Tuesday, January 17, 2017

THƠ XUÂN NÓI LÁI CHO VUI
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG HỌA
Hình minh họa trích từ NET
 
 
Bài Xướng:  

MONG VỢ VỀ VUI TẾT GÀ
DZỢ HIỀN hỡi! HIỆN DZỜ nơi đâu?
NGỒI MÃI, MỖI NGÀY dạ khổ sầu
CẦU ĐẠO, CẠO ĐẦU thầm khấn nguyện
MƠ CHỒNG, ăn Tết CHỜ MONG mau...?
Chúng mình BÌA RẠ gần BÀ RỊA
GHỀNH ĐÁ Tết GÀ ĐẾN Vũng Tàu
ĐÊM TỐI sao trời TÔI ĐẾM nhẩm
NHÀO HÔN vì lỡ trao HỒN NHAU.
SÔNG HỒ
Tết Gà 2017
Bài Họa:
Mùa Xuân Đinh Dậu
Họa vui bài thơ của VH Sông Hồ
NHẠN BẮC trời Nam NHẮC BẠN đâu?
MÙA XUÂN Đinh Dậu MỪNG XUA sầu.
CHỊ CHỜ em xuống CHỢ CHÌ gấp
BẾN ĐẬU thuyền về BẬU ĐẾN mau
LÀNG VỌNG LỘNG VÀNG qua phố Việt
XÃ MA XA MÃ rộn phường Tàu
THÔI ĐÀNH lục lễ THÀNH ĐÔI lứa
CỚ SỰ đầu năm CỨ SỢ nhau?
Vinh Hồ
13/1/17
-Mỗi câu đều có chữ nói lái.

-Làng Vọng: tức làng Vọng Nguyệt thuộc tỉnh Bắc

Ninh nằm ở bờ nam Sông Cầu có nhiều di tích,

có Lễ Hội tổ chức ba ngày vào cuối tháng Hai ÂL.

- Xã Ma: tức xã Ma Nới thuộc tỉnh Ninh Thuận.
Suối Yahoa tại xã Ma Nới.
Nhà thờ tổ họ Ngô ở làng Vọng Nguyệt di tích
lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

 
Bài Họa:
Vô Đề
HIỆN GIỜ VỢ HIỀN ở HẢI DƯƠNG
HƯỞNG DAI năm tháng với XÔ HỒNG
SÔNG HỒ quanh năm dân THỨC ĐỦ
THỦ ĐỨC đêm ngày vẫn chờ mong
BIỆT THỰ này đây trông BỰ THIỆT
GÒ CÔNG hai đứa từng GÔNG CO
Trong một MÙA THU anh có nhớ
Có kẻ MÙ THUA anh với em
QThái
Xin được góp vui với TH SH. Bài nầy
chủ yếu chỉ là nói láy chữ chớ
 không theo luật lệ nào hết. Chúc thứ Sáu
vui vẻ đến tất cả VTH
Lễ Hội Xuân:
Nét đẹp văn hóa VN từ ngàn xưa, để tưởng
nhớ cội nguồn, để cầu chúc may mắn,
 để gặp gỡ giao duyên, mong năm mới mưa thuận,
gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình hạnh phúc,
quốc thái dân an.
Ở Miền Bắc có Lễ hội Chùa Hương Hà Nội,
Lễ hội Yên Tử Quảng Ninh, Hội Lim Bắc Ninh...  
Mời quý VH đọc bài xướng về
 Lễ Hội Xuân và xem hình ảnh sau đây.
Thân kính,
Vinh Hồ
Bài Xướng:  
TRẨY HỘI MÙA XUÂN
ĐỜI CHUA, Tết đến thử ĐÙA CHƠI
KHI ĐÓ KHÓ ĐI đường nghẹt người.
VÀO CHỢ VỢ CHÀO dâng lễ Phật
CHẠY LÀNG CHÀNG LẠY tạ ơn Trời.
Năm CHẦY THÁNG lụn hoa CHÀNG THẤY
NGÔI CHỊCH NGHỊCH CHƠI yếm bậu rơi.
ĐINH DẬU ĐẬU DINH chờ trẩy hội
LEO ĐỀN chửa kịp LÊN ĐÈO rồi.
Vinh Hồ
14/1/17
Bài Họa:
ĐẠI CATHAY VỀ QUÊ ĂN TẾT
Họa vui thơ TH Vinh Hồ
CA THAY ăn Tết THAY CA chơi
ĐỆ TỬ tạm thay TỰ ĐỂ người.
KÊ TÍNH, KINH TẾ tăng đống bạc
GIÀU SANG, GIÀN XÂU nhờ ông Trời.
An nguy NGÔI VỊ đa NGHI VỘI
RÁNG NỰC đệ huynh NỨT RẠN rơi.
Trở lại THÁNG CHẦY, CHÀNG THẤY nản
ĐẦU TIÊN than thở TIỀN ĐÂU rồi!
Sông Hồ
Xuân Đinh Dậu 2017
 

