Tuesday, January 3, 2017


 
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG HỌA
MỪNG XUÂN ĐINH DẬU
Hình ảnh minh họa trích từ NET
 

Bài xướng 1:
CHÚC XUÂN ĐINH DẬU
CHÚC Tết yêu thương ngập nắng hồng
MỪNG Xuân hi vọng được hanh thông.
ĐINH hương đỏ thắm oanh ca múa
DẬU trúc xanh um bướm lượn vòng.
BÌNH tĩnh lạc quan lòng cởi mở
AN nhiên tự tại ý thong dong.
HẠNH dung tựa cát-tường vàng ngõ
PHÚC đức như tu-líp sáng đồng. 
Vinh Hồ 
-Hoa cát tường (Lisianthus) có nhiều màu như: kem, tím, vàng, hồng,
hồng phai, tím đậm, trắng viền tím… là loài hoa mang lại nhiều may mắn.
-Hoa tu-líp đỏ biểu lộ 1 tình yêu nồng cháy.


Bài Họa:
CHÚC CHO VŨ TRỤ
MÃI TƯƠI HỒNG
(Cẩn hoạ bài CHÚC XUÂN ĐINH DẬU
của thi sĩ Vinh Hồ)
CHÚC cho vũ trụ mãi tươi hồng
MỪNG đón mọi điều sẽ được thông.
ĐINH nụ hé xinh sương ngậm ấp
DẬU hoa nở đẹp gió xoay vòng.
BÌNH tâm tịnh niệm không lo lắng
AN lạc tu thân chẳng vội dong.
HẠNH hiếu muôn đời là báu vật
PHÚC cho ai quý nước trên đồng. 
Trần Minh Hiền
 Orlando ngày 2 tháng 1 năm 2017
Bài Họa:
CHÚC MỪNG NĂM ĐINH DẬU
Họa thơ TH Vinh Hồ
CHÚC Xuân cô bác cuộc đời hồng
MỪNG Tết mọi điều được thoáng thông
ĐINH tráng làng quê vui chén rượu
DẬU keo thôn nữ kết hoa vòng
BÌNH yên chồng vợ tình nồng thắm
AN lạc lộc tài nhà dảy dong*
HẠNH vận, ơn Trời nhiều phước đức
PHÚC điền gieo giống ngập đầy đồng.
Sông Hồ
*Dong dảy: cao ráo, thoáng mát (ngôi nhà).
Bài Họa:
Họa: Y  Đề
(Hoán đầu ngữ) 
ĐINH can tới lúc rạng dương hồng,
DẬU gáy mào đầu, biến ắt thông
CHÚC bút thi nhân tràn khởi hứng
MỪNG tay mặc khách nối thêm vòng
BÌNH hòa tâm địa bờ xuyên vượt
AN định buồm khơi cánh thẳng dong
HẠNH nguyện mãn khai hoa đúng tiết
PHÚC như núi cả, thọ tương đồng! 
Mai Quang

Bài Họa:
CHÚC NÀNG XUÂN ĐINH DẬU
Chúc Xuân Đinh Dậu má tươi hồng,
Mừng tuổi ngọc ngà mãi nhánh thông!
Đinh bạc hoa cài quà Tết cuộn,
Dậu vàng nàng tựa dáng  xuân vòng.
Bình bồng kỳ nữ hồn mơ mộng,
An phận giai nhân dạ dỏng dong.
Hạnh ngộ tình quân em quý mến,
Phúc nhà đạt nguyện ý tâm đồng !
LDPP
Jan.03/17.
Bài Xướng 2:
ƯỚC NGUYỆN
MỌI NGƯỜI GIÁC NGỘ TỪ BI
(Bài xướng Mừng Xuân Đinh Dậu 2)
ƯỚC mong thế giới được bình an
NGUYỆN thệ giúp người nghĩa chứa chan
MỌI vật sướng vui không khổ luỵ
NGƯỜI người hạnh phúc hết nguy nan
GIÁC tha biết đạo xua buồn bã
NGỘ nhẫn hiểu đời xoá ngổn ngang
TỪ tốn yêu thương và giúp đỡ
BI hài nhân thế sẽ hoà tan
Trần Minh Hiền
Bài Họa:
ĐIỀU ƯỚC NGUYỆN ĐẦU NĂM
Họa thơ TH TMHiền
ƯỚC vọng trần gian được hảo an
NGUYỆN cầu nhân loại sống hòa chan
MỌI bề tốt đẹp không sân hận
NGƯỜI thế yên lành chẳng khổ nan
GIÁC kiếm* đuốc soi theo lẽ phải
NGỘ duyên bạn tốt bỏ điều ngang...
TỪ tâm, bác ái và tương trợ
BI kịch cuộc đời sẽ xóa tan.
Sông Hồ
*Giác kiếm: ánh sáng giác ngộ bén như gươm.

