Friday, October 21, 2016

 
 THƠ TÌNH VINH HỒ
 

 

Người Mất Bóng

 

Có một người tâm luôn vọng đọng

Giữa đêm khuya cầu khẩn Thần Linh

Đồng ý giao chiếc bóng của mình

Để đổi lấy tiền tài danh vọng.

 

Kể từ đó anh thành người mất bóng

Ngày lại ngày qua dưới ánh mặt trời

Lúc ban mai, khi nắng xế chiều trôi

Bên vách núi, dưới bờ sông, dặm thẳm

 

Trên ghế đá, ngoài công viên lá thắm

Giữa thính phòng, đêm khiêu vũ tình Hè

Trước ngọn đèn leo lét cháy, tỉ tê...

Trong yến tiệc cùng bạn bè nâng cốc

 

Ai cũng có bóng, riêng anh cô độc

Cha mẹ nhìn anh đôi mắt trợn tròn

Người tình nhìn anh há hốc miệng mồm

Bằng hữu nhìn anh âu lo ái ngại

 

Hành khách nhìn anh hoang mang dò hỏi

Anh là ai? anh là ai? là ai?

Suốt cuộc hành trình xa thẳm miệt mài

Ai cũng có bóng, riêng anh không có.

 

Những chiếc bóng lung linh mờ tỏ

Khi an bình hay gặp lúc gian truân

Vẫn đi theo người một dạ thủy chung

Vẫn gắn bó dẫu thâm sơn cùng cốc

 

Người hạnh phúc, bóng vô cùng hạnh phúc

Người cô đơn, chiếc bóng cũng cô đơn

Người dỗi hờn, chiếc bóng cũng dỗi hờn

Người tự tại, bóng an nhiên tự tại

 

Người mất bóng, người người nhìn e ngại

Mặt trời hư vô, bóng quế, hồn mai

Đoàn bộ hành trên sa mạc đường dài 

Cũng lần lượt tránh xa vì sợ hãi

 

Hãy sớm ăn năn, cầu Cha từ ái

Cứu chuộc linh hồn, ban sự bình an

Đứng thẳng hai chân mạnh mẽ hiên ngang

Người với bóng tuy hai mà một

 

Người mất bóng có khác chi đồng cốt

Mất linh hồn, lẽ sống và tình yêu

Tháng ngày dài đối diện với cô liêu

Cầu nguyện Chúa mau mau quay trở lại.

Vinh Hồ

10/10/16

 


Giữa Đời Dâu Bể
(Thương trao Đoàn Thủy Tiên).

 

Tình ta ngang trái quá đi thôi!

Mới đoàn viên đã chia tay rồi

Sum họp để mỗi người mỗi ngã   

Niềm vui chen nỗi buồn xa xôi

 

Trong hội ngộ có lời tiễn biệt

Trước niềm vui len lén nỗi buồn

Tiếng còi giục giã đầy luyến tiếc

Mây trời lớp lớp tím làng, buôn

 

Em về qua cổng bóng nghiêng nghiêng

Mái tóc thề bay dáng dịu hiền

Ta đứng nhìn theo buồn đứt ruột

Cầu Đắk Lung mờ mịt sương yên

 

Em về Đất Đỏ bụi đường xa

Để lại biên cương lệ nhạt nhòa

Lồ ô từng bó oằn vai nặng 

Rừng thiêng lạnh lẽo bóng tù qua.

 

Trong trại nỗi buồn cao tựa núi

Bóng thời gian đứng chựng không buông

Một ngày như ngày ngày đói khát

Ốm tựa ma trôi vẫn nhớ thương

 

Ta nghĩ cuộc đời thôi tận tuyệt

Trục thời gian vũ trụ ngừng quay

Mỗi ngày như mọi ngày héo hắt

Toàn nỗi đau thương nỗi đọa đày

 

Bỗng có một ngày quy cố hương

Ta như ông lão trong thơ Đường

Ngơ ngác nhìn xóm làng thay đổi

Bao mái đầu xanh cũng nhuốm sương

 

Bao nhiêu người cũ đã thay lòng

Màu cờ cũng đổi, phố phường đông

Nhìn trước nhìn sau toàn kẻ lạ

Đò xưa đứng chật khách sang sông

 

Thất thơ thất thểu ta đi tìm

Tiếng còi tàu hụ tím con tim

Giữa đời dâu bể mây chìm nổi

Tìm em như thể đi tìm chim.

 

Rời Bình Sơn, Đất Đỏ, Long Điền

Giã từ Xuyên Mộc đến vùng duyên

Thân cò nay vẫn còn lưu lạc?

