Monday, November 14, 2016

 MÙA BẦU CỬ
 TỔNG THỐNG HOA KỲ
Hình ảnh trích từ NET
 
 

TRƯỚC NGÀY BẦU CỬ
THƠ TẶNG BÉ GÁI
(Cảm tác sau khi xem tấm hình của Bé)

 
Trước ngày bầu cử bé chơi ngum
Cầm tấm băng rôn của ông Trump
Giơ thẳng hai tay làm dấu hiệu
Chiến thắng trước hàng palm xanh um

 Khuôn mặt Bé thơ ngây hồn nhiên
Bên dòng kênh tĩnh lặng, bình yên
Màu của trời xanh và nước biếc
Cũng là màu hi vọng vô biên

 Ba trăm năm dân chủ tự do
Một nước Mỹ ươm màu tuổi thơ
Thiên đường của triệu người đau khổ
Điểm đến của muôn ngàn ưóc mơ

 Quê hương màu cỏ non xanh xanh
Của tuổi thơ chân thật hiền lành
Của hi vọng của tình thương mến
Của khoan dung trí tuệ tinh anh.
Vinh Hồ
7/11/16
 
LỜI CỦA BÉ
TRƯỚC NGÀY BẦU CỬ
 
 Baby trông dễ thương thay!
Hồn nhiên trong sáng thơ ngây hiền hòa
Yêu màu xanh, mến thật thà
Hình như Bé chẳng thích bà Clinton?
-Không không, nhất định là không!
Bé chỉ ủng hộ cái ông Trump này
Bé tin ông thắng kỳ này
Để cho nước Mỹ thoát tay khựa Tàu.

 
Đừng quên khủng bố, ma đầu,
Cực đoan, lủng đoạn, trước sau, trong ngoài
Xưa chồng chối bãi chối bai
Bây giờ tới vợ chơi bài phi tang?
Email xóa vội xóa vàng
Cả Cô cố vấn cũng đang lo rầu
Khôn ngoan bá tử công hầu
Cái Tâm càng phải giữ màu sáng trong
 Ức Trai bảo Bụt là lòng
Dân an quốc thái cánh đồng tốt tươi.

 
Nhớ cảnh giác, chớ ham chơi!
Mỹ mà ngã xuống loài người còn đâu?
Lời tiên tri bảo châu Âu?
Gà không tiếng gáy, phố sầu tang thương?
Nhớ ngày xưa An Dương Vương
Bởi tin Trọng Thủy cùng đường mạng vong
Nhà tan nước mất vào vòng
Ngàn năm Bắc thuộc núi sông điêu tàn,
Tiền đồ Mỹ quốc đại bàng
Cầu Trời phù hộ vẻ vang hùng cường.
Vinh Hồ
7/11/16

Chút Lầm Lỡ 
Thời mạt pháp, sách tiên tri có chép
Vì loài người phạm tội lỗi đau thương
Do tham lam, mất cảnh giác, lầm đường
Đàn ông bị giết, đàn bà bị hảm
Kẻ bịt mặt bắt tay cùng cộng sản
Chế ngự năm châu thống trị loài người
Địa ngục trần gian trùm phủ nơi nơi
Chỉ có bóng tối, tang thương, tản lạc
Chút lầm lỡ chỉ như một hạt cát
Mà kinh hoàng đến quỷ khóc thần kinh
Cầu Chúa cho sự sáng suốt thông minh
Mong cứu rỗi trần gian kề đáy vực.
Vinh Hồ
7/11/16

 
 SAU NGÀY BẦU CỬ
Bài Xướng:
Cú Sốc Lịch Sử
(Cảm tác Đêm Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ)
Một cú sốc bàng hoàng ngẩn ngơ
Tin Trump thắng cử chẳng ai ngờ!
Bồn chồn kinh ngạc qua từng phút
Hồi họp lo âu đến mỗi giờ.
Báo chí thăm dò dạng khỉ gió
Truyền thông tiên đoán kiểu gà mờ.
Tiên tri, chính khách ôm đầu máu
Hồn lạc nơi đâu bước thẫn thờ?
Vinh Hồ
Bài họa:
BẤT NGỜ
(Cẩn hoạ bài Cú Sốc Lịch Sử
của thi sĩ Vinh Hồ)
Qua rồi thế giới vẫn ngu ngơ
Kết quả phiếu bầu quá bất ngờ
Đứng đếm bản đồ hơn một buổi
Ngồi coi tường thuật quá ba giờ
Counting, polling ôi sai bét
Predict, survey thật mập mờ
Thất bại ê chề như sụp đổ
Người thua ngồi khóc dáng ơ thờ
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 9 tháng 11 năm 2016
Bài họa:
 Biến Loạn Cờ Hoa
Tưởng đâu một mình tớ ngu ngơ
Báo chí Cờ Bông cũng ngốc ngờ !
Rán rặn bơm Bà từ tháng trước
Cố công đập Lão tới bi giờ
Nào hay chính khách văng tơi tả
Mới biết tiên tri xạo mịt mờ
Xì thẩu Trump lên càng biến loạn
Bà con bên Mỹ chớ ơ thờ !
NmDuoi
Bài họa:
Thay Đổi Lịch Sử
Bầu cử năm nay chẳng dám ngơ
Ông Trump đắc thắng có gì ngờ?
Clinton gian lận nhiều năm tháng
Barack bao che mỗi phút giờ
Báo chí tuyên truyền tung chuyện ảo
Truyền hình vận động thả mây mờ
Cũng may dân Mỹ còn minh mẫn
Dân Chủ mưu mô lắm kẻ thờ.
NLP
10/11/2016
Bài họa:
GIAO LƯU
Chàng Bill ghé đớp phở ngơ ngơ,
Vợ vội bay theo* héng chẳng ngờ.
Mụ Nghị khen cơ ngơi Tể** Phúc,
Ông Ô sực chả cá Cần Giờ.
Sit in*** nhẫn nại đòi Sam cút,
Phản chiến kiên trì tới "Ngụy" mờ.
Cấm vận qua rồi dân vẫn khổ,
Bác đem liệng cống chẳng thèm thờ...
Nông gia 2 lúa NJ
 