Bài Họa:
ƯỚC NGUYỆN ĐẦU NĂM  
Họa thơ VH Trần Minh Hiền
ƯỚC muốn cuộc đời được thái an
NGUYỆN cầu thế giới sống hòa chan.
MỌI điều mãi tốt lành: hoa gấm
NGƯỜI lớn không hèn mọn: mũ nan. 
GIÁC đạo nhiệm mầu, con nước ngược
NGỘ thân hư huyễn, chuyến đò ngang.
TỪ tâm giúp đỡ người đau khổ
BI đát, não phiền sẽ xóa tan.
Vinh Hồ

Bài Xướng 3:
CHÚC NĂM DẬU
AN KHANG THỊNH VƯỢNG
CHÚC anh, chúc chị, bạn từ chương
MỪNG quý bà con khắp bốn phương.
NĂM hết, Tết về nhiều phước lộc
DẬU sang, Xuân đến lắm tình thương.
AN nhàn, hạnh phúc nơi trần thế
KHANG kiện, yên bình chốn địa đường.
THỊNH lợi kinh doanh luôn phát đạt
VƯỢNG hào ngời chiếu mãi lên hương.
Sông Hồ
Đinh Dậu 2017

Bài Họa:
CHÚC MỌI NGƯỜI VUI
(Cẩn họa bài CHÚC NĂM DẬU AN KHANG
THỊNH VƯỢNG của thi sĩ Sông Hồ)
CHÚC mọi người vui sách vạn chương
MỪNG cho nhân loại cả ngàn phương
NĂM tàn chốn chốn thôi đau khổ
DẬU đến nhà nhà hết xót thương
AN định bao quanh nhiều xứ sở
KHANG bình tràn ngập mọi con đường
THỊNH tình chia sẻ niềm thông cảm
VƯỢNG khí hiền lành toả ngát hương.
Trần Minh Hiền
 Orlando ngày 3 tháng 1 năm 2017
Bài Họa:
Chúc Tết An Lành
(cẩn hoạ thơ ts Sông Hồ)

CHÚC cho Huynh Tỷ hội Văn chương,
MỪNG các bạn thơ khắp tứ phương.
NĂM tới bình yên, đầy sức khoẻ,
DẬU về hạnh phúc, ngập yêu thương.
AN nhiên tự tại, lòng thanh thản,
KHANG hỷ từ bi, tâm thẳng đường.
THỊNH khiết bao dung nhiều phúc đức,
VƯỢNG hưng tinh tú đời đầy hương.
QThai


Bài Họa:
CHÚC TẾT ĐINH DẬU
Họa thơ VH Sông Hồ 
CHÚC quý tao nhân viết vạn chương
MỪNG "dĩ văn hội hữu" muôn phương.
NĂM gà gáy sáng đầy hi vọng
DẬU bụt nở vàng thấy dễ thương.
AN lạc thân tâm vì đạo nghĩa
KHANG ninh, danh tiếng rạng từ đường.
THỊNH cường, cuộc sống đầy ơn phước
VƯỢNG số đường văn học ngát hương.
Vinh Hồ
Bài Xướng 4:
Chúc Mừng
Năm Dậu Lộc Thọ Khương
Chúc đến văn nhân mọi sự lành
Mừng cho thi hữu mãi tươi xanh
Năm qua Xuân lại mai vàng nhánh
Dậu đến Thân đi pháo đỏ cành
Phước ở anh em đồng thuận thảo...
Lộc nơi bè bạn cùng chân thành
Thọ từ Tiên Tổ lòng buông x
Khương phúc nhân hoà tựa bức tranh.
QThai
Bài Họa:
CHÚC TẾT
Họa thơ VH Quốc Thái
Chúc tao nhân mặc khách an lành
Mừng quý đồng hương tình mãi xanh.
Năm mới đồng vàng cò thẳng cánh
Dậu xanh vườn biếc sáo chuyền cành.
Phước cho bằng hữu tâm ngay thẳng 
Lộc ở anh em ý nhiệt thành.
Thọ chữ trời ban người chí thiện
Khương ninh vui thỏa đời như tranh.
Vinh Hồ
Bài Họa:
CHÚC XUÂN ĐINH DẬU
Họa thơ TH Quốc Thái
CHÚC văn thi hữu vạn điều lành
MỪNG một tân niên trời ngắt xanh
NĂM mới chuyển sang mai nở nhụy
DẬU về rối rít chim chuyền cành
PHƯỚC vào gia quyến đều may mắn
LỘC đến cháu con được toại thành
THỌ mệnh sống lâu trăm tuổi hạc
KHƯƠNG niên, nhân ái đẹp như tranh.
Sông Hồ

