Sunday, June 19, 2016




HOME
 
Thơ gởi Người Xứ Vạn

 


Ảnh: Người Xứ Vạn tốt nghiệp
Master of Commerce - Professional Accounting tại Úc Châu.


Ngày xưa Uy Viễn tướng công
Bốn mươi hai tuổi vẫn không đầu hàng
Thi Hương, thi Hội, thi Đình
Dùi mài kinh sử bảng vàng đề tên
Giúp đời, giúp nước, giúp non
Thơ văn hùng tráng, nét son rạng ngời.

 Ngày nay Xứ Vạn quê tôi
Có chàng trai trẻ trạc ngoài hai mươi
Nhân ba. Bốn thập niên rồi
Mười chín, mươi tám tuổi ngồi bàn trên
Vừa giỏi toán, vừa giỏi văn
Thi đâu đậu đó, văn bằng hạng ưu
Vào Sài Gòn học chơi chơi
Cũng đỗ Cao học, cũng ngồi ghế quan
Đủ tài tế thế an bang
Bởi yêu quê chọn Nha Trang làm nhà
Ngày qua ngày… dứt can qua
Gió Tu Bông thổi, sóng Hà Già xô
Đưa Người Xứ Vạn đến mô?
Trăng Châu Úc cớ sao mơ Vĩnh Huề?
Chạnh lòng nhớ đến xóm quê
Ánh đèn dầu lạc tuổi thơ võ vàng
Nam nhi hồ thỉ tang bồng
Tấm gương Uy Viễn còn không xứ người?
Phồn hoa sắc đẹp gọi mời
Ngày qua ngày có ru người Khánh Ninh?
 Thi Hương, thi Hội, thi Đình
Lại đèn sách lại bảng vàng đề tên
Lại thơ cùng nhạc véo von...
Lại trăng viễn xứ nhớ non Bồ Đà
Chiều nay lòng lại thiết tha
Gởi về Nam bán cầu xa mịt mùng
Gởi về Xứ Vạn, Mỹ Đồng
Những chùm hoa phượng trồng từ tuổi thơ
Tình quê, tình nước đôi bờ
Chúc Người Miệt Dưới duyên thơ đẹp lành.
Vinh Hồ
 

 
Nguồn: NET






 



  

 







 

 


 
 


 

 

No comments:

Post a Comment