Friday, November 25, 2016



TRANG THƠ TỐ ANH
Hình ảnh minh họa trích từ NET
 
 
TIỂU SỬ TỐ ANH:

Tên thật: LÊ NGUYỄN TỐ ANH,
Sinh quán: Nha Trang
Cựu học sinh trường
Nữ Trung học Nha Trang,
 Cựu sinh viên Văn khoa và Luật khoa. 
Qua Mỹ năm 1975.
Tốt nghiệp: Đại Học Accounting 1979. Làm việc cho
MFCS State and Federal Funded tại Florida.
 
VĂN HỌC:
1/ Tố Anh đã tham gia Văn Bút Florida từ năm 1995-2003 với chức vụ Thủ Quỹ trong Ban Chấp Hành của

Bác Sĩ Nguyễn Đức An (CT).
2/ Văn Bút Đông Nam Hoa Kỳ : 2003-2007: Tố Anh với chức vụ PCT Nội Vụ, trong Ban Chấp Hành của

Thi sĩ Nguyên Hà (CT)
3/ Hội viên Hội VALAA Florida 1997-2009 của

Nhà Văn Ái Khanh (CT).
4/ Tổng Thư Ký Hội Văn Nghệ Tự Do 2008-2010.
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Văn Nghệ Tự Do 2014-2016.

SINH HOẠT XÃ HỘI:
1/ Trưởng Khối Văn Nghệ của Cộng Đồng Trung Tâm Florida, 2007-2009
2/ Tổng Thư Ký - Cộng Đồng Tiểu Bang Florida 2010-2014
3/ Phó Chủ Tịch Nội Vụ - Hội Khánh Hoà

Nha Trang 2016-2018.

SINH HOẠT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
-Viết truyện ngắn, tùy bút, hồi ký, làm thơ mới, thơ Đường luật, đã từng hội họa, soạn nhạc,
ca tân nhạc, ngâm thơ, múa, trình diễn thời trang, làm MC.
-Trưởng Ban Tổ Chức Thi Hoa Hậu Áo Dài

Tiểu bang FL. 2008 và 2009.
-Trưởng Ban Tổ Chức Nam Nữ Đẹp Đôi Florida 2010.
-HOA HẬU PHU NHÂN FL 2012.
-Tham dự ngày Văn Hoá Quốc Tế ở New York 2013.
-Trình diễn Văn Hoá Nghệ Thuật qua nét đẹp chiếc

áo dài VN ở Lake County, FL 2015
-Tham dự Festival Đa Sắc Tộc ở Tampa, FL 2016.
-Hiện đang phụ trách Moderator cho Diễn Đàn
Văn Nghệ Tự Do suốt từ 8 năm qua,
từng làm Webmaster gần 2 năm cho trang Web

 của Hội VNTD.
-Hiện nay là thành viên Ban Giám Sát của

Văn Bút Vùng ĐNHK.

CÓ 4 TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN:
1. Thôi Anh Vĩnh Viễn Làm Người Không Quen, thơ.
2. Hai Phương Trời Một Cơn Mưa, thơ.
3. Tập Nhạc: 18 Tình Ca Thơ Phổ Nhạc.
4. CD Em Là Nốt Nhạc Dễ Thương.

ĐÓNG GÓP THƠ VĂN:
-Tuyển Tập VALAA,
-Tuyển Tập VBVNHN,
-Tuyển Tập VBĐNHK,
-Đặc San Hội Đồng Hương Huế.
-Đặc San Xuân CĐTTFLA.
-Tuyển Tập I, II, III của Hội Văn Nghệ Tự Do.
-Đặc San Võ Tánh - Nữ Trung Học NT.
-Viết tường thuật trên báo địa phương.
-Giới thiệu Ra Mắt Sách cho những Thi Văn Hữu ở xa về.
-Cùng anh ruột là Lê Hùng Tòng và gia đình hoạt động đã xin được chính quyền địa phương của 5 thành phố thuộc tiểu bang FL chấp thuận trao 5 NGHỊ QUYẾT CÔNG NHẬN CỜ VÀNG (proclaimation) tại 5 thành phố t
rong năm 2016.
 