Bài Họa:
CHÚC XUÂN
Chúc bạn năm nay gặp vạn lành
Mừng vui gia đạo thắm màu xanh
Năm về mở hội hoa đơm trái
Dậu đến vui Xuân lá trĩu cành
Phước trùng dâu thảo ân tình vẹn
Lộc tụ cháu ngoan duyên nợ thành
Thọ trường  mạch sống yêu thương chúc
Khương thái ninh an đẹp tựa tranh
 Tuấn Đình
Đinh Dậu 2017

Bài Xướng 5:
Mừng Xuân
Thoắt cái mà nay Tết đã gần,
Xóm làng rộn rả đón mừng Xuân,
Người thì vội vã đi may áo,
Mình lại lui cui đứng vá quần
Bạc ít bà con không đến viếng...

Tiền nhiều cô Bác lại vào thăm
Năm nay Tết đến không gì thết
Chỉ có bài Thơ để chúc mừng.
 Công Tấn
Bài Họa:
Thi Nhân Ăn Tết
Thời gian thấm thoát Tết kề gần
Dân chúng nơi nơi rộn đón Xuân
Người có thừa tiền mua đống áo
Mình thì ít bạc vá manh quần
Nghèo nàn cô bác không qua viếng
Phú quý họ hàng lại đến thăm
Năm mới chẳng dưa, trà, thịt, mứt,...
Có bài thơ sáng tác ăn mừng.
Sông Hồ
Bài Họa:
Mặc kệ thế nhân

Năm cũ sắp qua, mới đến gần,
Bà con cô bác đón nàng Xuân.
Anh Năm hớn hở mua dăm áo,
Chị Sáu hân hoan sắm mấy quần.
Nhà rách người thân chẳng muốn ghé,
Lầu cao khách lạ khoái qua thăm.
Tình đời bạc bẽo là như thế,
Mặc kệ....ta đây vẫn cứ mừng.
QThái
Bài Họa:
ADAM ĐÓN XUÂN 
Họa vui thơ Công Tấn 
Phòng giam chật hẹp phải ngồi gần,
Ngộp thở nên nào thấy cảnh Xuân. 
Đội xếp oai phong nên đội mũ, 
Tù nhân nóng nực chẳng cần quần. 
Dè chừng kẻ lạ luôn im lặng, 
Ước được người thân sẽ đến thăm. 
Thoát cảnh trần truồng nơi ngục thất, 
Bỏ quê biệt xứ vẫn vui mừng...
 Nông gia hai lúa NJ 
 
Bài Họa:
HÃY NÊN MỪNG
(Hoạ bài thơ Tết của thi sĩ Công Tấn)
Mừng vui Đinh Dậu đã về gần
Kính tặng mọi người khúc hát Xuân
Em có yêu thương san sớt gạo
Anh giàu tình nghĩa sẻ chia quần
Khi suy chẳng có người lai vãng
Lúc thịnh còn nhiều bạn viếng thăm
Tết đến thương ai buồn quạnh quẽ
Gặp nhau là quý hãy nên mừng.
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 6 tháng 1 năm 2017
Bài Họa:
Tết Tây Tết Ta
Họa thơ VH Công Tấn
Tết Tây vừa đến Tết Ta gần
Thiên hạ khắp nơi vui đón Xuân.
Bánh tét củ hành bia rượu mứt
Cây nêu câu đối áo khăn quần.
Từ đường biển cách không về được
Bằng hữu bang xa khó đến thăm
Tóc cứ bạc dần Xuân cứ đến
Đón Xuân xin có bài thơ mừng.
Vinh Hồ
7/1/17
Bài Xướng 6:
Thôn nữ bà ba
Xuân nầy em diện áo bà ba,
Vành nón nghiêng che thiệt mặn mà.
Thôn nữ miền quê trông quyến rũ,
Trai tân thành thị thấy mê nha.
Quần hồng tha thướt đi chơi Tết,
Guốc mộc đơn sơ lội hái hoa.
Ai nguyện ước thầm cày ruộng ấy,
Để cùng được hát khúc hoan ca.
QThai
Bài Họa:
Thôn Nữ Miền Quê
Họa thơ TH QThái
Mùng một em cùng với má ba
Đến thăm cô bác họ hàng mà
Đầu làng trai tráng nhìn chăm chú
Cuối xóm anh chàng mết quá nha
Áo mới dáng xinh đi dạo Tết
Môi hồng tóc mượt có cài hoa
Ruộng đồng cảnh đẹp nơi thôn dã
Nữ tú nam thanh vui hát ca.
Sông Hồ