 Bài họa:
Nhân tình thế thái
(cẩn hoạ bài Cú Sốc Lịch Sử của ts VHo)
Đời sống đôi lúc lắm ngẩn ngơ,
Nhân tình thế thái bao người ngờ?
Luận tranh bơi móc từng giây phút,
Nhục mạ chê bai mấy tháng giờ.
Đồng đảng bao che điều sáng tỏ,
Đối phương tìm lục cái lu mờ.
Tài ba hay dở rồi tan biến,
Thắng được tôn vinh, thua hết thờ.
QThái
 Bài họa:
TRUMP MƠ
THÀNH HIỆN THỰC
Lợi danh quyền lực chớ làm ngơ !
Tổng Thống, Trump mơ, sao lại ngờ ?
Tham vọng ông đong đầy mỗi phút,
Mộng mơ ổng lấp kín từng giờ .
Thành công vang dội danh gia nổi,
Thất bại chua cay vọng tộc mờ.
Nhờ vậy Trump gia vui đắc cử,
Tinh thần quyết thắng đáng tôn thờ!
LDPP11/11/16.
Bài Xướng:
Bà Clinton Thất Cử Đau Đớn
Nỗi đớn đau này "còn kéo dài" (1)
Lần đầu Bà nói thật. Bi ai!
Bà dư tài trí dư kinh nghiệm
Bà đủ quyền uy đủ dẻo dai.
Có cả chính quyền thêm báo chí
Còn nhiều thế lực cộng tiền tài.
Nhưng chân mạng đế vương Bà thiếu
Nên cả hai kỳ đều rớt đài.
Vinh Hồ
10/11/16
-(1) Trong bài phát biểu của Bà Hillary Clinton
tại khách sạn New Yorker, Manhattan
ngày 9/11/16 (sau khi thất bại trước Donald Trump
trong cuộc bầu cử tổng thống) có câu:
"Nỗi đau này sẽ còn kéo dài."
Bài họa:

THẮNG THUA
(Cẩn hoạ bài Bà Clinton Thất Cử
Đau Đớn của thi sĩ Vinh Hồ)
Đời người rất ngắn chẳng lâu dài
Được mất thắng thua chẳng bỏ ai
Cay nghiệt cuộc chơi còn tháu cáy
Trớ trêu số phận vẫn đùa dai
Kẻ thua quả thật là vô tướng ?
Người thắng phải chăng có thực tài ?
Bầu cử cũng như trò cá cược
Tranh danh đoạt lợi để lên đài.
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 10 tháng 11 năm 2016

Bài họa:  
CLINTON CƯỜI GƯỢNG
Bịnh tật tuổi già nổi khổ dài
Clinton cười gượng trách gì ai
Mới hay tham vọng đời xuôi ngược
Giờ thấy phù du chuyện dẳng dai
Quyền thế chót cao chưa thỏa nguyện
Mưu mô cùng tận chỉ hao tài 
Than ôi thế cuộc do Trời định
Người quá dối gian mới lọt đài
NLP
11/12/2016

Bài Xướng:
Bà Clinton
Thất Cử Do Đâu?
Thất cử do chân mạng đế vương
Xói mòn qua mấy chục năm trường.
Quyền cao nhưng lại nhiều tai tiếng
Gác tía cũng không ít xạ hương.
Phe nhóm tám năm ôm chức tước
Vợ chồng hai lượt nắm dây cương.
Vụ e-mail quả bom ngờ vực
Sạt lở niềm tin, ngập chán chường.
Vinh Hồ
10/11/16
Bài họa:
ĐỪNG TƯỞNG
(Cẩn hoạ bài thơ Bà Clinton Thất Cử Do Đâu?
của thi sĩ Vinh Hồ)
Tan tành giấc mộng được làm vương
Nhân thế đảo điên cuộc hí trường
Dối trá gạt lừa nhiều chuyện xấu
Lọc lừa gian lận những làn hương
Đu dây bám ghế không giềng mối
Tham chức mê quyền thiếu kỷ cương
Đừng tưởng mình làm người chẳng biết
Cháy nhà mặt chuột chán và chường.
Trần Minh Hiền
 Orlando ngày 10 tháng 11 năm 2016
Bài họa:
Mộng Vương Tan
(cẩn hoạ Bà Clinton thất cử do đâu
của ts VHo)
Mộng làm bá chủ của bà vương
Chức vị quyền cao trong chính trường
Khoả lấp mưu mô như quỷ quái
Bao che tính toán tựa nàng hương
Emails xoá bỏ mong ngôi Tổng
Tiền bạc vung ra ước nắm cương
Bị lộ nên đành danh bại liệt
Người dân hiểu rõ đã chê chường
QThai
Bài Xướng:
KÍNH PHỤC
Bà HILLARY CLINTON
Trang phục giã từ áo tím cà
Clinton thông điệp gởi gà nhà
Xanh dương đại diện phe Dân Chủ
Đỏ thắm tuyên ngôn Đảng Cộng Hoà
Pha trộn hai màu thành sắc tím
Rẽ phân một nước sẽ phai nhoà
Tinh thần đoàn kết lo cho nước
Kính phục Hil-la-ry thiết tha
NLP
12 tháng 11, 2016
Bài họa:
HOA KỲ THÔNG CẢM
(Cẩn hoạ bài KÍNH PHỤC Bà HILLARY
CLINTON của thi sĩ Ngọc Linh Phong)
Dịu dàng màu áo tím hoa cà
Phát biểu chia tay đến mọi nhà
Ước nguyện tương lai Great Again (1)
Cầu mong đất nước Thuyết Dung Hoà 
Tiếng cười hỉ hả tuôn sang sảng
Nước mắt đớn đau chảy nhạt nhoà
Gạt bỏ bất đồng và dị biệt
Hoa Kỳ thông cảm sẽ buông tha
Trần Minh Hiền
Ngày 12 tháng 11, 2016
Bài họa:
Đoàn kết dựng xây
(cẩn hoạ thơ của ts Ngọc Linh Phong)
Bà Hill trong bộ cánh hoa cà
Phát biểu chia tay đến mọi nhà
Xứ sở Cờ Hoa dân tự chủ
Quê hương Hợp Chủng đảng dung hoà
Thắng thua tranh cử không phiền toái
Thành bại chức quyền chẳng nhạt nhoà
Xây dựng tương lai cho hậu thế
Chung tay góp sức với lòng tha
QThai