Bài Họa:
HOẠ THỬ CHƠI
(Cẩn hoạ bài TRẨY HỘI MÙA XUÂN
của thi sĩ Vinh Hồ)
THƠI CHỮ, Xuân về họa THỬ CHƠI
ĐỘI VỪNG ĐỪNG VỘI chớ hại người.
CHẨN DU DÂN CHỦ vào quê Việt
THIỀN ĐỊNH THỊNH ĐIỀN đến nước Trời.
Khơi ĐŨNG RẠ khô sương ĐÃ RỤNG
KIỆN NGẦU CẦU NGUYỆN lá chưa rơi.
VẼ THƠ VƠ THẺ mong người hiểu
NỆN ĐỐ một câu NỘ ĐẾN rồi.
Trần Minh Hiền
 Orlando ngày 14 tháng 1 năm 2017
Bài Xướng:
LỄ HỘI
QUÊ HƯƠNG QUAN HỌ
Thơ vui nói lái 
TRỜI ĐÔNG mây lớp lớp TRÔNG ĐỜI
LỄ HỘI Xuân sang LỖI HỆ rồi?
Chùa PHẢ LẠI Bắc Ninh PHẢI LẠ
Xã TRI PHƯƠNG tượng TRƯƠNG PHI ngồi.
CHỢ CHÌ để CHỊ CHỜ trông mãi
CỔ LŨNG xin xâm CŨNG LỖ thôi.
VŨ KIỆT Trạng Nguyên nước VIỆT CŨ 
DỜI TRÔNG Quan Họ giữa DÒNG TRÔI.
Vinh Hồ
16/1/17
-Chùa PHẢ LẠI : Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia.
-Chùa làng Cổ Lũng: Di tích quốc gia.
-Hàng năm, tỉnh Bắc Ninh có hơn 300 lễ hội như:
Lễ hội Lim thi hát quan họ.
Lễ hội đền Bà Chúa Kho, 
Lễ hội làng Tam Tảo, tưởng nhớ ớn tướng Đào Lại Bộ giúp An Dương Vương đánh Triệu Đà xâm lược.
Lễ hội Đền Đô (Đình Bảng) tưởng niệm các vua nhà Lý.
Hội rước nước Đền Phả Lại
 
 