 
Thi tập của Tố Anh
 
Thi tập của Tố Anh
 
Tập thơ phổ nhạc của Tố Anh
 
CD nhạc của Tố Anh
 
Thu Tím Nỗi Chờ 

Bên ấy thu về tội mẹ tôi
khung trời hiu hắt mẹ đơn côi
hàng cây trước ngõ buồn không lá
mẹ đứng chờ con tím góc trời

Mẹ có đứa con gái mẹ yêu
thương con tuổi nhỏ mẹ nuông chìu
lo con ăn học đời tần tảo
nặng gánh vai mang mỗi sáng chiều

Rồi bỗng vì đâu đời cách ngăn
con xa gối mẹ mấy mươi năm
hằng đêm nằm mộng con bên mẹ
tỉnh giấc mẹ đâu? lệ khó giằn

Bên ấy thu về mẹ héo hon
bên nầy thu đến cũng soi mòn 
con nhìn lá đổ gom thành chữ
bốn đoạn thành thơ mẹ với con
Tố Anh  
 
 
TỐ ANH NGÀY ẤY BÂY GIỜ  
 
Tố Anh bảy bốn (74) ra trường
ai người cùng khóa học đường với nhau
về đây quấn quít hỏi chào
khơi bao kỷ niệm thuở nào " Nữ Sinh "
 
Tố Anh quí mến chân tình
mong bạn học cũ ước nhìn thấy nhau
thèm gặp " mầy " để xưng " tao "
như thời áo trắng một màu ngây thơ
 
Tố Anh ngày ấy… Bây giờ
thời gian đến xóa đi mờ nét xưa
hình dung không trẻ nhưng chưa…
vẫn còn trí nhớ đủ vừa gọi tên
 
Tố Anh còn đó, sao quên
nhớ từng đứa bạn, quanh bên cạnh mình
Hội Ngộ chất ngất ân tình
Huyền Trân, Võ Tánh bóng hình song đôi
 
Tố Anh xin nhắn đôi lời
về tham dự tiệc quên đời phút giây
cơ hội tay nắm cầm tay
vui chơi thỏa thích, lỡ mai giã từ.
 Tố Anh


 
TÌNH NÀO
Tình nào chua xót đắng cay
tình nào đau đớn theo ngày tháng trôi
tình nào làm héo bờ môi
tình nào nuôi nấng để rồi hư không
 
Tình nào nước cuốn theo dòng
tình nào mưa gió bão giông đầy trời
tình nào người đã buông lơi
tình nào người chối bỏ lời thiết tha
 
Là tình em muốn rời xa
là tình đã bắt đầu qua ngỏ buồn
   Tố Anh 




ẨN SỐ TÌNH YÊU
 
Đố Hàn Tiểu Thơ tìm ra ẩn tích?
Tình yêu là số mấy của bình phương
Thách thức ai tìm khắp mọi nẻo đường
Cái đáp số nhưng không cần hối hả.
 
Cuộc đời có trăm đường muôn vạn ngả
Nếu giải sai ta lạc lối trong mây
Tìm đâu ra hơi ấm một bàn tay
Nếu vụng tính, tình ngăn chia xa lắm.
 
Anh đừng hỏi vì sao em im lặng
Bởi đường song nên chẳng gặp bốn mùa
Ký hiệu nào cho đỡ bớt hoang sơ
Cho em được yêu đương trong đằm thắm
 
Anh yêu hỡi! Sao em nghe quạnh vắng
Giải thích kia anh đã xóa phai nhòa
Biểu thức nào anh đã gọi là xưa
Để em hiểu vòng tròn kia là ảo.
 
Anh từ giã ra đi trong tiếng pháo
Thôi từ nay ngăn cách lối tương phùng
Giữa dòng đời nghiệt ngã rộng mênh mông
Tình đã hết mong gì ngày tao ngộ.
 
Tố Anh
1/14/2012
 
ĐÁP VỀ ẨN SỐ
Này Tố hỡi -Ai tìm ra "ẩn Tích "?
Trong tình yêu ai biết mấy "bình phương"?
Có chăng là lồng lộng với bốn phương
Khi mắc kẹt tìm đường ra hối hả
   ***
Trong mê trận có muôn ngàn vạn ngả
Có đường về lạc tận cuối chân mây...
Không tìm ra hơi ấm một bàn tay
Đường trở lại sao còn xa xôi lắm!
***
Trong thương nhớ có khi là thinh lặng 
Để con tim thao thức đếm sang mùa
Người nơi nào cho ngày tháng hoang sơ
Đem nước mắt ướt bờ môi đằm thắm
   ***
N
ày em hỡi- Con đường nào hoang vắng?
Cứ "song song" lặng ngắm bóng nhạt nhòa
Ta đi lần tìm lại dấu chân xưa
Mà "vô-cực " lại là nơi hư ảo...
     ***
Ta tỉnh lại giữa tiếng vang của pháo
Còn mong chi gặp lại phút tương phùng
Thôi thì thôi "định nghĩa " quá mênh mông
Không đáp số" mong chi ngày tao ngộ!!!