BÀ CLINTON ĐỌC DIỄN VĂN
SAU NGÀY THẤT CỬ 1
Họa thơ thi sĩ Ngọc Linh Phong
Tím hoa sim, hoặc tím hoa cà
Cũng điệu Tango gởi mọi nhà.
Đứt ruột vẫn cười trao chữ Hợp
Căm gan vẫn nhắn gởi câu Hòa.
Bà nằm tới sáng lòng ray rức?  
Dân đợi đến khuya lệ nhạt nhòa!
Chồng cũng long lanh niềm xúc động
 Riêng Bà hi vọng một ngày... Tha...
Vinh Hồ
12/11/16
Bên trong chiếc phi cơ riêng của Trump.
Bài họa:
BÀ CLINTON ĐỌC DIỄN VĂN
SAU NGÀY THẤT CỬ 2
Họa thơ thi sĩ Ngọc Linh Phong
Bà Clinton mặc áo hoa cà
Thông điệp gởi Trump gởi nước nhà
Kêu gọi toàn dân vì Mỹ Quốc
Ước mong hai đảng giữ Tâm Hòa
Chính quyền dân chủ không tàn lụi
Cuộc sống tự do chẳng nhạt nhòa
Quên mọi bất đồng khi vận động
Bắt tay xây dựng và dung tha.
Vinh Hồ
12/11/16
Bài Xướng:
Còn Một Câu Hỏi
Đã bốn ngày qua còn một câu
Bà Clinton thất cử vì đâu?
Bởi toàn dân chán cần thay đổi
Do tám năm dài đợi quá lâu
Bôi xóa điện thư thêm ngán ngẩm   
Giữ nguyên đường lối khiến u sầu    
Cử tri thầm lặng dù không hẹn
Vẫn bỏ cho Trump thắng phủ đầu.
Vinh Hồ
12/11/16
 Bài họa:

CHUYỆN THƯỜNG
(Cẩn họa bài Còn Một Câu Hỏi
của thi sĩ Vinh Hồ)
Thời gian trôi mãi hỏi nhiều câu
Thành bại chuyện thường chẳng ở đâu
Vạn đại đã về không quá vội
Bốn niên sẽ đến chẳng gì lâu
Sập hầm dẫu nhục đừng bi luỵ
Té ngựa dù đau chớ thảm sầu  
Đời sống chỉ là trò lố bịch
Ai người đến cuối có đi đầu.
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 12 tháng 11 năm 2016
Bài Xướng:
Bà Melania Trump
Đệ nhất Phu nhân Melania
Cao sang duyên dáng tươi như hoa.
Thông minh nói được năm sinh ngữ
Xinh đẹp làm người mẫu quê nhà.
Hồi tưởng khi nhập cư nhớ mẹ
Trầm tư lúc xuất cảnh thương cha.
Quê người xứ lạ đời phiêu bạt
Địa vị nào hơn Melania?
Vinh Hồ
12/11/16
Bài họa:
NIỀM VUI SLOVENIA
(Cẩn hoạ bài Bà Melania Trump
của thi sĩ Vinh Hồ)
Tự hào người mẫu Slovenia
Đẹp đẽ dịu dàng tựa đoá hoa
Nguyện ước niềm vui về khắp chốn
Cầu mong hạnh phúc đến muôn nhà
Biệt ly vẫn cố đền ơn mẹ
Xa cách mãi luôn phụng hiếu cha
Tột đỉnh vinh quang ai chẳng muốn 
Niềm vui cho nước Slovenia
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 12 tháng 11 năm 2016
Melania Trump, tên khai sinh là Melanija Knavs
 sinh ngày 26 tháng 04 năm 1970, là một cựu người mẫu
gốc Slovenia (Nam Tư cũ).
Bài xướng:
CHÀO MỪNG
TP DONALD TRUMP
Chúc mừng tỉ phú Donald Trump !
Tổng thống Hoa Kỳ thứ bốn lăm !
Đè bẹp Cọng Hoà mười sáu vị ,
Xô nhào Dân Chủ một bà đầm !
Đập tan dư luận nhiều tai tiếng,
Đả phá tin đồn lắm ác tâm.
Ông đã dương oai đi khắp chốn,
Một mình một ngựa thắng như băm!
LDPP
12/11/16.

Bài họa:
DOANH GIA
THẮNG CHÍNH TRỊ GIA
Họa thơ thi sĩ LDPP
Đắc cử, chúc mừng tỉ phú Trump