Bài Xướng:
DU XUÂN QUẢNG NINH
Thơ vui nói lái
Từ MÕ THY nơi MỸ THO xa
Du HÀ GIANG, Móng Cái, HÀN GIA?
Ý BUÔNG đến viếng thành UÔNG BÍ
PHÀ ĐỔ lên thăm chùa PHỔ ĐÀ
CẨM PHẢ danh lam bày CẢ PHẨM
CỬA ÔNG thắng cảnh CỔNG ƯA hoa
HẠ LONG nghìn đảo HỌNG LA rát
NHẠN BẮC Đông Triều NHẮC BẠN ta.
Vinh Hồ
-TP Móng Cái, TP UÔNG BÍ, TP CẨM PHẢ, Thị xã Đông Triều, Chùa PHỔ ĐÀ, Đền CỬA ÔNG, Vịnh HẠ LONG: thuộc tỉnh Quảng Ninh.
Bài Xướng:
ĐỒNG BÓNG NGÀY TẾT
Thơ vui nói lái
LONG ĐỀN bà bóng Xuân LÊN ĐỒNG
Nàng thấy MỐNG CHUỒNG thương MUỐN CHỒNG.
Đem đến MÂM XÔI MÔI XÂM nói
Cầu xin ÔNG XÃ ỔNG XA mong.
Trở về TẾT DẬU TẤU DỆT lại
THẦM NHỚ tình chàng NHỜ THẮM nồng.
CHỜ VỌNG VỢ CHỒNG nay tái hợp
CHỒNG YÊU chuyện... ấy nên CHIỀU ÔNG.
Sông Hồ
16/1/17
Bài Họa:
HỘI TẾT LÀNG QUÊ
Họa thơ VH Sông Hồ
THẦY GIÁO THÁO GIẦY gõ trống đồng
MUÁ CA tuồng Tết MÁ CUA chồng.
THẮM TÌNH áo yếm TÍNH THẦM nhớ
CỚ SỰ duyên quê CỨ SỢ mong.
ĐẠI LỌNG đình xưa còn ĐỌNG LẠI
CAU LÀNG trầu biếc CÀNG LÂU nồng.
GIÓ ĐƯA gió đẩy vườn DƯA ĐÓ    
BÔNG ÁO tơ hồng báo Nguyệt Ông.
Vinh Hồ
Bài Xướng: 
DU XUÂN QUẢNG NINH
Thơ vui nói lái
Từ MÕ THY nơi MỸ THO xa
Du HÀ GIANG, Móng Cái, HÀN GIA?
Ý BUÔNG đến viếng thành UÔNG BÍ
PHÀ ĐỔ lên thăm chùa PHỔ ĐÀ
CẨM PHẢ danh lam bày CẢ PHẨM
CỬA ÔNG thắng cảnh CỔNG ƯA hoa
HẠ LONG nghìn đảo HỌNG LA rát
NHẠN BẮC Đông Triều NHẮC BẠN ta.
Vinh Hồ
-TP Móng Cái, TP UÔNG BÍ, TP CẨM PHẢ, Thị xã Đông Triều, chùa PHỔ ĐÀ, Đền CỬA ÔNG, Vịnh HẠ LONG: thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Bài Họa:
TIỀN GIANG THĂM BẬU
Họa thơ TH Vinh Hồ
TÀN GIÊNG đi viếng TIỀN GIANG xa
TÔI GHÉ TỐI GHE đến tệ gia
ĐẬU BẾN BẬU ĐẾN cùng Lễ Phật
ĐẾN CHÙA CHÚA ĐỀN niệm Di Đà
Đi vào VƯỜN MẬN MƯỢN VẦN luật
THƯƠNG ĐỜ..THƠ ĐƯỜNG đẹp nụ hoa
THƠ NHẢ THỞ NHA yêu tặng vợ
HÔN TRÀO..vì lỡ TRAO HỒN ta.
Sông Hồ 
 

Bài Họa:

Tết viếng quê nhà

(Cẩn hoạ bài Du Xuân Quảng Ninh

của VH Vinh Hồ)

QThái dùng theo lối nói của người

 miền Tây, V, GI, D= D, UYÊN=IÊN
LIÊN XÔNG Tết tại LONG XUYÊN xa
CẦU VÁI CÁI DẦU ở Nguyễn Gia
NAM SUỐI NÚI SAM ghé Chúa Xứ
ĐỐC CHÂU CHÂU ĐỐC lạy Di Đà
DẦU TRƯỜN cây cảnh tựa VƯỜN TRẦU
XOA HÓM cá chim như XÓM HOA
MỎ NHỌN nhưng mà không NHỎ MỌN
MỸ LONG MONG LỸ quý người ta
QThai

Thành phố Long Xuyên, thị trấn Cái Dầu, thành phố Châu Đốc, miếu Bà Chúa Xứ, Phật A Di Đà, Núi Sam, ngã ba Vườn Trầu, Xóm Hoa, vườn Xoa Hóm của người Cambodia-nay không còn nữa, và phường Mỹ Long thuộc tỉnh An Giang.
Bài Xướng:
LỄ HỘI THĂNG LONG
Thơ vui nói lái.
HỘI TẾT Thăng Long HẾT TỘI gàn
DANG ÂN cầu quốc thái DÂN AN.
Qua CẦU GIẤY thấy dân GIẦU CẤY 
Đến CHỢ DỪA CHỪA DỢ đánh đàn.
THUỐC BẮC, Hồ Tây trời THẮT BUỐT
CỬA ĐÔNG, Hà Nội CỔNG ĐƯA sang.
ĐỐNG ĐA, Hương Tích ĐÁ ĐÔNG nghẹt
CHƯA CHÁN Cầu Thê tình CHỨA CHAN. 
Vinh Hồ
18/1/17
-Cầu Giấy, Chợ Dừa, Phố Thuốc Bắc, Hồ Tây,  Phố Cửa Đông, Gò Đống Đa. Động Hương Tích (cách Hà Nội gần 70km), Cầu Thê Húc: những địa danh thuộc Hà Nội.
 