  HTT
1/14/2012

        
Người về từ dĩ vãng

 
Tôi về thăm lại quê hương
đi trên phố cũ, con đường năm xưa
tôi về ai đó biết chưa?
người từ dĩ vãng mới vừa về đây
 
Tôi đi tìm lại tháng ngày
của thời kẹp tóc thơ ngây dại khờ
cho tôi sống lại tuổi mơ
nhặt từng kỷ niệm vu vơ thuở nào
 
Tôi về khua gót xôn xao
níu thời gian cũ nhớ bao ân tình
phố xưa tôi bước một mình
bạn xưa chẳng thấy bóng hình nơi đâu
 
Hăm lăm năm đổi thay mau
phố đông người lạ ai nào biết tôi
người từ dĩ vãng xa xôi
về ngang qua phố để rồi buồn tênh.
Tố Anh  

TƯỞNG NHỚ

 
Thưa ba! Đây một nén hương
thắp lên để tưởng nhớ công ơn người
hy sinh hết cả cuộc đời
nuôi nấng dưỡng dục không lời thở than
 
Thưa ba! Đây một nén hương
khói bay hương tỏa lòng càng nhớ thêm
con nhìn di ảnh hằng đêm
rưng rưng nước mắt nhang đèn lung linh
 
Thưa ba! trong tất cả tình
tình cha sánh tựa như nghìn núi cao
hiếu con chưa trả mà sao
ba đi quá vội nghĩ đau nát lòng….
 
Thưa ba! Trong cảnh long đong
tha hương xa mộ con mong ngày về
đêm nay lòng quặn tái tê
nhớ ba nước vỡ bờ đê lệ tràn

Tố Anh
 

Thật sự mất nhau
             
Buổi sáng đến với anh
Luật khoa vẫn hiền hòa
xe cộ vừa nhộn nhịp
phố chợ chợt tưng bừng
người vô tình cười nói
sao lòng tôi ngổn ngang
như biết trước điều gì
xa người, hay quê hương
 
Trên đường đến phi trường
tôi nhìn thấy anh tựa
dưới gốc cây quen thuộc
chờ đợi đón tôi về
nhưng, anh có biết đâu
những chiều lúc tan trường
nay trở thành kỷ niệm
và sự đợi chờ kia
sẽ miên viễn ngậm ngùi…..
 
Nước mắt tôi tuôn dài
khi con tàu gầm lên
như xé nát không gian
lòng bàng hoàng uất nghẹn
mình thật sự mất nhau….
 
Mãi mãi mang thương đau
tôi rên rỉ tuyệt vọng
kêu gào trong mất mát
những âm thanh xa dần
tan loãng vào không gian
tình cuốn theo gió bay
yêu đương theo áng mây
mộng kia vỡ tan tành…..
 
Ôi! Trong đêm cô đơn
gió mưa rơi tơi bòi
nơi phương trời xa xôi
vời vợi nhớ thương anh……
Tố Anh 
NẾU NHƯ...
Tặng Bằng, Hằng,
           Hải, Hoàng
 
Chiến tranh xa bạn bất ngờ
xứ người mình bỗng tình cờ gặp nhau
ngồi ôn kỷ niệm thuở nào
chung trường, chung lớp “mày, tao” thân tình
 
Nhớ xưa một lũ bọn mình
một bầy năm đứa bóng hình có nhau
học thi lo lắng nôn nao
mảnh bằng cố lấy thức bao đêm dài
 
Giờ đây gặp lại có hai
còn ba đứa nữa miệt mài nơi đâu?
quê hương xa cách đã lâu
nhớ bao kỷ niệm làm đau lòng này
 
Nếu như năm đứa ở đây
hỏi mình còn giống như ngày vui xưa?
hay thời gian đến tiễn đưa
mỗi người định mệnh dòng đời cuốn trôi

Tố Anh 

Đường Luật Xướng Họa:
BÀI XƯỚNG: 
Xuân Buồn Viễn Xứ   
 Chẳng gọi hay mời Xuân cũng sang
Nhìn hoa mai nở thấy bàng hoàng
Quê cha xa cách luôn thương nhớ
Đất mẹ nghìn trùng mãi thở than
Tết đến cô đơn đời thất thểu
Xuân về hiu quạnh kiếp lang thang
Bao năm chồng chất buồn ai biết?
Pháo nổ giao thừa dạ xốn xang.
 