Họa: Chào Đinh Dậu
 ( Y vận, hoán đầu ngữ)
NĂM nay đến nhé, ới ngon lành!
DẬU  thượng bờ rào gọi sắc xanh
CHÚC “lốc” Vinh Hồ chèn đỏ móng
MỪNG thơ Thi Hữu lộng xuân cành
PHƯỚC ôm vào cửa còn non hỏn
LỘC  địu trên lưng đã lão thành
THỌ mạng, chú Bành nghe bủn rủn
KHƯƠNG Cường. Cuộc sống vẽ bằng tranh!
KIM LÃO TÀ
 
 
Bài xướng 7:
Khúc Ca Yêu Đời
Tiếng gà giục giã nắng vàng tươi
Thêm một tân niên ở xứ người.
Hội Tết bé hồng môi đỏ má
Vườn Xuân cây nẩy lộc đâm chồi.
Ngàn hoa khoe sắc em qua phố
Nội cỏ đưa hương én có đôi.
Vạn vật đất trời cùng một nhịp
Đang hòa tấu khúc ca yêu đời.
Vinh Hồ 
ĐINH DẬU VỀ GẦN
(Cẩn hoạ bài Khúc Ca Yêu Đời
của thi sĩ Vinh Hồ)
Đinh Dậu về gần nắng sáng tươi
Mùa đông đã hết ở quê người.
Én Xuân chao liệng hoa khoe nụ
Pháo Tết nổ vang lá nẩy chồi.
Chồng vợ vui vầy nên sóng bước
Uyên ương sum họp để thành đôi.
Nhiệm mầu kỳ diệu ơn Trời Phật
Bão tố đã qua lạy tạ đời.
Trần Minh Hiền
 Orlando ngày 11 tháng 1 năm 2017

 
Cám ơn đời
(cẩn hoạ bài Khúc Ca Yêu Đời
 của VH Vinh Hồ)
Cô em bé nhỏ nụ cười tươi,
Mắt sáng long lanh thu hút người.
Dạo phố hân hoan mua áo mới,
Du Xuân vui vẻ ngắm mai chồi.
Cùng anh và chị ngồi xem hát,
Bên Mẹ với Cha bước sánh đôi.
Tết đến mai đào khoe sắc thắm
Dân làng ca múa cám ơn đời
QThai
TRỒNG MAI NỊNH... VỢ 
Họa Vận thơ VH Vinh Hồ 
Tuyết ngập đầy sân lá vẫn tươi,
Giữ màu năm cũ chốn quê người.
Mong hoa kết nụ chờ thêm lộc, 
Giữ hạt đem gieo đợi nảy chồi. 
Bỏ xứ tim hồng không lỗi nhịp, 
Tha hương gót ngọc mãi chung đôi.
Nàng thầm ước nguyện bông mau nở, 
Đất lạnh trồng mai, chuyện... ngược đời... 
Nông gia 2 lúa NJ 
Xuân Đinh Dậu 2017 
Bài thơ mần trong lúc vừa tuốt lá mai
vừa nghe vợ càm ràm " ông già mần
chuyện... chèo xuồng ngược nước " 
HAPPY NEW YEAR TO ALL

Chào Mừng Năm Mới
Họa thơ TH Vinh Hồ
Xuân đến hoa mai nở tốt tươi
Bà con cô bác sống quê người
Cửa nhà dọn dẹp mừng vui Tết
Cây kiểng trưng bày đã mọc chồi
Bồ bịch hẹn hò đi có cặp
Gái trai đính ước đã thành đôi
Chan hòa hạnh phúc chào năm mới
Thịnh vượng an khang đẹp cuộc đời.
Sông Hồ
 
