Sunday, June 19, 2016

 
HOME 
 
 KHÓC PHƯƠNG HỮU

Tưởng niệm 
Thi sĩ Phương Hữu
 


  Nguồn: NET
 
 
Còn đây "Tình Khúc Thâm Cung"
Mà người xưa đã mông lung cõi trời
Còn đây nét bút rạng ngời
Mà hồn thơ đã vượt ngoài trăng sao
Mười năm về khóc chiêm bao
Mười năm về để lạc loài bơ vơ
Ô hay! Từng nét của thơ
Là lời định mệnh ơ hơ phận người!
Vì mang giấc mộng ngàn đời
Nên "mùa Ðông lạnh rã rời thịt da"
Mặt sầu như giọt mưa sa
Ô hô cuộc chiến đã qua hai người!


VINH HỒ
Ninh Hòa, 1982

*Phương Hữu tên thật Phạm Hữu Phương, quê làng Phong Phú xã Ninh Giang, Ninh Hòa. Tử trận và mất xác tại chiến trường cao nguyên năm 1972. Thành viên của Nhóm Thơ Tiếng Vọng năm 1968. Tác giả của thi phẩm: Tình Khúc Thâm Cung, trong đó anh có viết cho một người con gái tên Ðông, nữ sinh Trần Binh Trọng, cũng là thành viên của Nhóm Thơ Tiếng Vọng, mà tôi còn nhớ được 4 câu như sau:
Anh đưa em trở lại trời
          Mùa Ðông chợt lạnh rã rời thịt da
          Sông khô năm tháng đò qua
          Thuyền không bến đậu tình ta đã già.
Phương Hữu
 Ninh Hòa, 1968


 

No comments:

Post a Comment