Ý kiến:

Vồ hinh lái tới Vô hình
Vinh thăng ông bạn Văn thinh một phùa.
KLT


Bài Xướng:

DU XUÂN HÀ NỘI
Thơ vui nói lái.
Phù Đổng xưa PHÒNG THỦ giỏi giang
NGÀN NĂM Chùa Trấn Quốc NẰM NGANG
ĐỨC GIANG ĐANG DỨT cơn mưa bụi  
HÀNG BẠC vừa gom những HẠT BÀNG        
YÊN MỸ lên thăm Y MIỄN lễ
ĐỊNH CÔNG KINH ĐỘNG hổ về làng  
CỐ ĐÔ CÔ ĐỐ đâu Đền Thượng?
HÔN MÁT HÁT MÔN trời Bá Giang.
Vinh Hồ
18/1/17
-Phù Đổng (tức Thánh Gióng), Chùa Trấn Quốc ,
Thị Trấn ĐỨC GIANG,
Phố HÀNG BẠC, Huyện YÊN MỸ, Huyện ĐỊNH CÔNG,
CỐ ĐÔ Hoa Lư, Đền Thượng, Huyện HÁT MÔN,
 Lễ Hội Bá Giang: thuộc Hà Nội.
Bài Xướng:
DU XUÂN THĂNG LONG
Thơ vui nói lái.
Đến khu LÒ ĐÚC LÚC ĐÒ ngơi
MAI ĐỘNG Hồ Gươm MONG ĐẠI người.
LÁNG HẠ xuống lên người HÁN LẠ
THƯỢNG ĐÌNH ngâm vịnh THỊNH ĐƯỜNG rồi.
VĂN CHƯƠNG cổ điển VƯƠNG CHĂNG nhỉ?
LÀNG VẼ LẼ VÀNG chúa đấy thôi!
YÊN SỞ về thăm SIÊNG Ở lại
CẤM THÀNH CÀNH THẮM thoáng hoa cười.
Vinh Hồ
18/1/17
-Khu LÒ ĐÚC, Phường MAI ĐỘNG, Hồ Gươm, Khu Láng Hạ, Khu Thượng Đình, Khu Văn Chương, Làng Vẽ, Tranh Hàng Trống, Huyện YÊN SỞ, CẤM THÀNH: thuộc Hà Nội.

Bài Họa:
Trèo Ngách Trách Nghèo
"gái lóp" (góp lái) với VH cho dzui dzẻ 3 ngày Tết
Tết cũ qua rồi tủ kết không,
Giồng Trôm đành cứ mãi dòm trông
Bánh chưng bưng tránh sầu lên mắt
Dưa hấu dấu hưa tủi xuống lòng
Thở mịt thơm đời khoanh thịt mỡ
Nông kem sấu mặt cái nem công
Đỏ gà đà gỏ xè ba chụm
Hận lão nhà Trời lận hảo ông!
 Kim Lão Tà
 Bài Xướng:
DU XUÂN TIỀN GIANG
Thơ vui nói lái.
Từ MỎ THY tìm đến MỸ THO
MƯỢN VẦN VƯỜN MẬN viết trao O.
HÀM LONG trời nhuộm HỒNG LAM cả
GÀNH RÁI GÁI RÀNH rẽ hát hò.
LÒNG HẠC LẠC HỒNG Cồn Phụng hiện
KỸ SƯ CƯ SĨ Đạo Dừa lo.
GIỒNG TRÔM cảnh đẹp DÒM TRÔNG mãi
TRÒ ĐỂ Cù lao Thới TRỄ ĐÒ.
Vinh Hồ
19/1/17
-VƯỜN MẬN Trung Lương, Quận HÀM LONG, Vịnh Gành Rái, Công viên LẠC HỒNG, Cồn Phụng, Ông Đạo Dừa, quận Giồng Trôm, Cù lao Thới Sơn: thuộc Mỹ Tho và Bến Tre.
CHÂU HÀ
Bài Xướng:
DU XUÂN HẬU GIANG
Thơ vui nói lái.  
SẠCH RONG SÔNG RẠCH kênh đan dày
SÔNG HẬU HỌNG SÂU hoắm miệt này.
CHƯƠNG THIỆN CHUYỆN THƯƠNG trời đất biết
CỔ CHIÊN CÔ CHUYỂN biển bờ hay.
Qua CẦU MA đến CÀ MAU lẹ
Thích VÕNG LINH về VĨNH LONG ngay
VIỆT THẮNG Cù Lao Giêng VẮNG THIỆT
CẤM SƠN CƠN SẤM tình Xuân say.
Vinh Hồ
19/1/17
SÔNG HẬU tức Hậu Giang, tỉnh CHƯƠNG THIỆN, sông CỔ CHIÊN, tỉnh CÀ MAU, tỉnh VĨNH LONG, xã VIỆT THẮNG ở Sóc Trăng, CẤM SƠN (núi Cấm) và Cù Lao Giêng
ở tỉnh An Giang.
Bài Họa:
Du Xuân Miền Tây
(Cẩn họa thơ Du Xuân Hậu Giang,
thơ vui nói lái, của ts VHo)
LÒ VẤP LẤP VÒ tôm cá đầy
CẢNH LAO CAO LÃNH nhất vùng này
NHÂN MA con gái NHA MÂN đẹp
CÁU TÀI nhân sĩ CÁI TÀU hay
CẦU BẮC BẮC CẦU xe vọt lẹ
HẬU GIANG HANG DẬU người đi ngay
MỸ HOÀ Tết viếng MÃ QUỲ lạy
BẢY NÚI Xuân về BÚI NẢY say.
QThai
-Lấp Vò, Cao Lãnh, Nha Mân, Cái Tàu thuộc tỉnh Đồng Tháp
-Cầu Bắc tức Bắc Vàm Cồng nối hai tỉnh Đồng Tháp và An Giang, đang hoàn tất giai đoạn cuối của Cầu Vàm Cống nối Đồng Tháp và Cần Thơ qua sông Hậu
-Hậu Giang thuộc tỉnh Hậu Giang, giáp Cần Thơ
-Mỹ Hoà, Bảy Núi thuộc tỉnh An Giang.