Tố Anh
1/09/2011
 
Các Bài Họa:
 Hẹn bạn... đường xa  #1
 Nhớ bạn bên này cũng muốn sang
Mà đường xa quá thấy "kinh hoàng"!
"Cờ Hoa"* thanh lịch càng e ngại
"Miệt dưới"* quê mùa chẳng dám than !
Nguyện chúc văn đàn thêm tấn tới
Ước mong thi phú mãi thênh thang
Thôi thì cũng rán chờ năm tới
Hứa riết trong lòng cũng... xốn xang...
 NXVan
1/10/2011
* Cờ Hoa = Hoa kỳ
* Miệt dưới = Úc thòi lòi
 
 
 Tạ ơn Trời Đất mang Xuân tới   #2
(họa nguyên vận thơ Tố Anh)
 
Thời khắc chờ nàng Xuân bước sang 
Lòng sao xao xuyến phút huy hoàng! 
Một trời hoa nở nghìn câu hỏi? 
Vạn ánh dương xuyên triệu dấu than! 
Sức sống tuôn tràn lòng thắm thiết    
Tình yêu chan chứa ý thênh thang 
Tạ ơn Trời Đất mang Xuân tới, 
Thôn nữ trên đồi cất giọng xang… 
 
Vinh Hồ
10/1/11
*Xang: cung thứ ba trong ngũ cung: hồ, xự, xang, xê, cống. 
 
 
Buồn Vương Cảnh lụt !  #3  
                                     
Chiều nao ngồi mơ tưởng Xuân sang
Bỗng lụt cuồng xô xứ Nữ Hoàng*
Nước lũ dập dồn muôn khổ sở
Nhà trôi tan tác vạn lầm than 
Chờ người cứu nạn bèn leo nóc  
Đợi kẻ thương tình phải bắc thang 
Ếch nhái côn trùng đêm bão tố   
Tịt ngòi mất giọng hết... xề xang !!!

NXVan
Jan 2011
 
 HỌC LÀM SANG  #4

Anh kia trưởng dỏm học làm sang 
Đóng bộ hồi hương giống Ngọc Hoàng 
Mở miệng chàng khoe đời hạnh phúc 
Bịt tai vợ rủa kiếp lầm than 
Ra đi vung bạc mua em út 
Trở lại gom tiền sắm cái thang 
Cháy túi trong lòng hơi hối hận 
Hát câu cổ nhạc líu xừ xang* 

NHL xuân con mèo 2011

  Đầu Xuân Vui Chúc   #5
(họa thơ Tố Anh)Pháo nổ tưng bừng xuân bước sang
Áo quần khăn đóng phải đàng hoàng
Bước qua Cha Mẹ mừng an thọ 
Ghé lại Nhạc Gia chẳng dám than
Đầu tháng vui chơi cho thỏa thích
Cuối năm vất vả khỏi lang thang
Vui xuân cùng chúc nhau Cung Hỷ
Vọng cổ ân tình hò xự xang. 
Ngô Trưởng Tiến
 
 
MƠ ĐỜI ĐỔI THAY  #6
 
Tết đến không tiền lại học sang
Mua ngay đồ vía giống ông hoàng
Du xuân quên tạm xua thương khó
Ngắm cảnh giải khuây tránh thở than
Mong muốn đầu năm tiền rộng rãi
Ước mơ xuân mới lộc thênh thang
Cho đời tươi đẹp như hoa nở
Nghe nhạc mừng xuân hết xốn xang
 
Thương Anh
 
 
Em Cứ Lỗi Hẹn  #7
Đã hẹn anh rồi em chẳng sang
Đêm khuya cô độc thật kinh hoàng!
Nhìn vầng trăng khuyết lòng thương nhớ
Ngó cụm mai vàng dạ thở than
Biết trước yêu thương là khốn khổ
Không ngờ số phận mãi lang thang
Đi trong đêm tối lòng hoang vắng
Nhớ đến câu hò, rồi chuyển xang. 
Ngô Trưởng Tiến
01/11/2011
 
 
Mới Tháng Giêng Trời Hành Trận Lụt  #8
 Họa thơ Tố Anh, gởi Người Xứ Vạn tại nơi lũ lụt.
 
Orlando chuẩn bị Xuân sang
Nghe lụt tràn lan đất Nữ Hoàng
Tiền của, cửa nhà trôi bọt nước
Màn trời chiếu đất nhuộm màu than
An bài số phận gieo tai họa
Chất vấn trời cao hỏi cái thang
Xứ sở hiền hòa sao gặp nạn?
Còn phường hung dữ cứ xênh xang?
 