Lệ sầu chưa dứt mối ưu phiền.

Vinh Hồ

*Cầu Đắk Lung dài độ 150m thuộc huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước bây giờ. Hai trại tập trung "cải tạo lao động"  Bù Gia Phúc và Bù Gia Mập không xa cây cầu này.

 


Không Có Em
 

Không có em, anh chẳng làm thi sĩ.

Sẽ biệt tăm biệt tích giữa dòng đời

Mỗi Thu về nhìn chiếc lá vàng rơi

Anh lại nhớ đến công viên ghế đá.

 

Tóc xõa bờ vai dáng ngà đẹp quá!

Tay trong tay... chim ríu rít trên cành

Từ Thu vàng, Hạ trắng đến Xuân xanh

Đôi trẻ vẫn tung tăng tình mộng mị.

 

Không có em, anh chẳng làm thi sĩ

Là nàng thơ, em đẹp mãi thời gian

Là tình nhân rất kiều diễm cao sang

Chân nhẹ bước nở trăm hồng nghìn tía.

 

Em hiện diện cho trần gian ý nghĩa

Cho hồn thơ rực rỡ nắng mai hồng

Cho trái tim ca hát suốt mùa Đông

Cho hạnh phúc dâng tràn tình chất ngất.

 

Cho mầu nhiệm khiến vần thơ bất lực

Cho mây trời phiêu lãng chợt ngừng bay

Cho thời gian vắng bặt chẳng ai hay

Cho vườn mộng chỉ hai người hiện hữu.

 

Thể xác đắm say bờ môi mật rượu

Linh hồn chết lịm ánh mắt mơ huyền

Thần trí ngu ngơ suối tóc đen tuyền

Trái tim ngất ngây thân hình vệ nữ.

 

Không có em, tóc mây đâu ẩn dụ

Nét xuân sơn nào siêu thực, tượng trưng

Làn thu thủy hết đa cảm đa tình

Và anh cũng chẳng làm thơ chi nữa.

 

Không có em, Thu võ vàng héo úa

Mưa phùn bay, bấc thổi suốt mùa Đông

Tiếng ve sầu than thở dưới phượng hồng

Mùa Xuân thiếu vắng bướm vàng hoa thắm.

 

Không có em bốn mùa đều ngán ngẫm

Thời gian dài đến vô tận vô biên

Và không gian trống rỗng hết linh thiêng

Nơi Bồng đảo chẳng còn Tiên múa hát.

 

Không có em, anh muôn đời đói khát

Cô độc bơ vơ đi giữa cuộc đời

Thơ sẽ không vần không điệu không lời

Không có em, anh chẳng làm thi sĩ.

Vinh Hồ

12/10/16

 
 

 
Chris và Nolat trong phim Match Point (2005) do Woody Allen đạo diễn.
 


 Không Có Em 2

(Cẩn hoạ bài thơ Không Có Em của TH Vinh Hồ)
 

Không có em anh không làm ca sĩ

Hát vu vơ bài hát của cuộc đời

Mùa thu về biếng ngắm lá vàng rơi

Và tim anh sẽ biến thành cục đá

 

Ôi thời gian sao mà trôi nhanh quá

Nhớ thuở xưa hái trái mộng trên cành

Cuộc tình đẹp của hai mái đầu xanh

Thu vàng lá cho ta đầy mộng mị

 

Không có em anh chẳng thành văn sĩ

Viết lên bài, bài hát của không gian

Niềm kiêu hãnh hạnh phúc của thu sang

Có ánh trăng trong một màu hồng tía
 
 

Không có em thì đời ta vô nghĩa

Không gian kia cũng chẳng có mây hồng

Con tim lạnh trong những buổi chiều Đông

Lòng quặn thắt như hồn anh chết ngất
 
 

Bước bên em anh đây như tăng lực

Như tâm hồn thanh thản nhẹ bay bay

Như thời gian vùn vụt chẳng ai hay

Như hạnh phúc bên em hiện hữu
 
 

Môi em ngọt như mật ong pha rượu

Đôi mắt em trong sáng lại đen huyền

Suối tóc mềm như dãi lụa diệu êm

Ôi ngây ngất tình em Thần Vệ Nữ

 

Em mang đến cho anh một thí dụ

Một chữ tình chung thuỷ sáng trưng

Một hoa sen thơm ngát hương tình

Một trái tim sống đầy nhiệt huyết nữa
 
 