Bài Xướng:
DU XUÂN CỐ ĐÔ HUẾ
Thơ vui nói lái
VÀO XUÂN Cung Điện áo QUẦN XAO
TRUYỀN THỐNG TRỐNG THUYỀN Hương thủy chao.
HƯƠNG THỌ HỌ THƯƠNG tình cốt nhục
MIẾU ĐỀN ĐIỀU MẾN nghĩa đồng bào.
ĐÔNG BA An Cựu ĐA BÔNG thắm
PHƯỜNG ĐÚC Cố Đô ĐƯỜNG PHÚC dào.
TIẾNG MÕ Chùa Thiêng vừa TỎ MIẾNG
Thuyền thơ MÀU SẮC MẮC SẦU sao?
Vinh Hồ
18/1/17
-Xã HƯƠNG THỌ, Chợ ĐÔNG BA, sông An Cựu,
Phường PHƯỜNG ĐÚC: thuộc Huế.


Bài Xướng:
DU XUÂN NHA TRANG
Thơ vui nói lái
Từ VẠN BÌNH, Đèo Cả, VỊNH BÀN,
BẾN ĐÒ BÒ ĐẾN biển Nha Trang
DIÊN TÂN Tô Hạp DÂN TIÊN đẹp
ĐÁ LÁT Trường Sa ĐÁT LÁ vàng.
KHỞI ĐI  Nam Yết chờ KHI ĐỔI   
BÀN TRẢI Trường Sa đợi BÃI TRÀN.
CẦU BÓNG chân dài CÒNG BẤU chặt
THIÊN Y Thần Nữ THI YÊN quang.
Vinh Hồ
20/1/17
-Xã VẠN BÌNH tại H. Vạn Ninh, BẾN ĐÒ tại
H. Ninh Hòa, xã DIÊN TÂN xã Tô Hạp tại
H. Khánh Vĩnh , đảo ĐÁ LÁT
 đảo Nam Yết tạị H. Trường Sa, CẦU BÓNG,
THIÊN Y A NA Thần Nữ (thờ tại Tháp Bà).
Bài Xướng:
DU XUÂN BAN MÊ THUỘT
Đến VÙNG CAO để VÀO CUNG thang
XỨ BỤI mù trời XÚI BỰ mang.
IA-LỐP ỐP LY kêu mạnh bước
BUÔN HỒ hết rượu HÔ BUỒN chan
KRÔNG-KMAR, Hồ Lắk ra mong nhớ  
KRÔNG-PẮK, Ea-Trang BÔNG RẮC đan
ĐẠT HIẾU còng chiêng ĐIỆU HÁT lạ
Ly CÀ PHÊ đậm PHA KỀ nàng.
 Vinh Hồ
20/1/17
-"XỨ BỤI mù trời" tức xứ Ban Mê Thuột.
-Xã IA LỐP, Thị xã BUÔN HỒ, Thác KRÔNG KMAR, Hồ Lắk, Huyện KRÔNG PẮK, Phường ĐẠT HIẾU: thuộc tỉnh Đắc Lắc.
Bài Xướng:
DU XUÂN PLEIKU
Thơ vui nói lái
"May mà CÓ EM" nào KÉM O
MÂY XUỐNG MUỐN XÂY điện giữa Hồ.
Chư Á ĐẤU THÊM THÂU ĐẾM mãi
Ia-Kênh KHÔNG CỠI KHỞI CÔNG thồ.
DÒNG CHÂU bậu đợi DẦU CHONG đó
MƯA ĐÁ MÁ ĐƯA chàng xuống mô?
DỜI ĐỔI DỖI ĐỜI thương lính trận
SƯỚNG THƠM THƯƠNG SỚM rặng lồ ô.