Vinh Hồ
1/11/11
*Ngày 11/1/11 nghe tin trận lụt rất lớn tại BRISBANE CITY, 
Tiểu bang Queensland (Đất Nữ Hoàng), Úc châu. 
 
Thăm hỏi Người Xứ Vạn  #9
Năm tàn dự định đón xuân sang
Tại họa ngờ đâu chốn cửu hoàng
Nước đổ lên đầu dân khốn khổ
Nhà trôi vật chết thật lầm than
Bỗng đâu dòng lũ tràn đến  nóc
Nào ngờ vượt thoát phải trèo thang
Ai về thăm hỏi Người Xứ Vạn
Lụt tràn vẫn lớn giọng hò xang?
Thanh Ty

Chim Sáo Xổ Lồng  #10
(Họa thơ Tố Anh)
 
Sáo ở bên này chưa muốn sang
Ngại chiều nắng thẫm ánh huy hoàng
Ngại mây tím ngắt gây thương nhớ 
Ngại gió hương nồng tiếng thở than 
Tình dứt chưa? Duyên còn trói buộc. 
Người đi rồi, nhớ mãi thênh thang. 
Chiều nay lồng cũ sao hoang vắng? 
Sáo bỏ đi rồi dạ xốn xang.   
Tạo Ân
 
 
SỢ TẾT  #11 
Sợ Tết mà sao vẫn cứ sang,
Nghe giao thừa điểm luống bàng hoàng!
Trà hoa đơn giản, bao người sắm?    
Quà cáp nhiêu khê, lắm kẻ than!
Xóm cũ, nồi không treo lủng lẳng?
Làng xưa, đường vắng ngó thênh thang?
Kiếp nghèo còn muốn Xuân chi nữa?
Lân pháo đong sầu, nhịp xốn xang!
 Nguyên Bông

Vẫn Mãi Bình An  #12
họa thơ chị Tố Anh
Châu Úc năm nay Xuân vẫn sang
Cho dù tai hoạ thật kinh hoàng
Nuớc triều lênh láng lòng buồn bã
Nhà cửa hư hao dạ thở than
Thành Phố Brisbane đang hấp hối
Quê Người Xứ Vạn ngập thêng thang
Nguyện cầu nhân loại qua cơn khốn
Vui hát câu hò xự cống xang… 
Ngô Trưởng Tiến
 
 
TẾT XƯA   #13
họa thơ Tố Anh
 
Tết đến muôn nhà đói khổ sang 
Thảy đều lo sắm sửa trang hoàng 
Bàn thờ sáng rỡ xanh vàng đỏ 
Nhà cửa tươi vui tím tiá than 
Áo mới ra đường như cánh bướm 
Rượu nồng đãi bạn tít cung thang 
Cây nêu, câu đối, lân mừng pháo 
Dạ Cổ Hoài Lang khúc xự xang…
 
Vinh Hồ 
12/1/11
 
Huế mãi bên lòng   #14
(Họa thơ TH Tố Anh) 
 
Nhớ lại thuở nào Xuân bước sang 
Giao thừa súng nổ dạ bàng hoàng 
Quê nghèo khốn khổ người than oán 
Nước loạn điêu linh dân khóc than 
Giận lũ vô thần gây chết chóc 
Thương người lỡ vận phải lang thang 
Mậu Thân xuân cũ vần thơ hận 
Huế mãi bên lòng thấy xốn xang 
 
Tuấn Đình
 
 
Mừng Bạn Bình An   #15
(Bài họa thứ II mến tặng TH NXVAN)
 
Mưa gió đầy trời lụt bão sang
Giáp Thìn* xứ Huế thật kinh hoàng
Từng trời thác đổ mưa ròng rã
Khe suối lũ về dân oán than
Nhà đổ người trôi thân vất vưởng
Nước dâng tiền hết đời lang thang
Được tin Đại Lợi Úc châu lụt
Mừng bạn bình an khỏi xốn xang
 
 Tuấn Đình
 * năm 1964
 
 
XUÂN MẬU THÂN ĐAU THƯƠNG   #16
Họa đáp thơ VH Tố Anh
  
Năm cũ vừa qua đón Tết sang 
Lẫn trong tiếng pháo nỗi kinh hoàng 
Mái  nhà  đỏ  lửa  rơi  theo  gió  
Lớp học đen tường cháy hóa than  
Khe Đá Mài  hồn cha  tức tưởi   
Trường Gia Hội phách mẹ lang thang ! 
 Bao năm oan nghiệp chưa đền trả 
 Mà lũ hung đồ  chẳng xốn xang ?
 
