Sunday, December 18, 2016

 
Tứ Tuyệt Xướng Họa
Năm Đinh Dậu
Hình minh họa trích từ NET
Bài Xướng 1
THẦN KÊ
Thà chết tại trường quyết chẳng hàng,
Xua tan bóng tối gáy vang vang...
Kìa văn là đẹp chương là sáng!
Danh dự không đem đổ suối vàng.
Vinh Hồ
17/12/16

Bài Họa:
Ấy, Chuyện Gà!
 
Chiến trường cựa, mỏ chẳng đầu hàng,
Ấy vậy tình trường lại tiếng vang!
Kể cả thần kê, thằng tử mị
Leo lưng phọt phẹt mấy giây vàng.
 
 Kim Lão Tà

 
Bài Họa:
 "GIẤC KÊ VÀNG"
 
Ngày nào tủi nhục phải "tan hàng"
Nay lại ngồi đây nhắp rượu vang
Đinh Dậu sắp về, khơi kỷ niệm
Ngộ ra, đời giống "Giấc Kê Vàng"
 
Nhất Hùng
 

Bài Họa:
QUÝ HƠN VÀNG
(Cẩn họa bài Thần Kê của thi sĩ Vinh Hồ)
Cứ ngẩng cao đầu không quy hàng
Thắng thua chẳng sá vẫn âm vang
Thương kẻ tối tăm ta vẫn sáng
Tình yêu thật sự quý hơn vàng.
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 17 tháng 12 năm 2016
 
Bài Hoạ
          QUÝ HƠN VÀNG
Tuổi hạc dẫu cao, chẳng chịu hàng
         "Cà phê thứ bảy" vẫn cười vang
         Chuyện vui năm Dậu, đua nhau kể
         Gặp bạn mừng hơn "bắt được vàng"
   Lê Hữu Minh Toán
    (Houston, 17/12/2016)

Bài Họa:
NỮ KÊ SÀI GÒN ĐÁ DẬU "KIỀU"
Ngó coi "chúng" đứng đợi hàng hàng, 
Mụ vẫn to mồm cục tác vang.
Bốc phét đô la đầy ắp túi, 
Dễ đâu rớ được cái ngàn vàng... 
HL NJ USA
Cultivateur le nhaque (nhà quê) 
December 18, 2016

Bài Họa:
Thần Kê Dũng Khí
 
Cứ ngẩng bước đi, chẳng chịu hàng.
Hiên ngang vươn tới... mỏ vênh vang.
Thằng nào cậy thế... Thần Kê đánh!
 Chừa THÓI LƯU  MANH, tham bạc vàng.
Châu Hà


Bài Họa:
 ÔI ĐỊA VỊ !
Địa vị công danh quả món hàng !
Có người giành giựt, mặt vênh vang.
Mưu thần chước quỷ phi danh dự,
Dẫu đạp người thân, nắm được vàng!
LDPP
18/12/16

Bài Họa:
TÌNH VĂN HỮU
 Văn Hữu cùng nhau đứng thẳng hàng 
Kết đoàn vui vẻ hát ca vang
Mặc đời xuôi ngược tranh danh lợi 
Khiêm, Kính, Tôn, Hòa bốn chữ vàng.
NLP
17/12/16
 
Bài Họa:
QUYẾT THẮNG
Chiến tướng cựa dài chẳng chịu hàng
Địch đang vỗ cánh gáy kêu vang
Hùng kê thế đá dầu qui tận
Chẳng để gà tre chiếm bảng vàng.
NLP
18/12/16
Bài Họa:
CHẾT DẠI
Lâm trận say sưa sao lại hàng?
Nhảy cao sà cánh đá tan vang
Gà kia chẳng kém phần hung bạo
Kiệt sức chết đi chủ lảnh vàng 
NLP
18/12/16
 