Mùa thu đến bên em không tàn úa

Không lạnh lùng dù có giữa mùa đông

Đời mãi vui như những nụ hoa hồng

Và em đó như mùa xuân nồng thắm
 
 

Thiếu vắng em trần gian nầy chán ngẫm

Trời tối đen ngày tháng thật vô biên

Như mất đi thứ gì đó rất thiêng

Anh chết lặng không còn cao tiếng hát
 
 

Em mang đến cho anh niềm khao khát

Cho anh đây cảm thấy yêu cuộc đời

Cám ơn em dù phải nói ngàn lời

Và em đến cho anh làm nghệ sĩ
 

QThai
 

Viết trên cảm xúc khi vào thăm trang Blog Vinh Hồ.
 Kính mời quý VTH đọc vui cuối ngày. -QThai

 

Blog Vinh Ho


Vinh Hồ trang Blog thiệt là hay
Mực tím xinh tươi quyến rũ này
Hình ảnh thêm vào xem thoả thích
Văn thơ đưa đến đọc mê say
Tao nhân dạo gót lòng đâu chán
Mặc khách rong chơi dạ ngất ngây
Thi sĩ bốn phương đều cảm mến
Tài hoa cây bút Ninh Hoà đây
***
Tài hoa cây bút Ninh Hoà đây
Đã tạo cho đời những áng mây
Tô vẽ niềm vui cùng hiện tại
Điểm trang hạnh phúc với tương lai
Cầu mong bằng hữu luôn an mạnh
Ước muốn đồng hương mãi phước đầy
Dâng hiến niềm riêng cho việc lớn
Vinh Hồ luôn xứng đáng là Thầy.
QThai

Thăm vườn thượng uyển

Thăm vườn thượng uyển Hồ Thinh
Trời thu mát lạnh lung linh nụ hồng
Má đào e ấp bên song
Ngắm nhìn bỗng thấy trong lòng vấn vương
Tiếng chim ríu rít trong vườn
Nghe như tiếng hát người thương thuở nào
Đêm về có gió trên cao
Ngôi vườn hạnh phúc đổi trao hẹn hò
QThai
 
 Ryan Gosling và Rachel McAdams trong phim The Notebook (2004)
từng giành giải Nụ hôn đẹp nhất tại lễ trao giải MTV Movie Awards 2005,
khi lên nhận giải, họ còn diễn lại nụ hôn đó trên sân khấu.

 Hồ Huynh & NT/LMST &
Quy' VTH thân mến,

Hai tháng trươc, NT/LMST đã chiu kho' phổ nhạc bài thơ của thi sĩ Vinh Hồ co' tựa đề Quê Huong Mình Có Gì Ngộ Dâu Em và Quy' VTH đề nghi NmD hát lại cho đủ cặp voi bài tho của cô giáo TTLam.

Rất tiếc cả hai tháng qua, vì là mùa đông NmD bị bệnh ho khá lâu nên đành tạm ngưng việc hát hò. Nay thấy QT ra quân voi bài Phuợng Hồng và bài Chiều trên Pha' Tam Giang cùng voi mấy bài vong cổ của anh bầu Ngô TT làm cho không khi' D Dan VNTD sôi động  hẳn lên, NmD xin trả nợ lời hứa sẽ hát bài này.

Xin hân hạnh chia sẻ bài hát Quê Huong Minh Co' Gì Ngộ Dâu Em / Thơ của thi sĩ Vinh Hồ, Nhạc của NT/LMST để chúng ta cùng nghĩ về quê huong một chút vao cuối tuần.

Nhạc MP3 attached qua tiếng hát của NmD.

Xin quý tặng Hồ Huynh và NT/LMST. Mong NT và Hồ Huynh đón nhận.

Ki'nh mến,
NmD
On Saturday, July 23, 2016 9:20 PM, "Van Nguyen n.van28@yahoo.com [VanNgheTuDo15]" <VanNgheTuDo15@yahoogroups.com> wrote:


 
Hồ Huynh & NT/LMST &
Quy' VTH thân mến,

Hai tháng trươc, NT/LMST đã chiu kho' phổ nhạc bài thơ của thi sĩ Vinh Hồ co' tựa đề Quê Huong Mình Có Gì Ngộ Dâu Em và Quy' VTH đề nghi NmD hát lại cho đủ cặp voi bài tho của cô giáo TTLam.

Rất tiếc cả hai tháng qua, vì là mùa đông NmD bị bệnh ho khá lâu nên đành tạm ngưng việc hát hò. Nay thấy QT ra quân voi bài Phuợng Hồng và bài Chiều trên Pha' Tam Giang cùng voi mấy bài vong cổ của anh bầu Ngô TT làm cho không khi' D Dan VNTD sôi động hẳn lên, NmD xin trả nợ lời hứa sẽ hát bài này.