 Uyên Thúy Lâm
 13/01/2011
 
 
 Viễn Xứ Chờ Xuân    #17
 
Đông lạnh sắp tàn, Xuân lại sang 
Chiều tà chênh chếch bóng hôn hoàng 
Cố hương nẻo cũ bao nhung nhớ 
Viễn xứ muôn trùng nỗi oán than 
Cám cảnh dân lành đầy khổ lụy 
Hờn căm lũ cướp bước thênh thang 
Đắng cay chồng chất người dân Việt 
Xuân đến khiến lòng lại xót xang ! 
 
 Nguyên Hà
 
 
TẾT XƯA    #18
                
 Nhớ mãi năm xưa tết mới sang 
 Quê tôi vui đón thật huy hoàng 
 Đầu làng trẻ nít vang lời hát 
 Cuối xóm bu già bặt tiếng than 
 Tiếng pháo râm ran xua bóng tối 
 Cành hồng rực rỡ nở thênh thang 
 Gặp nhau thân chúc đời tươi thắm 
 Câu hát trao người nốt xự xang 
                                                                                                      
Lê thị Hoài Niệm
 
 
Đ ÓN TẾT NAY   #19
Hết lạnh đông qua đón Tết  sang 
Hân hoan nhà kết giấy trang hoàng
Ngoài sân đám lá bừng xanh biếc 
Góc bếp cành đào rực tím than 
Phố chợ lân chơi thêm háo hức 
Trong nhà yến tiệc khỏi lang thang 
Tết nay vui đón tưng bừng quá 
Đàn hát vui ca ứ-xự-xang
 
Lê thị Hoài Niệm
 
 
Tết Cộng Đồng  #20
Họa thơ Tố Anh theo thể Tự do 
 
Mỗi độ Đông tàn, Xuân lại sang 
Cộng Đồng đón Tết rất huy hoàng 
Chủ tịch nhà ta co chân chạy 
Thế mà chẳng có một lời than 
Đồng hương lũ lượt vào chợ Tết 
Không còn thấy cảnh đi lang thang 
Sân khấu bước ra nhiều ca sĩ 
Cũng cùng cất giọng hát, hò xang… 
 
Đoàn Thủy Tiên 
14/1/11
 
 
XUÂN NÀO QUYẾT RA KHƠI  #21
( Họa thơ thi hữu Tố Anh )

Xà lim chật chội đón Xuân sang 
Chúng giữ ta như ... Thái Thượng Hoàng 
Thịt mỡ thèm thuồng đâu thắc mắc 
Dưa hành thiếu thốn chớ kêu than 
Cùm tay, chân quyết không chùn bước 
Xích cổ*, đầu thề chẳng xuống thang 
Vững chí bền tâm chờ phóng thích 
Cánh buồm lộng gió sẽ xênh xang  

 
Nguyễn Hoàng Linh 
NJ 1/14/2011
 
 
Đêm Xuân Trong Trại Cổng Trời  #22
Họa thơ Tố Anh 
 
Xuân hỡi còn chi nữa để sang? 
Thấy tù xiềng xích có bàng hoàng? 
Cổng Trời cao ngất mây trùm phủ 
Địa ngục kín bưng quạ thở than 
Chuột đói láo liên ngoài nghĩa địa 
Mèo hoang cào cấu dưới cầu thang 
Giao Thừa lạnh cóng, đêm như mực 
Lặng lẽ còn ai đâu xốn xang? 
 
Vinh Hồ
14/1/11
 
 
ĂN TẾT   #23
 
Nghe pháo nổ dòn, Xuân đã sang,
Năm nay ăn Tết chắc huy hoàng.
Dưa hành đã ủ lưng bầu khạp,
Thịt mỡ đang kho nhỏ lửa than.
Câu đối, lịch, tranh treo gốc cột,
Bánh chưng, trà, mứt để gầm thang.
Sáng ra mở cửa đi xông đất,
Tối lại sum vầy, ai xốn xang?…
 
Nguyên Bông.
 
 
ĐÓN TẾT   #24
 
Chờ mãi rồi Xuân cũng sẽ sang,
Tôi đây chuẩn bị rất đàng hoàng.
Trà thơm vài gói hiệu ‘‘Con Khỉ’’
Rượu mạnh đôi vò loại ‘‘Nếp Than’’.
Bánh kẹo mùi xông thơm bát ngát,
Nhang trầm hương tỏa đến thênh thang.
Nàng Xuân mà đến, say cho đã,
Đón Tết kiểu này, sao xốn xang?...
 