Bài Họa:
TÌNH THƯƠNG THIÊN CHÚA
Thiên Chúa thương người nên chịu hàng
Đóng đinh máu đổ chẳng kêu vang
Jêsus chịu chết thay nhân loại
Cứu rỗi không cần tốn bạc vàng.
NLP
18/12/16
 
 Bài Họa:
Cái Ngàn Vàng
(Cẩn hoạ thơ VH VHo)

Về quê dụ ẻm để ăn hàng
Xế nổ, thịt thà với rượu vang
Bồi bổ no say nàng má đỏ
Mà dễ được đâu cái ngàn vàng.
QThai

Bài Họa:
XẾP HÀNG CẢ NƯỚC
Mẹ kiếp! Mua "lông" cũng xếp hàng
Toàn cầu thế giới họ cười vang
Chỉ riêng mặt cộng trơ như đá
 Đinh Dậu vùng lên dệt sử vàng !
NmDuoi
 
Bài Xướng 2
 Gà Tranh Tiếng
Cổ gân, cánh đập ó… ò…o:
“Thiên hạ ai bằng mỗ tiếng to”!
Thà chết nào thua đâu giọng gáy
Đá nhau lọt ủm cái niêu kho.
 
Kim Lão Tà
Bài Họa:
Gà Ghét Tiếng Gáy
Ưỡn ngực oai phong ò ó o...
Vườn xuân đủ mặt lớn tai to.
Chỉ vì tiếng gáy mà lồng lộn
Đấu đá bay nồi gạo mẻ kho.
Vinh Hồ
19/12/16
 
Bài Họa:
GÀ TRỐNG CHÚC XUÂN
 Ra oai vỗ cánh gáy ò...o !
Trống tía gồng mình rống thật to :
Đinh Dậu xuân lai chúc quý bác,
An khang,thịnh vượng lúa đầy kho !
LDPP

19/12/16.

Bài Họa:
Khoái chữ O!
Kim Lão không ngờ khoái chữ... O
Nhỏ phao chẳng chịu thích cho TO
Sớm mai gã trống lo xung trận
Rồi thưởng cho mình thóc cả kho... 
O.. o'.. O....
ha ha...
Đao Cùn
 
Bài Họa:
TÂM THÌ NHỎ XÍU
MIỆNG THÌ TO
Tập gáy, gà con ó… ò…o:
Tâm thì nhỏ xíu miệng thì to
Giả nhân giả nghĩa như cú vọ
Giành giựt tơi bời nát cả kho.
Trần Minh Hiền
 Orlando ngày 19 tháng 12 năm 2016
Bài Họa:
Khó giữ Oai!

(Chuyết họa bài "Khoái Chữ O"
của bạn ĐC)
 
Méo méo tròn tròn cũng dạng…O
Dữ hôn!  một vốn bốn lời … to
Đao Cùn, Thi Hữu!  Kim xin Chúc:
Đinh Dậu đêm ngày của  nhập kho.
 
Kim Lão Tà
 
 
Bài Họa:
Đi O
Đao Cùn tối tối vẫn đi o
Thích nhất phao câu, nhì của to
Cáp độ thả gà đá chết bỏ
Cửa tử nhào vô hốt trọn kho.
Vinh Hồ
 
Bài Họa:
Nàng O



Sáng sớm rời nhà gặp một O
Dáng người không nhỏ mà là to
Ăn to nói lớn nhiều ông ớn
Ai dám nhảy vào...hốt trọn kho
QThai

Bài Họa:

ĐÀN ĐÚM
Đàn đúm hè nhau tóm một o,
Tưởng mình cái í thiệt là to.
Chẳng ngờ vẫn kém xa thằng nhóc,
Ngữ ấy quăng vô xó... nhập kho... 
Hai lúa NJ  
 
Bài Họa:

GIẤC NGỦ NHÀ NÔNG
Giấc ngủ ngon lành ngáy ó o
Suốt ngày lao động nhỏ như to
Qua đêm lấy sức mai cày tiếp
Lúa chín vàng đồng gặt bỏ kho
NLP
19/12/16
Bài Họa:
TÌNH SI
Em đẹp nên anh cứ muốn o
Biết mình tiền ít chẳng nhà to
Cây si theo bước nàng đi học
Quên phận cơm rau chấm cá kho
NLP
19/12/16
 
Bài Họa:
THONG DONG
Văn sĩ đâu cần kẻ nịnh o
Chẳng mê chức tước ghế ngồi to
Thong dong tự tại ngoài danh lợi
Nhả ngọc phun châu, chữ một kho
NLP
19/12/16
Bài Họa:
HÔN NHÂN
Chiếc nhẫn hôn nhân tròn chữ o
Đeo vào để nhớ nghĩa rất to
Phu thê chung thủy vòng không mối
Suy thịnh sang hèn vẫn trọn kho.
NLP
20/12/16

 

Bài Họa:

Chúc Quý Thi Văn Hữu
 
Chúc Huynh, chúc Tỷ chữ tròn O
Địa vị văn đàn chẳng bé, to
Tao nhân hứng bút vài câu, chữ
Kiểm lại Năm Gà đã một kho.
 
Kim Lão Tà
 Bài Họa:
Chúc Bác Vinh Hồ
 
Cũng Hồ nhưng bác lại Vinh O!
Bé chức Ô Kê, chẳng khứng to
Văn Bút miệt mài đường trách nhiệm
Năm Gà chúc bác để dư kho.
 
Kim Lão Tà
 
 
Bài Họa:
Chúc Bác Đao Cùn
 
Đao chưa tận cậy cứ đi O
Cùn lưỡi nhưng này cán rõ to
Miệt dưới miệt trên ta hốt hết
Năm Gà “của ấy” bác  đầy kho.
 
Kim Lão Tà
 
Bài Họa:
Chúc Nông Gia Hai Lúa
 
Nông gia rãnh ruộng cử gì O
Kệ kẻ xầm xì, kẻ nhỏ to
Vốn dĩ “bự con” lo gạo?- Khỏi
Vì Gà lúa lẫm. Chúc đầy kho.
 
Kim Lão Tà
 
 
Bài Họa:
 NGƯỜI ĐẸP CẦU KHO


 Thần Kinh người đẹp rất nhiều o,
Nón Huế cầm tay,mắt mở to.
Mặc khách xốn lòng nên dạm hỏi :
Giai nhân đâu tới ? Dạ,Cầu Kho !



 LDPP
20/12/16.
 *Cầu Kho: tên địa danh nổi tiếng
trong Thành Nội, Huế.

Bài Họa:
          GÀ NÒI BÁO ĐỘNG
 

Đinh Dậu đến rồi ò  ó  o !
Gà nòi báo động quá chừng to.
Dậy đi kẻo trễ muôn dân hỡi,
Trung Cọng tràn vô chúng cướp kho !

 

 LDPP
20/12/16.

 

Bài Họa:
Giận Chàng
Đôi mắt trợn tròn tựa chữ O
Giận chàng cứ điện thoại nhỏ to
Tự nhiên đổi tánh ưa ăn diện
Thích phở gà chê món cá kho.
Đoàn Thủy Tiên

Bài Họa:
Về Quê
Về quê hưởng thụ gặp nhiều o
Mình xà uốn khúc vòng ba to
Đùi gà, mắt phượng, hồn điên đảo
Sạch túi, mất nhà, xe bỏ kho.
Đoàn Thủy Tiên
Bài Họa:

Em cho vài xị ngáy o o
Nhà cửa xe hơi nàng nhỏ to
Nửa tỉnh nửa mê anh hứa sẽ
Ngày mai thức dậy, thấy nằm kho.
QThai

Bài Họa:
Ông Trump
Ông Trump bị tố có nhiều o
Tưởng bại không ngờ lại thắng to
Chuẩn bị đăng quang chức Tổng thống 
Tiền muôn bạc vạn chứa đầy kho.
Đoàn Thủy Tiên
21/12/16