Xin hân hạnh chia sẻ bài hát Quê Huong Minh Co' Gì Ngộ Dâu Em / Thơ của thi sĩ Vinh Hồ, Nhạc của NT/LMST để chúng ta cùng nghĩ về quê huong một chút vao cuối tuần.

Nhạc MP3 attached qua tiếng hát của NmD.

Xin quý tặng Hồ Huynh và NT/LMST. Mong NT và Hồ Huynh đón nhận.

Ki'nh mến,
NmD
 
 
Ben ly Caphe hoac tach Tra` buoi sang cuoi tuan, than men moi quy ACE VNTD va VBHNDN danh vai phut de nghe lo+`i tho+ va tieng ha't cua 2 con tim da`nh cho que huong, dat nuoc hien huu cua chung ta qua tac pham viet tu con tim chan chanh va tieng hat tu con tim nghe si:
Dat Nuoc Minh Co Gi Ngo Dau Em,
 tho Vinh Ho qua tieng hat tu Uc Chau cua NXV.
 
Ca nhan lmst xin cam ta hai trai tim van nghe yeu nuoc cua hai than huu Vinh Ho va NXV.
 
Than kinh,
 
lmst
Đi làm về ngồi nghe bạn hát
Nối thơ Quốc Thái
Thân tặng Nhạc sĩ LMST và Ca sĩ Cung Đàn.
 
Đi làm về tối mù mù
Bận phone, đàm luận, đọc thư xa gần
Phân vân nào Thượng Đẳng Thần
Bỗng bao suy nghĩ cuối tuần tiêu tan
Ngồi nghe tiếng hát Cung Đàn
Trầm trầm chất giọng, vang vang tiếng đờn
Như cay đắng, như oán hờn...
Như thân vong quốc, như hồn đỗ quyên...  
Quê mình lạ phải không em?
Cột biên giới nhổ bứng khiêng về tàu
Cá nằm chết, biển đỏ ngầu
Cả nước sắp mất bởi câu chữ vàng
Nghe đi nghe lại tiếng than
Lời ca cao vút... hai hàng lệ đau
Quê hương rồi sẽ về đâu?
Lời ca trầm xuống... giọt châu nhỏ dài
Đỗ quyên cất tiếng bi ai
Âm vang còn mãi u hoài tháng năm. 
Vinh Hồ
24/7/16 
Bạn hiền Cung Đàn thân mến,
Thật là vinh dự cho VHo được ca/nhạc sĩ Cung Đàn hát bài thơ VHo do NS LMST phổ nhạc. Hay lắm! Giọng Huynh còn trẻ trung, đủ sức lên bổng xuống trầm, văng vẳng có tiếng đàn LMST nữa.
Hay nhất là câu cuối Huynh chia ra làm nhiều quảng lặp đi lặp lại chủ đề của bài thơ trước khi ngừng tiếng mà nghe thót dạ,
VHo lâu nay ao ước  được nghe 2 gịong song ca của anh Nguyễn Văn Hà Úc Châu và cô Minh Mẫn Nauy mà không dám nói. Vì trước đây VHo rất tân đắc khi nghe cặp song ca này hát. Rất mong!!!
VHo cũng xin cám ơn các thi văn hữu đã nghe Cung Đàn hát thơ VHo và nhạc LMST.
Thân mến,
Vinh Hồ
Hồ huynh ui!

 Cám on Hồ huynh chịu khó lắng nghe tiếng lòng huynh ghi chép trên mấy tầng không (nghe đâu lúc huynh sáng tác bài này là lúc ngồi trên máy bay về lại Orlando?). Thư huynh vừa rồi đệ thích nhất mấy câu thơ lục bát huynh viết quá dễ dàng như lấy kẹo trong túi, vậy mà thật lưu loát như xé cả tâm can, đặc biệt các câu...
Như cay đắng, như oán hờn...
Như thân vong quốc, như hồn đỗ quyên...  
Hay
Đỗ quyên cất tiếng bi ai
Âm vang còn mãi u hoài tháng năm. 
Vinh Hồ
Chúc hồ huynh vui khỏe mãi để còn cho ra tiếng lòng con quốc quốc  hoài nghe huynh. Thấy huynh không chê là đệ vui rồi.
Quý mến,
NXVan 
LMST.MP3
6 MB
 
 

No comments:

Post a Comment