Nguyên Bông.
 
 
XUÂN CÓ VỀ KHÔNG XỨ NỮ HOÀNG?   #25
Xuân này, Xuân nữa, mấy mùa sang?
Xuân có về không xứ Nữ Hoàng?
Pháo tịt ướt ngòi vì bão nổi,  
Lân nằm co cẳng bởi người than!
Anh Dần sắp chạy, quần xăn háng, 
Chị Mẹo chưa vô, nước ngập thang!
Thảm cảnh trời cho sao ác nghiệt,
Tết buồn, ai rảnh để xênh xang? 
 
Nguyên Bông.
 
 
Yêu thầm   #26
 
Trông em lộng lẫy nét cao sang
Rực rỡ kiêu sa giống Nữ Hoàng
Nhìn trộm dáng ngà yêu lặng lẽ
Thầm mơ nét ngọc nén sầu than
Tháng ngày chịu đựng trong hy vọng
Năm tháng tình tăng như nấc thang
Nàng hỡi làm sao tôi dám tỏ
Để lòng thôi hết những xốn xang.
 
Thương Anh
15/1/11
 
 
Cuộc Tình Xa Xưa  #27
 
Mắt biếc, tóc vàng, cao, đẹp, sang. 
Yêu nhau, xây tổ ấm huy hoàng 
Bao năm chung sống, tình nồng cháy 
Một khắc xa lìa, lệ oán than 
Tình đến rồi bay, tim thổn thức 
Duyên xe lại đứt, bước lang thang 
Một mình một bóng, trong tiềm thức 
Cay đắng xót xa, dạ xốn xang.
 
Ngô Trưởng Tiến
  
 
Xuân Vọng  #28

  Buồn chẳng thèm chờ Xuân vẫn sang
  Cành mai héo lạnh kém huy hoàng
  Xa cha vạn nẻo lòng thương nhớ
  Lìa mẹ nghìn trùng dạ thở than
  Lạc bước ra đi chừng thất thểu
  Trông vời tít tắp hồn lang thang
  Quê huơng xa thẳm ai nào biết
  Biển mặn lệ tuôn lòng xốn xang...
 
  Tuyết Nga (FL)
 
 
Xuân Cô Độc   #29 
Họa thơ Tố Anh theo thể Tự do
  
Đời em cô độc Xuân vẫn sang 
Anh đi “cải tạo” thật kinh hoàng! 
Sáu năm chờ đợi buồn da diết 
Đất Đỏ một mình không thở than 
Mất cha lìa mẹ nào ai hiểu 
Sáng sáng chiều chiều cứ lang thang 
Mong đến một ngày anh tái ngộ 
Chúng mình cùng sống cảnh xênh xang. 
 
Đoàn Thủy Tiên
15/1/11
 
 
 Xuân Đất Đỏ    #30
Họa thơ Tố Anh theo thể Tự do 
 
 Đất Đỏ nhiều Xuân không dám sang 
Giờ đây nghĩ lại thấy kinh hoàng 
Bom nổ, đạn bay vờn trước mặt 
Theo chồng lính chiến chẳng kêu than 
Xa cha, xa mẹ, lìa hàng xóm 
Rày đây, mai đó, sống lang thang 
Rồi đến một ngày tàn cuộc chiến 
Anh vào “lao cải” hết hò xang.
 
Đoàn Thủy Tiên
16/1/11
 
 
Bóng Chiều Xuân   #31
(Họa thơ Tố Anh)
 
Từng mây én liệng báo Xuân sang
Thao thức đêm khuya giấc mộng hoàng
Mai cúc rực vàng hoa nở ngát
Lòng người nghiêng đổ dạ kêu than
Nhớ lời mẹ yếu tim băng giá
Thương nỗi cha già tuổi thuốc thang   
Chấp bút vần thơ mừng Tết đến
Hồn quê văng vẳng giọng xề xang... 
 
Nguyễn Văn Thành
 
 
Xuân Quê Hương    #32
 Lặng lẽ mùa Xuân đếm bước sang
Cúc mai vẫn thắm rực vương hoàng
Ráng chiều chấp chới pha hồng tím
Viễn khách âu sầu luống vãn than
Tiếng hát chín chiều hồn lãng đãng 
Giọng hò một tối dạ thênh thang
Cô đơn góc nhỏ trời xa xứ
Gảy khúc tơ lòng…xự liếu xang
 
  Nguyễn Văn Thành
 
 
 BẢO LỤT QUÊ NHÀ   #33
(họa bàiXuân Buồn Viễn Xứ của Tố Anh)
Nhận được tin nhà vừa gởi sang,
báo rằng trận lụt thật kinh hoàng.
Mưa dầm nước lũ trôi nhà cữa,
Bảo thổi tung trời người khóc than.
Cứu giúp nạn nhân không kịp lúc,
Đẩy đưa dân chúng sống lầm thang.
Thiên tai cứ đến từng năm một,
Biết thấy người nào chẳng xốn xang.