Vinh Hồ
20/1/17
-Xã Chư Á, Xã Ia-Kênh, Biển Hồ: thuộc Pleiku.
-"May mà CÓ EM"
phố núi cao, phố núi đầy sương
phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
anh khách lạ đi lên đi xuống
may mà có em đời còn dễ thương"
(Trích bài "Còn chút gì để nhớ" -thơ Vũ Hữu Định) 
Vũ Hữu Định (1942-1981):
 Bài này được viết năm 1970, khi nhà thơ sang thăm 1 người bạn gái ở Pleiku. Cùng năm này, bài thơ được đăng báo Khởi Hành của Viên Linh và được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc.
Bài Xướng:
DU XUÂN ĐÀ LẠT
Thành phố ĐẠT LÀ  ĐÀ LẠT ơi!
VƯỜN HOA ôn đới HÒA VƯƠN trời.
MÀN SƯƠNG mờ ảo MƯỜNG SANG kiếm
CHỒI TÁN xanh rì CHÀNG TỚI chơi.
SÁT NÁCH Đồi Cù SÁCH NÁT óc
BÊN HÔNG Biệt Điện BÔNG HÊN đời.
MỘNG MƠ để  MỢ MONG mòn mỏi
TU VIỆN cho TIÊN VỤ rối bời.
Rừng ÁI ÂN còn AI ẤN nữa
TƯỜNG VI Đa Phước TÌ VƯƠNG ngồi.  
Vinh Hồ
20/1/17
-Đồi Cù, Biệt điện Trần Lệ Xuân, đồi MỘNG MƠ,
rừng ÁI ÂN, thánh thất Đa Phước: thuộc Đà Lạt.
Bài Xướng:
DU XUÂN
MIỀN SƠN CƯỚC
BUỒN LANG thang đến ngắm LÀNG BUÔN
Xuân tới MƠ HỒNG gái HỜ MÔNG*
Cùng uống CÀ PHÊ KỀ PHA chế
DỄ THƯƠNG sơn nữ THƯỞNG DÊ không?
ĐỒI THÔNG dạo chốn ĐỒNG THÔI gió
Môi miệng KHÔNG LỜI để KHƠI LÒNG
TRÂM LÚT cài đầu TRÚC LÂM* viếng
CHONG MỜ đèn ngọn mãi CHỜ MONG.
Sông Hồ
Xuân ĐD 2017
Hờ Mông: dân tộc thiểu số H'Mông
Trúc Lâm: Thiền Viện Trúc Lâm ở Đà Lạt tọa lạc
 trên một khuôn viên rộng 25 ha,
bao trùm cả ngọn đồi Phượng Hoàng đắc địa
đẹp nhất khu vực thắng cảnh hồ Tuyền Lâm. 

Viếng Blog Vinh Hồ
Vinh Hồ trang Blog hôm nay
Vô Hình mà thấy những ngày tân Xuân
Anh Em văn hữu chúc mừng
Em Anh thi sĩ ta cùng đón Xuân.
QThai