LỜI ƯỚC NGUYỆN
Tim anh mãi giữ thắm hồng tươi
Dẫu tháng năm trôi thử thách người
Xuân mới vườn hoang thay thế nụ
Bướm xưa tình cũ vẫn vươn chồi
Đêm sương mờ ảo đời cô lẻ
Giấc mộng dịu dàng cánh én đôi
Nhắn gởi về em lời ước nguyện 
Yêu nhau chung thủy đến muôn đời
NLP
 1/12/2017

        HỚN HỞ MÙA XUÂN
Xuân về vạn vật rộ hồng tươi,
Thế giới muôn hoa rạng rỡ người.
Vườn tược xanh um sây trái lá,
Cây cành biêng biếc lắm bông chồi.
Giai nhân tuyệt sắc dìu từng cặp,
Tài tử đa tình dạo mỗi đôi.
Hớn hở ca vang lời chúc tụng,
Người,Xuân hoà quyện thắm tô đời !
LDPP
Jan.12.17
 
Họa: Y Đề
Ò ó… o! gà gáy rõ tươi,
Giục người năm mới lẹ thêm người
Ba mươi đặt Phúc vào “Cung hỉ”
Mùng một khều Đô  đến “Phát chồi”
Lão Trượng, Nàng Tiên rề vĩa phố
Nam Thanh, Nữ Tú lượn vòng đôi
Hoa Xuân ngất ngất say tình bướm
Quét chiến tranh ra khỏi nghạch đời!
Kim Lão Tà.
 
Bài xướng 8:
Mơ Tết Cạnh Người Thân
Đông đến nghĩa là sẽ thấy Xuân
Một năm mới nữa lại về gần
Nhìn hoa tuyết trắng bay trong gió
Nhớ cội mai vàng nở trước sân
Rộn rã tim lòng bao mộng ước
Trầm ngâm tấc dạ thoáng bâng khuâng
Trời Tây viễn xứ xa xôi quá!
Mơ Tết quê nhà cạnh quyến thân
Song Phượng
Tết cạnh người thân
Hoa mai sắp nở biết nàng Xuân
Thắp thoáng ngoài kia đang đến gần
Chiếc lá vàng rơi bay trước gió
Con chim én lượn dạo trong sân
Bồi hồi nhớ lại lòng thao thức
Xúc động mơ màng dạ tiếc khuâng
Mấy chục năm rồi nơi đất khách
Vẫn chờ cái Tết cạnh người thân
QThai
(hoạ vận thơ nữ sĩ Song Phượng-Pháp quốc)

