triều Thực Lục" được vinh danh (2)
Kiên trì thẳng thắn ghi công trạng
Tận tuỵ thanh liêm chép sử xanh
Bi thảm chết oan vì kẻ xấu
Công thần khai quốc Nguyễn Văn Thành
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 15 tháng 1 năm 2017
Nguyễn Văn Thành (1758 – 1817),
là một trong những vị khai quốc công thần của triều Nguyễn đồng thời là một trong những người có công lớn nhất trong việc đưa Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi, trở thành vị vua đầu tiên
(vua Gia Long) của triều Nguyễn.
(1) Năm Canh Ngọ 1810, ông được triệu về kinh, lãnh ấn Trung Quân, rồi được giao cử chức Tổng tài cùng với Vũ Trinh và Trần Hựu soạn bộ Hoàng Việt Luật Lệ
(thường được gọi là luật Gia Long).
(2) Vào tháng 1 năm 1812, tiền quân Nguyễn Văn Thành được sung chức tổng tài trong việc biên soạn Quốc Triều Thực Lục. Như vậy trong cùng một khoảng thời gian,
ông đã kiêm nhiệm hai chức Tổng tài.
 
NHÀ BÁC HỌC EINSTEIN
(Kính viếng nhà bác học Albert Einstein)
Lý thuyết thiên tài của Einstein
Công lao khoa học đã ghi danh
Hạt nhân cực nhỏ xoay vòng chậm
Vật lý vĩ mô phát triển nhanh
Suốt kiếp tư duy trong xứ lạ
Trọn đời cống hiến dưới trời xanh
Tuyệt vời tương đối làm thay đổi
Lý thuyết thiên tài của Einstein
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 16 tháng 1 năm 2017
Albert Einstein (14 tháng 3 năm 1879 – 18 tháng 4 năm 1955) là nhà vật lý lý thuyết người Đức, người đã phát triển thuyết tương đối tổng quát, một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại
(trụ cột kia là cơ học lượng tử).
 
 
NHẠC SĨ NGÔ THUỴ MIÊN
Ngô Thuỵ Miên "Riêng Một Góc Trời"
"Bản Tình Cuối" thắm thiết chơi vơi
"Một Đời Quên Lãng" ôi kỳ diệu
"Áo Lụa Hà Đông" rất tuyệt vời
"Mắt Biếc" long lanh tươi mọi chốn
"Mắt Thu" lóng lánh đẹp muôn nơi
Dạt dào âm hưởng như huyền diệu
Mầu nhiệm vô cùng hạnh phúc ơi
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 17 tháng 1 năm 2017
Ngô Thụy Miên (sinh năm 1948), tên thật là
Ngô Quang Bình, là một nhạc sĩ thành danh
tại Sài Gòn  từ trước năm 1975.
Tên những bài hát nằm trong dấu ngoặc kép.
 
THIÊN TÀI MARK ZUCKERBERG
Thiên tài Zuckerberg thông minh
Trang mạng Facebook thật đẹp xinh
Cùng nguyện yêu thương cho cống hiến
Phát tâm từ thiện để hy sinh
Tuyệt vời thay đổi nhiều màu sắc
Kỳ diệu đổi trao những ảnh hình
Thế giới người người đều thích thú
Thiên tài Zuckerberg rất thông minh
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 18 tháng 1 năm 2017
Mark Elliot Zuckerberg (sinh ngày 14 tháng 5 năm 1984) là một lập trình viên máy tính, chủ doanh nghiệp và nhà từ thiện Hoa Kỳ. Anh là chủ tịch, giám đốc điều hành và đồng sáng lập nên trang mạng xã hội Facebook.Tài sản của anh ước tính
tháng 5 năm 2016 đạt 51.8 tỷ đô-la Mỹ.
LẶNG LẼ CHỜ XUÂN
 CHẲNG THẤY ĐÂU
Lặng lẽ chờ Xuân chẳng thấy đâu
Hồn em tan tác giữa ngàn dâu
Hoa tàn khổ sở chờ kỳ diệu
Ngọc nát thương đau đợi nhiệm mầu
Che chở nụ hồng nhìn bóng nắng
Nâng niu cành liễu ngắm hàng câu
Cuộc đời không phải là canh bạc
Cay cú chi nhau đến bạc đầu
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 19 tháng 1 năm 2017
TO LEARN
I am waiting for your love to learn
Everywhere you go is everything to turn
Anything you wish for you have to earn
Nothing can burn nothing of concern
Trần Minh Hiền
Orlando January 19, 2017
 