Bài Xướng:
DU XUÂN HÀ GIANG
Thơ vui nói lái 
Yếm thắm VỌNG CHỜ duyên VỢ CHỒNG   
HỒNG MƠ đua nở gái H' MÔNG.
TỚI THĂM dòng suối nàng THÔI TẮM
CHỜ ĐỢI CHỢ ĐỜI vông nở hồng.
ĐÊM THẮM ĐẮM THÊM tình thiếu nữ
ĐỒNG SÂU thương mãi lá ĐẦU SÔNG.
NGỌC LINH NGHINH LỘC Pì Lèng-Quế
XA CỔNG Trời XONG CẢ nỗi lòng.
Vinh Hồ
23/1/17
*Tất cả các địa danh dưới đây thuộc tỉnh Hà Giang:
-Dân tôc H'Mông: còn di tích Dinh Vua H'Mông tại Hà Giang.
-Pì Lèng-Quế: đèo Mã Pì Lèng-Sông Nho Quế
 chạy song song nhau.
-Từ thị xã Hà Giang qua đèo Quyết Tiến sẽ đến Trại Giam Cổng Trời Cán Tỷ gần biên giới Việt Trung.  
-Cổng Trời Quản Bạ cách thành phố Hà Giang độ 45km, cách
biên giới Việt-Trung độ 10km, nằm trên đỉnh cao nhất
của con đèo từ Hà Giang lên Quản Bạ.    


Bài Xướng:
DU XUÂN LÀO CAI
Thơ vui nói lái
Hương LÀI CAO tỏa ngát LÀO CAI
NHỠ NHẮC Sa Pa NHẮC NHỞ hoài
Bản Vược RẠNG NGỜI RỜI NGẠN nhớ
KHÁNH YÊN mờ ảo KHIẾN ANH say  
MỜ MỜ mờ Thác Bạc MỜ MỜ núi
TRẮNG TRẮNG Phố Lu TRẮNG TRẮNG đài
DUYÊN HẢI bốn mùa GIAI HUYỄN cả
CHỢ TÌNH sương khói TỊNH CHỜ ai?
Vinh Hồ
25/1/17
Các địa danh dưới đây thuộc tỉnh LÀO CAI:
Thị trấn Sa Pa, Thác Bạc, Xã Bản Vược, Thị trấn KHÁNH YÊN, Thị trấn Pố Lu, Phường DUYÊN HẢI, CHỢ TÌNH Sa Pa.


Bài Xướng:
DU XUÂN LẠNG SƠN
Thơ vui nói lái 
MONG MỢ về Sông Thương MỘNG MƠ
KỲ CÙNG chảy ngược CÙNG KỲ ơ ?
ĐẰNG ĐÔNG Tô Thị ĐỒNG ĐĂNG đợi
CƠN SÓNG CỐNG SƠN Hữu Lũng chờ.
ĐẠ TƯỚNG Liễu Thăng TƯỢNG ĐÁ đá ngã
ẢI CHI AI CHỈ CHÍ LĂNG mờ.
NGÀN THU còn đó THÙ NGANG ngược
NON NƯỚC Trời Nam NON NƯỚC thơ.
Vinh Hồ
26/1/17
*Các địa danh dưới đây thuộc tỉnh Lạng Sơn:
Sông Thương, Sông Kỳ Cùng, Núi Tô Thị, Thị trấn Đồng Đăng,
 Xã Cống Sơn, Huyện Hữu Lũng, Tướng Liễu Thăng, Ải Chi Lăng.
Bài Xướng:
CỰU TÙ
HỒI HUƠNG MỪNG XUÂN
Giải phóng vô tù phỏng "giế" đau,
Đấu tranh trâu đánh dọa cùm lâu.
Sao giàng lộng kiếng sang giàu lẹ,
Bảng đỏ quăng ao bỏ đảng mau.
Chót hết quà bo* không chết hót**,
Đầu tiên thủ tục có tiền đâu.
Quê nghèo Mẹ ngóng con quay lại,
Tết đến Xuân qua bạc mái đầu.
Nông gia hai lúa NJ
Xuân lưu vong thứ 30 năm 2017
*bo: pourboire
**hót : hot, nóng
Bài Xướng:
DU XUÂN KHÁNH HÒA
BÃI TRANH soi biển thấy BẢNH TRAI
Viện HẢI DƯƠNG xem được HƯỞNG DAI
TÀ GỤ TỤ GÀ chơi cạnh thác
VŨNG RÔ mua RỔ VUN sò trai
Đi qua CẦU ĐÁ mua ĐẦU CÁ
XUÔI TIẾN SUỐI TIÊN đánh bạc bài
ĐẠI LÃNH se LẠNH ĐÃI món lẩu
HÒN MUN cùng bậu HUN MÒN ngây...
Sông Hồ
Thác Tà Gụ, Viện Hải Dương Học Nha Trang,
Cảng Vũng Rô, Bãi Tranh, Cầu Đá, Đảo Hòn Mun,
Suối Tiên, Bãi biển Đại Lãnh đều thuộc tỉnh Khánh Hòa.
Bài Họa:
Du Xuân nói lái
(cẩn hoạ thõ ts Sông Hồ)
MAI TRÒ lặn xuống biển MÒ TRAI
Làm ÐÃI VUA vàng cặp ÐỦA DAI
Bảo ÐẠI GIA ðừng ÐA DẠI gái
Kêu CÔN HÝỞNG không CÝỞNG HÔN trai
Lên ÐÀ LẠT cỡi LẠC ÐÀ xem Tết
Xuống HẢI DÝÕNG ði HÝỞNG DAI ðánh bài
ÐINH DẬU DỊNH ÐÂU sẽ thắng ðó
ÐÓN XUÂN ÐUÂN XÓN hên nãm, ngày
QThai
 