Bài xướng 9:
 XUÂN ƯỚC
Mong sấm Trạng Trình sớm hiển linh,
Xuân gà Đinh Dậu sẽ thanh bình !
Bông hoa dân chủ khoe hồng thắm,
Cây trái tự do tỏa bạch minh.
Đất nước Tiên Rồng ngời thịnh vượng
Non sông Hồng Lạc sáng quang vinh.
Toàn dân đoàn kết chăm xây dựng,
Nước Việt hùng cường phú rạng danh.
LDPP
ƯỚC AO
(Cẩn hoạ bài  XUÂN ƯỚC
của thi sĩ Lê Dung Phạm Phú)
Ước ao nước Việt hết điêu linh
Dân chủ tự do tâm sẽ bình
Dân tộc hùng cường tươi rạng rỡ
Quê hương đẹp đẽ sáng quang minh
Tu tâm giác ngộ trong vui khổ
Tự tại an nhiên giữa nhục vinh
Xây dựng tương lai luôn cố gắng
Mọi người chung sức sẽ vang danh.
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 12 tháng 1 năm 2017
Ước Nguyện Đầu Năm
Họa thơ TH LDPP 
Cầu mong Tổ Quốc hết điêu linh
Đất nước một ngày sẽ thái bình
Dân chủ đơm bông hòa cảnh sắc
Tự do kết trái tỏa châu minh
Việt Nam gấm vóc rồi hưng thịnh
Hồng Lạc giống dòng sẽ diệu vinh
Chung sức một lòng cùng dựng đắp
Núi sông hùng mạnh sáng ngời danh.
Sông Hồ 
THƠ XUÂN ĐINH DẬU
Kính chị Tuyết Nga và qúy VH hai Hội: VBĐNHK và VNTD,
Cám ơn chị Tuyết Nga vừa cho đọc những lời hay ý đẹp. VHo xin trích dẫn 2 câu bên dưới.
Hai câu thâm thúy này cho rằng đời người quá ngắn, khuyên ta đừng bận lòng vào những chuyện nhỏ nhặt, hay những oán hận bâng quơ, mà hãy buông bỏ, hãy quên đi cho tâm hồn thanh thản. Chính tình yêu thương, lòng vị tha là biển rộng sông dài sẽ làm cho tâm hồn mình thanh cao, cuộc đời  thêm vui tươi ý nghĩa. VHo cũng ước mong như vậy. Còn nhớ trước đây, chị Hoàng Yến có nói rằng chị muốn DĐ luôn tràn đầy niềm vui và nụ cười.  
VHo xin có 4 câu sau kính mời quý vị đọc, quý VH nào có cảm hứng thì xin họa cho dzui trong lúc chờ đợi Tết.
Kính chúc quý vị và bửu quyến Tân Niên Vạn Phúc.  
Bài Xướng:
THƠ XUÂN ĐINH DẬU
Đời ngắn ngủi quên đi bao buồn khổ
Mở tình thương, sống bác ái, vị tha.
Ngộ nhận, lỗi lầm xin hãy bỏ qua
Lòng thanh thản, Xuân về thêm ý nghĩa.
Vinh Hồ
13/1/17
TÂM QUYẾT ĐỊNH
Tâm quyết định những vui buồn sướng khổ
Và người đời ngu muội chẳng buông tha
Thời gian vẫn âm thầm trôi lướt qua
Xin quỳ lạy tạ ân tình nhân nghĩa
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 13 tháng 1 năm 2017
Bài Họa:
LÒNG QUẢNG ĐẠI
Cõi hồng trần triền miên là bể khổ
Mở lòng quảng đại, nhân ái, thứ tha
Những hiểu lầm đáng tiếc hãy cho qua
Sống tự tại, vui Xuân thêm tình nghĩa.
Sông Hồ
Bài Họa:
Tình yêu đôi lứa
Ai cũng nói tình yêu là đau khổ
Muốn tránh xa mà nó chẳng chịu tha
Đã là người ai cũng phải bước qua
Vì thiếu nó đời nầy không có nghĩa
QThai

CHÂU HÀ

Bài Họa:
Cám ơn anh VH đã chia xẻ .
Hơn 2g sáng TN mới mở Email nàynên không có thời gian nữa...
TN đã bán Tiệm nhưng lại đi làm chỗ khácnên vẫn bận rộn với "cơm áo gạo tiền"
(điều mà TN thật sự ít quan tâm
nhưng vẫn phải làm vì...ai trả Bill cho mình?!)
TN cũng mong tất cả sóng gió sẽ qua đi,
hãy giữ lòng thanh thản, yêu ngườiyêu mình để thấy đời
 đáng sống hơn...
TN cũng xin cám ơn anh đã thay mặt Ban ĐD
tặng TN tấm Plaque rất đẹp với
những lời trân quý, 2g sáng về đến nhà
mới mở ra đọc, TN cảm động lắm.
 
TN luôn mong mọi điều tốt đẹp & an lành đến
với tất cả chúng ta...
Have a nice night!!!
TuyếtNga

                          Bài Họa:                  
"TN cũng mong tất cả sóng gió sẽ qua đi,
hãy giữ lòng thanh thản, yêu người
yêu mình để thấy đời đáng sống hơn...
TN luôn mong mọi điều tốt đẹp & an lành
đến với tất cả chúng ta..." - Tuyết Nga
 
Kính chị Tuyết Nga,
Trước thềm năm mới  vui mừng biết bao
khi đọc lá thư đầy ắp tình cảm của chị.
Lời chị  cũng là ý nguyện chung của tất cả
ACE chúng ta cùng hội cùng thuyền lấy thơ văn nhạc họa
 làm vui, không mong gì hơn 4 chữ bình an vui vẻ.
Mừng cho chị đã sang tiệm đỡ bớt nhọc nhằn
để dành thì giờ cho sân khấu: vũ và trình diễn. 
Vừa rồi tại Olympia, chị cùng QP trình diễn
 thời trang khuôn mặt rang rỡ nụ cười tươi
như hoa đi ngang qua 2 dãy bàn có vô số 
bàn tay giơ lên vẫy chào.  
Năm mới chúc anh chị và gia đình hạnh phúc.
Thân kính,
Vinh Hồ
 
 










No comments:

Post a Comment