Bài Họa:
Bà Clinton
Bà Clinton rầu rĩ ốm o
Email phát hiện hàng đống to
Tưởng thắng cuối cùng thành đại bại
Pháo bông đành phải dẹp vào kho.
Đoàn Thủy Tiên
21/12/16

Bài Họa:
NỮ KÊ TÁC QUÁI 
Họa vận thơ KLT 
Bà "Ngoại" nhiều năm giúp Tổng O,
Chổng mông muốn "có chức" càng to. 
Té nhào chửi bới Trump gian lận, 
Kiểm lại hồ sơ đã nhập kho... 
Nông gia 2 lúa NJ 
Mùa hậu bầu cử HK năm 2016
 
 
Bài Họa:
Tối ngày đánh chén
Chẳng biết thằng cha quen mấy o?
Mà cứ ôm phone nói nhỏ to...
Vườn tược bỏ bê trăn rắn núp
Tối ngày đánh chén ngáy kho kho...
Đoàn Thủy Tiên
23/12/16
Bài Họa:
NỮ KÊ HAI MẶT
Đã chúc mừng người thắng, nhưng O
Vẫn vận động ngầm nói nhỏ to...
Xúi giục xuống đường... rồi kiểm phiếu
Nhằm lật kèo, tranh ghế, đoạt kho.
Vinh Hồ
23/12/16
 
Bài Họa:
Công cóc chi hoài thế mụ o
Của Cliton lớn, của Trump to?
Ễnh ễnh xìu xìu chi dựng nổi
Khéo chọc Vinh Hồ lão nhập kho!
KLT
Bài Họa:
O nhỏ, Mỹ to
(O du kích nhỏ, mấy chục năm sau gặp lại anh Mỹ to con bị bắt làm tù binh trong tình trạng nghèo xác xơ, chân không dép. Anh Mỹ tù binh năm xưa thấy vậy bèn tặng cho O một đôi dép
để mang-Ôi sao mà trớ trêu thế)
Có cô bé nhỏ lại xưng O
Vác súng đi sau chàng Mỹ to
Mấy chục năm qua, gặp lại ảnh
Chân không mắc cở, núp vào kho
QThai
 
 
Bài Họa:
Kim Lão Tà Tà
Kim Lão Tà tà đi kiếm o ?
O buồn ngồi khóc giữa mưa to 
Trách thằng XỊA xía vô hư sự
Trách cả Putin dám mở kho ?
Vinh Hồ 
Bài Họa:
Bởn Bạn Vô Hình
Kim lão tà rồi, bể mánh o
Vô hình ai biết nhỏ hay to?
Nhỏ to cũng chẳng ăn thua mấy
Chắc đó hơn người chỗ tốc kho?
KLT.

 Bài Họa:
Tình Chú Cháu 
Cặp mắt nàng tròn giống chữ o
Gọi tôi sư thúc bởi vai to
Làm chung ở trại gà Chan Diễm
Yêu cháu trốn làm bảo vệ kho.
SH
 Bài Họa:
Chỉ Một Kho
Mảnh đất tròn trông giống chữ O
Có người bảo nhỏ kẻ la to
Nhỏ to cũng chỉ to ngần ấy
Cày suốt cả đời chỉ một kho!
Ha ha ha.. 
NmD 
 
Bài Họa:
 Biến Dạng
Xứ Úc sao tròn giống chữ O
Hoa Kỳ xéo xéo ngó to to
Rất mong tìm hiểu xem hư thực?
Cái ấy nếu tròn cất ở kho.
SH
Bài Họa:
Quê Tôi
Tặng NmD
Xứ bạn hình thù tròn chữ O?
Quê tôi tam giác dày và to
Có đồi, có suối, rừng, thung lũng
Thi nhân xướng họa thơ đầy kho. 
Vinh Hồ

Bài Họa:
Giếng Làng
Bốn phiá: cỏ gà, thành: chữ O
Đáy sâu hun hút thả gầu to
Giếng làng láng giềng thi nhau múc
Mạch nước tràn trề chứa một kho.
Vinh Hồ
26/12/16
 
Bài Họa:
Lá Lãy
Riêng tặng VH.
 