 
 
 
LẶNG LẼ
CHỜ XUÂN CHẲNG THẤY ĐÂU
Lặng lẽ chờ Xuân chẳng thấy đâu
Hồn em tan tác giữa ngàn dâu
Hoa tàn khổ sở chờ kỳ diệu
Ngọc nát thương đau đợi nhiệm mầu
Che chở nụ hồng nhìn bóng nắng
Nâng niu cành liễu ngắm hàng câu
Cuộc đời không phải là canh bạc
Cay cú chi nhau đến bạc đầu
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 19 tháng 1 năm 2017
TO LEARN
I am waiting for your love to learn
Everywhere you go is everything to turn
Anything you wish for you have to earn
Nothing can burn nothing of concern
Trần Minh Hiền
Orlando January 19, 2017
 
Viếng Vinh Hồ Blog
Ngày Xuân ăn Tết xa nhà
Viếng Vinh Hồ Blog thiệt là vui ghê
Kiều nữ đồi núi phủ phê
Danh lam thắng cảnh không chê chổ nào
Ghé vô mới biết dạt dào
Tình thương quê cũ ngọt ngào biết bao
Văn nhân thi hữu cùng trao
Bao tình, bao ý đẹp sao quá chừng
Qua rồi những chuyện không ưng
Cùng nhau vui vẻ tình thân vững bền
QThái
Cảm tác khi ghé thăm trang Blog Vinh Hồ
Những ngày giáp Tết con GÀ 2017

VƯỜN XUÂN ĐINH DẬU
Cảm hung từ bài thơ
"Ngày Xuân ăn Tết xa nhà"
của  Quốc Thái.
Cám ơn bè bạn thăm vườn
Vườn xuân đơn giản cũng thương thường thôi
Chừng năm chục đóa hoa tươi
Vài ba yếm thắm khăn điều vắt vai
Dăm hình quốc sắc thiên tài
Thơ xuân chừng ít chục bài tương giao
Mong sao năm mới đón chào
Tình thơ tình bạn dạt dào niềm vui
Xa quê sống tạm xứ người
Gặp nhau xin nở nụ cười với nhau.

 
Cuộc đời còn mấy nữa đâu
Túi thơ bầu rượu qua cầu cỏ may
Cho vui với tháng cùng ngày
Cho mùa Xuân đến lá bay ngang thềm
Trên đầu mái tóc bạc thêm
Bạn bè xưa cũng chẳng còn bao nhiêu
Năm mươi năm cũ buồn thiu
Chiến tranh tù ngục tiêu điều đời trai
Bao năm tác chiến miệt mài
Làm thân chiến bại u hoài khói mây
May mà sống sót đến đây
Ngồi nhìn bóng xế tháng ngày nhẹ rơi
Xuân đi xuân đến bồi hồi
Vẫn còn chung thủy với người tạm dung
Lại thơ lại rượu tưng bừng
Cùng nàng cạn chén tương phùng ngất ngây

 
Rằng "buồn như ly rượu đầy"
Mày ngài mắt phượng ta say tận cùng
Chân dài dáng ngọc ung dung
Ban ta cuộc sống vui cùng thế gian
Cám ơn bè bạn vừa sang
Thăm vườn Xuân thấy đời càng đẹp hơn
Vang vang giọng hát tiếng đờn
Thay lời chúc tụng cám ơn mọi người
Mùa Xuân vang tiếng ru hời
Niềm vui và những vụ cuời đầu năm.
Vinh Hồ
17/1/17
 

No comments:

Post a Comment