NHẠC SĨ LAM PHƯƠNG
(Kính tặng Nhạc Sĩ Lam Phương)
Tuyệt vời những nhạc khúc Lam Phương
"Biết Đến Bao Giờ" hết vấn vương
"Nắng đẹp Miền Nam" mang hạnh phúc
"Chuyến đò vỹ tuyến" chở yêu thương
"Chiều Tây Đô" lắt lay mưa gió
"Thành phố buồn" hiu hắt khói sương
"Hạnh phúc trong tầm tay" vụt mất
Tuyệt vời những nhạc khúc Lam Phương
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 19 tháng 1 năm 2017
Lam Phương (sinh 20 tháng 3 năm 1937),
tên thật Lâm Đình Phùng, là một nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng.
Tên những nhạc khúc của nhạc sĩ Lam Phương trong ngoặc kép.
NHÀ TOÁN HỌC GAUSS
(Kính viếng nhà toán học Gauss)
Xuất sắc tài ba toán học Gauss
Đa tài uyên bác tuyệt là bao
Thần đồng xuất chúng như tia chớp (1)
Hoàng tử tuyệt vời tựa ánh sao (2)
Khám phá thiên văn làm mộng lớn 
Dựng xây từ học (3) thoả chí cao
Thành công rực rỡ trong khoa học
Xuất sắc tài ba toán học Gauss
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 20 tháng 1 năm 2017
Carl Friedrich Gauß (được viết phổ biến hơn với tên
Carl Friedrich Gauss; 30 tháng 4, 1777 – 23 tháng 2, 1855) là một nhà toán học và nhà khoa học người Đức tài năng, người đã có nhiều đóng góp lớn cho các lĩnh vực khoa học, như lý thuyết số, giải tích, hình học vi phân, khoa trắc địa, từ học, tĩnh điện học, thiên văn học và quang học. Được mệnh danh là "hoàng tử của các nhà toán học", với ảnh hưởng sâu sắc cho sự phát triển của toán học và khoa học, Gauss được xếp ngang hàng cùng Leonhard Euler, Isaac Newton và Archimedes như là những
nhà toán học vĩ đại nhất của lịch sử.
(1) và (2) Gauss được xem là hoàng tử của toán học,
một thần đồng.
(3) Năm 1831 Gauss đã có hợp tác hiệu quả với nhà vật lý học Wilhelm Weber; hai ông đã cho ra nhiều kết quả mới trong lĩnh vực từ học (trong đó có việc biểu diễn đơn vị từ học theo khối lượng, độ dài và thời gian) và sự khám phá ra định luật Kirchhoff trong điện học. Gauss và Weber đã lắp đặt được máy điện toán điện từ đầu tiên vào năm 1833, liên lạc thông tin từ đài
thiên văn về viện vật lý ở Göttingen.
 
NHẠC SĨ TRẦN TRỊNH
(Kính viếng nhạc sĩ Trần Trịnh)
Nhạc sĩ tài hoa viết nhạc hay
"Đường Mây" Trần Trịnh gió tung bay
"Cung đàn muôn điệu" còn mê mẫn
"Tiếng hát nửa vời" mãi đắm say
"Lệ Đá" lắt lay về quá khứ 
"Tiếng Đàn" réo rắt đến ngày nay
"Đỉnh cao gió hú" lời ly biệt
"Chiếc lá cuối cùng" vẫn quắt quay
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 21 tháng 1 năm 2017
Trần Trịnh (1937 - 10 tháng 10, 2012) tên thật là
Trần Văn Lượng là một nhạc sĩ người Việt nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn tại miền Nam trước 1975 và ở hải ngoại về sau. Tuy ông có số lượng sáng tác khiêm tốn (do phải chia sẻ thời gian với việc nghiên cứu nhạc Jazz) nhưng các bản nhạc của ông đa số đều thành công và tạo được ảnh hưởng lớn trong lòng người nghe. Bên cạnh các sáng tác của riêng mình, ông thường xuyên hợp tác với nhạc sĩ Nhật Ngân với nghệ danh là Trịnh Lâm Ngân.
NHÀ TOÁN HỌC EUCLID
(Kính viếng nhà toán học Euclid)
Đường thẳng song song có gặp nhau ?
Euclid hình học đã bao lâu
Căn nguyên khoa học nhìn trên dưới
Nền tảng nhân văn thấy trước sau
Đẳng thức chứng minh không tới chậm
Tiên đề thách đố chẳng qua mau
Một đời cống hiến cho nhân loại
Đường thẳng song song có gặp nhau?
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 22 tháng 1 năm 2017
Euclid đôi khi còn được biết đến với tên gọi Euclid thành Alexandria, là nhà toán học lỗi lạc thời cổ Hy Lạp, sống vào thế kỉ 3 TCN. Ông được mệnh danh là "cha đẻ của hình học".
 
 
 
 


No comments:

Post a Comment