Bá ngọ mày nghe ngữ lá O
Tre dài, vông múp, chị đa to…
Quý bác “siêu tầm” đâu lắm thế
Mõm chó đen thùi chật mấy kho!
 
KLT

Bài Họa:
Mèo Vờn Chuột
Hò hẹn trăng rằm tựa chữ O 
Cùng nàng ngồi cạnh ụ rơm to
Bâng quơ nghĩ giống mèo vờn chuột
Mèo đứng bắt con chuột ở kho.
SH 

Bài Họa:
Đôi Mắt Phượng
Năm xưa đến Huế gặp quen O
Nhìn mắt phượng xinh đẹp rất to
Bao Hạ... mong ngày... ta hội ngộ
Nhiều đêm nằm mộng ngáy kho kho.
SH
 
Bài họa:
Dự Báo Thời Tiết
Mây mù  che  thái dương  hình O
Ủ đọng  hôm nay có gió to
Đất trục  trù mây  giông bão lớn
Làng thôn  phơi lúa cất vào kho.
SH
 
Bài họa:
NHỚ DÁNG CẦU KHO
Vì duyên nợ,trước bế sau o,
Lại quá yêu người đôi mắt to .
Quên cả ăn cơm,quên cả ngủ,
Suốt ngày chỉ nhớ dáng Cầu Kho !
LDPP

29/12/16.
Bài họa:
NỊNH CÔ THỦ KHO
Vì quá cần tiền nên phải o,
Phải chiều phải chuộng phải khen to:
Người đâu vừa nết vừa xinh đẹp !
Dáng ấy chính là cô thủ kho.
LDPP

29/12/16.

Bài họa:
      CHÀO MỪNG TÂN THỦ KHO
Sẵn rượu sẵn bia sẵn mấy o,
Chọn heo,gà, vịt,cá con to.
Nhân danh thủ trưởng tôi ra lệnh:
Mở tiệc chào mừng chị thủ kho.
LDPP

29/12/16.

Bài họa:
          TRUNG THU LỘNG LẪY
Tròn trịa trăng rằm dáng chữ O,
Trung Thu lộng lẫy chị Hằng to.
Hữu tình tức cảnh nhân gian viết
Thành tục ngữ ca dao một kho !
LDPP
29/12/16.

Bài họa:
Ruộng Hoang
Ruộng cỏ mọc đầy hình chữ O
Chung quanh lại có hàng rào to.
Quanh năm suốt tháng không ai cấy
Nên nó trông như một cái kho.
QThái
  THỬ TÀI VỢ !
Nhìn kìa cá bự miệng tròn O !
Mắt lớn,da hoa, bụng lại to.
Nếu được cá này mang xuống bếp,
Hỏi em nấu cháo hay nên kho ?
LDPP
30/12/16.

        HỎI NGƯỜI THƯƠNG ĐỘI GẠO
Tinh sương chàng trống rống ò...o,
Thức giấc thấy nàng đội thúng to.
Gạo nặng lắm không ơi hỡi thím ?
Thím mang ra chợ hay vào kho ?
LDPP
30/12/16.
Gà Tử Mị
Đầu hôm mọc dậy gáy ò o...
Danh lợi lợi danh bàn nhỏ to
Thấy gà tử mị liền ôm cẳng
Một cồ bốn mái rủ vô kho.
Đoàn Thủy Tiên
1/1/17
 
Bài Họa:
Bán Máu Loại O
 
Vì nghèo nên bán máu hồng O
Có được số tiền nhỏ chẳng to
Gom góp, dồn lần nhưng chỉ đủ
Lá chà bồn, gạo, nước tương kho.
SH

 

No comments:

Post a Comment