Giàu sang từ tuổi hai mươi lăm.
Đơn thương đánh bại trăm cao thủ
Độc mã xơi luôn đám ách đầm.
Chống hệ thống uy quyền chính trị    
Công truyền thông báo chí tà tâm.
Thắng luôn chính trị gia sừng sỏ
Kinh ngạc đường trường ngựa chạy băm.
Vinh Hồ
12/11/16
*Năm 25 tuổi (1971) Ông Trump
được giao quyền điều hành 1 công ty
sau đổi thành "The Trump Organization". 
Bài Xướng: 
Bà Clinton Bị Bóng Đè
Sao chẳng thoát ra, người khôn ngoan?
Chấp nhận bóng đè hỏi có oan?
Michelle binh khan cả tiếng  
Ông Barack vận động nhiều bang.
Chuyên cơ nhà nước ngồi tê cẳng
Phương tiện truyền thông nói thả giàn.
Đã tám năm vầng Ô ngự trị
Cờ hoa cần đổi anh dương quang?
Vinh Hồ
11/11/16
Bài họa:
 CLINTON CỚ TRỜI !
Biết mình thua cuộc, đáng khen ngoan !
Thử gọi ông trời để cớ oan ?
Sao nỡ phụ tài Phu Bạch Ốc ?
Đành lòng chê đức Ngoại Liên Bang!
Một lần Nghị Sĩ rồi đi xuống ,
Hai bận Tông Tông đã thượng giàn.
Xả hết bình sinh không vượt thắng,
Đèn trời xin rọi chút minh quang !
LDPP 11/11/16.
Bài Xướng: 
Chân Dung
Ứng Viên Donald Trump 
Nói năng bạt mạng tựa điên khùng
Kỳ thị bao nhiêu chuyện lạ lùng?
Nam nữ đạo đời phang tới tắp
Trong ngoài trên dưới đụng lung tung
Xây tường cấm cửa không cho nhập
Rút hãng lui quân chẳng muốn bung
Nói toạt những điều ai dám nói?
Vậy mà thắng ngạc nhiên vô cùng!
Vinh Hồ
11/11/16
Bài họa:
CHẲNG CÙNG
(Cẩn hoạ bài Chân Dung Ứng Viên
Donald Trump của thi sĩ Vinh Hồ)
Xúc phạm mọi người tưởng hoá khùng
Hênh hoang khoác lác,lạ và lùng
Phê bình nóng mũi toàn muôn mặt
Chỉ trích phật lòng hết tứ tung
Trục xuất đuổi đi cho có luật
Bế quan toả cảng để không bung
Hung hăn khinh mạn mà người thích
Giấy mực bao nhiêu nói chẳng cùng
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 11 tháng 11 năm 2016
Bài Họa:
Chiến thắng vì có một chữ chung.
Phá thai đồng tính chống đến cùng
Ngứa tai nghịch nhĩ lời bạt mạng
Mặt dầy chỉ chỏ múa lung tung
Đó là những lúc đang tranh cử
Thắng được rồi ăn nói chĩnh chung
 Phàm ai không có những lỗi sai
Thấy sai biết sừa chuyện đáng mừng.
Tâm
Bài họa:
Ông Trump
(Cẩn hoạ thơ ts Vinh Hồ)
Tưởng ổng dư đô nên bị khùng,
Ra tranh ông Tổng rồi săn lùng.
Nói năng hách dịch bao người chán,
Điệu bộ nghênh ngang lắm kẻ tung.
Đả kích di dân dựng chắn cản,
Chê bai đối thủ xây tường bung.
Dân tình khoái chí nên dồn phiếu,
Trump thắng vinh quang sướng tột cùng.
QThai
 
Bài Xướng:
Mạng Xã Hội
Giúp Trump Thắng Cử
Mạng-xã-hội quyền lực nhiệm màu
Đóng vai trò quỷ khóc thần sầu.   
Big Data giảm dần uy lực
Facebook thành công cả trước sau.
Ba chục triệu người theo dõi mạng   
Hàng trăm chính khách phải đau đầu. 
Truyền thông dòng chính thành vô hiệu
Facebook, Twitter đúng ngọc châu!
Vinh Hồ
13/11/16
 -Mạng xã hội gồm Facebook, Twitter...  Ngay từ đầu
 ông Trump đã chiếm lĩnh mạng này, nó trở thành
 chiếc "loa phát ngôn" khổng lồ cho Ông ta.
-Big Data: tức Dữ Liệu Lớn đã giúp
TT Obama 2 lần thắng cử, nhưng chiêu thức này
không những đã cũ kỷ mà lại còn làm cho
Bà Clinton quá tự tin, góp phần dẫn tới
thất bại trong chiến dịch tranh cử của Bà.
 
Bài họa:
HƯ THỰC THỰC HƯ
(Cẩn hoạ bài thơ Mạng Xã Hội Giúp
Trump Thắng Cử của thi sĩ Vinh Hồ)
Thắng rồi mới thấy nhiệm và mầu 
Chiến dịch rỉ tai độc thảm sầu
Email mưu gian bàn vạn thế
Comey đòn độc kể ngàn sau
Sập hầm khinh địch nên tan xác
Rớt hố chủ quan mới bể đầu
Hư thực thực hư ai biết được
Ivanka có phải trân châu 
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 13 tháng 11 năm 2016

Bài Xướng:
Ivanka,
Trưởng Nữ Ông Trump
Một trong mười phụ nữ giàu sang
Mười sáu trăng tròn đóa ngọc lan.
Xinh đẹp lên trang bìa tạp chí
Diễm kiều làm siêu mẫu thời trang.
MC hoa hậu trông duyên dáng                       
Cố vấn phụ thân thắng vẻ vang.
Nữ đại gia thông minh trẻ tuổi
Cùng chồng xây sự nghiệp huy hoàng.
Vinh Hồ
12/11/16
Bài họa:
CON GÁI ÔNG TRUMP
(Cẩn họa bài Ivanka, Trưởng Nữ Ông Trump
của thi sĩ Vinh Hồ)
Con gái Ông Trump dáng thật sang
Tài ba đạo đức đẹp hoa lan 
Điều hành khôn khéo Thi hoa hậu (1)
Quản lý tài tình Hãng phục trang  (2)              
Phụ mẹ thành công ôi ngoạn mục
Giúp cha chiến thắng thật rền vang
Tương lai rạng rỡ nhiều hy vọng
Sự nghiệp thăng hoa giống nữ hoàng.
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 12 tháng 11 năm 2016
Ivanka Trump (sinh ngày 30 tháng 10 năm 1981) 
(1) Năm 1997 cô điều hành cuộc thi
hoa hậu thiếu niên  Miss Teen USA Pageant.
(2) Cô là quản lý của hãng  Ivanka Trump Fine Jewelry.
Bài họa:
Ái nữ Donald Trump
Họa thơ TH Vinh Hồ
Người giống như Tiên có dáng sang
Tràn đầy nhựa sống tỏa hương lan
Tài năng, xinh đẹp không kiêu hãnh
Địa vị, yêu kiều chút điểm trang
Tài sản kếch sù lên tột bậc
Gia đình giàu có dội lừng vang
Chim kêu, trời mọc cha là Tổng...
Điềm tốt, sáng nghe tiếng phượng hoàng.*
Sông Hồ
*Theo quan niệm dân gian, chim phượng
hoàng kêu lúc mặt trời mọc là điềm tốt lành.