Lê văn Ngô
Jan/14/2011.
 
 
Mùa Xuân Vẫn Nhớ Anh Thương Binh    #34
Họa thơ Tố Anh
 
  Nơi rẫy rừng xa Xuân vẫn sang 
Nhắc người những tháng năm huy hoàng 
Bốn vùng chiến thuật không lùi bước 
Bao trận thư hùng chẳng thở than 
Thí mạng vì quê Cha độc lập 
Liều mình bởi đất Mẹ thênh thang 
Chẳng may vận nước chìm bi thảm 
Chống nạng nhìn trời mây xốn xang. 
 
Vinh Hồ
17/1/11
 
 
Mùa Xuân Người Lính Chiến Trường Xưa   #35
Họa thơ Tố Anh 
 
Trên chiến trường xưa em có sang? 
Nhìn mùa Xuân đổ nát, kinh hoàng 
Xác người ngã xuống thôi hy vọng 
Bom đạn đè lên hết thở than! 
Người lính mang theo tình cháy bỏng 
Cành hoa gởi lại mộng thênh thang 
Suốt đời đứng thẳng như cây trúc 
Đẹp tựa hoàng mai, khúc xự xang. 
 
Vinh Hồ 
17/1/11
 
 Mùa Xuân Xây T Uyên Ương   #36
Họa thơ Tố Anh theo thể Tự do.
  
Mùa Xuân đến, Cha Mẹ anh sang
Mang bao lễ vật rất huy hoàng
Dạm hỏi nàng dâu mười chín tuổi
Lúc này mộng đến thật thênh thang
Đem thân trao gởi về nơi ấy
Chẳng còn mơ mộng, không thở than
Xây tổ uyên ương, nhìn một hướng
Vợ chồng đầm ám sống xênh xang.
 
Đoàn Thủy Tiên
18/1/11
 
 
 XUÂN HY VỌNG    #37
 
Giá rét  đầy trời Xuân vẫn sang
Hoa mai phô cánh nở huy hoàng
Đầu hè đại cúc vàng thương nhớ
Cuối ngõ bằng lăng tím thở than
Bĩ cực qua rồi thôi thất thểu
Thới lai vận đến hết lang thang
Tha hương Xuân đến không hề biết
Hai chục năm rồi dạ xốn xang.
 
Thanh Ty
23/1/11
 
 
VỌNG NHỚ XUÂN XƯA    #38
 Xuân xưa hoài mộng ngỡ vừa sang
Ấp ủ bao năm tựa bảo hoàng
Hội ngộ sum vầy tràn hạnh phúc
Thanh bình hoan lạc chẳng lầm than
Tưng bừng trẩy hội ngàn cây số
Hớn hở lên chùa vạn bậc thang
Xuân ấy quê nhà vang pháo Tết
Xuân này vọng nhớ thuở xênh xang
 
Nguyễn Đình Sài 
1/24/11- Seattle, WA
 
 
 XUÂN TÂM TƯỞNG    #39
Xuân ấy lâu rồi, tưởng mới sang
Toàn dân hưởng Tết thật huy hoàng
Mai vàng rộ nở ngày xanh thắm
Pháo đỏ sáng lòa đêm tối than
Đón Tết hội hè vui nhộn nhịp 
Mừng Xuân phố chợ rộng thênh thang
Năm nay biệt xứ khơi hoài niệm
Chạnh nhớ Xuân nào ... tim xốn xang
 
Nguyễn Đình Sài
1/24/11 - Seattle, WA

Những hình ảnh Tố Anh tham dự
 đại hội Văn Bút ĐNHK ngày 22/9/2014,
ngày 29/8/2015,
cùng nhiều sinh hoạt của VB/ĐNHK khác: 

TỐ ANH


CT VBVNHN VŨ VĂN TÙNG


PCT VBVNHN NGUYỄN THẾ GIÁC


CT VINH HỒ thay mặt BTC  tặng hoa.

CT VŨ VĂN TÙNG trao Plaque cho Các VH.

 
 
 
  
 
 
 









 


No comments:

Post a Comment