Sunday, June 19, 2016


HOME 

EM, CHIM NON, BIỂN VÀ ĐÊM
 Gởi em Ibram*
 
     
Nguồn: NET
 
Em ngồi trước biển gục đầu
Ba em đâu, mẹ em đâu, phương nào? 
Biển chiều sóng vỗ lao xao
Cây khô gỗ mục... tắp vào hồn hoang

Biển chiều khói phủ màu tang
Hai hàng lệ đỏ rơi trên muộn phiền 
Anh em, chị em, em em
Ông bà em, xóm làng em đâu rồi?
Biển chiều mây tím ngừng trôi
Lắng nghe chim nhỏ cút côi giữa chiều
Chít chiu chim gọi cô liêu
Mắt chim thơ dại, ánh triêu dương tàn...
Thẩn thờ trong cõi chia tan
Em, chim non, biển và đêm hoang sầu
Em ngồi trước biển gục đầu. 
Hồn tôi theo ngọn gió sầu năm canh.
 
        VINH HỒ
 

*Ngày 26-12-2004 trận động đất 9 độ richter gây đợt sóng thần cao 20 bộ dữ dội nhất lịch sử nhân loại, giết trên 162 ngàn người trong 11 nước, gây thiệt hại cho 12 nước vùng Ấn Đô Dương lan xa trên 3.000 dặm tới tận Đông Phi. Cơn địa chấn tương đương với sức nổ của 9.500 trái bom nguyên tử làm cho trái đất lung lay trên trục.
Trung tâm địa chấn cách thủ phủ tỉnh Banda Acep, nước Indonesia 155 dặm về hướng Đông Nam.
 
Ngày 17-1-2005 báo USA Today đăng tấm hình em Ibram, ngồi khóc trên vùng nhà cửa bị sóng thần san bằng. Em Ibram, 11 tuổi, người Indonesia, mất cha và 2 em trong đợt sóng thần trên, hiện sống trong túp lều tạm tại vùng bị tàn phá Krueng Raya, Indonesia.
 

No comments:

Post a Comment