Bài Xướng:
Biểu Tình
Chống Trump Thắng Cử
Trên nhiều thành phố màu xanh dương
Ngày thứ năm chưa hết xuống đường.
Hè phố sục sôi hình nộm đốt
Công viên phẫn uất băng rôn giuơng.
Sóng tràn khắp chốn nam rồi bắc
Bão nổi nhiều nơi phố tới phường.
Đả đảo đôi khi còn đập phá
Tự do dân chủ sướng hơn vương.
 Vinh Hồ
13/11/16
Bài họa:
HOA KỲ DÂN CHỦ
(Cẩn hoạ bài thơ Biểu Tình
Chống Trump Thắng Cử của thi sĩ Vinh Hồ)
Bầu cử qua rồi nhớ sắc dương
Hoa Kỳ dân chủ đẹp con đường
Người thua đau khổ buồn rầu khóc
Kẻ thắng vui mừng hể hả giương
Đâu giống độc tài đưa tới khám
Không như cộng sản bắt vô phường
Biểu tình hãy nhớ đừng manh động
Tổng thống không nên giống đế vương
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 13 tháng 11 năm 2016
Bài họa:
Đất Nước Tự Do Dân Chủ
Họa thơ TH Vinh Hồ
Tổng Thống cuộc đời sáng ánh dương
Nhưng dân phản đối ngập đầy đường
Nơi nơi đả đảo ảnh hình đốt
Chốn chốn sục sôi biểu ngữ giương
Người thắng mừng rơn vui yến tiệc
Kẻ thua thất thểu khắp thôn phường
Cửa hàng, chợ búa tan tành hết
Đất nước tự do sướng giống vương.
Sông Hồ
Bài họa:
ƯỚC CHI
(Cẩn hoạ bài TÁM VẬN O
của Giáo Sư Huỳnh Chiếu Đẳng)
Đùa chơi xướng hoạ bún trong lò
Hậu bối chẳng hay cũng chẳng ho
Cực khổ ôm từ gò với bó
Khó khăn cắn bút đắn và đo
Loay hoay một buổi phiền âm khó
Lụi hụi hàng giờ mệt chữ o
Cố gắng, không thua nhăn bựa nhó
Ước chi ăn được bún thêm bò
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 11 tháng 11 năm 2016


Bài Xướng:
 TÁM VẬN O
Thử nặn bài thơ điệu móc lò
Sợ rằng cũng chẳng mấy hay ho
Xướng cho bảnh tẻng không gò bó
Họa cứ ngon lành mựa đắn đo
Bút thép tệ nhân trao vận khó
Luật Đường mặc khách đáp vần o
Khơi nguồn thi hứng đừng nhăn nhó
Giải thưởng xin khao tiệc bún bò
 CHIẾU ĐẲNG
 (tức Giáo Sư Huỳnh Chiếu Đẳng)
Bài họa:
Xướng Họa Đường Thi
Cẩn họa thơ GS Huỳnh Chiếu Đẳng
Bài thơ sáng tác mới ra lò
Thức mấy đêm liền bệnh cảm ho
Thể loại Đường Thi nhiều buộc bó
Vài dòng Tứ Tuyệt khó lường đo
Tao nhân cẩn họa đôi câu khó
Mặc khách giao lưu tám vận O
Hứng thú khơi nguồn đừng nhúm nhó
Xin treo giải thưởng gỏi khô bò.
Sông Hồ
Bài họa:
"NHÀ THƠ"
Có những "nhà thơ" mới xuất lò
Đôi khi húng hắng, hoặc như ho
Không cần niêm luật xâu từng bó
Chẳng kể điệu vần bỏ khỗ đo
Ai bảo Thi Nhân than khốn khó
Hắn cười Nhạc Sĩ kéo ò o
Chẳng màng thế sự chê, chu, nhó
Sáng tác ai xem, hỡi lũ bò!!
NLP

Bài họa:
" THI KHỈ "
Họa vận thơ Thầy Huỳnh Chiếu Đẳng 
Sờ voi ráp chữ cũng cùng lò 
Vốn xuất thân từ xứ khỉ ho 
Lúc trước mê quần " din " ống bó 
Bây chừ khoái áo  " hiệu " tay đo
Đường Thi dám nổ mần đâu khó 
Lục Bát từng ngồi viết í o 
Ngọng nghịu ê a  " như nhúng  nhó "
Vợ khen hay,  xứng đáng... chăn bò 
Nông gia hai lúa NJ 
Bon weekend to all 
Bài họa:
Họa Thơ Đường Luật
Tám Vần O
Họa thơ Giáo Sư Huỳnh Chiếu Đẳng
Gặp Nàng mê tít con thò lò
Giữa quạnh hiu cò gáy khỉ ho.
Vịnh thử luật niêm luôn buộc bó
Họa chơi vần điệu cứ so đo.      
Hàng giờ cắn bút bao từ khó 
Cả buổi bù đầu mấy vận o.
Bí thủ buồn xo, Nàng nhíu nhó:
Bảo nên ra ruộng chận bầy bò!   
Vinh Hồ
2/11/16
Bài họa:
Nhớ Cảnh Quê Nghèo
Sáng nào thức dậy cũng đun lò
Quờ quạng tối trời húng hắng ho
Củi lửa nực nồng tay máy mó
Tro than hừng hực mắt đong đo
Gạo thơm trên bếp sôi ro ró
Gà trống ngoài sân gáy ó o 
Lũ nhỏ quê nghèo luôn khốn khó
Không tiền ăn học phải chăn bò!
NmD 
Bài Xướng:
Hờn Trách Chi Nhau Thất cử chua cay buồn diết da      
Bao đêm ray rứt trái tim già.
U sầu nằm cuộn tròn trên nệm
Thất vọng không đi ra khỏi nhà. 
Trách móc Comey làm thất cử
Giận hờn Tổng Thống quá lơ là.
Ông Ô. lại trách Bà đi ít
Chưa tận lực đành thua xót xa.
Vinh Hồ
17.11.16
-16/11: Hillary Clinton: tôi đã "thất vọng" vô cùng.-Hillary Clinton nói việc bà thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ là do sự
can thiệp của giám đốc FBI James Comey. - Giám đốc chiến dịch
 tranh cử của Donald Trump, Kellyanne Conway trao đổi với NBC:"Đôi khi ta nên soi lại gương mà ngẫm nghĩ mình sai ở đâu", "Tại sao không nghĩ rằng họ đã đi sai đường?
Họ đã không thực sự hiểu người Mỹ, hiểu hệ tư tưởng
văn hóa, hiểu nguyên nhân gì thúc đẩy người Mỹ?".
-Tác giả Edward Klein nói rằng Hillary Clinton "không thể ngừng khóc" khi biết tin bà thua Donald Trump: "Cuối cùng, người
bạn cho biết bà có thể nghe ra rằng bà Clinton đổ lỗi
cho giám đốc FBI James Comey. Bà cũng cho rằng
Tổng thống Obama chưa làm đủ để hỗ trợ mình".
Bài họa:
ĐỨNG DẬY
(Cẩn hoạ bài Hờn Trách Chi
 Nhau của thi sĩ Vinh Hồ)
Cuối thu chớm lạnh đã ê da
Thất trận làm cho thấy thật già
Bại nhục nhiều lần buồn dưới cửa
Thua đau đôi lúc trốn trong nhà 
Ước mơ không cạn thua sao được
Lý tưởng còn nguyên thắng nữa là
Vấp ngã thì ta mau đứng dậy
Có gì mà cứ xót và xa.
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 17 tháng 11 năm 2016

Bài họa:

Không Tự Lượng Sức

Nỗi buồn thua cuộc rát trầy da
Khổ nỗi bà Hill đã quá già
Sức khoẻ coi mòi chờ nhập viện
Trí tâm có vẻ buộc nằm nhà 
Đi không đến chốn đành lơ vậy
Chạy chẳng tới nơi cứ gọi là
Dẫu thắng cũng nằm trơ góc xó
Số phần định sẵn chớ đâu xa?
NmD
Bài họa:
THUA QÚA XA
Đắc cử Ba-ma bởi đậm da
Lá bài kế tiếp nữ lưu già
Ván cờ phủ kín giương mưu bẫy
Kế hoạch tuyên truyền mở lối nhà
Đối thủ gà mờ nên mắng chửi
Phe bà quỷ quái chớ kêu la
Than ôi cứ tưởng Donald ngáo
Đếm phiếu rụng rời thua quá xa
NLP 18/11/2016
 

Người Mỹ Thầm Lặng
Tình thế mỗi ngày một đảo điên
Đứng lên dùng lá phiếu thiêng liêng
Vô cùng sáng suốt tìm phương hướng
Hết sức thông minh chọn mối giềng    
Chẳng thích nghe truyền thông phủ dụ  
Không cần tin báo chí tuyên truyền
Bỏ ngoài tai đại gia lừa mị
Khí phách anh hùng đóa bạch liên.
Vinh Hồ
17/11/16
Bài họa: 
CẨN THẬN
(Cẩn hoạ bài Người Mỹ Thầm Lặng
của thi sĩ Vinh Hồ)
Nhân gian nhiều lúc thật cuồng điên
Chẳng sợ điều thiêng chẳng sợ liêng
Làm việc tự do xây pháp luật
Thực thi dân chủ giữ rường giềng
Coi chừng kẻo dính trò lường gạt
Cẩn thận bị lừa phép mỵ truyền
Bầu cử cũng như trong kiếp sống
Nghe lời Phật dạy hoá hồng liên
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 17 tháng 11 năm 2016 
Bài Xướng:

Xứ Sở Của Dân Chủ
Xứ Sở của Dân Chủ anh hùng
Người Hoa Kỳ chính thống ung dung.
Khôn ngoan trong chiến tranh sinh tử
Thầm lặng trước mưa gió bão bùng.
Ý chí kiên cường chống bạo ác
Tinh thần bất khuất thắng tàn hung.
Quốc gia vĩ đại quê Thần Nữ
Sãi cánh chim ưng giữa vạn trùng.
Vinh Hồ
17/11/16
Bài họa: 
CHUYỆN MUÔN TRÙNG
(Cẩn hoạ bài Xứ Sở Của Dân Chủ của thi sĩ Vinh Hồ)
Thành công ai cũng thấy hào hùng
Thất bại chẳng còn nét thứ dung
Trải hết phong ba còn lúng túng
Vượt qua giông tố vẫn lùng bùng
An nhiên khiêm tốn không tàn độc 
Tư tại hiền lành khác ác hung
Xin nhắc ai đừng nên quá đáng
Thắng thua được mất chuyện muôn trùng
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 17 tháng 11 năm 2016
Bài họa: 
MONG ƯỚC QUÊ HƯƠNG
Lưu lạc đến đây, xứ oai hùng
Cộng Hoà Dân Chủ, đảng trung dung
Chánh quyền thay đổi không phân rẽ
Guồng máy điều hành chẳng rối bùng
Luật pháp giữ gìn dân an ổn
Nhân quyền xữ phạt kẻ gian hung
Bình quyền nam nữ đa màu sắc
Mong ước quê hương thoát ấu trùng
NLP 18/11/2016
Bài Xướng:
Chia Buồn Bà Clinton Thất Cử
Chuyện thắng thua còn mất chẳng cùng
Đừng đem thành bại luận anh hùng.
Cái còn bữa trước mai tiêu tán
Cái có hôm nay mốt thối ung.
Giữa chốn phù trầm nên nhẫn nại
Trước đời hư ảo cứ ung dung.
Giữ tâm trong sáng lòng thanh tịnh
Như trúc tre đâu sợ bão bùng.
Vinh Hồ
18/11/16
-Hưu tương thành bại luận anh hùng
 (Thơ Nguyễn Duy Hiệu (18471887) nghĩa là:
Đừng đem thành bại luận anh hùng.

Bài họa: 
VỮNG BƯỚC
Cẩn hoạ bài Chia Buồn Bà Clinton
Thất Cử của thi sĩ Vinh Hồ
Cuộc đời là thế nói sao cùng
Ta giữ luôn luôn khí khái hùng
Lừa dối hung hăn rồi thối rữa
Gian manh độc ác sẽ tàn ung
Dẫu người bá đạo cần nên nạp
Dù cướp mỵ dân vẫn cứ dung
Vững bước trên đường dài diệu vợi
Hơi đâu để ý những lùng bùng.
Trần Minh Hiền
 Orlando ngày 18 tháng 11 năm 2016
Bài Xướng:
Mưu bá đồ vương
Ra ngoài vui vẻ nói rồi cười
Thiên hạ tung hô lên tận trời.
Hàng trí tuệ thông minh xuất chúng       
Bậc anh thư đạo đức cao vời.    
Nào ngờ đêm ấy quăng đồ đạc
Đâu biết canh hai ném ghế ngồi.
Khóc kể bù lu như mẹ chết
Khi "đồ vương" bỗng chốc tàn rơi.
Vinh Hồ
18/11/16
 -"Các nguồn tin nói với American Spectator rằng đêm 8/11, Hillary Clinton tỏ ra giận dữ khi nhận ra bà đã thua", R. Emmett Tyrrell, tổng biên tập tạp chí American Spectator, cho biết trong bài viết ngày 14/11. "Các sĩ quan Mật Vụ kể với một nguồn tin rằng bà ấy la hét, văng tục và đập đồ đạc. Hillary cầm đồ rồi ném chúng về phía nhân viên, người phục vụ. Bà ấy mất kiểm soát".
-Trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử, ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton và chồng đã có cuộc tranh cãi kịch liệt qua điện thoại về chiến lược vận động cử tri, đến nỗi hai người phải hét lên rất to. Cựu tổng thống Mỹ sau đó tức giận ném điện thoại qua ban công, Atlantico hôm qua dẫn lời nhà báo người Mỹ, chuyên viết tiểu sử về những người nổi tiếng, Ed Klein cho biết.
"Bill tỏ ra rất giận dữ đến nỗi tôi sợ rằng ông có thể lên cơn đau tim. Bill đã ném chiếc điện thoại từ căn hộ penthouse của mình tại thành phố Little Rock xuống sông Arkansas", một cố vấn thân cận của ông Bill Clinton tiết lộ với Klein.
Bài họa: 
THƯỜNG TÌNH
(Cẩn hoạ bài Mưu bá đồ vương
của thi sĩ Vinh Hồ)
 
Nhân thế ai mà chẳng khóc, cười
Thường tình như thế trách chi trời
Đấp mô thất thế kêu tồi bại
Suông sẻ thành công gọi tuyệt vời
Bấu víu chức danh bao kẻ đứng
Tranh giành cái ghế khối người ngồi
Từ xưa ai cũng đều như vậy
Có lạ gì đâu cũng rụng rơi.
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 18 tháng 11 năm 2016
Bài Xướng:
Thơ Gởi Ông Trump Thắng Cử
 Từ tuổi thiếu niên đã bốc đồng
Nay vào Nhà Trắng chớ phiêu bồng.
Tâm từ hàn gắn bao chia rẽ 
Đầu lạnh vượt qua những bão giông.
Kẻ sĩ chẳng công người ngã ngựa
Trượng phu đâu chấp kẻ bao đồng.
Độc tài cũng chính là ngôi mộ
Dân chủ thành trì ghi chiến công.
Vinh Hồ
18/11/16
Bài họa: 
CẦU MONG
(Cẩn hoạ bài Thơ Gởi Ông Trump
Thắng Cử của thi sĩ Vinh Hồ)
Nhiều khi tranh cử tưởng lên đồng
Nay đã vượt qua đến chốn bồng
Tổng thống lo toan cùng thử thách
Ông vua đối phó với cuồng giông
Quốc phòng tên lửa nơi biên giới
Kinh tế con thuyền ở bến sông
Mất ngủ bạc đầu cho đất nước
Cầu mong Trump sẽ được thành công.
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 18 tháng 11 năm 2016
Bài Xướng:
Người đàn bà sắt đá
Người đàn bà sắt đá Hoa Kỳ
Nổi tiếng năm châu Hillary.
Bốn nhiệm kỳ lên ngôi nhất hậu
Ba mươi năm tột đỉnh quyền uy.
Khuyên người vấp ngã nên ngồi dậy
Nhủ kẻ bi quan hãy bước đi.
Thất cử nhưng Bà không bỏ cuộc
Niềm tin vững chắc chẳng lo chi!
Vinh Hồ
19/11/16
-8 năm Đệ nhất Phu nhân Tiểu bang Arkansas+ 8 năm Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ + 8 năm Thượng Nghị Sĩ + 4 năm Ngoại Trưởng.
-Nhất hậu: đệ nhất phu nhân
-"Hãy luôn hướng thượng, luôn làm việc cật lực, và luôn chú tâm vào những gì bạn tin tưởng. Khi vấp ngã, hãy giữ vững niềm tin. Khi đổ gục, hãy gượng dậy. Và đừng bao giờ lắng nghe bất cứ ai nói rằng bạn không thể hoặc không nên bước tới."
Diễn văn chấp nhận thua cuộc trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2008 của Hillary Clinton. 

Bài họa: 
PHÙ PHIẾM
(Cẩn hoạ bài Người đàn bà sắt đá
của thi sĩ Vinh Hồ)
Bầu cử đã qua của Xứ Kỳ 
Ông Trump đấu với Hillary
Doanh nhân ít kẻ còn ham chức
Phụ nữ hiếm ai lại có uy 
Hạnh phúc rồi thì là dĩ vãng
Nỗi buồn rồi cũng sẽ qua đi
Khen chê thương ghét là phù phiếm
Mục đích cuộc đời có sá chi
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 18 tháng 11 năm 2016
Bài Xướng:
Bà Clinton Chẳng Nghe Lời Chồng
Chồng buồn bị gạt khỏi sân chơi
Vợ chỉ tin hai quản lý thôi.
Kẻ thích đánh vào tội sách nhiễu
Người ưa công mạnh chuyện chơi bời.
Chồng khuyên kinh tế là tâm điểm
Vợ bảo phu quân đã lỗi thời.
Kình cãi ném phone qua cửa sổ  
Khi thua còn giận đúng là đời!
Vinh Hồ
21/11/16
Bài họa: 
HIỂU ĐỜI
(Cẩn hoạ bài Bà Clinton Chẳng Nghe
 Lời Chồng của thi sĩ Vinh Hồ)
Cuộc sống chỉ là một cuộc chơi 
Kẻ thua người thắng, thế mà thôi
Dối gian ngoài mặt làm điên đảo
Thành kiến trong tâm khiến rối bời
Lắm lúc cần nên nghe góp ý
Nhiều khi cũng phải biết theo thời
Buồn phiền sẽ hết đừng ngao ngán
Thất bại chua cay mới hiểu đời
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 21 tháng 11 năm 2016


Bài Xướng:
 Tri Thiên Mạng
Bên ấy thì trên thuận dưới hòa
Nơi này cứ cãi cọ kêu ca.
Tận nhân lực sẽ tri thiên mạng
Không quyết tâm sao thấy phước nhà.
Đừng độc đoán xa lìa thực tại
Hãy khiêm nhu cảnh giác phù hoa.
Nhớ câu đoàn kết dòng sinh mệnh
Biết lắng nghe làm việc tối đa.
Vinh Hồ
21/11/16
Bài họa: 
CỐ GẮNG
(Cẩn họa bài Tri Thiên Mạng
 của thi sĩ Vinh Hồ)
Bao giờ nhân thế biết dung hoà
Biết sống yêu thương biết hát ca
Ước nguyện niềm vui về khắp chốn
Cầu mong hạnh phúc đến muôn nhà
Trui rèn cần mẫn nâng cành liễu
Cố gắng siêng năng ngắm nụ hoa
Vấp ngã đứng lên và tiến tới
Dụng tinh nên nhớ chẳng dùng đa.
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 21 tháng 11 năm 2016
Bài Xướng:
 Đẹp Thay Hai Trái Tim!
Giàu sang tột đỉnh chốn thương trường  
Và đệ nhất phu nhân đế vương.
Chăm chỉ vì tương lai cuộc sống
Siêng năng bởi tổ quốc quê hương.
Ivanka dạy con trồng cải
Bà Michelle cùng trẻ tưới vườn.
Hai trái tim yêu thương bác ái
Thông minh bình dị ngát hoa hương.
Vinh Hồ
 21/11/16
Bài họa: 
BÌNH DỊ
(Cẩn hoạ bài Đẹp thay những
trái tim của thi sĩ Vinh Hồ)
Chính trị cũng như một chiến trường
Thua thì là giặc thắng là vương  
Slovenia quý yêu tân cử
Melania thương nhớ cố hương
Tổng thống lo toan ngoài đất nước
Phu nhân chăm sóc ở trong vườn
Người thương thì bảo là bình dị
Kẻ ghét cho rằng chẳng có hương
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 21 tháng 11 năm 2016
Bài Xướng:
Bà Chủ White House Làm Vườn
Bà chủ White House tạo mảnh vườn
Nửa sào trên bãi cỏ thân thương.
Thu về gọi trẻ em thu hoạch
Hạ đến xăn tay áo cấy ương.
Cải củ khoai lang xanh lá mạ
Hành tây xà lách ngát mùi hương.
Đẹp thay Đệ Nhất Phu Nhân Mỹ!
Có đổ mồ hôi cũng chuyện thường.
 Vinh Hồ
 21/11/16
Bài họa: 
TRONG VƯỜN
(Cẩn hoạ bài Bà Chủ White House
Làm Vườn của thi sĩ Vinh Hồ)
Vui cùng đời sống ở trong vườn 
Tận hưởng thiên nhiên biết mến thương
Cắt tỉa chắt chiu cùng tưới, bón
Vun bồi chăm sóc với trồng, ương
Cây cành xanh mát tươi âm hưởng 
Hoa lá tuyệt vời đẹp sắc hương
Hạnh phúc ngập tràn trào nước mắt
First Lady sống rất bình thường
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 21 tháng 11 năm 2016
Bài Xướng:
 Bà Michelle Obama
Tuyệt vời Bà Michelle ai bì?
Nữ Luật sư kiêm First Lady.
Chức trọng vang danh khắp thế giới
Quyền cao nổi tiếng tám năm ni. 
Lập vườn cấy cải điều hi hữu 
Cuốc đất trồng khoai chuyện lạ kỳ.
Bạch Ốc lần đầu trong lịch sử
Có vườn rau đẹp tựa vần thi.
Vinh Hồ
21/11/16
Bài họa: 
TRỒNG CẢI
(Cẩn hoạ bài Bà Michelle Obama
Có Vườn Rau Đẹp của thi sĩ Vinh Hồ)
Vườn cải Michelle khó sánh bì
Mát tươi do bởi First Lady
Động viên người lớn toàn nơi đó
Khuyến khích trẻ em khắp xứ ni 
Cao quý giàu sang ôi chẳng lạ
Bình dân giản dị quả không kỳ
Hoà mình sống với thiên nhiên đẹp
Vui sướng cuộc đời tựa tứ thi.
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 21 tháng 11 năm 2016
Bài Xướng:

Bà Obama Và My Wife
Bà Ô. còn xới đất làm vườn
Chẳng trách my wife xa cố hương
Cuối Hạ cây già thu vội vội  
Đầu Thu trái chín hái bươn bươn
Người trồng củ cải như trên rẫy
Kẻ bón mãng cầu tựa dưới nương
Bà với vợ tôi đều tận tụy
Yêu thiên nhiên quý trọng văn chương.
 Vinh Hồ
 21/11/16 
Bài họa: 
SO SÁNH
(Cẩn họa bài Bà Obama Và
Thủy Tiên của thi sĩ Vinh Hồ)
Cùng vợ chăm lo một mảnh vườn
Lòng buồn bỗng nhớ đến quê hương
Trọn đời thiên hạ còn tranh chấp
Một kiếp đôi mình mãi chải bươn
Nghĩ cảnh hôm nay bên phố xá
Nhớ ngày xưa ấy ở đồi nương
Ngẫm cười so sánh người trồng trọt
Đệ nhất phu nhân, vợ, bích chương.
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 21 tháng 11 năm 2016
LẦN ĐẦU BẠCH ỐC
VƯỜN RAU
Sau Bạch Ốc, Bà Obama
Có vườn rau khoảng nửa sào ta.
Cả gia đình xới vun cần mẫn
Ba mẹ con chăm sóc tối đa.
Đủ loại rau đầu xuân kết lá
Nhiều cây trái giữa hạ ra hoa.
Khoai lang lủ khủ trên xe đẩy
Bí đỏ ê hề dưới nắng tà.
Đáng phục thay bà vợ Tổng Thống
Đổ mồ hôi hột coi như pha.
Vinh Hồ
22/11/16
 Năm 2009, khi chuyển đến Nhà Trắng, bà Michelle Obama và hai con gái xây dựng một khu vườn đủ loại rau, củ, quả. Vườn rau không chỉ cung cấp thực phẩm cho bữa ăn của gia đình tổng thống, mà qua đó, bà Obama muốn giáo dục trẻ nhỏ về các loại rau, củ, có
 lợi cho sức khỏe
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


No comments:

Post a Comment